Hà Nội

Cả tuổi thanh xuân của em hình như chỉ đi đớp thôi ý , mò mẫm hang cùng ngõ hẻm của Hà nội này , không chỗ nào không mò . Mò từ năm 18 đôi mươi đến 36 xuân rồi vẫn mò ăn . Hôm nay em mạn phép review một quán , mà theo đánh giá của em khá là ngon . Món BÚN ỐC NGUỘI . Món này thì Hà Nội có tầm chục quán , có nổi tiếng , có mách nhau thì thầm . Nói chung cơ bản e đi hết . Nhưng cái quán ở ngõ 136 Tây Sơn thì ngon nói chung theo cảm nhận e phân tích thì là số 1 trong lòng e . Bún ốc nguội đặc biệt là ở ốc , nước dùng và bún .
1.Ốc của bà bán này theo em nó sát đến 10/10 vì ốc làm cực sạch , e rất sợ ăn ốc bẩn ạ . Ăn con ốc như của Ô Quan Chưởng là em không ưng tẹo nào . Ăn con ốc sạch cái cảm nhận k còn độ nhớt, ăn vào miệng k tanh ( vì ốc nguội mà ốc bẩn biết nhau ngay) . Con ốc k được quá to mà chỉ bé vừa phải mà vẫn phải béo . Ăn cái con ốc Sài gòn thì gớm lắm. Theo lời bà bán hàng là truyền từ đời mẹ chồng bán và mối lấy ốc vẫn lấy từ thời đó đến giờ . Còn bà có cả ốc con , ốc con e thích con ốc đá , nó k quá to nhưng ăn thơm và k được có con nhỏ - e căm thù khi đang ăn bị rột cái cắn phải con nhỏ . Ốc còn có ruột ăn béo thơm không bị bẩn . Nói chung ốc của bà ý chấm 9,5/10.
2 . Nước chấm : e thích vị nước của bà ý . Nói chung chua vừa phải , ăn đẩy đưa . Rất thơm mùi dấm bỗng mà k bị gắt . Chua nhè nhẹ thôi nói chung ngon. Đặc biệt bát ớt chưng ngon thôi rồi . Chấm 9,5 nốt
3 . Em căm thù bún bà ý . E đã bao lần góp ý . Cháu chấm bà 10 điểm nếu bà chịu khó đi mua bún để ăn cho nó ngon. Bà may được cả cái áo mà còn sót cái khuy. Thề các bạn ạ bà ý cho ăn bún rối . Cái này phải ăn bún lá và đặc biệt e thích bún lá bé xíu mà ở bia Thu Hằng ăn ý . Ăn cho đã . Cứ mỗi lần ăn lại ngồi nghĩ giá như bà ý cho m ăn bún lá . Nên nhất quyết bún e cho bà ý 1 điểm . Nói mãi k được . Nếu ốc mà chán e té nhất quyết k lê lết ăn ở đây nữa .
Chốt lại bà ý k thay đổi và cái mồm e được chiều rồi nên e vẫn phải lê tới đây
Bà ý bán từ 10-17h và 40k một suất . Kính hội ạ . xem tiếp
Hi mọi người,
Cuối tháng này mình định ra Hà Nội, mọi người có ai biết chỗ nào giá ổn mà tiện đi lại thì chỉ mình với nha!
P/s : các bạn nào muốn giới thiệu chỗ ở hay gì thì cho mình xin hình phòng + giá luôn cho tiện nha. Nếu okay mình chủ động inb. Fb mình cv cũng nhiều nên thường inb lạ sẽ bị trôi vào phần request ạ. Cảm ơn m.n!
xem tiếp
Tiện riview ở Hà Nội có tiệm bún riêu bò, cháo trai siêu ngon ở 16 ngõ 36 đối diện quán bún hải sản (có hai quán ngay nhau mọi người cẩn thận nhầm). Quán em hay ăn là chị chủ quán sn1990 bán giá 25/ bát riêu bò và 10k/ tô cháo trai sánh mịn. Ai ăn ở đây còn chê cứ comment chửi em xem tiếp
Mình ở Hà Nội và đang tìm cách di chuyển tới FLC Vĩnh Phúc ạ. Nhà có trẻ nhỏ nên muốn tìm cách nào thuận tiện nhất. Mình có tham khảo xe limousine nhưng chỉ có xe tới flamingo và tam đảo ạ. Cả nhà có ai có kinh nghiệm cho e xin 500 cách để tới FLC với ạ
xem tiếp
Hà Nội giờ này chổ nào có Cúc Hoạ Mi ạ. Các anh chị giúp e xem tiếp
Mình thấy từ Hà Nội đi Cát Bà khá nhanh, và tiện. Nếu cảm thấy Hà Nội quá ngột ngạt và bạn muốn đi một nơi nào đó để gần gũi, hoà mình với thiên nhiên thì mình nghĩ Cát Bà là một sự lựa chọn hợp lý. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm với mình là vừa đủ rồi, còn ai muốn khám phá sâu hơn thì ở thêm cũng được nè ) xem tiếp
[Góc hơi hụt hẫng]
Hường ốc : 12 Võ Thị Sáu
Vì lỡ cho mồm đi chơi xa tận Hải Phòng ăn ốc nên bị thương nhớ món ốc hương sốt trứng muối. Lang thang fb xem các quán hải sản để tìm món này ở Hà Nội thì thấy Hường ốc up cái ảnh nhìn khá ngon mắt, đến ăn thử mà kết quả thì như cái ảnh dưới kia
Hôm đó nhà mình gọi khá nhiều món nhưng số lượng món ưng í chưa đc nhiều.
- Ốc hương sốt trứng muối: sốt rất ít, nhạt, khô, được cái trứng ko bị tanh
- Ốc len xào dừa: ngọt, ngọt và ngọt. Tóm lại là sốt quá ngọt. Bạn mình ở SG ra đây ăn còn bảo “sao Hà Nội ăn ngọt quá zậy” )
- Ốc (quên tên) xào dừa: vâng, lại là xào dừa . 2 đĩa ốc xào dừa là 2 đĩa gần như còn nguyên trên bàn vì ngọt quá.
- Tu hài nướng mỡ hành: ăn cũng ổn, như mọi hàng khác.
- Ngao hấp (quên ko chụp): ngay khi vừa đặt bát ngao xuống thì 1ng bạn SG trong nhóm đã kêu là ngao bị hôi rồi, mình ko tin, với một đứa xoang kinh niên như mình phải dí sát mũi và ăn thử 1 con mới nhận ra là nó bị hôi. Được cái là ngay sau khi phản hồi thì nhà hàng nhanh chóng đổi cho một bát khác nhưng bị cụt hứng nên mọi ng cũng ko mặn mà lắm với món đó nữa.
- Ngao hoa hấp xả ớt (quên k chụp): món này thì nước ngao ngon, thơm.
- Miến xào cua mềm, ngon, dưới ít nước sốt chua ngọt ăn đưa mồm phết.
- Nem chua rán: rất ngon, nhà mình ăn xong còn mua thêm 1 túi mang ra tạ hiện ngồi ăn )
- Và cuối cùng là Tôm sốt kem dứa: best seller của quán. Tôm tươi ngon, sốt béo ngậy, hơi chua nhẹ của dứa, chấm bánh mỳ bao ngon luôn. Nhà mình gọi 2 lần vì ngon quá. Chắc chắn sẽ quay lại để ăn món này.
Ăn từng đấy món cộng thêm tiền nước hết 1trieu8. Giá cũng hợp lí.
Nhân tiện xin các cao nhân địa chỉ ăn hải sản sốt các kiểu ngon ở Hà Nội ạ. xem tiếp
500 ae Hà Nội cho mình hỏi có khu nào ở nội thành bán Bánh sắn nướng này không ạ?
Trước thấy ở khu đường Hoàng Quốc Việt có bán mà giờ tìm không thấy
Thanks mn!
Edit: mọi người cho mình xin thông tin những chỗ hiện tại vẫn bán được không? Vì mùa hè với cả chưa phải mùa sắn nên không biết những chỗ đấy hiện còn bán không!!! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Em dân Sài Gòn, lần đầu đăng bài làm quen!
---
Quán bán độc nhất 1 món là chả cá thôi nhaa!! Nằm trong khu Time City, đi dạo xíu là thấy ngay, chỗ lầu 1, T3. Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ.
Giá thì mình thấy khá ổn. Mỗi người khoảng 200k cho một bữa trưa khá sang trọng. Chất lượng cũng rất ok. Cá nhiều và miếng to chứ không như nhiều quán khác bên ngoài. Thịt cá dai và tươi, không bị bở, mùi vị không tanh mà thơm thì là đăc trưng của chả cá lã vọng. Vị đậm đà, không quán mặn. Rau rợ ăn kèm cũng nhiều và tươi.
Nói chung rất thích. Lâu lâu ra Hà Nội ăn món này là ngon nhất! xem tiếp
(Góc nhờ vả)
Chẳng là dạo này thèm Lòng nướng quá mà không biết có quán nào ngon ở Hà Nội, các bác có chỗ nào ăn ngon có thể review giúp mình được không ạ. Tks xem tiếp
nẵng-Huế
Mong ad duyệt bài ạ .
Tháng 8 em có kế hoạch đi du lịch 4N4D Đà nẵng- Huế. Em bay vào Đà nẵng và về từ sân bay Huế. Dự định của em là chiều tối thứ 3 sẽ bắt xe từ Đà nẵng vào Huế rồi chơi ở đó đến đầu giờ chiều ngày thứ 5 trở về Hà Nội.
Mọi người cho em hỏi cách bắt xe hay thuê xe oto từ ĐN-Huế với ạ, và một số địa chỉ homestay- ks giá hợp lý ở ĐN và Huế ạ.
Lần đầu e đi du lịch xa, mong mọi ng review giúp evới ạ
Em cám ơn xem tiếp
[GÓC TRẢI NGHIỆM] - Đồ ăn + trà sữa Đài Loan tại Hà Nội
Bài review mang tính chất cá nhân vì đồ ăn nước bạn có người hợp người không
Thấy nhiều bác rì viu món mỳ bò ở yutang quá nên phải xách cô bạn đi thẩm. Trước khi nói về món mỳ bò, em xin phép được khen món trà sữa vegan cà phê cold brew. Đây là loại trà sữa đầu tiên khiến em rung động đến thế ) Hương vị này uống mấy ngụm đầu chưa quen lắm nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Ngon ở chỗ uống đến đâu đọc vị được đến đấy, lúc uống vào chạm môi là vị trà sữa đậu nành rất thơm, chạm đến họng chuẩn cà phê cold brew, đồng thời nhai ngay để cảm nhận vị ngọt và mềm của trân châu. Tả như vậy không biết các bác có tưởng tượng ra không ạ )))
em xin phép chấm 8.75/10 điểm cho hương vị này.
Em xin nhận xét tiếp về đố ăn:
Món mỳ bò nước đỏ Đài Loan em chấm 7/10 điểm. Mỳ nước đỏ nhưng chỉ cay nhè nhẹ chứ không như suy nghĩ ban đầu là sẽ rất cay. Công nhận thịt bò mềm, gân nhừ đã thật. Sợi mỳ lúc ăn cảm giác rất tươi. Tuy nhiên, nước dùng em thấy không quen lắm, em vẫn mê phở bò quê hương mình hơn.
Món gà chiên khổng lồ em cũng chấm 7/10 điểm. Gà chiên ăn không được giòn cho lắm, ấn tượng nhất muối ô mai rắc lên ăn cùng. Nếu gà giòn rụm hơn nữa thì món này sẽ hoàn chỉnh.
Đi 2 người nên ăn 2 món và uống 2 cốc nước là no, không thể ăn thử thêm các món khác.
Tổng bữa ăn là 230K các bác nhé!
Đ/s: Yutang 2C Thái Phiên xem tiếp
Các bạn ơi, tầm giữa tháng 6 mình dự định ở lại Hà Nội khoảng 4 ngày, cho mình hỏi có khách sạn hoặc homestay nào tốt, giá cả phải chăng không ạ? Cảm ơn rất nhiều.
xem tiếp

Chào mọi người, cho e hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán "Xôi bồ câu - trứng non" ngon ạ.
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
KINH NGHIỆM CHƠI HẢI PHÒNG BẰNG XE MÁY TỪ A ĐẾN Z
- Nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài, nên mình cũng tranh thủ về Hải Phòng để thưởng thức ẩm thực và vui chơi ở đây. Mình với người yêu đi bằng xe máy về, cứ hết địa phận một thành phố nào đấy hai đứa lại đổi xế với nhau nên cũng không thấy mệt nhiều, mỗi tội nắng và bụi thì không thể tránh
Lưu ý: Tự đi xe máy thì phải đầy đủ giấy tờ và đi chuẩn luật các bạn nhé. Nghe nói CA Hải Dương rất ghê, lúc đi thở phào vì không gặp phải vấn đề gì, nhưng khi về lại dính thì mình xin kể ở cuối còn bây giờ vào phần ăn chơi trước đãaa
I. MÓN ĂN:
1. Bánh đa cua đối diện trường Ngô Quyền (20k/bát)
- Nước dùng đậm vị, topping khá nhiều mỗi tội bát hơi bé, ăn vui thì ổn chứ ăn no thì khó lắm ạ. Tóm lại rất OK trong tầm giá
Đánh giá: 4.5/5
2. Bánh đa cua Da Liễu 140 Trần Phú (30k/bát)
- Topping nhiều, ở đây có thêm một miếng cá rán và một con tôm, còn lại thì khá giống với bên trường Ngô Quyền. Mỗi tội nước dùng nhạt quá, mình phải tự nếm thêm kha khá gia vị mới tạm ổn. Ngoai trừ việc nhiều loại topping khác nhau ra thì không ưng vị lắm
Đánh giá: 3/5
3. Dừa dầm Cô Tuyến ngõ 124 số nhà 100 đường Lạch Tray (25k/cốc)
- Phải nói là ngon lắm luôn ạ trời ơiii. Một cốc gồm dừa non, trân châu trắng, và dừa sợi rắc ở trên. Dừa non mềm, chân trâu trắng dẻo dẻo, nước chè ngòn ngọt. Với đứa thích đồ ngọt như mình thì ưng cái bụng lắm mình mua mang về vì cô bán ở nhà, chỗ ngồi ngoài sân không được thoải mái
Đánh giá: 5/5
4. Bánh mỳ cay + chè Thái 37 Đinh Tiên Hoàng (Ở đây có hai quán, thì mình ăn quán bán có nhà ở đó luôn chứ không phải quán bán ngoài vỉa hè bên cạnh)
- Đơn giản là bánh mỳ que bên trong là pate được nướng trong lò thôi ạ, nhưng đặc biệt nhất là tương ớt chấm cay cay ngọt ngọt. Thề là tương ớt này cuốn cực luônnn, dù cay chảy hết nước mắt nước mũi mà mồm thì vẫn cứ ăn. Quán có thêm chè Thái, có mùi dừa, bên trong là những sợi gì đó mình cũng không biết gọi là gì nhưng khá ngon, gọi là chè nhưng loãng lắm nên đi cùng bánh mỳ sẽ giảm được độ cay rất nhiều. Mình gọi 10 chiếc + 1 cốc chè hết tất cả có 30k
Đánh giá: 5/5
5. Giá biển xào chua ngọt Chợ Cát Bi (20k/bát)
- Ăn thì mới biết giá biển là 1 loài vật ở biển ạ huhuu. Đúng như tên gọi có vị chua ngọt, mỗi tội hai đứa mình chưa quen nhằn con giá từ trong vỏ ra nên hơi khó ăn, cuối cùng phải bỏ lại nửa bát vì không đủ kiên nhẫn nhằn tiếp được cái vị ngon, mọi người nên ăn thử cho biết ạ
Đánh giá: 3.5/5
6. Bánh bèo chợ Cát Bi (10k/đĩa)
- Bánh bèo theo cảm nhận của mình ăn vị hơi giống bánh giò, cũng nhân thịt nhưng có nước chấm đi kèm
Đánh giá: 3/5 vì không có gì đặc biệt lắm
7. Kem quả dừa 145 Cát Cụt (20k/cốc)
- Kem được để trong vỏ dừa, bên trong người ta đã khoét hết dừa ra rồi, khi làm sẽ bỏ miếng dừa trong quả cùng với kem, dừa khô và siro socola. Kem trắng vị ngọt thôi chứ không có mùi vani hay gì thơm thơm cả. Gói gọn chỉ là có vị ngọt, mát, ăn mùa hè giải nhiệt. Món này chúng mình đều không ưng vì không có gì nổi bật
Đánh giá: 2/5
8. Bún cá cay Thắng Tồ 45 Lạch Tray (20-30k)
- Mình gọi bát thập cẩm, topping và bún bát 30k ăn no lắm. Phần topping có nhiều loại mình không biết tên là gì nên không thể viết ra đây được huhuu. Tóm lại vị ngon, bát nhiều và quán đông vui, sạch sẽ
Đánh giá: 5/5
—> Mình còn muốn thử chè Trang, ốc sốt trứng muối và trà hoa cúc mà một phần ăn nhiều no quá, một phần vì thời gian hạn hẹp không cho phép
II. NƠI Ở:
- Hai đứa mình thuê phòng ở Hami Hotel trên đường Trần Hưng Đạo giá 380k một ngày đêm. Có thang máy, hầm để xe, ngoài sân có thể để cả ô tô. Phòng hai người bé xinh có tủ lạnh, đồ dùng cá nhân sẵn cả. Điểm trừ nhà tắm vòi hoa sen hỏng nên nước chảy cực yếu, nghĩ là ở có một đêm nên thôi tặc lưỡi bỏ qua không đổi phòng khác nữa. View ban công thấy một chiếc tàu to mình sẽ để ảnh ở dưới. Lễ tân và bác bảo vệ giữ xe đều vui vẻ nhiệt tình. Từ đây vào đến Nhà Hát Thành Phố thì khá xa
Đánh giá: 4,5/5
III. CHỖ CHƠI:
-Ở Hải Phòng có Nhà Hát Lớn, những khu quảng trường rộng rãi, đường phố trang trí đẹp cầu kỳ. Mình để ý có khu trò chơi trẻ em nhìn từ ngoài đường thấy đông vui lắm, ba mẹ nào có con thì có thể đưa các bé ra đó vui chơi. Lượn vòng vòng phố ăn uống cũng hết ngày rồi ạ
-Từ trung tâm có thể phóng xe về bãi biển Đồ Sơn mất khoảng 30-45 phút hít hà không khí biển. Trên đường ra bãi tắm mình thấy có biển chỉ dẫn đi Biệt Thự Vua Bảo Đại mà không kịp thời gian để đi dù khá tò mò
Kể nốt câu chuyện về sự cố trên đường về. Vẫn như lúc đi hai đứa mình cũng thay nhau đèo để tránh buồn ngủ và đỡ mệt. Khi đến địa phận Hưng Yên gần về đến Hà Nội thì bị tấp vào lề, khi đó chính mình là người cầm lái. Trước khi xuất trình giấy tờ bạn trai mình cũng hỏi lỗi gì thì được báo là đi quá tốc độ. Trời ơi mình là con gái, đèo con trai đằng sau đi từ từ còn chưa ăn ai lại đòi quá tốc độ. Anh CA bảo một mình mình ra góc trong làm việc với một anh khác vì mình là người cầm lái. Anh góc trong báo lỗi, tiền nộp phạt là 700k, nói là lỗi quá tốc độ của mình sẽ được gửi hình ảnh về tận nhà. Mình xin ra nói chuyện với người yêu thì bạn mình thấy không ổn, đi vào đòi được xem hình ảnh hay một cái gì đó có thể chứng mình xe mình đi quá tốc độ thì sẽ sẵn sàng chịu phạt. Nhưng các anh CA đuổi người yêu mình ra không làm việc với bạn ấy, khi bạn mình làm ầm lên thì anh trong góc mới nói lại đủ kiểu như “RANH CON” và trog lúc hỗn loạn mình nghe được câu “HÌNH ẢNH KHÔNG Ở MỒM”, không ở mồm nhưng mình chỉ được nghe lỗi tốc độ của mình từ miệng các anh. Đã thế có một anh mặc áo phông thường phục nói nhỏ với mình là “BẢO BẠN EM NÓI BÉ THÔI KHÔNG VỠ ALO ĐẤY”, anh CA mặc quân phục đứng phía ngoài thì nói thẳng với người yêu mình là “CÁI MẶT NÊN ĐỂ YÊN CHO NÓ ĐẸP EM NHÉ”. Chẳng hiểu các anh định làm gì bọn mình đây ) Anh phía trong tiếp tục hỏi mình học đâu, bạn trai mình học đâu thì mình bảo học Báo Chí, anh ấy hỏi tiếp học năm mấy và vô số câu hằn học khác rồi đưa luôn giấy tờ cho mình và quát to ĐI VỀ mà chưa mất đồng nào hay biên bản nào vào mặt Thôi thì cũng thấy tởm thật sự, về nhà tra thử CA quốc lộ 5 thì thôi lên được một đống clip trên Youtube có tiếng là bắt lỗi láo, có cò đi cùng không phải là CA mặc thường phục đánh người vi phạm, trên clip các anh mặc quân phục nhỏ nhẹ lắm, với mình thì dằn mặt luôn, chắc do mình không nảy số ra là quay clip lại Kể ra để bạn nào có ý định tự đi xe máy đi thật cẩn thận đúng luật, còn đã đi đúng luật vẫn bị vào như mình thì xin lỗi chúng ta đen giống nhau ))
ĐứcAnh Trần xem tiếp
Anh/chị/em trong group có ai biết ở đâu quanh Hà Nội bán bánh Brownies như hình vị trà xanh, socola hoặc chanh leo không ạ?
3 năm trước toàn mua bánh nhà một chị ở Đội Cấn ăn đến nghiện luôn Bánh kiểu mềm, ngọt thanh chứ không ngấy hay quá béo. Nhưng sau chị ý có em bé nên nghỉ bán đến giờ luôn Ai biết ở đâu bán cho mình xin địa chỉ với ạ! xem tiếp

Bọn e có 1 tuần từ 1.4 - 6.4, địa điểm đầu tiên bọn e sẽ đến là Phú Quốc, ở trong 2 ngày là 1-3, sau đó e xin tư vấn thêm của mọi ng về khoảng tg còn lại thì lên đi đâu nữa, phí di chuyển ko quá cao, địa điểm lại đẹp. Bọn e xuất phát từ Hà Nội và mới mua vé đi, chưa mua vé về ạ! E cảm ơn!
Ảnh chống trôi ạ! xem tiếp
16/1/2019 có ai đi Đà Lạt săn hoa mai anh đào cùng chuyến với e ko ah? E bay Jetstar chuyến 8h từ Hà Nội ah, e muôn tìn thêm người để lập term xem tiếp
[Góc quà chiều] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Bát cháo hến/cháo sườn ấm lòng người chiến sĩ trong mùa đông. Quán cháo sườn cô Phúc nằm ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám dễ tìm thôi ạ. Em vs con bạn hai đứa gọi thử cháo sườn vs cháo hến. Cháo xay nhuyễn mịn, nhân hến được xào trước ăn cùng vs cháo khá vừa miệng ạ. Rắc thêm chút tiêu, chút ớt bột xì xụp những hôm Hà Nội lạnh lạnh thế này thì đúng chuẩn. Em có kiểu ăn cháo khá dị là phải cho thêm dấm tỏi ớt vào em mới ăn được nhưng em không tia được lọ dấm đây cả nên khá buồn . Quán cô còn bán thêm cả bánh đúc nguội chấm tương vs chè đỗ đen nữa, giá rổ cũng rẻ nữa 15k/bát cháo nên cũng không hi vọng được miếng sườn to to đâu ạ . Chiều hôm đấy hai đứa bọn em đến tầm 5h hơn cô đã hết sườn cục rồi chỉ còn ít thịt sườn thôi nên các bác muốn ăn cháo sườn thì nên đi sớm ạ. Đối diện quán cháo có quán chè thạch caramel cũng ngon nữa, ăn cháo mà chưa thấy no các bác có thể sang đó ăn tráng miệng
Cháo hến cô Phúc - 28 Hoàng Hoa Thám
14h-18h xem tiếp
Huhu hạnh phúc quá
Chắc trong này nhiều người đã từng ăn hàng phở vịt quay đầu tiên ở Hà Nội chỗ Lò Đúc, mình từng mê mệt cái quán này, xong đến một ngày đùng cái quán đóng cửa, không một tung tích, không một ai biết về nó đi đâu, không lời nhắn gửi. Sau này nhiều lần mình vẫn cố ghé qua xem nó có mở lại không, có khi chỉ đóng cửa nâng cấp thì sao, vậy mà tuần trước đến vẫn chỉ là cửa đóng. Đã rất buồn cho đến ngày hôm qua đọc được review của một bạn là đã tìm thấy quán cũ ở địa chỉ mới, chiều nay ngay lập tức rủ gấu đi ăn cùng luôn. Quán giờ khang trang hơn, có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn tốt, vẫn ngon như vậy. Nhìn lại cái menu giống hệt ngày nào mà nhớ da diết. Mình vẫn gọi như xưa, món áp chảo thần thánh mà không đâu có được sau đó kết thúc bằng bát phở vịt.
Giá cả cho ai chưa biết thì nửa con áp chảo là 150k, bát phở vịt ngon từ nước tới cái là 30k, măng và kim chi 5k/bát (giá ko thay đổi nhiều so với trước đây)
Quan trọng nhất là địa chỉ mới: 319 Thanh Nhàn xem tiếp
PHỞ GÁNH - Thức quà khuya đặc trưng của Hà Nội
Quả thực có thể nói rằng Phở là thức quà của Hà Nội. Từ thời bao cấp, khi mà chưa có sự xuất hiện của những hàng quán, phở chỉ là những gánh hàng rong và phải nhà nào có chút kinh tế mới có thể thưởng thức được. Bây giờ, phở phổ biến hơn nhưng vẫn còn một gánh hàng còn tồn tại nơi góc phố Hàng Chiếu đêm đêm đón từng lượt khách ghé qua. Ăn phở gánh là phải biết chờ đợi, chờ đợi có bàn để ngồi, chờ để nhận được bát phở nhưng chở ở đây là xác định phải chờ lâu mình phải mất hơn 30 phút mới nhận được bát phở. Phở ở đây sẽ hơi đậm đà một chút so với bình thường, hãy nhớ thưởng vị nước dùng trước khi gia giảm. À nhớ là phải gọi sốt vang nhé vì đây quả thực là thứ rất đáng ăn của quán. Quẩy của quán cũng là quẩy mới, khi mang ra còn rất ấm, màu của quẩy cũng không hề bị ố hay có mùi hôi.
Giá: 40-50k/bát (50k bát đầy đủ)
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu-Hàng Mã (thời gian mở cửa: 3h-6r sáng có khi hết từ 6h, đến sớm nếu muốn ăn sốt vang.)
Mọi người hãy follow Instagram @angitoday_ để xem thêm nhiều post nữa nha xem tiếp
[ Góc nhớ nhung ] sống 20 năm trên đất Hà Thành mới tìm được chỗ ăn BÚN ỐC RIÊU tuyệt như thế
Mình ăn chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng bây giờ mới dám review. Cũng vì muốn thử xem lục tung cả cái Hà Nội này có chỗ nào ngon hơn ở đây không )) Qua hẳn những chỗ nổi tiếng như Hai Bà Trưng nhưng cá nhân thấy bún riêu ốc ở HBT quá ít và nước nhạt, đắt đỏ nữa. Mình hay ăn ở đây một mình hoặc ăn với người yêu cũ, tuyệt nhiên chưa có người thứ ba )))
Nhìn bát bún ốc giò bò này chắc cũng không cần nói thêm về độ đầy đủ topping và độ đẹp mắt rồi nhé )) Mình gọi bún ốc giò bò và có mắm tôm, nhiều bún.
Ở đây nếu đến vào lúc chưa đông, chị chủ quán sẽ hỏi rất đầy đủ là em ăn bún gì nào, có giò bò gì không, ăn rau trần hay rau sống, có mắm tôm không em, có nhiều bún không em? Ừ oke em ngồi đi nhé. Và sau đó được bưng ra bát bún như thế này đây Nước dùng chị ấy nấu rất là đậm vị và quyện vị, còn ở chỗ khác ăn mình cảm thấy bún với topping cứ bị tách vị ấy.
Nếu đến vào lúc quán chị ấy đông người ăn thì phải tự order đầy đủ như thế kia nhá. Nếu muốn ăn thêm thịt bò hay giò thì cứ gọi, hoặc quẩy nữa.
Hôm nay nhân một ngày đẹp trời, cũng thích hợp để nhớ người yêu cũ aka có việc bên Times City nên mình tạt qua đây ăn, vừa ngọ vừa rẻ lại được thoả nỗi nhớ )))
Giá thành: bát mình ăn đầy đủ là 28k, còn nếu ăn ốc giò hoặc ốc bò sẽ là 20k, còn nếu chỉ ăn bún ốc không hoặc riêu không thì còn rẻ hơn nữa nhé.
Địa chỉ: vì quán không có địa chỉ cụ thể nên mình sẽ chỉ dẫn như thế này ạ: Đi vào ngõ 293 Tam Trinh, quán ở đối diện cửa hàng Vinmart nhé. Quán ở bên tay phải đó.
Thời gian: hôm nay ngồi ăn nghe chị chủ quán tình cờ nói chuyện với người trong làng, mình biết được quán bắt đầu từ chị gái của chị, còn chị ngồi bán ở đây từ năm 2007 cho đến nay vẫn thế.
Chị chỉ bán từ 6h-13h thôi ạ. Quá rẻ mà ngon cho bát bún truyền thống như vậy, mà lại đậm đà hương vị. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ace cho mình xin địa chỉ quán ốc Hà NỘI hoặc quán ốc ngon ở Hạ Long với.
Mấy buổi đi ăn ở mấy quán mình cứ thấy nhạt nhẽo thiếu vị ntn. Đồ cũng không tươi lắm nên lên đây hỏi han.
Ai có tủ quán ốc ngon nào mà ốc đã ngon, đồ chấm cũng ngon, đậm đà, đồ ăn kèm nhiều nhiều món 1 tí thì cho mình xin với xem tiếp

Cuối tháng 9 mình có chuyến đi Hà Nội 1m , vì lần đầu ra bắc nên mọi người cho hỏi thời tiết lúc ấy thế nào vậy ? Có lạnh chưa ? Với lại mình muốn đi một vòng Hà nội thì đi những đâu thì hợp lí trong 1 ngày ạ ? Mình cám ơn rất nhiều xem tiếp
Mình xin chia sẻ với mọi người thái độ phục vụ của nhân viên ở Ưu Đàm Chay mà mình phải trải qua hôm qua (11.8) tại đây. Mồng 1 tháng cô hồn, thôi thì nghĩ ăn chay 1 bữa cho thanh tịnh. Ấy vậy mà chỉ vì thái độ kém chuyên nghiệp của nhân viên tại đây mà mình có trải nghiệm thực sự thất vọng và bực mình.
Nhà mình có hẹn người quen ăn tối ở quán. Gọi đặt bàn trước vào lúc 19.30 tối tại quán cho 10 người. 19:25 mình và bố mẹ đến nơi, leo hộc bơ lên tầng 3 của quán, thì thấy 2 gia đình lạ hoắc đang ngồi vào bàn mình đặt? Mình quay ra hỏi nhân viên: “em ơi, đây không phải là người quen anh? em có chắc đây là bàn mà bạn anh đặt không?” Bạn nhân viên trả lời” Vâng, đúng là bàn của bạn anh đặt. Nhưng mà người ta vừa ngồi mất rồi nên gia đình mình chịu khó xuống đợi?”. Mình mới bực và bảo: “người quen anh đặt lúc 19:30, anh đến sớm hơn giờ 5p mà bọn em lại để người khác ngồi vào bàn của bọn anh? Tại sao anh phải đợi?” Lúc này bạn nhân viên mới giả vờ hỏi lễ tân và nói dối là: “ bên anh đặt bàn lúc 20:00??” Thậm chí bạn nhân viên còn bảo:" bọn em xin lỗi, do khách người ta nhận là người đặt bàn nên bọn em để họ ngồi ... '' BÓ TAY. Do là gia đình người quen mình đặt, nên tại thời điểm 19:30 mình không rõ là người quen mình đặt 19:30 hay 20:00. Nhưng gia đình người quen mình hẹn tới lúc 19:30. Vậy nên mình tạm tin như vậy và vui lòng ngồi đợi ở dưới tầng. 19:40 thì người quen mình đến và nói rằng họ đặt bàn lúc 19:30, lúc này thì mình bực thật sự và đã yêu cầu nhân viên sắp xếp bàn và gọi quản lý ra cho mình. Nhưng trong suốt quá trình từ 19:40 đến tận 20:15 thì nhà mình mới được có bàn. Gia đình đi 10 người, có 2 ông bà trê 80 tuổi, lên xuống khó khăn mà vẫn xếp bàn tầng 3 để 2 cụ khổ sở leo cầu thang. Và quan trọng hơn nữa là trong thời gian đợi thì không hề có quản lý ra để nói chuyện với mình. Nhân viên liên tục lảng tráng việc gọi quản lý.
Câu chuyện không chỉ dừng lại tại đấy, gia đình gọi món, nhân viên thì như mới thực tập, không biết nhà mình gọi món gì. Liên tục đem đồ ăn lên bàn rồi hỏi đi hỏi lại có phải anh chị gọi món này không ạ? Thực sự rất là phiền phức khi đang ăn mà cứ liên tục bị hỏi. Đem bát lên thì không đem đũa, đem đũa lên thì không đem thìa. Để có được 1 cái thìa phải gọi 4-5 lần mới đem nổi thìa lên để ăn … Sau đó thì mình có để ý bàn bên cạnh, có gia đình 1 anh chị đem con nhỏ cùng ông bà đi ăn (nếu mình nhớ không nhầm). Chị ý phải đem cả xe nôi to của em bé đi, một mình bê lên tầng 3, tay xách nách mang đồ cho em bé. Khi ăn xong, đi xuống, cũng một mình bê cả xe nôi xuống. Nhân viên nam đứng đấy 2-3 bạn nhìn thấy mà cũng không chủ động vào giúp chị ý bê xe nôi xuống? Thật khó hiểu luôn?
Điều mà làm mình tức bực đến đỉnh điểm là khi gọi cậu nhân viên ra đóng đồ thừa cho gia đình đem về. Và các bạn biết không? TAY KHÔNG bạn ý bốc nem bỏ vào hộp các bạn nhé. Chính cái tay mà vừa cầm khăn lau bàn bên cạnh mình, xong ra cầm hộp rồi chính cái TAY KHÔNG đấy bốc thức ăn để đóng gói cho mình trước mặt cả gia đình. Mọi người nói: “ sao cháu lại bốc thức ăn tay không như thế ??” cậu nhân viên chỉ nhanh nhanh đóng hộp rồi quay lưng bỏ đi, không một lời xin lỗi ???
Biết là hôm nay mồng 1, quán chay đông khách, mình cũng thông cảm 1 phần. Nhưng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu đào tạo, cách ứng xử vô cùng khó chịu thì việc mình bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để đổi lại sự cáu bực thì hoàn toàn không thoả đáng một chút nào. Thông cảm có thẻ thông cảm một phần, nhưng mà những cái lỗi cơ bản như thế thì không thể chấp nhận được. Quán ăn bây giờ rất nhiều, đò ăn ngon cũng chả thiếu. Hơn nhau là dịch vụ, thái độ của nhân viên là điều mà sẽ giữ chân khách ở lại.
Quá chán cho cách phục vụ của 1 thương hiệu khá nổi ở Hà Nội.
P/s: hình ảnh mang tính chất minh hoạ. mình không muốn chụp hay up ảnh các bạn nhân viên đã cư xử kém lên đây vì điều đó là thiếu tôn trọng các bạn ý. Mình cũng không đánh giá đồ ăn của nhà hàng vì mỗi người mỗi khẩu vị. Cảm ơn các bạn đã đọc.
xem tiếp
[Hỏi han]
Các cao nhân cho mình hỏi ở Hà Nội có quán nào uống bia chill chill nhẹ nhàng không ạ
Lâu lâu đổi gió muốn uống vài chai 1 mình. Quán kiểu không gian yên tĩnh. Nghe nhạc nhẹ nhàng vui tươi. Ngồi uống bia tự kỉ 1 mình. Không hò zô, ồn ào như mấy quán nhậu ấy
.......
Có bạn nào hay ngồi ăn lẩu 1 mình rồi uống vài chai không xem tiếp
Chào các bạn ^^ Mình đang cần xin review du lịch Đà Lạt, Nha Trang cho 5 ngày 4 đêm ạ. Mình dự kiến sẽ đi Đà Lạt trước rồi mới đi Nha Trang. Sau đó sẽ ra sân bay về Hà Nội luôn Mình dự kiến đi trong tháng 3 ạ. Thanks cả nhà ^^. Mình có 1 người đi cùng
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ngày mai bọn em định đến nhà GVCN cũ và gọi đồ về ăn trưa nhưng không biết ăn cái gì và gọi ở đâu Các anh chị em có ý gì hay thì comment cho em với giá cả phải chăng 1 tý ạ Không nhất thiết là gọi đồ ăn về đi mua cũng được ạ ))) Hà Nội nhéee xem tiếp
[Góc khen dạo]
Nghe mọi người trong hội khen Taster's Choice nhiều lắm và cũng vì mình sắp tạm bọt Hà Nội nên tranh thủ uống thử. Phải nói là quá ưng cái bụng luôn ấy. Tớ gọi trà xoài kem sữa, trà thì thơm ơi là thơm nhưng hơi ngọt, giảm 50% đường thì the best luôn đó. Kem sữa thì quá ổn luôn ạ, không ngậy quá, mặn vừa phải, ăn riêng hoặc lắc với trà đều được luôn, tớ uống được nửa trà mới bắt đầu lắc với kem sữa. Ở đây có trân trâu táo, nghe lạ nhỉ ^^ ăn giống trân châu trắng nhưng có thêm mùi táo thơm thơm đặc trưng, nên thử lắm ạ Giá cả thì quá ư là ổn, hình như 32k cho size M, 39k cho size L thì phải, topping thì 5k thôi và là 7k cho trân trâu trắng và chân trâu táo. Hầy, nếu mình mà ở Hà Nội tiếp chắc chắn mình sẽ là fan trung thành của Taster's Choice

xem tiếp
[Góc Khen - Góc ẩm thực Miền Trung]
Ngủ trưa đến hơn 12h mới dậy đói quá k biết ăn gì tự nhiên thèm bánh bèo quê mình nên mình và đứa bạn lại phóng xe giữa trưa nắng từ Tân Mai đến Triều Khúc để ăn bánh bèo, bánh mì Hội An đúng là 1 khi con nghiện lên cơn ) mình nói không phải PR gì đâu nhưng đây là quán quen của mình chắc thành khách ruột của quán từ khi quán bắt đầu bán đến tận bây giờ là 4 tháng rồi ) à có 1 tháng chị chủ có việc nên nghỉ bán hàng mà làm mình lao đao cồn cào mỗi khi thèm bánh bèo mình quê ở Hà Tĩnh nên khẩu vị hơi có thiên tí vùng miền 1 tí, mình chỉ hợp mỗi món bánh bột lọc chan ( bánh bèo ) của quê mình thôi chứ ra Hà Nội đi học 3 năm cũng từng đi ăn bánh bột lọc chan nhiều nơi rồi nhưng k có quán nào làm mình ưng cái bụng như quán này. Chị gái mình suốt ngày bảo quán đấy bỏ bả m à 1 tuần thì ít nhất có 1 lần e dạo qua đây mặc dù đi xa hơn 10km k thì cũng vài 3 lần nếu máu quá. Ăn ở đây nhiều rồi mà chưa lần nào e review cho quán thấy có lỗi quá ) nên hôm nay cho e đc nói hơi nhiều 1 tí mn nhé e k văn tốt đâu hơi lủng củng lan man 1 tí ))
Điểm cộng: quán sạch sẽ từ đồ ăn đến cốc trà đá trong veooooo. chị chủ siêu nhiệt tình lại còn thật thà ) đồ ăn thì ngon khỏi bàn giá lại siêu rẻ trong hình mình chụp là 2 bát bánh bèo 30k và 1 bát 15k bánh mì Hội An 15k sữa chua ăn 6k sữa chua uống 18k ạ . Bánh mì Hội An Patê thơm lừng lun ngon hơn mấy quán bánh mì Hội An Bmi Bread các thứ vì c chủ là cũng quê Hà Tĩnh nên chắc làm khẩu vị hợp với mình. Bánh mì kẹp bánh bèo thì là món siêu nghiện từ bé đến giờ của mình luôn chắc cả Hà Nội k tìm ra được quán thứ 2 có món này ) À quán có cả bánh lọc gói lá chuối nữa nhưng mình ít ăn hơn những món khác vì k phải món tủ nên k biết nhận xét thế nào, nhưng nhìn chung là ngon ạ. Sữa chua ăn, sữa chua uống vị hoa quả cũng siu ngon luôn. ( sữa chua uống hơi nhạt 1 tẻo với mình)
Điểm trừ : quán ở Ngõ ngách khó tìm với những bạn k sành đường ) quán phục vụ hơi chậm vì có mỗi chị chủ quán và mẹ c ấy làm vừa bán quán vừa trông con hihi không gian quán 4 bàn hơi bé. Nhiều lúc đông khách k có chỗ ngồi.
À tên quán là Bếp Mẹ Ủn ở số 1 ngách 51 ngõ 68 Triều Khúc mn nha ) mãi PR mà quên béng nói địa chỉ từ đầu
p.s: em ns nhầm, mỗi bát như trên có 15k thôi ạ đã chỉnh sửa xem tiếp
có bạn nào biết ở Hà Nội có quán chè khoai nào ngon không ạ xem tiếp
REVIEW Sapa 3 ngày 3 đêm ^.^
Lưu ý : Tối thứ 6,7 thì tại trung tâm thị trấn rất đông vui, còn ngày thường khá buồn ak. Thứ 7 có chợ tình chỉ là biểu diễn văn nghệ thôi, chứ ko có thật đâu nhé. Chợ tình trên Sapa chỉ 1 năm 1 lần vào ngày 30 tết hàng năm thôi ( Nàng dân ở đây bảo thế ahihi)
Tối 22h mình xuất phát từ Hà Nội lên Sapa, 3h sáng tới ngủ trên xe đến 6h thì check in khách sạn và lên đồ đi chơi ^.^
* Tiền xe khách SP-HN khoảng 180k-250k tuỳ xe
* Homestay ngay trung tâm hoặc khách sạn *** giá khoảng 300k - 600k/ phòng ( tuỳ vào vị trí, bạn có thể đặt trên trang booking)
Thuê xe máy từ 70k - 150k/ ngày tuỳ vào xe số hay xe ga ^.^, tuyệt đối đừng thuê ở KS giá cao, đối diện nhà thờ đá có bảng thuê xe và sđt của chủ xe ak.
Ngày 1:
Buổi sáng : Bản cát cát
Khoảng cách từ trung tâm thị trấn tới bản là 2 km, Các bạn có thể thuê xe máy, đi taxi hoặc các bạn có thể đi bộ để trải nghiệm và chụp ảnh trên đường (bạn cần có sức khoẻ nhé vì đi bộ hơi đuối ak). Trước khi vào bản thì có quán cafe sống ảo The Haven Sapa, các bạn có thể ngồi uống cf ngắm cảnh cũng rất ok ( quán nằm ở trên đỉnh đồi phía bên trái đường).
Điểm đến tiếp theo là bản Cát Cát, trước khi vào bản ở đầu bản có khá nhiều địa điểm cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh. Các bạn nên thuê ở đầu bản vì ở cửa hàng đầu bản có anh chủ tư vấn rất thật và nhiệt tình. Giá thuê 1 bộ là 50k (Lưu ý không cho tiền các trẻ em trong bản). Điểm nổi bật trong bản Cát Cát là cây cầu Si bắc qua con suối, những cây cầu tre được thiết kế chạy dọc theo con suối, nhìn khá đẹp
Quãng đường từ chỗ con suối tới cuối bản vào cỡ khoảng hơn 500m đó cũng là đường về. Nếu bạn gửi xe ở đầu bản mà sức khỏe tốt thì có thể quay lại đường cũ về, còn nếu đuối chân rồi thì đi đến cuối bản rồi thuê xe ôm về nhé . Cảnh đẹp ở Bản cát cát theo mình thì được: 7.5/10 điểm
* Giá vé tham quan 50k/ người, thuê đồ dân tộc 50k, xe ôm cuối bản về đầu bản 15k/ người
Buổi Chiều : Tả Phìn ( cung đường mình thik nhất 10/10 điểm)
Sau khi khởi hành từ thị trấn khoảng 2-4 km thì nhìn bên phía tay trái có bảng chỉ dẫn đi Tả Phìn ( đường này khó đi nhưng cảnh tuyệt đẹp) đi cung đường này chỉ muốn ngắm và quay phim lại thôi Dọc 2 bên đường là ruộng bậc thang cực đẹp ( đặc biệt mùa lúa chín thì đẹp lắm luôn ak)
PS: bạn sẽ phải tiếc nếu đi đường quốc lộ mà ko đi đường nhỏ này
Tới Tả Phìn bạn nên trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao đỏ ( cũng thoải mái lắm) bạn liên hệ trực tiếp người dân ở đó nấu ( chị Châu) hoặc tìm đến spa ở ngay Tả Phìn để tắm nhé
Tả phìn đa số là các bạn đi xe máy và ngắm cảnh, ko phải đi bộ nhiều
Ngày 2
Buổi sáng:( đi fansipan, thời gian mất 1 buổi sáng hoặc chiều)
Nếu thời tiết thuận lợi thì Bạn nên đi Fansipan luôn nhé, để chinh phục nóc nhà Đông Dương. Ga cáp treo cách thị trấn là 4,5km.
Giá vé cáp treo là 600k 1 vé khứ hồi, tổng thời gian đi cáp treo từ ga số 1 tới ga số 2 là 20 phút, sau đó leo bộ từ ga số 2 tới đỉnh khoảng hơn 600 bậc , do không khí bị loãng nên leo khá mệt ak
Nếu bạn nào khoẻ thì leo, còn không thể leo bậc thì có thể chi thêm 100k nữa để đi tàu hỏa leo núi ^.^ mình đi tàu lên và đi bộ xuống để ngắm cảnh ( leo xuống ít mệt hơn leo lên nhiều ^.^)
Lên tới đỉnh đẹp lắm luôn ^.^ nhìn như cảnh tiên ak, nhưng các bạn nên tránh đi ngày cuối tuần nhé, vì người đông lắm ko thể ngắm cảnh được 1 phút chứ đừng nói là chụp hình đẹp
Ngắm mây xong thì bạn về thị trấn nghỉ ngơi ăn trưa ( mình thấy các quán ăn ở thị trấn khá ngon)
PS : Để tránh tình trạng phải xếp hàng chờ mua vé, thì bạn có thể liên hệ đặt vé với Khách sạn mà bạn ở ak
Fansipan theo mình thì được 9.5/10 điểm nak
* vé tham quan : 600k/người, vé tàu (khứ hồi) lên đỉnh fansipan 100k/ng
Buổi chiều: Tả Van, Lao chải
Chiều về các bạn đi làng Lao chải và Tả Van.Trên đường đi đến 2 làng bản này các bạn sẽ được ngắm nhìn thung lũng hoa hồng và thung lũng mường hoa.
Tả Van cách thị trấn 10km, cung đường này có cây cầu mây và bãi đá cổ ( do mãi chụp hình ở Tả Van nên mình ko đủ thời gian đi điểm này) ngoài ra có những ruộng bậc thang trên khắp các sườn núi (đường đi hơi xấu và cực bụi ak nha ) các bạn có thể đi xe máy nếu bạn là tay lái lụa ^.^ Thời điểm đẹp nhất là cuối tháng 9 vì lúa chín vàng nên nhìn khá đẹp
Ah ở đây có quán cf Lá Dao nhìn đẹp và đặc biệt cho ai thik chụp hình, nước uống cũng ok
Theo mình thì Tả Van, Lao chải được 7.5/10 điểm.
* Có trạm thu phí 75k/ người, nếu hên thì ko bị gọi lại thu phí ( mình đi ko bị thu phí này ^.^)
Ngày thứ 3 :
Buổi sáng : Đèo Ô Quy Hồ, Thác Bạc, Thác tình Yêu.
Cung đường có các địa điểm tham quan là Thác Bạc, Thác TÌnh Yêu và đặc biệt là Đỉnh Ô Quy Hồ (1 trong 4 tứ đại đỉnh đèo của khu vực phía bắc Việt Nam). Cung đường này khá lạnh nhé, nên mặc ấm vào ^.^
Điểm đến đầu tiên là Thác Bạc, tiếp đến là thác tình yêu. Do hỏi nhiều ý kiến của những người đi trước nói thác bạc ko có gì đẹp nên mình bỏ qua ^.^ ( với lại do mình đuối sức nên hết leo thang nổi rồi). Các bạn có thể vào tham quan cho biết nak ^.^
Sau khi tham quan xong điểm đến cuối cùng và lý tưởng nhất của lộ trình này chính là đỉnh ô Quy Hồ hay có tên khác là cổng trời, nơi mà mọi người chụp ảnh sống ảo và có tầm nhìn xuống thung lũng và cung đường khá đẹp.
Trưa thì mình về thị trấn nghỉ ngơi
Buổi chiều: Núi Hàm Rồng
Tầm 3h mọi người bắt đầu đi leo núi Hàm Rồng, núi Hàm Rồng ngay gần trung tâm thị trấn nên mọi người không phải thuê xe đi lại.
Quãng đường từ điểm bán vé tới vườn hoa trung tâm khoảng 600m đường đi leo tương đối mệt ( nhớ mang giày, dép dễ đi nhé)
Điểm đến đầu tiên trên núi hàm rồng là khu vườn lan ( do mình đi ko có hoa nên thấy bình thường), tiếp đến là khu vườn tượng 12 con Giáp ( chụp hình thì cũng ngộ nghĩnh)
Tới đây sẽ có chiếc xích đu chơi khá vui đó, nhìn phía bên tay phải đi đến 1 đoạn có điểm ngắm cảnh thị trấn và núi khá đẹp ^.^
Điểm đến tiếp theo chính là khu vực vườn hoa trung tâm, nơi đây mọi người có thể check in với chữ Sapa được trồng bằng Hoa. Đi tiếp tầm 200m rẽ bên tay trái là cổng trời 1
Đi qua cổng trời 1 khoảng 50m bạn rẽ phải tới cổng trời 2 ( thật ra chẳng có gì đẹp) rẽ trái để đi ra khu vực sân mây. Ở đây bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp của thành phố .
Trên dọc đường đi có 1 số địa điểm ăn uống, nhưng bạn khi đi leo hàm Rồng thì nên mang ít nhất 1 chai nước để không bị khát khi leo núi, đồ ăn và uống ở trên đây bán khá mắc.
Nếu trời nắng mọi người có thể ở lại để ngắm hoàng hôn ở Sân Mây, còn không thì có thể xuống núi luôn. Tổng thời gian đi Hàm Rồng khoảng 2 tiếng rưỡi ( mình vừa đi vừa nghỉ khoảng 3 tiếng rưỡi) Nói chung theo mình thì núi Hàm rồng cảnh đẹp đc là 6/10 điểm
* vé tham quan: 70k/ người
Tối đi ăn và uống cf thưởng thức cảnh đêm sapa
Tới 22h leo lên xe về lại Hà Nội
Lưu ý: các bạn có thể thay đổi lịch trình dựa theo thời tiết và sức khoẻ của mình, do mình vừa đi chơi vừa về KS nghỉ ngơi nên các cung đường đi trái nhau, bạn nào khoẻ đi luôn mà ko cần nghỉ thì sắp xếp lại lịch trình cho thuận đường đi nhé
Hết ahihi ^.^ xem tiếp
cả nhà cho em xin vài cái địa chỉ bán mấy món mì Hoành Thánh, Há Cảo hay mấy món TQ ngon ngon ở Hà Nội với ạ !!! E cảm ơn !!!! xem tiếp
Review du lịch tự túc Phú Yên - Quy Nhơn 3N4D. Đa phần mình đi du lịch 1 mình, và lần này cũng thế
*Di chuyển:

- HN - Tuy Hòa: 1029k (do book cận ngày)
- Tuy Hòa - HN: 735k (trước 3 tuần)
+ Xe máy: 120k/ngày/xe số. Có thể nhờ ks thuê giúp, cũng có những nơi rẻ hơn.
+ Xe ô tô 4 chỗ: 1200k - 1700k/ngày đi Quy Nhơn.
+ sân bay về trung tâm tp: 100k/chiều (taxi). Mình nhờ ks đặt luôn.
* Chỗ ở
- Lucky Hotel Tuy Hòa. 290k/đêm cho phòng standard (king bed). Vì mình book sát ngày đi nên mới giá đó, các bạn book sớm sẽ có giá tốt hơn. Giá trên đã bao gồm bữa sáng. Đây là ks mới xây xong năm nay. Cực sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi, gần biển, gần quảng trường, nhân viên rất nhiệt tình. Vì đi 1 mình lại đi chuyển nhiều nên mình k có như cầu view đẹp. (Highly recommend)
* Ăn uống
Mình không phải tín đồ ăn uống nên k thử hết các món được review trên mạng. Lần này đi ngắm cảnh là chủ yếu nên k cần quét các quán ăn
- Đã ăn cơm gà Tuyết Nhung (K bán chiều tối) và cơm gà Thiên Hương ( đều đường Lê Thánh Tôn) nhưng k ngon bằng cơm gà Hôin An.
- Bánh mỳ cô Bé (đường Nguyễn Huệ): khá ok.
- Ốc ngon 25 (đường Nguyễn Du): ok (đồng giá 25k)
- cafe: Hiệp Yến 340 Hùng Vương: rộng, view đẹp, đồ uống tạm được.
- quán trà 1893: đường Nguyễn Du gần khách sạn. Có ngâm chân. Mình thích quán này và món trà Good night.
- chè mít đác: góc ngã tư co.opmart - hơi ngọt.
- Nhà hàng cơm niêu Năm Ánh 394 Hùng Vương. Nên đặt trước. Đồ ăn khá rẻ và ngon. Ngoại trừ món mực rim. Món chả dông hơi cay.
- Hải sản: mình chỉ ăn ở bè nổi Phương Anh chỗ vững Rô. Hơi đắt nhưng cực tươi ngon.
* Lịch trình:
Hà Nội - Tuy Hòa
Do bị delay nên chuyến bay hạ cánh 17h15 (thời gian bay 1h30p). Tài xế đón và đưa mình về ks check in.
- 6h30: thuê xe chạy 1 vòng vờ biển. Đường rộng, thoáng mát, sạch.
- 7h: ăn tối ở Thiên Hương.
- 8h: lên tháp Nhạn. Vé 20k. Nếu muốn đi xe điện thì các bạn mua thêm vé. Mình thì leo lên vì cũng k xa. Vì đi đúng t7 nên có chương trình ca nhạc. Mình chỉ chụp ảnh rồi xuống. Về quán trà 1893 gần ks uống trà rồi về phòng đi ngủ.
cung phía Nam: bãi Môn - Hải đăng Đại Lãnh - vũng Rô
- Ăn sáng tại ks (ks có 4 món cho bạn lựa chọn: mỳ ốp la, miến gà, bánh canh, mỳ xào hải sản). Mỗi ngày mình ăn 1 món và thấy mỳ xào ổn nhất. Đồ uống có cà phê và nước đậu nành, đôi khi có nước nha đam.
- 7h: xuất phát đi Mũi Điện (nơi ngắm bình minh). Cứ chạy dọc theo đại lộ Hùng Vương về phía Nam là tới. Đường đi rất đẹp nhưng rất hôi vì dân đổ rác đọc bãi dương. Trên đường đi các bạn sẽ gặp 1 cồn cát chụp ảnh siêu ảo.
- mũi điện: vé 20k. Leo lên hơi cực. Có hải đăng Đại Lãnh (108 bậc). Mình k leo lên vì k có gì. Bạn nào có sức thì leo lên ngắm cảnh. Bãi Môn khá đẹp và hoang sơ. Mình thích chỗ gần nơi đâu xe ô tô hơn vì có vũng nước, chụp ảnh ok.
- Di tích tàu k số: nghe nói bị gỉ nên mình k vào sâu để xem. Uống quả dừa 20k rồi đi Vũng Rô.
- Trưa ăn ở bè nổi Phương Anh. (1 mình ăn 1 con tôm hùm, đầu tôm hùm nấu cháo, 1 đĩa ốc vú nàng, 3 lạng ốc hương, 1 lon pepsi: 605k.
- bạn nào có nhi cầu tắm biển thì thuê cano qua hòn Nưa tắm.
- Ăn xong về lại thành phố. Uống cafe Hiệp Yến.
- còn nhiều thời gian nên mình quyết định chạy ngược đi chùa Thanh Lương. Chùa có tượng quan Âm giữa hồ nước.
- đi tiếp qua bãi xếp vì khá gần. Đây là phim trường bộ phim TTHVTCX. Nói thật thì chả có gì. Leo lên chỗ cây xương rồng chụp ít cái ảnh, hóng gió biển dưới cái nắng vỡ đầu rồi đi xuống biển chơi rồi vào cà phê Trung Nguyên uống lý trà trào cam sả thêm canh tươi 40k rồi về.
- mình lười đi nên ăn tạm cơm ở quán gần ks. Nó dở quá ))
- Tối đi dạo biển rồi về ngủ.
cung phía Bắc
- 7h30 xuất phát đi nhà thờ Mằng Lăng - Vịnh Xuân Đài - Đồi cát trắng.
Khuyên các bạn: nên hỏi người dân đường lên đồi cát tránh bị lạc khi tìm đường như mình. Hoặc là đi thật sớm, hoặc là đi thật muộn, mát mẻ mới có sức leo. Mình phải bỏ cuộc vì đi lúc 1h chiều dù còn 100m là lên đỉnh.
- Từ Vịnh Xuân Đài có lối đi qua bãi Từ Nham 2. Đường đi có đoạn hơi ổ gà nhưng nhìn chung cảnh rất đẹp. Tha hồ sống ảo. Sau đó đi biển Vịnh Hòa. Mình ăn trưa ở bungalow Ocean Beach. Đắt mà k ngon. Nhưng lỡ vào rồi ăn tạm. Cái bungalow có 1 hẻm xuống biển cho ai đam mê sống ảo. Bãi biển ở 2 nơi này cắt trắng mịn, nước xanh trong, rất đẹp.
- 3h mình về để đi Hòn Yến. Chiều nước biển rút nên có thể thấy được san hô bên phía vách núi. Chỗ vách núi các bạn có thể chụp ảnh so deep. Và các bạn nên leo lên đỉnh núi bên cạnh (đi qua các ngôi mộ á) để có thể nhìn toàn bộ Hòn Yến và là nơi chụp ảnh lí tưởng.
Lưu ý:
1. các bạn nên hỏi người dân khi đi tới các ngã rẽ nhỏ vì các danh thắng ở PY biển rất nhỏ và phải đi qua lối. Đôi khi GG chỉ sai.
2. Các bạn nên đi luôn Nhất Tự Sơn. (Canh giờ nước rút để thấy con đường qua biển).
thuê xe ô tô nguyên ngày. Anh tài xế khá nhiệt tình trong việc...chụp ảnh (0915003075).
- 7h tài xế đón mình ở ks và bắt đầu hành trình.
- đi ghành đá đĩa. Vé 20 hay 40k gì đấy. Trí nhớ mình hơi kém. Hehe. Vì mình đi sớm nên k đông nên tha hồ chụp ảnh. Nói thật thì hơi sốc vì k giống như trên tivi.
- tài xế hỏi nhưng mình bỏ qua đầm Ô Loan.
- cầu gỗ ông Cọp. Vé 2k. Chỉ chụp cái rồi đi.
- theo lịch trình thì sẽ ghé Nhất Tự Sơn nhưng vì ngày mình đi nước rút buổi chiều nên mình để ra về mới ghé nhưng về tối nên lỡ hẹn
- tiếp tục đi Kỳ Co - Eo Gió. Trên đường đi các bạn nên ghé đồi cát Phương Mai trước. K nên chụp vào buổi xế chiều sẽ k đẹp.
- Kỳ Co: vé 400k bao gồm: cano đi chuyển, snorkerling ngắm san hô ở Hòn Sẹo, ăn trưa. Nếu k ăn thì 270k. Mình khuyên là nên ăn vì ăn ở nhà hàng giá sẽ khá chát. Mình ăn ở nhà hàng 1 suất cơm trắng, 1 đĩa rau muống, 1 đĩa mực chiên, 3 lạng ốc hương hấp (nhiều lắm luôn), 1 ly nước me, 1 ly trà đào gần 700k. Mục đích mình qua Kỳ Co là mua tour đi bộ dưới biển nhưng bên đó k bán nữa, nghe nói phải ra bè chỗ Hòn Sẹo và làm việc trực tiếp với bè, kiểu tư nhân mở ấy, mình thấy k đảm bảo nên thôi. Mình cũng k tắm hay lặn ngắm sân hô gì luôn. Vì từng lặn bình khí ở Phú Quốc, Nha Trang, Lý Sơn và Phuket rồi nên k hào hứng. Ở Kỳ Co có nhiều góc sống ảo.
- Eo Gió: đông dã man. Phải chờ mới có lúc có khoảng trống để chụp.
- khu dã ngoại Trung Lương: vé 40k. Leo xuống rồi leo lên. Phì hợp với người nào đi cắm trại, ở qua đêm thôi nhé.
- chùa gì có ông Phật to bự với scandal nổi tiếng ngày xưa ấy. Vào check in cho có chứ mình k leo lên vì nhiều bậc quá
- Đồi cát Phương Mai: khá tốn thời gian cho nơi này vì...Chụp hình.
- 6h thì về lại tuy hòa.
- Ăn cơm niêu ở nhà hàng Năm Ánh. Về muộn nên k có các loại ốc, tôm hùm hay ghẹ...mà hình như phải đặt trước nữa. Menu phong phú, giá cả hợp lý. Mình và tài xế ăn uống no nê mà hết 597k.
- ghé mua quà ở Phú An Nam (239 Lê Duẩn), chuyên đặc sản phú yên. Nên mua bánh dừa, cafe chồn huy từng, mắt cá ngừ, bò 1 nắng...
- 21h: về phòng tắm rửa đi ngủ.
Tuy Hòa - HN
Mình định lên lại tháp Nhạn chụp ảnh nhưng lười, nên đành thời gian ngủ.
- 10h đi ăn cơm gà Tuyết Nhung.
- 11h30: ra sân bay về HN.
Kết thúc hành trình. Các bạn có thể xem full album ảnh của mình ở trang cá nhân.
xem tiếp
Góc review.
Tính em hảo ngọt. Các bạn có thể tưởng tượng hảo ngọt đến mức ngày xưa gầy gò. Sau Hà Nội 4 năm đại học đằng đẵng từ con số 55kg em đến đầu 8x thì không có gì đáng ngạc nhiên khi lăn lê bê tha từ trong xó xỉnh đến ngoài cửa tiệm. Ăn thì lắm nên cân cứ tăng vèo vèo.
Hôm nay sau khi rảnh rang, cũng gọi là tâm đắc với món này cho ngày hè viết lại review một chút những món gọi là quá thân thuộc.
Chè khúc bạch!! Chả có gì lạ lẫm, nhưng riêng với món này, chỉ ăn quen của bạn này hoặc là tự tớ nấu )
Khúc bạch bạn này tớ ăn cũng được 3 năm rồi. Trước bạn ấy làm bếp nướng bánh, tớ nghề in ảnh. Quen nhau. Toàn đc ăn bánh miễn phí. Đi lăng quăng quay về món chè.
Lần đầu tớ ăn chè khúc bạch ở Xã Đàn, 1 lần và mãi mãi kbg quay lại. Một phần vì ăn nó vị nhạt, không ngậy mùi sữa, hơi cứng. Khiến cảm giác khó chịu.
Và khi bạn này có bán online, cũng đặt hàng ăn thử.
Vì có thiện cảm từ trước về bánh của bạn ý nên cũng với chè khúc bạch cũng vậy. Hị hị. ))
Còn về bánh tớ thề cái bánh bông lan trứng muối tinh than tre best con mẹ nhất Hà Nội rồi. Về khúc bạch thì tớ sẽ k dám nói như vậy. )
Cảm nhận đầu là khi ăn khúc bạch cậu ấy làm đủ mẹ vị )
Sữa, socola, matcha, tinh than tre, và phomai. )
Đặc biệt tớ kết khúc bạch phô mai. Hoặc cứ cái dg phomai là tớ sẽ tự đojng khen ngon và nó ngon thật.
Ngậy, mềm, giòn. ) ăn thơm mùi sữa, béo béo bùi bùi thế méo nào ý. Nếu bạn nào ăn thì tốt nhất bỏ luôn vị kia và thay toàn vị phomai như tớ. ) và tớ tin 1 điều là ăn xong chỉ muốn ăn mãi. ) còn về chất lượng sản phẩm, tớ sẽ không bàn cãi. Tiền nào của đấy. Đến nguyên liệu đầu vào bạn ấy còn dám up là hiểu rồi đấy ) nhớ k nhầm khúc bạch phô mai là làm creamcheese của philaden gì đó )
Ăn kèm còn có hạt Chia và trân trâu trắng thêm ít hạnh nhân đúng là hết ý. )
Những điểm cộng to đùng nhưng thật sự thì phải nói rằng điểm trừ vẫn mãi là điểm trừ duy nhất, dễ bị bùng đơn vì từ ngày có con mọn bạn ấy làm ít đi hơn rồi. nhưng đúng là chất lượng thần thánh lắm rồi các bạn ạ.
Cứ thử 1 lần đi rồi sẽ thấy. Chỉ 1 từ thôi. Tuyệt vời và có tâm các bạn ạ
Yêu bạn ấy vãi. Từ bánh bạn ấy nấu. Đến chè bạn ấy làm . ))))
Bài này mang tính chất chia sẻ đồng thời có tý pr vì cũng là bạn lâu năm.
Nhưng phải nói với các bạn 1 điều thật sự là bạn ấy làm bánh ngon vcd. Ăn bánh của bạn ấy làm, mà thử nhiều quán chưa thấy quán nào hợp xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi là ở Hà Nội có cửa hàng đông lạnh nào bán nem chua chưa rán ngon không ạ? Em ở Đống Đa nên nếu có cửa hàng nào ở quanh quanh khu đấy thì càng tốt ạ. Với cả không biết ở khu đông lạnh trong các siêu thị có bán không nhỉ huhu em muốn mua nhiều về ăn mà không biết ở đâu bán. Cảm ơn mọi người! xem tiếp

Cả nhà cho e xin địa chỉ ở Hà Nội có bún cá như này với ạ! E biết đúng 1 quán ở Xa La mà vật lộn đi hơn chục cây để ăn bún cá chắc chết. cái này e ăn cả tuần cũng được í.
Edit: Địa chỉ chính xác thì e phải sang đó mới biết được, e chỉ biết nó nằm ở cái dấu đỏ kia thôi ạ.
Đường Phúc La Văn Phú, đi từ đường Cầu bươu vào đến vòng xuyến rẽ phải nhé mng. xem tiếp
[Góc chê "nhẹ"] Mr. Lee số 5 ngõ 100 Trung Kính
Nhân dịp trời Hà Nội "đẹp" bất thường mình dẫn gấu đi ăn đồ Hàn, đắn đo mãi giữa Vons/Papa (Ngon mà đắt) và các quán đồ Hàn cho sinh viên thì cuối cùng cái ví cũng đánh chết cái khôn, mình nhắm mắt đưa chân theo review của khá nhiều người lạc bước vào quán.
Thời điểm vào quán: Khoảng 2h trưa.
Không gian: Quán nhỏ, chỗ ngồi hơi chật và có dính tí dầu mỡ. Có lẽ mình ăn quá giờ ăn trưa nên ngta chưa kịp dọn. Quán vắng không 1 khách hàng. Lúc đó chỉ có chú người Hàn chủ quán và 1 cô (k biết là có phải phục vụ hay không nhưng ăn to nói lớn hơn chú chủ quán nhiều ) ). Quán bật điều hòa khá mát.
Thái độ nhân viên: Trung bình. Không nhiệt tình cũng không có gì quá đáng. Cô có vẻ hơi khó chịu có lẽ do thời tiết nóng nực.
Đồ ăn:
Khi mới set up được 1 đĩa đồ ăn kèm: gồm khoai (!?), giá, nấm và đậu đũa; 1 bát canh rong + nấm kim + giá + cải. Kimchi muốn có phải tự xin. Nước free dù menu có ghi giá
Mình gọi 2 phần: Kimbaq và Cơm Cà ri (Như hình)
Ấn tượng ban đầu là vô cùng tốtttt. Giữa trời nắng chói chang vào quán có điều hòa là khoái rồi, vừa ngồi vào ghế đã có đồ ăn kèm rất bắt mắt, kimbaq nhiều nhân nhìn thích vchggg, cơm cà ri đẫm sốt thơm ngào ngạt.
Nhưng...
Mọi thứ sụp đổ sau miếng đầu tiên ở TẤT CẢ các món ăn ;(
Nấm, đậu, giá đều chua vì để lâu; tất cả các món trong canh đều mềm nhũn do đun lại quá lâu/nhiều lần, Kimchi mùi ôi, kimbaq nhạt và không rõ vị, các món topping xào cùng cơm cà ri thì nhũn nhoét.
Đỉnh điểm của chán nản là khi ăn được 1 nửa đĩa thì có sinh vật lạ. Một nửa "sinh vật lạ" thì đúng hơn.
Tí nữa là Liverphun ra quán
Thôi xin được byebye và không bao giờ hẹn ngày trở lại xem tiếp
Lần nào đến Tim ho wan ( đc: Tầng 36 Tòa nhà Lotte Đào Tấn ) ăn mình cũng không được ăn đã mồm vì giá cả khá cao Nhưng phải công nhận là mọi thứ đều quá ngon và hấp dẫn. Mình bị nghiện cái món bánh bao kia
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Nội còn nhà hàng quán ăn nào có món bánh bao ngon như vậy ko ạ. Nhiều khi thèm bánh bao mà nghĩ xuống hầm gửi xe xong lên tận tầng cao tít ăn mỗi bánh bao rùi về thì hơi kỳ ạ. xem tiếp

Lần đầu em viết review ạ, mong các anh chị thông cảm văn chưa đc hay
Cánh gà thì không còn gì lạ nữa rồi nhỉ nhưng mà có đến 12 vị cho các bạn thử thì sao nhị ?
Quán có các suất 5 cánh-10 cánh-15 cánh và 20 cánh cho các bạn chọn nè. Các loại sốt từ ngọt đến cay cực kì cay ạ.
Hôm đó tớ gọi tận 2 suất 15 là 30 cánh, 6 vị (mỗi vị 5 miếng). Ăn được 10 cánh là no lắm rồi ý đành cho hộp mang về.
Đồ uống đa dạng, có cái lemonade này ngon lắm, 59k ạ. Hôm đó tớ uống là vị Xoài và vị Việt quất bạc hà, mát mát chua chua ngọt ngọt thích lắmmmm.
Ngoài cánh gà thì có khoai chiên, và món Kali-corn ăn cũng vừa miệng. Anh nhà tớ gọi thêm bánh prezel mềm, chấm sốt cay cay, bánh bột thơm và ngoài ròn trong mềm.
Thanh toán hết 1.088k dành cho 1 buổi hẹn hò hơi quá tay gọi nhiều gà. Recomment các bạn nên thử vì nó khá lạ, cả Hà Nội mới có 1 quán thôi á.
B-Dubs ở toà nhà chỗ ngã tư trường chinh-lê trọng tấn ý ạ, chỗ có highland đó, em quên tên toà nhà rồi xem tiếp

Hà Nội nắng vậy thì mình ăn gì? Tui chọn ăn kem bơ các dì ạ
Một cốc kem thanh mát không bị cái ngọt của sữa đặc, của đường bủa vây kết hợp với bơ say nhuyễn beo béo, thanh thanh tạo ra một chú kem bơ thơm thơm, man mát ngon đáo để các dì ạ. Phủ lên trên cùng cốc kem là một lớp dừa khô, ăn giòn giòn, ngọt ngọt vui cái mồm.
Ngoài kem bơ thì quán còn có thêm kem bơ sầu, chè sầu, dừa dầm...
28k ( giá hơi chát chút chắc do mua của cô Vân rồi mang ra nên thế )
Kem bơ Đà Nẵng - 144 Hồng Mai, HBT xem tiếp
Góc cầu cứu
Huynh đệ tỉ muội trong hội có biết nhà hàng nào ở Hà Nội có buffet khoảng 250 - 300k/người và hỗ trợ tổ chức sự kiện cho 100 người không? Tại hạ đang cần tìm một nơi tổ chức tiệc cuối năm của công ty mà bế tắc quá. =((( xem tiếp
(Góc khen) Dạo này trên mạng trang nào cũng đăng bài cô bán bánh vừa đi làm vừa bán hàng online tháng kiếm trăm triệu. Mình cũng ăn thử nói chung là đặc sản bánh miền Tây ăn chơi nhưng đã được cho gia giảm bớt ngọt để phù hợp với khẩu vị miền Bắc. Quán có tầm 5-6 loại bánh khác nhau chưa kể cốt me và vịt om sấu theo mùa. Gọi hoặc inbox đặt hôm trước hôm sau sẽ ship đến. Bánh miền tây giữa lòng Hà Nội nên ngọt ngọt ngậy ngậy vị cốt dừa. Nói chung là mình toàn gọi về cả cơ quan ăn tầm chiều 3-4h chống buồn miệng. Giá cũng ok 40-50k hộp tùy loại. Cô bán hàng nhanh nhẹn và rất xinh .
Muốn ăn thì search facebook Bếp Cô Hà. xem tiếp
Đêm hôm kích thích vị giác một chú bún bung thần thánh đầy ú ụ với mật độ thịt dày đặc bún thì thưa thớt )). Đây là quán bún đầu tiên mà mình được ăn khi lên Hà Nội và chưa tìm được quán bún nào thay thế .Ở đây còn vô số loại bún mix and match thoải mái . Nước dùng đậm đà nhân và bánh bún thì đầy ắp no cái bụng đói .Nào là bánh đa trộn, bún ốc,...Nghĩ đến lại thèm.
6h-13h
Giá sinh viên hợp lí cho ngày tiền có giới hạn mà vẫn muốn ăn ngon huhu. 25-35k
Địa chỉ cạnh hàng nha khoa 106 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội xem tiếp
[Góc Hỏi - Đáp]
[Hà Nội]
Mình muốn tìm các quán chuyên Hàu nướng tại bàn ở HN như thế này. Buffet cũng được, combo cũng được. Miễn là ngon bổ rẻ, trong khoảng 10k/ con hàu ^^
Mình nghiện ăn hàu, mỗi lúc đi buffet phải ăn ~ 30 con nhưng mới ghim được 2 chỗ buffet nên chưa thỏa mãn. Mong mọi người giúp đỡ
1. GriGri Timecity (trong video)
Chỉ có hàu nướng mỡ hành. sốt phô mai phải tự chế mang theo. Hàu béo gầy hên xui
600k/ 2 người
2. Poseidon Centerpoint
Hàu nướng phô mai ngon. Nhưng mỡ hành chiên sẵn, có lúc chiên lại nhiều lần, mỡ hành bị cháy ăn không fit với hàu. Lại là đồ nướng sẵn nên ăn không đã bằng nướng trực tiếp nóng hổi.
800k/ 2 người nên phải cân nhắc xem tiếp
Hnay mùng 3 rồi kb có mấy quán ăn nướng ngon nào nướng lẩu còn mở không vào nhầm quán sợ bị chém cho xanh mặt mà tìm được quán ăn ngày này trên Hà Nội khó quá. Mn cho e xin review vài quán với ạ xem tiếp
Review chuyến đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm cho những người thích ăn ngủ và k quên trải nghiệm
️Ngày 1: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An
Sáng 7:00: ăn sáng ở Hà Nội, ai thích gì ăn nấy, đóng mỗi em 1 củ trước cho thủ quỹ chi tiêu
8:00 tập trung ngồi trà đá ở Giải Phóng chém gió, xem đường trên map trước , kiểm tra xăng xe mũ nón giấy tờ cẩn thận!
8:30 đi đường quốc lộ 1 từ Giải Phóng về Bái Đính gần 100km với thời gian di chuyển khoảng từ 1h30-2h
10:00: dừng nghỉ chân ở quán nước cách chùa 12km, ăn uống nhẹ nhàng (nước mía, nước dừa, trứng gà, xúc xích)
10:30: đến chùa và gửi xe máy ở bãi, mua vé xe điện 30k 1 người 1 chiều, bạn nên mua luôn vé 2 chiều nhé! Đừng đi bộ vì vào đấy mất 4km mệt cực
10:30 – 12:30: Tham quan chùa Bái Đính và chụp ảnh . Bạn có thể tham quanlượt. Khuôn viên chùa rất rộng bạn nên xem bản đồ chỉ dẫn ở chùa để đi đúng hướng và chọn lọc địa điểm để tiết kiệm thời gian cũng như sức khỏe
Sau đấy quay về điểm ban đầu để đi xe điện về.
Trưa: 12:30: Ăn trưa ở nhà hàng Hải Thắm (01662.174.299 – cách Bái Đính 1km, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý, nên gọi món cơm cháy sốt dê và các món dê nhé).
Ở đây đặc biệt có phòng nghỉ trưa free rất tiện!
Ăn uống, nghỉ trưa đến 14:30.
Chiều: 14:30 xuất phát đi, 15:00 tới khu du lịch Tràng An. Gửi xe và vào mua vé.
Giá vé thuyền Tràng An: 200.000 đồng/người lớn.
Tổng thời gian tham quan: 2-3 tiếng.
Trong chuyến đò Tràng An, người chèo thuyền sẽ đưa ra nhiều lựa chọn các cung đường, các bạn nên chọn cung số 2 là đẹp nhất và đi k mất tgian nhiều. Với cảnh sắc xanh mướt, tĩnh lặng được bao bọc giữa thiên nhiên núi rừng Tràng An, nơi đây khiến cho ta có cảm giác đang ở chốn bồng lai. Khi ghé ngang Hành Cung Vũ Lâm các bạn sẽ được hướng dẫn đi bộ sang nơi quay bộ phim “ Kong” nổi tiếng. Đường đi đến phim trường khoảng gần 1km. Nằm biệt lập giữa núi rừng hùng vĩ, gần 30 căn nhà thổ dân kết hoàn toàn bằng tre nứa được giữ lại từ lúc quay bộ phim “ Kong”, nơi này sẽ khiến khách đến tham quan có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. Đặc biệt, trên đảo luôn có các thổ dân túc trực giống như trong phim đợi để đón khách.
/đêm, bao gồm ăn sáng (bánh mỳ các loại, mỳ, phở, bún), café. Nên đặt cơm tối ở đây luôn và đặt từ trưa để tối về checkin có ăn luôn nhóe hehe. Mình book phòng $38 và ăn tối gồm Gà hấp lá sen, ba chỉ rang cháy canh, rau muống xào, canh rau đay cua và cơm, nước nữa (690k), tổng thiệt hại ở Chezbeo là ~1500k.
Tối: có xe đạp trong khu Chezbeo miễn phí. Sau khi ăn tối, bạn có thể đi dạo chơi buổi tối …
️Ngày 2: Chinh Phục Hang Múa – Vân Long
Sáng: 8h: Ăn sáng và cafe (suất ăn của Chezbeo)
8:30: Nhấc mông xuất phát đi Hang Múa ngay gần Chezbeo (1km)
Vé vào di tích Hang Múa: 100.000 đồng/người.
Hang Múa nơi được xem là “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. Để chinh phục hang Múa, bạn phải chinh phục 486 bậc thang nhưng phải dừng lại lấy hơi đến 500 lần vì leo mãi không đến nhưng khi đến rồi thì chỉ không còn lời nào để nói trước vẻ đẹp của Ninh Bình! Từ đỉnh Hang Múa nhìn xuống chính là con đường vào Tam Cốc Bích Động. Vào mùa lúa chín nơi này sẽ phủ một màu vàng óng, vào mùa cuối năm sẽ lại xanh mướt. Đứng trên này bạn sẽ nhìn thấy từng đoàn thuyền tiến vào Bích Động phía xa. Tất cả tạo nên một bức tranh mỹ lệ.
Chạy thẳng vào cổng sẽ giữ xe miễn phí, đừng bị mấy ông ở ngoài dụ, đừng gửi xe ở ngoài. Đi Hang Múa mất khoảng 2 tiếng đồng hồ và 1 lít mồ hôi.
Trưa: 10:30: về thành phố ăn trưa qua nhà hàng Trung Tuyết (094 935 88 85 - xếp hạng ️ ở TripAdvisor) ở 14 Hoàng Hoa Thám (gần Ga Ninh Bình) để ăn.
12:00: bọn mình thong thả vào thuê hotel ngủ trưa trong thành phố, 2 tiếng 140k
Chiều: 14:00: đi về đầm Vân Long.
Vé thắng cảnh: 20.000đ/khách - Vé đò: 60.000đ/đò/2 khách – Gửi xe: 10.000đ/xe
Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi có cảnh quan hấp dẫn. Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” vì khi đi trên thuyền trên đầm mặt nước phẳng như một tấm gương khổng lồ. Bức tranh thuỷ mặc phản chiếu rõ từng nét tạc mạnh mẽ của những khối núi đá vôi mang hình dáng đúng với tên gọi như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên…
16:00: Kết thúc chuyến đi Ninh Bình về thẳng Hà Nội.
Tổng thiệt hại chuyến đi team 4 người 5 củ ăn chơi ngủ nghỉ tẹt ga
Nên đi team 4 hoặc 8 người trong chuyến đi này là hợp lý nhất các bạn nhé
P/s: Đây là lần đầu mình chia sẻ cụ thể về chuyến đi
Thực ra mình có kha khá chuyến đi và lần nào cũng rất tâm đắc nhưng về lại bận k có tgian đầu tư viết bài và ảnh, các bạn cứ hỏi, mình biết mình sẽ chia sẻ hết! Còn trẻ hãy cứ trải nghiệm, về già mình nghỉ dưỡng sau







54 xem tiếp
Cuối tuần mát zời méc cho hội những bạn thích ăn bún địa chỉ ngon - bổ - rẻ )) (kv Liễu Giai - Đào Tấn)
Địa chỉ : Bún ốc gia truyền - 19 Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội
Thời gian bán: từ sáng sớm tới khoảng 5,6h chiều
Mình đi ăn rất dễ tính chỉ cần ngon là đc nhưng phải công nhận ăn ở đây rất hài lòng
+ Đầu tiên là từ việc để xe, tuy chỉ để ven đường k có vỉa hè nh có 1 chú hay đứng trông và chỉ chỗ cho mình để nên để ngoài đg cũng yên tâm
+ Chỗ ngồi là bàn ghế nhựa nhưng kê thưa nên ngồi thoải mái vs lại quạt mát, sạch sẽ.
+ Nhân viên phục vụ nhanh nhiệt tình, toàn là mấy cô trung tuổi vs lại mấy chị gọi cái là có ngay
+ Quan trọng nhất là đồ ăn )) ở đây chỉ có bún ốc nhưng chia ra nhiều kiểu ăn tnao gọi kiểu đó. Định chụp lại cái bảng giá trên tường nh có ng ngồi cạnh ngại quá sợ ngta tưởng trêu thì lại ăn đập ))
- ốc nhỏ bò(hoặc giò) 25k
- ốc nhỏ bò + giò 30k
- ốc to tương tự thì hơn 5k
Giá rất hợp lý vì xung quanh toàn trường học vs nv công sở tới ăn quán mở từ sáng tới chiều lúc nào cũng có khách mà giờ tan tầm thì đông nghịt
Ốc ngon mà nhìn sạch, nước thì ngon đảm bảo ai ăn cũng k bỏ lại nước đâu ))
Có điều là nếu ai k ăn được cay thì cẩn thận vì ớt ở đây max cay )
Mình viết bài lần đầu nh k pr gì đâu đừng mắng tội )
( Ngõ đối diện có quán bún ngan max đông k kém hnao review tiếp cho các bạn sau ) xem tiếp
Góc chê bai!
Zodeong- Royal city!
Mình có dịp ra Hà Nội nên có ghé Royal city chơi rồi có tiện ăn luôn tại đây!
Lúc đầu định ăn ngoài mà kẹt xe nên ăn luôn trong đây ( biết tính thêm thuế 5 hay 10% chi đó)! Đi quanh đó thì cũng nhiều quán, mình thì quen ăn ở Gogi rồi nên định vào thì nhân viên bên gogi bảo ko đặt trước nên không được vào ( cũng chả kêu mình có đặt rồi tí quay lại hay không luôn), thái độ như k cần khách vậy. Nhưng không sao, đây ko phải nhân vật chính. Sau đó có đi dạo thì có King BBQ, Hotpot,... mà mình cũng vừa nghe ở đây dính phốt thực phẩm lấy bẩn nên cũng k vào. Sau đó thì có ghé zodeong, lúc đầu mình đi 4 người, mỗi người là 250k một vé buffet chưa bao gồm thuế, nước và khăn ướt,...đồ kêu thêm. Vào thì mang được 3 đĩa 1 to 2 nhỏ, gồm: 3 cục bò cuộn nấm kim châm, 3 miếng ba chỉ mỏng dính và 1 đĩa thịt gì đấy mình kb, ngoài ra còn có hàu vs mực kqt ngoài là lấy bao nhiêu cũng được! Ko nói tới việc ít thì đồ ăn hình như chả nêm nếm gì, lạt nhách,... Lúc lâu sau thì bạn mình vào thêm, thế là dc 2 đĩa thịt nhỏ. Cuối cùng là lẩu, cũng là buffet luôn nên ra bàn lựa đồ bỏ vào ( rau củ) và cho dc 6 miếng bò cũng siêu mỏng.
Công nhận ngoài nhân viên phục vụ tốt vs ở royal ra thì chả có gì để khen! xem tiếp
Cho em hỏi quanh Hà Nội mình có quán bán bánh đa cua nào ngon vào buổi sáng không ạ? Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Các bác ở Hà Nội cho mình hỏi cúc họa mi còn nở không ạ. Còn thì cho mình xin vài địa chỉ ra ngắm với. Số là mình sắp có chuyến ra HN mà chưa biết làm gì.
À nếu muốn mua cúc họa mi về Sài Gòn làm quà thì nên mua ở đâu?
Xin đa tạ
xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua tổ yến mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ cửa hàng nào bán tổ yến uy tín chất lượng ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Các bạn ở Hà Nội ơi gợi ý giup mình món ăn sáng , trưa , chiều đặc trưng và ngon ở Hà Nội với ạ . Mình chỉ có một ngày thôi nên k thể thưởng thức nhiều đươc. Hix xem tiếp
Hà Nội mưa.. Đà Lạt năm ấy cũng mưa
Lại khoe ảnh Đà Lạt đi nào các c
xem tiếp
*Góc phê pha*
Mình với anh ny đi ăn từ phố Mã Mây ra đến tận chợ Đồng Xuân ăn một dải non sông no phè phỡn về viết review cho các bạn đây!!!
Mở đầu bằng bánh mỳ Kebab Đức Long ăn được bánh nhiều thịt 30k/ cái không có gì đặc biệt.
Tiếp: Caramen thập cẩm uhuhu nhỏ nhưng mà có võ ăn ngon theo kiểu mèo mù vớ cá rán. Ấn tượng nhất ku em tầm 12 tuổi tròn tròn đứng bán hàng. Mình nghĩ đúng kiểu trẻ em trong kì rèn luyện lao động là vinh quang ahaha !!! Gọi cầu may món caramen thập cẩm thì ôi thôi là bị ngon!!!! Thạch và các loại hạt trân châu ăn giòn, mới, ăn biết ngay đồ nhà làm. Caramen thì dầy, màu nhạt, ăn ngậy béo. Trộn các loại vào nhau thì mình được một bát ăn rất hợp nhau, không lộn xộn đánh nhau trong miệng.25k/ bát ngon bổ rẻ!!! Chân gà sả ớt ăn được, thơm thơm cay cay ngọt ngọt. 100k cho một cuộc tình ăn quà vặt ngắm thủ đô!!!!
Đi đoạn nữa tia phải hàng bánh mỳ Hải Phòng chỗ mấy cái Kiôt trước chợ đồng xuân !!! Có mỗi hàng đứng một mình, bánh giòn ăn cũng hay!!! 5k/ cái. Gần đấy có nước mía ăn xong khát nước uống luôn thể!!!
Xong no lắm rồi định đi về thì thấy Cháo sườn chợ đồng xuân, cha biết sao lại lao vào nhưng rồi không hề hối tiếc: lần đầu tiên biết miếng sụn ninh nhừ thì nó bùi chư không cứng tẹo nào. Thịt thơm nhừ, không khô cũng không mỡ, đúng kiểu thịt hầm đủ lửa đủ nước ngấm gia vị. Một bát cháo được 4 5 cục sườn sụn mà nhai không đau răng với có nhiều thịt vụn nữa. Cháo quánh mà lại bùi buif như có đỗ xanh , ăn lâu cũng không bị vữa. Quẩy giòn. Tóm lại chủ hơi chảnh nhưng đồ ăn ngon, khách ngồi ràn rạt luôn. Một cỡ 30k cho tất Cả không phải hỏi nhiều!!! Ăn xong mà ngỡ ngàng vì ngon quá mức cần thiết, và âm thầm trách móc bản thân vì nhà gần mà k biết quán ! Nói đây là ẩm thực gốc Hà Nội cũng không ngoa đâu !!!!!!!!
Ăn đến đoạn này là bụng dạ ấm áp hạnh phúc lắm rồi ạ !
* góc tranh ảnh : mình chụp 2 món ngon là caramen thập cẩm với cháo sườn sụn nhé, caramen là chè Xoan mr 100 hàng Đường nhé.Cháo thì 14 đồng xuân bán tối !* xem tiếp
Có ai biết ở Hà Nội chỗ nào bán bún thịt nướng ăn với Chẻo không ạ ? Trước có quán vị 37 bán mà giờ đóng cửa mất rồi. Thèm quá xem tiếp
GÓC KHEN
Ai là tín đồ của ramen thì nên thử để cảm nhận nha Chưa ăn ramen bao giờ thì cũng nên đến đây ăn một lần nhưng cảnh báo trước là cẩn thận lại thành nghiện thì đau ví lắm
Thật sự cũng ăn ramen ở một số quán nhưng cho đến bây giờ thấy quán này là ăn ngon nhất và vị cực kì ok luôn Sợi mỳ rất tươi, thịt mềm, thơm và nước dùng ngọt, đậm vị.
Há cảo của quán này ăn cũng được, nên ăn há cảo hấp hơn là há cảo chiên vì nó đỡ ngấy.
Nhưng thật sự chưa tìm được chỗ nào ở Hà Nội có món há cảo hẹ vừa ngon, vừa đẹp mắt như lần trước được ăn.
Đúng kiểu ăn một lần rồi nhớ mãi!
Add: 25 Đường Thành
Món ăn đánh giá: 9,5/10
Điểm trừ duy nhất là giá 120-150k/bát. Hai người ăn 2 mì, 1 há cảo hấp, 1 đĩa há cảo chiên và nước hoá đơn là 500k (cá nhân mình thấy chấp nhận được vì bát ramen khá to và ăn lại ngon nữa )



xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Coi bộ nhóm này ngầm hiểu dành cho Hà Nội thôi hay sao ý mà em vẫn muốn liều hỏi các chế về ăn uống ở Sài Gòn. Em mới zô sống trong này, cơ mà thèm nhiều món quá và cũng k biết ở đâu có ăn ngon! Mong các chế nào rành thì chỉ e với!!! E ngàn lời cảm ơn ạ!!! xem tiếp
Buffet nướng 199k ngồn ngộn món mà ko biết nên ăn gì!
Quán này là quán ruột, trong vô số các quán ở Hà Nội, mình thích nhất quán này, lâu lâu lão nhà mình lại đưa ra đây ăn.
Quán mới đổi tên, từ lúc đổi tên mới ra đây ăn đc. Các món Thái khai vị ko còn đặc sắc như trước. Buffet nướng thì món chính là đồ nướng, nhưng lại là 1 sự thất vọng lớn ạ.
Thịt nướng cháy đen, cả mùi và vị ko khác gì thịt nướng ở quán bún chả. Chẳng nhẽ xin nhân viên ít bún với nước mắm để ăn bún chả với giá 200k
Bảo nhân viên thay vỉ nướng vì thịt đen quá, cơ mà các bạn ấy bảo do sốt. Có mà do các bạn nướng lửa to thì có. Mà nguyên nhân các bạn nướng lửa to chắc có lẽ vì 20h30 mình bước vào nhà hàng, chọn ăn nướng. Nhân viên hỏi mình ăn lẩu đc ko, vì nhà hàng sắp đóng bếp. Mình hỏi lại, bao giờ nhà hàng đóng cửa bếp? Thì đc câu trả lời là 22h. Chốt lại mình vẫn đc ăn nướng trong niềm bực dọc của nhân viên ạ. Thái độ của nhân viên khó chịu vs mình từ đấy.
Bàn ê hề thức ăn mà thực sự ko lựa đc món nào ra hồn. Thịt nướng là sự thất vọng lớn. Gỡ gạc tí teo là món bạch tuộc nướng. Thịt dai ạ
Quá buồn cho sự thay đổi của 1 nhà hàng mình đã từng rất yêu thích.
Nhà hàng: Kool Thai (trước là Thái Pattaya) số 6a Láng Hạ.
Ảnh chụp bằng iphone, ánh sáng tự nhiên. Cái đĩa đen xì kia là thịt nướng ạ.
Kính hội! Bài viết ko nhằm mục đích gì khác, ngoài việc muốn mọi người cẩn trọng khi chọn lựa quán ăn để ko mất tiền mà mua bực vào người như mình. xem tiếp
REVIEW BÃI ĐÔNG - NGHI SƠN - THANH HOÁ xuất phát từ Hà Nội nhóm 3 ngừoi 1N2D
Di chuyển:
+ Lượt đi: mình bắt đầu đi từ 2h chiều thứ 7 sau khi tan làm ca sáng, đi ăn bát bún cá đầy đặn ú nu thì bọn mình ra điểm bus trường CĐ Du Lịch HN bắt xe Trường Hằng 120k/vé. Xe khá đông nên chặng đường đi khá mệt mỏi vè phải nằm giường cuối xe
+ Lượt về đã khá khẩm hơn: bọn mình bắt xe Đoàn Thuý 120k/vé, xe rất sạch sẽ và rất thơm,đèn điện sáng và nhiều màu rất thích mỗi tội mệt quá ngủ vắt lưỡi chả ngắm được mấy . Chuyến này bọn mình xuống ở Giáp Bát, nhưng ai muốn đi Mỹ Đình nhà xe cũng có xe khác đón di chuyển tiếp nha.
Nhà nghỉ: có rất nhiều bài viết đã rì viu tốt cho nhà nghỉ Tuấn Thảo ạ nhưng mình xin phép chê một chút nặng ạ. Trước lúc đi bọn mình đã gọi điện đặt phòng trước, có 1 chị gái nghe máy vè đồng ý để phòng cho 3 đứa nhưng sau khi đi gần 5h đồng hồ đầy mệt mỏi đến trước cổng rồi mình gọi điện lại xác nhận thì có 1 anh nghe máy và báo rằng đã hết phòng và ko tiếp nhận thêm khách nào nữa, rất buồn dù rằng mùa du lịch đông khách nhưng uy tín vẫn nên được đặt lên hàng đầu ạ!
Trong cái rủi lại có cái may, bọn mình đã tìm đc nhà nghỉ Hương Sơn (‭091 6716827‬ chị Hương) và đuoejc thiết đãi vô cùng tử tế. Giá 1 phòng đôi 200k/ngày - siêu rẻ luôn lại gần nhà hàng, cách bãi Đông 2km. Điều đáng quí trong chuyến đi là bọn mình được chị Hương giúp đỡ cực nhiệt tình. Nhà nghỉ hết xe chị sẵn sàng đưa đón bọn mình đi ra bãi biển tận nơi, chỉ cho bọn mình những nơi vui chơi và nhắc bọn mình giá cả mua bán cực tốt Yêu chị !
Ăn uống: Nhấn mạnh là đồ ăn hải sản cực kì tươi và rẻ!
Bọn mình ăn ở nhà hàng Út Thuỷ 1 bữa lẩu và 1 bữa nướng. Nướng mẹt đầy đặn hả sản chỉ 300k, bề bề nhảy tanh tách cực chất lượng lại cách nhà nghỉ có 100m ạ. Siêu tiện luôn. Nhiều bạn chọn thuê nhà nghỉ gần bãi Đông nhưng giá đồ ăn sẽ chát hơn và di chuyển đi những nơi khác chơi sẽ tốn kém chút ạ.
Di chuyển trong chuyến đi thì các bạn có thể thuê xe máy. Bọn mình đến khá muộn nên hết xe. Ngoài được chủ nhà nghỉ đưa đón thì bọn mình có di chuyển bằng taxi. Ở đây họ tính theo chuyến xa gần nha mn. Xa thì 100k gần thì 50k. Ko tính theo km đâu ạ
Vui chơi:
- Đêm đầu tiên đến bọn mình đi ăn luôn vì quá đói sau đó đi bộ ở bãi biển uống nước dừa. 30k/quả
- Sáng hôm sau bọn mình đi bãi đông. Vé ngày thường 15k/người nhưng bọn mình có chị Hương quen ạ nên chỉ 5k thui Ở đây bãi biển trong xanh sạch sẽ cực kì, khung cảnh cực kì đẹp và thơ mộng. Chỉ muốn ở mãi thôi awww ^^ vừa tắm vừa chụp ảnh, ngắm hoàng hôn bình minh siêu đẹp ạ.
- Chiều hôm sau lại ngủ vắt lữoi sau đó mình đi mua hải sản ở chợ gần đó. Rất rẻ và tươi ạ. Bề bề 120k/ka, tôm nõn 100k/kg, mực tươi 130k/cân tối bọn mình ăn ở Út Thuỷ tiếp nè. Vì ngon quá mà. 340k mẹt nướng ú nù với 2 âu trà đá siêu to khổng lồ. Thật sự. Đến giờ về HN mình lại thèm rồi á.
- Đêm 9h tắm giặt sạch sẽ bọn mình có hỏi bar để đi chơi nhưng chị chủ nhà bảo khá xa và khuyên mình đi hát để chị đi cùng luôn và thế là 4 chị em lên đường ạ. Đặt xe lúc 12h đêm nhưng vẫn quẩy đến 11h ạ Đáng yêu lắm cơ
Kết thúc chuyến đi chúng mình lại khám phá thêm được 1 vùng đất mới với những con người thÂn thiện đáng yêu hết sức, thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh chụp cam thường chỉ chỉnh sáng. Mình ko muốn chỉnh nhiều vì muốn giữ nguyên vẻ đẹp nơi đây. Bạn nào còn lăn tăn thì mình khuyên chân thành nên đi ạ ko đi tiếc lắm đó xem tiếp
Ban đầu bọn mình tính sáng hôm sau sẽ cùng 1 người độc hành nữa chụp bình minh, nhưng có vẻ không đc may mắn khi khoảng 3h sáng trời bắt đầu gió mạnh và mưa, một số nhóm đã tháo lều và đi về ngay trong đêm, bọn mình đã chuyển lều xuống cánh rừng nhỏ dưới chân núi khuất gió để tránh con mưa lớn ( thật may không xuất hiện sét ) khoảng 7h sáng trời vẫn mưa mù mịt và mây kéo tới tiếp tục mưa lớn và không có dấu hiệu giảm, trong cái rủi có cái may, mây mù đã tạo nên khung cảnh thật hùng vĩ đẹp lạ lùng, 8h sáng bọn mình di chuyển về Hà Nội ngay sáng hôm đó, mất ~6h thay phiên nhau lái xe, rất mệt nhưng đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời.
Trước khi rời đi hãy mang theo tất cả những gì của bạn nhé xem tiếp
Mọi người ơi, mình ở Hà Nội ạ! Mình cùng với 1 người bạn đang có kế hoạch đi đảo Nam Du vào tháng 4 hoặc tháng 5 ( không vào nghỉ lễ). Tụi mình dự định đi 3 ngày cuối tuần thôi. Ai có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với ạ! Đi lại và ăn ở như thế nào là thuận tiện nhất để vừa chơi dk ở SG vừa đi được Nam Du.
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
Chào mng
Chắc các bạn Hà Nội ( tỉnh khác thì t không biết ) không ít thì nhiều cũng biết loại bánh huyền thoại này :(( hồi bé toàn đòi đi bigc cả intimex với vincom để mua ăn bằng được
Bây giờ thèm lắm mà nghe trên trang delimanjoo hà nội bán bánh nhái cả fake mình chưa ăn thử nên không biết ntn
Các bạn ai biết chỗ nào hay bạn nào bán bánh này ngon thì cùng chia sẻ với mình với huhu, thi thoảng hay lên cơn thèm bánh này lắm xem tiếp
[El Gaucho - Nhà hàng Steak đắt đỏ bậc nhất Hà Nội ]
Địa chỉ : 11 Tràng Tiền
Mở cửa : 11h - 23h30
Về không gian: sang trọng, ấm cúng, kiểu phù hợp cho những ai thích lãng mạn nhẹ nhàng
Về nhân viên: cực kì hài lòng, cả người Việt và người nc ngoài. Ngoan, lễ phép, có mặt nhanh lúc khách cần, đánh giá 11/10 luôn!!!
Về độ phong phú của món ăn: Menu 100% tiếng Anh, dưới mỗi món đều ghi rõ nguyên liệu, chủ yếu là các món Âu (steak, pasta, salad,...), mỗi món trên dưới 10 loại khác nhau. Menu đồ uống thì cực kỳ phong phú, ngoài nước ép và rượu vang còn cả các món như trong quầy bar (wine, Cocktail, beer,..) nhìn hoa cả mắt )) . Ở đây ngon nhất là Steak, giá tuỳ vào độ cao cấp của loại bò mình chọn và trọng lượng ( đắt đỏ nhất là bò Wagyu). Mình đi 2 người, gọi 1 phần Filet USA 250gr(Phi lê bò Mỹ) , 1 phần Rib Eye Usa 250gr (thịt ở nạc lưng, mềm và nhiều mỡ hơn Phi Lê) - cả 2 loại như hình đều là dòng Prime ( thịt thượng hạng ), 1 phần Avocado Salad (quả bơ,ngô, cà chua, sốt kem,...) 1 khoai Tây nghiền , 2 phần sốt (sốt tiêu và sốt nấm), 1 vang đỏ, 1 nước khoáng và 1 nước ép. Nhà hàng có tặng bàn mình 1 phần bánh mì nướng ăn kèm cùng tỏi nướng, sốt hành và bơ trong lúc chờ đồ ăn
Về chất lượng:
Steak mình cho 10/10 điểm, bên ngoài săn nhưng bên trong mềm tan lưỡi:))) Nhìn ảnh bé thế thôi nhưng 250gr cũng khá nhiều, ăn kèm với các món khác là no phè Sốt đậm đà mà không bị quá ngậy. Khoai tây nghiền cũng ngon luôn, tóm lại là k có gì để chê
Bánh mì nướng mình cho 7/10 vì hơi cứng, chưa đủ giòn, sốt ăn kèm k có gì đặc sắc
Chán nhất là Salad, đánh giá 6/10, bơ mềm và tươi nhưng sốt quá mặn so với khẩu vị của mình, cảm giác như ăn cả bát muối Phần decor nhìn cũng ko được đẹp mắt
Đồ uống ko có gì đặc biệt, được mỗi chai nước khoáng nhìn xinh ahihi
Tổng Bill của mình hôm qua là 3 triệu 839k cả thuế, ko có phí phục vụ 5% như các nhà hàng khác. Nói chung là đắt xắt ra miếng
xem tiếp
Có mấy quán café mình và các bạn hay đến, thấy đồ uống cũng ngon mà view cũng đẹp để sống ảo. Không khí cũng tuyệt lắm đó! Mách cho các bạn nè!
1. Kone Cafe - 295 Khâm Thiên, Đống Đa: Nó nằm ngay ngã 5 Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa. Chỗ này mà tụ tập, hẹn hò thì thôi rồi, góc nào trong quán cũng thích hợp để chụp ảnh sống ảo ấy. Ưng nhất là mấy cốc trà đào, trà đen machiato khổng lồ uống cực đã lôn.
2. Camrabola - 103 Vạn Phúc, Ba Đình: Đây là quán cà phê duy nhất tại Hà Nội đưa bạn đến với không gian cổ kính của nước Pháp. Bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc cổ tiếng Pháp hấp dẫn và lãng mạn. Những bạn yêu nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật sẽ được truyền cảm hứng rất nhiều khi đến Camrabola đấy nha!
3. Villa Ju Bakery Việt Nam - F3, CD3, Cầu Giấy: Ở đây có món Cappuccino (Ice) và Shakerato là 2 món mà mình rất thích luôn ấy, có dịp đến hãy thử món này, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu, view quán cũng rất đẹp nữa, rộng rãi mà trang trí theo phong cách Hàn Quốc nên góc sống ảo tuyệt thôi rồi đó. xem tiếp
mọi người ơi cho mình hỏi ở Hà Nội địa điểm nào bán bánh Tro ngon ạ ? xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Nhà hàng Nhật Bản Kiến Đỏ Akaari số 5 Văn Miếu
Quán này mình ăn cũng vài lần, cũng ưng và giới thiệu với nhiều bạn bè rồi nhưng cũng chưa có ý định Review. Hôm nọ lướt fb thấy có bạn hỏi quán nhật nên tiện hôm thứ 7 vừa rồi vừa dẫn bố mẹ đi ăn nên muốn giới thiệu thêm 1 địa chỉ đồ Nhật ngon tại Hà Nội cho các bạn.
Điểm Cộng:
- Không gian lịch sự, sạch sẽ, đậm phong cách nhật, đặc biệt mình rất thích phòng ngoài cùng trên tầng 2 có view nhìn thẳng ra Văn Miếu rất đẹp.
- Nhân viên ngoan ngoãn, thân thiện và phục vụ rất chu đáo.
- Ở đây được miễn phí tráng miệng và trà nhật (mình cứ uống gần hết là các em nhân viên lại vào rót thêm).
- Đồ ăn vị khá chuẩn nhật, tươi và đặc biệt là mình rất thích sashimi, bánh xèo và lẩu đầu cá hồi ở đây (recomend cho bạn nào đến đây ăn).
Điểm Trừ:
- Điều hoà phòng mình hơi nóng, mình có phản ánh với quản lý hy vọng lần tới quay lại sẽ mát hơn.
- Giá hơi cao so với mặt bằng chung nhưng mình nghĩ cũng không phải là quá đắt. vừa rồi nhà mình đi 7 người lớn và 3 trẻ con ăn hết ~3 triệu, tính ra cũng chỉ khoảng 430k/người cũng chỉ bằng tiền đi ăn buffet thôi.
Mình rất thích đồ ăn và văn hoá của Nhật nên đã thử ở khá nhiều nhà hàng nhưng đây là 1 trong những nhà hàng mình hay thường xuyên đến nhất nên mình muốn chia sẻ cho các bạn thêm 1 địa điểm cho những bạn có chung sở thích với mình.
Mình có chụp ảnh lại bữa ăn vừa rồi của nhà mình nhưng chỉ chụp được vài món thôi vì nhiều món ra là mải ăn luôn nên không kịp chụp. xem tiếp
Cả nhà ơi
Cơ quan em tính đi du lịch chớp nhoáng:
- Trưa thứ 6 bay Hà Nội - Huế
- Tối CN bay Đà Nẵng - Hà Nội
Muốn nghe nhạc trên sông Hương
Điểm muốn dừng chân: Lăng Cô
Muốn xem pháo hoa ở ĐN
Đang chưa quyết 2 đêm nên ở đâu
Mọi người tư vấn nên ăn/ ngủ/ chơi ở đâu cho hợp lý được không?
Thanks xem tiếp
[hỏi han]
Không rõ sao post trước của em không được duyệt .-.
Em chỉ muốn hỏi Hà Nội có nhà hàng buffet chay nào mơ quanh năm, không phải chỉ vào mấy dịp lễ tết ợ. xem tiếp
Em chào a cị 22/11 nàybebtuwf Hà Nội bay vào Tp HCM và muốn đi chơi Phú Yên
Anh cị nào có review hay tour nào đi Phú Yên từ tp HCM thì chỉ bảo e vs ạ
Em cảm ơn a cị ạ xem tiếp
[ góc khen + chê ]

Bún là một thức quà của người Hà Nội, đặc biệt là bún ốc. Nó nổi bật bởi sự tinh tế, cầu kỳ và hương vị tuyệt vời khó lẫn. Từ nước dùng chua chua thanh thanh, thêm chút cay của ớt chưng, hòa quyện cùng vị béo ngậy của từng con ốc, cái giòn sừn sựt của miếng giò tai tạo nên một vị rất Hà Nội. Tôi còn nhớ, từ ngày bé, bố đã dẫn tôi đi ăn bún ốc bà Giao. Bao năm nay, hàng bún vẫn ở đó, dù nằm trong ngõ nhỏ nhưng vẫn tấp nập khách ra khách vào. Có người thành khách quen, có người do tò mò đến thử. Bún ốc bà Giao dễ gây "nghiện" bởi những miếng tóp mỡ phi hành lá thơm nức đặc trưng. Một bát đầy ắp tới tận miệng với đủ ốc, giò tai, thịt bò (nếu khách gọi kèm), cà chua, hành phi và hành tươi. Bh bà Giao không còn bán nữa mà chuyển sang con gái bà. Có lẽ truyền từ đời trước sang đời sau, cái tâm huyết với nghề bị mai một dần nên chất lượng bún không còn như xưa nữa. Bát bún vẫn đầy đủ, vị bún có lẽ vẫn vậy nhưng cái hồn của bát bún không còn như xưa.
Tuy nhiên, vẫn nên thử vì bún bà Giao có vị khác hoàn toàn các gánh hàng bún ốc khác. Còn ngon hay dở, có lẽ do tùy khẩu vị mỗi người. Giá 1 bát ốc không là 20k/bát, thêm 1 loại topping thì thêm 5k. Các loại topping: ốc to, giò, bò, quẩy.
Địa chỉ: ngõ 433 Bạch Mai, số nhà 18. Hàng bún mở từ sáng đến 1h trưa. Không bán buổi tối. Nên uống nước râu ngô nhé. Ăn cùng bún khá ngon. xem tiếp
Góc tìm lại tuổi thơ !
Mùa hè đến rồi, sẽ có rất nhiều đồ ăn giải nhiệt mùa hè này. Nhưng chắc hẳn thứ mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên là kem.
Tuổi thơ của 8x 9x ở Hà Nội ai mà không biết tới kem cân chứ chỉ có kem cân kem câm và kem cân, cái tuổi thơ mà muốn ăn kem có nhiều vị thì đòi nằng nặc bố mẹ hay anh chị dẵn đi. Kem đủ loại vị để lựa chọn nhưng cũng không quá nhiều như bây giờ vị thì có thể kể đến như vani, socola, khoai môn hay cốt dứa vân vân và mây mây. Kem thì xắt từng miếng vuông to chứ không tròn tròn như kem bây giờ, ở trên còn có lạc dừa nạo và dừa khô, vẫn nhớ mỗi lần được đi ăn thì mình còn lau tau lúc nào cũng “cô ơi cho cháu nhiều dừa khô” vì căn bản là thích. Còn về vị à để miêu tả thì đơn giản chỉ có thể nói là “ngon và không bao giờ quên được”, cái vị béo ngậy đôi khi là hơi ngọt bởi chery, dừa khô và đậm vị cái vị ở đây khi nhớ về chính là cái vị tuổi thơ khi được đi ăn kem, nó hào hứng lắm.
Chắc hẳn giờ kiếm kem cân để tìm lại tuổi thơ ở Hà Nội thì khó lắm, khẩn cầu 500 ae cho xin ít địa chỉ để đi tìm lại tuổi thơ với, ăn kem cân cuông vuông như hình chứ không ăn kem tròn như trên Lò Đúc hay các quán khác đâu
Sorry ae vì e hơi đai dòng .
P/s: ảnh nguồn foody. xem tiếp
Review Tam Đảo không bao giờ trở lại.
Háo hức mong chờ 1 nơi như Đà Lạt nhưng hoàn toàn trái ngược
Sau đây là trải nghiệm 2n1đ của e tại Tam Đảo
Phương tiện
- xe Tam Đảo - Hà Nội.các bạn đặt khứ hồi luôn.giá 250k nhé.m đặt xe sđt : 0969252028 . nhà xe rất nhiệt tình ạ
Nơi ở : m có đặt phòng 1 vài điểm view đẹp nhưng do đang mùa du lịch nên đâu cũng hết phòng.chọn được 1 khách sạn mới xây ngay gần trung tâm. Holiday ville. Phòng đôi : 850k. Có bể bơi.có sân sau để ăn đồ nướng.
- Bể bơi chán .nước bẩn.hỏi lễ tân thì em ý bảo trên này mất nước.nên nước mua ở dưới xuôi lên.ok thôi không có nhu cầu tắm nên bỏ qua
- Phòng thì thoáng nhưng k biết do mới hoạt động nên chưa có kinh nghiệm hay do đông khách nên dọn phòng k kĩ.mì khách ăn để ngoài ban công vẫn nguyên.tủ lạnh bẩn
Đi lại ở Tam Đảo
- Mình thấy vài bạn rv là thuê xe máy đi cho tiện.nhưng xin thề. Đường ở đó quanh co vòng vèo.nếu cảm thấy mình chưa phải là tay lái lụa thì khuyên các bạn nên bỏ qua cái ý định thuê xe máy để đi . các anh áo vàng lượn suốt.chưa kể đường 1 chiều.
- Taxi ... Chưa từng thấy ở đâu kiếm tiền dễ như Tam Đảo taxi đi Thác Bạc hết 100k.hỏi a ý sao đắt thế thì a bảo : ở đây bọn anh tính theo điểm.k tính quảng đường. Thôi lên TĐ chạy xe ôm
- xe ôm : nếu không đi với con bánh bèo than mệt có lẽ tui đi bộ chứ không thèm đi xe luôn.nhưng nó than mệt nên đành lên xe. cũng không khác gì taxi 40k 1 điểm.nhưng sau lần mất tiền ngu .thì đã rút ra được kinh nghiệm là HÃY MẶC CẢ . 30k 1 xe hoặc 50k 2 xe.vì các điểm đi rất gần.tốt nhất đi liền mấy điểm chụp ảnh thì báo điểm hỏi giá luôn.tui đi Nhà Thờ Đá - Cổng Trời - cầu mây 120k
Ăn gì ???
Cái mong đợi nhất là ăn mà cũng không được như mong đợi
- Trưa đến nơi mình lên Thác Bạc ăn . ghé 34 quán.đi xuống dốc quán cuối cùng luôn nhé.ở đây chụp view lâu đài đẹp.cơm lam ở đây mình thấy ngon hơn các quán khác.món đặc sản ở đây là su su.công nhận ngon nhất su su . Thịt lợn xào cũng ngon.do mình thích ăn ngọt. Tổng thiệt hại hết : 510k.
- Trên đường đi lên mình có ghé quán Toàn Ngân mua trứng nướng.các bạn muốn ăn trứng nướng thì mua ở đây ngon nhé.muối chấm của c ý ngon vđ.ra trung tâm ăn k ngon đâu ạ. 8k/q. Chị nhiệt tình vui vẻ.
- chiều tối bọn mình ra nhà cô Đào ở dốc trường tiểu học ăn. Cô rất vui vẻ nhưng bù lại được quả nhân viên mẹ thiên hạ.hết hồn . lẩu cá tầm bình thường.nhạt nhẽo.tui đã thầm mong 1 nồi lẩu như ở Sapa nhưng KHÔNG HỀ . Ăn gọi là tạm được.ở menu ghi nồi lẩu ăn 2 người.nhưng xin thề.các bạn ăn gì ở đâu gọi ít thôi.ăn hết thì gọi thêm.gọi 1 nồi 3 người lớn 3 trẻ con ăn mãi mới hết
- sau đó lượn qua chợ đêm mua đồ ăn linh tinh.bên này chụp ảnh không đẹp.đồ ăn uống đắt.
Ngoài ra thì không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh sống ảo rùi.do mình k biết chụp lắm nên có như không mà thoii nhá
• Quán gió
• Cổng trời 10k / vé vào
• Cafe rock
• Nhà thờ đá
• Cầu mây 15k/vé vào
Kết thúc chuyến đi ngoài buổi tối trời mát ra thì nắng sấp mặt.nhuộm da thành công luôn.không thể mê nỗi 1 cái gì
Tổng chuyến đi 3 người lớn mỗi người : 1.500k
Thôi không hẹn ngày quay lại . xem tiếp
[Review quán ốc Thuý Hằng - 65 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội]
*Khen: Đồ ăn đa dạng nhưng hay hết đồ, lên món nhanh, ốc mít hấp nóng ngon ngọt, hàu nướng mỡ hành ăn khá ổn, bánh mỳ nướng mật ong thì thơm ngon, cháo ngao ngon, rượu táo mèo ngon.
*Chê: Móng tay xào me nhìn khá nhiều nhưng toàn vỏ (được 6 con), không tươi cho lắm! Ốc hương quá đắt và cũng không được tươi. Càng ghẹ rang me thì khá mặn, củ đậu không được tươi nên ăn khá khô! Ngồi trong nhà bám mùi thức ăn hơi sợ.
=> Chấm điểm: 7/10 xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các reviewer cho em xin chút tư vấn về địa điểm thưởng thức Nem nướng Nha Trang ngon tại Hà Nội với ạ >< xem tiếp
[ Góc hỏi thăm ]
- Ny e từ xưa chẳng bao giờ ăn chè khúc bạch, từ khi ăn lẩu ở FengHuang thì đâm ra nghiện. Mà muốn ăn chè khúc bạch lại phải ra đấy thì hơi tốn kém
Các cao nhân cho em hỏi thăm chỗ ăn chè khúc bạch ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi những địa chỉ bán sứa đỏ ở Hà Nội với ạ. Bên 70 hàng chiếu 2 hôm nay em vã quá đi lên xem bán chưa mà vẫn chưa thấy bán ạ xem tiếp
Mình cần book xe cho nhóm khoảng 5 người lớn và 5 trẻ con từ Hà Nội đi Mộc Châu chơi 2 ngày 1 đêm. Các bạn cho mình tham khảo nên book xe khách rồi đến nơi thuê xe riêng hay book xe riêng từ Hà nội ạ? các bạn có contact nhà xe nào tốt cho mình xin với. Cám ơn mọi người xem tiếp
Cho em xin địa chỉ bánh canh ngon ở Hà Nội với ạ :<
Thèm quá mà ở Hà Nội ít chỗ ý ạ :< xem tiếp
Chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi địa chỉ liên lạc chính xác của Sinh cafe ở Hà Nội với ạ! E tính đặt tour mà thật giả lẫn lộn quá
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có thể nổ cho mình địa chỉ ăn steak đúng chuẩn ngon và chất lượng ở Hà Nội không ạ? :(( hồi lâu mình có đi ăn ở Hanoi Steak ngõ 814 đường Láng, nói chung là khá ổn nhưng mình cần 1 chỗ chất lượng hơn nữa :(( xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nhân ngày chủ nhật khá rảnh rỗi thì toy xin review lại 2 món này ạ )))
Mì vằn thắn: 207 Thụy Khuê
30k/bát
Nước dùng trong, khá đậm đà, sủi cảo nhỏ xinh, vừa miệng. Tóm lại là ngon cô chú bán hàng dễ tính, thân thiện nữa ạ
Tào phớ nè: 116 Thái Thịnh
Thực đơn khá hay và phong phú, bọn mình gọi 1 cốc thập cẩm 3 và 1 cốc caramel trân châu và cốt dừa, cả 2 cốc đều ngon nhưng mình thấy thập cẩm 3 rất thơm và thanh, ăn mùa nóng đúng chuẩn luôn ấy 18-24k/cốc
Bài viết chỉ theo đánh giá khách quan của mình và mình rất mong sự chia sẻ kinh nghiệm đi ăn và địa điểm món ngon ở Hà Nội của các bạn xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh tráng nướng Đà Lạt
Xin phép mọi người cho em hỏi 1 chút. Trong group mình có ai biết địa chỉ chỗ bán bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt như trong hình (ảnh mạng) không vậy? Bạn em từ Đà Lạt ra Hà Nội học mà bạn ấy bảo thèm món này lắm Em chưa ăn bao giờ nên chịu không biết đánh giá giống hay không giống sao nữa‎.‎ xem tiếp
[Hỏi đáp] Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có quán Mexico nào ngon hem nhỉ?? Đợt trước đi Đà Nẵng ăn ở trong đấy thấy ngon dã man mà ở HN ko biết quán nào ngon TvT xem tiếp
Các chế cho em xin mấy quán bánh Pháp ở Hà Nội có bán bánh Canelé với ạ em kiếm riết mà không có em cảm ơn ạ xem tiếp
BỨC XÚC VÀ KHUYẾN CÁO
Hôm nay mình cần mua một vài đặc sản của Hà Nội để làm quà cho một vài người bạn Nước ngoài mang về nước và nghĩ ngay đến bánh cốm Nguyên Ninh ở 11 Dốc Hàng Than. Do đang giờ làm việc không trực tiếp đi mua được nên mình định vào google tìm số đt của cửa hàng bánh để đặt trước, định bụng buổi trưa tranh thủ đi mua cho nhanh. Tìm trên mạng thấy trang nh.com có địa chỉ 11 Hàng Than (có từ năm 1865), số điện thoại 024.22390101, mình liên hệ để đặt bánh. Loại bình thường ở đây là 5.000 đồng/cái, mình muốn bánh đầy đặn hơn nên dặn bà chủ làm cho mình loại 6.000 đồng/cái và ship đến cho mình (web và bác chủ thông báo freeship khi mua từ 50 cái trở lên).
Khi nhận bánh xong, mở ra xem thì hỡi ôi, bánh bé tí và nhão nhoét, gói méo xềnh xệch, bên dày bên mỏng, vỏ hộp nhàu nát, một số cái còn bị rách, không thể làm quà được. Mình gọi điện thoại đến cửa hàng phản ánh và xin phép gửi lại, mình sẽ gửi tiền ship. Đầu tiên bà chủ đồng ý cho gửi lại, alo ship cũng bảo đến lấy lại với phí ship 60.000, nhưng chờ mãi không thấy đến, alo ship không nghe máy, alo cửa hàng thì bà chủ dõng dạc tuyên bố: bánh xuất rồi không trả lại và do em không kiểm tra khi nhận hàng thì phải chịu.
Mình nhận thấy đúng là mình không kiểm tra thật, nhưng bực mình quá, xem lại web thì mới biết đây là Bánh cốm Nguyên Ninh nhái cả nhà nhé, họ cũng ghi rõ địa chỉ và năm gia truyền của hãng bánh này. Vì vậy, mình lấy bài học này để nhắc các bạn nếu có nhu cầu thì mua tận nơi và hết sức đề phòng, cảnh giác địa chỉ này, kẻo mất tiền oan mà lại mua bực mình vào người nhé! xem tiếp
[Góc hỏi]

Trên Hà Nội có chỗ nào bán bánh bèo đúng chuẩn bánh bèo Chu Văn An- Hải phòng không ạ ? Hôm trước em có tìm thấy 1 quán có đề bánh bèo Chu Văn An mà rẽ vào ăn thì thất vọng vl vì mắm chấm bánh bèo là mắm dấm tỏi ớt chứ không phải mắm ninh xương :((( Êu ơi ăn mặm dã man có khi đái ra cả mắm, sợ :((( Tự dưng hôm nay thèm bánh bèo quá chả nhẽ lại phi về nhà làm 2 cặp bánh bèo rồi lại lên Hà Nội thì quá tội :((( xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Địa chỉ: Đối diện 157 Nguyễn Ngọc Nại ( Cạnh vinmart , trước hàng sửa xe máy, đừng nhầm với hàng ở ủy ban phường cách đấy 20m)
Thời gian: Bán từ 2 rưỡi chiều đến hết
Lý do tìm thấy quán này là phía trước có đánh nhau vỡ cửa kính công an đang quét đường nên rẽ vào ăn. ))
Tớ thề là không tìm được quán nào ở Hà Nội mà có cái xiên vừa to vừa rẻ thế này. Chỉ 6k/c mà cực to. Thịt ướp cực ngon và vừa miệng, và ở đây thịt nạc lắm luôn, có mỡ nhưng k phải kiểu cả miếng mỡ dày người ta hay bán đâu, ăn rất đã mồm mà k hề bị khô. Ướp hơi ngọt một chút nhưng t thích ướp ngọt nên thấy ngon k vấn đề gì. Chất lượng thì yên tâm vì t thấy sạch sẽ với cả con c ý cũng làm hai cái cho ấm bụng để đi học ))
Mà kiểu ở đây toàn người xung quanh biết mà ăn thôi chứ k được pr quảng cáo rầm rộ đâu, toàn thấy xung quanh đến ăn và mua mang về thôi.
Nói chung đây là một hàng rất đáng để thử về cả giá và chất lượng
P/s: Đây là bài review từ lâu rồi nhưng đợt đấy c ý lại nghỉ bản vì có việc.Bài post trc cũng có ng đến ăn và kiểm chứng ở cmt rồi nhưng chs t k tìm thấy bài ý mà chỉ tìm thấy bài bị bê đi post ở group khác. Nay c ý đã come back rồi nhé.
Bán từ 2h chiều, nghỉ t7,cn. Dưới ảnh có kèm số đt để gọi trước vì lịch làm việc của c ý bất thường lắm. xem tiếp
[góc hỏi ???]
Em là thần nghiện sầu riêng nên thấy món gì liên quan đều mê ạ.
Các bác cho em hỏi kem này ăn ngon không ạ và ở Hà Nội quá nào bán cho em địa chỉ hoặc ai có ship cho em vài cái ăn thử được ko ạ? Em cám ơn cả nhà xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có địa chỉ nào bán bún trộn thịt nướng ngon ạ ? xem tiếp

Sau khi thử rất nhiều hàng pizza ở Hà Nội thì t đã tìn được hàng pizza ruột của t, The pizza company (TPC)
TPC có khá ít cơ sở ở Hà Nội, trước muốn ăn thì phải sang Royal city hoặc Cầu Giấy nhưng đợt này nó mở ngay gần nhà ở Artermis Lê Trọng Tấn nên tớ gần như là đóng họ ở đây hàng tuần.
- Về đồ ăn:
+ Pizza siêu ngon và nhiều topping, ở đây t thấy đế dày khá ngon còn đế mỏng thì mỏng dính, mỏng thực sự luôn ý. Mọi người khi order thì nên hỏi nhân viên là bánh nào có sốt ngậy( t k nhớ rõ tên nhưng nó là cái gì 1000 ý), sốt này ăn ngon nhất, thơm và không bị mặn như sốt pizza. T hay ăn seafood hoặc ca bacon.
+ Mỳ ở đây đúng là must try thực sự. Nhiều người đến vì pizza nhưng tớ đến đây luôn phải ăn một suất mỳ. Đến đây mọi người nên ăn thử mỳ shirm rose hoặc các loại mỳ cay, t ăn thử mỳ ham nấm thì nhạt và hơi ngấy. Khi nhân viên order thì các bạn nhớ chọn sợi mỳ to nhé, mỳ bé t thấy khá khô và cứng ( nếu gọi cái này nên dặn cho nhiều sốt).
+ Ở đây có soup gà nấm kem rất thơm và ngon, một suất sẽ có một miếng bánh mỳ ăn kèm. Nhưng mà ít quá nên thỉnh thoảng mới gọi thoy.
+ Đồ ăn kèm thì t chỉ mới ăn gà với khoai nhưng cũng bình thường không quá đặc sắc. Gà ăn không bị bở có sốt bbq bên ngoài khá ngon còn khoai thì k tầm gia vị nên nhạt lắm , ở đây có cả cơm nữa thì phải nhưng t không thử nên nếu ai muốn có thể gọi về cho t xin review với ạ. Salad ở đây rau củ tươi nhưng hơi ít với ca t ăn không quen nên chỉ gọi một lần cho biết chứ k có nhu cầu thử lại.
+ Đồ uống ở đây có nhiều loại nhưng t thường uống pepsi hoặc nước ép hoa quả, k thích mấy dòng soda lắm.
- Về thái độ nhân viên:
T nghĩ ai đã từng ăn ở đây thì sẽ thấy không có gì phải phàn nàn về nhân viên ở đây cả, từ các cơ sở cũ cho đến cơ sở mới nhân viên đều rất nhiệt tình và để ý khách.
- Thứ không hài lòng duy nhất là thỉnh thoảng t phải đợi đồ khá lâu, hôm nào đông khác thì uống pepsi chờ đồ ăn ) Hỏi thì nhân viên bảo nhà em order mới làm nên đồ ra lâu. Cơ mà vì đồ ăn ngon nên bỏ qua tất cả.
P/s: Tip nho nhỏ: Đi vào thứ 4 để được mua một tặng một pizza nhé ( ở đây k cần phải mua kèm nước mới được tặng đâu)
Trước t ăn ở TPC artermis Lê Trọng Tấn thì có chương trình checkin ở cửa hàng được tặng voucher 100k đấy k biết bh còn không.
Review xong lại thèm quá nên tối phải đi ăn luôn huhu. xem tiếp
Hôm ra Hà Nội quyết đinh chơi sang 1 lần. Mọi khi chỉ ở hostel nay thuê hẳn cái homestay ở 3 ngày thích lắm ạ. May mà Airbnb đang có vụ giảm $40 cho 3 đêm nếu lần đầu tiên đặt phòng chứ nếu không chắc chỉ dám ở 1 thêm thôi ^^ Cả đám ở xong còn chụp được hẳn bộ ảnh vintage
P/s: Ảnh này lúc mới nhận nhà hưng phấn quá nên chụp vài tấm ^^
xem tiếp
Anh chị em nào đi Đà Lạt chưa ạ, review cho em với, em đi từ Hà Nội ạ. xem tiếp
Mình vừa đi Thái về bị mê cái món đẫm sốt ở chợ Ratchada Rot Fai quá. Các cao nhân biết quán nào ở Hà Nội bán món tương tự cho xin vài cái tên với ạ.
Đội ơn hội. xem tiếp
Dạ mọi người cho em xin số taxi của hãng nào chạy tuyến Nội Bài - Hà Nội giá ổn định ạh. Em đi 1 mình mà bay chuyến trễ nên hơi lo , em xin cảm ơn cả nhà nhiều ạh. xem tiếp
GÓC NHỜ VẢ
E cần lắm địa chỉ 1 vài quán ăn có các món đậm chất Việt và không gian rộng rãi tại Hà Nội, khu Đống Đa càng tốt ạ. Xin đừng bơ e. xem tiếp
Hello các chế em xuất hiện đây

Hồi em mới ra Hà Nội thì đã nghe danh cháo sườn Bách Khoa rồi nên em cũng đi thử ) ấy mà từ đấy suốt ngày ăn không ăn có khi nhớ
Vào chủ đề chính
Cháo được xay nên mịn, không đặc lắm, sườn là kiểu xé nhỏ rồi nấu í ngoài ra là thêm quẩy Cháo nhà cô này nấu rất vừa miệng, mùi thơm thơm, không bị ngọt kiểu hoá học í ) mà giá 8k với chất lượng như này thì quá là hs sv luôn. Thêm một điểm thích nữa là phục vụ nhanh mà cô chú cũng dễ thương nữa. À quên nhà cô còn có cháo trai nữa ạ
Cô thường bán ở gần ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu, cuối tuần thì cô hay bán chỗ vỉa hè đối diện ngõ 17 Tạ Quang Bửu (tránh nhầm với quán cháo ở ngõ 17 TQB ăn cứ bị lợ lợ í)
Quán cô mở từ tầm 4h đến khoảng 6h là hết rồi xem tiếp
[Góc nghiện]
Hôm trước có bạn nào đăng ảnh bánh mỳ Pate Nam định nhưng ngắn và chóng vắn quá nên hôm nay e chia sẻ luôn cho mọi ngừoi về món này nhiều hơn nhé.
Từ bé đến lớn em đã không biết bao nhiêu lần bánh mỳ pate này rồi. Đến lúc đi học trên Hà Nội cũng thể tìm được hàng bánh mỳ pate nào ngon hơn :((
Có lẽ là do phần vì cái pate ở đây rất ngon. Ngon thực sự ấy ạ :((( pate mềm, thơm (k hôi mùi gan một tý nào) chắc nịch và nóng hổi. Cô bán hàng cứ nấu hàng nồi pate, đổ ra cái khay như hình rồi dùng dao xắn từng lát dày dặn nhét đến khi cái bánh mỳ đầy ụ thì thôi ạ. Pate trứng thì cho mỡ vào chảo đập trứng rồi cho pate và đảo thôi ấy thế mà ngon tới da diết
Phần nữa là vì bánh mỳ ở đây ngon lắm ạ. Trên Hà Nội họ toàn dùng máy ép hoặc bắn lò cho nóng nên mình ăn cứ có cảm giác làm sao ấy. Bánh mỳ ở đây trước khi được rạch và nhét pate thì sẽ cho vào cái lồng (e kb gọi là cái gì) trước cho có độ ấm nóng rồi khi nhét nhân xong lại cho vào để giòn bánh (thích mềm thfi cũng có thể bảo cô nha)
Bánh mỳ giòn thơm kết hợp cùng pate ngon nao lòng bảo sao ai ăn một lần mà chả nhớ thương :((((
Mà giá cũng rất rẻ trước là 10k/pate 13k/pate trứng, xíu, thịt.
Em hay ăn ở hàng cô liên đầu tiên đoạn gần chân cầu đò quan vì sạch sẽ nhất (về NĐ cứ hoit bánh mỳ chân cầu là họ biết). xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho em hỏi muốn ăn gà Hàn Quốc ngon thì ở Hà Nội có quán nào ăn ổn ạ? Em bị vật gà mấy hôm nay mà xem review quán nào nổi nổi cũng bị chê ạ :(( xem tiếp
[Phở gà Mai Anh] số 32 Lê Văn Hưu, Hà Nội.
Bài đầu tiên mong ad duyệt
Mình gốc Thanh Hóa nhưng ở Hà Nội từ nhỏ, qua 18 năm đã nếm thử rất nhiều vị phở ở Hà Nội, mình xin phép review như sau.
Về không gian quán: 7/10. Quán có điều hòa, sạch sẽ.
Về phở: Phở ở đây nước trong, ngọt (tất nhiên là phải có xíu mì chính nma ko nhiều), như ae thấy trên hình, có gà, mọc. Đặc biệt thích tương ớt ở đây. Quẩy mình đến lúc 9h sáng mà vẫn giòn tan, không bị ỉu. Tuy nhiên giá lại hơi chát 60k 1 bát phở bình dân có vẻ hơi đắt xíu, nên là phở cũng cho 7/10 nhé
Thấy bố mình bảo quán này nổi tiếng, nma mình không biết có bạn nào biết hôngggg...
Xem xét quay lại lần 2 hay ko
Ảnh chụp cam thường nhé. xem tiếp
Ad duyệt bài sớm hộ em. Kẻo em lại sắp về lại Đà Nẵng mất rồi.
Tình hình là em muốn hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán XÔI có pate, thịt xíu, quan trọng là phải có cả CHẢ CỐM mà ngon vậy ạ? Rồi cả món cháo trai cháo quẩy thịt băm nữa ạ.
Nếu quán đấy quang quanh khu phố cổ càng tốt
Em cám ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
Anh chị em cho e hỏi là cuối T10 thì ở Mộc Châu đã lạnh hay chưa ạ? Với cho e xin vài nhà xe limousine đi từ Hà Nội uy tín ạ, em cảm ơn xem tiếp
Xin chào mọi người!
Sắp tới em phải tổ chức 1 chuyến cho công ty đi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật đề gắn kết nâng cao tinh thần làm việc. Các anh, chị, em cho em xin ý kiến nên đi đâu gần Hà Nội kiểu nghỉ dưỡng được ạ? Em cảm ơn!
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình đi ăn Pizza ở Hà Nội thì ở đâu ạ ??
Ưu tiên quán nào có khuyến mãi vào ngày mai (thứ 6) ạ...
Mình cảm ơn trước xem tiếp
Bánh cuốn nóng ngõ 29 Thuỵ Khuê
Một sáng Hà Nội lành lạnh, ăn bánh cuốn nóng thì còn gì hơn đúng không các bác .
Quán bánh cuốn này nằm ngay đầu ngõ 29 Thuỵ Khuê, chỉ là 1 cái bàn nhỏ với vài ba cái ghế. Bánh cuốn ngon nhất là ở phần bột, bột mỏng vừa phải, ăn dẻo và dai vừa tầm, không mỏng tang như vài quán bánh cuốn bây giờ các bác ạ. Nhân thì đơn giản thôi, gồm thịt và mộc nhĩ thơm thơm. Nước chấm khá ngon, có thêm chút chả.
Ngoài ra ở đây còn có bánh đúc, ăn ổn, không quá nhiều mùi hàng the, ăn cùng thịt băm và nước thịt pha chút mắm chua ngọt.
7h-14h
Bánh đúc 10k, bánh cuốn 10k ( thêm chả thì là 15k/ phần)
Với giá cả phải chăng thì mình thấy đi qua ăn sáng là khá hợp lí.
Edit: Sáng nay đi ăn lúc hỏi cô thì cô nói bán đến 2h chiều ạ, em đọc đc vài cmt nói bán đến 5-6h thì cái này em k rõ mng thử kiểm chứng xem sao, hay em nghe nhầm kb xem tiếp

Foodtour Hải Phòng
Sau khi xem chùa các bạn đi foodtour thì ngày hôm nay mình cũng đã có trải nghiệm thú vị đó
Bọn mình lên kế hoạch từ thứ 5 và triển luôn trong thứ 7
Tổng chi phí chưa đến 650k 1 ng
Nhóm mình có 7 người. Bọn mình thuê 1 xe 7 chỗ khứ hồi + đưa ra biển hết 2 triệu tính ra mỗi ng chưa đến 300k rẻ mà tiện. Xuất phát ở Hà Nội từ 7h hơn và 9h là đến Hải Phòng rồi.
Về ăn uống:
1. Đến nơi bọn mình dừng chân và ăn tại Bánh Đa Cua Cô Yến - 2B Phạm Ngũ Lão - ăn bát đầy đủ chỉ 30k nhiều topping + nước dùng thơm ngon đậm đà
9/10đ
2. Tiếp đến bọn mình đi bộ ra phố trà hoa cúc 15 - 17 Phan Bội Châu. Vì các phố ngay gần nhau nên đi bộ rất tiện. Lúc đến thấy ai cũng uống trà hoa cúc nên bọn mình gọi 4 trà 3 cao quy linh vs 1 đĩa hạt dẻ rang.
Trà hoa cúc trong có thêm quất và cam thảo. Đúng trà thảo mộc luôn. Mới đầu uống ko qen sẽ chưa thẩm đc. Mà sau uống quen lại thấy hay hay )). Còn cao quy linh thì ngon vchg ý. Bên trong cốc có thạch đen nhưng ko phải thạch đen. Có thêm cốt dừa vs caramen thì phải )) nhưng mà ngon lắm
Tổng hết 160k tính ra chỉ 20k 1 thứ
8/10đ
3. Sau khi uống xong bọn mình đi bộ ra Ga Hải Phòng chụp ảnh vs quay tiktok )). Đến tầm 12h thì cả lũ đi ra 92 Trần Nhật Duật - bún chả nem của bể Nga. Bọn mình gọi 7 xuất bún chả vs 4c nem + 2 coca + nước vối. Ăn vẫn thừa thịt. Mà nem công nhận vừa to vừa ngon ăn đã vchg mỗi tội ăn nhiều qá sợ ngấy nên bọn mình gọi đủ vừa ăn thôi. Tính ra hết 650k tầm khoảng 80-90k 1 ng
9/10
4. Ăn no xong bọn mình lại đi bộ ra Lương Khánh Thiện ngay gần đấy uống cafe cốt dừa vs ăn chè dừa dầm cô Hạnh. Nhưng mà chắc do k hợp nên cá nhân mình thấy k ngon. Kiểu cà phê vs cốt dừa có thêm chân châu + thạch đen + dừa khô + dừa tươi mà hơi khó uống. Dừa dầm cũng thấy bth k có gì ngon cả.
Cafe ở đây là 25 hay 30k 1 cốc mình k nhớ rõ. Nhưng các bạn đến cứ thử cho biết. Chắc do mình k qen uống cafe nên ko cảm đc ))
5/10
5. Tại ăn nhiều qá nên bọn mình ngồi mãi đến hơn 2h mới đứng dậy đi ăn tiếp. Bọn mình chọn món tiếp theo là Ốc Thủy Dương - 30/ 263 Lạch Tray. Lạch Tray nó cũng ngay gần mấy con phố đi ăn nhưng mà nó dài vchg. Dài như đường Giải Phóng ở Hà Nội luôn. Mới đầu bọn mình quyết đi bộ vì thấy các điểm ăn ngay gần nhau nhưng mà thề con phố dài ko tả nổi. Đi đến 1 nửa phố bọn mình quyết gọi taxi đi vì qá mỏi chân vs xa. Bù lại vất vả đi xa thì đây đúng là nơi khiến mình sẽ phải quay lại vào các lần sau ở HP. Đồ ăn ngon + rẻ + đồ lên nhanh. Ngon kb tả như nào. Đến bọn mình gọi Ốc Hương sốt trứng muối + Tu Hài nướng mỡ hành + Ngao hoa hấp thái ( món này đỉnh của đỉnh ) + càng cua sốt me + bánh mì + hàu nướng ( mà hàu bọn mình gọi thêm nên ko chụp ảnh ). Ở đây ăn đc tặng âu trà đá rõ to nữa.
Chỉ biết tả là nó rất ngon thôi rẻ nữa.
Chỗ này bọn mình ăn hết 595k chưa đến 100k 1 ng.
10/10
6. Ăn xong bọn mình lại lên xe ra biển Đồ Sơn chơi. Bãi tắm số 2 là bãi trung tâm đẹp nhất ở Đồ Sơn. Ra đây đúng là rất đẹp. Đường quanh bờ biển như kiểu ở Hàn Quốc. Bọn mình tranh thủ đi dạo vs chụp ảnh quay tiktok vs nhau. Chán chê mới đi ăn. Nhưng ăn ở đây các bạn nhớ hỏi giá trước nhé. Bọn mình gọi bia 25k 1 chai + ăn mực chiên vs bề bề sốt me 250k 1 đĩa. Định gọi mì ăn mà hỏi 200k 1 đĩa nên thôi. Vì hnay sn bạn mình nên bọn mình mua bánh gato để ăn luôn ))
Mực chiên ngon còn bề bề k đc xuất sắc lắm nhưng vẫn ăn đc.
7/10đ
Kết thúc chuyến hành trình là 7h30 tối và bọn mình lên xe về HN. Đợt này đi vẫn còn nhiều món chưa đc ăn nhưng sẽ cố lần sau có thể đi ăn hết ))
Văn học ko giỏi nên chỉ review đc như này cho mn tham khảo thôi ^^ mọi ng đừng chê nhé xem tiếp
[ Mong ad duyệt giúp ạ ]
Đây là đĩa ốc hương xào trứng muối em được ăn ở Hải Phòng, phải nói là ngon vcc ấy :(((. Em là 1 đứa chưa bao giờ thích ăn ốc xong lần về HP chơi được ăn thử món này mà si mê quá các bác ạ . Em cũng thích ăn trứng mặn nữa.
Cái nước sốt sền sệt thơm mùi bơ quyện vào trứng muối, xong con ốc béo ngây, eo ui :(( cực phẩm ,chấm bánh mì nữa. Em thèm quá mà không tìm được Hà Nội chỗ nào có món xào trứng mặn ngon như vậy !
Nếu có bác nào biết cho em xin địa chỉ với ạ cho em thoát khỏi cơn ốc vật này xem tiếp
Cho em hỏi ăn bánh rán mặn ở Hà Nội thì chỗ nào ngon với ạ. Em cảm ơn nhiềuuuu xem tiếp
Đã từng ăn rất nhiều quán phở bò ở Hà Nội; phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn, phở Thìn , phở Gánh, phở Hiền , phở Giòn, phở mặn.... Nhưng đến ăn phở của bác Khôi hói Số 50, Hàng Vải thì không muốn ăn ở chỗ khác nữa. Chất lượng ngon như nào cũng chưa tìm được từ ngữ nào diễn tả được.
Ai ăn mì chính thì ngta cho mì chính, còn không là nguyên chất
• Tái chín, tái gầu 40k
• Bắp gầu 50k
• Lõi, lõi gầu 60k
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo.
6h- chiều tối xem tiếp
Kể một chút về Cao Bằng 3N4Đ của mình nhé!
9h30 tối bọn mình bắt taxi ra bến Mỹ Đình rồi bắt xe Thanh Ly đi lên Cao Bằng giá vé xe là 200k/ng, đánh một giấc là sáng hôm sau tới nơi rồi. Mình bị đánh thức bởi cái lạnh Cao Bằng, lạnh giật mình!
Mình cảm thấy là trung tâm thành phố Cao Bằng khá nhỏ nên ở chỗ nào cũng tiện ý. Bọn mình ở Primrose Homestay. Tiếc là không có cái ảnh nào ở Primrose nhưng phải nói là quá tuyệt vời, cảm giác như đang sống trong chính nhà mình, có người lo cho và đợi mình về. À bọn mình cũng thuê xe máy luôn ở đây nhé! Giá là 150k/ xe. Giá chung luôn rồi ý. Đường Cao Bằng rất dễ đi, dễ đi hơn cả đường Hà Nội nên các cậu yên tâm.
Mình đi 3 ngày lịch trình như này nhé:
Ngày 1: Thác bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky, động Ngườm Ngao
Ngày 2: Hồ Thang Hen và núi thủng Nậm Trá, buổi chiều Pác Pó
Ngày 3 : Nguyên Bình
- Thác Bản Giốc: là thác nước ở đường danh giới quốc giá và là thác nước lớn thứ tư thế giới. Nói chung đi ở Cao Bằng thì danh giới cứ mong manh lắm. Cảm giác đi vớ vẩn một tí là sang bên Trung Quốc mất rồi ( cảm giác thôi nhé ). Bọn mình đi mùa này không nhiều nước lắm nhưng vẫn đẹp. Vì có nắng nữa nên nhìn nước trút xuống cực long lanh. Mình ở dưới chân Thác còn Trung Quốc cứ thế ở bên kia ngậm ngùi ngắm sang. À vé vào 45k/ người. Động Ngườm Ngao cũng thế nhé
- Hồ Thang Hen: xanh ngắt luôn. Bọn mình đi khá vắng chứ hình như còn được chèo thuyền trên hồ ý. Vé vào là 20k/ người.
- Núi thủng Nậm Trá: đây là nơi mình thích nhất ở Cao Bằng. Khá khó tìm vì nó là thung lũng nên nếu không hỏi đường thì rất dễ đi qua. Nhưng thực sự xứng đáng để mò mẫm vào. Giống như kiểu bị lạc vào một thế giới khác. Rộng mênh mông và yên bình. Mình có lỡ hắt hơi ở đây mà tiếng hắt hơi của mình vọng lại to kinh khủng luôn.
- Pác Pó: một nơi quá quen thuộc khi nhắc tới Cao Bằng, 45k/ người đã bao gồm vé vào cổng vé xe điện và bảo hiểm. Đi một vòng quanh Pác Pó chứng kiến những điều về lịch sử, về Bác cảm giác bùi ngùi sao ấy. Nước ở đây còn xanh ngắt luôn.
- Nguyên Bình: bọn mình đi vào hôm Nguyên Bình nắng không to nên khi đi đỉnh Phia Oắc sương mù mịt chẳng thấy gì. Mình chỉ biết mình đã lên cao chứ không nhìn thấy gì nữa, và rét run. Sương đọng đầy tóc, mắt, mi. Hai tuần thì chắc trên này có tuyết rồi. Tầm này khu sinh thái Kolia cũng chưa nở hoa cẩm tú cầu. Khá tiếc. À các cậu có thể rẽ vào vườn thanh long Nguyên Bình để chơi nhé. Thanh long mọng và ngọt cực kì luôn.
Kể về chuyện ăn uống linh tinh một chút. Mình là một đứa không hợp đồ ăn ở đây cho lắm. Cho nên hơi dở hơi là mình lên Cao Bằng và đi ăn gà rán ở nhưng vị ngon cực, ngon hơn ở Hà Nội nhiều ý. Ngoài ra các cậu có thể ăn bánh áp chao nhé chứ Cao Bằng không chỉ có bánh cuốn đâu. Buổi tối ở Cao Bằng khá yên tĩnh. Cậu có thể chọn ngồi uống cafe ở Tộc cafe. Quán khá đẹp và view nhìn ra cầu đèn led nhé!
Mình đi Cao Bằng hai người, hai bạn nữ nên khẳng định với các cậu đường Cao Bằng cực dễ đi. Bọn mình đi hết tầm 1tr5/ người. Ăn uống và tiêu cực thoải mái rồi.
Cao Bằng là một điểm đến đầy mới lạ. Nhưng mình nghĩ là một nơi cực kì nên đến. Là một nơi hết sức yên bình hoang sơ. Bọn mình chẳng bị chèo kéo gì luôn. Người dân rất hiền hoà thật thà. Hi vọng mọi người sẽ thích Cao Bằng như mình khi đặt chân đến!
À nhớ mua hạt dẻ và thanh long về làm quà nhé ^^ xem tiếp
Cả nhà ơi cho em hỏi ở Hà Nội có ai biết ở đâu bán bánh cuốn kiểu ntnay k ạ? ko nhân chỉ có vỏ bánh thui ấyy e cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[ Góc ngây ngất ] ))) lần đầu rv
Lượn lờ 1 vòng phố phường thì ôi thôi Gongcha đông nghịt, Heekca thì đóng ord vì quá đông, tự nhủ ôi sao hôm nay số mình "hoa trôi man mác biết là về đâu" cùng bà chị Kiều hay sao ý 1 con nghiện trà sữa lên cơn thì các ông các bà các cha các chú biết rồi đấy ạ ngậm ngùi tiếp tục liếm đường tiếp và tadaaaa chỉ là xem trên foody thấy vô vàn vô vàn hàng trà sữa mới mở, mà em thì ít khi hứng thú với mấy cái mới lắm, phải cái nào có tiếng có miếng mới thích cơ.. thế mà dở dở ương ương thế nào lại thấy Xinshiqi, tự nhiên có tẹo hứng thú lượn qua liềnnn. Và thật sự là em đã không hề sai lầm khi đến đây huhuu về đến nhà vẫn bay tận mây xanh
Đây là quán trà sữa Đài Loan lần đầu có mặt ở Hà Nội, thế nên chắc cũng ít người biết. Vì đang được km khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng đông mà em ngán ngẩm cái cảnh đi kiếm tìm miền đất hứa lắm rồi, đành bước vào, may thay được ord luôn. Cảm tưởng ngầu lòi luôn tầng 1 kín người ngồi chờ huhuu nên em với bạn cũng phải đợi đến gần tiếng. Anh ord thân thiện thấy hết chỗ nhẹ nhàng mời lên tầng 2 ngồi đợi đồ, lại có loa gọi số hđ đợi tinh tế dã mannn đợi trà sữa vào 1 ngày đông đúc như này mà sướng hơn ở nhà ))) wifi căng đét, mát rượiiii mà còn không phải ngóng đồ.. à cắm mặt vào điện thoại thì ngóng cái gì hehee ))
Phần chính đâyyy
Đến cái số hoá đơn của mình là tung tăng bay nhảy xuống lấy đồ, chị nhân viên cực xinh cực đáng yêu, giọng như mật rót vào tai ý huhuu nhẹ nhàng khiến mình là con gái còn chết mê xong còn xin lỗi vì để chờ lâu, hướng dẫn nhanh nhẹn tỉ mỉ cách uống trà nắp sữa phô mai ôiiii tôi tan chảy đâyyyyy
Nhờ có 1 chút gợi ý nho nhỏ của anh nv ord thì em đã nhanh nhẹn hơn mọi ngày gọi 2 cốc là Trà bưởi bá vương (46k) + trân châu hoa quả (10k) và Hồng trà nắp sữa phô mai trân châu (51k) vì đc KM mua 1 tặng 1 nên cái giá phải trả của 2 em nó là 61k ( 10k topping tc hoa quả)
Trà bưởi ngon. Thật sự là ngonnnnnn gì đâu luôn ý, nhất định quay lại vẫn sẽ gọi trà bưởi. Trà không quá ngọt, thơm, nói chung là cực hợp ý em luôn. Bên trong trà có cả cùi bưởi và tép bưởi đã tách, bưởi ngonn tuy vậy lại thỉnh thoảng có xen lẫn tép bị khô, vậy nên phải nhổ bỏ. Về trân châu hoa quả thì hơi thất vọng 1 chút, em vẫn chưa tìm được cội nguồn cái tên của nó huhu trân châu trắng, không có gì đặc biệt, có thể là em chưa nhận ra được cái đặc biệt của nó, nói chung là trân châu trắng nhưng không được ngon bằng trân châu trắng không hiểu chữ "hoa quả" là ở đâu..
Đến hồng trà kem cheese thì ôi thôiiii em đổ luôn đổ ngay đổ tức khắc ấy là cái lúc nghiêng cốc 45 độ y xì royaltea với heekca nè trà thơm cực, đậm vị mà uống cùng kem cheese thì ôi thôi hợp dã man con bà Lan bán bún ngan điiii cái anh các chị đừng chê ảnh mất thẩm mĩ tội em huhu do cốc đấy em cầm về nhà mới chụp thôi.. uống 2 cái hợp là thế, tuy vậy nếu thử kem cheese không thì lại có chút hững hờ.. chỉ là vị cheese mạnh quá thuiii không có gì quá cả, trà không thì cũng đủ perfect luônnn về trân châu, ở đây chỉ có trân châu hoàng kim và trân châu hoa quả, không trân châu đen và cũng không trâng châu trắng. Em chưa từng thử trân châu hoàng kim vì vậy nên đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhá. Trân châu hoàng kim ở đây ngoài khác màu thì cũng giống trân châu đen thôi, thơm mùi caramel thì phải, vừa vặn không bị nát cũng không bị cứng. Okieee cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
Xinshiqi được km mua 1 tặng 1 đến 25/6 thì phải, đã thế mua lại còn được tặng voucher 20%, hời ra phết hehee
Nói chung lần đầu thế này là duyệt rồi!!! 9,5/10 luôn k nói nhiềuuuu
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nhá ạ xem tiếp
Quán nhận ship nữa nhé cả nhà, gọi về tậu thêm cái bánh mì chấm sốt thì best
.
Giá: 200k/suất 2 người ; 350k/suất 4-5 người
Hải Sản Xô - 113 A4, A5 Tập thể Thành Công (trong sân ăn vặt), Hà Nội
10h - 22h
0989863550 xem tiếp
Mọi người có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội bán bánh đa cua Hải Phòng ngon không ạ !! xem tiếp
[Góc hỏi han, nhờ vả]
Hội mình có ai biết những địa chỉ ăn những món đặc sản Hà Nội ngon bổ rẻ quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội không? Mng share cho em vs ạ. Em xin cảm ơn mng nhìu xem tiếp
Các anh/chị cho em xin review món bánh giò Cô Béo số 3 Thuỵ Khuê ạ! Ngoài quán này thì còn chỗ nào bán bánh giò ngon nữa không ạ?
PS: Em ở Saigon đi khám phá ẩm thực Hà Nội. xem tiếp
Tết này em đi Vịnh Hạ Long tự túc, anh/chị có biết chuyến xe đêm nào đi từ Hà Nội đến VHL giúp em với ạ. Và kinh nghiệm du lịch tự túc vịnh hạ long nữa ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
[Góc review đặc sản Đà Lạt] Lẩu Gà Lá É – 560 Đường Bưởi,
Với những ai đã từng đi Đà Lạt chắc hẳn đã nghe hoặc thưởng thức món Lẩu Gà Lá É, sau bao nhiêu lâu tìm kiếm thì cuối cùng ở Hà Nội cũng đã xuất hiện, Lá É thì chuẩn như Đà Lạt, còn gà thì dùng Gà Ri chứ ko dùng gà công nghiêp như trong Đà Lạt,nước lẩu thì giống tầm khoảng 80%, nhìn chung ok, vấn đề là hình như đây là chỗ duy nhât ở Hà nội có món này nên đi hơi xa,AI muốn nhớ lại cảm giác Đà Lạt thì có thể đến quán này.( quán có CỐI XAY GIÓ ĐỂ CHECK IN).note:250k/ nồi vừa và 350k/ nồi lớn. xem tiếp

Mọi người có ai đi du lịch bằng xe máy từ Hà Nội đến Ninh Bình mà chỉ đi 1 ngày chưa ạ. Vì mình k có time nên chỉ có thể đi được 1 ngày. Ai cho mình xin kinh nghiệm vs ạ xem tiếp
Edit: Ở Vinh ấy mn ơi ko phải ở Hà Nội đâu ạ đến cổng thành là thấy hàng quán la liệt ngay 2 bên nhé xem tiếp
 6 Quán Cafe tha hồ check-in sống ảo khi lên SaPa:
• The Haven SaPa Campsite
Địa điểm: Đồi Vọng Cảnh – Bản Cát Cát
Giá tham khảo: 30.000đ/ đồ uống trở lên
Cách thị trấn SaPa khoảng 1,5km, nằm trên đường dẫn vào Cát Cát, The Haven SaPa Campsite nổi tiếng trong số những quán cafe đẹp ở sapa bởi ở đây có cả cắm trại, pub, đồ nướng và cafe.
• Gem Valley
Địa điểm: Cách bản Cát Cát khoảng 3km
Giá tham khảo: 25.000đ – 40.000đ/đồ uống
Nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 3km, theo lối xuống bản Cát Cát.
Vốn là một Gallerry trưng bày tranh của họa sĩ người Hà Nội lên phố núi lập nghiệp, Gem Valley được xây dựng bằng chất liệu gỗ quý hiếm, thiết kế cực “ chất “ mang phong cách nghệ sỹ.
Bao quanh quán là dàn hoa leo xinh xắn, kết hợp cùng tông màu gạch cũ tạo nên màu sắc ấm cúng, gần gũi cho Gem Valley .View của quán nhìn xuống là thung lũng lúa bản Cát Cát, xa hơn chút nữa là đỉnh Fansipan hùng vĩ.
• Viet Emotion Sapa
Địa điểm: 27 Cầu Mây
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Nằm ngay ở con phố Cầu Mây, Viet Emotion nổi tiếng nhất trong số những quán cafe đẹp ở sapa. Cách bài trí của quán theo phong cách gần dũi, giản dị nhưng đủ làm say lòng bất kỳ ai lạc tới đây. Đặc biệt, Viet Emotion Sa Pa biết cách làm mới mình bằng những giỏ hoa xinh xắn được treo ngoài quán cùng cánh cửa ra vào sơn màu xanh nổi bật. Phía bên trong, quán được trang trí theo gam màu nóng, vô cùng ấm cúng.
Ngay cả tên biển quán được trang trí bằng hàng chữ màu vàng, tạo nên một không gian xanh mướt và lãng mạn.
Điểm nhấn của quán, tạo sự khác biệt chính là những chiếc đèn lồng màu sắc được treo xung quanh quán. Ngoài đồ uống, tại đây còn những đồ ăn Á Âu được khá nhiều thực khách khen ngợi đồ ăn ngon, tương xứng với giá cả.
• Fansipan Terrace
Địa điểm: Đường Fansipan
Giá tham khảo: 30.000đ – 70.000đ/đồ uống
Cách trung tâm thi trấn khoảng 700m, Fansipan Terrace có cách bày biện, bố trí khá đơn giản, nhưng hợp lí. Không gian quán thoáng đãng, yên tĩnh mà còn vô cùng lãng mạn cho du khách. View của quán nhìn thẳng ra ruộng bậc thang, có mây, có núi, có xích đu, tha hồ “ tự sướng”.
Chủ quán vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Đồ uống tại đây được đánh giá khá ngon và có thể nói là giá mềm.
• The Hill Station
Địa điểm: Số 7 Mường Hoa
Giá tham khảo: khoảng 100.000đ/người
Trong số những quán cafe đẹp ở Sapa, The Hill Station khá nhỏ, xinh xắn, ấm cúng, mang phong cách vừa Ta lại khá Tây. Kiểu thiết kế nhà sàn 2 tầng nhưng nội thất lại được thiết kế cực kỳ tinh tế. Khắp nơi đều mang hơi thở cổ kính, vừa đậm chất phố núi Sapa, lại mang một nét lai Tây với gỗ, gạch mộc,
Với kiểu Décor mang đậm chất vintage kiểu Âu này, team nào sống ảo thì chẳng cần đi đâu xa đâu. Ở đây nguyên 1 ngày là có hàng trăm bức hình “so deep” rồi. Không gian êm ái, nhẹ nhàng với view rất thoáng nhìn xuống con đường Fansipan nhộn nhịp.
• Le Gecko
Địa điểm: 04 Hàm Rồng
Giá tham khảo: 40.000đ/đồ uống trở lên
Không gian nhỏ xinh nhưng siêu đẹp với gỗ và những giỏ hoa ngoài lan can, thì Le Gecko còn nổi tiếng vì café ngon và đậm,chiếc cầu thang xoắn bằng sắt màu đen nhìn cực nghệ, ban công view thẳng ra nhà thờ đá và vườn hoa Xuân Viên .
2.Ăn gì ở Hà Khẩu :
Đồ ăn ở đây chủ yếu là đồ nướng, trộn, nhúng đặc biệt là rất cay.Một số món ăn nên thử khi tới Hà Khẩu như:
-Đồ nhúng cay : Nguyên liệu chính là những xiên chả cá, chả tôm, chả mực, thịt viên...được cho vào một bát nhúng. Đặc biệt là nước dùng rất cay.
-Mực nướng: Có thể tìm được món ăn hè phố độc đáo đặc trưng này ở dọc đường đi, giá rẻ mà ăn rất ngon. Đây được coi là “món ăn quốc dân” bất cứ ai đến đây cũng ăn một lần.
-Khoai tây trộn: Những miếng khoai tây được thái lát to được trộn đều với gia vị ăn rất vừa miệng và dễ bị nghiền ngay từ những miếng đầu tiên.
-Các loại bánh: bánh cuốn, bánh bao, sủi cảo : Các loại bánh thường được chấm với một loại nước tương đen mang lại hương vị hài hòa, độc đáo.
-Trứng vịt lộn: Trứng vịt lộn được để vào những bát nhỏ chan nước chấm chua ngọt rất dễ ăn, vừa miệng. Giá 5 đồng cho một bát có 2 quả trứng được xắt thành miếng.
IV.Mua gì làm quà :
1.Không nên mua quà ở Sapa vì hàng hóa đều xuất xứ từ Trung Quốc
2. Mua gì làm quà khi du lịch Hà Khẩu
- Hạt dẻ: Bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng bán hạt dẻ rang sẵn thơm lừng dọc đường đi. Hạt dẻ to, ăn rất bùi và thơm, rất nên mua về làm quà khi có dịp đến đây.
-Các loại bánh kẹo, đồ ăn liền : Khi ghé vào các siêu thị hay trung tâm thương mại bạn sẽ được thấy cả một thiên đường ẩm thực hiện ra trước mắt. Với rất nhiều loại bánh, kẹo ngon và cả trà sữa đóng hộp, nước quả rất đáng để bạn mua về ăn dần và mang tặng bạn bè, người thân.
V.Lịch trình :
1.Ngày thứ 1 :
- 5h sáng xuống xe đi taxi đến homestay Checkin Sapa hostel and coffee ngay gần phố Cầu Mây ( giá 500k/phòng 2 giường đôi) vì đang sẵn phòng nên được nhận phòng luôn mà k mất tiền check in sớm.Phòng ở dc 4ng,thêm người kê thêm đệm mất thêm 180k.
- Thay quần áo makeup xong thì đi bộ ra ra phố Cầu Mây ăn sáng,xong ra Nhà thờ đá chơi và chụp ảnh.Nhóm mình k đi núi Hàm rồng ( giá vé 70k/ người) vì đã bị Sungroup mua lại gần hết không còn gì đẹp.
- 09h cả nhóm mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh ( sđt 0982388919) với giá 70k/người,xe ghép ngồi 12-14 người tham quan hết các địa điểm Thác Bạc – Đèo Ô Quy Hồ - Cổng trời – Vườn hoa H’mông.12h30 quay về nhà thờ đá,di chuyển về phòng nghỉ ngơi ăn trưa.
g thạo địa hình biết nhiều địa điểm ăn chơi và lái xe rất êm,trọn gói đi và về 700k), nên đến công viên khoảng 5h chiều ( giờ Việt Nam) vì bên Trung Quốc múi giờ họ nhanh hơn mình 1 tiếng và đến khoảng 7h họ mới bật đèn thì sẽ đẹp lung linh luôn tức là 6h Việt Nam,chỉ cần đưa ảnh cho taxi là họ sẽ đưa đến, họ sẽ nói khoảng 20 tệ mình nên mặc cả 10 - 15 tệ là được,chơi và chụp ảnh đến 19h30 quay về cửa khẩu để về Sapa.
- Sổ thông hành làm của bạn Bùi Ngọc Hương hết 350k,chụp ảnh CMND gốc và ảnh chân dung 3x4 nền trắng gửi trước 4 ngày,vì nhóm mình đi qua cửa khẩu lần đầu nên phải gấp đôi tờ 50k kẹp vào sổ khi đi qua cửa khẩu để tránh bị giữ lại vặn hỏi nhiều,sau khi đi qua cửa khẩu Việt Nam tiếp tục di chuyển sang cửa khẩu TQ,nộp sổ cho nhân viên hải quan và làm các thao tác chấm vân tay theo trên máy,máy nói dc 2 tiếng Việt Trung.Tuyệt đối không chụp ảnh,quay phim trong khu vực tòa nhà cửa khẩu.
- Nếu k đi taxi có thể bắt xe bus chỗ Nhà thờ đá,vé 30k/ng,15p có một chuyến.
 Một số món ăn nổi tiếng ở Hà Khẩu dễ tìm:
1. Không thể bỏ qua là mực xiên nướng ông đầu trọc 2 đồng/xiên, phải mua ít nhất 10 xiên
2. Trà sữa (đến đấy cũng có nhiều quán), trà sữa Gomax ở đấy là ngon nhất, hồng trà thêm trân châu là loại đồ uống bạn nên thử (size M 6 tệ còn L 8 tệ) hoặc trà sữa Smile cũng ngon.
3. Gà thì có thể ăn ở Disco, họ bán theo set và có cả cơm gà với cơm bò nữa cũng rẻ thôi rơi vào khoảng 20 đến 25 tệ/set.
4. Nếu thích ăn vặt: Xúc xích, khoai tây, hoa quả dầm, kimpap,... thì có thể vào quán 123 Smile trong đấy cũng có cả trà sữa nữa.
5. Đồ nướng Trung Hoa thì bán đầy đường rồi.
6. Nếu vào siêu thị thì các bạn có thể lên tầng 2 của quán Disco có đường vào luôn, trong đấy bán các đồ ăn vặt với các loại bánh các thứ, có cả bánh chuối.
7. Đậu phụ thối, khoai tây trộn, đậu phụ trộn ở mấy quán xe đẩy bán nhiều lắm.
8. Bỏng ngô 12đồng/hộp, ăn ngon và thơm lắm.
9. Ngoài ra còn có màn thầu hấp, đá bào dưa hấu Trung Quốc.
 Những điểm nên đi khi du lịch Hà Khẩu
• Công viên Sơn Lâm
Để đi đến công viên bạn chỉ cần bắt taxi giá khoảng 10 đồng (36K tiền Việt). Công viên không tính phí vào cửa nên bạn vào tham quan, chụp hình thoải mái
• Quán cafe màu hồng mộng mơ
Nằm ngay gần khu công viên Sơn Tây, quán cafe với tông màu chủ đạo là màu hồng thu hút nhiều bạn nữ tới đây thưởng thức đồ uống và chụp hình check-in. Quán có thiết kế dễ thương với gấu bông, ngựa gỗ, mây xốp bồng bềnh và những góc chụp hình dành riêng cho những tín đồ sống ảo đủ làm lụi tim bất cứ cô nàng nào yêu thích sự lãng mạn.
• Chợ, các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại
Ở đây buôn bán rất tấp nập với nhiều mặt hàng đa dạng từ thực phẩm, đồ da dụng cho tới quần áo, mỹ phẩm. Bạn có thể đi bộ để tham quan và lựa chọn mua sắm thoải mái. Giá các mặt hàng nếu vào các trung tâm thương mại đã được niêm yết sẵn còn khi mua ở chợ thì bạn vẫn nên mặc cả một chút để được giá tốt.
 Lưu ý:
 Tiền đổi ngoại tệ có giá giao động 10 đồng bằng 34K hoặc 35K tiền Việt tuỳ thời điểm, nên đổi tiền Trung để tiêu và chú ý chuẩn bị tiền lẻ. Quanh khu vực cửa khẩu cũng có nhiều dịch vụ đổi tiền, đổi khoảng 100 đồng tiền Trung (tương đương 350K tiền Việt) là đủ ăn uống no căng .
 Về trước 22h đêm bởi lúc này cửa khẩu đóng cửa và thủ tục ở lại qua đêm cũng khá phức tạp.
 Khi đi qua khu vực xuất nhập cảnh tuyệt đối không được lấy ra chụp ảnh,quay phim hay nghe điện thoại
-20h00 đi massage và tắm nước lá người Dao đỏ ở Khách sạn Hàm Rồng,giá rẻ hơn các nơi khác mà theo thổ địa nói thì nước tắm thật hơn,giá 100k/người tắm bồn 45p,cả ngày đang đi bộ mỏi chân mà tắm nước lá xong hết đau chân mà người cũng tỉnh táo khỏe hơn.
2.Ngày thứ 2:
- 8h00 gọi em Kiên taxi đón đi 2 bản Tả van và Lao Chải ngắm thung lũng Mường Hoa và tìm hiểu cuộc sống của người dân tộc,ngắm nhìn các thửa ruộng bậc thang,khi đi dạo trong bản Tả van ghé quán cà phê Lá Dao ngồi nhâm nhi.Đường vào các bản rất khó đi,những bạn nữ tay lái yếu đi xe máy bị ngã nhiều,hơn nữa trên đây công an đứng đầy đường chủ yếu bắt dân du lịch.Nếu đi đông tốt nhất nên thuê taxi,giá trọn gói đi về cả 2 bản là 500k.
Hoặc có thể mua tour tham quan của chú Xuân Vịnh đi xe ghép,nếu chỉ đi 2 bản thì giá 70k,đi thêm bản Cát Cát giá 100k
=>Vì nhóm mình đi taxi nên không mất tiền vé vào bản Tả Van,nếu bạn nào đi xe máy hoặc đi tour ghép thì phải mất thêm tiền vé vào bản 75k/người.
- 11h00 về đến trung tâm thị trấn ăn trưa tại quán Cô Lịch số 01 đường Fanxipang hết 320k/5 người.
-13h30 đi bộ ra tòa nhà Sun Plaza ngay nhà thờ đá mua vé đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa và vé cáp treo,nhà ga tàu ngay trong tòa nhà,tàu hỏa đi vòng quanh thung lũng Mường Hoa và dừng chân tại sân ga đi cáp treo.Nếu k đi tàu hỏa thì sân ga đi cáp treo cách trung tâm thị trấn khoảng 5km hết 100k tiền taxi, mất 20' để đi lên đến đó, mua vé đi Phan hết 700k/người/khứ hồi, Sau khi đến sân ga đến cáp trep thì đi bộ 610 bậc đá để chạm tay lên "nóc nhà Đông Dương". Leo bậc sẽ rất mệt vì vậy hãy mang theo nước,đồ ăn vặt.
Hoặc không thì đi tàu điện Đỗ Quyên đi từ sân nghỉ lên thẳng đỉnh Phan hết 70k/ lượt lên và 80k lượt về/người.Cả nhóm mua combo vé tàu MH + vé cáp treo+ vé tàu Đỗ quyên lượt lên hết 820k,sau khi lên Fan thì đi bộ xuống 610 bậc để chiêm ngưỡng quần thể chùa chiền trên núi và tượng Phật A Di Đà,sau đó xg đến sân ga lên cáp treo về.
 Những lưu ý khi đi Cáp treo Fansipan :
• Bạn cần chuẩn bị quần áo ấm như găng tay, mũ len, áo khoác do nhiệt độ ở độ cao 3.000m thấp chỉ khoảng 8 độ C.Tuy nhiên, trang phục phải hết sức gọn gàng và dễ dàng cởi đồ khi bạn thấy nóng.
• Bạn không nên mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh do ban quản lý Cáp treo Sapa sẽ không cho bạn vào trong cabin.
• Bạn cần mang theo nước uống, và đồ ăn nhẹ do có thể bạn sẽ bị đói do lạnh và phải leo 610 bậc lên đỉnh Fansipan,đồ ăn và các dịch vụ khác ở đỉnh Fansipan cũng rất đắt đỏ,nếu mang theo bánh kẹo ăn vặt thì cất kỹ trong balo nếu k sẽ bị người soát vé giữ lại bắt bỏ vào tủ gửi đồ.
• Từ Ga đến Cáp treo đến đỉnh Fansipan bạn không nên leo quá sức do bậc đá khá dốc dễ gây nguy hiểm cũng như không khí loãng có thể khiến bạn bị tụt huyết áp, khó thở.
• Trong khi leo núi bạn tuyệt đối không hút thuốc, có thể gây cháy rừng;
• Trên đường đi cáp treo Fansipan bạn không nên xả rác bừa bãi gây ô nhiễm cũng như cảnh quan môi trường xung quanh
- 17h30 quay về KS tắm rửa thơm tho ra thị trấn đi bộ ra đoạn bờ hồ đường Ngũ Chỉ Sơn tìm quán nướng hoặc quán nướng số 24 Cầu Mây. Khoảng 10k - 25k/ xiên, chim cút nướng 50k/con, chân gà cánh gà khoảng 25k-30k/cái.
- 18h30 ăn lẩu cá tầm cá hồi quán A Quỳnh đường Thạch sơn,đồ ăn ngon nhưng phải đợi lâu và giục phục vụ liên tục họ mới nhớ mang đồ ăn ra vì quán đông khách,ngồi trên tầng 2 nóng nực vì điều hòa hỏng mà chỉ có 4 quạt hơi nước.Giá nồi lẩu 700k/5 người,ngoài ra gọi thêm các món ăn nhẹ,chi phí hết hơn 1 triệu là no bụng.
.. uống nước.
3.Ngày thứ 3:
- 8h00 đi bản Cát Cát cách thị trấn 1,5 km chơi. Taxi đi bản họ tính theo hợp đồng là 100k/chiều (200k cả đi cả về từ thị trấn) khoảng 10-15' là tới nơi,xe ôm thì 50k/lượt. Sđt anh Taxi: 01658095774.
- Vé vào cổng Cát Cát là 50k/người, khi mua vé họ sẽ phát bản đồ, nhưng k cần thiết ngâm cứu mà cứ đi theo đường bậc đá là đến được những chỗ đẹp và đi nhanh ra suối với thác, Vì bản khá là nhiều trẻ em dân tộc, nên trc khi vào, ở chỗ có bán bánh kẹo sách vở tranh thủ mua xách đi luôn,cứ mua sách viết, rau câu vs mì gói là dc, trẻ con xin tiền thì đừng cho.
-Thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh ở ngay cửa hàng đầu bản để chọn đc nhiều đồ đẹp. Giá chỉ 50k/bộ đã gồm váy áo,mũ đội đầu và ô.
=> =>Trên đường về ghé quán café Haeven ngay gần đầu bản,rất đẹp.
VI.Lưu ý :
- Hãy xin phép khi chụp ảnh người dân địa phương
- Xin phép trước khi muốn vào thăm nhà người dân địa phương.
- Tránh đi vào những ngày lễ: nếu đi vào thời điểm Sapa đông khách du lịch thì việc thuê phòng hết sức khó khăn và có khi những phòng 150 – 200.000 VND/ngày có thể tăng lên 5 – 600.000 VND/ngày. (Những ngày như 30/4 – 1/5, 2/9, tết dương lịch).
- Mọi thứ cần được thương lượng kỹ càng trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ gì.
- Không nên mua sâm, nấm, linh chi ở đây vì hầu hết là của Trung Quốc mang sang. Nếu muốn mua quà lưu niệm có thể tìm thấy rất nhiều hàng trên thị trấn.
- Đi xe máy đúng làn đường nhất là đoạn từ Lào Cai lên Sapa, ở đây công an giao thông bắt sai làn đường
- Đừng cho trẻ em địa phương bất cứ thứ gì.
TỔNG CHI PHÍ : 4 triệu/người tất tần tật đã bao gồm mua quà xem tiếp
Cho em hỏi Hà Nội ăn chè sầu Liên ăn ở đâu chuẩn vị nhất ạ??? xem tiếp
[Góc hỏi han] Ngày trước vào Vũng Tàu mình có được ăn bánh khọt rất là ngon luôn ạ, giờ nghĩ đến là thèm. Cho mình hỏi ai trong Group biết ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh khọt ngon không ạ???? Mình cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Anh/chị/em team Review cho em xin địa chỉ 1 nơi yên tĩnh để làm việc từ 9h sáng đến 18h chiều ở Hà Nội được không ạ??? :((((((
Mọi người có gợi ý địa điểm hay quán cà phê nào yên tĩnh ko ạ? Em không cần nhạc hay, đồ uống ngon. Em chỉ cần yên tĩnh thôi :((
Làm ơn giúp em chứ nhà em ko yên tĩnh nổi vì bầy chó mèo hàng xóm mà em thấy các hàng quán gây giờ ồn quá
:((((
Em xin cảm ơn và hậu tạ ạ! xem tiếp
[Góc review] Buffet 100 nghìn Lẩu Phan Nguyễn Chánh.
Đi với thằng bạn trưa Hà Nội đổ mưa thế là nổi hứng ăn lẩu, định qua ăn Kichi Kichi nhưng chợt nhớ Trần Thái Tông đóng cửa, lại đúng thấy chỗ bày đang quảng cáo, thế là phi vào.
Đồ ăn: 2 đứa 2 suất buffet + gọi đĩa kim chi tổng hợp và viên. Buffet thì gọi 4 món thịt, quẩy, váng đậu, rau.
Đĩa kim chi tổng hợp khá ổn trừ nấm trắng dài to ăn kiểu gì ý, ghê ghê, nấm kim thì ngon. Khuyên các bạn nên gọi đĩa nấm kim thôi. Đĩa viên chiên thì thôi, nó là cá chiên, em không ăn được nhưng từ lúc thằng bạn ăn mấy viên là đau bụng. Thôi đừng ăn. )
Đồ buffet thì thịt ổn, rau ổn, váng đậu ok. Nói chung là phù hợp với giá tiền. Quẩy thì ỉu lắm, không giòn, nhưng vì tình yêu với quẩy nên em ăn được lắm, còn ai thấy bình thường chắc sẽ khó ăn, thua quẩy quán phở.
Nước lẩu kim chi được, ngon nhưng có chút cảm giác hơi nhạt, chỉ cay thôi. Phải chấm đồ với muối ớt thì vừa.
Khi mới đến thì thời gian đợi lẩu ra cũng khá lâu, chắc cũng tại bọn em đến cũng khá sớm 10h30 đã đến rồi và giờ đó thì chưa có khách nào. Gọi thêm đồ thì nhân viên thoải mái nhưng lấy hình như cũng hơi lâu, vì lại còn lên tầng 2 đem xuống tầng 1, mà lúc em ăn thì cũng chỉ có 3, 4 bàn nữa thôi. Hơi hơi chậm tí chứ không đến mức quá khó khăn.
2 đứa hết: 200k buffet + 50k kim chi tổng hợp + 35k viên chiên + 40k nước.
Nếu là chỉ thích thịt thì đến đây sẽ khá là ok vì giá thành rẻ, thịt và nước lẩu ok. Ăn được với giá.
xem tiếp
The Second Trip (27-31/3/2018)
Video mang tính chất giải trí vì lần đầu mình làm


Ngày 1 Hà Nội - Phú... xem tiếp
- Ngày 3: quán cà phê VIETTREKKING - nằm cuối đường Hoàng Liên cách homestay tầm 5p đi xe.
Quán không làm mình thất vọng vì không gian rất đẹp, view núi toàn bộ và còn nhìn thấy ga lửa mường hoa. Góc nào ở quân cũng chụp hình rất đẹp nên nếu bạn đi nhớ tranh thủ đi sớm tầm 8-9h nhé, vì quán rất đông muốn chụp phải đợi đó. Giá nước uống, và đồ ăn trung bình tầm 35-45k nhé.
--------
Các quán ăn ngon:
- phở sạch
- Nhà hàng Hải Lâm
- Nhà hàng a phủ
- Quán nướng phố cầu mây
- Cf viettreking
- Cf viet emotion
- Cf Lá dao
------------
Tổng chi phí: 6tr/nguoi
Nếu nói sapa đẹp thật sự không đúng vì Sapa tuyệt vời trên cả chữ đẹp cộng thêm cả chữ "tình". Đến sapa, chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần bạn ở homestay, nghe tiếng sáo mèo vang vọng, ngắm dãy núi Hoàng Liên Sơn mờ ảo trong sương, những cô gái dân tộc đèo gùi trên lưng bước trên con đường nhỏ trải dài. Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm bạn xiêu lòng rồi. Thật đấy, hãy đến và thử trải nghiệm Hà Nội - Sapa. Mình tin rằng bạn sẽ không hối hận đâu!
Chi tiết hơn đừng ngần ngại inbox, mình sẽ tư vấn tận tình những gì mình biết nhé!
xem tiếp
Địa điểm làm việc tại: Tầng 5, tòa 21T1 - Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.
Hình thức nộp hồ sơ: Công ty TNHH VNTRIP OTA
Website: www.vntrip.vn
Fanpage: /vntrip/
trip.vn
Phone: 0835.286.268 (gặp Thảo). xem tiếp
[góc hỏi han]
Cả nhà ơi, cho em hỏi nhà hàng buffee nào ở Hà Nội ngon mà chất lượng ko ạ? Công ty em đang tính ăn tất niên cuối năm cho tầm 50 ngươi đổ lại ạ?Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với
Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
Góc nhờ vả.
Chào cả hội ạ. Chả là sắp đến trung thu, người người nhà nhà lại náo nức với món bánh nướng bánh dẻo. Năm nào cũng thế, cả nhà e đều đi tìm nơi có bán bánh trung thu "cổ truyền". Vì sao e phải cho từ cổ truyền vào "", đó là do bao nhiêu năm nay nhà e vẫn chưa tìm được hương vị này ở bất cứ đâu tại đất Hà Nội này. Bố mẹ e năm nay đều đã gần 70 tuổi. Ông bà hay gọi những chiếc bánh nướng bánh dẻo nhân thập cẩm ngày xưa các cụ hay ăn là "bánh trung thu gia công". E nghĩ các bác về hỏi các cụ ở nhà chắc cũng biết ạ. Ngày xưa của các cụ làm gì có nhiều biến tấu như bây giờ. Chỉ có độc 1 loại nhân là nhân thập cẩm với vỏ bánh nướng hoặc bánh dẻo. E đã từng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ trên bảo phương phố thuỵ khuê để mua bánh về cho 2 cụ nhưng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Thế nên bây giờ e mới lên đây nhờ các a các c giúp e tìm được 1 nơi bán những chiếc bánh trung thu gia công như các cụ mong mỏi thì e thực sự biết ơn rất nhiều. E cảm ơn cả nhà ạ.
xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bạn cho mình hỏi địa chỉ ăn lòng ngon ở Hà Nội buổi tối nhé.
Mình hiện giờ biết Nguyễn Siêu, Hàng Gà, Gầm cầu nhưng vẫn muốn tìm quán ngon, sạch và rẻ hơn =]] xem tiếp
[ GÓC RẤT KHEN]

Em vừa mới đọc bài chê bánh gà ở Hồng Mai thì chợt nhớ đến quán này để gợi ý cho m.n!
Trước hết là đồ ăn, em gọi 1 combo như ảnh có giá là 50k, thêm 4k để được dùng kimbap chiên thay cho kimbap thường của combo. Vâng, với 50k, chỉ là 50k giữa Hà Nội đắt đỏ, 2 đứa em lăn lê bò toài mới có thể ăn hết được. Kimbap có nhân rất đaayd đặn : xúc xích, trứng, củ cải vàng, dưa chuột và có cả thanh cua. Phần tok sốt( em đang ăn dở) có vị khá ok, không cay lắm, bánh gạo giưc đc độ dai, ngon, có thêm chả cá ( hơi ít) và rau, hành,... với em thì nó rất vừa miệng. Còn bánh gà có vỏ rất ngon, ngoài giòn, trong dẻo, không bị tách thịt ( ăn nhiều thì hơi ngấy)
Về phục vụ: anh anh chị rất vui tính, nch rất vui vẻ, hoà đồng với khách
- điểm trừ: quán quá nhỏ.
Tóm lại, với hs, sv thì cái quán nhỏ nằm đối diện khu ktx của NEU này là 1 sự lựa chọn tuyệt vờiiii!
! xem tiếp
Mọi người có thể cho e xin địa chỉ 1 vài quán cà phê nhạc sống có đồ uống ngon và ban nhạc hát ổn ở Hà Nội với ạ. Những ngày này vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghe nhạc thì chuẩn chỉnh luôn ấy ạ. E cảm ơn trước ạ xem tiếp

Mình rất thích đồ ăn Nhật, nhất là sushi và sashimi nhưng chưa có cơ hội đi ăn nhiều nơi. Mn cho hình hỏi ở Hà Nội có nhà hàng Nhật nào tốt, cân bằng về chất lượng-giá cả-độ phong phú, đặc biệt là sushi và sashimi, cho mình tham khảo với? xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Cháo đậu cà 51 Đào Duy Từ
Tình hình sáng sớm đi lang thang trên phố, thế là thấy cái biển tên đỏ đỏ " Cháo đậu cà" nghe lạ dã man. Thế là mình sà vào ăn thử. Review cho các anh em thích ăn cháo như sau
- Cháo hơi nhạt, nhưng kết hợp với đậu mặn mặn ( hình như đậu dim mắm, được cắt ra và xếp lên bát) thì lại rất vừa miệng. Đậu siêu siêu ngon, cháo lại thanh mát, và ăn vào buổi sớm trên phố thì thật là tuyệt ~
- Mình gọi bát đầy đủ là có cà, đậu chiên, củ cải muối, trứng muối ). Cà hơi mặn một xíu. Và vì nhiều thứ ăn kèm quá nên xơi hết quả trứng muối thì cũng hết xừ nó bát cháo . Chả nhẽ lại gọi cháo riêng để ăn nốt chỗ cà còn lại... Tóm lại đây là quán cháo rất đáng để thử ở Hà Nội đó ạ.
Giá tiền: 20k/ bát.
Nhân tiện các bác cho em xin địa chỉ ăn cháo ngon quanh quanh Hà Nội nhé ạ. Em thích ăn cháo lắm. Ahuhu! xem tiếp
Các bác cho em xin vài địa chỉ mua bánh cốm ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
Bác nào có thông tin xe Dcar đi Hà Nội - Đồ sơn không cho em xin với ah xem tiếp
#gatan#ship
Xin chào mọi người ạ. Cả nhà cho mình hỏi ở Hà Nội có những quán cháo hay gà tần hay những món ăn dành cho người bệnh mà ship tận nơi không ạ. Tại mình ở thành phố Hồ Chí Minh đợt tới sẽ ra Hà Nội chăm người bệnh nên mong mọi người chỉ giúp mình ít địa chỉ tin tưởng với ạ. Mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm! xem tiếp



Côn Đảo - Sóc Trăng - Cần Thơ, hành trình của chấp niệm và những niềm vui bất ngờ.
M xin rivew về chuyến đi dài Độc Hành của mình.
* Di chuyển :
- Hà Nội - Côn Đảo : m bay từ HN => SG rồi bắt xe khách Mỹ Duyên tại bến xe Miền Tây để di chuyển về cảng Trần Đề Sóc Trăng để đi tàu Super Đông ra Côn Đảo. Lưu ý là đặt vé tàu trước khoảng 1 tháng nhé vì vé rất nhanh hết.
- Côn Đảo - Sóc Trăng : đi từ cảng Bến Đầm về bằng tàu Super Đông về lại Trần Đề, trên tàu họ có bán vé xe trung chuyển từ cảng về thành phố ST hoặc SG nhé.
- Sóc Trăng - Cần Thơ : đi xe Phương Trang để lên CT
- Cần Thơ - Hà Nội : đi máy bay nha
** Chỗ ở :
- Côn Đảo m chọn ở Uyên’House, m ở giường dorm giá 200k/ giường, lưu ý đặt sớm vì ở đây hết phòng sớm lắm ạ
- Sóc Trăng : ở ks Phương Huệ ngay trung tầm thành phố nên tiện đi lại lắm. Phòng 250k/đêm
- Cần Thơ : m book trên booking phòng ơe Mekong backpacker Inn. Phòng nhỏ xinh, giá cũng xinh luôn 315k cho 2 đêm. Cả chủ và nhân viên đều cực dễ thương luôn
*** Ăn uống : chuyến này m thấy đi ăn đc ít lắm í
- Côn Đảo : vì đi 1m + k thích hải sản nên m chọn ăn cơm phần, bún, chè, gỏi cuốn tất cả đều ở gần Uyên’house nha. Rất tiếc vì vụ ăn uống m k rivew đc nhiều ạ
- Sóc Trăng : Món nhất định phải ăn là Cháo Cá lóc, bún nước lèo, nước cam
- Cần Thơ : mê nhất là món hủ tiếu chứ danh trên chợ nổi nha, nước cam, bún mắm, bánh xèo, bánh ướt, lẩu vịt nấu chao.
**** Giờ đến phần vui nhất là lịch trình
Day 1 : 21h ngày 13 m bay vào SG rồi đi grap về bến xe để lên xe Mỹ Duyên về cảng để đi CĐ. 5h sáng xe đến điểm dừng để ra tàu. Ở đây có chỗ để ăn ngủ nghỉ để đợi ra tàu nha. Cà phê cô chủ ở đây pha rất ngon nhé
Day 2 : 8h tàu khởi hành ra CĐ mất 2,5h ra tới nơi. M thuê xe máy ngay tại cảng để tiện di chuyển, các bạn có thể đặt xe chung chuyển về thị trấn giá 40k nha.
11h tới Uyên’house nhận phòng, nghỉ ngơi r đánh 1 giấc lấy sức.
Chiều 3h bắt đầu đi : Chùa Núi Một ( Vân Sơn Tự ), chùa ở đây rất đẹp và an yên. Cách đó k xa là miếu Bà Phi Yến trên đường đi có qua 1 hồ sen đẹp cực nhé. Sau đó m chạy xe quay ngược lại Bến Đầm có đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, dọc đường cảnh biển mê hồn luôn nhé, xong về chạy 1 vòng quanh thị trấn với đường dọc bờ biển xem dân tình tắm biển nè.
Tối về nghỉ ngơi đi dọc đường gần homstay có chợ và rất nhiều quán ăn nhé.
8h tối m mua hoa ra viếng nghĩa trang rồi về lại nghỉ ngơi. Kết thúc ngày khám phá CĐ đầu tiên.
Day 3 : Sáng dậy ăn sáng, xong m đi thăm cụm di tích nhà tù, b vào mua vé sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh nha. Vào đây nên chuẩn bị khăn giấy nè, khi tới đây cảm xúc của m rất mạnh luôn ấy, cảm thấy may mắn khi mình sinh vào thời bình. Sau khi thăm cụm di tích khoảng hơn 2 tiếng m quay lại cầu tàu 914 chụp ảnh sống ảo. Huhu nước trong xanh kiểu siêu thực luôn í. Trưa về ăn cơm tấm, uống cafe rồi nghỉ ngơi nè.
Chiều khoảng 3h m xuất phát đi bãi Đầm Trầu, cung đường biển phê dã man í, b sẽ đi qua sân bay Cỏ Ống nếu may mắn có thể nhìn thấy máy bay hạ cánh nè.
Ngắm hoàng hôn xong rồi quay lại thị trấn nghỉ ngơi thôi nào.
Tối vẫn là đi dạo biển và tìm mồi nhậu nè, xong về nghỉ ngơi thôi
Day 4 : Chỉ còn buổi sáng ở CĐ thôi nên m ra viếng nghĩa trang lần nữa rồi ghé thăm bảo tàng Côn Đảo. Lại chuẩn bị khăn giấy lần 2 nè huhu, kiểu xem đến đâu nổi gai ốc đến đấy luôn í. Xong m ra công viên phía trước chụp ảnh cũng đc kha khá ảnh sống ảo luôn nhé. Trưa lại tìm quán ăn, cafe, xong về nghỉ ngơi và trả phòng quay lại đất liền thôi nào.
Chiều 1h30 là có tàu về lại cảng Trần Đề nhé. M đặt luôn xe chung chuyển để về lại Sóc Trăng. 6h tối có mặt tại Sóc Trăng, nhận phòng, nghỉ ngơi rồi lại đi kiếm đồ ăn nè. Kết thúc ngày 4 ở đây thôi.
Day 5 : Hành trình với những ngôi chùa.
Cảm giác khi b nhìn thấy những ngôi chùa ở đây sẽ là WOW. Choáng ngợp luôn nhé.
M đi lần lượt như sau:
- Chùa Chén Kiểu dọc QL1A
- Chùa Chùa Wat Pătum Wôngsa Som Rông - Bước vô nhìn như đang ở Thái Lan vậy!
- Chùa Dơi
Đi các chùa này b sẽ cảm giác như đi thăm cung điện vậy.
2h chiều m bắt đầu di chuyển về Cần Thơ. 5h nhận phòng, nghỉ ngơi xong tối ra bến Ninh Kiều . Chợ đêm và dạo bộ thôi. Kết thúc ngày đầy nắng.
Day 6 : Hành trình khám phá miền gạo trắng nước trong nào.
6h sáng đi chợ nổi ( m book của bạn ở khách sạn luôn giá 300k gồm bạn ấy dẫn đi các điểm và ăn sáng, thấy ok cực luôn ấy) khám phá cuộc sống của thương lái trên chợ nổi, ngắm bình minh, thưởng thức món hủ tiếu trứ danh. Sau đó thuyền đưa bọn m đi vào khu làm hủ tiếu nơi bạn có thể tự tay tráng bánh, cắt bánh và thưởng thức món piza hủ tiếu siêu lạ và ngon nhé, nghĩ lại thèm òi.
Tiế theo di chuyển về chùa Trúc Lâm Thiền Viện, chùa mát và đẹp lắm nè. Xong di chuyển về vườn ca cao gần đó hái khế, ca cao, mận và thưởng thức 1 ly cacao mát lạnh rồi về nghỉ ngơi thôi nào.
Chiều 4h m mới đi ra ngoài vì nắng quá di chuyển đến Nhà Cổ Bình Thủy và sống ảo thôi, ở đây cứ giơ máy lên là auto có ảnh đẹp nhé. Sau 1 hồi ảnh ường thì m quay về, chạy xe ra cầu cái răng ngắm hoàng hôn thôi, chiều đến vẫn thấy ghe thuyền hoạt động tấp nập í. Xong tối lại đi oánh chén bún mắm, bánh xèo rồi ra quán cafe trên cây nhâm nhi thôi. Kết thúc 1 ngày nữa rồi nè.
Day 7: Dậy ăn sáng đang không biết đi đâu thì được giới thiệu về Cồn Sơn nên m quyết định mò đi nè. Huhu quả k phụ sự kỳ vọng, ở đây cảnh đẹp, con người thân thiện, nhưng chưa phát triển du lịch nên ít người biết nhưng nếu đến b sẽ k phải thất vọng đâu nhé, ở đây có vườn trái cây, có cảnh đẹp, có vườn hoa lan, có cả đặc sản cá lóc bay haha, khi về nhớ mua khô cá lóc làm quà nhé, siêu siêu ngon luôn. Có 1 chú ý là khi qua cồn nhớ đi ghe nhỏ chứ đừng lên thuyền lớn nha, vào mn có thể liên hệ anh Chánh nha, a ấy siêu dễ thương vì là người sống ở đây nên a ấy sẽ dẫn các bạn đi và giới thiệu kỹ hơn về nơi đây nè, sđt của a ấy đây nha 079 5831005. Hic mải mê ở đây cũng mất cả buổi sáng đó nhé. Sau 1 hồi chơi bời thoải mái thì m phải về ddeee cbj lên đường zìa Hà Nội thôi nào.
12h trưa m về ks trả phòng sau đó di chuyển ra sân bay và kết thúc 1 chuyến đi dài đầy nắng và gió kèm những điều thú vị rồi.
Chia sẻ thêm là do m đi 1 mình nên m chưa đi được ra các đảo nhỏ ở Côn Đảo, đây là 1 sự tiếc nuối nhưng lại thêm lý do để m quay lại đây lần nữa nè.
Ảnh do mình tự chụp bằng tripont nha.
Cảm ơn đã đọc bài rivew của mình nè, có gì thiếu sót mong mn bỏ qua nha. Love you all xem tiếp
[Góc chê bai]
(UPDATED)
Chắc mình ko còn dịp thử lần 2 nhưng crisis management của quán tốt quá ạ, vừa up review xong bên quán đã confirm và nhận lỗi nhanh chóng. Hi vọng quán sẽ cải thiện và trường hợp hi hữu như mình sẽ ko còn xảy ra.
--------
Wangtea - Ô chợ dừa.
Mình là một đứa cuồng trà sữa , trung bình mỗi ngày phải uống ít nhất 1 ly ( Cá biệt có những hôm uống trà sữa thay cơ, 1 ngày order 2,3 ly cheesefoam nên đã phải thử ít nhất 10 hãng trà sữa ở hãng trà sữa ở Hà Nội, ngon có, dở có, đặc biệt mấy quán ca tụng trên mạng và sản phẩm thật hoàn toàn trái ngược rất nhiều,nhưng ít khi mình viết bài chê bai một hãng trà sữa cụ thể nào public vì đấy là việc làm ăn của người ta ( Nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì chê khen nhiệt tình lol ) Dù quán này có vẻ có nhiều chương trình khuyến mãi nhưng chắc do mình không có duyên nên dù chưa đi vẫn không dám trở lại :((
Nghe nhiều bạn khen Wangtea ngon, rẻ cũng lâu, chiều nay mình có nhờ em mình mua hộ 1 cốc trà nhài không sữa milkfoam trân châu trắng, không biết order thế nào mà nhân viên đọc bill thì có milkfoam nhưng lúc in bill ra lại không có milkfoam, lúc ra ngoài rồi mới phát hiện nên đành nhờ bạn nó vào mua lại cốc khác. Bạn này order trà nhài milkfoam thì nhân viên lại in bill thành trà nhài sữa rồi quả quyết đây là trà nhài kem sữa ?? Nói chung mình nhờ mua hộ order nhầm cũng không trách được ai.
Không được uống milkfoam có hơi bực mình, bình thường mình vẫn uống nhài sữa nên thôi không sao. Với mình thì đi uống trà sữa mà gọi những vị cơ bản như hồng trà sữa/ trà xanh sữa thì cũng ít hãng nào uống dở kể cả hãng mình thấy uống chán nhất là Tocco .Nhưng cốc trà sữa hôm nay quá kinh dị, cắm ống hút vào toàn mùi nhài hương liệu sức nức, không thấy vị trà đâu. Trà sữa rất nhạt nhẽo dù order không đá,toàn vị ngọt sữa và mùi hương liệu, uống còn không bằng xanh sữa của của feelingtea 15k :(( (Không biết có bạn nào bị nhạy cảm với mùi hương liệu quá nồng trong trà sữa không chứ mình ngửi mùi là không chịu được) Được cái trân châu trắng giòn ngon, mỗi tội trân châu trắng thì đâu chả giống nhau ) 38k cho một cuộc tình (đã vậy còn phải mua 2 ly), size M chắc cũng chỉ bằng size M của feelingtea, với cái giá ấy thà đi thêm mấy chục mét gọi chachago kem mặn cho lành :((( xem tiếp
(Góc Thậm Tệ)
Spoon and pencil - 64 Chùa Láng
Ăn kha khá các hàng đồ Hàn ở Hà Nội rồi nhưng hiếm thấy có hàng nào TỆ thế này !!!
Mình gọi set 2: 235k
1 salad dưa chuột ( vì không thích dưa chuột nên no comment)
1 mì đen ( mì đen chỉ có đúng hành tây và hành khô lá đác thêm 2-3 viên thịt bé xíu bằng đầu ngón tay út vị thì lạc đi tận đâu không biết nữa )
1 lợn chua ngọt ( giá ngoài combo 199k đắt ngang hàng đồ Hàn có tiếng lên mà không có miếng , vị me chua thấy lợm cả giọng phát buồn nôn lên được ấy mà nguyên bản món đó chẳng ai cho me bao giờ chứ đừng nói sốt me đóng gói)
Kimbab thì cơm như cơm nguột chỗ nát chỗ cứng
Phục vụ thì lâu đến trước thì ngồi chờ cho bọn đến sau ăn trước
Giá cả thì cũg chẳng rẻ rúm gì nhưng chất lượng kém hơn cả hàng ăn vặt vỉa hè ở Đặng Văn Ngữ xem tiếp
[Singapore 2018] bật HD lên xem nhá
[REVIEW SINGAPORE 2018]
Hè năm nay tụi mình 3 đứa con gái quyết định đi Sing dù tiếng Anh cũng chỉ bập bệ thôi ) Tổng chi phí chuyến đi rơi vào khoảng 14 triệu đồng/người trong 6 ngày 5 đêm vì bọn mình cũng ít mua sắm, hầu như chỉ mua quà nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Sau đây là vài dòng chia sẻ về chuyến đi của tụi mình ^^
1. Mua vé máy bay:
Mình không có kinh nghiệm săn vé nên chỉ đặt vé trên traveloka, rất nhanh và thanh toán thuận tiện. Mình đặt trước 3 tháng trước khi đi, mua thêm kí gửi đi và về mỗi chặng 20kg -> tổng cộng là 2950k/người chặng Hà Nội - Singapore khứ hồi.
2. Đặt phòng:
6n5d. Lúc đầu bọn mình định đặt ở gần khu trung tâm như china town hoặc bugis nhưng hết phòng cũng hơi tiếc vì ksan này đi lại cũng hơi xa và đêm đến cũng không có gì chơi quanh đó, ks cũng k có ổ sạc usb nên mình phải dùng sạc 3 chấu. Nhưng bù lại anh lễ tân ca sáng khá thân thiện và phòng đầy đủ tiện nghi: có trà, nước free, khăn tắm và có người dọn phòng hằng ngày,...
3. Đổi tiền:
Bạn mình đổi tiền ở gần nhà, tỉ giá ngang Hà Trung lúc đấy, cũng hơi cao 17350 mà thôi cũng kệ vì tính ra tiền Việt cũng không chênh lệch ngân hàng là mấy và đỡ mất công đi lại.
4. Sau đây là lịch trình cụ thể của tụi mình:
- Ngày 1: GEYLANG
Mình bay chuyến 9h35 của VietjetAir đến sân bay Changi lúc 13h35 tại Terminal 4. Việc đầu tiên là dùng PP lấy mã bắt wifi free. Tiếp theo là nhập cảnh. 3 đứa con gái đi với nhau nên cũng sợ bị giữ lại hỏi đủ điều vì nghe nói bên này làm chặt lắm tại có nhiều phụ nữ Việt sang đây làm nghề trái phép. Mình cứ tự tin bước vào cười thật tươi thôi không bị hỏi gì cả và cứ thế nhập cảnh thành công. 1 đứa bạn của mình passport không scan được nên bị đưa vào phòng riêng phỏng vấn. Nhưng mà người ta cũng không quá nghiêm khắc, chỉ hỏi vài câu thôi rồi thả ngay. Xong xuôi tầm 15h mình bắt bus sang T2 và bắt MRT về ks. Vì cũng đi MRT và BTS bên Thái rồi nên mình thấy đi cái này cũng khá đơn giản. Nhìn bản đồ MRT là đi được thôi không cần phải tải nhiều app lằng nhằng. Trên đường về ksan thì mình mua sim M1 ở Cheers giá 12$. Các bạn mà đáp ở T4 không thấy sim này thì cứ đi vào thành phố là nta bán đầy ấy. Lúc đó mua sau cũng được. Vì mình đáp ở T4 nta chỉ bán sim loại 30-45$ thôi. Mình về đến ksan lúc 17h. Nằm ngủ đến 20h dậy bắt bus ra Lor9 Geylang ăn cháo ếch hết tổng cộng 27$ cháo ếch và cốc nước gì đó không rõ tên 1,5$. Chị order là người Việt luôn. Ăn xong bọn mình đi loanh quanh chụp ảnh rồi về ksan ngủ nghỉ dưỡng sức mai đi chơi.
- Ngày 2: MERLION PARK + GARDEN BY THE BAY
Sáng mình bắt bus ra công viên sư tử chụp ảnh. Chỗ này thì lúc nào cũng đông. Chụp ảnh ở tượng sư tử và nhà hát Sầu riêng xong là trưa rồi. Bọn mình đi bộ ra Lau Pa Sat ăn trưa. Sau đó lại bắt bus ra Garden by the Bay. Đây là điều sai lầm nhất vì đến đây chỉ nên đi MRT thôi. Đi bus nta thả mình ở tít khu phía ngoài ấy đi bộ gẫy chân mới vào đến khu SuperTree Grove :(( chụp ảnh ở mấy khu ngoài 1 lúc rồi bọn mình vào định đi Cloud Forest + Flower Dome nhưng 2 đứa bạn mình quên không mang voucher, đth mình thì không mở được mail nên đành đi về :((( về ksan ngủ 1 giấc rồi tối ra khu Newton Food Center ăn Chili Crab + Satay + Carrot Cake luôn. Đứa bạn bên Sing của bạn mình bảo là nên ăn ở đây vì đồ ngon và giá lại phải chăng. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là khu Food nào chả giống nhau nhưng sai lầm vch ạ. Lúc đến đây kiểu wow bất ngờ luôn, đông kín không còn chỗ ngồi luôn và hẹn Garden bay the bay 1 ngày không xa ))
- Ngày 3: LITTLE INDIA + HAJI LANE + KAMPONG GLAM + ORCHARD + CHINATOWN
Sáng bọn mình bắt bus ra Little India, mua được mấy cái vòng làm quà. Sau đó bắt MRT ra sang khu Bugis. Tất nhiên là phải chụp ảnh ở phố Haji Lane rồi. Sau đó đi bộ sang khu Kampong Glam gần đó, vào đền Sultan nữa. Được phát áo choàng free luôn tiếc là mình ăn mặc kín đáo quá k được phát còn 2 đứa bạn mình mặc quần đùi nên đều được phát. Chỉ mình mình cô đơn không có quả ảnh nào hợp tông hic :(( Ở đây bán quà lưu niệm nhiều dã man và giá cũng phải chăng nữa ) bọn mình mua 1 đống và mất nhiều thời gian ở đây và lỡ mất Garden by the bay 1 lần nữa nên đành chuyển kế hoạch ngay lập tức. Bọn mình có về ks cất đồ và nghỉ ngơi rồi mới qua khu orchard. Khu này thì toàn mall là chính, bọn mình cũng k mua gì nên chỉ đi qua cho biết thôi. Nhưng có cái ION Orchard là đặc biệt vì thiết kế đẹp dã man )) sau đó bắt mrt sang Maxwell food center khu china town ăn tối. Thấy bảo ở đây có món cơm gà Hải Nam ngon nên bọn mình quyết đến cho bằng được. Sau đó quay lại khu China street và 1 lần nữa lại sà vào dãy phố bán đồ lưu niệm, còn suýt bị muộn bus về ks.
- Ngày 4: USS + SEA AQUARIUM + WINGS OF THE TIME
Hôm mình đi đang được miễn phí sentosa express nên không mất phí gì cả cứ thế lên tàu và đi sang đảo thôi )
USS: nên đi từ phải sang trái, bọn mình chỉ chơi được 5 trò vì trò nào cũng phải xếp hàng từ 30p-1 tiếng. Đáng chơi nhất là Transformer -> Ancient Egypt -> Trò tàu lượn khu Sci-fi City -> Rapid Adventure. Lưu ý là trò Rapid Adventure không bắt gửi đồ đâu ạ. Không lại mất tiền gửi đồ oan đấy ạ. Hôm mình đi trò đấy còn đang sửa chữa đợi nửa tiếng mà còn chưa xong. Lúc chơi cũng k có gì quá đặc biệt =.= còn đâu các trò khác cũng bth thôi ạ ^^ sau đó bọn mình sang khu Sea Aquarium, đen nhất là hôm đó có đại biểu gì ấy nên bọn mình còn không được vào cái khu mà được chạm tay vào cá ấy =.= tiếp theo là show wings of time. Ai không xem thì quá phí. Cho mình xem lại chắc xem mãi không chán mất ))
- Ngày 5: BUGIS + ARTSCIENCE MUSEUM + GARDEN BY THE BAY + CLARKE QUAY
Sáng bọn mình qua khu bugis 1 tí để mua quà cho mọi người vì trước đó mua hơi ít )) sau đó bắt bus sang bảo tàng tham quan. Đi qua cầu Helix chụp ảnh ảo diệu lắm mỗi tội hơi nắng )) trong bảo tàng thì mình đi khu Future World. Đúng như tên gọi luôn cái gì cũng lạ lạ chưa thấy bao giờ )) tiếp theo bọn mình đi bộ sang Flower Dome + Cloud Forest. 1 từ để miểu tả thôi ạ đó là quá hùng vĩ )) từ hôm sang Sing đi khu nào cũng thấy đáng tiền hết )) 19h45 ở khu Supertree grove có trình diễn ánh sáng 15p. Đáng ra phải đi cái này trước khi xem wings of time mới đúng vì mình xem wings of time trước nên thấy cái này cũng quá bth )) sau đó mình đi bộ sang marina bay sands skypark để ngắm toàn cảnh Sing từ trên cao. Đen nhất là hôm đó có đại biểu bọn mình không được lên đành quay lại vào hôm sau =.= sau đó ra khu Clarke Quay. Thấy mn bảo ở đây vui lắm. Bọn mình vào thử quán Highlander Bar ở ngay ngã tư thấy cũng to to. Nhưng không hay tí nào, trong này người ta quẩy nhạc thập niên 80 hay sao ấy toàn người già, mãi mới đổi sang nhạc hiện đại 1 tí thì lại quay về thập niên 80 =.= ngồi 1 lúc vì quá chán nên bọn mình bắt taxi về ks. Kết luận là ở đây thua xa Khao San nhé =.=
- Ngày 6: MARINA BAY SANDS SKYPARK
Vì tối hôm trc ko đc lên nên sáng hôm nay mình đi bù. Vì lỡ mua voucher rồi nên phải đi. Trên này đi buổi sáng cũng có gì và nắng nữa. Bọn mình ở đây tầm 30p rồi về ăn trưa gần ks. Rồi bắt taxi + MRT đến sân bay. Bọn mình bay chuyến 14h55 của Vietjet.
* 1 số món ăn nên thử:
- Chili crab
- Cháo ếch geylang
- Tào phớ và bánh tart ở rochor beancurd
- Ăn sáng ở toast box
- Laska
- Cơm gà hải nam ở maxwell food center
- Xiên ở Old chang kee
- Gà rán 4fingers
- Nước hoa quả
- Satay ở Satay by the Bay
- Carrot cake
- Chè xoài ở Ah Chew Desserts
- The koi ở Ion orchard
- Beard Papa’s ở plaza singapura (cái này là bánh su kem nhưng vỏ giòn và ngon hơn)
- Sườn Bak Kut Teh ở Founder Bak Kut Teh Balestier
- Popiah ở Marina Square (cái này là bó bía trung quốc nhưng nhân hải sản/gà/rau)
- Bọn mình có ăn bánh taco ở clarke quay và thấy không ngon tí nào khuyến cáo k nên ăn ạ ) bọn mình cũng có ăn 1 số quán top best food ở trong các food center nữa nhưng không nhớ tên hihi ^^
Con người bên này mình thấy từ hải quan đến người dân đều thân thiện hết, nice dã man ấy. xem tiếp

E xin địa chỉ quán có mẹt đồ ăn tương tự hình ở khu vực Hà Nội với ạ xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi Hà Nội bây giờ có cúc mi chưa ạ, em có thể mua ở đâu đây? Mn cho e xin địa chỉ cụ thể thì càng tốt ạ em cảm ơn nhé! xem tiếp
[Góc review]
Phở Bát Đàn chắc nhiều người cũng biết rồi, ngon hay không cũng tuỳ người cảm nhận. Nhưng cá nhân mình đánh giá là ngon, chuẩn vị phở cổ truyền Hà Nội.
1 điểm đặc biệt là sẽ không thể tìm thấy miếng chanh nào ở quán vì phở bò cổ truyền k dùng chanh nhé, chỉ dùng dấm ớt tỏi với chút nước mắm cốt sẽ làm dậy mùi của phở bò.
1 bát tái nạm này 50k nhiều thịt cũng đáng giá ạ xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Có ai có list quán cơm gà nào ngon ở Hà Nội ko ạ? Nay mình đi ăn cơm gà 123 ở 55 Phố Huế bảo nổi tiếng mà không thấy có gì đặc biệt lắm.
Mình cần các quán ngon nhất trong tầm giá dưới 100k 1 suất để học hỏi cho quán của mình.
Cám ơn cả nhà ạ! xem tiếp
REVIEW TAM ĐẢO TỰ TÚC 3 NGÀY 2 ĐÊM (CHI TIẾT)

- Giữa mùa hè mình lên Tam Đảo tránh nắng nóng. Không xem thời tiết lên đến nơi cả 3 ngày trời đều có mưa cả ngày, chỉ bé bé thôi nhưng lại đủ khiến cho cả thị trấn đắm chìm trong sương và cảm giác lạnh giá như đầu mùa đông.
- Chưa bao giờ mình lại thấy đi du lịch thời tiết không nắng mà lại thích như vậy. Cảm giác không khác gì đang ở Đà Lạt vậy.
- Mình xuất phát từ Hải Phòng. Các bạn nơi khác cũng có thể chọn tuyến xe tương tự là được ^&^
Di chuyển đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
- Từ Hải Phòng lên Hà Nội.
- Từ Hà Nội đến Tam Đảo (Đi xe Limousine nhanh và tiện lợi)
+ Giá Limousine Green Limo: 240k – 260k – 300k /người/khứ hồi (Tùy ghế). SĐT: 0852168333 hoặc 0963291291
+ Xuất phát: Hà Nội (7:00 và 10:00), Tam Đảo (12:00 và 14:00)
Di chuyển tại Tam Đảo
- Các điểm tham quan ở Tam Đảo khá gần nhau.
- Để thuận tiện di chuyển bạn cứ chủ động thuê 1 chiếc xe máy. Đến đó hỏi Homestay hoặc xung quanh đó. Giá: 200k/xe/ngày.
Khách sạn:
- Nói chung là phòng ở Tam Đảo không có chuyện là rẻ đâu. Mặt bằng chung là khá cao hơn so với các khu du lịch khác.
- Bình thường mình hay khuyên mọi người là Đặt phòng qua Booking hoặc Agoda.
- Nhưng với Tam Đảo thì các bạn cứ tìm thẳng kênh Đại lý nếu đặt phòng 4 sao (Không có 5 sao ở Tam Đảo) thì giá sẽ rẻ hơn. Vì nhiều khách sạn, Homestay cũng không có làm việc thông qua các App trung gian đâu.
- Mình lựa chọn: TAM ĐẢO BELVEDERE RESORT.
+ Có bể bơi vô cực.
+ Resort 4 sao lớn nhất ở Tam Đảo (Ở đây không có khách sạn, Resort 5 sao).
+ Khu vực Resort khá yên tĩnh, view núi rừng hút tầm mắt.
+ Giá: 2200k/ đêm (Deluxe hướng núi)
Thời điểm thích hợp đi Tam Đảo
Chắc đối với mình thích hợp nhất là Mùa hè (T6 – T9)
- Cái nắng của mùa hè lên Tam Đảo sẽ bị dập tắt hết.
- Cảm giác như Sapa, Đà Lạt ấy.
- Mình đi mùa hè mà vào đúng mấy ngày sương giăng kín lối, trời se lạnh, có chút mưa. Y hệt như khung cảnh mùa đông trên Sapa.
Thời gian thích hợp lưu trú Tam Đảo
- Thực ra 2 ngày 1 đêm là nếu tham quan thì cũng hết được Tam Đảo.
- Nhưng chủ yếu mình đi nghỉ ngơi nên dành 3 ngày 2 đêm. Cứ đi thong thả, ăn uống, nghỉ ngơi.
Ăn uống
- Bánh cuốn Tam Đảo.
- Ngọn su su xào.
- Thịt lợn đồi nướng xiên.
- Cá bống suối.
- Lẩu cá tầm.
TÓM TẮT LỊCH TRÌNH
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN STUDIO, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TAM ĐẢO 3 NGÀY 2 ĐÊM
Ngày 1: DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Tam Đảo), CẦU MÂY STUDIO, SAKE GARDEN, CỔNG TRỜI, VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo), QUÁN GIÓ.
DI CHUYỂN (Hải Phòng – Hà Nội – Mai Châu)
- Hải Phòng – Hà Nội:
+ Xe Hải Âu bến Cầu Rào (8:00 – 9:30)
+ Giá vé: 100k/người.
- Hà Nội – Tam Đảo:
+ Xe Limousine Green Limo (10:00 – 11:40)
CẦU MÂY STUDIO
- Đây là nơi Check – in rất hot ở Tam Đảo.
- Nổi bật là cây cầu tre lơ lửng giữa vùng trời trắng sương mù ôm trọn thung lũng bên dưới.
- Bên cạnh đó có thêm cả Cầu thang “bắc lên thiên đường” và bể bơi vô cực (Chủ yếu để chụp ảnh thôi).
- Giá vé: 15k/người.
SAKE GARDEN STUDIO
- Phim trường Sake Garden là sự phối hợp hài hòa giữa tông màu dễ thương, tươi sáng như tông màu Pastel lãng mạn của bối cảnh.
- Xung quanh được bao quanh bởi rừng thông hơn 100 năm tuổi, một bên là thung lũng có thể nhìn ra toàn cảnh cánh rừng nguyên sinh của Tam Đảo.
- Phim trường còn được trang bị thêm xích đu, tổ chim, nhà gỗ... càng tạo thêm nhiều bối cảnh đẹp cho bạn thỏa sức chụp hình.
- Giá vé: 35k/người.
CỔNG TRỜI
- Từ cổng trời Tam Đảo nhìn xuống sẽ thấy hình ảnh thị trấn xa xa ẩn hiện trong làn sương huyền ảo.
- Không những vậy nơi đây còn là địa điểm săn mây quen thuộc của dân phượt.
VIEW TOÀN CẢNH TAM ĐẢO (Đối diện Nhà Đông Trùng Hạ Thảo Tam Đảo)
- Ở đây cũng là 1 nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh Tam Đảo ở 1 góc khác – góc view hiện đại hơn.
- Góc view ở đây sẽ nhìn được ra toàn cảnh những khách sạn, Homestay đẹp của Tam Đảo
QUÁN GIÓ (Ngắm hoàng hôn)
- Quán gió Tam Đảo là một trong những điểm view sống ảo cực chất, nơi được mệnh danh là “Quán cà phê trên mây”.
- Quán gió cũng chính là nơi lấy bối cảnh bộ phim “Về nhà đi con” nơi mà Thư – Vũ hẹn hò.
- Ngắm hoàng hôn tại đây cùng người mình yêu cũng là điểm không thể bỏ qua.
Ngày 2: RỪNG TRÚC, ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN, THÁC BẠC, QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO, NHÀ THỜ ĐÁ, ROCK CAFE
RỪNG TRÚC
- Chính là đường dẫn từ cổng vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn bạn sẽ thấy khung cảnh rừng trúc bao quanh.
- Chụp 1 kiểu ảnh ở đây cũng như kiểu chụp rừng trúc ở Nhật ấy.
ĐỀN BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN
- Cũng nằm trên đường lên Tháp truyền hình, nhưng chỉ cần leo khoảng 300 bậc thang đá, nằm ở bên trái của đường đi bạn có thể ghé vào Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.
- Ngôi đền linh thiêng, cổ kính lưu giữ một truyền thuyết đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
THÁC BẠC
- Đây là một thác nước tuyệt đẹp nằm ẩn mình trong núi.
- Dòng nước đổ từ trên cao hàng chục mét, tung bọt trắng xóa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng quyến rũ.
QUẢNG TRƯỜNG TAM ĐẢO
- Nằm ngay ở chính giữa thị trấn Tam Đảo.
- Quảng trường là một khoảng sân rộng với các bậc thang lớn được làm bằng đá tựa như quảng trường Sapa.
- Đến đây chủ yếu để check-in với chữ TAM ĐẢO nhiều màu sắc cho người ta biết mình đã đi Tam Đảo Kaka.
NHÀ THỜ ĐÁ
- Nhà thờ đá Tam Đảo nổi bật với kiến trúc đậm chất phương Tây là một trong bốn nhà thờ đá nổi tiếng nhất Việt Nam.
ROCK CAFE
- Rock Cafe là quán cafe nằm ngay trong trung tâm thị trấn Tam Đảo, được thiết kế theo kiểu áp mái bằng gỗ.
- Bước vào Rock Cafe, bạn cảm thấy như bước vào một căn biệt thự cổ châu Âu với những bộ sofa sang trọng phù hợp với những bức ảnh sống ảo.
- Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lý.
Ngày 3: THAM QUAN TRONG RESORT (Bể bơi vô cực, Cầu treo), DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Ở Resort BELVEDERE 3 ngày. Nên ngày cuối cùng trước khi về mới dành thời gian tham quan quanh khu này và bơi cho thích.
BỂ BƠI VÔ CỰC (BELVEDERE Resort)
- Bể bơi ở đây có tầm nhìn ra những dãy núi trùng điệp mây mờ bao phủ.
- Do bể thiết kế tràn bờ, vị trí trên cao nên khi bơi ở đây có cảm giác lơ lửng giữa lưng chừng núi.
CẦU TREO (BELVEDERE Resort)
- Thử tưởng tượng khung cảnh một chiếc cầu treo, phía trước là mịt mờ sương khói, ở phía bên kia là rừng già xanh ngắt dẫn lối vào nơi hoàn toàn khác, một không gian thật ma mị.
DI CHUYỂN VỀ (Tam Đảo – Hà Nội – Hải Phòng)
- Tam Đảo - Hà Nội:
+ Xe Limousine Green Limo (12:00 – 13:40)
- Hà Nội - Hải Phòng:
+ Xe Gia Lâm bến Cầu Rào (14:30 – 16:00)
+ Giá vé: 100k/người.
TÓM LẠI
- Nếu các bạn thấy thành phố ngột ngạt quá thì hãy xách Balo và lên Tam Đảo ngay đi nhé.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo
17. CAMPUCHIA – VƯƠNG QUỐC CHÙA THÁP ?sfns=mo
18. QUẢNG BÌNH – VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG /?d=n
19. CÔN ĐẢO – HÒN ĐẢO LINH THIÊNG /?d=n
20. ĐÀ NẴNG - HUẾ - HỘI AN 3309512&type=3
21. ĐẢO NGỌC CÔ TÔ 0767212&type=3
22. DU THUYỀN 5 SAO PRESIDENT - VỊNH HẠ LONG 2431771&type=3
23. TAM ĐẢO - THỊ TRẤN TRONG SƯƠNG 5027530&type=3 xem tiếp
Mn cho e xin địa chỉ chỗ bán món này ở Hà Nội với ạ, thèm quá xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hà Nội giấu em kĩ quá hoặc không tìm ra được em, LÒNG NƯỚNG ạ !!!
Chả là dạo này bị thèm LÒNG NƯỚNG mà dài cổ không tìm được quán nào chất lượng ổn 1 chút vì bụng dạ kém
Tiện đây a/e cho xin ít review về các quán có lòng, có lòng và có lòng với ạ. Buffet lẩu-nướng càng tốt vì em thuộc dạng dạ dày vô đáy.
xem tiếp
Chẳng là ngày mai nhà em đi Hidden Sóc Sơn nghỉ 2 ngày. Em muốn trên cung đường từ Hà Nội lên hidden và về sẽ thưởng thức ẩm thực ngon, bổ , rẻ và đặc sắc vào 2 buổi trưa 28/12 ( cung đường lên ) và Trưa 29/12 ( cung đường về). Em biết nhóm mình nhiều chuyên gia thẩm thực tuyệt vời có thể chia sẻ cho em vài gợi ý đươc không ạ. Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Ace ai biết nhà hàng đồ ăn Nhật tại Hà Nội giá phù hợp với sinh viên như em ko? Em cảm ơn trc ạ.
xem tiếp
<Góc Hỏi Han >
Em chào các bác ! Các bác cho e xin 1 vài địa chỉ Sushi và Sashimi ở Hà Nội không ạ ! e vẫn hay ăn ở Sushi Men ( quán hay ăn nhất vì tiện đường đi làm về và giá cả , đồ ăn theo e cũng gọi là ok , nhân viên hiền lành ) ) đầu ngã 4 Phạm Ngọc Thạch , Chùa Bộc . Nay muốn sang các chỗ khác thử xem thế nào )
E có tìm trên gg nhưng vẫn muốn các bác review các nhà hàng khác về chất lượng đồ ăn , giá cả và chất lượng phục vụ !
E cảm ơn xem tiếp
<góc khen>
Chân gà - cánh gà nướng 161 Minh Khai
Mình là 1 đứa mê nghiện chân gà nên cũng lê la rất nhiều hàng ở Hà Nội, hôm nọ mới được ăn thử ở 161 Minh Khai !
Cánh gà nướng ướp vị rất vừa vặn lun mà thịt mềm, ngọt, ăn chỗ thịt trắng ko bị bở tí nào ý ngon dã man bt ăn cánh gà các chỗ khác thì thấy hơi khô nên ko mê cánh lắm, nhưng cánh hàng này phải công nhận là mê mệt, miếng cánh còn to cắn phê lém , e ăn hơi nhanh nên ko kịp chụp )
Chân gà nướng to béo múp míp, ướp vừa miệng luôn , ăn cùng dưa góp khá đưa miệng, nhưng dưa hơi ỉu tí giòn tí nữa sẽ ngon hơn
Nhìn chung quán được cái tẩm ướp rất ngon, mỗi tội nước chấm hơi cay quá ) nếu ai ko ăn dc cay thì hơi phí hic, chất lượng ổn giá phải chăng mỗi tội chờ chân hơi lâu hic
Giá chân 10k/c , cánh 22k/c
Kính hội xem tiếp
Cũng chẳng biết review ntn vì mh ở nơi khác tới .
Nhưng ai đi Hà Nội thì hãy nên 1 lần qua phố Đồng Xuân ( ngõ đồng xuân ) cho biết .
Mh ở mấy hôm , cũng tìm các hàng quán ăn thưởng thức .
Cảm nhận của mh : đồ ăn khá ngon , vừa túi tiền . ( bánh bột lọc 25k 1 xuất , bánh khoai 6 k 1 chiếc , bánh tôm đầu ngõ hơn 10k 1 cái( ăn tầm 3 cái , bánh xèo , bún ốc .............. , ) lần đầu mỗi người nên thưởng thức mỗi thứ 1 tý , vì như thế cũng no nắc nứ rồi .
Nói chung cũng tuỳ khẩu vị của mỗi người . Nhưng hãy nên thử xem tiếp
< Ăn Vặt>
Nay e được rủ đi ăn ốc. Lần đầu ăn ốc Hà Nội mà về không bị đau bụng. 4 người ăn hết 2 ốc luộc, 1 ngao xào me, 2 bánh xèo, 20 cút lộn xào me, đĩa nem chua rán(40k), 1 sữa chua mít mà hết 200k. Đặc biệt chú chủ quản rất đanh đá nhưng mà vui. Nghe chú nói mà mấy đứa cười lăn ra. Chú từng là bộ đội nên quy củ nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất vui tính. Nhân viên hiền và nhiệt tình. Quán đông mà k phải đợi lâu. Một vài điểm trừ nhưng k đáng. Với 200k bỏ ra hôm nay thấy xứng đáng.
Địa chỉ: số 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu xem tiếp
“Ngô nướng bơ cay”
Mọi người cho em hỏi Hà Nội chỗ nào có ngô nướng bơ cay ngon k ạ, em đi tìm mà chả bao giờ thấy luôn, chỉ có ngô nướng không thôi, ăn nhạt nhẽo chả ra vị gì. xem tiếp
Mình vừa làm một chuyến food tour ở Đà Lạt về xong bạn nào chuẩn bị đi Đà Lạt thì tham khảo 1 xíu nha
Bạn nào ở Hà Nội có thể vào wall mình tham khảo lịch trình đi Đà Lạt nhé
xem tiếp

Hi mọi người,
Mình từ Nam ra Bắc chơi nên không rành lắm về phương tiện di chuyển. Có ghé Nam Định chơi vài bữa và sẽ di chuyển qua Ninh Bình 2 ngày và về Hà Nội.
Cho mình hỏi có bạn nào biết đón xe gì đi từ:
Nam Định => Ninh Bình và Ninh Bình => Hà Nội mà tiện lợi + an toàn không ạ?
Cảm ơn mọi người ạ! xem tiếp
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
Gia Lai: bitly.vn/dlr
Đắk Lắk: bitly.vn/6z7
Đắk Nông: bitly.vn/6z8
Đà Lạt: bitly.vn/6za
Phan Rang: bitly.vn/jb-
Nha Trang: bitly.vn/jby
Phú Quốc: bitly.vn/6zb
Bình Định: bitly.vn/6zc
Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/6ze
Phú Yên: bitly.vn/6zg
Campuchia: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Cho mình hỏi ăn mì spaghetti Hà Nội ở đâu thì giá ổn? xem tiếp
Mình có Sếp người Singapore muốn lên Phố Cổ chơi và thưởng thức ẩm thực địa phương (Local Food). Mình muốn nhờ các bạn recommend giúp mình một vài địa chỉ ăn uống nổi tiếng và đặc trưng của Hà Nội vào buổi tối. Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
Rì viu quán cháoooo
Chả là hqua mát giời đọc đc cái link mấy hàng cháo ngon ở hn, em nổi hứng đi ăn ) quán ở số 37 ngõ Lương Sử C, Quốc Tử Giám ạ. Các bạn cứ đi vào cuối đường sẽ có lối rẽ phải, rẽ vào là thấy.
Cảm nhận đầu tiên là cô bán hàng rất đon đả mời chào (cộng điểm luôn, có vẻ đc đấy )). Đang đói hai đứa gọi luôn hai bát đầy đủ, ko thiếu j ). Đúng là đầy đủ, hai bát cháo to oạch mang ra+ thêm một đĩa 10 quả trứng cút ) bát cháo to mà nhiều ruốc, nhiều thịt nhiều sườn lắm các bạn ạ . Thế mà xúc một hồi cũng hết ). Cháo ngon vừa miệng, sườn có cả sụn ăn ngậy ngậy điểm trừ duy nhất là món hành phi, hành không phải hành tự phi mà mua hành phi sẵn, làm giảm độ ngon đi bn ). Giá cả thì khả ổn, hai bát cháo+ chục trứng+ bát quẩy là 63k
Nói chung là lần sau em sẽ quay lại và gọi bát ko hành ạ ))
P/s: cắm đầu vào ăn ko thèm chụp choẹt j, e lấy ảnh ở trang "địa chỉ ăn ngon Hà Nội" ạ. Tiện đính kèm cái link cho cả nhà tham khảo )
9&ref=bookmarks xem tiếp
Góc khen chê rõ ràng !!!
- Em thấy trên Hà Nội này ngoài bún chả ra thì chỉ có bún mọc dọc mùng là ăn ok nhất ạ
- Quán này em ăn nhiều lần rồi nên mới đưa ra lời khen chê rõ ràng
- Điểm khen : bát bún 25k nhiều thịt nhiều bún vô cùng luôn lại free trà đá hay vối đá. Nước ngọt nước mía sữa đậu thì 7k 1 cốc. Em uống có nửa cốc nước mía nên cũng free luôn ạ. Cô chú chủ quán là người Hải Phòng nên nói chuyện rất hài hước luôn. Bát em ăn là thịt với mọc thịt thì hơn chục miếng mọc thì tầm 5,6 viên. Nước dùng béo ( mình thích nước béo, ai thích ăn nước trong thì gọi ) sạch sẽ. Đặc biệt là xương thịt đều ninh qua 1 lần nước rồi mới cho vào nấu nên ko bị hôi mà lại sạch.
- Điểm chê : vì là quán ăn bình dân nên ko có điều hòa mát dượi với lại nhà vệ sinh bệ bệt chỉ đi nhẹ được thôi ( cũng rất sạch sẽ ) Vì có 2 cô chú nên lúc đông cũng ko nhanh bằng thanh niên được. Quán gần trường cao đẳng Văn Lang trong ngõ nên hơi khuất
Địa chỉ số 70/213 Gíap Nhất ( ngõ số 1 Quan Nhân )
Xin ad duyệt giúp ạ xem tiếp
[ Góc khen ] SỐ 1 ngõ chợ Thanh Hà
Lần đầu tiên em được thử món đặc sắc này trong khoảng hơn 20 năm sống trên đất Hanoi này ạ. Nói chung thì cũng không có gì đặc sắc lắm ăn như kiểu trứng rán thịt của mẹ em nấu ở nhà nhưng mà tổng thể ăn kèm dưa góp rau thơm với nước chấm chua ngọt bùi bùi lại rất cuốn không ngừng được mồm ạ e là đứa rất kị dầu mỡ mà cô rán cho 2 đĩa 4 cái to đùng đớp hết veo sau khoảng 5-10p.
Rươi của cô bảo nhập từ các vùng ngoại tỉnh rồi để đông đá trong tủ lạnh lúc nào bán hàng thì lấy 1-2kg ra làm, nước chấm thì là từ hàng bún chả của em gái cô bán buổi trưa bên hàng Cót ( cạnh hàng sầu Liên ý ạ 30k/ suất có chả xương sống ăn cx ngon ).
Hàng thì hàng vỉa hè thôi e đi bộ lang thang lượn trúng ngay vào. Chả rươi không có gì đặc biệt quá nhưng cái ngon ở đây là nước chấm dưa góp và rau thơm múc thoải mái mà còn rất sạch sẽ. Sau mấy vụ đi ăn mất tiền còn sợ ăn chửi trên phố cổ thì mình cảm tình chỗ này lắm Cô bán hàng đon đả mà chân chất lắm nói chuyện kể khổ hoài là cô làm dâu đất Thanh Hà mấy chục năm rồi mà khổ mãi chồng đau ốm không có sức lao động cô thì bị tiểu đường với cả vài bệnh gì mình cũng chả nhớ rõ nữa nói chung là nhìn cô gầy còm mắt trũng xuống cầm điếu thuốc nhìn thấy thương.
Mọi người thời tiết này muốn nhâm nhi thức quà Hà Nội thì có thể qua số 1 ngõ chợ Thanh Hà có hàng chả rươi bán cả khoai cả ngô nướng ý ạ ( cô tên gì em cũng quên rồi )
Kính hội xem tiếp
Review cho bạn nào thích ăn bún lòng, cháo lòng ấm nóng vào thời tiết Hà Nội lạnh như thế này nhé!!!
Quán này bạn mình chỉ, ban đầu nhất quyết không ăn, vì từ xưa giờ thấy lòng lợn hay dồi là thấy ghê ghê:)) Cơ mà đúng hôm ăn thử cái thấy ngon quá chời nên lại phải ra ăn tiếp ý:))
Cháo lòng 20k/bát, có đầy đủ lòng, dạ dày, gan, dồi,... Bát cũng to, nhiều cháo, có điều hơi loãng, đặc biệt lòng và dạ dày nhiều ú ụ luôn. Ăn hết cháo mà vẫn còn đầy nhân ở dưới bát!_Trời lạnh mà ăn thế này thì hết tuyệt vời:))
Bún lòng thì có ăn trộn và ăn nước. Cùng giá 25k/bát nhé. Và cũng nhiều kinh khủng:))
* Địa chỉ : 84 Trương Định, quận Hai Bà Trưng nhé, ngay mặt đường. Quán mở cả ngày luôn nhé!!!
Các bạn rảnh qua ăn thử xem sao:))! Rất bình dân và sinh viên. Ai ăn rồi cho xin ít cảm nhận đi??? Và bài viết này là suy nghĩ và khẩu vị của mình, không thích xin đừng nói lời cay đắng:)
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

ACE bạn dì cho mình hỏi ở Hà Nội có quán nào chuyên về cá ngon không nhỉ ? Các món về cá( cá sông càng tốt) ấy chứ không phải chỉ riêng chả cá hay nhà hàng hải sản đâu khu
Cảm ơn mọi người !
Mong admin duyệt bài giùm mình ạ ! xem tiếp
(góc hỏi)- Mọi người có biết ở đâu bán xôi chiên ở Hà Nội không ạ . Cho mình xin địa chỉ với,mình xin cám ơn ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi, chả là có đứa em ở trong SG ra Hà Nội, mình muốn hỏi trên phố có chỗ nào vừa ăn lẩu/nướng và có hát rong kiểu đường phố như Bùi Viện ko nhỉ? Nhóm có 5 người, cho mình xin địa chỉ, giá rổ luôn ạ. Many thanks. xem tiếp
Review một số quán cafe cho mn ạ..mình sẽ ghi ở từng ảnh..tiện đây cho mình xin 1 số quán cf view đẹp bánh ngon với
1.Cafe Terrace- 6a Phan Chu Trinh
View nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn nên ko có gì để chê luôn ạ . Mấy ngày gió mùa về ngồi đây ngắm Hà Nội thì k có gì tuyệt hơn
Mình k nhớ rõ gọi nước gì nhưng rất ngon đó ạ.. tiramisu ăn cũng rất oke..giá nước từ 70k-100k
Mình sẽ quay lại quán này
2. Serein café&lounge- Trần Nhật Duật
Nếu mình quay lại quán này thì chỉ có thể vì view đẹp..
Nước mình gọi cam dứa, và sinh tố chuối dứa rất nhạt giá khoảng 70-90k/cốc
Bánh hạnh nhân-35k ăn khô và ko có miếng hạnh nhân nào
Khoai chiên 75k/1 đĩa như hình
3. La fleur tea and dessert cafe- 22B Hai Bà Trưng
Bánh và trà mình thấy bình thường mà giá chát thật sự..bánh phô mai ( chữ nhật) giá khoảng 80-90k..bánh trái táo còn lại 90k-110k, quán nhỏ, nhưng nhân viên nhiệt tình, thân thiện
4. Ledahlia- 106 Yết Kiêu
Mình thấy set trà ở đây khá rẻ gọi full topping chắc khoảng 200k.. bánh Red Velvet ngon giá rẻ - khoảng 40k.. mình hơi thất vọng vì view của quán, khá chật..nếu ai có ý định đi nên canh chỗ có ghế hình lồng chim sống ảo thì được còn lại mình k ấn tượng lắm
5. Baked by julie - 193 Hàng Bông
Quán này trước khi đi mình cũng xem rewview trước thì thấy khá nhiều bạn nói đến thái độ nv. Nhưng mình đến thấy thân thiện, bánh và trà đều ngon.. giá bánh khoảng 80-100k/ miếng với mình giá này rất ok với chất lượng bánh như vậy
Đáng để quay lại
6.Artemis- 20 Ngô Quyền
Quán này mình xem rewview khá oke nên quyết định đi.. đến nơi thì thật sự thất vọng..nước trà khá nhạt và loãng giá trung bình khoảnh 58k/cốc mình chỉ uống được 2 ngụm rồi bỏ.. bánh mình gọi là bánh xoài giá là 68k..Ăn cốt bánh khô, kem k mịn lắm với giá 68k mình nghĩ là k đáng
Sẽ kbh quay lại
7. The Ylang- số 2 Lê Thạch
Quán này view đẹp, rộng mình k nhớ rõ nhưng hình như 3 tầng cơ.. sống ảo chụp choẹt thoải mái.. nước mình gọi chanh leo tuyết, với sinh tố dâu tây thấy bt.. nhưng bánh thì ngon thật sự nha..bánh hình này mình mua với giá 80k.. còn bt mua miếng chỉ khoảng 30-40k.. nước thì khoảng 50-60k giá rẻ mà ngon đây là quán mình ưng khi giá rẻ mà bánh này ngon ntn xem tiếp
[GÓC KHEN] LẨU TOMYUM 9 TẦNG MÂY - FOODCENTER
Nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp được thưởng thức. Thật sự ưng!
Mình đọc menu thì có 3 set lẩu chính. 299k - 399k và 599k (thì phải). Vì set 299k thấy có vẻ ít thịt quá, nếu gọi thêm thì thành ra đắt nên mình chọn set 9 tầng mây 399k.
9 khay gồm: 4 khay thịt, 1 khay đùi gà, 1 khay ngao, 1 khay nấm kim châm, 1 khay bò viên và 1 khay mì tôm. Mình gọi thêm 1 đĩa rau tổng hợp gồm rau muống, cải thảo, ngô, nấm...( đĩa rau 35k).
Nước lẩu để hơi ít nên mình phải gọi khá nhiều lần. Nhưng nước lẩu thơm và ngon! Đúng vị lẩu thái tomyum. Có lẽ vì có cả nước cốt dừa nên thơm ngậy.
Thịt bò tươi, không mỏng dính như bên Lẩu Phan. Thịt cũng không bị mùi.
Tuy nhiên bò viên không ngon lắm. Thịt gà thì càng không . Ăn như ăn đồ giả toàn mùi khó ăn.
Nhưng dù sao thịt bò với nước lẩu đỉnh rồi thì tạm bỏ qua.
Hai người ăn set 4 người chắc chắn no và không ăn hết rồi.
Chấm điểm: 9/10.
Sẽ còn quay lại nếu rủng rỉnh tiền ). Vì ăn lẩu ở đây ngang đi ăn beefsteak rồi.
Foodcenter có khắp Hà Nội nha các cậu. Mình ăn ở 98 Bà Triệu hơi bé nha. xem tiếp
Trước có dịp đi du lịch và đặt phòng tại 14 ngõ 12 Đặng Thai Mai- Tây Hồ, nên mình chia sẻ tí review cho các bạn
Điểm cộng:
+ Có 2 căn nhà gỗ thiết kế độc đáo, đẹp mắt giữa lòng Hà Nội.
+ Có vườn nướng BBQ mọi người tổ chức tiệc tùng. Thu thêm phụ phí dọn dẹp sau tiệc là 299k/ buổi thôi nhé. Ăn đã đời, không phải dọn dẹp
+ Nhân viên nhiệt tình
+ Có loa đài phục vụ nếu cần ( free nhé)
+ Ăn chơi xả láng tới sáng thì đi về
Điểm trừ:
- Khuôn viên chỉ tổ chức được 1 nhóm tối đa 30 người. Nhiều hơn sẽ không quẩy được.
- Oto đỗ cửa nhưng bãi đỗ xe oto cách đó 50m.
kèm 1 vài ảnh cho các bạn nhé xem tiếp
[ Góc khen ]
Quán phở số 25, ngõ 151 nguyễn đức cảnh là quán ruột của em ạ. Em đã ăn rất nhiều quán kể cả phở lý quốc sư, bát đàn nhưng thấy đây là 1 quán ngon cả về chất lẫn lượng. Bát phở chủ quán cho thịt đầy đặn lắm, nước phở thanh thanh rất đặc trưng vị Hà Nội chứ không nhiều quế nhiều hồi như phở Nam Định. Bác chủ quán cũng chiều khách, dễ tính. Ở đây có cả bò tái, chín, gà, gân. Thêm điểm cộng là quán còn cho nước vối đá free. Mà nghe bác chủ quán nói từ nước, đá bác làm đều là nước sạch (nước RO), xong rồi ớt cũng bác tự tay làm nên đảm bảo sạch. Em ăn 2 người: 1 bát bò tái, 1 bát bò gà, 2 quả trứng, 1 đĩa quẩy,bonus 2 cốc nước tổng hết 55k ạ (rẻ vãi chưởng). Tính ra 20k/ bát đầy ú ụ .
Điểm trừ là quán ở trong ngõ, quán hơi nhỏ nên đôi lúc đông khách phải đứng chờ.
Sáng CN em ra làm bát phở ngon ấm lòng mà còn rẻ nữa ️ xem tiếp
( góc hỏi han)
Anh chị em cho em mấy địa chỉ ăn sườn nướng ở Hà Nội mạn Đống Đa với ạ. Em đi ăn 2 ng, có giá càng tốt ạ . Many thanks xem tiếp
các bác cho tôi hỏi mì Carbonara ở Hà Nội chỗ nào ngon với ạ? tôi đi ăn mấy chỗ mà chưa chỗ nào vừa miệng xem tiếp
Ngủ dậy lượn phố hưởng thụ ko khí ngày lễ ... đi đến phố Huế thấy có 1 hàng người xếp hàng dài, ngó lên thấy biển b.mỳ Phố Huế. Vào xếp hàng ăn mua cái ăn thử, ăn xong thấy đúng vị đặc trưng cái vị hồi bé đi học cấp 1 đc bà già cho 2k đi ăn sáng ba tê xúc xích thịt đúng kiểu bánh mỳ cũ. Ăn cũng đc vì mùi vị cũ của Hà Nội k lẫn vào đâu đc, giá cả thì 25k cũng = giá bánh mỳ khác bán ở trên phố sr cả nhà vì e ăn xong e mới cảm thấy cái vị xưa cũ và nhớ lại ngày bé đi học nên e ăn hết r k có gì để chụp lại ạ xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
1.100km từ Hà Nội vào SG và xin xác nhận với anh em là Trà đen Machhianto của Koi hoàn toàn xứng đáng với công bay nhé !!!!!! xem tiếp
# làng văn hoá 54 dân tộc đồng mô hà nội#.
Lười viết bài lắm nhưng thấy mọi người ít đăng ảnh về hà nội quá hic buồn... Cách trung tâm khoảng 35km thôi có một điểm sống ảo rất đẹp... Thông tin chung giá vé vào cổng 30k nếu đi xe máy bạn có thể đi vào trong khu du lịch rất tiện lợi... Hãy khám phá nhé mong du lịch Hà Nội phát triển mạnh mẽ... Mong ad duyệt bài... Thank... xem tiếp
Mọi ng oi, tết Tây vc - con mình dự tính đi Hà Nội, cho mình xin địa điểm vui chơi - chụp hình phù hợp vs vc con cái, mình đi 3 ngày 2 đêm . Có tour nào trong ngày về k ạh??? Cần mọi ng tư vấn giúp xem tiếp
Em đi Mộc Châu sáng mai, gọi cho các hãng limousine đều hết xe. Vì có em bé nên cần xe chất lượng chút, các bác cho e xin chút review xe đi Mộc Châu từ Hà Nội với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[À quên, bao giờ về mình sẽ review cực chi tiết chuyến đi Sài Gòn - Phan Thiết 6N5Đ chỉ ~5tr/ng khởi hành từ Hà Nội trên app Metrip để các bạn tiện theo dõi nhaaaa!!] xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chào mọi người
Mình hỏi món này chắc cũng hơi nhạy cảm 1 chút. Nhưng mình có 1 người bạn sắp rời VN và muốn thử món thịt chó 1 lần.
Các bác ai biết địa chỉ nào quanh khu vực trung tâm Hà Nội phục vụ món này thì recommend cho e với. Càng gần Hồ Gươm càng tốt ạ.
Chỉ yêu cầu hàng quán sạch sẽ, chất lượng đồ ăn đảm bảo, giá cả hợp lý là oke rồi ạ.
Hy vọng được mọi người giúp đỡ cho e xin review quán và 1 số món đặc trưng của quán luôn thì tốt quá.
Nếu các bác nhiều nhu cầu, e đi rồi sẽ review lại cho các bác.
Xin cảm ơn xem tiếp
Chiều 28 Tết,
Lang thang cùng cậu bạn qua những con phố Hà Nội và dừng chân tại hàng rong của anh bán bò bía quen thuộc
"Anh, cho em 2 chiếc 1 siêu ngọt 1 vừa anh nha, loại 10k ạ"
Đưa tay đón lấy 2 chú bò bía mũm mĩm, hít hà 1 hơi tận hưởng mùi vỏ bánh nếp thơm thơm cùng hương dừa mới nạo rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng ngập răng... Woww!!! Vị bùi bùi, ngầy ngậy của dừa và mè đen rang cùng với vỏ nếp mềm dai ăn đến là thích. Sao những thứ giản dị này kết hợp với nhau lại hoàn hảo đến vậy!!!.
Mình và bạn mỗi người ăn 2 chiếc mà vẫn thòm thèm. Đứng ngắm nhìn đường phố chiều cuối năm, nhâm nhi chiếc bò bía ngọt, tâm sự dăm ba câu chuyện tận hưởng tròn vẹn cái đẹp của Hà Nội quả là thú vị thật!.
Lý do tại sao mình thích ăn hàng của anh này là vì anh là người bán duy nhất khi khách đến mới bắt đầu nạo dừa để dừa không bị khô, mà vỏ nếp của anh cũng thơm ngon hơn hẳn (do cảm nhận của mình và mình ăn hầu như các hàng rong ở dọc Hồ Tây rùi). Bò bía quấn cũng chặt tay và to hơn nên cảm giác ăn rất ưng miệng.
Không biết tên nhưng anh hay đứng ở cuối đường Thanh Niên đoạn gần chùa Trấn Quốc nhé!. Nên thử ạ! xem tiếp
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc
1 đêm nghỉ tại... xem tiếp
Các thực thần cho mình xin địa chỉ ăn món Sannakji ở đâu Hà Nội chuẩn phong cách Hàn với ạ xem tiếp
REVIEW ỐC BÀ CÂM!!!!
Chả là hôm qua vk ck e nổi hứng đi dạo phố, nên vào ăn ốc bà câm thử cho biết, vì nghe nh người bảo ngon nhất nhì Hà Nội.
Ăn xong thực sự là không biết diễn tả cảm xúc như nào nữa . Dưới đây là cảm nhận của e:
Nước chấm: bình thường không có gì đặc sắc
Ốc: sạch (e gọi 1 bát ốc lẫn-70k- quá chát cho 1 cuộc tình ) nên thôi e ăn 1 bát thôi!
Trà quất: nhạt - quá nhạt (nếu tính thang điểm 10 thì e cho 2 )
Nem chua rán: 8/10
Có quay lại ko?
! Không đâu
Lần sau e sẽ quay lại quán ốc trong chợ Khâm Thiên và review lại cho ace. Quán đó ngon mà rẻ hơn nhiều. xem tiếp

Cuối tuần sau e có ý định đi du lịch gần khu vực Hà Nội. Ai biết homestay nào gần khu vực Hà Nội giá
<5tr, cho nhóm tầm 15ng thì giới thiệu hộ e vs ạ xem tiếp
[góc hỏi han] BÚN THANG PHỐ CỔ
Mọi người cho t hỏi ăn bún thang ngon ở đâu cho đúng vị Hà Nội nhất ạ? Mình có ăn ở Cầu Gỗ nhưng k đúng vị và giá cao, chỗ ngồi lại mất vs! Nhờ mọi ng review chỗ ngon ạ ^^
Cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
Một trong những hàng chè khúc bạch mình thấy chim ưng nhất sau bao nhiêu lần tìm kiếm hàng khúc bạch ưng ý. Một nơi có thể trung thành được mỗi lần thèm ăn khúc bạch ))
Miếng khúc bạch ở đây khá mềm không bị cứng như một số hàng mình đã ăn, miếng cắt vừa miệng không bị to. Một trong những điểm mình yêu nhất ở đây là nước lá nếp ngọt thanh ăn nhẹ nhàng hợp với những ngày Hà Nội bắt đầu nắng gắt như thế này.
Tuy nhiên, ở đây không cho hạt é mà mình lại là một đứa khá là thích hạt é nên thấy hơi thiếu thiếu vị một chút nhưng được cái khúc bạch ngon nên bù lại
Giá cho một bát là 25k mình thấy khá là hợp lí vì bát to mà đầy nữa
Update: Bây giờ tăng lên 30k rồi ạ theo các bạn dưới cmt ạ.
Địa chỉ: 33 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN
Quán mới chuyển sang phía đối diện địa chỉ 20 Quang Trung nhaa xem tiếp
Chào mọi người !!!
Mọi người ai đã từng đi chơi tự túc tại Hà Nội và Ninh Bình (Tràng An) cho minh xin ít kinh nghiệm với ạ. Mình đi khoảng 6 người và bay từ TPHCM ra Hà Nội.
Cám ơn mọi người xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh khọt Vũng Tàu k ạ, đi VT về kết món đấy quá
Mình cảm ơn! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em xin 500 địa chỉ có lẩu cá ngon bổ rẻ ở Hà Nội với ạ. Tìm mãi ko thấy hiuhiu
Thanks các bác! xem tiếp
[ Góc lang thang Hà Nội ]
Đây là các quán tủ e tích luỹ vài năm qua , đã thích ăn ở đâu là kbh thay đổi được
Toàn các món quanh nhà em ( loanh quanh Đống Đa, Hai Bà Trưng )
Các bác cho em xin thêm review nhé
Chú thích địa chỉ giá cả ở ảnh ạ
Mình có bài review đi Sapa và Huế ở trang cá nhân nếu ai cần thì ghé xem nhá xem tiếp
Bun ngan chặt Hưng Yên 20k/1 bát to đùng ăn mãi không hết. Tiện đây có bác nào biết chỗ nào ở Hà Nội có các món như vậy không chỉ em với ạ vì em ở Hà Nội nhưng học dưới Hưng yên đi đi về về thi thoảng thèm ăn mà không biết ở Hà nội quán nào có. xem tiếp
[Hà Nội]
Cả nhà em rất thích ăn bánh bao, cũng thẩm nhiều chỗ mà chưa thật sự ưng ý ở đâu. E ngoi lên đây tha thiết tìm 1 hàng bánh bao ngon tê người với ạ bánh bao truyền thống thịt trứng thôi chứ không phải bánh bao kim sa, xá xíu ạ
Bánh bao trong ảnh là em lấy trên fb , bánh của 1 chị bán online ở Long Biên xem tiếp
[Góc xin review]
Chả là mình hay đi uống cafe và thích view kiểu vintage, mậu dịch như này.
Mọi người có biết quán cafe nào view kiểu này mà có bạc sỉu nóng ngon ngon thì giới thiệu mình với ạ. Miễn là ở Hà Nội là mình sẽ săn lùng hết ^^
Mình cảm ơn trước !!! xem tiếp
( Góc hỏi han )
Xin phép admin duyệt bài giúp em.
Mọi người có ai biết quán cafe nào không gian yên tĩnh, có phòng riêng và máy chiếu phù hợp cho việc tổ chức workshop khu vực Hà Nội không ạ.
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Mọi người ơi cho mình xin số các hãng taxi hoặc xe con uy tín mà giá ok chạy từ trung tâm Hà Nội đến Nội Bài với ạ (xe nào nhận chạy tầm 3h đêm ấy ạ). Mình cảm ơn ạ. xem tiếp
Cả nhà ơi, trên Hà Nội có chỗ nào bán kem chuối như thế này không ạ? Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Nhân tiện mọi người cho mình hỏi, ramen tầm 200k/bát (hoặc đắt hơn) mà thật sự ngon ở Hà Nội có chỗ nào nhỉ? Mình thích các quán chuyên ramen chứ không thích ăn ramen trong quán sushi hay đồ Nhật chung chung (trừ khi chỗ đấy nó ngon vãi chưởng thì mọi người cứ giới thiệu mình nhé). xem tiếp
Phần nhân bánh mì không ngồn ngộn nhiều thứ như Huỳnh Hoa mà chỉ có mấy loại thịt nguội, giăm bông thôi (hình như 3 loại) nhưng quan trọng nhất là pate và sốt bơ của cô mình rất thích. Pate nghe cô nói tự làm từ thịt bò và gan lợn nên có vị đặc biệt, ăn béo ngậy và thơm bùi. Mình thường mua một cái 25K (hôm nào muốn ăn nhiều thì 30K) nhiều pate và nhiều sốt bơ ăn đã mồm. Củ cải muối ăn kèm chua chua, ngọt ngọt giòn tan (ngoài Bắc thì đa phần là ăn cùng dưa chuột). Cô có cả xúc xích, bò khô nhưng mình chả bao giờ gọi vì thấy ăn không liên quan. Cô bảo làm bò khô phục vụ người Hà Nội ăn là chính vì ngoài này nhiều người thích ăn bánh mì với bò khô (cái này khó hiểu vì bản thân không thích ăn bánh mì với bò khô). Ai thích ăn bánh mì kiểu nóng bỏng tay chắc sẽ hơi không thích bởi bánh mì của cô chỉ âm ấm vừa phải thôi. Mình lại thích ăn hơi nguội kiểu đó. Giờ tuần 7 ngày sáng nào cũng phải qua đóng họ cho cô tầm 4-5 lần. Hôm qua còn bị cô hỏi: "Mày ngày nào cũng ăn mà không thấy ngấy hả con?" Nhưng thật sự là từ hồi ăn bánh mì ở đây thì không thích ăn bánh mì ở những chỗ trước đây đã từng thích lắm. xem tiếp
Hôm nay đóng góp cho hội mình một chỗ ăn bánh mỳ chảo theo mình là khá là chất lượng. Hôm trước mình có thấy trên facebook có page địa điểm ăn ngon HN tổng hợp mấy chỗ bánh mỳ chảo ngon nhất Hà Nội thế là vớ bừa một chỗ đi ăn thử xem có thật ngon nhất không )) thế là cuối tuần 2 chị em rủ nhau lên tận 103 Nam Đồng ăn bánh mỳ chảo Cười. Đập vào mắt là là một không gian quán khá nhỏ thôi, k đông lắm.
Gọi 2 set chảo cười và chảo đặc biệt chảo đặc biệt có thêm 2 miếng thịt bò nữa. Set đặc biệt 65k còn bình thường chỉ có 35k. 1 set ăn rất đầy đặn có thịt nguội, khoai tây nghiền, pate, trứng, xúc xích. Pate đã đc rán qua nên ăn rất ngon, khoai nghiền thơm thơm mùi bơ nhg mà k bị kiểu mùi bơ rẻ tiền đâu còn thịt bò mềm vừa chín tới, mỗi tội không thích xúc xích ở đây cho lắm ăn không ngon. Điều đặc biệt chính là ở nước sốt mình ăn thì cảm thấy vị sốt khá là khác biệt so vs chỗ khác giống sốt ở trong mỳ ý bò băm ý nên là cũng ngon hơn hẳn so với sốt ở các hàng bánh mỳ chảo khác Ăn 1 set này thôi cũng đủ no lắm rồi, quán có vẻ định lượng khá chuẩn khi có thể vét sạch cái khay này chỉ cần 1 cái bánh mỳ ) Một địa chỉ ăn bánh mỳ chảo ngon mà mọi người nên thử 1 lần xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có biết chỗ nào ở Hà Nội bán lòng gà trứng non cháy tỏi với cả phá lấu ngon ngon không ạ? Trong khu vực quận Thanh Xuân càng tốt.
Thấy mấu page ăn uống trong Sài Gòn review nhiều thèm gần chết mà chả biết đi ăn chỗ nào
Cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Mình bầu bí tự nhiên thèm gà hầm sâm Hàn Quốc quá, muốn ăn quán nào có vị giống mình ăn bên Hàn, gà mềm, nước hầm thật nóng, ăn với kim chi. Có bạn nào biết quán Hàn ở Hà Nội có bán gà hầm sâm ko chỉ mình với. Mình xin đa tạ xem tiếp

Mọi người cho mình xin 1 vài gợi ý về khách sạn hoặc Homestay ở Hà Nội và Hà giang với ạ. Hà Nội gần khu trung tâm tiện đi lại tham quan. Hà Giang thì 1 đêm mình ở Đồng Văn, 1 đêm mình ở Mèo Vạc. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu xem tiếp
Tớ thích bún đậu các cậu ạ, t đã đi ăn thử vô số quán bún ở Hà Nội rồi, toàn chỗ mn review ngon lắm, nhưng t nói thật tớ vẫn ưng quán quen này nhất quả đất. Vì là bún nhà chị hàng xóm bán, nhà chị ấy ngay sát chỗ tớ trọ. Hằng ngày nhìn được hành chị ý gọt cả thúng, cắt xong phi, thịt rán, dưa chuột ngâm muối... toàn đồ sạch ý. Ăn hàng mà sạch t thích cực luôn. Mà k phải mỗi sạch bún đậu phải nói là chuẩn của chuẩn. Đậu rán ngoài giòn mà trong mềm ngậy, lòng rán vừa tới ăn bùi bùi, còn thịt nữa, chả cốm nữa cái gì cũng ngon. )) t nói thật, tớ tốn tiền cho quán chị ấy lắm, 30k/suất mà tuần nào ít thì 2, nhiều thì 3 bữa. À t quên quán ở ngách 36 giếng mứt bạch mai nhé )) xem tiếp
Hai ngày vừa qua có được kì nghỉ ở Quảng Bình thật tuyệt , đặc biệt là hôm qua . Trước khi tụi mình đến QB nghe là có bão lũ nên cũng hơi lo sợ , nhưng vẫn phải đi vì vé và tour + ks đã book xong !!
Ngày đầu đi từ Hà Nội xuống QB bằng Queen bus ( gần 9 tiếng ) xe khá êm và chạy không quá nhanh , vé 220k 1lượt . Mình ở ks Mường Thanh ( ngay biển Nhật Lệ ) mình ở bên 4* ( không biết có phải ảnh hưởng bão hay không ) giá có 660k 1đêm thôi , bước qua đg là bãi biển , ngay trung tâm rất tiện lợi , buổi tối ở dưới có xe điện di chuyển rất tiện và rẻ hơn taxi
Đêm đầu đến , trời mưa lâm râm cả ngày , nên tối bắt taxi ra tháp nước lý thường kiệt ăn ( mới đầu cứ nghĩ là khu chợ đêm ) nhưng không phải QB k có khu ăn uống chợ đêm , khi đến chỉ là quán ăn ( khu chuyên nấu gà ) nhưng gỡ gạc lại đc món xôi chiên rất ngon , xôi chiên mỏng tráng lớp trứng và chà bông .
Ngày 2 : tour Phong Nha , hang Chày hang Tối , zipline
Phong Nha thì khỏi giới thiệu hén , ziplime đu dây từ bên này qua kia 400m 30giây đã lắm, mới đầu nhìn cũng sợ nhưng khi đu thì lại khoái
- Hang tối ( tắm bùn ) bắt đầu là mặc áo phao bơi 20m đến cửa hang ( nc hơi lạnh ) đến hang sẽ đc trang bị thêm nón có đèn vì hang tối .. đất đá bùn , sẽ có guide dẫn đg vào hang tắm bùn ( cũng khá là thú vị ) đg đi hơi khó xíu coi như rèn luyện . Khi tắm bùn xong ra đến là chèo thuyền về lại cổng , ngay cổng có thêm trò đu dây nhảy xuống nc cho các bạn thích cảm giác mạnh .
Tour : mình vô tình tìm đc cty này trên google thôi , khi đi mới biết cty này khá lớn ở QB , tour mình đi dù có 2ng nhưng vẫn đi chứ cty k hủy tour ( rất uy tín ) 1350k cho tour này , ăn trưa thì rất rất ngon lun , ăn ở nhà dân , đồ ăn tươi ngon , mình có up hình , bàn đó là cho 3 ng ăn , thông tin cty tour mình cũng có up nha .
Nếu mùa hè bạn đi , nước ở hồ sẽ có màu xanh ngọc biếc đẹp lắm .
Àh Bọn mình tìm ra đc 1 quán cafe rất xinh , tên tree hugger nằm trên đường nguyễn du số 30 . cách ks muong thanh khoang 1,2 km nha.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp

Trời lạnh này thì mình cực thèm bánh bột lọc, ở Hà Nội thì tìm nứt mắt ra cũng không tìm được bánh bột lọc như ở quê mình.
Trên HN toàn kiểu hấp/luộc nhân thịt,tôm nấm
Còn ở Nam Định thì chuyên bột lọc rán.
Nhân thì đơn giản hơn chỉ có thịt lợn và mộc nhĩ trắng ấy vậy mà siêu ngon, thơm và ngọt. Chấm cùng bát nước chấm thêm mấy miếng đu đủ bóp cộng chút ớt thì hết xảy . Vì rán nên là ăn hơi ngấy chút nên thường sẽ gọi thêm bánh chuối ăn kèm nhưng hôm nay quên mất không gọi )
Một món nên thử khi ghé qua NĐ
Địa chỉ: 41 trường chinh, tp Nam Định
P/s: quán có cả thạch rau câu siu ngon mà quên k gọi vì trời lạnh :(( xem tiếp
KHÁM PHÁ LÝ SƠN - HỘI AN 5 NGÀY 4 ĐÊM
---
CHUẨN BỊ
Hà Nội đi sân bay Chu Lai (sân bay gần Lý Sơn nhất) vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng. Bay từ Sài Gòn là 2,5... xem tiếp
[Góc nhớ Đà Nẵng]
Đi Đà Nẵng mà ko ăn bún chả cá Hờn thì quả là tiếc. Ăn 1 lần nhớ cả đời các cậu ạ. Về HN rồi mà thèm quá thể. Ko biết ở Hà Nội có chỗ nào bán bún chả cá giống thế này ko các cậu nhỉ ? xem tiếp
*** GÓC HỎI ***
Nhà mình cho em hỏi ở Hà Nội mình có chỗ nào bán cơm gà Hội An ngon không ạ . Nguyễn Minh Tiến xem tiếp
HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH - MIỀN TÂY
Tháng 7 này mình định đi du lịch miền Tây sông nước. ( 2 mạng thôi )
Bọn mình ở Hà Nội sẽ bay vào Sài Gòn ăn chơi 1 ngày trước rồi sẽ đi xe khách khám phá các tỉnh miền Tây. Minh muốn tự đi và không muốn đi tour để chủ động thời gian. Đi 1 tuần luôn ạ
Nhờ mọi người tư vấn đường đi lại, điểm chơi, điểm ăn ở trong đó giúp. Chân thành cảm ơn.
P/s: Bạn em cũng muốn đi thêm Phú Quốc, các nàng thấy thế nào ạ xem tiếp
HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH - MIỀN TÂY
Tháng 7 này mình định đi du lịch miền Tây sông nước. ( 2 mạng thôi )
Bọn mình ở Hà Nội sẽ bay vào Sài Gòn ăn chơi 1 ngày trước rồi sẽ đi xe khách khám phá các tỉnh miền Tây. Minh muốn tự đi và không muốn đi tour để chủ động thời gian. Đi 1 tuần luôn ạ
Nhờ mọi người tư vấn đường đi lại, điểm chơi, điểm ăn ở trong đó giúp. Chân thành cảm ơn.
P/s: Bạn em cũng muốn đi thêm Phú Quốc, các nàng thấy thế nào ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị cho em hỏi với.. gần khu Học Viện Hành chính có quán nào "ngon, bổ, rẻ" phù hợp để ăn trưa, giá cả phù hợp với sinh viên không ạ? em ở trong Nam mới lấn sân ra Hà Nội nên không rành, mong mọi người giúp đỡ ạ xem tiếp
[]
Ai biết Hà Nội chỗ nào bán phở sốt vang ngon không ạ ?? Em cảm ơnnn xem tiếp
Cho em hỏi từ Hà Nội đi Ninh Bình có những phương tiện gì ạ? Em đi 2 đứa con gái nên ko thể đi xe máy được ạ. Em cảm ơn lắm lắm! xem tiếp
Nếu ko thì mọi người biết quán Nhật nào ngon trong địa bàn Hà Nội thì giới thiệu mình với nhé ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh em có recommend quán Thạch Găng nào trên địa bàn Hà Nội không ạ Tình hình là bạn người yêu em thích ăn quá, trước bọn em hay lê la khu vực ngõ Tự do bên Kinh tế cơ mà dạo này ít người ăn quá hay sao ấy mà giờ không thấy ai bán nữa xem tiếp
Cho e hỏi. Đi xe máy từ Hà Nội lên thành phố Thái Nguyên đi như thế nào? Có thể review 1 vài đểm đc không ạ? xem tiếp
Hi cả nhà!
Em dự định 27/9 đi tàu từ Sapa về Hà Nội, các anh chị cho em hỏi có chuyến tàu nào bắt đầu đi từ Sapa khoảng 16h 17h không ạ? Em muốn ngắm cảnh nên đi chiều ạ. Em tìm không thấy chuyến tàu chiều
Em cảm ơn ah! xem tiếp
Cafe sách Đông Tây _ Trần Đăng Ninh
1,Không gian:có 2 tầng,tầng dưới dùng bàn ghế và tầng 2 ngồi trệt, rộng rãi,yên tĩnh,có mở nhạc sóng âm ,thích hợp đọc sách và làm việc.. Cả khách và nhân viên đều nhẹ nhàng nên khá yên tĩnh
2, Nhân viên: 2 bạn nhân viên đáng yêu,nhanh nhẹn,vui vẻ
3,Đồ uống: mình thấy menu khá nhiều đồ uống,có cả bánh,hướng dương,bim bim,xúc xích. Mình chọn sinh tố bơ,45k,uống khá vừa miệng
4,Giá cả: giá từ 30k-60k/người
5,Sách: quán có khá nhiều sách nhưng chủ yếu là sách văn học,khoa học,truyện tranh,ngoại ngữ,từ điển,...nhưng với một đứa thích đọc truyện và các tác phẩm văn học như mình thì hơi thất vọng vì ở đây k có nhiều sách thể loại đó.
Đánh giá chung 8/10. Chắc là sẽ quay lại nhưng lần sau sẽ mang sách của mình theo. Tiện đây mọi người cho mình xin thêm một số địa chỉ cafe sách quanh Hà Nội với ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
Em muốn đi những điểm noiir tiếng ở Hà Nội bằng xe bus mà không biết lịch trình đi như nào chi phù hợp, muốn xin kinh nghiệm của mọi người. Cảm ơn ad và mọi người xem tiếp
Các anh chị giới thiệu giúp em 1 số địa điểm gần Hà Nội ( ko quá 100km, và đi trong 1 ngày). Địa điểm thích hợp để go on a picnic ( 1 nhóm khoảng 30 người). Và chi phí cũng phù hợp với sinh viên ạ.
Em cảm ơn!!! xem tiếp
LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐẢO CÔ TÔ (QUẢNG NINH) !!!!!
2 ngày, 2 đêm
Đợt này Cô Tô vẫn rất hot nên review cho các bạn thêm thông tin đi cho máu ))), mình đi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ nên chi phí có thể biến động khá nhiều. Mình có kèm số điện thoại liên lạc đặt phòng, tàu, xe, mọi người có thể gọi để cập nhật tình hình giá cả.
1500k là thoải mái rồi, còn nếu có nhiều tiền thì tiêu bao nhiêu cũng hết!
Mình đi đợt vừa rồi đúng đợt mưa to gió lớn ở HN, đêm ngủ ở đảo mà cảm giác mưa sầm sập rung cả nhà )))) sáng hôm sau mưa rả rích mà, 8h tạnh xong tụi mình đi chơi, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành. Chuyến đi mình cực ưng đồ ăn ngon, hoang sơ và tất cả mọi ng ở đó đều rất tuyệt vời.
Vì thấy khá nhiều bạn có ý định đi nên mình quyết định review 1 chút để mng cũng mau mau xách balo lên và đi )
Chuyến đi trên có 1 vài chi phí phụ như xăng xe, uống nước ăn sáng này nọ nhưng mình k liệt kê hết bởi khoản này k ai giống ai và cộng tổng chung lại cũng rất ít.
CHẶNG1: HÀ NỘI - QUẢNG NINH
Vì là đường xa nên mình đi xe giường nằm 22h00 có mặt ở bến xe Mỹ Đình, 23h xe xuất phát Xe kalong nhé (vì là đi cuối tuần nên đông dù đặt chỗ trc nhưng vẫn cứ đến sớm cho yên tâm cái thằng ng )
Giá vé: 180k- 200k/ lượt người
Gọi để đặt trước giường trên đầu ngủ cho êm )
K khuyến khích mọi ng đi xe này lắm vì đến khá sớm. Xe k qua cảng, nếu muốn xe đưa đến cảng thì thoả thuận vs chủ xe để mua combo vé tàu và vé xe.Khoảng 4h là xe tới cảng rồi nên đợi khá lâu. Chuyến tàu đầu tiên cũng phải 5h30-6h sáng.
SĐT: 098 9158388 (anh Phong- đây là sđt a chủ nhà xe kalong, nhiệt tình thân thiện)
Mình đọc nhiều review thì các bạn thường đi xe Xuân Trường mà qua KangNam lúc 1h sáng vì xe này qua cảng Cái Rồng nhưng xe này k đặt chỗ trc, khá nhốn nháo.
Nếu đi xe ghế ngồi thì tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều, mng có thể lên mạng tìm các chuyến đi, từ bến xe Mỹ Đình vẫn là nhiều xe đi Quảng Ninh nhất
CHẶNG 2: CÁI RỒNG - CÔ TÔ
* Đi tàu cao tốc mất khoảng 45-60p
Mình đi tàu cao tốc Kalong 230k/lượt
SĐT: +84 98 9158388 (anh Phong - chủ tàu luôn ))))
* Từ cảng có các phà xuất phát lúc sớm nhất là 5h30 là tàu Quang gì đó nhưng cũng 6h mới đi, Kalong thì đúng 6h. Ngoài ra còn các loại tàu gỗ.. giá rẻ hơn
*** Đến Đảo thì thuê phòng nghỉ, thực ra điều kiện nhà nghỉ ở đây là kiểu homestay nhưng k có loại lớn to đùng cho tất cả cùng ở cùng chơi, trc có phòng kiểu contener ven bờ biển nhưng bị chính quyền yêu cầu dỡ bỏ vì bị dò điện rồi
Mình thuê phòng ở gần bãi biển Hồng Vàn, là homestay nhà gỗ ở tối đa 6 người giá 750k ( nên đặt phòng trước) Nếu ở 4ng đổ xuống thì là 650k )) nếu đặt phòng trc thì đến đấy homestay sẽ chủ động cho xe ra đón mình.
SĐT: +84 93 6345111 (a Hải)
*** Phương tiện đi lại:
ngày,đêm tự đổ xăng )))
Bọn mình đi đoàn hơn chục ng nên thuê xe điện đi cho đông vui 1700k/đi full các địa điểm. Chú chở bọn mình xe xịn, vui tính, còn mua mực 1 nắng rẻ giúp tụi mình nữa. Tìm hoài k thấy số chú đâu
*** Đồ ăn:
Mình chủ yếu ăn ở homestay vì đồ ăn ở đây a chị nấu tươi ngon dã man, hôm mình đặt bữa 2tr cho đội 13 ng mà được 10 món khác nhau cũng đủ mặt hải sản đủ món chế biến xào hấp sốt me (mực, ghẹ, móng tay, bề bề...)
người. Tính ra vẫn là quá rẻ đối với ăn hải sản các nơi khác rồi.
Ra đó thì xác định là đi đâu cũng hải sản hải sản thôi )
À ở đó có cả buffet nướng hải sản bên bờ biển Hồng Vàn, mát mẻ, chanh sả ~350k/người nhé )))
Nếu năng động sức khỏe dư thừa có thể theo mấy bác ngư dân đi câu mực, nhờ anh chủ homestay hẹn trc rồi dẫn cả bọn đi )))
kinh nghiệm của mình là mang theo nước đi ( nước lọc, nước ngọt...) vì mình thấy đồ uống ngoài đảo khá đắt. Tụi mình mỗi đứa bỏ 2 lon bia vào balo khoác đi và đỡ được 1 khoản lớn tiền luôn ấy )))
Thêm nữa nếu muốn đi chơi tiết kiệm đừng bao giờ quên mang theo trong túi của mình 1 chai nước ))) bọn t đã mất kha khá tiền nước dọc đường đi chơi và chủ yếu là nước dừa. Giá dao động 30-50k/quả
*** Chỗ chơi và chụp ảnh
Chỗ nào có biển chỗ đó có rừng thông
- Bãi biển Hồng Vàn: sóng nhẹ, cát trắng, không gian nhẹ nhàng tình cảm cực kỳ
- Bãi biển Vàn Chảy: nếu so về cảnh thì k đẹp được như Hồng Vàn nhưng phù hợp vs thanh niên ưa mạo hiểm cảm giác mạnh. Sóng dữ dội, sóng bạc đầu cứ gọi là liên tọi đúng nghĩa sóng đánh tụt quần luôn ấy )))
- Bãi đá cầu mỵ: phải gọi là nhìn thấy ngoài tuyệt vời thì sẽ k ai thốt được câu gì khác vì nó quá đẹp. Chưa bao giờ mình thấy màu nước ở đâu đẹp như thế. Những mỏn đá bị táp nhẵn nhụi tạo nên những hình thù dáng dấp thú vị
- Con đường tình yêu, tượng đại Bác Hồ: thực ra con đường tình yêu chỉ là con đường lát gạch đỏ ở giữa rừng thông thôi. Nhưng mình nghe bảo có truyền thuyết kể rằng nếu đôi nào yêu nhau nắm tay đi qua 1 đoạn đường sẽ có khả năng cưới lên tới 80% ))))))
- Còn nhiều chỗ chơi khác cũng đẹp ví dụ như Ngọn Hải đăng nhưng mình k đi xem đc vì dạo mình đi nó đang sửa
CHẶNG 3: CÔ TÔ - CÔ TÔ CON
Tàu gỗ ra Cô Tô con chở tối đa 12 người. Giá chung của Hợp tác xã 700k/chuyến khứ hồi. Cứ đến là họ sắp tàu cho thôi. Nếu đi ít ng thì phải đợi ghép tàu.
Các bạn phải lội từ bờ ra chỗ tàu nên là đừng mặc quần dài hay là váy quá thướt tha nhé ))
Thực ra ở Cô Tô con có các trò chơi, ca nô tự lái 300k/lần, hoặc tàu cây chuối cả đội chơi 100k/ng, có cả khu vui chơi cầu trượt bla blo.
Ở Cô Tô con không gian đẹp và tĩnh lặng hơn.
Các bạn k nên bắt sứa trôi vào bờ vì nó rất độc.
Nếu muốn các bạn có thể ăn 1 bữa ở Cô Tô con trước khi về. Đặt chủ tàu bắt hải sản tươi ở đó và chế biến luôn cho cũng khá thú vị.
CHẲNG 4: CÔ TÔ - CÁI RỒNG - HÀ NỘI
Mình về tàu cao tốc Kalong 230k/lượt lúc 13h30.
Về đến Cái Rồng là 14h30
Ở đó có rất nhiều xe về HN có thể tuỳ ý chọn 1 xe.
Hôm đó mình về xe giường nằm 150k/vé. 21h về tới HN khói bụi và vẫn mưa sấp mặt ))))
***
Đến đó và mỗi người có cách cảm nhận riêng
Mình thích nơi đó vô cùng luông
không đèn xanh đèn đỏ, không tắc đường, không ồn ào, đi tới đâu cũng ngửi thấy mùi biển trong gió ^^
Cuộc sống nơi đây yên bình, con người Quảng Ninh thì khá hiền lành, họ mến khách, thật thà, tốt bụng. Đồ ăn ngon. Quang cảnh đẹp khỏi bàn.
* Chúc mng chuyến đi vui vẻ xem tiếp
GÓC NGHIỆN NGẬP


Nếu để nói về món ăn thường xuyên nhất mà cả gia đình mình hay ăn thì không cái gì lại được với thịt vịt. 1 tuần có 7 ngày mẹ chồng mình sẵn sàng mua vịt 5 ngày (x2 bữa). Vợ chồng mình hồi yêu nhau cũng chỉ chở nhau đi ăn vịt, hẹn hò bạn bè cũng ra quán vịt, đi nước ngoài sau hơn 2 năm về đến VN là 2h chiều thì ngay 7h chiều hôm đó phải xách xe phi ra quán vịt. Mà chỉ ăn của một quán này thôi, đến giờ cũng được gần 7 năm rồi: quán vịt Phương Thuý cạnh quán chè Sài Gòn, gần cổng trường Đại học Công Nghiệp.
Hồi sinh viên mình ở trọ ở Tây Hồ, cũng đi ăn vịt Quán Thánh, vịt Giang Văn Minh, vịt Trần Nhật Duật (thì phải - cùng đường với viện thẩm mỹ Hà Nội, quán tên Hải Vịt ý)..mà cuối cùng vẫn cứ là đều đặn tuần 3 lần đi hơn 10km về đây ăn. Nhà cô có nhiều món: vịt nướng, luộc, lẩu vịt, rang muối nhưng mình thấy ngon nhất là vịt nướng. Còn các món khác bình thường, lẩu vịt không rõ vị mấy. Vịt nướng này mình còn mua tặng mấy bà chị trên phố, ai cũng khen vịt "xịn", thấm gia vị, nướng không bị khô, vịt cũng không quá béo, kiểu "tỉ lệ vàng" đó giá cũng không quá đắt: 150k và có freeship đi muôn nơi (nhưng chắc xa quá thì phải tính phí, mình có gọi về nhà 1 lần vào hôm mưa bão, đi mất nửa tiếng mới đến nơi, vẫn không tính phí). Nước chấm nhà này cũng ngon. Thường mua về nhà mình hay xin thêm nứo chấm để cất đi 1 ít vào tủ lạnh để dành chấm cái khác
Recommend combo hoàn hảo cho 1 buổi hẹn hò đó là: 1 đĩa vịt nướng (nửa con), 1 đĩa cổ cánh nướng, 1 đĩa bún khô, 1 bát canh tiết (à quên, tiết ở đây mềm ngon lắm) nấu với giá. No đến ngày hôm sau luôn mà chỉ mất 110-115k
Tối nay nhà mình lại đi ăn vịt ở đây tiếp, có gì up thêm ảnh cmt hầu các thánh ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị em cho em xin mấy cái địa chỉ/sđt mấy hàng ăn trưa có ship ngon ngon ở Hà Nội với ạ. Nếu ở gần bên mạn Cầu Giấy, Xuân Thuỷ càng tốt ạ. Em có việc cả tuần phải ở lại trưa bên í nên cần lắm vài địa chỉ quán ăn ngon ngon có ship ạ.
Em cám ơn mọi người ạ! xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Cho e xin ít chỗ bán bánh mì ngon ở Hà Nội với e bị cuồng bmi ạ xem tiếp
Cả nhà ơi ... cuối tháng này em có ra Hà Nội em đang tìm 1 hotel giá mềm tầm 200-250k gần gần trung tâm ạ ,vì chủ yếu chỉ để gửi đồ thôi ạ , tối đó lên xe đi Sapa rồi nên không có nghỉ đêm....
Cả nhà biết chỉ hộ em với xem tiếp
[BÚN RIÊU ĐÊM - 33 Hồng Phúc]
.
Đây là hàng bún riêu bán đến tận đêm đặc biệt nhất mình từng ăn, bát bún đơn giản đậm chất Hà Nội ko đậu, ko bò, ko hột zịt lổn mà chỉ có giò và quẩy thôi.
Mỗi bát bún như này giá trước Tết Covid chỉ 20k ai ăn thêm giò thì 6k nữa còn sau Tết 30k tròn cho 1 bát có giò. Nước dùng trong, vị chua dịu hơi cay và đậm mùi vị riêu.
Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, có cả chỗ ngồi ngoài và trong nhà nữa.
30k/b
15h- 24h xem tiếp
Sáng sớm nay ăn gì : Bún bò huế O hà
Địa chỉ ở 84 Đường võ chí công ( Xuân la ) - Tây Hồ - Hà Nội
Bún ở đây ăn đậm đà và topping siêu nhiều , đã thế còn to thì bát của mình ăn là 55K có bát 45k và 80k . Cái bát 80K có đuôi và gân bò giành cho ai ăn được mấy thứ đó . Còn đâu 55 đổ lại là : Bò viên , thịt bò , chả cua và tiết . Nước dùng ở đây ăn đậm đà , đúng vị của bún bò huế . Khác là vị cay của nó k nhiều , vì mn biết bún bò huế chuẩn vị nước dùng của nó đậm màu đỏ ăn cay lắm . Chắc ngta gia giảm cho nó hợp chủ yếu đám đông . Không gian của quán hơi bé và hnao đông quá cũng nóng . Còn đâu lác đác thì bt , ngồi ăn khó chịu 1 tẹo vì kê sát bàn . Tổng thế nói chung lại , về đồ ăn mình cho 8/10 , không gian 6/10 còn lại không ý kiến gì xem tiếp
[góc hỏi han ]
Anh chị cho em hỏi có ai bán bánh pía mini này tại Hà Nội không ạ ?
Tiện cho em hỏi thêm là quanh mạn Hoàng Cầu - Phố Huế ace biết địa điểm nào bán sầu riêng giá đẹp bảo em với ạ
Em tìm trên fb có chị ở tận Xuân La bán 45k/1kg mà xa quá em ko đi được


xem tiếp
Xin chào các bác ạ
Em nằm vùng group cũng lâu nay, các bác cho em hỏi địa chỉ quán bán bún riêu kiểu miền nam ấy, vị đậm dà ý giống trong hình ý. Ngày nhỏ em sống trong Nam ngày nào cũng được ăn, mà giờ ngoài Hà Nội em có đi ăn nhiều nơi, có nơi ngon nhưng vẫn không giống vị như vậy hichic
Bác nào biết địa chỉ chỉ cho em, em đi ăn thử và review lại, em bị nghiện bún riêu ))))))
Cảm ơn các bác nhiềuuuu
(Ảnh minh hoạ) xem tiếp
Review Tam Đảo (30-31/8)
Mình vừa đi Tam Đảo cũng vài người bạn về, Tam Đảo mới có thêm nhiều chỗ đẹp lắm. Thời tiết mùa này đi cực hợp và thích này. Không quá lạnh, có nắng ấm, check in cũng siêu xinh nữa. Ưu điểm là cực gần Hà Nội, không quá xa như Sapa hay Đà Lạt mà các bạn vẫn có thể hưởng trọn bầu không khí với số tiền vô cùng sinh viên. Bọn mình chọn đi xe khách Tiến Thịnh, xe xuất phát ở bến xe Mỹ Đình lúc 9h45p sáng và tới nơi lúc 12h trưa. Xe rất mới và điều hoà mát, lái xe cũng chu đáo. 250k/ vé khứ hồi các bạn nha. Xe còn đưa mình thẳng tới khách sạn.
Vì tính mình cẩn thận nên đã book phòng từ trước 1 tháng. Mình chọn ks Chân Mây ( tiếc quá không thuê được Le Bleu ), tuy nhiên mình cực kì ưng chỗ này luôn. Tầng áp mái là phòng đẹp nhất nha các bạn, 5-6 người ở mà giá chỉ có 500k, thêm 1 người sẽ là 50k ạ, phòng sạch sẽ, decor trắng đen chủ đạo kiểu Hàn Quốc và hợp cho những ai sống ảo và thích chụp Flatlay :> Nhân viên ở đây cực dễ thương, nhiệt tình, nchung nice kinh khủng ấy ^^ Bên khách sạn họ con chuẩn bị bếp cho chúng mình để nướng ăn buổi tối, ấm cúng quá luôn. Ở Chân Mây thì các bạn nên tới quán Hiệp Gà ăn ạ. Chúng mình được tặng 1 đĩa đặc sản ngọn rau su su xào ) thích mê.
Tam Đảo rất nhỏ, hợp đi nghỉ dưỡng 2n1d. Nhiều bạn nói là lên đây buồn, mình thấy có thể do từng người thôi ạ. Tam Đảo đang quy hoạch hoá dần và ngày 1 phát triển nên mình thấy ở đây có nét tự nhiên, mộc mạc, ko khis dễ chịu. Lên đây sau những ngày ở Hà Nội mệt mỏi quả thực là điều tuyệt vời các bạn ạ.
Các tụ điểm sống ảo: Nhà thờ đá cổ, cổng trời, Đền bà chúa thượng ngàn,...
Mình khá ấn tượng với 1 quán Cafe mới ở đây, Rock Cafe mang hơi hướm cổ điển mà hiện đại, view cực đẹp. Nhân viên cũng rất nice. Vào mà sang hết cả người. Tuy nhiên có đồ Tây nhưng mình chưa có dịp thử. Đồ uống trung bình 50k tuy nhiên mình phải nói họ bớt đường vì thực sự ngọt quá =.=
Ngoài ra có Quán Cf GIÓ, nghe nói là quán khá lâu năm ở đây rồi ạ. Recommend các bạn nên đi khi tới TĐ ạ, nằm trên dốc cao đi bộ 1 chút chút là tới liền. Mình hơi gà gô nên book taxi lên mất luôn 70k :(( Trong khi từ trung tâm lên có độ 1km thui ý. Quán này không gian lãng mạn, buổi sáng họ bật nhạc thiền thanh tịnh vô cùng. Có mây, có nhạc cảm giác như mình đang lạc giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Giá cả cũng phù hợp hơn, không đắt như Rock.
Mình thật sự rất may mắn khi chọn đi vào ngày không đông, nghe nói giờ mình trả phòng khách sạn là khách họ chuẩn bị kéo vali ùn ùn vào, nhân dịp Quốc Khánh ấy mà ) Thời tiết nắng có, mây có, se se lạnh thật là rung động lòng người quá mà, trả phòng mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ thôi ấy. Đúng là nhiều khi không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là đi với ai các bạn ạ. Sau 10 năm quay lại thì chúng mình hoàn toàn bất ngờ với Tam Đảo vì em nó ngày một khác và xinh đẹp hơn. xem tiếp
[Góc khen] Bánh cuốn Bà Loan 37B Hàng Thùng - Bánh cuốn Lạng Sơn
Quán bánh cuốn này mới mở cơ sở tại Hà Nội được mấy ngày, tuy nhiên bác chủ quán thì bán ở cạnh nhà mình 2 chục năm nay rồi.
Khen:
+ Quán ăn, nền nhà, bàn ghế, bát đũa sạch sẽ (Vì mới mở chưa được 1 tuần nên đương nhiên là sạch )
+ Bánh nóng, dày và rất dẻo, thơm khi mới bưng ra. (khách đến mới tráng bánh)
+ Nước chấm là dấm pha chua ngọt.
+ Bonus thêm bộ đũa luxury
Chê:
+ Chỉ có một điểm chê duy nhất là chờ rất lâu mới được ăn Vì quán mới mở nên chỉ có 2 nồi tráng bánh. Như trưa nay 3 anh em ra ăn phải chờ cỡ 50p cho 3 bánh trứng và 15 bánh không
Rổ giá: 20k/bánh trứng; 10k/bánh không
Mọi người nên đến ăn thử, ngon hay không thì tùy khẩu vị mỗi người, nhưng chắc chắn là không tệ xem tiếp
19 Ngô Tất Tố , Đống đa, Hà Nội
09:00- 22:00
55.000đ - 249.000đ
Dưới đây là bài review cảm nhận cá nhận của mình về quán
Về Không Gian : quán nằm ở Ngô Tất Tố, gần Văn Miếu thích hợp cho các bạn cần tìm địa chỉ cafe khu vực Đống Đa. Quán có 2 tầng :
Tầng 1 : Trước khi bước vào quán mình khá ưng về không gian bên ngoài kiểu Châu Âu, nhìn cực sang chảnh. Tone màu chủ yếu bên ngoài là xanh dương, mình đi buổi chiều nên hơi nắng nhưng nếu chụp ảnh thì lên ảnh đẹp và ngồi cũng thoáng.
Bên Trong bước vào là quầy order , mình chọn view trong sân cuối cùng vì có tone trắng xanh, thích hợp với ánh sáng trắng mình thích. Khoảng sân nhìn vẫn sang chảnh mà châu âu, nhìn khá xinh
Tầng 2: Không gian màu cổ điển, cũng có hiện đại, bàn ngoài ban công cũng đẹp nhưng do mình k thích tone màu trên tầng 2 nên chưa rõ. Sẽ quay lại quán và thử lên tầng vào lần sau
Về Menu : menu khá đa dạng, giá dao động từ 55k-249k.
Menu drinks : mình gọi mango tea ( trà xoài) đồ uống này dễ uống nhất , trà đậm vị ngon. Chấm 9,5/10 . nên thử nha mọi người
2 đồ còn lại là Hibicus( kiểu trà vị chanh ) mình thấy uống chưa có gì đặc sắc lắm, và Mesli Tea( trà đen với thạch jelly ) nha
Menu foods : bọn mình gọi pancake hoa quả giá 159k nha, trưng bày đẹp nhưng bánh hơi khô chút có thể do mình quen ăn bánh ngọt mềm hơn nên cảm nhận thấy hơi khô chút. chấm 8/10 điểm . Ngoài ra quán có rất nhiều kiểu đồ ăn như salad, bít tết các kiểu phù hợp dành ăn trưa ăn tối nữa nha
Về phục vụ: order tại bàn, bạn nhân viên cũng có giới thiệu qua 1 vài đồ must try của quán, đồ lên nhanh .
Đây là bài review cá nhân theo cảm nhận của mình thui nha dành cho bạn nào đang cần tìm quán cafe nhìn chảnh chảnh mà yên tĩnh nha .
xem tiếp
< Góc Hỏi Han >
Cho mình hỏi hội mình chỉ review những quán ăn ở Hà Nội thôi ạ ? xem tiếp

Đây là chuyến đi du lịch Hạ Long 2N1D của nhóm mình với 900k/ng. Nhóm mình 6ng
-Về xe đi, bọn mình xuất phát lúc 7h tại đường 5 đi xe Xuân Trường, giá vé 90k/ng. Xe này đi hơi chậm vì hay dừng bắt khách, được cái xe trả bọn mình ngay chân cầu Bãi Cháy lúc 10h30. Sau đó bọn mình thuê taxi đi vào hết 70k. Đến nơi thì chúng mình thuê ba xe máy là 150k/xe/ngày.
-Khách sạn thì chúng mình ở Our Houses là 100k/ng. Vì nhóm mình đi chơi là chủ yếu nên chỉ cần chỗ nào thuận tiện đi lại và giá rẻ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu là đủ. Chân thành khuyên mọi người nên ở đây vì anh chủ siêu dễ tính và rất rất nhiệt tình. Chỗ này thì quá gần biển và Sunworld rồi.
-Ăn uống thì bọn mình ăn bánh cuốn chả mực bà Ngân siêu ngon hết cả nhóm là 310k no cả trưa, ăn xế sữa chua Tuấn Liên hết 150k, ăn bữa tối ở nhà hàng Phúc Lộc Thọ bên khu Hòn Gai hết có 1tr1 mà lặc lè hải sản nhưng khuyên chân thành là các bạn ăn đâu cũng nên đặt bàn trước, rồi đêm đi uống Royal Tea hết hơn 200k . Hôm sau thì đi ăn Bún cù kì 268 Giếng Đồn là 180k, trưa ăn vặt quán cô béo khu phố đi bộ Hạ Long hết 420k. Với cả bọn mình mua sẵn ở nhà một ít đồ ăn nhẹ hết gần 200k nữa. Ae mà thích ăn ngon rẻ thì qua khu Hòn Gai còn bên Bãi Cháy cũng có nhưng giá sẽ cao hơn chút.
-Về đi chơi thì bọn mình đi bảo tàng Quảng Ninh dùng thẻ sv thì giá vé là 15k/ng. Tắm biển ở Bãi Cháy thì gửi đồ 30k/tủ. Đi chơi đêm bên phố đi bộ và đi chợ Loong Toong mua quà siêu rẻ. Ban đầu chúng mình tính đi Sunworld nhưng gặp chút sự cố nên đành phải hủy.
-Về thì chúng mình phải bắt 2 taxi ra bến xe hết 70k/xe vì tầm đó CA Hạ Long làm rất gắt. 3h20 thì bắt đầu lên xe về Hà Nội.
Chúng mình đề ra là đi chơi ăn uống tẹt ga chơi bời thỏa thích nhưng phải trong khả năng vì cả lũ là sv. Ban đầu dự tính đi Sunworld chơi thì mỗi ng khoảng 1500k nhưng sau đó không ngờ là rẻ hơn hẳn dự kiến. Bọn mình ăn tiêu kiểu ko tiếc luôn ý, nhưng trước khi đi đã lên kế hoạch trước và tìm hiểu rất kĩ nên dù tiêu kiểu thoải mái nhưng chi phí tính ra rất rẻ. xem tiếp
Em định đi sapa 4n3d mà chưa có kinh nghiệm mọi nguời ai đi rồi review giúp em nên đi như thế nào ạ với trên đó có home stay để ở không ạ.E xuất phát ở Hà Nội và tầm 26/1 đi ạ
Thanks mn ạ. xem tiếp
Mọi người cho em xin 500 địa điểm ăn piza ngon ở Hà Nội với ạ.. xem tiếp
DU LỊCH BÃI ĐÔNG – NGHI SƠN (THANH HÓA)
Dạo này mình vào các trang du lịch thấy nhiều các bạn đi du lịch Bãi Đông – Nghi Sơn hình ảnh rất đep. Tự dưng mình nổi hứng viết hẳn một bài ăn ở như thế nào ở Bãi Đông để các bạn có thể chọn được dịch vụ tốt nhất mà vẫn tiết kiệm. Sở dĩ mình nói vậy vì mình làm ở Nghi Sơn 5 -6 năm rồi, hầu như hàng quán nào cũng nếm. Thậm chí Bãi Đông mình cũng tự tin là mình là người được đến đó từ khi nó mới bắt đầu xây dựng vì công ty mình thuê nhà ở cho nhân viên ở đó, vào đó vui chơi party hàng tuần luôn.
Sơ qua về Bãi Đông: Bãi Đông là một bãi biển hoang sơ ở khu vực Nghi Sơn – phía Đông Nam huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Thực ra quanh khu vực Bãi Đông toàn là nhà máy khu công nghiệp nên rất bụi bặm, tuy nhiên từ khi có doanh nghiệp đầu tư vào thì nó thành Bãi Đông Eco Island. Biển xanh, cát vàng, resort được décor khá gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên theo mình tắm ở bãi Đông thì tắm gần gần thôi do biển ở đó nhiều đá ngầm, sóng cũng to nữa.
1.Về đi lại:
Bạn nào ở Hà Nội thì có thể đi xe khách từ Hà Nội về Nghi Sơn bằng xe bus. Hai nhà xe quen thuộc là Lý Thảo và Bích Thục. Xe Lý Thảo là xe Limousine còn xe Bích Thục là xe giường nằm. Giá vé cho xe Limousine tầm 160-180k còn xe giường nằm là 120k.
Bạn nào ở Thanh Hóa thì có thể bắt xe buýt 03 đi từ TP Thanh Hóa về Nghi Sơn. Giá vé tầm 25-30k gì đó. Nhưng đi xe buýt thì các bạn vẫn phải dừng để đi tiếp xe ôm hoặc taxi vào Bãi Đông vì không có phương tiện công cộng nào đi vào tận đó. Bạn nào đi phượt quen thì có thể đi xe máy vào hoặc gia đình có thuê xe du lịch, hay đi ô tô riêng cũng rất tiện.
Về chỗ ở
Mình khuyên thật là bạn không nên thuê phòng trong khu Bãi Đông Eco Islands nếu bạn không thích yên tĩnh hoặc không có dư dả tài chính. Phòng ở Bãi Đông Eco Islands vào mùa hè giá khá là cao, mà cả khu trong đó chẳng có gì chơi nhiều mà chỉ có tắm biển nên sẽ buồn. Thay vào đó, các bạn nên thuê khách sạn ngoài chỗ Băng tải Nghi Sơn vì tiện đi lại cho việc ăn uống, hàng xá ngon cũng toàn ngoài đó cả. Ở khu băng tải Nghi Sơn có hai dạng lưu trú: một là khách sạn sang (giá khá cao), hai là nhà nghỉ (rất nhiều do khu này ngày xưa xây cho người làm dự án đến ở).
Nghi Sơn Hotel: giá trung bình từ 1tr-1tr5 một đêm đổ lên, tuy nhiên khách sạn có bar khá đẹp, bể bơi to đùng đoành và đồ ăn cũng ổn, có giàn hoa giấy đẹp bá cháy khi đến mùa nở rộ. Các bạn cũng có thể không ở đây mà chỉ uống nước hay ăn tối cũng được. Tuy nhiên giá đồ uống và đồ ăn cũng chẳng rẻ lắm.
Bella Resort: thiết kế khá chất vì chủ resort ở nước ngoài, vào đó tha hồ check in đủ kiểu, tone vàng, bể bơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Giá phòng cũng cao không kém. Tuy nhiên hầu hết ở đây các khách sạn đều có quán cà phê nên các bạn cũng không nhất thiết ở làm gì mà vẫn được chụp ảnh bằng cách gọi đồ uống ở đây.
Anh Phát 2: tiện, ngay mặt đường, phòng ở theo căn hộ nhỏ, giá cũng mềm hơn khách sạn Nghi Sơn Hotel và Bella. Tuy nhiên không có bể bơi, đồ ăn cũng tạm ổn.
Giang Sơn Hotel: là khách sạn không nằm ở khu Băng tải Nghi Sơn tuy nhiên lại được xây trên núi nên view khá đẹp, bể bơi cũng to nữa, giá cũng mềm hơn Nghi Sơn và Bella.
Khách sạn Đảo Ngọc: View đẹp, nhìn ra là biển Nghi Sơn, giá phòng mình không biết. . Nhưng gần Bãi Đông
Còn về nhà nghỉ thì vô vàn, các bạn chỉ cần dừng ở Băng tải Nghi Sơn, đi bộ vào chợ Hải Thượng là có đầy đủ các loại phòng nghỉ bình dân cho các bạn. Giá tầm 300k đổ lên chẳng hạn như Thủy Huệ, Sơn Nam, Hương Biển, vv.
Về ăn uống
Vì là gần biển nên cũng không quá khó cho bạn tìm quán ăn ngon ở gần Bãi Đông, tuy nhiên mình khuyên các bạn là không nên ăn khu sinh thái Bãi Đông làm gì vì thực ra đồ tươi thì có tươi nhưng cách nấu không ngon, chỉ ngồi đó uống nước tắm biển. Thay vào đó bạn có thể đi ra khu Băng Tải Nghi Sơn, nơi đó có nhiều hàng quán. Để tìm ly trà sữa thơm ngon như Hà Nội thì bạn ghé quán Café Garden gần Xi măng Nghi Sơn, mình đảm bảo bạn không thất vọng tí nào đâu. Gần đó cũng có một quán cháo lòng ngon bá cháy luôn. Đồ hải sản thì các bạn ra Út Thủy ăn đồ nướng, xịn hơn thì ra Huy Hoàn hoặc rất nhiều quán ven đó. Đồ Nhật thì các bạn ra quán Hoa Cúc Vàng ăn set lunch có 200-300k/suất no căng bụng luôn, muốn bar bủng đẹp thì lên rooftop bar của Khác sạn Nghi Sơn nhé. Chè hay bánh xèo thì ra chợ Hải Thượng, có quán tên là chè Hà Nội làm chè rất ngon. Các bạn muốn hỏi ăn cái gì thì mình sẽ chỉ cụ thể hơn vì ở Nghi Sơn nó không có số nhà như Hà Nội hay TP lớn nên mình không tiện viết trong bài.
Về chơi gì
Thực ra Bãi Đông cũng không có hoạt động gì nhiều ngoài chụp ảnh, tắm biển và vui chơi trên bãi biển. Các bạn có thể thuê đồ của Khu resort để nướng hải sản, rồi đốt lửa trại. Giá vé vào cổng là 15k hồi mình đi, không biết là có tăng nữa không thì mình không rõ. Khi đi vào đó bạn không mang theo đồ uống đồ ăn gì. Mình nghĩ chỉ cần mất nửa buổi là bạn chụp ảnh tóe khói rồi. Còn nếu bạn thích hoạt động tắm biển thì có thể ở thêm 1 đêm rồi sáng mai trả phòng cũng được.
Đấy là tất cả những gì mình có thể viết ra để giúp các bạn có ý định về Bãi Đông đi chơi. Những ảnh mình up đây là lấy từ website vì thực ra mình ra đó toàn là chơi vs bạn nên cũng không có chụp được nhiều. Ảnh khách sạn mình cũng lấy trên mạng và một số ảnh riêng của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Nhớ ngày ấy em ở SG, ngày nào cũng có mặt tại tiệm bánh ngọt ấy để ăn bánh kem bắp. Giờ ra Hà Nội rồi phải mất hơn 1 năm em mới tìm được Tiệm bánh ngọt ưng ý. Đúng hương vị ngày xưa. Ôi thật tuyệt vời ông mặt trời !!!. Đ/c tiệm ở Ngõ 15 Nguyễn Thái Học Hà Đông, chỗ chợ vồ. xem tiếp

Chả là hôm nay nhà mình đi Mù Cang Chải xem "Bay trên mùa vàng", lịch trình là 12h trưa đến TP Yên Bái, cày nát facebookk mà ko tìm đc quán ăn nào ngon, với mục tiêu lên núi tìm gà đồi, vừa xuống khỏi Cao Tốc HN - LC đến đúng đoạn ngã 3 đường đi Trung tâm TP Yên Bái và đường rẽ sang đi MCC thì gặp quả biển to vật vã, đằng nào cũng tiện đường nên tạt qua ngó thấy toàn ô tô đoán chừng ngon mà ngon thật, quán chuyên các món cá nên cách chế biến rất vừa vặn, chuẩn vị.
Đầu tiên lưu ý là nếu ăn kiểu chọn món thì giá khá chát, cá lăng 1tr2/ kg; cá tầm 650k/kg và cá nheo là 450k/kg. Nhà mình đi có 2 người lớn nên bạn bếp tư vấn mình ăn theo xuất cá nheo gồm: nướng, xào, canh chua, rau sống, bánh phở chấm mắm, 1 đĩa giá ngâm chua ngọt, lạc rang, cơm, bún. Mỗi món đều có nước chấm riêng. Và mình thấy so với tự gọi món thì set này quả là sự ngon và rẻ 1 cách phi lý. Suất này phải tầm 3,4 người ăn mới hết đc. Nhà mình ăn vã cá và bỏ lại gần như nguyên cơm bún Có món giá trộn chua ngọt là mình ko quen ăn còn lại tất cả các món chính mình đều thấy quá ngon luôn. Món xào mình đánh giá 9,5/10; nướng 9/10 và canh chua 9/10. Mọi thứ đều vừa vặn tuyệt đối.
1 lưu ý là tầm 11h30-1h quán rất rất là đông bà phải chờ rất lâu, dù nhân viên cũng khá nhanh nhẹn và biết việc nhưng đông quá có khi có bàn như bàn mình chờ hơn 30p mới có nhân viên mang bát và đồ uống ra Lúc đầu cũng cáu lắm, nhưng sau khi ăn và đồ ăn ra luôn rất nhanh thì lại cảm thấy chờ đợi là xứng đáng. Nếu muốn ko phải chờ thì nên đến sau 1h.
Điểm cộng nữa là chị chủ quán tuy nhìn to béo có vẻ ghê gớm nhưng lại cực kỳ thoải mái và hiếu khách, nhà mình xuất 2 người và 1 lon nc là 410k nhưng c tính 400k cho tròn.
Nói chung, mình nghĩ bạn nào có việc qua đó nên thử và rất đáng thử. Chỉ tội xa Hà Nội quá chứ mà gần như Tam Đảo là có khi nhà mình vài ba tuần phải phóng đi ăn như kiểu phóng lên Tam Đảo ăn gà nướng và su su. xem tiếp
Bắt đầu từ tuần sau là Hà Nội trở lại nhịp sống bình thường nên bọn mình có rủ nhau làm 1 chuyến food tour Hải Phòng trong ngày (đứa cầm lái ngày trước sống ở Hải Phòng một thời gian nên rất quen đường và biết nhiều quán ăn), ngày nghỉ cuối cùng cũng rảnh rỗi nên mình ngồi review lại :
- Bọn mình đi từ 7h30 và chọn đi cao tốc đi cho nhanh và đỡ mệt ( phí cầu đường 190k/ lượt), 9h bọn mình có mặt ở trung tâm thành phố và bắt đầu ăn và ăn.
- Bọn mình chọn ăn sáng bánh đa cua cô Yến (2b Phạm Ngũ Lão) bạn mình bảo quán này được lòng người dân bản địa,mà công nhận được lòng thật )) đông kín cả cái ngõ và cũng sẽ mất tầm 20 phút để có bát bánh đa. Nước rất thanh và khá ngon, nhưng hơi nhạt so với đứa ăn mặn như bọn mình nên bọn mình vẫn phải cho thêm gia vị. Nhưng khá hài lòng các bạn nên thử. Giá là 30k/ bát đầy đủ. Mlem mlem
- Sau đó là chạy qua 64 Lý Thường Kiệt nhâm nhi ít trứng đánh kem ăn với bánh mì Ăn cái này cuốn lắm nhé )) trứng với sữa được đánh bông lên thành sốt ngầy ngậy, lấy bánh mì chấm đẫm sốt ngon nhắm ^^ mình không rõ giá tra trên foody ngta bảo là 12k/ cốc. Còn bọn mình gọi 2 cốc, bánh mì và thêm 1 sữa đậu hết 40k.
- Ăn cũng no rồi nên bọn mình đến 1986 - 33 Đinh Tiên Hoàng uống nước chụp ảnh, thấy bảo quán cafe hot nhất Hải Phòng đến thì công nhận vừa to vừa rộng vừa đẹp. Đồ uống đa dạng, tầm giá 40-70k/ đồ. Nước ngon, nhân viên biết cách chụp ảnh nên bọn mình ưng lắm hihi. Các bạn nên mang đồ đẹp đi chụp ở đây nếu có cơ hội đến Hải Phòng nhé
- Vẫn no nên bọn mình qua Parkson Hải Phòng chơi gắp thú và làm kèo Bowling. Mua xu ở đây phải mua 1 set 50 xu là ít nhất. Bọn mình mua 100 xu hết 240k chơi gắp gấu với ngồi ghế massage, cố gắng lắm mới gắp được 2 con gấu bông. Sau đó ra chơi Bowling (50k/ người). Chơi đấu theo couple nên cũng khá hăng ))) chơi chả để ý thời gian gì chơi đến tận 1h chiều luôn ))
- Bọn mình qua bún nem hải sản Phương Mai 87 Cát Cụt. Bạn mình bảo nhà cô này trước chỉ bán ở ngoài một góc nhỏ thôi mà giờ thành cả cái nhà hàng siêu đẹp có thang máy thì các bạn phải hiểu là đồ ăn ngon thế nào. Bọn mình gọi 3 nem cua bể và nộm dừa non. Hết 530k nhé , không rẻ nhưng chất lượng.
- Tầm chiều nắng cũng khá buồn ngủ nên đi đến 130 Lam Sơn uống cafe nước cốt dừa cô Hạnh . Các bạn nên thử nhé, nếu mà không thích cafe có thể gọi ít cafe như mình cho dễ uống. 20k/ cốc thôi mình lơ đễnh ăn hết rồi mới nhớ ra không chụp nên mượn ảnh foody up ạ.
- Tầm 3h30 bọn mình phi thẳng ra biển Đồ Sơn bãi 2 . Ra ngắm biển chụp ảnh thôi vì không mang đồ. Biển khá đông người nên loa phát thanh báo lạc bé suốt thôi
- 6h về lại trung tâm thành phố đi ăn ốc Thuỷ Dương 263 Lạch Tray . Chỗ này thần thánh lắm luôn mọi người, không đi đâu cũng được nhưng nhớ qua đây nhé, ngon kinh hồn ạ. Đủ loại hải sản, bọn mình gọi càng cù kì, hàu mỡ hành, ốc hương sốt trứng muối, ngao hoa hấp thái, nem chua rán hết 520k nhé.
- Kết thúc chuyến đi đến bánh mì cay sát cạnh cafe 1986 mua một ít về cho cả nhà thưởng thức, mẹ mình bảo pate siêu ngon. 9h là bọn mình có mặt ở nhà rồi, siêu no ngỡ tăng 2kg nhưng siêu thích xem tiếp
《GÓC HỎI HAN》
Mn cho mình xin địa chỉ quán BÚN THANG ngon với.
Xin hãy giúp đỡ một đứa cả đời ở Hà Nội mà không biết chỗ nào ăn ngon.
Cần lắm những review có tâm xem tiếp
[ Góc chê bai ] + [ Góc vừa khen vừa chê ]
1. Taster's Choice ở 4B14 Lương Định Của thì phải. Định cho cái đánh giá trên fanpage nhưng thấy quán chả rep mấy nên m viết lên đây lun. Quán khá nhỏ, mua mang về nên mình k lên tầng trên. Hí hửng rủ bạn qua uống trà kem sữa vì bữa trc thấy có bạn khen trên hội. M mua trà xanh kem sữa còn của bạn là oolong kem sữa. Về nhà cắm ống hút ngụm đầu tiên đã muốn đổ luôn topping m gọi trân châu trắng, lúc đầu uống thì khá giòn sau uống thì ỉu mất rồi, mà còn có vị hơi chua k biết có phải đặc điểm nó thế k (m thử ở dingtea, mr good tea, mugong tea vị hoàn toàn bth). Kem sữa độ đậm đặc rất oki nhưng vị mặn kinh khủng khiếp, k uống riêng đc như mấy chỗ khác, nói chung thật khó mà diễn tả về phần trà xanh thì ối giời ơi như chè Thái Nguyên pha loãng ý (nó đậm vị trà, chát và k có tí ngọt nào cả), uống riêng rất khó chịu. Sau khi trộn đều kem vs trà thì ra cái vị lờ lợ lại còn nhạt và khó uống, m quyết định đổ 2,5 thìa đường lớn vào trà và sau đó cái cốc mới tạm ổn. Hỏi bạn thì cốc của nó cũng gặp tình trạng tương tự. 2 cốc m gọi đều 70 đá 70 đường thì k lí gì vị lại nhạt nhẽo như thế được. Kiểm tra hoá đơn thì k thấy thông tin gì về yêu cầu đá, đường cả nên cx k biết các bạn pha chế có làm như yêu cầu của mình k. Nhưng dù gì m cx thấy quá phí 82k cho 2 cốc trà như vậy. Lần sau muốn uống kem sữa chắc lại phải bò ra Gongcha mất
2. Mugong Tea gần đại học Hà Nội và đường Triều Khúc. Lần đầu vào quán có gọi trà sữa oolong size L trân châu trắng 70 đá thấy hơi ngọt xíu nhưng cũng ổn với giá 38k. Lần 2 gọi hồng trà machiato thì phải nói là lớp kem nó loãng quá mua về nhà 1 xíu đã loang hết kem xuống dưới rùi (nhà mình ngay gần đó thôi sang đường là đến), kem thì mặn k hẳn ngọt k hẳn mặn ấy. Nói chung sẽ k uống trà kem sữa ở đây nữa. Nhân viên cx ổn khách vào ra đều chào hỏi cả. Có điều là quán có khuyến mãi từ 9-12h sáng n mình mua giờ đó k thấy nhân viên nhắc gì, về tra facebook mới thấy nhưng cũng k nói rõ thể lệ lắm nên là k rõ cái khuyến mãi đấy cụ thể ra sao. Để lần sau thử vị khác rồi hỏi coi sao xem tiếp

Địa chỉ: Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, đi vào ngõ khoảng 20m là thấy quán nằm phía tay phải. Quán bán từ sáng đến tối.
Bản thân mình ko nghiền bún cá cho lắm, vì ko ăn được rau cần. Nay đi qua quán thấy biển đề 4 chữ Canh cá Thái Bình, lòng tò mò trỗi dậy, ko biết có đúng hương vị quê hương mình không? Quán nhỏ với vài cái bàn thôi, nhưng sạch sẽ mát mẻ, vì là nhà của cô chú chủ quán luôn. Ngồi 1 tí là bát bún được bưng ra. Nhìn không đầy đến miệng thế này thôi, nhưng cái bát to lắm so với cái thìa là thấy ) ăn xong đảm bảo chắc dạ. Bát bún đủ màu với sắc vàng nâu của miếng cá dai dai được tẩm ướp rồi chiên rim, sắc xanh của những cọng cải chần giòn ngọt, sắc đỏ au của nước dùng thanh thanh nấu từ cà chua xương cá, sắc trắng của những cọng bún dai mềm, điểm xuyết thêm vài cọng hành lá và thì là thơm thơm. Không thể bỏ qua món măng chua tỏi ớt ăn kèm được. Nước dùng không nhiều lắm nhưng cô đặc, phảng phất chút mùi gừng và nghệ, đó là đặc trưng của bún cá Thái Bình. Ai ăn không quen có thể thấy nó hơi nhạt và ngang mùi gừng, có thể rắc thêm ít muối để bát bún đậm đà hơn ) Giữa lòng thủ đô xô bồ và những quán Bún cá Thái Bình được Hà Nội hóa, sót lại 1 quán ăn cứ tự mình 1 kiểu chẳng chịu hòa tan, có lẽ vì thế mà quán cũng chẳng tấp nập khách ra vào, trong lúc mình ăn chỉ có vài lượt người đứng lên ngồi xuống. Chú chủ quán nhìn có vẻ khó tính, nhưng thật ra lại cực kì nhiệt tình, khách hỏi gì cũng chỉ, trong lúc chờ khách ăn xong lại tranh thủ lướt phôn đọc báo với cặp kính lão ) rồi tiện thể trông nồi nước dùng. Không biết cô chú có phải người Thái Bình không, mà hương vị bát bún chuẩn phết ) Bát như hình của mình là 25k, ngoài ra quán còn có các món miến, phở, trộn cá.
Hội mình ai đi ngang qua Minh Khai, hãy ghé qua và ăn thử món này nhé. xem tiếp
Update: Mình đã ăn rất nhiều hàng bánh xèo ở Hà Nội nhưng với mình hàng này là bán ngon nhất. Bây giờ phục vụ dễ tính chiều khách hơn rồi các bác cứ ra ăn thoải mái nhaaa xem tiếp
[ Góc khen]
Bún bò Huế O Uông ở Lạc Long Quân.
Mình ăn ở đây n lần rồi nhưng đây là lần đầu review về em nó.
Tính đến hiện tại thì ở Hà Nội đây là quán mình ưng nhất về bún bò Huế.
Nước dùng thanh ngọt, vừa vặn. Quẩy giòn tan. Phục vụ nhanh.
Giá 30k - 40k - 50k.
Cái ngon của món bún ở đây thì không phải cảm nhận của riêng mình mà của rất nhiều khách hàng khác. Cứ nhìn khung cảnh tấp nập là biết thôi. xem tiếp
Mình đã hỏi khá nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Đà Nẵng là:" Sao bạn tới Việt Nam mà không đến Hà Nội hay HCM mà lại chọn Đà Nẵng". Mình thấy khá nhiều người nước ngoài họ chỉ tới Việt Nam để tắm biển Đà Nẵng và đặc biệt là vào Hội An trong suốt kì nghỉ của họ.
Và câu trả lời là: "T thấy cực kì an tâm khi tới du lịch ở đây, tao không bị lừa gì hay chèo kéo trong cả chuyến du lịch của mình, chi tiêu thì cực rẻ. Tao nghe nói Việt Nam ô nhiễm lắm thế mà đến Đà Nẵng t thấy như bên nước tao vậy ^^."
Mình cũng sống ở DN được 3 năm rồi mà thật sự còn nhiều cảm xúc hơn cả quê đẻ ). Thế có được gọi là mất gốc không nhỉ
xem tiếp
Mình đang ở Ấn Độ? Ở Thái Lan? hay Myanmar vậy???
Sống ảo ở Hà Nội chỉ với 30k, bạn có thể quẩy tẹt ga và có những tấm ảnh lung linh không khác gì đi du lịch ở Bagan luôn
ĐỊA ĐIỂM : Làng Văn Hoá các dân tộc Việt Nam ( thuộc khu Đồng Mô - Sơn Tây )
Từ Hà Nội các bạn đi thẳng hướng Đại lộ Thăng Long khoảng 30km sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn lối đi Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ở vòng xuyến, đi theo lối ra thứ 1 là tới nơi..
Nếu đi xe bus các bạn có thể bắt tuyến xe 107 ( Kim Mã- Làng Văn hóa các dân tộc)- 9.000đ/lượt và mất khoảng 1 tiếng đến thẳng bên trong làng văn hóa các dân tộc.
GIÁ VÉ VÀO THAM QUAN : 30k/1 người (nếu có thẻ sinh viên thì chỉ còn 10.000đ/người, học sinh 5.000k/1 người)
Di chuyển : Vào trong làng mọi người đều di chuyển bằng xe điện
Vé xe điện là 30k/1 người, sinh viên chỉ còn 20k/1 người thôi mn chú ý giờ xe điện chỉ đến 5:00PM nên căn giờ về cho phù hợp, không là về bộ cũng mệt vì nó rất rộng và xa. Hoặc gần đến giờ mn có thể gọi vào số xe điện để không lỡ xe về: Hotline- 0246.2929.777
Ăn uống : Mọi người có thể ăn luôn tại đấy vì ở trong có khá nhiều cửa hàng bán đồ ăn hoặc mang theo đồ ăn sẵn ở nhà cho thoải mái.
Các bạn nên đi vào ngày thường để có những bức ảnh đẹp nha vì ngày lễ hoặc cuối tuần sẽ rất là đông
Khi chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành, chưa đủ khả năng tài chính cho bản thân và hơn thế thì đừng vội nghĩ đến việc kết hôn.
Hãy cứ tận hưởng tuổi thanh xuân được tự do làm những điều mình thích: có thể là nhuộm một màu tóc thật nổi bật, thử mặc những chiếc váy sexy hoặc xách ba lô lên và đi đến mọi nơi mình muốn xem tiếp
[QUẢNG BÌNH CÓ GÌ VUI]
Góp 1 Chiếc review về chuyến đi Quảng Bình của mình gần đây tới cả nhà. Do nhỏ bạn có việc đột xuất nên mình nhấc mông đi 1 mình. Cảm nhận riêng mình khá thích cách làm du lịch ở Quảng Bình, sạch, an toàn, không xô bồ, những người mình gặp đều dễ mến.
* Đi Quảng Bình mấy ngày là đủ? Tùy điều kiện của từng người nhưng chung chung khám phá QB 3 ngày 2 đêm là trọn vẹn, chưa trọn vẹn thì lần sau quay lại cũng không muộn đâu.
* Nên đi QB mùa nào? Với mình mùa không quan trọng lắm, trải nghiệm thì ở đâu thì mùa nào cũng sẽ có cái hay, cứ tránh bão lũ, thiên tại… là ok. Nhưng rõ người ta hay đi vào mùa khô! Mùa này QB có gì? Nắng, gió và nhiều nắng… Hồi sau sẽ rõ!
* Đi bằng gì? Mình xuất phát từ Hà Nội đi xe khách giường nằm chuyến 19h30, gần 6h sáng hôm sau mở mắt có mặt ở Đồng Hới. Review Xe Hưng Long ổn, phục vụ vui vẻ (Lúc về mình mang bánh lọc sống lên xe, bọc kỹ nên chú lái xe cho qua, xuống xe chú còn hỏi bánh chín chưa )
* Ở đâu? Để khám phá Quảng Bình thì thuê phòng ở trung tâm Đồng Hới khá hợp lý, nhiều hàng quán, di chuyển đến những địa điểm ăn chơi cũng thuận lợi. Mình ở Beach House homestay, đường Trương Pháp, đi vài bước chân là được úp mặt vào biển, phêeeeeee. Không sang chảnh, nhưng với mình đủ tiện nghi, giá mềm là, chủ nhà đẹp zai là ô kê. (Vì 2 anh chủ chu đáo, nhiệt tình nên PR miễn phí nè)
Đi những đâu? (Các điểm đến theo ngày tiện 1 cung đường nhé)
Day 1:
- Loanh quanh thành phố: khỏi kể từng địa chỉ nhé, vì chạy xe vòng vòng là tự khác thấy hết: Cầu Nhật Lệ, Tượng đài Mẹ Suốt, Thành cổ… (Mình thuê xe máy đi ngay tại Homestay được anh chủ fix 20% luôn)
- Bãi đá Nhảy (cách Đồng Hới khoảng 20km): Mùa này lựa đi sáng sớm hoặc chiều chiều chứ đi trưa trưa là không dám thò chân xuống cát luôn, chứ đừng nói ngắm nghía, chụp choẹt nhé ạ.
- Đồi cát Quang Phú, ngắm hoàng hôn, trượt cát cho bạn nào ham. Gửi xe 5k, ván trượt 30k
- Cafe ngắm biển: ĐH nhiều quán cafe xinh nhưng phải khoe Bayhops Cafe đẹp như cổ tích khiến mình mê mẩn, dưới chân sóng vỗ ào ào, gió mát rượi...
Day 2:
- Nhớ đặt báo thức dậy sớm đón bình minh trên biển nhé - tầm 4h30, lý thuyết là như thế nhưng vì tối nhậu với mọi người ở Homestay vui quá nên sáng hôm sau báo thức khỏi kêu luôn.
- Động Thiên Đường: giá vé 250k (cách ĐH khoảng 70km). Mình tự chạy xe, để tiện ngắm cảnh trên đường đi, đường thoáng, êm, cảnh 2 bên mê cực. Ai thích động thì đi thêm Phong Nha Kẻ Bàng nè!
- Suối Moọc: giá vé 80k chỉ thăm quan, chơi trò chơi là 180k.
Sông Chày – Hang Tối: Mình không vào nhưng đi qua thấy màu nước ngỡ ngàng cực (đẹp mê mẩn) thấy nhiều người review trò đu zipline bao phê (Để dành lần sau quay lại quẩy vậy)
Day 3:
- Vũng Chùa đảo Yến, viếng mộ Bác Giáp (cách Đồng Hới 70km)
- Ai khỏe thì có thể ghé: Làng bích họa Cảnh Dương (cách ĐH 60km)
- Loanh quanh thành phố: ngó cái Chợ, ngắm cái cầu, mua quà… rồi về
* Ăn gì?
- Cháo canh, hải sản, bánh lọc… các loại bánh QB có bán... Địa chỉ mọi người nên hỏi chủ home hay người ở đó sẽ được chỉ tốt nhất, mình đi theo review của 1 bạn năm ngoái, ra chẳng thấy quán còn nữa )
- Có thể mua hải sản về home nướng, lẩu (nếu tiện) Tối ngồi nhậu, ngoài kia sóng vỗ đã cực huhu
- Khoa gieo, bánh lọc, mực… có thể mua về làm quà
* Đi QB bao nhiêu tiền thì ‘’đủ’’?
Khoảng 2tr5 đến 3tr/1 người thỏa mái. Nếu đi 1 mình chi phí sẽ cao hơn chút.
* Lưu ý gì?
- Nhớ đặt vé xe đi, về trước vài ngày nha
- Kem chống nắng
- Sạc pin, pin dự phòng (Mình quên mang sạc máy ảnh nên không chụp hết được tất cả các điểm đến… Khóc)
- Đến QB thì hãy dậy thật sớm và về muộn nhé )
Note: Vài chiếc ảnh chỉ minh họa phần nào vẻ đẹp nơi đây, phải mắt thấy tai nghe, sờ hiện vật nhé mọi người! 1 chiếc link kỷ niệm 1 mình ở Quảng Bình cho ai rảnh đọc thêm ạ! / xem tiếp
[ Bún ốc sườn Cô Sáu ] [ 354 Bạch Mai]
- Lang thang khắp phố đi kiếm quán ăn trưa. Vì cái nắng gắt Hà Nội nên lại phải ập vào quán ăn cũ )).
- Quán bún ốc sườn nằm trên đường bạch mai, ngay gần ngã 3 nên không cần phải tìm xa xôi.
- Không gian quán hơi hẹp chỉ tầm 7,8 bàn. Và chỗ để xe trước của cũng hơi hẹp.
- Nhân viên: Thái độ phục vụ rất thân thiẹn , chu đáo và order đợi đồ nhanh gọn, không phải chờ lâu.
- Topping: Sườn được chặt nhỏ nhắn xinh xắn, ăn vừa miệng, ốc cungz vừa đủ ăn . Không có quá nhiều và cũng không quá ít topping.
- Gia vị: Bát bún có vẻ hơi mặn ( hoặc là do khẩu vị của mình) , có vị chua đặc trưng của bún ốc. Và mỗi bàn lại coa thêm 1 chai giấm bỗng cho ai thích ăn chua nhiều. Bạn ny của mình cho cungz thích ăn nên cho nhiều giấm bỗng mới chịu )).
- Lưu ý: Ớt trưng khá cay và hơi khét nha, lần ào minh ăn cũng vậy, không biết có phải do phong cách của quán hay không ). Bát bún có thiết kế đặc biệt nên cũng không to lắm, hơi ít đồ ).
- Bún ốc : 20-30K
- Bún ốc bò: 30-35K
- Bún ốc sườn: 35-40k xem tiếp
Trong hội mình không biết có bác nào học THCS Trưng Vương phố Hàng Bài - Hà Nội không nhỉ ) chắc ai cũng biết đến Hàng Xôi cô Lan Đối diện trường nằm trong cái ngõ mà bán cháo sườn ý Ôi bao năm rồi t mới quay lại ăn mà vẫn thấy ngon như hơn 7 năm trước t rời trường. Vẫn hàng xôi thân quen ấy, vẫn cô bán hàng lúc nào cũng thân thiện, mà bao lâu thế rồi mà cô vẫn nhớ những đứa học sinh cũ ngày xưa ăn chỗ cô chứ ) xôi vẫn ngon và vẫn rẻ như xưa, 15-20k/ hộp đầy đặn, ăn hộp 20k thì đc 3 loại đồ ăn kèm, nào là thịt, trứng, chả, lạp xưởng. Pate, chả chỗ hàng này siêu ngon, pate tạm được không đặc sắc lắm, ăn từ sáng mà vẫn còn no đến tận trưa luôn mất )
Nhưng mà các bác có đến mua thì nhớ mua về ăn luôn nhé không để lâu, xôi sẽ bị cứng, nguội nữa ăn mất ngonn xem tiếp


Chả là hôm nay thấy bánh bông lan Đài Loan Le Castella này mở bán ở Hà Nội nên em quyết định review nó. Đợt trước có người nhà ở trong Tp. HCM mang ra 2 hộp bánh bông lan này. Bánh này có 4 loại: thường, socola, chesse, và chà bông. 2 hộp e thử là chà bông và socola. Lúc đầu nghe tên khá lạ sau mới biết nó khó hot hit trong Tp.HCM. Ấn tượng ban đầu về nó là có cái hộp màu trắng khá đẹp và sang chảnh . Là 1 đứa ăn kiêng nên tâm lí e cũng chỉ là muốn ăn thử để cho biết chứ k giám ăn nhiều bánh ngọt sợ béo. Bánh được người nhà mang từ sáng hôm trước để tủ lạnh qua đêm và đến tối hôm sau e mới ăn thử. Mở bánh ra vẫn còn thơm và khi ăn thử thì nó mềm một cách dã man,dùng dao nhựa có kèm theo khi mua bánh cắt ra mà không bị vỡ vụn và bánh không hề khô hay sượng do để tủ lạnh lâu. Điều thứ 2 nữa là bánh không hề ngọt đậm như các loại bánh ngọt khác mà ngọt thanh do làm từ đường ăn kiêng(em rất thích luôn vì không lo béo). Về bánh chà bông thì lớp chà bông rắc trên mặt bánh còn loại socola ở phủ giữa 2 lớp bánh. Cá nhân thì e thích socola có vị ngọt ngọt đắng đắng ăn rất vừa miệng. Kết hợp với trà thì best luôn. Tuy nhiên 1 miệng bánh dài tầm 12-13 cm rộng 10cm khoảng 3 người ăn giá hình như là 139k thì khá chát với sinh viên . Còn loại chesse chưa được thử nhưng thấy quảng cáo lớp chesse bên trong bánh thì thèm dễ sợ luôn. Tiệm bánh mới mở ở Hà Nội địa chỉ là 96 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm. Cảm ơn ad duyệt bài xem tiếp
[ Góc khen ]

1 gợi ý nho nhỏ cho mọi người khi băn khoăn buổi tối ra ngoài ăn gì mà vừa ngon mà lại rẻ
Phở Hàng Hòm thì quá là nổi tiếng đối với Hà Nội rồi nên em xin phép nhận xét nhanh ( theo cảm nhận và khẩu vị của bản thân )
1. Về đồ ăn
- Bát phở trộn đầy đặn , rất nhiều thịt gà và phở
- Em là 1 người ăn hơi mặn nên em cảm giác đồ ăn ở đây vừa miệng , nếu như ai là người ăn nhạt thì nên xin thêm bát nước dùng nếu cảm thấy mặn hoặc có thể kêu chủ quán cho ít xì dầu
- Em là người có sức ăn bình thường nên ăn xong ở đây rất là no nhưng có lẽ đối với những người ăn khoẻ thì có lẽ chỉ là lưng lưng bụng
- Bát gồm : phở trộn - gà - rau mùi - hành khô
2. Thái độ phục vụ
- Phục vụ khá nhanh , tận tình
3. Giá cả
- 2 bát phở trộn cánh + 2 trà đá + quẩy = 100k
Địa chỉ : Em k nhớ rõ địa chỉ quán ( bởi vì ngồi ăn hết ở ngoài vỉa hè ) , nó ở ngay đầu Hàng Hòm bên tay trái ( hình như số 1 hoặc 2 Hàng Hòm )
P/s : Bài nhận xét dựa theo khẩu vị ăn uống của em nên mong mọi người không cmt kêu em PR xem tiếp
Chốt lại với giá 249k/1ng không có VAT được một bữa hải sản no phè phỡn, phục vụ tận răng mình thấy quá xứng đáng. Quán mà ở Hà Nội chắc nhà mình đóng họ thường xuyên ăn xong đi bộ từ quán khoảng 5p là ra quảng trường xem thả diều tiêu bớt rồi đi ăn tiếp sữa chua trân châu là vừa xinh cho lịch trình buổi tối xem tiếp
Cuối tuần sau mình định đi Ninh Bình bằng xe máy (2 ngày 1 đêm) các bạn cho mình xin 1 chút kinh nghiệm về chỗ chơi, chỗ ở với ạ
Em đi từ Hà Nội ạ xem tiếp
Cho e hỏi kinh nghiệm đi Yên Tử 1 ngày tiết kiệm mà đi được nhiều nhất ạ. E đi từ Hà Nội ạ. Cảm ơn mng! xem tiếp
[Góc không bao giờ quay trở lại] Fenghuang 21 Lê Đức Thọ.
Thật sự là quá bực mình, đây là cuộc đốt tiền mua bực đau nhất và lời khuyên của em là tốt nhất đừng đến kể cả sale 40%.
---
Đồ ăn: Em là 1 đứa rất thích ăn đồ Trung Quốc, thật sự thích. Đầu năm vào Sài Gòn và ngay tối hôm đấy đã phải phi vào San Fu Lou ăn và thật sự vẫn nhớ cái bữa ăn ở San Fu Lou vì ngon.
Đồ ăn có vẻ ăn được, cũng đậm vị và ngon. Chân gà xì dầu hay bánh bao kim sa đều ngon. Em thích bánh bao kim sa ở đây phết. Em không ăn dimsum vì đọc bài group khác cũng bảo dimsum ở đây bình thường nên đến ăn lẩu trời Hà Nội gió về. Combo lẩu 5 loại bò và gọi nước lẩu tứ xuyên và lẩu nấm. Lẩu nấm ngon và ngọt còn lẩu tứ xuyên thì em thấy chả khác gì nước mì tôm thêm cay. Mùi y hệt nước mì tôm, đấy là em nói vị thôi chứ không phải chê, ăn cũng ổn. Nói chung lẩu cũng thuộc dạng ngon dễ ăn đấy.
Đồ ăn thì không chê, ăn ngon.
---
Phục vụ: Đỉnh cao của sự chờ đợi, sự chờ đợi ngút trời. Không biết nhà hàng này họ hàng gì với cụ rùa với cá vàng không mà nhân viên làm cảm thấy bực bực quá là bực.
Đập vào mặt ngay khi vừa đến là nhân viên chân thoăn thoắt mồm dạ dạ vâng vâng rất ghê nhưng thực chất là thua cả nhân viên vỉa hè. Đem đồ ăn nhầm bàn liên tục.
Đùa, ngồi chờ bánh bao chắc phải 20 phút, gọi thì cứ dạ vâng cười rồi lại biến mất. Chờ nồi lẩu thì thôi rồi lâu, đã đem ra đĩa với nồi rồi, để đống đấy trước mặt khách và biến mất thêm chục phút nữa gọi mới đem được nước lẩu ra.
Xin cái muôi để múc nước với thịt cũng khổ. Xin thêm cái đĩa muối chanh thì như ăn xin chờ tiền.
Mà em đã gọi hẳn 1 combo, đáng nhẽ phải đem ra 1 lượt cho xong đi, đằng này thiếu cả đĩa rau, đậu với mì. Ôi đến gần cuối ăn xong mới đem được ra đĩa đậu với mì, lúc bảo thì nhân viên còn nói kiểm tra này nọ. Chờ lâu quá gọi mà nhân viên nghe còn lờ đi. Thật sự là khó chịu.
Nhấn mạnh thêm là hôm nay em ăn không hề đông, có mỗi tầng 2 được mấy gia đình ngồi còn lại bàn trống hết mà phục vụ cực kém.
---
Mệt mỏi và bực mình khi ăn ở đây. Thật sự mà nói ăn xong em mới thấy, đi bộ thêm 50m ra gogi ăn có khi còn ngon và sướng hơn. May sale 40% không chắc em đốt cả quán. ) Khó chịu quá. Em thật là hiền khi ngồi ăn ở đây không to mồm lên.
Cay nhất là ngay dưới nhà, biết là liên quan đến quán O'learys, hôm qua vừa đọc được bài khen ở trong nhóm đánh giá đồ ăn khác. Nay xuống thì thôi rồi đấy. Đau ví đau cả mặt.
Dù khó chịu thế nào nhưng ảnh check in là không thể thiếu. ) Công nhận ở đây quán trang trí đẹp và đồ ăn nhìn rất ngon. xem tiếp
Góc nhờ vả Hà Nội
------
Em rất thích ăn bánh xèo và Hủ tiếu miền nam nhưng chưa tìm ra được ở Hà Nội có quán nào ăn ưng ý . Bánh xèo mấy quán em ăn thấy toàn nhiều mỡ, bánh dày quá ko giòn tan. Hủ tiếu thì chưa thấy có quán nào cả....chắc tại e chưa tìm ra.
Mọi người ai có biết chỗ nào ngon giới thiệu em với ạ chứ thèm quá mà ko biết ăn ở đâu xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Hnay mk có đi ăn ở quán Phở Tú ở đoạn đường cổ linh ( nguyễn văn cừ rẽ vào 1 chút)
Phơr ở đây nước 100% là nước xương rất ngọt ngon, nhiều thịt. Tuy mình là 1 ng khá là không thích phở lắm nhưng ăn ở đây mk phải thay đổi ngay cách nghĩ.
Mà giá cả cũng phải chăng. Chỉ 35k đến 40k 1 bát. Nước phở chính mình nhìn là múc ra từ nồi xương to, đã ninh nhừ... quá ngon, quá chất cho 1 bát phở Hà Nội chính danh!!!! xem tiếp
Nói thật là ở Hà Nội nhiều quán cà phê nhưng mình có một đặc điểm là uống phải cà phê rởm biết ngay, người sẽ thấy mệt mỏi và khó chịu. Quanh đi quẩn lại thấy duyệt được mỗi Reng Reng ở ngõ 12B KTT Lý Nam Đế và quán này. Cà phê thật sự hương vị rất thơm ngon và là hàng... thật vì họ quả thực là dân chuyên nghiệp trong ngành. Nói chuyện với ông chủ trẻ về cà phê, nếu đói nhấm nháp chiếc croissant hay macaron bà chủ trẻ tự làm là những value added phải nhắc đến của quán. Họ thật sự là những người tâm huyết với ngành cà phê và pastry nên sản phẩm của họ cũng như vậy. Không gian là các loại máy pha chế, xay, rang cà phê, đúng là sống trong cà phê. Uống xong lại phải mua một ít về để pha ở nhà cho đỡ nghiền . Về giá cả thì mình đánh giá là rất hợp lý so với chất lượng. Khoảng 30-35k/ cốc . Quán chỉ có một điểm trừ duy nhất là mình không quen ngồi ghế chân cao nên không ngồi lâu được. À quán có nước lọc miễn phí, nhân viên trẻ, ngoan, được đào tạo thành các barista chuyên nghiệp. xem tiếp
GÓC HỎI HAN:
Mọi người chỉ e mấy quán đồ ăn Trung ở Hà Nội với mà đặc biệt là há cảo với dim sum í ạ. Dạo này e thèm đồ ăn Trung quá mà k biết quán nào.
xem tiếp
Chào cả nhà, em ở miền Nam tính đi Hà Nội tầm tháng 10 (mùa thu nghe nói rất đẹp ), nhóm 6 - 8 người. Em đi 3 ngày ạ. Mọi người tư vấn em địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống với khách sạn với ạ. Ai có HS nào nội thành giá sinh viên ko tư vấn em với. Em xin cảm ơn cả nhà trước nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người giới thiệu cho em quán nào ăn dimsum ngon ở Hà Nội được không ạ?? xem tiếp
PHẦN 2: Kinh nghiệm đi Hải Phòng chỉ để ăn của bà mẹ bỉm sữa người Hà Nội

Sau khi no nê ở chợ Cát bi vớ tận 6 món - tôi chi hết 115k (ôi mẹ ơi quá rẻ). Tôi bắt xe về nhà nghỉ trên phố lê lợi ngay ngã 4 trại lính 380k cho 2 người vừa sạch sẽ vừa trung tâm - tắm rửa nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc hành trình buổi tối
tối tôi chọn ăn ốc tại quán nổi tiếng nhất ngay đường lạch chay - ỐC THUỶ DƯƠNG
Chúng tôi ăn tại đây những món sau:
càng cù kì rang me (nước sốt me ngon vãi các mẹ ạ, thẳng cánh cò chắc đớp đc 2 cái bánh mì với nước sốt-ahihi)
Móng tay xào bơ tỏi (móng tay siêu ngon sạch tươi ) mỗi tội hơi nhiều bơ tí ạ
ngao hoa hấp ( cả 1 bát to 2 người ăn nhoè, nc hấp có cả me và dừa, nói đến thèm quá)
Môi đỏ luộc mắm ( đến HP các bạn chắc chắn phải ăn thử món ốc gì đoa luộc mắm nhé, Hà Nội ko ngon bằng đâu, ôi thôi, quên cả sầu)
hẳn 6 con hàu nướng mỡ hành béo ngậy ) 10k/con
Mẹ bỉm sữa đứng dạy thanh toán tròn 500k- với tui là cái giá no căng bụng và chấp nhận được
RỜI KHỎI ỐC TÔI LANG THANG PHI NGAY ĐẾN NƠI HOT HIT NHẤT
DỪA DẦM HIỀN BÉO ( nằm ngay đối diện nhà thờ trên đường Lạch Chay)
Đến đây cha mẹ ơi, người ta đóng thùng đi Hà Nội Quảng Ninh cả thùng 400-500 hộp, ngừoi mua về ă cũng tấp nập luôn
Quán mở từ 8h sáng các nàng ah
về cơ bản Dừa Dầm ở đây ngon hơn HN chắc vì ăn tươi luôn-25k/cốc , nhưng tôi sẽ bật mí tiếp vì phát hiện ra 1 quán ngon hơn )) ( điểm trừ là chân trâu nhỏ, ko có dừa mà tôi là fan của chân trâu nặn tay có viên dừa nhỏ )
RỜI QUÁN DỪA, tôi đến 1 nơi chỉ bán buổi tối —-> PATE CỘT ĐÈN
Mặc dù quá no nhưng tui chỉ có tối nay và sáng mai nên tôi quyết ăn cho đủ
Quán bé tí tẹo ngay cạnh cột đèn- pate thơm nức mũi người mua tấp nập
Ở đây bán cả bánh bao pate, bánh mì pate nhỏ to ,
Tôi ko phải fan của pate nhưng đây đúng là quán pate ngon nhất cái Việt Nam này- tôi thề
pate thơm lắm, mềm ngậy chứ ko đóng cục cứng cứng ( kể cả để tủ lạnh- tôi đã kiểm chứng vì sáng nay vừa đánh chén pate mua về từ hp quay lò vi sóng đây ạ )
BÁNH BAO VÀ BÁNH MỲ PATE ăn kèm với ruốc và bơ, dù đã no căng tôi vẫn nhét đc 1 cái bánh mỳ pate 10k vào bụng và tung tăng xách 7 lạng pate 100k mang về nhà nghỉ để mai về Hà Nội
==> Kết thúc 1 đêm xa con của bà mẹ bỉm sữa . Và cũng đến h làm việc rồi ạ
Các bạn cứ thẩm thực nha, tôi sẽ viết nốt phần 3 xem tiếp
Cần tìm 1 bạn nữ đi xem cùng khu vực Hà Nội
Thời gian: trong ngày
AD duyệt hộ em thanks xem tiếp
Cả nhà cho mình xin địa chỉ ăn dimsum và đồ Hoa ngon và giá cả hợp lý ở Hà Nội với
Không biết tại sao mình ăn ở Furonghua ko hợp khẩu vị lắm
Ảnh là ở Timhowan, hợp khẩu vị mình hơn nhưng ko nhiều món lắm cả đợi lâu lắmmmm xem tiếp
Các chế ăn bún hến đậu rán bjo chưa??? Nay tui mới lần đầu ăn thử, trời lạnh sun tym, khêu đĩa ốc xog oánh bát bún mà ấm hết cả người.
Đậu rán giòn nóng bỏng cả lưỡi chấm nước mắm pha, giá rổ 10k/1 đĩa
Nước ngọt thơm, hến nhiều, rau cần và thì là. Sợi bún thì lạ vc ý, chưa bao giờ thấy sợi bún như thế bjo, xoăn như mì tôm nhưng lại màu trắng ăn dai hơn bún bt. 20k/1 bát
Ốc 20k/1 đĩa, ốc to nhưng hơi ít. Sung vs nước chấm khá ổn.
Đ/c: đối diện Ngõ Tài Chính - Phú Xuyên - QL 1A- Hà Nội
P/s: Không phải dân bản địa nên không rõ quán nào ngon hơn, chỉ là trên đường đi lên đi về thấy lạ nên vào thử. Các bạn cmt góp ý là quán trong ngõ Lỵn-PX ngon hơn, để tui đi thử lại xem tiếp
(GÓC CHÊ....)
Chắc sẽ ăn 1 lần và k bao giờ có lần t2 tại quán Chè Ngon Mẹ Nhím
Thực ra t đi ăn lâu rồi 1 phàn vì thích a Hồng Đăng, 1 phần vì trên Món ngon Hà Nội có giới thiệu. Không biết mọi ngừoi như nào nhưng cảm nhận sau khi ăn của t chỉ gói gọn trong 1 chữ "TỆ"
Chè sầu riêng, bưng ra nhìn đã k bắt mắt (t thích ăn chè sầu nên hay đi ăn) k đẹp mắt như những quán khác, nhưng tặc lưỡi nghĩ k bắt mắt có khi ngon hơn cũng nên.
Nhưng k, ngay cả cậu bạn đi cùng t ăn chè (chègid t quên rồi) thì cả 2 đều cảm nhận là rất ngán, ăn cứ kiểu lợm lợm ở cổ ấy.
Xong còn thái độ nhân viên nữa, nhân viên gì mà cừoi nói to lấn át hết tiếng. Còn quả cuối cùng mới sốc, trước khi ra về, t để ý lên chỗ hàng bày nguyên liệu, thấy bạn nhân viên dùng thìa múc thẳng vào tô k rõ là sầu riêng hay là đậu xanh nữa. Bạn ý cho thẳng vào miệng, còn làm rơi xuống bàn đá chỗ bày nguyên liệu xong lấy thay lau đi và dùng thìa đó múc thêm thìa nữa
T chợt nghĩ có khi nào mình vừa ăn enzim của bạn ấy k nhỉ
Xong bạn ấy thấy t nhìn nên cất thìa đi và quay mặt đi.
Hơn nữa, đi ăn chè vẫn mất phí gửi xe xem tiếp
( góc hỏi han): mình muốn tìm hàng bánh tôm ngon ở Hà Nội, ngày xưa ăn một lần trên Hồ Tây bánh có kèm khoai lang bào rán giòn rất thơm, ngon. Giờ tìm hàng như vậy khó quá. xem tiếp
Ngày cuối tuần du lịch Ecopark chỉ với 50k !!!
Khu đô thị Ecopark cách nội thành Hà Nội khoảng 10km , về hướng Văn Giang, Hưng Yên ( cạnh làng nghề Bát tràng ) . Không chỉ có đồi hoa hướng dương đẹp tuyệt vời , Ecopark là nơi lí tưởng để cắm trại cuối tuần với công viên Xuân Hạ Thu Đông , bạt ngàn cây xanh . Thật sự khi đến với Ecopark rồi thì bạn sẽ choáng ngợp về sự đầu tư cây xanh của khu đô thị này
Còn ai thắc mắc ảnh em lại có nhiều bộ đồ vậy thì do nhà em gần đây , rảnh rỗi lại rủ chị em cây khế lên đồ ra sống ảo với vé vào đồi hoa hướng dương 50k ( đối với cư dân là 30k ) nha .
Thanh niên cậy gần nhà nay lại đi , nay đi vườn hoa đã rụng hoa nhiều rồi nha, chỉ còn khoảng đến đầu tuần sau thôi xem tiếp
Mình ở Sài Gòn, dự định bay ra Hà Nội và muốn đi thêm Hạ Long và Ninh Bình trong vòng 5 ngày - 1 tuần. Các thím thấy có ổn k? xem tiếp
Mọi người cho em hỏi Đà Nẵng xin visa đi Hàn tại Sài Gòn được ko ạ, hay phải xin tại Hà Nội ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc review ngoài Hà Nội]
Do 2 vợ chồng đều đam mê ẩm thực nên đầu năm mới quyết định về quê vợ để thẩm các món ăn vặt dưới đó. Ở Hà nội thì 2 đứa cũng lê la đủ các quán ốc rồi nhưng vì đều lớn lên ở Hải Phòng nên vẫn chưa thể tìm đc quán ốc nào ở Thủ đô mang đc cái phong cách nêm nếm đậm đà như ở HP.
Về quán ốc ở ngõ 263 Lạch tray - ốc Thuỷ Dương thì hơn một lần vợ chồng mình tìm về để ăn rồi nhưng vì lần trước về 30/4-1/5 mà vào đông thấy gần 2 chục người đứng đợi nên thôi, nhưng vẫn quyết tâm phục thù.
Về hôm 1/1 đúng 3h có mặt thì cũng đã thấy 3 bàn ngồi đợi ốc. Đập vào mắt là quá nhiều loại ốc, ốc bày ngay phía ngoài chưa biết là ngon hay không nhưng mà nhiều và ưng mắt lắm.
2 đứa gọi khá nhiều và theo chị chủ quán thì bảo bằng 4 người ăn =.=‘: Ngao lụa hấp thái, móng tay xào me, bề bề bóc sốt me, ốc hương sốt trứng muối, ốc mít luộc, cơ trai sốt ngô bơ, ốc len xào dừa dứa, nem chua rán và nước ngọt.
Thực sự ốc tươi nêm nếm rất đậm đà, menu quán ốc mà tận 2 trang giấy với rất nhiều món ốc mà 2 đứa chưa từng nghe tên. Chị chủ quán chia sẻ khá nhiều về việc nấu nướng, thời gian chị ấy làm cũng lâu rồi, để hút khách nên mỗi tháng chị ấy chế thêm một hai món, chính vì thế menu mới thấy nhiều như vậy
- tổng thiệt hại: 850k mà no không thể ăn thêm đc và mình đã không ăn nổi bữa tối vì quá no. Thực sự đánh giá cao quán ốc này và thấy xứng đáng cho 1h15p đi từ Hà nội xuống lang thang ăn uống - xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Cả nhà ơi, cho mình xin địa chỉ các quán/nhà hàng đồ Huế ngon ở Hà Nội với, trừ Nét Huế với Món Huế ra nhé
Mình cảm ơn quá nhiềuuu xem tiếp
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc
1 đêm nghỉ tại... xem tiếp
(Góc hỏi han)
Tình hình là sắp tới em muốn tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại 1 nhà hàng nào có view đẹp ở trên cao tại khu vực Hà Nội kiểu như 6 degrees. Các anh em cho mình xin ít ý kiến với ạ. xem tiếp
Hi cả nhà chuyện là cả nhà em tính book tour đi Châu Âu ạ, nhà em tính đi 4 người có người lớn ạ nên hơi chú trọng bên phương tiện đi lại ạ, nhà mình có tour nào ngon , giá cả phải chăng giới thiệu em nha, khởi hành ở Hà Nội ạ. Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
[Hà Nội]
Khẩn thiết nhờ vả các reviewer có tâm nhà mình tư vấn 1 căn villa 2 ngày 1 đêm cho khoảng 12ng ở loanh quanh Hà Nội. Cần riêng tư để có thể làm BBQ mở nhạc sập sình ko bị nhắc nhở và có bể bơi càng tốt ạ. Các thánh đừng bơ em xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Với 300k cho hai người thì có thể ăn những món vặt gì ở Hà Nội ạ??
Mọi người cho em xin ý kiến với :(( xem tiếp
< Góc hỏi han >
Em bị nghiện xôi và bánh đa trộn ạ
Nhờ các cao nhân trong hội giúp em tìm các quán xôi và bánh đa trộn ngon ở khu vực Hà Nội với ạ
Trước giờ em chỉ biết mỗi quán bánh đa trộn giao của Hàng Bún Và Nguyễn Trường Tộ
Còn xôi thì toàn ăn ở các xe bán dạo
Các bác giúp em với ạ
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[Góc Review 2 món Chả cá lã vọng và Bánh giò]
Em là gái Miền Bắc nhưng sống trong SG hơn 4 năm. Mới theo ba mẹ chuyển ra Hn bữa rồi.
Em đã về Hà Nội được gần cả tuần rồi và cũng ăn được cơ số các món đặc trưng ngoài này, hôm nay em xin phép Review cho chị em 2 món ăn ở Hnoi mà em tâm đắc nhất cho tới bg ạ (mặc dù em ăn cả chục món nhưng chỉ mới ưng mỗi 2 thôi)
Đầu tiên là món bánh giò ở đầu đường Thụy Khê, em nhớ mang máng là số 3 hay số 5 gì đó vì ở đây có tận 2 quán sát nhau. Quán nhỏ lề đường nhưng bánh giò ở đây to và ngon phết. Nói không điêu thì đây là cái bánh giò bự nhất mà em từng thấy. Vỏ bánh mềm nhưng không nhão, nhân thịt nạc nóng hổi thơm mùi hành và tiêu. Lần đầu tiên em được ăn món bánh giò mà lại kèm cả dưa leo, giò chả nữa. Nếu chấm điểm thì em cho em này 8/10. 2 điểm trừ là quán hơi chật, đông quá và không có bàn nên ngồi ăn hơi bất tiện với mỏi lưng. Giá cho 1 em này là 25k , vô cùng hạt dẻ luôn .
Món thứ 2 thì em được ăn sang chảnh hơn. Chắc món này ai cũng biết do nó nổi tiếng đến mức trở thành thương hiệu Hn luôn rồi, đó là món Chả cá Lã Vọng.
Món chả cá ở đây hơi lạ, bình thường em ăn các loại chả cá Quy Nhơn hay Nha Trang….vv thì nó là dạng cá xay được chiên ăn với rau sống chấm nước mắm tỏi ớt. Cơ mà món Chả cá ở đây lại khác môt trời một vực, nguyên miếng thịt cá to vàng trên chảo, nhân viên đảo cùng với hành và rau thì là ngay tại bàn luôn, ăn kèm bún, đậu phộng và nước chấm là mắm tôm.
Cá ăn miếng khá chắc chứ ko bở như cá chiên hay hấp, lại ngọt ngọt như thịt tôm và không bị ngán.Lòng cá giòn giòn ăn ngon lạ phết
Em cứ thắc mắc đây có phải chả cá chuẩn của Hà Nội không chứ hình thức món và mùi vị khác hẳn các loại chả cá khác mà trước đó em từng được ăn. Các anh chị em trong hội cho em quả xác nhận với ạ??
Nếu chấm điểm em này thì em cho 9/10, điểm trừ duy nhất là nhà hàng hơi nhỏ, nên mặc dù em tới lúc 6h rưỡi tối nhưng đã full hết chỗ đẹp vì bị đặt trước mất tiêu.
Tổng thiệt hại của 4 đứa em mất 350k cho 1 bàn ăn ngập mặt, tính ra có chưa tới 90k/1 đứa, ah ăn xong đc miễn phí tráng miệng là tàu hũ nước đường nữa cả nhà nhé! do hên quá tuị em đi trúng giờ vàng giảm tới 50% phần chả cá luôn.Nhà hàng này là chả cá An Nam ngay gần vincom bà triệu. À điểm trừ nữa là nhà hàng này hơi khuất mặt tiền đường, Phải đi qua tới lần thứ 3 em mới tới chính xác được chỗ hẹn..
Đấy, ra hẳn 1 tuần mà em chỉ ăn được 2 món đó ngon và lạ đúng kiểu miền Nam không thấy luôn. Trong list món ăn của em còn dang dở nào nem quả, nem rán, bún chả, bún đậu, bánh khoai môn lệ phố..vv các a c trong hội giới thiệu cho em mấy địa chỉ ăn thật ngon với. Cả mấy món đặc trưng Hà Nội nữa ạ. Em đội ơn lắm lắm luôn. xem tiếp
[ GÓC HỎI THĂM ]
(Ảnh minh hoạ)
Em chào các bác, các bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán PHÁ LẤU không ạ ?? em thèm lắm lắm mà không vào dc Sài Gòn để ăn
Em cảm ơn các bác ạ ! xem tiếp
[GÓC XÔI THỊT KHÂU NHỤC/ BÃI CHÁY, HẠ LONG]
Mình sống ở Hà Nội và thỉnh thoảng đi Hạ Long, đã ăn thử nhiều món hải sản, bánh cuốn chả mực, bún cá cay,... Nhưng trớ trêu thay món mình thích ở phố biển này lại là... xôi thịt.
Vâng ở Hà Nội có cả trăm hàng xôi thịt, rất nhiều hàng ngon nhưng đều là thịt kho tàu. Hôm nay lang thang đi ăn sáng ở Hạ Long tự nhiên thèm món ăn quen thuộc nhảy vô một quán vỉa hè gọi bát xôi thịt.
Khi cầm bát xôi ngạc nhiên tập 1 khi thịt ăn kèm là thị khâu nhục (món đặc sản của... Lạng Sơn). Nếu bạn chưa ăn thịt khâu nhục thì, well, nó ngon lắm, thịt thơm mùi lá mắc mật, nước thịt thanh thanh ngọt. Xôi nóng, dẻo, hành phi xịn, ăn đã miệng.
Ngạc nhiên tập 2 khi giá của nó là 15k @@. Unbelievable. Bát trong hình là mình đã ăn một ít rồi mới chụp vì nghĩ ra phải share với mọi người trên đây.
Quán ở số 6 Anh Đào, Bãi Cháy, Hạ Long rất dễ tìm, bán ở vỉa hè khách nườm nượp, cô bán hàng không ngơi tay. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mình có một vài người bạn nước ngoài đến Hà Nội chơi 1 tuần. Mình muốn dẫn các bạn ý đi ăn một số món ăn vặt đặc trưng ở Việt Nam như kiểu Bánh xèo hoặc Bánh tráng trộn.... Các bạn/ac có thể giới thiệu mình một vài món ăn vặt khác và những địa chỉ ăn ngon không ạ ?
Mình/e cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Tổng kết: Danh hiệu bún cá ngon nhất Hà Nội có chuẩn không thì mình không biết, nhưng bạn nào thích cá/bún cá có thể thử, mình nghĩ là nên thử. Giờ giấc mở hàng hơi éo le với mình nên nếu có dịp đi qua Nguyễn Thái Học thì may ra mới có cơ hội thử lại. Nhưng chắc mình chỉ gọi cá không thôi xem tiếp
Không biết trong hội các bác có ai quan tâm đến ẩm thực ở Nam Định không ạ ?? Đợt này e đc trường cho về NĐ thực tập 4 tháng có lẻ nên là cũng đc đi khám phá ẩm thực ở nơi đây.
Ở mỗi ảnh e sẽ ghi tên quán hoặc tên đường nhé ạ vì xuống đây cứ đi một đoạn lại là một phố khác rồi nên e ko thể nhớ rõ số địa chỉ quán đc chỉ nhớ đc tên đường thôi ạ mong mng thông cảm cho e
E sẽ đính kèm giá rổ và nxet trong mỗi ảnh luôn ạ, tiện thể bác nhớ địa chỉ cụ thể các món trong ảnh có thể cmt vào ảnh cho mng biết nhé ạ và các bác còn biết món gi ngon ngon có thể cmt cho e xin địa chỉ để e thẩm nốt các món ăn ngon ở NĐ trước khi kết thúc kì học và về với Hà Nội thân iu nhé ạ xem tiếp
Lần đầu tiên e review ạ
Nhân dịp Chamichi ra Hà Nội e cũng bon chen thử nhân dịp chương trình mua 1 tặng 1. E order 2 trà sữa gạo (theo gợi ý là phải thử) thêm hạt chia và lô hội , 1 trà bưởi đỏ thêm pudding và 1 trà bá tước chanh thêm sương sáo thái. Định chụp ở quán check in cho chanh sả nhưng mà đông quá nên đành mang về chụp
- Về đồ uống : Trà sữa gạo ngon đúng là best luôn ấy. Lô hội thì giống như ở Toco còn hạt chia thì k cảm giác đc lắm. Nhưng vị trà thì ngon mẹ e khó tính k thích trà sữa mà còn thích ý. Trà chanh bá tước thì k đúng tưởng tượng của e lắm tại có lần uống ở chỗ Hefkcha Chùa Láng thấy dùng chanh vàng chua dã man luôn nhưng vì e thích vị đó nên vị ở đây k làm hài lòng đc ^^ nhưng sương sáo ăn mát mát thích thích còn trà bưởi đỏ thì uống tạm đc thích pudding nên sau chắc đổi món khác hoặc là chỉ gọi trà sữa gạo thôi
- Decor quán thì đẹp khá nhiều chỗ sống ảo nhưng hn thì đông lắm nhân viên thì ngoan, nhiệt tình. Đông khách các b ra phát menu cho mn chọn xong ghi note để vào order cho nhanh e order 1 món khác xong vào chính lại đổi mà các b k có ý khó chịu luôn. 10/10 cho nhân viên luôn
- Giá cả : Dao động từ 30 - 70 tùy size chưa tính topping cũng hơi.....khó nói
Lần đầu tiên e review có gì sai mn bỏ qua cho ạ.....

xem tiếp
HÀNG BÁNH RÁN 4K KHU GIẢNG VÕ
_______________
BÁNH RÁN HOÀN đã bán khá lâu, mình ăn mấy năm rồi vì ngay dưới chung cư D2. Ở đây có: Bánh rán mặn ngọt giá 4k, Bánh gà 5k, Xiên gà 8k và lợn 10k.
VỀ ĐỘ NGON: 7/10.
Bánh rán ở đây là cô rán sẵn rồi, chỉ hơi ấm thôi, muốn ăn mới phải bảo. Ăn vỏ giòn, nhân mặn ăn cũng được, nước chấm đu đủ khá giòn mà hơi nhạt xíu. Mình thích vừa rán ăn luôn hơn. Bánh ngọt ăn cũng vừa miệng, nhân đỗ xanh bùi mà không bứ. À lúc nào mình ăn 10 cũng được tặng 1 ) cô dễ tính và hiền lắm nhé các bạn !
Điểm trừ thì là Bánh gà, vì không chuyên nên ăn khô và cứng, tốt nhất không nên thử )) Xiên gà ở đây ăn cũng ngon, ngon hơn xiên lợn, nên thử !
....
114 D6 Khu tập thể Giảng Võ, đằng sau khách sạn Hà Nội.
Giá: 4k-8k
Mở cửa: 15h-19h xem tiếp
HÀNG ỐC NGON-BỔ-RẺ, CHẤT LƯỢNG NHẤT CẦU GIẤY!
Mình ăn ốc ở đây cũng được 4 năm rồi nha, phong độ chưa từng giảm sút mà quán lúc nào cũng đông nghịt khách ))
Bữa này mình ăn 1 ốc nhỏ, 1 ngao hấp và 10 cái nem rán. Nem rán ở đây siêu ngon luôn, vừa dai vừa ngọt thịt, tẩm bột chiên xù giòn rụm trời ơi :(( mình đến lúc quán tạm hết nem, nên ăn 4 cái trước, sau gọi thêm 6 cái nữa cho tròn
Ốc vặn nhỏ được hấp lá chanh và sả rất thơm, được làm sạch sẽ, không có sạn hay hỏng thối gì cả. Mọi khi mình ăn ốc to, vừa giòn vừa ngọt
Đặc biệt ngao hấp dứa siêu chất lượng, con ngao béo mầm, mọng nước ăn bao phê
Nước chấm ở đây mình thấy ngon, lạ miệng nhất Hà Nội mình nói thật ý, nó ngon kiểu rất truyền thống, nhiều lá chanh nên thơm vô cùng. Đúng là linh hồn của bữa ốc, nước chấm mà không ra gì thì độ ngon giảm 1 nửa .
Mùa thu sẽ có sấu xanh ngâm + sung muối ăn kèm rất tinh tế, mùa này lại là dứa + sung ăn cũng khá ổn. Mâm nào cũng được chuẩn bị 1 chiếc khăn lau tay cho khách
Nói chung tôi không có điểm gì để chê nhà này cả. Đi ăn muộn tí là hết đồ này đồ kia luôn đấy nhé!
Địa chỉ: 143 Cầu Giấy (ngõ nhỏ cạnh hàng ô mai Hồng Lam)
Giá rổ: 125k cho 1 ốc nhỏ + 1 ngao hấp + 10 nem rán.
Bán từ 18h đến khoảng 20h30 là hết sạch. Chậm chân thì chịu ))
Rate: 9.75/10 (trừ mỗi 0.25 vì phải ngồi vỉa hè ngay lề đường) xem tiếp
Các bác có ai đi Hà Nội đến đà lạt bằng tàu hỏa chưa cho em xin ít thông tin với ạ
xem tiếp
[ góc hỏi han ]
xin hỏi các bác ở Hà Nội quán cơm rang dưa bò chỗ nào làm ngon ạ ? mình mới ra HN nên còn gà mờ chưa biết quán xá , mong muốn đc thưởng thức các món ngon ở đây , hi vọng đc mọi người cho vài lời khuyên ạ rất cám ơn ạ xem tiếp
Xin cả nhà cho xin địa chỉ bánh đa HP kiểu như trong hình ở Hà Nội với ạ!!!!! XIN ĐA TẠ xem tiếp
mọi người cho mình hỏi mình muốn đi Hạ Long thì nên đi tour hay tự túc ạ và đi 1 ngày có đủ không, mình xuất phát từ Hà Nội nhé.
xem tiếp

Em đi Hà Nội này vào 24/12 lỡ tay book vé tới 10 ngày mới về lại Sài Gòn, tụi em dự định đi sapa 2n1d về lại Hà Nội. Xin anh chị giới thiệu chổ chơi những ngày còn lại xem tiếp
Ngày bé chẳng thích ăn phở tẹo nào! Eo ôi món gì mà vừa lắm hành lại còn nhiều bánh chan với nước ăn không nhanh là trương phềnh cả bát! Quả đúng là cực hình với con bé ăn siêu chậm còn ghét hành như em!
Chớp mắt mà cô bé năm nào nay đã 21t nghiện ăn phở và mê đắm hành chỉ có 1 điều không đổi vẫn ăn chậm như ngày nào ))
“Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon.” Càng ngẫm càng thấy đúng thật! Vào miền trong họ hảo ngọt cho thêm đường vào phở thực sự không quen. Vẫn thích phở Hà Nội thơm mùi thuốc phở từ quế, hồi, thảo quả, đinh hương, hạt mùi. Vị nước dùng ngon ngọt ninh từ xương, lát thịt bò mềm thái mỏng ngấm đậm vị thơm của nước dùng.
Nhớ hồi nhỏ bố mẹ hay cho đi ăn phở Lý Quốc Sư trên đường Láng Hạ. Từ ghét rồi chẳng biết đã mê phở từ bao giờ. Nước dùng ở đây luôn thơm mùi quế, hồi,... Nhớ thời đó ăn tô phở nóng hổi ngon lắm chẳng cho 1 tẹo mì chính nào luôn thích mê ý! Sau chuyển nhà thì ít qua ăn rồi dần không đến ăn nữa.
Bẵng đi 1 thời gian dài phải chục năm không ăn nay có dịp ăn lại! Nước phở vẫn thơm mùi quế hồi nhưng giờ đã cho mì chính. Cảm giác không ngon được như xưa nữa!
Thịt bò thì vẫn tươi ngon nhé! Miếng thịt tái lúc cho vào bát vẫn đỏ au rồi mới rưới nước dùng nóng hổi. Bình thường thích thịt chín hơn nhưng ăn ở đây lại thích thịt tái )) Vì kiểu thịt bò thật và tươi chứ nhiều chỗ thịt cũ hoặc giả bỏ ăn cứ bã bã kiểu gì ý Miếng thịt chín thì thái mỏng quá ăn kiểu chạy qua hàng thịt không rõ vị lắm ))
1 bát tái chín là 40k-50k e ăn bát 50k mà vẫn không thấy no lắm ))))
Trộm vía là bát được cho nhiều hành nên rất mê
À bác bán phở rất cute và nice nhé
Túm lại thì quán phở năm xưa giờ đã không còn được ngon nữa :(( Chỉ thích phở mẹ nấu toàn đồ chất hơn nước cất! Dẫu vậy thì đó vẫn là cả bầu trời kí ức của em ) Vậy còn quán phở tuổi thơ của các bác thì sao ạ? Giờ vẫn còn ngon chứ? xem tiếp

500 anh chị em trong hội cho mình hỏi Hà Nội có cửa tiệm bánh nào làm bánh kem ngon ạ?
Mình biết mỗi Tua_lề_dua nhưng dạo này lắm phốt muỗi chết với kiến chết nên ko dám đặt. xem tiếp
Mới được biết bún cá cay Thắng tồ (Hải Phòng) có 2 chi nhánh ở Hà Nội: 609A Trương Định, và kiot 30 tòa nhà HH2A Linh Đàm
Vì mới biết nên chưa kịp chụp ảnh, m.n thông cảm
Có bún, bánh đa trắng, và bánh đa đỏ. Thật ra tên quán là "bún" nhưng mình thường gọi bánh đa trắng hơn, và theo mình, trong 3 loại bánh dạng sợi ấy, thì bánh đa trắng là ngon nhất ^^ các bạn không phải quê Hải Phòng có lẽ sẽ quen với cái tên "mì chũ" hơn là "bánh đa trắng" như mình hay gọi
Nhân theo mình biết thì gồm có cá rán, dồi, và chả cá. Cá rán rất giòn, nhai sướng miệng. Dồi nhân nhiều thịt, ăn thơm và bùi, chả cá thì mình thấy chung chung là cũng ổn . Nước dùng ngọt, vị đặc trưng riêng của quán làm mình thèm mãi thường mình cho thêm khá nhiều nước me và sa tế/ớt chưng cho dậy mùi ở trên HN mình mới được ăn ở cơ sở Trương Định, thấy vị giống như ở cơ sở gốc, không bị pha chế đi chút nào ^^ tuy nhiên có lẽ do nhân viên lười nên rau thái hơi to, không thích bằng rau ở cơ sở HP
Giá cả khá phải chăng: 20k ở Hải Phòng, 25k ở 2 cơ sở Hà Nội, và 30k ở cơ sở tp. Hồ Chí Minh. Từ nay mình đã có địa chỉ ăn sáng ruột rồi xem tiếp
Sứa Cụ Gái 70 Hàng Chiếu!
Quán Gỏi Sứa Hải Phòng có lẽ lâu đời nhất Hà Nội. Có tuổi đời trên 70 năm, trước đây do cụ Gái bán nhưng do tuổi cao, giờ cụ đã chuyển cho con gái cụ bán. Quán mở từ 6h sáng đến 6h tối. Bất kể nắng mưa cứ mùa Sứa tới là gánh hàng Sứa Cụ Gái lại tấp nập khách đến thưởng thức. Một năm quán chỉ bán từ độ tháng 2 đến tháng 6-7 năm nào hết mùa Sứa sớm sẽ nghỉ sớm. “Sở dĩ sứa có màu đỏ au đặc trưng như vậy, bởi ngay từ lúc mới bắt về sẽ được làm sạch rồi ngâm trong nước lá lăng, vỏ sú vẹt, củ nâu, nước lá ổi, chứ hoàn toàn không phải ngâm với hóa chất gì. Người ta đựng sứa đỏ trong những cái sọt tre rồi vận chuyển lên. Mỗi ngày phải bán đến cả hai chậu, bán tới đâu thì bỏ sứa ra ngâm với nước muối chứ nhà chị cũng chẳng chế biến gì thêm cả!” Cô nói. Sứa ăn kèm với cùi dừa tươi, đậu phụ nướng thêm vào nữa là lá tía tô cuộn lại chấm mắm tôm. Mùi vị thanh mát của sứa hoà quyện với bùi béo của đậu, dừa, dậy mùi của mắm tôm. Thực sự không thể không thưởng thức. Với mức giá 30 nghìn đồng một xuất, mức giá rất hợp lý để thưởng thức món đặc sản này ngay tại phố cổ Hà Nội.
xem tiếp
[ Góc khen ]
Phở bò sốt vang - địa chỉ 120 Bồ Đề - Hà Nội,ngay cạnh hồ Bồ Đề luôn
Trên đây là 2 bát phở bò sốt vang,30k 1 bát,ở đây nghe bác bảo chuyên làm sốt vang,ăn khá được,bò có gân,thịt,cả ít mỡ nữa,gân sần sật,thịt mềm ăn ngon lắm mn ạ,nước phở cũng là nước sốt vang luôn
Bác trai chủ quán nhiệt tình,trước khi múc sốt vang rất biết ý hỏi khách có ăn hành giá đc k hay ntn
Điểm trừ là quán bé lắm,nếu đông là khéo k có chỗ ngồi
Ở đây có cả bánh mì sốt vang,bún cua và bún ốc nữa,nhưng e chưa thử
Kính hội xem tiếp
[Góc nghiện]
Có ae nào ở đây nghiện mấy món siro đá bào ?
Mình là 1 người rất thích mấy món như kem hoặc đá bào...mấy món lạnh lạnh mà ăn vào cái thời tiết 10 độ như Hà Nội bây giờ thì càng khoái . Xui 1 cái là gần như tất cả bạn bè hoặc người quen của mình lại không ưa mấy món này cho lắm, mà thời tiết như này mình có rủ thì thường là say “No”
Từ khi Circle K mở ra đến giờ, điểm duy nhất mình ấn tượng là cái món này. Froster iza best lạnh lạnh cũng cố mò ra Circle K làm cốc về tiêm cho đỡ cấn. Rít 1 hơi 1/4 cốc cứ phải gọi là buốt đến óc Mình thường có bao nhiêu vị mix hết, mỗi tội hôm nay ra mua còn có 2 vị dâu với xoài nên mix cả 2 xong về lên ảnh thì nó trộn hết với nhau rồi ko thấy xoài đâu nên mới đỏ lòm như vậy )) chứ mỗi vị dâu thôi công nhận là quá ngọt.
Có ai cùng gu với mình ko? Hãy nói t ko cô đơn đi xem tiếp
[Góc khen]
637 Kim Mã - Ebisu - đồ ăn Nhật
Mình gọi nhiều ăn nhiều nhưng mình xin phép review bát udon thịt bò ạ
Ở Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Nhật nhưng mà cũng lâu rồi mới ăn một bát udon ngon thế này )
Bát mình gọi là udon thịt (bò)
Sợi mì, mảnh vừa mềm vừa (trong tiếng nhật có cụm từ “sợi mì có eo” ý chỉ rằng lớp ngoài mì mềm vừa cắn vào thì bên trong có độ cứng/dai nhất định).
Thịt bò, miếng thịt lát mỏng, mềm và ngọt vị.
Súp, vị phong cách Kansai, không hề mặn, rất vừa miệng cho đến giọt cuối ) (thường với người Việt thì udon hay ramen của Nhật thường hơi mặn một chút, khó lòng tận hưởng đến giọt cuối)
Đồ ăn của Ebisu nhìn chung ngon ^^ so với các nhà hàng nhật khác thì giá có đắt hơn một chút xíu nhưng đáng )
Điểm trừ là không hề có nước uống tươi(cam vắt, chanh), sawa thì chỉ có chanh sawa. Làm cuối cùng để tránh đồ có cồn mình đã phải gọi ô long trà )
Ngoài ra ở Hà Nội thì udon của Marugame Udon cũng rất được, giá cả không đắt đỏ. Hiện tại có nhà hàng ở Vincom Liễu Giai và Aeon Mall.
Khuyến nghị nếu các bạn đi ăn Marugame Udon ở Vincom vào cuối tuần thì nên đến sớm chút tầm 10-11h vì vào giờ ‘cao điểm’ đông và xếp hàng hoặc đến muộn chút tầm 1h ) đồ uống có thể mua ngoài đem vào nha ) Các bạn nên lấy thêm đồ kèm như hành v.v.. ở bàn nhỏ phía bên phải quầy tính tiền ăn cho hợp vị mình, ngon hơn đáng kể đó mình cho khá nhiều hành và lớp xốp xốp giống của tempura í
P/S: Mình ăn khá nhiều đồ Nhật nên còn biết về các món ngon khác theo các quán khác nhau, nếu được các bạn quan tâm sẽ tiếp tục mài mông à mài bút ạ xem tiếp
[Tham gia Minigame]
Dạo này Hà Nội có vẻ nước dâng cao quá đầu người Thời tiết khó chiều lòng người thế nên cái gì mát là thích luôn đấy nhỉe ))) Vậy thì C'est si bon đúng là một lựa chọn thần tháng đắt tiền dành cho những babae yêu thích vị ngọt của bánh và vị thanh của trà giống mình Bánh ở Cest thì khá là đắt, dao động từ 45k với mini cakes và 55-60k với bánh thường. Có nhiều vị bánh lạ chưa có ở đâu cả nhưng ăn lạ miệng và quả thật là đáng đồng tiền bát gạo Về đồ uống thì không có nhiều lựa chọn vì giá cũng đắt mà cốc hơi bé tu ực một phát là cạn đáy Có một điều đặc biệt là bánh ở đây hầu như đều có sốt chanh leo hoặc berry để ăn kèm hoà quyện cùng vị bánh ngọt ngào thơm phưc phức
Vì bản thân mình cũng là con dời ôi đất hỡi đi đâu cũng thích giơ máy lên làm vài nháy góc này góc kia nên thích lục lọi những góc ảnh đẹp nhưng khi vừa bước chân vào mình cũng hơi hơi có 1 chút gì đó thất vọng chắc là vì quán bé với cách decor hơi phổ biến mặc dù ánh sáng rất đẹp, kết hợp độc đáo giữa ánh sáng thiên nhiên và ánh sáng nhân tạo nhưng các góc lấy ảnh thì quá ít và tập trung vào một số chỗ. Thực ra nếu nhìn chung thì vẫn rất bắt mắt bởi sự sáng sủa và cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng một quán bánh trở nên rất cuốn hút
Các bạn hãy tìm đến C'est Si Bon 276 Thái Hà để thấm đẫm vị ngọt tình yêu với những chiếc bánh tưởng như đơn giản nhưng lại mang mùi vị đặc biệt không lẫn với bất cứ những chiếc bánh nào trong thủ đô Hà Nội này nhé xem tiếp
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc
1 đêm nghỉ tại... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình xin mấy quán steak ngon ở Hà Nội với
Lavache, Cube, Cutisun ăn hết rồi, muốn đổi gió 1 tý
Xin cám ơn :-bd xem tiếp
[ Góc khen ]
Là 1 con nghiện matcha cấp độ nặng cứ ở đâu có matcha là có mặt nhưng đến bây giờ mới tìm ra được 1 quán cf chuyên matcha ở Hà Nội phải nói là cực chất lượng, đúng chuẩn matcha nhật mà theo như cảm nhận của mình chưa có quán nào sánh bằng
Quán nằm ở 21 xã đàn, ngay gần lotte đoạn rẽ vào phạm ngọc thạch. Tuy nằm ở mặt đường nhưng hơi khó nhận ra, có lẽ đây là nhược điểm lớn nhất của quán. Mình cũng vô tình khi trên đường về nhà tắc đường mà nóng quá định vào lotte mua kem mà hết, đúng lúc định quay ra về thì nhìn thấy quán xà vào ngay.
Tất cả đồ uống giao động từ 22k đến 75k, riêng những dòng matcha thì có giá khá đắt, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng không chênh là bao. Nhưng có 1 điều phải nói đắt xắt ra miếng. Mình có gọi 3 loại là parfait perfect ( đúng như tên gọi hoàn hoản đến từng mm, cái này dùng vào buổi sáng thích vì nó như kiểu là đồ ăn nhẹ ý. 1 cốc perfect 75k bao gồm kem viên matcha, kem topping matcha, viên gạo nếp và váng sữa thêm chút ngũ cốc. Ai giảm cân thì khỏi phải nghĩ ), cốc thứ 2 mình thử là matcha đá xay sz M 55k ( loại này thì hầu như nhiều quán có nhưng riêng ở đây vị matcha ngon hơn hẳn, nó không giống như mấy quán khác dùng matcha đài loan nhiều vị nhài quá ý), cốc thứ 3 là matcha sữa chua đá xay ( loại này khá hay và rất tốt cho sức khoẻ, bạn nào mà nghiện trà sữa kemcheese chuyển sang dùng loại này nhé vừa ngon vừa bổ hơn trà sữa nhiều ) tất cả đều có thể cho thêm topping nhé. Còn rất nhiều loại khác nữa có lẽ sẽ quay lại quán nhiều hơn để thử hết. Chủ quán rất nhiệt tình với khách và làm đồ cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, mình đặc biệt thích kem matcha ở đây, thơm thơm có chút vị đắng chuẩn của trà và không hề bị ngấy. À có cái hay nữa khi mua đồ của quán được tặng móc khoá cực xinh hoặc là cốc sứ thuỷ tinh cực truất ) như kiểu starbuck, lần sau đến mua chỉ cần cầm đến auto giảm 10% nhé anh em xem tiếp
Trong hội mình có bác nào đi resort Keemala Phuket Thái Lan rồi cho e xin ít kinh nghiệm, xuất phát từ Hà Nội ạ. E cảm ơn! xem tiếp
[Cafe trứng Giảng] 25k
39 Nguyễn Hữu Huân
đ sản phẩm luôn ạ.
Vừa bước chân vào quán đã nghe được mùi trứng thơm nhẹ thoảng qua mũi rồi.
Không gian không trang trí cầu kỳ, không màu mè, hoạ tiết. Mang lại cảm giác rất xưa của Hà Nội, mình đặc biệt thích không gian kiểu này. Tiếc là hơi ồn . Vào được một lúc thì có đoàn khách nước ngoài khoảng 20 người tới.
Cafe thơm, nhưng hình như chỉ cho thêm chút đường thôi. Lúc uống mình vẫn để 2 thứ tách ra chứ k trộn. Trứng thì tuyệt vời luôn. Vừa đủ mềm chứ không bị đặc quá, độ ngọt, thơm vừa phải (đủ để cảm nhận được cả trứng và cafe) và không hề có mùi tanh của trứng (lúc đi đã chuẩn bị tinh thần là sẽ có mùi này)
Lúc mình order thì có 1 bạn nữ, nhưng lúc ra tình tiền lại là 1 bác trai đã lớn tuổi (chắc là chủ quán). Thề là có thiện cảm với bác ấy vô cùng luôn. Vừa hiền lành, phúc hậu, giọng nói lại nhẹ nhàng, từ tốn.
Chắc chắn phải quay lại vài lần nữa.
Tiện đây, có ai đã thử đồ uống khác của quán thì review cho mình với. Mình mới thử mỗi cafe trứng . xem tiếp
[GÓC HỎI]
Cần lắm một địa chỉ bánh canh (cháo canh), bánh bột lọc đúng chuẩn Quảng Bình tại Hà Nội để giới thiệu cho khách.
Anh chị em ai biết xin chỉ giúp, cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Rivew chuyến du lịch Phú Yên 3N4Đ năm ngoái lấy tinh thần chuẩn bị đi năm nay 3 ngày ở Phú Yên thì thật ra là khá dư thừa lúc đầu tính lên Eo gió nhưng thấy khá xa nên mình không đi nữa.
Vì chưa bao giờ đi tàu nên mình chọn chiều đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội và nó kéo dài 23hBắt đầu từ 9h tối ngày 25 và đến Phú Yên vào 8h tối ngày hôm sau.
Tối hôm đấy bọn mình về homestay Hoa 10 giờ thay đồ sau đó lên bar Tuy Hòa Xưa ngồi cảm nhận không khí Phú yên tí rồi về nghỉ hôm sau đi sớm. Gọi là bar nhưng giống kiểu quán bia hơn ) được cái khá đẹp và cũng có DJ nhạc xập xình.
Ngày 1: Mũi Điện-Vũng Rô
Sáng dậy từ 5h đi mới biết là khá muộn. Nhưng cái cảm giác đi xe máy lượn giữa các cung đường vắng từ trung tâm ra Mũi Điện nó mới thật thích. Đường rộng 2 bên cây cối san sát nó phê lắm ^^. Lên đến đoạn hải đăng thì cũng khá muộn nên mình phải đi thật nhanh may vẫn kịp đón mặt trời mọc. Nhưng
lên đã thấy 1 đống người ở đấy rồi. Bạn nào muốn đi nên đi từ 4h cho đỡ bị vội
Xong gần trưa phi xe xuống Vũng rô, ra bè ăn uống nghỉ ngơi. Đang chưa tìm được chỗ nào hợp lý thì có 1 chị phi theo bảo qua bè nhà chị ý. Lúc đầu cũng hơi lo nhưng sau thấy nhiệt tình với thật thà quá mình cũng kệ thử xem. Ra đến nơi đúng là hợp lý, không bị chặt chém gì, mọi người ở đấy thật là rất nhiệt tình với thật thà í.
Ăn xong mình với thằng bạn thuê thuyền ra Hòn Yến chơi mệt nghỉ. Nước ở đấy trong vắt, mát lạnh, đẹp thôi rồi. San hô thì sát sạt luôn, chỉ cần bơi ra 1 chút quờ tay xuống là thấy. Mà còn vắng nữa bạn nào thích chụp ảnh thì tha hồ. Cơ mà không mang kem chống nắng nên về bị đen hết cả người, cháy hết da vì cái tội bơi buổi trưa.
Tầm chiều bọn mình quay về thành phố.
Ngày 2: Gành Đá Đĩa - Đầm ô loan - Cầu gỗ ông cọp - Nhất tự sơn - Nhà thờ mẵng lăng - Bãi xép
Đây là 1 ngày mà mình chạy xe máy liên tục nhưng cảm giác tự mình lần mò bản đồ đi khám phá các điểm điểm nó hết sức thú vị.
Đến gành đá đĩa thì bạn nền thử đi ngựa ra chỗ bãi đá. Không phải vì mệt hay gì cả mà vì nó rất hay ho. Nhất là đoạn xuống dốc, có thể là vì mình chưa đi ngựa bao giờ ) Còn chỗ bãi đá thì cũng không rộng lớn bao la như trong ảnh đâu nhwung nếu chịu khó thì cũng vẫn có những shot hình hay lạ
Chơi ở đấy buổi sáng xong (vì hôm đấy dậy khá muộn ) thì mình phi xe đi tìm Đầm ô loan. Nhưng kỳ lạ là vào đấy như mê cung, mà chỗ nào cũng giống chỗ nào không tìm thấy chỗ đẹp như trong hình nên mình quyết định đến điểm tiếp theo.
Cầu gỗ ông cọp thì đúng như miêu tả đi bên trên mà chỉ sợ rớt xuống sông )). À có 1 điểm là trên google map không hiện đoạn đường từ cầu ra quốc lộ nhưng thực tế là có )
Sau đấy mình đến thẳng nhất tự sơn. Để đi ra đảo thì sẽ đi bộ qua con đường trên biển khá là đẹp. Tiếc là không mang dẹp nên đi chân không đau chân kinh khủng . Mình đi 1 vòng hết đảo nhưng nghe đâu đang làm ở nên có 1 số chỗ chưa hoàn thiện lắm. Sau đảo thì có 1 đoạn bãi đá khá nhiều rác, chỗ đấy nếu sạch sẽ thì sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Cuối ngày thì quay về nhà thờ Mẵng Lăng và Bãi xép. Mình đến bãi xép vì hâm mộ trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nhưng thực tế nó cũng không có gì lắm. Lên hóng gió cho mát cũng được ... Còn nhà thờ Mẵng Lăng thì vào cố chụp cho được quyền sách in tiếng việt đầu tiên
Lúc về đến thành phố thì cũng tầm tối muộn.
Có 1 chỗ khá hay khi bọn mình tìm đường đi trong làng là Đập Tam Giang. Cảnh mọi người đi làm buổi chiều về qua đập nó yên bình và thơ mộng cực kỳ luôn í
Ngày 3: Tháp nhạn và quanh thành phố
Tuy hòa đúng là bé thật đi có xíu là hết. Sáng bọn mình lên tháp nhạn chơi xong chiều đi mua quà, tắm biển ở Tuy hòa chứ cũng không có điểm gì chơi nữa. Nhưng điểm mình không thích là nước ở đấy có vẻ không sạch lắm.
Hôm sau mình về bằng máy bay, lúc đấy đặt được vé vietjet nên cũng khá rẻ. Thực ra 1 số điểm ngày 2 mình có thể chuyển qua ngày 3 nhưng vì cùng 1 cung đường nên đi 1 lèo luôn. Và hầu hết các điểm đẹp thì cùng nằm trên 1 đường luôn.
Đồ ăn thì gặp đâu ăn đấy nhưng ở đây khẳng định là cái gì cũng rẻ í bill ở bè là lượt 1 lượt 2 quên ko chụp ) Mình vẫn rất ấn tượng quả bánh xèo siêu đầy đặn cả tôm thịt mực trứng mà có 13k và món chè hạt đác )))
xem tiếp
Cái phố Hòe Nhai đến là nhiều quán ăn ngon các mẹ ạ, nhà em gần đó nên em sẽ từ từ giới thiệu đến các mẹ các quán ăn ngon nhất, rẻ nhất khu vực này. Đầu tiên phải nhắc đến đó là hàng bánh gối, há cảo chiên trong ngõ 9 Hòe Nhai nhé. Hàng này trong cái ngõ bé bé, kê được khoảng 6 cái bàn dọc ngõ là full. Bánh gối ở đây thì vẫn ngon như bất kể hàng bánh gối nào vì nghe nói mua cùng 1 lò ở Hà Nội, bánh vỏ vàng ruộm, nhiều nhân (10k). Đáng nói nhất là há cảo nhỏ nhỏ, giòn tan đầy thịt, ngon ơi là ngon mà có chỉ 5k. Nước mắm chua chua ngọt ngọt hợp miệng lắm, ăn cùng rau sống ngon mê ly. Đến đây các bạn nhớ ăn sữa chua trân châu nhé, có cái trân châu hạt lựu gì giòn giòn ấy (15k). Ở đây có cả nem chua, đầu ngõ là hàng nộm cuộn, ôi mê li. Hôm đấy mình đi ăn 4 người, cũng no hết 130k. xem tiếp
Các bạn ơi cho mình hỏi ạ: mồng 5 tết này mình đi Tràng An ( trưa mồng 5 là tới nơi, mình đã đặt vé tàu và đặt phòng ở rùi).
1. Mình tính đi chơi tới chiều mồng 6 bắt xe ra Hà Nội rồi từ Hà Nội đi Sapa hay là nên đi thẳng luôn Sapa các bạn?
2. Sapa và Hà Nội mình chưa đặt vé đi và chưa đặt phòng ở vì chưa biết lịch trình như thế nào. Cho mình hỏi là tới đó rùi mình mới đi tìm phòng ở như vậy có được ko ạ? Có bị đội giá và hết phòng ko ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
KINH NGHIỆM ĐI SAPA TỰ TÚC cho bạn nào muốn trải nghiệm 3 ngày 4 đêm
Sapa thì mùa nào cũng đẹp, đẹp nhất vào tháng 12-1 vì Tuyết rơi(tuỳ năm), tháng 10-11 thời tiết lạnh cũng rất thích.
-Mùa ruộng bậc thang : Tháng 8,9
Chi phí: mình đi 3 người kiểu thoải mái ăn sang chảnh,ở phòng view đẹp, thấy gì cũng ăn là 5tr/1 người ạ( ko tính tiền vé máy bay và tiền taxi nha). Đi càng đông+đi xe càng tiết kiệm ạ tầm 3tr/1 người thôi
Di chuyển:
Mình ở Đà Nẵng đi máy bay ra Hà Nội rồi di chuyển lên Sapa bằng xe Hà Sơn Hải Vân (HaSon HaiVan 19006776) ở bến xe Mỹ Đình giá vé 230.000/ 1 người nhé, đi từ HN thì 6 tiếng lên đến Sapa ( nên đi xe vì đi tàu rất lâu )
Đường Sapa rất khó đi, nguy hiểm, sương mù nhiều nên phương tiện mình di chuyển hoàn toàn đi taxi cho an toàn,
Nếu trời đẹp ko sương mù đi xe máy thoải mái rất thích luôn.
Ở:
Khách sạn cao cấp 4* giá 700-1tr8/1 phòng
Các ks khác dao động từ 600-1tr2.
Khách sạn cạnh bờ sông chỉ tầm 300-400k/1 đêm có view nhìn ra bờ sông đẹp.( cuối tuần giá cao hơn)
Đợt vừa rồi mình ở Mường Thanh Sapa phòng 1tr4 ngày đêm, vừa sang trọng vừa view đẹp( 1tr4:3 người thì 500k/1 người thôi ạ )
Chơi:
Ngày 1 : thời tiết khá lạnh sương mù nhiều ko thấy đường đi vì chưa quen đường đèo núi nên rất nguy hiểm nếu thuê xe đi xe máy, may mắn gặp được a taxi cực kì nhiệt tình kute hạt me ( a Khánh 0973400685)
Đầu tiên đi thác Tình yêu giá vé 70k/1 người đi bộ xa kèm sương mù lạnh nữa chụp ảnh đúng ảo đi bộ quanh thác này tầm 4km, tham quan cũng mất 2 tiếng.
Sau đó đi Bản Cát Cát(vé 50k/1 người) thuê đồ dân tộc 50k/1 bộ thôi, vào thăm bản có thể mua những món quà nho nhỏ về làm quà, bản có suối có thác nói chung đẹp
*Buổi tối:
Bọn mình đi dạo phố Cầu mây,phố này rất tấp nập, đi dạo dạo trong sương mù trên những con dốc, mua quà cáp luôn ạ.
Ngày 2: sương mù nhiều nhưng vẫn quyết đi Fansipan
Vé 600k 1 người ( người lớn), trẻ con là 400k khứ hồi. Trên cáp treo nhìn xuống ngắm view ruộng bậc thang khá đẹp, để lên tới đỉnh Fan bạn còn phải leo thêm 603 bậc thang.( ai ko muốn leo thì mua vé tàu hỏa leo núi 100k) Tất cả view chụp đẹp ở Fans mình cũng khai thác gần như hết trong album rồi
Trên Fans có chợ bán Hạt Dẻ, mứt, quả óc chó được ăn thử thoái mái ạ, 3 đứa mình ăn muốn sập tiệm rồi mua ít vừa đi vừa ăn ))
Tiếp theo mình đi Bản Tả Van, ko tốn tiền vé nhưng bản này đi khá xa, bản này đặc trưng ruộng bậc thang, cầu mây(vé 10k/1 người) cây cầu bằng dây mây qua con sông Mường Hoa.
Bản này có thể tận mắt tham quan cuộc sống thường ngày của dân tộc( ko như Bản Cát Cát hầu như về làng nghề du lịch)
Trên bản nào có quán cafe Dao ngắm được all view của tả van xinh đẹp luôn ạ , quán này có thể vào chụp ảnh mà ko uống gì.
Ngày 3: trời nắng đẹp cực kì hì hục chạy lên Cổng trời: mấy hôm có ghé nhưng sương mù dày đặc ko thấy gì, trời chỉ quang mây được 5p thôi, chụp choẹt được ít mây lại zăng kín lối đi
Tiếp theo, mình đi Thác Bạc(vé 20k/1 người) theo như mình thấy thì ko đẹp bằng thác tình yêu, nhưng cũng đi thử cho biết
Mình lại về thị trấn đi massage chân ở phố cầu mây vì đi bộ nhiều nên khá đau chân, tắm lá thuốc dao đỏ rất khoẻ người nha.(180k/1 người gồm massage chân và tắm 30p)
Buổi tối: đi xung quanh gần nhà thờ đá có rất nhiều quán Cafe đẹp ngồi ngắm thị trấn
Ăn gì?
Ăn ở chợ đêm Sapa xiên nướng quán cô Chuẩn(quán đầu tiên khi vào chợ) mấy a zai nhiệt tình+ xiên rất ngon, 1 xiên giá từ 20-40k ạ
Lẩu cá hồi, cá tầm đây giá 500k rất ngon, được coi là rẻ
Xiên nướng trên Cổng trời rẻ hơn nhiều luôn nhe. 10-15k thôi ạ
Lợn mẹt (180k/1 suất) tính theo đầu người ạ, 6 món heo,canh và cháo, cảm giác như ăn hết con heo ) rất ngon
Phở: ở chợ Sapa có nhiều quán rất ngon như Lý Quốc Sư, phở Nam Định 30-50k/1 tô.
Bún chả: nghe từ chả nhưng thật ra là thịt nướng ăn với bún riêng cũng ngon lắm ạ.
Còn lại đi trên đường ăn đồ nướng, trứng nướng, thịt xiên ở mọi nơi, phải gọi chỗ nào cũng có đồ nướng.
Nếu muốn ăn cơm đặt cơm tại khách sạn luôn nha, đồ ăn sapa rất ít nên hơi ngán.
Nên trả giá tiền taxi trước vd như đi cổng trời 300k( để bấm đồng hồ 500k), chứ mình ngu tiền taxi nhiều lắm vì cứ để đồng hồ chạy
Xe máy thuê tại ks 100-150k nhưng ko quen đường nguy hiểm lắm.
Thời tiết lạnh nên đem càng nhiều đồ ấm càng tốt nhe
Nên đem đồ dưỡng ẩm da ko là da khô xấu lắm nha
Mang giày thể thao vì đi bộ và leo trèo nhiều
Kết thúc chuyến đi mình về lại Hà Nội xe chạy 10 rưỡi đêm nhé m.n.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Share cho bạn bè cùng đi nào xem tiếp

Hà Nội nếu để ăn bánh giò thì mình sẽ ăn ở đây. Quán này mình biết cách đây 5 năm, và quán bán cũng hơn 40 năm rồi.
Có nhiều review về thái độ của cô bán hàng thì mình nghĩ khó tránh vì cô này khá đồng bóng, nhưng xởi lởi nhiệt tình.
Điểm đặc biệt của quán này sẽ là:
- Chả cốm to bằng 1 bàn tay, cực thơm ngon và lạ miệng, nhất là được chế biến rán tại chỗ rán đến đâu cắt cho khách đến đó nên luôn nóng hổi.
- Nước tương ớt lạ miệng, ăn với bánh rất vừa miệng, ai ăn không quen sẽ thấy bánh hơi nhạt, ngoài ra còn có xì dầu và dưa chuột.
- Bánh ăn khá đầy đặn, nhân cảm giác thịt chất lượng.
- Giá: 20k/ suất bánh giò kèm với một miếng chả to( chả cốm, chả giò, chả bò...) và 30k/ suất kèm chả cốm + giò.
Quán nằm ở ngã tư Ngô Thì Nhậm giao Trần Xuân Soạn, trước cửa nhà 60 Ngô Thì Nhậm, cô chủ rất dễ nhận dạng với mái tóc ngắn nhuộm vàng. xem tiếp
Huhu, đi khắp cái Hà Nội mong tìm được mùi vị của chè Liên Đà Nẵng mà vẫn chưa thấy. Hqua, mình có ăn thử ở Chè Đà Nẵng 36 Hàng Cót này. Quán ngồi vỉa hè thôi, nhưng khá đông khách, khách đến khách đi liên tục, nhân viên cũng nhanh nhẹn. Nói đến chè, mình gọi 1 có sầu và 1 không sầu, mùi vị giống thì cũng có giống nhưng vẫn chưa dc hoàn toàn. Nghe bảo phấn lớn đây cũng là chè Liên đóng đá gửi hàng ra, nhưng chắc cũng chính vì đóng đá nên mùi vị khoobg được như ban đầu. Điển hình là hoa quả, cắn 1 miếng là nhận ra đồ đóng đá ngay, ngoài ra còn rau câu, rau câu mình thấy thì để miếng khá to, nếu chỉ cắt bằng 2/3 như vậy thôi thì vừa xinh. Nhưng bù lại, chén chè khá to và đầy. Ngon tuy không quá ngon, nhưng để bù lại cơn thèm chè Liên thì cũng chấp nhận được. xem tiếp
KEM CHANH TUỔI THƠ
Mấy ngày nóng vật vã như này sao mà thèm khát cái ly đá bào màu xanh xanh tươi mát thi thoảng lẫn vỏ chanh thái sợi thơm thơm cay cay. Vừa ngọt vừa mát, ăn đến đâu là tê tê phê phê đến đấy.
.
Lên cơn thèm cái là mình đi khắp Hà Nội để tìm cho bằng được. Mình lê la khắp các khu trường học tìm kiếm dấu hiệu là những xe bán xiên có thùng đá quen thuộc thì hầu như bây giờ người ta chỉ bán xiên thôi không còn bán kem chanh tuyết nữa. Hoặc là nếu có thì chúng mình tới toàn lúc...hết hàng. Nhưng ông trời không phụ lòng người, sau bao lần hụt thì chúng mình đã dừng chân tại cổng Đại học Luật (Nguyễn Chí Thanh) và làm ngay 2 cốc với giá 2k/cốc cho bỏ cơn thèm.
.
Một vài địa chỉ khác mọi người có thể tìm thấy: cổng trường Trưng Vương (Hàng Bài), Bể bơi Bách Khoa (đầu ngõ 40 Tạ Quang Bửu). Nhưng giá ở bể bơi là 5k/cốc mà ăn không có vỏ chanh với cảm giác rất "hóa học" nên mình recommend mọi người đến với Đại học Luật, căn tầm 16h-18h để chắc chắn có ăn nha.
.
Và nếu còn biết địa chỉ bán vé kem chanh về tuổi thơ nào khác các bạn cmt phía dưới để mình ghé qua nha! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn có ai biết địa chỉ nào khác ngoài 82 Trần Đại Nghĩa ở Hà Nội bán bánh ống lá dứa ko ạ? Quán ở Trần Đại Nghĩa bán tầm chiều tối nên khó đi mua quá. Cảm ơn mn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các anh chị cho em hỏi, Hà Nội ăn đêm chỗ nào ngon ngon ạ? Em tìm trên fb không ship đồ ăn đêm thì cxung là của lozi (Mà em bị lozi lừa mấy lần rồi không dám tin tưởng)
Bạn ny nay nổi hứng lên đi ăn mà không kiếm được chỗ, tí nó dỗi em mất xem tiếp
Xin phép cho đăng
Mình có bà chị thay đổi lịch bay gấp
Nên cần pass lại vé máy bay Vietjet kèm hành lý 20kg
Giá 1.200.000 đồng
Từ Sài Gòn ra Hà Nội
Bay lúc 19:25 ngày 15/4/2018
Ai có tên NGUYEN THI PHUONG thì tốt quá
Ai nhiệt tình bên mình sẽ fix giá nữa nghen.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Ảnh của chị mình chống trôi. xem tiếp
HÀ NỘI:
Hà Nội mình chỉ ở 1 ngày, không tham quan gì nhiều, sáng mình check in Nhà Thờ Đức Bà và dạo Hồ Hoàn Kiếm, check in Toà soạn Báo mới, trưa mình ăn buffet Poseidon sau đó đi vườn hoa Nhật Tân để săn cúc hoạ mi, vé vào cổng 80k nhưng khi vào thì cúc hoạ mi chưa nở tạch lần 3


xem tiếp
HÀ NỘI:
Hà Nội mình chỉ ở 1 ngày, không tham quan gì nhiều, sáng mình check in Nhà Thờ Đức Bà và dạo Hồ Hoàn Kiếm, check in Toà soạn Báo mới, trưa mình ăn buffet Poseidon sau đó đi vườn hoa Nhật Tân để săn cúc hoạ mi, vé vào cổng 80k nhưng khi vào thì cúc hoạ mi chưa nở tạch lần 3


xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Hội mình có ai bán hoặc biết chỗ bán chiếc bánh bao này ở Hà Nội không ạ? Nghiện bánh bao nhìn cái này thèm thực sự Hỏi đứa bạn chụp cái ảnh này thì nó bảo bạn nó ở Hải Phòng cho nó :(( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin địa chỉ quán ăn ( hoặc hoặc ) giá tầm 100-150k/1 người; không gian rộng, sạch cho tầm 30 người mà gần trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội với ạ.
Em cảm ơn.
xem tiếp
[ Góc khen dạo]
Địa chỉ: Đối diện 157 Nguyễn Ngọc Nại
Thời gian: Bán từ 3 rưỡi chiều đến hết
Lý do tìm thấy quán này là phía trước có đánh nhau vỡ cửa kính công an đang quét đường nên rẽ vào ăn. ))
Tớ thề là không tìm được quán nào ở Hà Nội mà có cái xiên vừa to vừa rẻ thế này. Chỉ 6k/c mà cực to. Thịt ướp cực ngon và vừa miệng, và ở đây k thịt nạc lắm luôn, có mỡ nhưng k phải kiểu cả miếng mỡ dày người ta hay bán đâu, ăn rất đã mồm mà k hề bị khô. Ướp cả mật ong nên hơi ngọt một chút nhưng t thích ướp ngọt nên thấy ngon k vấn đề gì. Chất lượng thì yên tâm vì t thấy sạch sẽ với cả con c ý cũng làm hai cái cho ấm bụng để đi học ))
Mà kiểu ở đây toàn người xung quanh biết mà ăn thôi chứ k được pr quảng cáo rầm rộ đâu, toàn thấy xung quanh đến ăn và mua mang về thôi.
Nói chung đây là một hàng rất đáng để thử về cả giá và chất lượng luôn.
Note: Không bán t7 và cn xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
THU ĐI ĐỂ LẠI LÁ VÀNG - ĂN XONG ĐỂ LẠI MUÔN VÀN . Mỡ dư thì kệ mỡ dư. Cứ phải ăn đã cho no cái lòng
Và tiếp theo là [PHẦN 5] TỔNG HỢP ĂN VẶT QUANH HÀ NỘI!!!!
Mình đã có 4 bài viết tổng hợp các món ăn quanh Hà Nội rồi. Thật ra làm có tí vất vả. Nhưng là một con nghiện ăn thì phải chia sẻ niềm đam mê với chúng bạn thôi. Nhiều khi đi chơi, bảo nghĩ ăn gì cũng đau đầu nắm. Nên thôi vừa coi như note lại, vừa chờ các bạn hữu recommend thêm vài địa chỉ nữa.
Xem nhá!!!! Mong ad duyệt bài ạ
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
[Góc hơi khen]
Hôm nay nhân dịp chia tay Hà Nội nên rủ đám bạn đi ăn lẩu. Định sang Lò Đúc ăn thì hết bàn nên họ giới thiệu sang lẩu riêu cua Long Bẹt ở Kim Ngưu. Quán mới khai trương nên đồ đạc bếp rất mới, bọn mình chắc khai bếp.
Bọn mình gọi 2 lẩu thập cẩm mỗi nồi 500k, gồm có thịt bò, sườn sụn, lòng nọn, có cả xoay ăn tương đối ngon. ( Đĩa như ảnh là ăn vơi rồi tại mải ăn nên ko chụp ban đầu). Tương đối đầy vì nó không độn gì dưới cả.
Nhận xét: Nước dùng tương đối ngon, bên trong có mấy con cua nữa, đậm đà đồ nhúng tươi, rau có rau muống, hoa chuối, rau rút, xà lách.
Bọn mình có gọi thêm ngô chiên mà ăn hơi cứng chưa giòn, chắc mới làm nên chưa ngon.
Có gọi thêm rau, bún, đậu, 3 ca trà đá.
Tổng hết 1280k cho 2 nồi lẩu và đồ gọi thêm. 11 người ăn sạch sẽ thấy ai cũng kêu no.
Có dịp vẫn sẽ quay lại đây
Nhân viên chắc quán mới nên vui vẻ nhiệt tình.
Địa chỉ cho ai cần: 167 Kim Ngưu xem tiếp
Ko lẽ ad đẹp đến mức lan tận ra Hà Nội luôn à.
Thật quá đáng! xem tiếp
GÓC HỎI HAN RẤT GẤP
Anh Công Vũ duyệt bài cho e nhé. E cảm ơn nhiều nhiều.
Tình hình là cuối tuần e có bạn trong nam ra Hà Nội chơi và e trở thành hướng dẫn viên du lịch. Cả nhà cho e hỏi trong 2 ngày thì e nên đưa bạn e đi đâu và ăn món gì của Hà Nội đây ạ. E rối quá. Huhu xem tiếp
Hà Nội đang trong giai đoạn nóng nên ưu tiên trên hết khi đi coffee tầm này là CÓ ĐIỀU HÒA, phải có điều hòa các bác ạ.
Và ở Tro Sweet – 166 Ngọc Khánh thì có điều hòa
Lúc bước vào mình hơi hụt hẫng vì ko gian nhỏ hơn t tưởng tượng, chỉ có 1 bàn rộng vs ghế sofa còn đâu là khoảng 4 5 cái bàn lẻ với 2 3 ghế gì đó. Không gian của quán tất tần chỉ gói gọn trong 1 tầng, và còn có cả 1 gian nhỏ bếp để làm bánh bằng kính giúp các bác có thể quan sát xem bánh được làm thế nào, với lại cũng tạo cảm giác sáng sủa cho quán.
Quán có cửa kính to lại ở trên cao, trước mặt là bãi đất trống nên đón được nhiều ánh sáng từ bên ngoài, nhiều bạn tới đây chụp ảnh trà bánh lắm
Bọn mình gọi 1 Japanese cheeseckae, 1 chocolate nóng; bạn mình gọi 1 bánh tinh than tre với trà đào sữa. Về giá cả thì chỉ khoản 60 – 70k/ng/ 1 trà + 1 bánh, nên mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn muốn tới đây để học bài hay làm việc vì quán cũng khá yên tĩnh và vắng vào hôm mình đến. xem tiếp

Như đã hứa với mn, hôm nay khi cảm xúc vẫn gần như nguyên vẹn về một chuyến đi thú vị cùng với gia đình - đến một nơi tránh xa khói bụi của thành phố. Nơi ấy có 1 căn Biệt thự - không nhỏ đâu, nó khá lớn và vô cùng đẹp xinh . Cách Hà Nội 50km (Lương Sơn - Hoà Bình)
Đầu tiên nhé, các bạn sẽ vô cùng thích thú từ cổng vào đến nhà, các bạn sẽ cười phá lên vì bảo sao tớ chụp xấu thế . (Có lẽ đến lúc đổi máy đt rồi )
Ngôi nhà được cây xanh mướt bao quanh. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ.
Ngôi nhà sẽ Chào đón các bạn đến bằng những bản nhạc được lắp đặt loa khắp mọi nơi. Đi đâu cũng nghe đc luôn. Nhà tớ đem loa đành vứt xó đấy )
Bước vào nhà các bạn sẽ cảm nhận được, ngôi nhà này gia chủ xây để ở chứ không phải kinh doanh. Mọi đồ đạc trong nhà đều hợp lý và thể hiện gia chủ có con mắt thẩm mỹ cao.
- Phòng khách có sức chứa 25-30 người. Bộ salon êm ái cho bạn có thể nằm dài thư giãn bất cứ lúc nào.
- Ngoài ra có phòng khách còn đc trang bị dàn Karaoke hiện đại, phục vụ các bạn đủ các thể loại nhạc Tân cổ. Chất lượng âm thanh khá tốt, mình hát được Ko bị mệt thì chắc mic loa tốt đó
- Phòng bếp: các bạn có thể tự đem đồ nấu hoặc bbq. Bát đĩa trong bếp đủ phục vụ cho 30 người. Hoặc như nhà tớ nhờ bác quản gia gọi nhà hàng vào thịt con lợn 22kg tại chỗ luôn. Đủ các món và khá ngon. Các bạn có thể ngồi ngoài trời hoặc trong nhà. Chỗ nào cũng đủ bàn, đủ ghế hết. Nói chung Ko phải đem j mấy đâu.
- Phòng ngủ: có 4 phòng ngủ và 6 chiếc giường. Mỗi phòng có toilet riêng, sạch sẽ.
Thăm thú nhà chán mình lại ra vườn:
- Bể bơi rộng 200m, có bể sục trẻ con vô cùng thích. Bạn quên phao? Bác quản gia sẽ đem ra 1 Đống phao với bóng cho bạn tha hồ chơi
- Sân cỏ 800m rộng có thể đá bóng hoặc hoạt động tập thể
- Có lầu vọng cảnh - các bạn có thể ngồi hóng gió uống trà ngắm cảnh- nhã vô cùng
- Có con suối nhỏ và hồ cá koi nữa...
- Có 3 chú chim công và 1 đàn gà tre cho tụi nhỏ thăm thú nữa chứ.
Tóm lại là mình thích nơi này, đó không chỉ là cảm nhận riêng của mình. Mà Cả gia đình mình đều thích, đều cảm thấy hài lòng.
Con mình nói: “Mẹ ơi, I like nhà này!”
Còn bố mình bảo: “Xứng đáng bỏ tiền ra con ah”
Thế đấy, nơi này làm hài lòng từ trẻ nhỏ đến người già
Ah, còn điều vô cùng hài lòng với 2 bác quản gia. Nhiệt tình, đáng yêu vô cùng!
Quả trong vườn chín là hái ngay cho khách, bác ý bảo toàn đồ sạch. Thấy mình đi lang thang chụp hoa- bác bảo hái đi mai nó lại ra ý mà . Và lúc Ra về còn xách bưởi sạch nhà bác ý trồng lên tặng nữa. Đáng yêu hết chỗ nói nhỉ
Mình thấy gia chủ thật may mắn khi có 2 bác quản gia rất có tâm, chăm sóc giữ gìn khu vườn và nhà chứ đáo. Mình cũng mong các bạn nếu có ghé thăm nơi đây thì hãy là những vị khách lịch sự và cùng giữ gìn tài sản cho gia chủ
Thôi có lẽ để cho các bạn đến và cảm nhận.
Cần Thông tin về #Homestay này thì cho mình, mình sẽ hướng dẫn cụ thể nhé.
Nhanh tay book lịch T10 nhé các bạn!
Lập hội đi thôi sắp lạnh rồi đó
———-/////————
Tham khảo hành trình của nhà mình: 2 ngày 1 đêm:
- Sáng 10h thứ 7 xuất phát từ Hà Nội. 11h đến ăn trưa tại Quán Thịt Trâu - Ngọc Được (đc: Lương Sơn - Hoà Bình)
- 12h check in tại Mountain House - Nghỉ ngơi và khám phá
- 11h CN check out về đường Láng Hoà Lạc ăn Lẩu riêu của bắp bò...
- 14h về đến Hà Nội - kết thúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Mọi người ơi ai biết ở Hà Nội có quán nào bán súp lươn chuẩn vị Nghệ An không ạ
Em ăn ở Hà Nội nhiều quán lươn rồi nhưng chưa có quán nào chuẩn cay chuẩn vị như ở nhà ạ
*ảnh này là e ăn súp lươn ở Vinh quê em ạ* xem tiếp
The Second Trip (27-31/3/2018)
Video mang tính chất giải trí vì lần đầu mình làm


Ngày 1 Hà Nội - Phú Quốc - Dinh Cậu - Chợ Đêm
Đi taxi đặt chỗ trước từ trung tâm thành phố tới Nội Bài, bọn mình bay chuyến bay 12:20 vào Phú Quốc là 14h30. Tiếp tục đón taxi về hotel gần thị trấn Dương Đông Phú Quốc, các bạn cứ thoải mái vì taxi ở đây họ đi đúng giá lắm.
(Taxi ra sân bay nội bài mất 250k, taxi từ Sân bay Phú Quốc tới trung tâm thị trấn mất 120 - 150k, vé máy bay mua trước 2 tháng nên mất có 1tr7 khứ hồi của VJ)
(Vé máy bay mình tự đặt được nên giá rẻ hơn cả hệ thống)
Bọn mình ở tại Nani Hotel, Phòng sạch sẽ thoáng mát, có điều hòa tủ lạnh, bình nóng lạnh, bên ngoài có bếp, máy giặt, mọi người đều có thể sử dụng tự do.
(Phòng đơn 150k, Phòng đôi thì 250k 1 đêm, phòng cho 4.5 người thì 450k 1 đêm)
Chiều ra dinh cậu ngắm hoàng hôn, bọn mình cách dinh cậu khoảng 1,5 km nên cả nhóm quyết định đi bộ cho thoải mái.
Buổi tối ăn tối tại nhà hàng , ăn uống sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng, nhưng các bạn nhớ hỏi giá trước đề phòng lúc thanh toán đỡ bỡ ngỡ
(nhóm mình 8 người ăn các món: lẩu cá kèo, ghẹ gấp, mực chiên mắm... hết 1tr6 cả nhóm)
Ăn tối về cả team dạo quanh chợ đêm 1 vòng, cũng có vài tiết mục văn nghệ, các quầy kem trộn nhưng đối với bọn mình thì bình thường nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình ngày mai.
Ngày 2 Du Thuyền Tham Quan 3 Đảo :
Bên mình thuê xe 7 chỗ riêng đi phía nam đảo phú quốc mất 700k, sau bữa sáng, xe đón nhóm đi tới cảng đỗ của Du Thuyền, đây là chiếc Du thuyền độc nhất tại Phú Quốc.
Sáng sớm đi chợ Dương Đông mua hải sản trước để chuẩn bị cho chuyến ra đảo, mua ở đất liền đem đi rẻ hơn rất nhiều, (mua 1 kg tôm sú, 1kg mực trứng, 1kg mực lá, 1kg con còi, xoài, nước ngọt, đậu bắp tổng cộng hết 1200k)
Bên Mình đặt Du Thuyền của Phu Quoc Speedboat 1 ngày với giá 5 triệu đồng cho 6 người, thêm 1 người thì là 500k.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo cano với giá 500k 1 người ghép hàng ngày, chứ đừng đi thuyền to, vừa lâu lại chơi được ít. (Đây là giá chưa bao gồm xe đưa đón và ăn uống trên đảo)
Chương trình tham quan đảo bạn có thể click vào fanpage Phu Quoc Speedboat để xem cụ thể
Chiều 4h trên đường về, vì bọn mình đi xe riêng nên thoải mái đi lại, bọn mình ghé qua Golden Sand Bar, ở đây ngắm hoàng hôn đẹp mê ly, và cũng có 1 số view cực đẹp cho các thánh sống ảo.
(Đồ uống tầm 40-70k 1 người)
Buổi tối, cả ngày ăn hải sản chán rồi, tối bọn mình tới quán ốc (SDT: 0903389189) trên đường trần hưng đạo, giá cả phải chăng, ở đây chuyên ốc tươi ngon và các món nộm.
Ngày 3 Khám Phá Đông Đảo Phú Quốc - BBQ Ông Lang Beach
Mệt quá 9h mới dậy ) bọn mình thuê xe 7 chỗ tới Làng Chài Hàm Ninh, ở đây có rất nhiều nhà hàng nhưng mình chọn nhà hàng , vì cũng ngấy hải sản rồi nên bọn mình gọi cơm canh chua cá, thịt rang, rau xào, đậu phụ cá thu kho tiêu.
(mất tầm 100k 1 người)
Ăn xong nghỉ ngơi tiếp tục di chuyển tới Chùa Hộ Quốc, Ngôi chùa với vị thế bồng lai tiên cảnh, 1 mặt giáp biển, lưng tựa vào núi. ( Bọn mình ở đây uống nước mát, làm từ hạt é và quả Thốt Nốt, 20k 1 cốc ở nơi dừng chân của chùa)
Bọn mình ở chùa tầm hơn tiếng rồi di chuyển tới , vào thấy cái gì cũng giác vàng với bạc ) công nhận sang chảnh vì quen biết nên bọn mình vào ko mất tiền, vé vào cổng là 300k 1 người được tặng kèm 1 ly nước .
Chiều 3h bọn mình tới tắm biển, ở đây cái gì cũng dịch vụ nhé.
(Thuê ghế nằm 50k, có thêm đệm là 30k, có dù che là 50k)
Tắm xong cả bọn quay về để ăn BBQ tại Bãi Biển, 1 buổi tối thú vị, cảm giác đang ăn mà nước biển tạt vào chân phê lắm
(Tiền thuê bãi và ăn uống cả nhóm mất 1tr500)
Ngày 4 Dính mưa sấp mặt vào buổi sáng.
Phú Quốc chuẩn bị vào mùa mưa nên thỉnh thoảng có cơn mưa 1 vài tiếng. Mưa xong thì nắng, lại đi chơi được.
Buổi trưa mình mua đồ ăn ở chợ về bếp cả nhóm nấu ăn
Chiều Tính lên bắc đảo để đi vào làng chài vui chơi ăn uống mà ko kịp nên mình đổi kế hoạch cho nhóm đi trải nghiệm làm ngư dân tại Bãi Khem
Cho cả nhóm kéo lưới đánh cá gần bờ, tập làm gỏi cá trích, món ăn đặc trưng khi nhắc tới Phú Quốc.
Làm xong mệt mỏi cả nhóm ăn luôn tại nhà hàng của chú ba, chú làm nhà hàng ở đây rất lâu rồi, nồi lẩu đầy ắp hải sản có 300k 1 nồi.
Chiều về cả nhóm ghé Rory's Bar Phu Quoc thưởng thức âm nhạc và ngắm hoàng hôn lần nữa ) Phải nói ở đây nhạc sống động, nhưng không gian thì ko đẹp bằng Golden Sand Bar.
(30-50k 1 cốc thôi)
Tối team đi quẩy ở Sky bar, đối diện Ocean Pearl Hotel trên đường Trần Hưng Đạo. Bar kiểu Pub trên tầng 10 của tòa nhà, không gian thoáng, nhạc hay, tới đây vui vẻ giải trí ok.
12h đêm nhóm tới ăn đêm, ở đây có rất nhiều món ăn vặt same same như các quán ăn vỉa hè ở Hà Nội hay HCm, đặc biệt nem lụi ở đây to vật vã ).
Ngày 5 Mua Hải Sản - Chào Tạm Biệt Phú Quốc
Có rất nhiều mặt hàng có thể mua về làm quà khi bạn đi du lịch Phú Quốc về, như hạt tiêu, mắm, rượu sim, hải sản khô, các bạn có thể thấy ở đâu cũng có thể bán được nhưng nên tìm chỗ uy tín để mua tránh trường hợp hàng bị pha trộn không như mong muốn.
Các bạn có thể tham khảo tại website: /
Tổng thiệt hại chuyến đi khoảng 3tr5 1 người chưa tính tiền vé máy bay, ăn uống no nê, đi du thuyền, đi xe riêng đưa đón tận nơi
Bạn Nào cần hỏi gì cứ inbox cho mình nhé xem tiếp

Ở đây có đồng dâm nào mê mệt bún bò huế như tớ không ?
Tớ ăn nhiều quán bún bò huế ở Hà Nội lắm rồi nhưng mà quán này có lẽ là ưng nhất
Quán tên là Bún Bò Huế Ngự Bình trên phố Đồng Bông, gần Dịch vọng hậu và Duy Tân.
- Đầu tiên là xét về nước dùng : rất ngọt và thơm nhưng không hề có cảm giác lạm dụng mì chính mà kiểu ngọt thịt ngọt xương ấy
- Về các thành phần trong bún thì mình thấy đều ăn nhập nhau, tiết thái miếng vừa vặn nấu kĩ, giò và bò thái lát mỏng vừa miệng, mình ăn lần nào cũng thấy nhân viên quán dùng máy bào hay gì đó để làm các miếng thịt đều nhau trông khá chuyên nghiệp. Sợi bún cũng chắc và to, ăn khá mê
- Quán sạch sẽ bàn ghế gỗ chắc chắn được lau dọn liên tục. Nhân viên và người bán đều đeo găng tay khi tiếp xúc đồ ăn.
- Bún bưng ra sẽ được đi kèm 1 đĩa rau sống trần và 1 ly trà đá free. Không cần gọi nvien quán cũng sẽ tự bưng cho bạn
- Tớ không ăn được móng giò nên không biết thế nào. Nhưng bạn tớ ăn thì bảo móng giò k xuất sắc, có phần k hợp. Có lẽ đó cũng là điểm trừ duy nhất. Nếu bạn nào k ăn được móng giò thì bát bún khá hoàn hảo
- Giá là 30k/bát ăn no bụng luôn nhé. Thấy bảo là freeship 4 bát trở nên trong phạm vi 3 hay 5km gì đó k nhớ )) vì tớ ngay trần thái tông nên k để ý vấn đề ship lắm xem tiếp
Các bác cho em hỏi kinh nghiệm đi du lịch Hà Giang 2 ngày cuối tuần với. Em chỉ được nghỉ thứ 7 chỉ nhật thôi. Em ở Hà Nội ạ. xem tiếp
Thức quà của người Hà Nội xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào ăn cá hồi mà ổn ổn không ạ.
Chuyện là có thằng em đi biển về, sinh nhật nó nó đòi ăn cá hồi mà đi ăn mấy chỗ nó cứ chê không thích.
Với cả giá cũng phải chăng thôi vì mình sắp phá sản với nó rồi.
Cảm ơn mọi người trước nhé. xem tiếp
*HỒI 1: Mua vé bất ngờ, 1 củ khứ hồi trước 2 ngày bay
Trong số các nước đã đi, Malaysia là nước mình có ấn tượng xấu nhất. Hồi tháng 7, mình book phòng ở khu Bunkit Bintang - trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất của Kuala nên lúc nào cũng chật ních người là người.
Vốn đã không thích mấy bộ 'Cô dâu 8 tuổi' này nọ rồi mấy vụ hiếp dâm tập thể Ấn Độ nên mình cực kì hoảng loạn khi khu này quá đông 'đội quân bịt mặt'. Đen ngòm từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng chẳng may va vào một thì gái Hải Phòng tui đây cũng rụng mẹ tim vì hoảng hốt.
Vầy mà trước thêm bóng đá AFF SUZUKI CUP 2018, chả hiểu động lực nào đã khiến hãng Air Asia sale vé rẻ như cho trước 2 ngày bay, vô tình đập vào mắt con 'thánh săn vé 0 đồng' này. Thế là đắn đo 1 hồi, sếp phụng phịu 1 hồi níu chân mình ở lại follow cái campaign Tết, mình kệ mẹ luôn, book vé nhắm mắt nhắm mũi chỉ sợ lại vì cái này cái kia chẳng đi được.
Vậy là cái vé 1.054K/khứ hồi Hà Nội - Kuala từ 14/12/2018 - 16/12/2018 rẻ hơn cả vé xem nhạc Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt và vé khán đài C,D xem bóng đá ở "American Đình" cũng đã rơi thẳng vào ví Trang Chó.
Chuyến này, mình đi với 3 mục đích:
-Phục thù vụ tuần trước ra sân bay mà phải quay về, không được bay đi Đài vì visa dính blacklist.
-Kuala dù thật sự không thích nhưng Tháp đôi Petronas gắn liền với 1 kỷ niệm rất đáng nhớ của mình và lũ bạn thân khi mới 14 tuổi.
-Dành 3 ngày, lần đầu tiên không hề có kế hoạch để đi lang thang khám phá ẩm thực, văn hoá đa sâc tộc ở Kuala - thứ mà mình bỏ sót trong chuyến đi 'chạy sô' 5 ngày 4 đêm - 3 thành phố hồi tháng 7.
xem tiếp
5 ngày lang thang khám phá những địa điểm hot nhất cho những người ưa xê dịch tại Phan Thiết - Bình Thuận
Di chuyển: Máy bay khứ hồi Hà Nội – Sài Gòn
Xe giường nằm Phương Trang chuyến muộn nhất Sài Gòn Phan Thiết
Tàu Superdong ra đảo ( giá ghế ngồi 350k, giường nằm 400k ), 02523817337 gọi để đặt vé trc ( mng lên ra sớm trc 1 tiếng để lấy vé và làm thủ tục )
Thuê xe máy tham quan các địa điểm
Ở: ( vì mình đi 1 mình nên tiêu chí chọn nhà nghỉ của mình là rẻ, sạch sẽ, tiện nghi nhất có thể, và tiện di chuyển
Tại tp. Phan Thiết mình chọn Nha Que homestay
Tại Đảo Phú Quý Lamin hotel Binh Thuan
Ăn uống: Các b nên thử 1 số món đặc sản
Bánh canh chả cá
Gỏi cá, chả giò cá
Bánh căn
Bánh bèo, bánh xèo, bánh tráng mắm ruốc
Răng mực
Lòng hèo bánh hỏi
Hải sản
Các địa điểm nên ghé qua:
Ngày 1: Đảo Phú Quý
gành hang, bãi đá gành hang + bãi nhỏ + vịnh triều dương + chùa linh quang + bờ kè 7 sắc cầu vồng ( bờ kè lăng cô ) + check con đường vòng cung + hải đăng ( ngoài đg leo bộ bên tượng bác hồ ra còn có 1 đg xe máy chạy lên tận nơi đc ) + dốc phượt + phong điện ( có 3 cái thôi à, k nhiều như ở bạc liêu với dak lak ) + mộ thầy + chùa linh sơn ( có những bậc thang màu sắc đi lên chùa )
17h di chuyển qua núi cao cát ( từ chùa linh sơn rẽ trái đi lên đến hết đg có tượng quan âm là đến ) ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo, nơi có những tản đá nhiều hình thù
Ngày 2: Bãi Tranh – Đảo Phú Quý
5h phi xe lên cột cờ đảo phú quý để ngắm bình minh + ăn sáng và lên tàu đi tour tham quan hòn tranh, đc câu cá biển và lặn ngắm san hô, các b nên leo nên núi để thấy toàn cảnh hòn tranh rất đẹp ( tour hòn tranh, 250k/1ng, a cano rất hiền và nhiệt tình chỉ dẫn mình cách tham quan 0346632292 ) + 17h qua bờ kè ngũ phụng ngắm hoàng hôn và tắm biển + ăn tối tại dọc trục đg chính võ văn kiệt lựa chọn quán ăn và ghé qua những chiếc xe bán chè, hoa quả dầm sinh tố để thử, trc khi về phòng nghỉ sớm
Ngày 3: Tham quan Mũi né
Làng chài mũi né có hàng mấy trăm con thuyền neo đậu, và 1 chợ hải sản tươi sống bán rất phong phú
Đồi cát mũi né tham quan đồi cát rộng bao la, nóng hổi rừng rực, chơi trò trượt cát bao phê ( nên đi vào chiều tối để ngắm hoàng hôn sẽ đẹp và đỡ nóng hơn ), cũng có thể thuê xe Jeep chở vào sâu chục ảnh
Suối tiên con suối với những đồi nhũ đá tự nhiên có màu đỏ và trắng. Do sự bào mòn của thời gian nên đã tạo ra những nhũ đá có hình thù kỳ lạ tự nhiên.
Ngày 4: Tham quan bàu trắng
Bãi đá 7 màu những viên đá tròn dẹt, nhiều sắc màu, rêu xanh phủ kín những tảng đá lớn hình thành từ tự nhiên
Bàu trắng gần như ai đến Phan Thiết cũng nhất định phải ghé Bàu Trắng 1 lần, đủ hiểu độ hot
Lâu đài rượu vang mình chỉ đứng ngoài chụp ảnh chứ không vào
Cù lao câu thích hợp cho các b kiểu đi phượt, các b muốn tham quan nên gọi trước cho anh Lập 0918335617 chủ cano để ghép tour tham quan ( 250k/1ng khứ hồi )
Ngày 5:
Mũi kê gà, Hải đăng kê gà có thể thuê thuyền thúng của ng dân qua tham quan
Tháp chàm Poshanu được thiết kế theo phong cách, kiến trúc Chămpa
Tham khảo, LIKE và SHARE cho nhiều người cùng có thêm kinh nghiệm nha các bạn. Tks!!!

xem tiếp
Góc khen nhẹ
Mỳ quảng + nem lụi. 331 Trần Cung
Hôm trc lò dò đi tìm quán ăn trưa thì mò ra quán này
Nói chung là không 1 quá xuất sắc nhưng cũng không phí phạm đồng tiền bỏ ra chút nào.
Điểm cộng :
- Hương vị rất dân dã và " thật " , mình ở Đà Nẵng 5 6 năm nên hồi đó ăn Mỳ Quảng nhiều như ở Hn ăn phở với cơm rang vậy. Ra ngoài này cũng tầm 7 năm rồi, ăn Mỳ Quảng nhiều nơi nhưng lại bị quen cái hương vị dân dã ở Đà Nẵng nên cảm thấy ko quen lắm. Tự nhiên tới đây ăn , hương vị cũ nó ùa về. Một bát mỳ đậm chất miền Trung. Nước dùng vừa vặn, thơm, thịt và trứng cút ăn khá ok.
- Rẻ. 30k cho 1 bát mỳ Quảng ( các nơi khác mình ăn toàn 40-50k ). Khá nhiều Mỳ nên ăn no căng, 5k/1 cây nem lụi cuốn xả,nc chấm đúng kiểu miền Trung ( hơi cay đấy ).
- Gia đình anh chị chủ quán khá là thân thiện ( đúng kiểu ng Đà Nẵng ) , ăn nhiều mỳ hay ít cứ nói 1 câu là chị ý cho.
- Trà đá miễn phí ( khuyến cáo luôn là các bạn muốn uống trà đá như mấy quán ở Hà Nội thì bảo anh chị ý pha loãng đi 3 4 lần. Hôm trc mình uống thấy nó khá đặc, uống xong chép chép miệng còn thấy ngọt ngọt chát chát.
Điểm trừ :
- Quán rất nhỏ. Chỉ có 3 cái bàn. Chắc cú là bạn đi 4 5 người sẽ chật, ngồi khó. Khuyến cáo đi 2 người là vừa đẹp.
- Nem lụi , nước chấm làm kiểu miền Trung nên có thể ng Bắc mình ăn sẽ không thấy ngon bằng nhiều quán đã có tiếng khác.
...............
Tổng kết : ko ngon xuất sắc nhưng cũng ko đến nỗi tệ.
Cho điểm khoảng 7-7.5/10
Rất thích hợp cho bạn nào tìm 1 tý hương dân dã của Đà Nẵng ( tới quán ăn bạn sẽ có cảm giác như đang ở Đà Nẵng ý )
P/s : bánh xèo 10k 1 cái, mà mình chưa thử. Như hình là 1 mỳ quảng + 2 nem. Tổng hết 40k xem tiếp
< góc khen nhiều hơn chê >
Buffe poseidon 27 Lê Văn Lương đội này đang làm mưa làm gió ở Hà Nội nên ko tránh khỏi việc đông khách, nhộn nhịp, ồn ào( đặc biệt sau 7h tối )
Điểm cộng 1 : chính vì là buffe hải sản nên có lẽ ở đây hải sản là ngon nhất, khá đa dạng về các món ăn và chế biến món ăn nhưng có vẻ ko đc nhiều như trong menu ))) tôm ghẹ hơi bé, thịt bở. Khi lấy cũng ko phải xếp hàng dài như lời đồn nhưng khi nvien vừa bê ra thì nên ra lấy lun ko hết ) mình đặt bàn trc 2 hôm nên ngay cạnh chỗ nhà bếp rất tiện lấy đồ
Điểm cộng 2 : đồ ăn kèm đa dạng , nhỉnh hơn rất nhiều so với buffe sen nhưng đi ăn buffe khuyên trân thành mng chỉ nên ăn hải sản cho đỡ tốn đồng tiền bát gạo nhaa ))
Ăn tráng miệng chỉ quanh quẩn chè, sữa chua, caramen, thanh long, dưa hấu. Hết !
Điểm cộng 3 : nv làm việc hết năng suất dọn bàn cho khách vỏ tôm ghẹ, đồ ăn thừa, bát đĩa bẩn liên tục.
Ngoài việc quán rất đông ra thì điểm trừ duy nhất về đồ ăn là thịt nướng, thịt nướng dù đa dạng nhưng tất cả đều cùng ướp chung 1 loại sốt, ko có gì đặc sắc, thịt dai và thái dầy, hương vị tẩm ướp giống nhau nên ko cảm nhận đc gì có lẽ vì hay ăn ở những chỗ chuyên buffe thịt nên ăn thịt nướng ở đây thấy khá thất vọng. Đồ uống so với nhiều chỗ ăn buffe khác có vẻ đắt.
Vote: 6/10 đ . Vì ko phải gu hải sản nếu chỉ nói riêng về buffe và thịt nướng chắn chắc sẽ ko qlai. Nhưng nếu ai đến có thể ăn đc nhiều bề bề, hàu, tôm, ghẹ thì nên quay lại ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh cuốn Lạng Sơn tại Hà Nội tại địa chỉ: FG cofee và bánh cuốn Lạng sơn- số 18, ngõ 48 Nguyễn Chánh, cầu giấy, Hà nội. Chỗ chân cầu vượt chỗ cổng bên cạnh vào big C Thăng Long.
Mình thích ăn bánh cuốn Lạng sơn nóng hổi, mềm, dẻo. 1 suất này gồm 2 bánh trứng và 2 bánh thường, giá là 25k, mình thích ăn nên lần nào cubgx phải ăn 1 suất này và thêm 2 bánh thường (hình như là bánh thường là 5k/bánh hay sao ấy)
Bánh đúng vị Lạng Sơn, còn có cả măng ớt ăn kèm nếu ai ăn đc cay.
Quán coa cả bánh áp chao nữa.
Hình như quán mở bán từ sáng đến 8h tối hay sao ấy.
Mình còn quay lại đây dài dài
# xem tiếp
[Góc hỏi han] Mùa hè thèm mấy loại nước mát như kiểu nước sâm, mía lau, trà bát bảo quá ạ. Anh chị em có biết ở Hà Nội chỗ nào bán và ship tận nơi không ạ? Em cảm ơn ạ xem tiếp
Chúc các mày đi ăn thành công. Lò vé.
————-
PS:
1. T đã sửa bài cho các m biết quán này bán gì nhé. Chân thành xin lỗi vì thiếu sót này. Bây giờ thì biết rồi nhá
2. Cho những câu hỏi là “Khổ thế ăn làm gì?” Với “Có thừa thời gian nên đứng xếp hàng à?” thì t cũng xin thưa là không biết chúng mày thế nào chứ tao thì chỉ cần được ăn ngon thì phải xếp hàng hay đặt lịch trước nó cũng không vấn đề gì, với t ăn uống nó là thú vui và đam mê nhớ. Nữa là ở Hà Nội (những chỗ khác t nghĩ cũng có) thì chuyện ăn uống xếp hàng cả tiếng cũng là chuyện không hiếm gặp. Nhưng đam mê mà )) Phải sống trọn với đam mê chứ ))) xem tiếp
TÀ XÙA 2018 - 330K/ NGƯỜI CHO THỬ THÁCH SĂN MÂY
Xin chào cả nhà,
Mình vừa kết thúc chuyến đi Tà Xùa – Sơn La 2N1D để đến với hành trình săn mây. Thật may, thời tiết ủng hộ, lần đầu đi đã săn được mây . Với album này, mình sẽ review về chuyến hành trình của mình, dưới góc độ của mình để cho anh em cùng nhau tham khảo ha
Let’s gooo
_______________
BÀI RV NÀY GỒM:
Tại sao lại chọn đi Tà Xùa vào thời gian ấy?
Phương tiện di chuyển?
Nơi lưu trú.
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Các địa điểm du lịch “hot”
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
------
Mùa đẹp nhất của Tà Xùa.
Chắc chắn tất cả mọi người lên Tà Xùa đều có chung mục đích là SĂN ĐƯỢC MÂY. Chính xác là vậy. Và mùa để săn được mây sẽ dựa khá nhiều vào câu sau “Mưa càng to thì mây càng đẹp” (Đùa thôi ) ) Và đúng là thế, khi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau càng cao thì khả năng có mây là càng lớn, bonus thêm đêm mà mưa nữa thì xác định hôm sau sẽ có ảnh đẹp . Đây là chuyến đi bị lùi lùi từ bao giờ cũng k hay, đến hôm đi thì mưa sấp mặt, đêm gió bão tưởng chừng như cái bungalow sẽ bị lật (Mình sẽ rv cực kỳ chi tiết về homestay này) vậy mà sáng hôm sau, dậy đón bình minh lúc 5 rưỡi sáng.. Trời ơiii, biển mây trăng xóa, lúc ấy mình còn lơ mơ vì dậy quá sớm mà cũng bị sốc, thật sự là sốc khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 màu trắng xóa )
Lan man quá, quay lại vấn đề nên đi Tà Xùa mùa nào thì đây, mùa xuân và đầu hè là phù hợp để đi Tà Xùa. Hôm mình đi, xem dự báo thời tiết Hà Nội 36 độ mà trên Tà Xùa thấy hối hận vì k mang theo áo gió . Nhưng cũng k phải là các mùa khác k đi được, như mình chẳng hạn
Phương tiện di chuyển.
Vẫn như mọi khi, mình di chuyển bằng xe máy. Dọc theo đường quốc lộ 32 sang 37. Đi qua thanh sơn – Phú Thọ rồi đến Phù Yên và đến Bắc Yên. Sẽ gần hơn khi đi theo đường lên Mộc Châu rồi rẽ sang.
Tiền xăng tổng cộng là: 120k cho tất cả chuyến đi. Quá hời!
Đường đi thì khá khó khăn, vì mùa mưa nên sạt lở vô cùng nhiều, nhất là ở đoạn Phù Yên và từ thị trấn Bắc Yên lên đến Tà Xùa. Phải tay lái cực kỳ cứng và khỏe thì mới yên tâm được nha. Hoặc không, phải chuẩn bị bộ giáp bảo vệ hoặc xe đi bảo dưỡng trước khi đi nha
Mình bắt đầu đi từ 9h kém đến tầm 14h00 đến homestay.
Nơi lưu trú. (Đây là cái phần mà mình muốn nói nhất nhất trong bài review này ) )
Thật tình cờ và bất ngờ khi đến được Tà Xùa Hills homestay
Anh bạn mình gọi cho 1 anh có quen trên đó, anh ấy cho sđt của 1 chị, chị ấy lại cho sđt của chị Xuyến – Chủ homestay mình ở )
Đây là homestay có cả nhà sàn và Bungalow, mình chọn bungalow. Vì là khách lên sớm nhất (tầm 14:00) nên đã được chọn phòng có view ưng nhất homestay ấy view nhìn thẳng ra núi, mắt tinh thì có thấy được cả sống lưng khủng long các bác ạ.
Phòng thì siêu siêu siêu rẻ. Bungalow ở riêng, có phòng vệ sinh khép kín. ở giữa vườn hoa, lại còn có góc nhìn rộng. Nên ưng hết nấc. Ngoài ra còn có cái gọi là cái chòi, có bàn ghế cute ngoài vườn để ngồi uống nước hoặc ăn sáng nha
Chị chủ homestay lại còn mến khách, hay cười, sđt của chị ấy như sau: 0969868484
Giá phòng ở đây đa dạng tùy vào loại phòng và vị trí mà dao động từ 150k – 250k/phòng hoặc người.
Sáng dậy, 5 rưỡi mở cửa phòng, là bạn đã có thể ngắm bình minh và mây luôn rồi. k cần đi đâu xa. Tất cả các ảnh có mây ở album đều là chụp tại homestay này nha . Mọi người nếu muốn thì tham khảo qua homestay này nhé. Mình thật sự highly recommend homestay này
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Chính xác thì trên đây 99,99% đều là người dân tộc Mông. Chỉ có người bán hàng mới nói rõ được tiếng Việt của mình. Nên sự hoang sơ là y nguyên. Mình rất vui vì điều này.
Nhưng, chính vì sự hoang sơ đó mà khiến mình sợ. Cảm giác như ngoài chị Xuyến – chủ homestay ra thì mình k biết giao tiếp với ai nữa!
Còn về đồ ăn – thật kinh dị! ))
Lúc khoảng 6h, chị Xuyến có gọi cho mình để hỏi xem có ăn cơm k để chị nấu luôn. Thì mình nghĩ là thôi, ăn ở ngoài xem có đồ nướng các thứ k thì thử. Nhưng.. oan trái thay k có 1 quán nào bán đồ ăn nướng hay là quán ăn tử tế ). Có 1 số quán đề biển đặc sản Tà Xùa, bún chả các thứ,.. nhưng lại vì sợ. sợ vệ sinh k đảm bảo nên mình thôi. K ăn nữa. ) và lại vác mặt về homestay để ăn. Và biết được 1 điều rằng “Khách nhà ai thì tự phục vụ”
Bữa ăn gia đình thôi: có rau, thịt, đậu, cá,… (mâm cơm ở trong album). Nhiều như vậy, bữa ăn ấy trị giá 200k cho 2 người, hì. Cũng rẻ và ăn cũng ngon. Chứ đồ ăn đặc sản của Tà Xùa chắc là.. k là gì cả )
Thêm nữa, homestay cho mình sử dụng bếp và đồ dùng phòng bếp free nên có thế vô tư nấu mì ăn sáng nếu muốn nhé, chỉ cần mua đồ thôi.
Các địa điểm du lịch “hot”
Tà Xùa là các dãy núi bao quanh thung lũng. Vùng núi Tà Xùa nằm trên 4 xã: Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu nhưng về điểm đến thì cũng chỉ có vài điểm. Bạn chỉ cần đi trong 2N1D là đã đủ rồi. Mình chưa đi hết tất cả các điểm nhưng có những điểm sau nhất định đến nhé!
- Đỉnh gió – Ngắm hoàng hôn (free): bạn hỏi người dân hoặc chủ homestay sẽ biết được đường lên đỉnh gió. Thời gian vàng để lên là tầm 5 rưỡi chiều – thời gian để ngắm hoàng hôn. Đây là nơi ngắm hoàng hôn được coi là đẹp nhất tại Tà Xùa.
- Sống lưng Khủng Long (free): Đây là địa điểm săn mây lý tưởng vì 1 bên của nó là các dãy núi k mở, khiến mây khó thoát ra ngoài, dẫn đến mây tan lâu. Từ Tà Xùa theo hướng đi Háng Đồng, di chuyển đến sống lưng khoảng 13km. Đi xe máy mất khoảng 30-45’ nếu bạn k dừng để chụp choẹt trên đường đi. Đến nơi, từ chỗ để xe, bạn sẽ để xe trên đường và đi bộ xuống sống lưng. Đường dễ đi, k có khó khăn gì cả, chỉ hơi dài thôi.
- Các địa điểm săn mây (free): Vì sao nói Tà Xùa là thiên đường mây? Bởi vì 1 bên là núi và 1 bên là mây. Nên bất cứ nơi đâu, bạn đều thấy mây nếu hôm đó bạn săn được. Mình săn mây ngay homestay, nên k đi đâu xa cả.
Thời gian có thể săn mây là từ lúc bình minh đến tầm gần 7h00 là mây bắt đầu tan rồi nha. Cố gắng dậy sớm chút! )
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
1. Thủ ngay cái áo gió mỏng vào balo nếu k muốn quá lạnh!
2. Chuẩn bị thật tốt về đôi giày bạn mang và chiếc xe bạn chọn. Vì bạn sẽ phải đi bộ ra sống lưng khủng long khá xa và đường đi khá nguy hiểm.
3. Thành khẩn, hãy mang thêm đồ ăn nếu bạn k muốn bị đói )
4. Nhớ mang theo uno vì buổi tối tại Tà Xùa rất lạnh và buồn, chẳng có chỗ nào để đi tối cả
5. Tổng tiền tất cả của chuyến đi này sẽ như sau (Mình sẽ tính tổng rồi chia đầu người sau):
Xăng: 120k
Bungalow: 200k
Ăn: 200k
Mua cá nến mang về (Vì mình thích ăn thôi chứ k phải đặc sản gì đâu ) ): 56k
Đồ ăn linh tinh (chỉ mang tính chất làm tròn ) ): 84k
TỔNG: 660k.
 330k/người. Với số tiền này, chúng ta chỉ việc đi xem phim và ăn 1 bữa bình thường tại Hà Nội, còn âm nữa cơ ))
Chắc là không còn gì đâu. Vì mình k nhớ rõ nữa rồi. hi
TADA
Trên đây là lịch trình của mình đến với Tà Xùa. Chỉ là Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc này và cũng muốn chia sẻ với mọi người. để mọi người có kinh nghiệm hơn. Đừng mắc phải sai lầm như mình là vui rồi. Chúc 500 ae của Híu sẽ có chuyến xê dịch sắp tới tốt đẹp và gặp nhiều may mắn nha
CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY Ạ. LOVE YOU ALL
xem tiếp
{ GÓC HỎI HAN }
Mình muốn tìm quán buffet hải sản đồ ăn ngon, sạch sẽ, đa dạng và phong phú. Cả nhà mình ai biết chỗ nào chỉ em với? Em ở Hà Nội ạ! Tks cả nhà
xem tiếp
[ Góc Bức Xúc ] Vì thích ăn bánh xèo nên đi qua đây thấy quán khá đông và thơm mùi nem với bánh nên vào luôn . Hết bàn ngoài nên mình vào nhà ngồi cũng khá đông nên tạm chấp nhận việc khá bẩn . Mình gọi 1 đĩa nem và 1 bánh xèo 2 người ăn đợi dài cổ 20p sau vẫn không thấy có đồ trong khi đó bàn ngồi ngoài vừa mới đến 5p đã có nem ngay rồi . Mình mới thắc mắc là bọn cháu đến trước sao mãi chưa có, sao người đến sau lại có trước ạ . Cô chủ quán gật gật rồi quay mông đi Mình lại quay sang hỏi nvien chị nvien order ở đấy xong chị bảo có ngay đây e , 2 bàn phía trong cũng quay ra bảo còn 2 bàn trong nữa nhá , thế là mới bê được đĩa rau . Lại 10p nữa trôi qua, có thêm 2 bạn nữa vào ngồi cùng dãy có luôn nem . Bàn bên cạnh mình thấy đưa nem cho bàn cuối mới chỉ sang bàn mình bảo bàn này order trước cơ mà . Xong cả nhân viên với bà chủ mặt sưng sỉa bảo quán chín ai order nem mới có trước còn bánh phải đợi quán đông các e phải chấp nhận , 3 bàn cùng bảo bọn e cũng gọi nem sao không đưa ? Xong lại cái thái độ quay mông đi bảo thế đợi tí . Thế là 2 bàn đứng lên đi về bà chủ vs nhân viên còn gọi với theo trả tiền chị đĩa rau với nước chấm đi Mình cũng không biết quán này ăn ntn mà cái thái độ phục vụ thì không chấp nhận nổi ,bỏ tiền ra để ăn chứ có phải đi ăn xin đâu . Quán ngon , đông khách chỉ cần nói nhẹ nhàng a/c, cháu đợi 1 tí quán cô hnay hơi đông các cháu thông cảm , thế thì có phải đỡ bực bội hơn không . Còn việc người đến sau đưa trước , người trước đưa sau thì k thể chấp nhận nổi . Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình đến cái quán này , không có chỗ này thì ăn chỗ khác không thể cổ xuý cho cái cách làm dịch vụ như thế này được . Nhân tiện xin luôn các bạn địa chỉ mấy quán bánh xèo ngon + thân thiện quanh Hà Nội với , thanks trước nha xem tiếp
(Góc khen)
Bún bò Nam Bộ ở Dilmah cafe 32 Điện Biên Phủ
Theo nhận xét cá nhân của mình thì đây là hàng Bún bò Nam Bộ ngon nhất Hà Nội (mình đã từng ăn ở Hàng Điếu và Trần Quốc Toản đông hơn rất nhiều nhưng ko ngon bằng).
Thịt bò: hoàn toàn là bò bắp
Hành phi: ăn là biết tự phi chứ ko phải mua hành phi sẵn ở chợ
Rau sống: thơm ngon, sạch sẽ
Nước chấm: vừa miệng
Địa điểm: vì là quán cafe nên rất sạch sẽ rộng rãi, điều hoà mát mẻ
Giá: 60k
Túm lại là rất ngon, giá đắt hơn một chút cũng đáng.
Điểm trừ duy nhất là quán cho khách hút thuốc trong nhà nên hơi bị mùi. xem tiếp
(GÓC DU LỊCH ẨM THỰC)

Chao xin cả nhà, chẳng là tuần trước chúng mình có đi Hải Phòng và định sẽ ăn hết tất cả các món ở đây, nhưng mà ko, 2n1đ là ko đủ cho chiếc list “hơi” dài nên chúng mình chỉ có thể đi ăn được những món đặc trưng và tiêu biểu. Nhưng dù sao thì chúng mình cũng rất “chim ưng” với những chỗ đã ăn nên chia sẻ lên đây để mọi người nếu có ghé Hải Phòng thì hãy thử xem sao nhé!
*Bánh đa cua: Vâng đi Hải Phòng thì nhất định là phải ăn bánh đa cua r ạ, chỗ này theo bạn mình nói thì chỉ bán từ sáng cho tới trưa, chỗ bán bánh đa cua nằm trên đường Đà Nẵng, cùng phía với trường THPT Thái Phiên
“Giá rổ” : 25k/ bát đầy đủ
Buổi chiều bọn mình oanh tạc vào chợ Cố Đạo, và ăn 1 lèo mấy món liền ở đây
*Nem cua bể: Nem hình vuông to, nhân đầy đặn, và rất nhiều cua nhe. Lúc đầu chúng mình chỉ gọi 3 cái để ăn thử cho biết vị, nhưng rồi vì ngon quá nên lại phải gọi thêm 2 cái nữa. Quán nằm ở trong chợ Cố Đạo, mình có chụp lại card của quán nên bạn nào hỏi địa chỉ thì bảo mình nhé để mình tìm lại.
“Giá rổ”: 60k/cái, gọi thêm bún thì 10k/đĩa
*Bánh khọt + bánh bột lọc: Bánh bột lọc ở đây được hẳn 1 con tôm to chứ kp tôm đồng nhỏ xíu bé xinh như ở Hà Nội đâu mọi người ạ, còn bánh khọt hình như không phải món đặc trưng của Hải Phòng nhưng chúng mình chưa ăn bao giờ nên ăn thử, bánh chiên vàng giòn không hề bị ngấy mỡ đâu. Địa chỉ thì vẫn ở trong chợ Cố Đạo và là hàng ở trước cửa bày rất nhiều loại bánh.
“Giá rổ”: 5k/c bánh bột lọc, 30k/đĩa bánh khọt 8 cái.
*Giá bể + sứa đỏ: con giá bể là một món khá lạ với chúng mình, giá bể được cô bán hàng chế biến với sốt sệt nên ăn lạ miệng, tuy nhiên cách ăn hơi thì hơi … vì phải nhằn con giá bể ở trong lớp vỏ ra. Sứa đỏ được cô ngâm với nước muối trước nên ăn sẽ hơi mặn, sứa đỏ ăn với rau sống đi kèm chấm bỗng sệt sệt rắc thêm ít lạc thực sự là một trải nghiệm rất mới với mình vì trước đó mình chưa từng ăn sứa bao giờ, mọi người nếu ăn được mắm tôm thì có thể vị sẽ cảm thấy khác so với bỗng đấy. Quán cũng nằm trong chợ Cố Đạo và chỉ có 2, 3 bàn nhựa quanh 1 xe hàng thôi.
“Giá rổ”: 140k/ 3 bát giá bể + 1 suất sứa 3 người ăn (thực ra là bọn mình đi 6 người nhưng ăn cho biết vị thôi, còn để bụng ăn nhiều món nữa )
*Cacao kem trứng: quán tên là Coffee Kem Trứng nằm cùng phía với bánh mì cay Bà già 57 Lê Lợi nhưng cách mấy nhà. Chúng mình đã phải đợi 30’ cho 3 cốc cacao kem trứng này. Bạn thu ngân bảo với mình cửa hàng ko có tiền lẻ trả lại nên sẽ thêm vào bánh mì cho mình, nhưng mình thấy giá tiền với chất lượng ko tương xứng với nhau lắm.
“Giá rổ”: 25k/ cốc + bánh mì
*Ốc Thủy Dương: vâng, đây chính là phần ưng nhất của chúng mình trong cả chuyến đi đây. Quán có rất nhiều loại hải sản để mọi người chọn, và có kèm giá từng loại ở đó luôn. Chúng mình có chọn 5 loại hải sản khác nhau:
+) Sò lông nướng: món này ra đầu tiên, chúng mình thấy khá là bình thường vì cũng chỉ là sò lông rồi nướng lên thôi.
+) Hàu nướng mỡ hành: vẫn có vẻ bình thường vì món này đi biển đâu đâu cũng giống nhau.
+) Ốc hương sốt trứng muối: vâng, bingo, chính là nó, khi lúc đầu nghe tên, mình cảm thấy hơi hơi ngấy, nhưng cô chủ quán say: “No”. Ko hề ngấy nha mọi ngừi ơi, mọi ngừi, ngược lại rất ngậy,rất bùi và thơm mùi trứng. Sốt trứng muối chấm với bánh mì, ăn quên lối về, thật đấy huhu, cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo thực sự ý.
+) Ngao xào: nước ngao rất ngon khi có đủ các hương vị chua cay mặn ngọt, chúng mình nhận ra vị của dứa, quất, sả và cả mùi dừa nữa. Bạn mình cứ kêu nước này mà ăn với cơm trắng thì bao nhiêu cũng hết.
+) Cút lộn xào me: đây là 1 món vô cùng bình thường khi đi ăn ốc, nhưng mà cách chế biến ở đây lại làm nó hơi “khác thường” theo nghĩa tích cực, là thay vì rắc lạc thì ở đây lại rắc hành khô. Thế nhưng chúng mình vẫn ăn hết sạch trong tích tắc vì ngon.
Quán ốc Thủy Dương nằm trong 1 ngõ có 3 chữ số và bắt đầu bằng số 3 ở đường Lạch Tray (xin lỗi vì mình bị não cá nên ko nhớ 3 trăm bnh  ) đối diện với cổng khu giảng đường của Đh Hàng Hải
“Giá rổ”: 535k/ cho tất cả cuộc tình với 6 người (đã bao gồm trà đá), nhưng cô chủ quán bảo chỉ lấy chúng mình 500k vì là sv.
*Bánh mì cay + dừa dầm: sau khi ăn ốc thì chúng mình muốn ăn 1 cái gì đó mát mát, nên đến 1 quán ở 50 Lê Lợi, vừa có bánh mì cay (20k/đĩa) vừa có các loại chè.
Dừa dầm trong ảnh thì kp ở đây, bạn mình mua ở chỗ khác, để mình hỏi lại địa chỉ r update dưới cmt nhe
“Giá rổ”: Dừa dầm 25k/cốc
*Phát hiện tình cờ: trên đường chúng mình về chỗ nghỉ tình cờ đi qua 1 cửa hàng bán sp của sữa tươi Mộc Châu, thấy bán sttcdd có 20k/c nên mua thử uống cho đỡ khát thôi, chứ cũng ko hy vọng gì nhiều. Nhưng khi uống thử, trời ơi tin được ko, sữa ngậy mà thơm, trân châu ko hề bị nát bị sượng hay ngọt quá. Mọi thứ kết hợp với nhau một cách rất chuẩn bài không lệch đi đâu được ý. Mình có làm tour sttcdd ở Hn, nhưng hoàn toàn bị bất ngờ với hương vị ở 1 quán nhỏ xíu bình thường mà chúng mình tình cờ ghé vào lại ngon đến thế.
Và trên đây là tổng hợp những món mà chúng mình đã ăn tại Hải Phòng, để tránh tình trạng quá tải do đồ ăn, mọi người hãy thủ sẵn mấy ống men tiêu hóa để mọi cuộc vui ko bị gián đoạn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết và quan tâm. xem tiếp
[Góc hỏi]
Các chế có biết ở đâu trên cái đất Hà Nội này có món bún chả Ninh Bình này ko? Đi Ninh Bình ăn 1 lần mà ko bao giờ có thể quên
Edit: một số bạn hỏi mình địa chỉ ăn ở Ninh Bình cơ mà mình cũng ko nhớ. Chỉ nhớ nó gần cái công viên hay cái svđ gì đó vì cũng vài năm rồi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi, cho mình xin 500 địa chỉ bán socola/cacao nóng ngon ở Hà Nội hoặc loại đóng hộp nào uống ok với ạ! Loại vị đậm đà không bị nhạt ấy ạ!
Thanks a bunch!!! xem tiếp
Mình ở Hà Nội du lịch tới Phú Quốc. Trước giờ mình k có cẩn thận khi mua đồ ở trong Nam vì chưa bao giờ bị gạt hết (mình từng sống trong Sài Gòn). Nhưng nay đi mua hoa quả ở Gành Dầu bị gạt rất CHUYÊN NGHIỆP nên mình review cho mọi người. Là gạt khách du lịch thường xuyên ấy.
Mình trả 250k cho 1 quả xoài thúi (ảnh đầu), 3 quả hồng xiêm (sapoche) ủng chua, 1 quả bơ héo, mấy quả chôm chôm bé xíu trắng nõn. Mình nói gọt giúp mình quả xoài vì mình k có dao ở khách sạn, bả ngọt nhạt tặng cái dao nhỏ về gọt cho tươi (nguyên 1 bịch dao nhỏ tặng cho khách du lịch luôn). Sapoche mình lựa bả bỏ ra nói để chị lựa chín hơn cho khỏi chát,... blah...
Link maps 10°22'22.0"N 103°50'44.1"E
JUmbVW99Q142
Mình tới Phú Quốc mà buồn lắm. Đi khắp nơi không đâu biển đẹp như đây. Nhưng cũng không đâu rác bẩn thối như đây. Không ai thấy thương thiên nhiên sao? Không ai thấy xót khi đốt rừng phá núi sao?
Phú Quốc được miêu tả là Đảo Ngọc. Nhưng khách Tây cũng miêu tả sẽ không bao giờ quay trở lại nữa... xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Chào mọi người, nhóm em có 4 người và dự định T6 này đi Hà Nội - Sapa - Hội An (thời gian cho chuyến đi là 2 tuần), nếu được thì em sẽ tham quan thêm Hạ Long.
Vì thời gian khá nhiều và muốn khám phá hết các địa điểm, mọi người cho em xin review mọi ngóc ngách các địa điểm trên với nha. Em cảm ơn nhiều ạ ! xem tiếp
Một bát bún khá là đơn giản: bún sợi to, hành, rau muống và nước canh nếu thêm bò khô hoặc chả thì sẽ là 10k. Thế mà ngày nào cũng đông ngùn ngụt học sinh người lớn trẻ nhỏ tới ăn. Một hành phi thơm thơm ăn kèm với rau cho đỡ ngấy cùng một nước canh mà có lẻ mình đã tìm rất nhiều ở Hà Nội mà không thể tìm được mùi vị giống như vậy để mà mỗi lần về NB là mình đều tạt qua ăn sáng đầu tiên
Ăn từ lớp 10 đã giá 5k tới giờ vẫn không đổi. Với giá đó mình không đòi hỏi quá nhiều sự đặc biệt gì thêm nhưng cũng rất đáng để thử khi các bạn tới thăm NB
Địa chỉ: Bún canh Cu Tý phố 8, Tp Ninh Bình xem tiếp
Các bác cho em xin địa chỉ vài quán Canh cá ngon chuẩn Thái Bình ở Hà Nội với ạ :((( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ bán bánh mì đen ngon ở Hà Nội ạ, ở Đống Đa càng tốt nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người, hè này mình và bạn mình có dự định ra Hà Nội chơi, vì mình ở SG và đi cũng ít ngày thôi nên mình muốn hỏi mọi người một số món kiểu "bắt buộc phải ăn" khi đi Hà Nội ấy, kèm địa chỉ càng tốt ạ. À bọn mình cực kì thích các loại bún ở Hà Nội.
Cám ơn mọi người xem tiếp
Mọi người cho em hỏi quanh Hà Nội có chỗ nghỉ nào dành cho 30 người k ạ ?
xem tiếp
g#
Tao sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà thành.... Nói đến Phú Xuyên, những người con quê hương Phú Xuyên bọn tao không thể không biết món "Bún hến" nổi tiếng ở quê tao. Mà mỗi lần tao về nhà lại phải mò tận lên tận ga Phú Xuyên mới được ăn đó. Cái thứ nước dùng thanh ngọt, nhâm nhậm vị ấy lại là cái hương vị ko thể quên, mùa nào cũng ăn được. Lúc nào cũng ăn được chúng mày ạ.
Gần 10 năm tao đi làm ở Hà Nội, hôm nay tao mới lại gặp lại cái món ăn đặc biệt ấy. Lại ngay ở cái thành phố chật chội này. Được ăn món ăn mà tao thích từ bé. Được thong thả ăn như những ngày nghỉ về quê.
Không nói nhiều nữa, chúng mày cứ đến ăn đi và cảm nhận cái điều đặc biệt ấy nhé.
Số 20 Lãng Yên - Bạch Đằng ( đi thẳng Trần Khát Chân - qua đê Nguyễn Khoái) - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Bún hến bình thường : 20k
Có thêm top-ping "đậu rán" ăn thêm hoặc "chả hến" ngon mà lạ miệng 25k.
Full combo 30k
Chắc chắn rẻ hơn bún hải sản chúng mày ăn. Tao đảm bảo là chúng mày ăn full combo no đến tối. Vì một thằng 85kg như t mà còn phải cố mới ăn hết đc.
Điểm 9/10 (hến luôn tươi mới vì làm hàng ăn trong ngày) - anh chị chủ quán rất hiền lành tốt bụng.
P/s: vì hến lạnh tính hàn nên tao khuyên những đứa nào bụng yếu nên ăn thêm món sung muối nhé. Đảm bảo ko lo bị đau bụng đâu. xem tiếp
Review một chút về Khu du lịch Tam Chúc.
Quần thể khu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng hiện tại đang được xây dựng và đã đưa vào hoạt động một số khu vực.
Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.
Cách Hà Nội 59km từ Hà Nội, đi theo cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về tt Ba Sao.
Giá vé: giá vé gửi xe là 15k, giá xe điện là 60k khứ hồi trẻ em là 40k khứ hồi. Tuy nhiên bạn có thể đi bộ từ chỗ gửi xe vào đến chùa tầm 5km.
Vì hiện tại đang được thi công nên khá bụi bặm khi đi nên mang ô che nắng và nước để chống khát vì chùa khá rộng.
Ở bãi đỗ xe có khi bán nước uống đồ ăn vặt linh tinh và vòng lưu niệm giá cao hơn ở ngoài một chút. Bên trong chùa cũng có nhà ăn.
Hôm mình đi tầm 3 giờ là vừa đẹp đỡ nắng mà leo lên chùa Ngọc vừa được ngắm hoàng hôn luôn. xem tiếp
Chào cả nhà !
Tình hình lại phải nhờ đến các bác.
Chả là sau khi đi Quy Nhơn em bị nghiện món này, “Bánh hỏi cháo lòng” em tìm mua nhưng không thấy ở đâu Hà Nội có bán.
Có bác nào bị thích món này như em không, chỉ giúp em với.
Thanks All! xem tiếp
Mình là fan ruột của món mì vằn thắn có ai biết chỗ nào Hà Nội bán mì vằn thắn ngon k ạ?
Ngày trước mình hay ăn ở 122 Ngọc Thuỵ lắm nhưng giờ bà chủ chuyển đi đâu mất rồi. Ai biết địa chỉ chuyển bán của bác chỉ giúp. Mình với ạ !
Cán ơn mn !!! xem tiếp
BÃI ĐÔNG CHỈ VỚI k
Bãi Đông - Nghi Sơn- Thanh Hoá: Thuộc đúng tip biển xanh, cát trắng nắng vàng, không kiểu quá đông đúc và xô bồ như Sầm Sơn. Quá hợp với team sống ảo như mình vì hiện nay chưa có sự khai thác dịch vụ ồ ạt ở Bãi Đông như các điểm du lịch biển khác, nên nơi này vẫn mang vẻ đẹp tự nhiên của bãi cát trắng trải dài, đoạn đường đá hoang sơ, nước biển xanh trong, vắng vẻ.
Chi phí cho chuyến đi là 400k chỉ với 1 ngày 1 đêm. Mình nghĩ ở đây cũng không có gì nhiều nên 1 ngày 1 đêm là đủ chơi và sống ảo rồi
Chuẩn bị :
Không cần chuẩn bị gì nhiều. Mọi người chỉ cần chuẩn bị quần áo và đồ make xinh đẹp để sống ảo, bonos thêm đồ ăn vặt đi đường vì đường cũng khá xa )
Hành trình cho chuyến đi :
Phương tiện di chuyển :
Chuyến đi lần này của mình với tiêu chí là ngon, bổ, rẻ nên mình chọn xe bus để tiết kiệm chi phí
+ Mọi người có thể đi xe 02 hoặc 08 đến ngã tư nguyễn trãi- thanh hoá với giá 24k cho 1 người và sau đó bắt xe 03 để đi Nghi Sơn với giá 30k 1 người. Điểm cuối của bến xe bus chỉ cách Bãi Đông tầm 1 km thôi nha. Chỉ với 54k là có thể di chuyển đến Bãi Đông rồi
+ Lưu ý thêm cho các bạn từ Hà Nội muốn đi Bãi Đông :
- Xe Đoàn Thúy: SĐT 0913311419 – 097787322
- Xe Đại Phát: SĐT 0943582456 – 0983651722 – 0438641637
- Xe Lý Thảo: SĐT 0915.08.0895 – 0963.050.456
- Xe Trường Hằng:SĐT 0916 555 228
- Xe Bích Thục: SĐT 0913512283 - 0943582456.
Di chuyển giữa các địa điểm:
+ Mọi người có thể thuê xe máy với giá 100k/ ngày hoặc thuê taxi . Tuy nhiên taxi ở đây không chạy theo km mà tính giá theo chuyến, hầu như là 100k/ chuyến . Mình khuyên mọi người nếu muốn đi taxi thì nên hỏi giá trước và chọn hãng có tiếng như Mai Linh nhaa. Đây là số điện thoại tổng đài taxi Mai Linh :
+ Thêm 1 lưu ý nữa là ở nhà nghỉ mình ở cô chú còn cho bọn mình mượn xe miễn phí. Tuy nhiên bọn mình không để ý nên vẫn mất 200k cả đi và về cho buổi sáng
Ở đâu :
Vì quyết định đi trong vòng 1 nốt nhạc nên xuống đến nơi mình mới đi tìm nhà nghỉ. Nhà nghỉ bọn mình chọn là nhà nghỉ Hoàng Minh . Ở đây rất rộng rãi , thoáng mát , cô chú ở đây còn rất thân thiện: cho mình mượn cả ấm siêu tốc nấu mì tôm và xe máy free. Ngoài ra nhà nghỉ Tuấn Thảo cũng là của cô chú này nha. Mình thuê 1 ngày 1 đêm giá 350k cho 1 phòng đôi ở 5 người . Ở đây không có phụ thu ngày lễ và chi phí phát sinh
Ngoài ra ở trong đảo ở Bãi đông cũng có resort nha. Tuy nhiên, mình thấy tối ở trong này khá buồn và ở cũng không có gì đặc sắc lắm mà lại tốn kém
Chơi gì ở Bãi Đông :
Tất nhiên đến Bãi Đông là sẽ đi Bãi Đông rồi
Đến Bãi Đông phải đi qua trạm thu vé với giá 15k/ người nha. Tuy nhiên 15k này cũng xứng đáng vì mọi người được free gửi xe, tắm tráng và sử dụng phòng thay đồ
Ngoài ra trong bãi mọi người còn được sử dụng chòi để nghỉ ngơi và ăn uống nha. Tuy nhiên đồ ăn mình mua ở ngoài mang vào bị tính thêm phí với giá 50k/người và thuê chòi để ngủ ngay trên bãi biển với giá 60k người/đêm
Địa điểm thứ 2 mọi người có thể đi là chợ hải sản buổi sáng. Mình thấy đồ hải sản ở đây khá rẻ và rất tươi, thậm chí hôm mình đi ăn hải sản tôm vẫn đang còn nhảy ở trong nồi ))
Địa điểm thứ 3 khi đến Bãi Đông là Bãi Trành . Ngay trên đường đi đến Bãi Đông mọi người sẽ thấy biển chỉ dẫn 1 đường là đi đến bãi Đông, 1 đường rẽ sang Bãi Trành
Ăn gì
Đây là 1 vấn đề khá quan trọng
Được bác chủ nhà nghỉ giới thiệu quán Út Thuỷ ở gần nhà nên bọn mình quyết định đi ăn thử. Mọi người nên cân nhắc ăn ở trong bãi và ở ngoài nhé, vì trong bãi tốn phí dịch vụ nên thường đắt hơn ở ngoài. Quay trở lại quán Út Thuỷ, mình gọi mẹt lẩu hải sản 500k thêm rau đậu là 20k, và 5 lon coca với giá 10k/lon. Mẹt 500k 5 người thoả sức ăn nhé ). Vì ở đây không có địa chỉ cụ thể nên đây là sđt của quán Út Thuỷ để mọi người dễ nhận chỉ đường : 098 192 61 23
Ngoài ra buổi trưa mọi người muốn ăn cơm có thể đến quán gà tươi Mạnh Hoạch gần nhà nghỉ Hoàng Minh để ăn vịt giời om sấu ). Bọn mình ăn 5 người cũng chỉ hết 290k
Dừa và nước suối ở đây giá cũng rất bình dân, không chặt chém như những khu du lịch khac. Chỉ với 20k/ quả dừa và 5k/ chai nước suối
Vậy là chỉ với 400k đã có 1 ngày đêm sống ảo ở Bãi Đông .
- Bãi Đông thực sự là 1 điểm đến thú vị cho team sống ảo và những người thực sự muốn thư giãn. Không quá xô bồ và đông đúc, Bãi Đông quả thực quá tuyệt vời đối với mình. Cảm ơn về 1 chuyến đi cũng như điểm đến thú vị như Bãi Đông. Cảm thấy Việt Nam mình thật đẹp xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Khi bạn có 1 tình yêu mãnh liệt với phở Hà Nội và đã quá mệt mỏi với việc suy nghĩ xem sáng nay nên ăn phở bò chín hay tái, phở gà đùi hay cánh...
Thì mình xin gợi ý với các bạn thêm 1 quán phở để làm phong phú thêm địa chỉ ẩm thực của mình nhé
Đó là : Phở GÂN BÒ
Địa chỉ : Số 01 Đặng Trần Côn - Đống Đa- HN
Vào 1 sáng lập đông, trên con xe đạp điện thần thánh, mình và cô vợ nhỏ nhắn xinh xắn Thùy Linh Lê lại hỏi nhau 1 câu kinh điển : " sáng nay ăn gì??"
Sau gần 30p, mặc cho hàng trăm gợi ý của mình về các tinh hoa ẩm thực Hà Nội, đều nhận lại các lắc đầu của người bạn đời khó tính.
2 vợ chồng quyết định cứ phó mặc cuộc đời, thấy hàng nào thì vào hàng đó
Đập vào mắt 2 vc là 1 quán phở nhỏ nhắn,nhưng đông khách - Phở bò gân
Ok, 2 vc cùng làm chuột bạch thôi
2 vc cùng gọi bát nạm gân- ồ, cũng ko phải thất vọng
Nước dùng: cũng ko phải xuất sắc nhưng 2 vc đều cảm nhận là nước ninh từ thịt bò và xương, ko thấy vị mì chính
Bánh phở: thơm, có cả sợi bánh phở to cho bạn nào thích kiểu xôi thịt như mình
thịt bò: thịt mềm, thơm, gân dòn dai sần sật,ko bị cứng. Bạn nào thích có thể gọi gân mềm nhé
phục vụ: nhanh, nhiệt tình, cần gì có đấy
không gian: có thể ngồi trong hoặc ngoài. Trong nhà tầm 5 bàn inox, mùa hè có bật điều hòa. Bên ngoài kê đc tầm 4 bàn ghế nhựa nữa
Giá : 25k/ bát( bát mình gọi là 30k nhé)
Phở + 5k quẩy + 3k trà đá là combo ko thể thiếu để tạo nên 1 bát phở perfect với mình
Thời gian mở: 06h đến 13h
Thử tưởng tượng xem, bỏ qua mọi bộn bề, hối hả lo toan buổi sáng, tắt điện thoại, kệ mẹ sếp, kệ cha deadline, tự thưởng mình 1 bát phở nóng hôi hổi. Xong order thêm 1 chén trà ko đường, ko chân trâu, dành chút thời gian ngắm nhìn trọn vẹn sáng thu Hà Nội bình yên và tươi đẹp.
Tôi yêu Hà Nội, vì em và phở



xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Sắp tới mình có dẫn vài khách tây đi tham quan Hà Nội, địa điểm chính là phố cổ. Mọi người cho mình xin review và địa điểm các món ăn ngon hoặc đặc biệt của phố cổ được không ạ :">
Cảm ơn nhìu nhìu xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mọi người cho e hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán sữa chua trân châu cô Nghi đặc sản Hạ Long không ạ. E cảm ơn ạ xem tiếp
[ GÓC REVIEW]
Tàu ngầm trong hội bấy lâu chỉ mong có ngày được review món Hà Nội
Quy trình lần nào ra Hà Nội của mình cũng chỉ có các món: bánh cuốn, nộm khô bò, bánh đúc nóng, bún ốc, cháo sườn, caramel,....
Bình thường hay ăn ở Khương Thượng nhưng nay bạn chỉ cho qua ngõ 221 Tôn Đức Thắng. Từ đầu ngõ đi vào chừng 50m nhìn tay trái là thấy quán, nhớ mang máng lên là Loan Lưu
Tổng thiệt hại 130k bao gồm 2 phần bột lọc, 3 phần nộm, 6 cuốn và 60k cho đĩa đồ nướng trong hình ( đồ nướng là hàng kế bên thấy đông nhộn nhịp nên gọi thử)
Cái kết rất hài lòng Phải công nhận một điều là đồ ăn Hà Nội chưa bao giờ làm mình thất vọng. Bột lọc nhân nhiều, vỏ bánh dai nước chấm pha ngon thêm tí ớt và tỏi phi thơm lừng.
Thịt nướng thì ướp mật ong cảm giác hơi ngọt so với khẩu vị của mình
Xin kính hội Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ xem tiếp
Chào mọi người, sắp tới giữa tháng 6 em và các bạn định làm 1 chuyến du lịch bay từ SG ra Hà Nội rồi đi Ninh Bình. Bọn em định là sau Ninh Bình sẽ đi Hạ Long hoặc SaPa nhưng do ko ai rành địa lý và tuyến đường nên xin mọi người góp ý dùm bọn em nên đi nơi nào và tuyến nào thì tiện nhất. Sẵn tiện cho e xin 1 số homestay xịn luôn. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
- Chả cá Thăng Long 19 - 21 - 31, Dương Thành ( tầm giá 120k )
- Ông Già chả cá - 18 lý thường kiệt (tầm giá 90K)
- Chả cá An Nam 324 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hà Nội (tầm giá 130k)
- 269 Kim Mã ( tầm giá 130K)
- Chả cá Lão Ngư 171 thái hà (tầm gia 110k)
- Chả Cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội (tầm giá 120k) xem tiếp
Sáng mồng 6 các hàng quán chưa mở mình tìm mãi quanh khu Ngã Tư Sở mới thấy một quán phở. Ai dè lại hên vớ được quán thơm ngon bổ rẻ nhất mà mình biết. Bản thân mình rất thích ăn phở nên cả Hà Nội có quán nào có tiếng là mình đều thử hết nên khả năng đánh giá thưởng thức phở của mình ko tệ. Chất lượng phở ở chỗ này rất ổn thịt bò các thớ gân rất ngon, gà thì gà quê... nói tóm lại ko hề thua kém một quán phở có tiếng nào. Quy mô quán nhỏ chỉ có 2 vợ chồng nên số lượng bán ra có hạn, một buổi chỉ bán từng đấy bát ko tham chế nước bán thêm. Nước xương rất ngọt thơm ko hề có mì chính hay cho knor. Bát đũa rửa rất cẩn thận sạch sẽ. Thái độ phục vụ chu đáo. Dưới đây là ảnh mình chụp bát phở đầy đặn full option mà có 30k. Hèn gì quán bé tí ko có biển hiệu gì to mà vẫn tấp nập khách. Mình ngày nào đi đánh tennis qua cũng làm 2 bát. Mọi người nên ghé qua thưởng thức. xem tiếp
Chào mọi người ạ. Hiện tại em đang có nhu cầu làm visa du lịch Nhật Bản do có công chuyện bên đó vài ngày. Theo như thông tin đã tìm hiểu thì e nghĩ chắc là e không tự xin được visa. Vậy nên e đăng bài hỏi xin ac 1 số công ty làm visa du lịch uy tín ạ. Hồ sơ của em như sau:
- Sinh viên đại học
- Chưa có sổ tiết kiệm
- Hộ khẩu Yên Bái
Bên cạnh đó thì em cũng đi cùng bà của em, hồ sơ như sau:
- Hộ khẩu Hà Nội
- Buôn bán tại gia, thu nhập 300-500tr/tháng
- Sổ tiết kiệm em không rõ có bao nhiêu tiền
- Có 2 nhà chung cư nữa ở Hn
Mọi người cho em hỏi hồ sơ như vậy có dễ xin đc visa k ạ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. xem tiếp
Em chào anh chị trong hội !!! Không biết ở đây có ai vào Quy Nhơn ăn cơm ở quán cơm Mậu ở đường Phan Bội Châu và quán Cơm Nhà 1989 này chưa ạ. Em vào đó ăn giờ bị nghiện cái hương vị và bản thân em cũng thích đi ăn kiểu đơn giản nhẹ nhàng thế này. Không biết ngoài Hà Nội mình có những quán cơm nào same same như này, kiểu theo phong cách xưa cũ mà ăn đậm đà chút ạ . A chị có thể cho em xin tên quán với ạ. Em ở khu vực Hai Bà Trưng !!
Em cảm ơn anh chị xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn CHÈ KHÚC BẠCH ở Hà Nội đáng tin cậy với, nếu ship được thì tốt quá ạ! xem tiếp
[ Góc Khen ]

Lục lại album ảnh, nhìn thấy mới nhớ ra và muốn review cho các bạn một quán Miến Lươn , giá bình dân lại khá ngon !
- Miến dai, lươn giòn, có măng cay để ăn kèm, mình ưng nhất là hành phi ở đây, thơm, giòn tan luôn ...
- Cô chủ quán thì max nhiệt tình
Bán cũng 2,3 năm rồi, ăn nhiều mà lười không chụp ảnh lại
Suất như trong hình là miến xào - có giá 30k.
Còn lại trộn , nước đều đồng giá 20k.
Có ship, mà mình toàn mua trực tiếp tại quán nên không nhớ số điện thoại
Quán ở : 46 Nguyễn Tư Giản ( Phúc tân ) - Hà Nội nhé
+ Quên viết giờ mở cửa : 7h sáng đến 4h chiều ( Nghỉ chủ nhật ) nhé xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua bánh đúc lá dứa và bánh da lợn mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ chỗ nào bán ngon ở Hà Nội với ạ. Gần khu vực Ngã tư sở càng tốt ạ. Chỗ hay mua trên foody tự nhiên 1 tuần nay k thấy bán mà thèm qá r Em cảm ơn mng nhiều ạ. xem tiếp

Mình muốn tìm các homestay/khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội dành cho tầm 30-40 người. Có ai biết ở đâu không ạ? Giới thiệu cho mình với mình cảm ơn ạaa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào dạo này cũng gặp tình cảnh như mình không nhỉ? Mình ở Hà Nội, quận Đống Đa ngay trung tâm luôn nha, mà tuần nào thứ 4 Popeyes mua 1 tặng 1 gọi đặt hàng cũng gặp tình trạng "Popeyes Giảng Võ cúp điện không thể đặt hàng, chị thông cảm gọi lại sau". Lần đầu mình cũng nghĩ ừ chắc cúp điện thật, xong cứ nửa tiếng lại gọi lại, từ 12h trưa tới tận 4h mới có điện và ship hàng. Sau đó mình mà gọi tầm 4h 5h (mua mang về ăn tối vì nhà mình xa sợ ko ship) thì luôn có hàng, mưa gió bão bùng cũng giao nhiệt tình, nhưng 2 tuần nay gọi lại luôn bị cúp điện ) Mình cũng ko gọi vào ngày khác bao giờ nên ko biết có phải chỉ mỗi T4 là hay bị cúp điện hay ko, nhưng thiết nghĩ Popeyes Giảng Võ nằm cùng dãy nhà với Dunkin Donuts với cả Gong Cha thì phải, cúp điện nhiều thế mà cả tháng trời ko có biện pháp nào hay sao ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cho mình xin ít review địa chỉ ăn sushi vớiii, k giới hạn khu vực ạ (Hà Nội thôi ạ). Mình cảm ơn xem tiếp
Chào mn ) mong mn giúp đỡ ạ.
Cô giáo mình (người Nhật) chuẩn bị qua Hà Nội
du lịch và muốn thưởng thức ẩm thực nước mình.
Mn cho mình xin vài địa điểm có các món như phở, nem rán, bún chả, phở cuốn,..vv ngon, sạch sẽ và ko chặt chém khách du lịch với ạ.
Mn có món gì kiểu truyền thống giới thiệu luôn ạ.
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
[GÓC TÌM KIẾM]
Hôm trước e có thấy 1 anh review bánh Đông Phương gia truyền của Hải Phòng, nghe nói ngon có tiếng và có sở ở Hà Nội nhập trực tiếp về bán. Vậy ai đã từng ăn bánh ở cơ sở Hà Nội có thể cho e xin ít review về chất lượng đc k ạ, đồng thời cho e xin địa chỉ chỉnh xác của cơ sở Hà Nội luôn ạ, vì e search gg ra nhiều địa chỉ quá ko biết ở đâu chuẩn, e mua làm quà nên phải cẩn thận ạ. Anh chị nào biết giúp e với. Cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
Mn cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bê thui không a?
Trước vào Quảng Nam được ăn món này, ngon lắm luôn ạ
Ăn kèm với húng, tía tô, xà lách, giá sống, khế chua, bắp chuối, chuối chát, đu đủ ngâm..
Đặc biệt là loại mắm chấm cá cơm ngon lắm ạ xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay lần đầu tiên được ăn BÁNH CUỐN CAO BẰNG ngay giữa lòng Hà Nội
Công nhận là ngon hết nấc các bác ạ . Bánh mềm ăn với nước xương hầm rất dễ ăn kết hợp với măng ớt Cao Bằng tạo nên một hương vị rất đặc biệt .
Mỗi tội ở đây không làm trứng lòng đào các bác ạ . Cô ý lại dầm hết cả trứng ra mà mình lại rất thích ăn trứng kiểu lòng đào thế mới tiếc chứ
Mình cả bạn ăn tổng cộng hết 103k gồm 4 trứng , 2 đĩa bánh , 2 giò và 1 trà đá
Ui e thề no không thở được luôn ý . Mà qtrong là các bác ý phục vụ rất nhiệt tình , quán lại còn rộng rãi nữa
E nghĩ mng nên qa thử 1 lần đấy
Địa chỉ 179 Trung Kính nhaaaaaa xem tiếp
Khoảng 1 năm rồi em chưa đi ăn Quán Bà Gái - đặc sản Đà Nẵng ở ngõ số 1 Hàng Đậu. Hôm qua e thèm bánh căn quá, có ra đấy để ăn nhưng quán không còn ở đó nữa. Em muốn hỏi các bác trên này là có ai biết quán Bà Gái chuyển đi đâu được không ạ?
Nếu quán đó đã đóng hẳn thì bác nào biết có quán bánh căn, bánh bôt lọc nào ngon ngon ở Hà Nội không thì chỉ em với.
Em cảm ơn các bác nhiều xem tiếp
em xin chào mọi người!
em ở Bình Định, sắp tới ngày 28/08/18 cơ quan có tổ chức chuyến du lịch ra miền Bắc trong vòng 5 ngày, nhưng tìm hiểu trên mạng thì mông lung quá...
nay em xin mọi người có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em những chỗ nên đi tỏng quảng thời gian đó ạ, cơ quan em đi xe 29 chỗ ạ! dự tính là ra tới Hà Nội, đi Sa Pa, Vịnh Hạ Long... mong mọi người tư vấn ạ!
em xin cảm ơn mọi người và chúc sức khỏe!

xem tiếp
Sắp đến Trung thu nên là món được mọi người quan tâm nhất bây giờ chắc hẳn là bánh trung thu rồi nên e sẽ review 1 tẹo về bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Bánh này là em order của 1 bạn quê ở Hải Phòng chứ không phải mua sẵn trên Hà Nội nên các e k rõ chỗ nào HN bán.
Vỏ bánh mỏng, nhân thập cẩm đầy đặn, thơm lá chanh. Cái quan trọng là ăn nhân rất rất dẻo ạ, không hề bị cứng vụn 1 chút nào. Cái này ăn rất ưng miệng ạ. Bánh cũng không hề ngọt đến độ khét cổ họng. Tóm lại rất vừa phải
Ngoài nhân thập cẩm ra thì còn rất nhiều các loại khác em cũng có up thêm ảnh các loại bánh và giá tiền và cả địa chỉ chuẩn của bánh trung thu Đông Phương ạ!!
Mẹ e lúc đầu cứ bắt mua Bảo Phương, đến lúc e mua bánh này thì cứ kiểu k tin tưởng bảo nghe trên mạng biết thế nào )) đến lúc ăn thì phải công nhận k chê vào đâu được vì bánh ngon quá hiuuuu mặc dù biết bánh quá nhiều calo nhưng thoii 1 năm có 1 lần cứ ăn đi ạ
Chúc mọi người sớm được thưởng thức bánh ngon ạ. Riêng nhà em chắc chắn sẽ còn mua lại vào năm sau và sau nữa ))))) xem tiếp
REVIEW Hà NỘI - SAPA CÙNG HAI CÔ BẠN THÂN 3TR/NG (KS 4sao + Đi lại bằng taxi)
- Ngày thứ nhất: HÀ NỘI - SAPA
+Trước khi đi vài ngày mình đã tìm kiếm khách sạn đẹp và mình chọn The View Sapa Hotel. Liên hệ trực tiếp với bên ks mình được combo cả xe và phòng 1tr250/người.
+ Bát bánh đa cá nóng hổi vào buổi sáng se se lạnh của Hà Nội rất hấp dẫn. Mình chọn một quán nhỏ đầu ngõ 16 Lí Thái Tổ. Mỗi bát 30k thôi nhưng mình ăn nửa bát đã cảm thấy no và tinh thần đã sẵn sàng cho một hành trình Hà Nội - Sapa
+ Xe Sapa express đón bạn tại 12 Lí Tháo Tổ và chạy lúc 7h15p. Xe sạch sẽ, không có mùi, cơ kèm mỗi người một gói đậu phộng xinh xinh và chai nước nhỏ. Anh phụ trách xe thân thiện và vui tính. Mình là đứa chúa say xe nhưng xe chạy êm lắm nên đến Sapa mình vẫn rất khỏe
+ Đến Sapa lúc 13h, khách sạn mình đặt là The View Sapa Hotel, phòng Deluxe lexury có ban công view thẳng núi, khách sạn thiết kế hiện đại, sạch sẽ. Nhân viên khách sạn rất vui tính và nhiệt tình. Khách sạn rất chu đáo chuẩn bị cho cả ô cho khách mượn.
Sau khi nhận khách sạn, mình nghỉ ngơi, ăn nhẹ tại ks luôn. Sau đó nghỉ ngơi và make up lông lộn và xuống thị trấn.
+ Buổi tối, chúng mình chọn nhà hàng Sapa Natureview 51 đường fanxipang
nhà hàng có cả đồ tây lẫn đồ việt. Đồ ăn khá hợp khẩu vị với mình, giá cả hợp lí, view đẹp, vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh thị trấn khi màn đêm buông xuống quá tuyệt vời.
--Ngày hai:
+ Buổi sáng: FANXIPANG
chúng mình ăn sáng buffet tại khách sạn sau đó di chuyển đến Sapa Station để mua vé lên lên Fanxipang (Đây là địa điểm có rất nhiều vị trí sống ảo nhé)
__Một người lớn giá cáp treo sẽ là 700k/người, nếu bạn là sinh viên, xuất trình thẻ sinh viên giá vé sẽ giảm còn 490k nhé
__Để đến trạm cáp treo, chúng ta mua kèm vé tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k/khứa hồi/người
__Sau khi vượt cáp treo ngắm phong cảnh qua các chặng: ruộng bậc thang, núi non hùng vĩ, mây & trời... Các bác chính thức đặt chân lên núi. Nhiệt độ tại đây khá thấp, nhớ mặc áo thật ấm nhé.
__Bạn sẽ đi qua 100 bậc thang qua cổng thành và đi qua ba ngôi chùa. Sau đó vượt 600 bậc để lên tới đỉnh Fanxipang. Tuy nhiên, do nhiệt độ khá thấp bọn mình chọn đi tàu leo núi giá lượt đi 70k và lượt về là 80k cho nhanh. Bạn có thể mua luôn vé ở ga đầu trong thị trấn hoặc lên núi mua (giá là như nhau).
+Buổi trưa: Sau khi trở về thị trấn, chúng mình chọn nhà hàng A Phủ Thắng Cố ăn trưa. Mình chúng mình gọi Gà Rang muối 200/đĩa, Cá Tầm nướng 350k/đĩa và một số món ăn kèm. Đồ ăn khá ngon, tuy nhiên gọi hơi nhiều nên ba đứa không ăn hết .
+Buổi Chiều: CỔNG TRỜI (ĐÈO Ô QUY HỒ) +THÁC TÌNH YÊU + BẢN CÁT CÁT
__Vì là ba đứa con gái, đường đèo và khá xa nên chúng mình chọn Taxi trên này giá taxi khá cao 17,5k/km. Mình đi tất cả hết 600k cho cả hành trình. Anh taxi khá vui tính, giới thiệu cho mình về Sapa trong cả hành trình
__Đầu tiên, các bạn sẽ đến Đèo Ô Quy Hồ, con đường rất đẹp, nhưng không kịp check in vì đây là con đường nối sang Lai Châu rất nhiều xe tải, xe contener đi qua. Tại đây, có những chòi, mỗi người sẽ mất 10k để lên đó chụp ảnh. Cảnh núi non hùng vĩ đẹp đến nhường nào.
__Sau đó, trên đường trở về trấn, sẽ đi qua thác Tình Yêu. Phí vào thác là 70k. Tuy nhiên bạn sẽ phải đi khá xa đấy, mất tầm hơn tiếng. Sau đó mình trở lại Thị trấn
__Cuối cùng, điểm đến mình lí thú nhất là bản Cát Cát. Phí vào cổng là 70k/người.
Bạn có thể thuê một bộ trang phục để hóa những cô gái H'Mông xinh đẹp 50k/bộ.
Trên đường đi bộ trong bản có rất nhiều những điểm dừng chân để check in. Tuy nhiên, vì trời sắp tối và ngôi làng rộng nên mình thuê xe ôm xuống phía dưới thác (tầm 10k-15k là oke). Một lưu ý nho nhỏ với bạn nhé là các bạn đừng cho tiền 1 đứa bé trong bản cũng như trong thị trấn vì sau đó sẽ có những đứa bé khác xin theo đó.
+ Buổi tối:
__Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi, chúng mình trở lại thị trấn ăn tối. Tối nay mình chọn quán La Roma Pizza chọn 1 chiếc Pizza thập cẩm 200k/cái size L. Pizza ngon, nhiều phomai tuy nhiên đế bánh hơi mỏng.
Sau đó bọn mình di chuyển đến quán trà sữa Mông Tea. Quán ấm cúng, trà sữa rất ngon. Đặc biệt, mình thích cách phục vụ của nhân viên quán rất nhiệt tình. Có lẽ vậy nên mình cảm thấy đồ uống rất ngon không nhỉ
- Ngày 3: BẢN TÀ PHÌN + CHỢ TRUNG TÂM
+Buổi sáng:
___Mình dậy khá sớm, ăn sáng sau đó, gọi taxi với giá 400k đến bản Tà Phìn để tắm thuốc lá của Người Dao đỏ. Chỉ với 100k/ người thôi cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến trong chốc lát, cực kì Yomost
__Sau đó, mình trở về đến chợ Trung tâm Sapa cạnh bến xe mới để mua một số quà mang về. Mình mua khá nhiều hạt dẻ nếp (loại nhỏ) sẽ ngon hơn nhiều. Mình mua một ít rang rồi 50k/kg. Còn loại to chỉ 45k thôi. Và một ít chưa rang để 35k/kg để bảo quản lâu hơn và loại to sẽ là 30k nhé. Các bạn đừng nên mua nhiều hạt đã rang bơ vì sẽ chỉ bảo quản dc vài ngày thôi
Trâu gác bếp nhớ chọn miếng nào thịt nào thớ thịt đỏ nếu không bạn sẽ bị lừa với thịt lợn đấy, lửa vừa tới không quá khô sẽ rất ngon đấy. Đặc biệt nhớ trả giá. Mình mua được với giá 550k/kg. Và những món đồ thổ cẩm cũng là những thứ không thể bỏ qua đâu đấy. Và đưa nhiên hãy trả giá thấp nhất có thể
__Sau khi mua quà xong, mình trở về trung tâm thị trấn ăn trưa nhẹ. Và mình trở lại khách sạn để thu dọn đồ đạc kịp chuyến xe về Hà Nội lúc 13h30p.
__Chào tạm biệt Sapa trở lại Hà Nội kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm cùng hai cô bạn thân của mình. Hẹn Sapa vào một ngày không xa
xem tiếp
REVIEW Hà NỘI - SAPA CÙNG HAI CÔ BẠN THÂN 3TR/NG (KS 4sao + Đi lại bằng taxi)
- Ngày thứ nhất: HÀ NỘI - SAPA
+Trước khi đi vài ngày mình đã tìm kiếm khách sạn đẹp và mình chọn The View Sapa Hotel. Liên hệ trực tiếp với bên ks mình được combo cả xe và phòng 1tr250/người.
+ Bát bánh đa cá nóng hổi vào buổi sáng se se lạnh của Hà Nội rất hấp dẫn. Mình chọn một quán nhỏ đầu ngõ 16 Lí Thái Tổ. Mỗi bát 30k thôi nhưng mình ăn nửa bát đã cảm thấy no và tinh thần đã sẵn sàng cho một hành trình Hà Nội - Sapa
+ Xe Sapa express đón bạn tại 12 Lí Tháo Tổ và chạy lúc 7h15p. Xe sạch sẽ, không có mùi, cơ kèm mỗi người một gói đậu phộng xinh xinh và chai nước nhỏ. Anh phụ trách xe thân thiện và vui tính. Mình là đứa chúa say xe nhưng xe chạy êm lắm nên đến Sapa mình vẫn rất khỏe
+ Đến Sapa lúc 13h, khách sạn mình đặt là The View Sapa Hotel, phòng Deluxe lexury có ban công view thẳng núi, khách sạn thiết kế hiện đại, sạch sẽ. Nhân viên khách sạn rất vui tính và nhiệt tình. Khách sạn rất chu đáo chuẩn bị cho cả ô cho khách mượn.
Sau khi nhận khách sạn, mình nghỉ ngơi, ăn nhẹ tại ks luôn. Sau đó nghỉ ngơi và make up lông lộn và xuống thị trấn.
+ Buổi tối, chúng mình chọn nhà hàng Sapa Natureview 51 đường fanxipang
nhà hàng có cả đồ tây lẫn đồ việt. Đồ ăn khá hợp khẩu vị với mình, giá cả hợp lí, view đẹp, vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh thị trấn khi màn đêm buông xuống quá tuyệt vời.
--Ngày hai:
+ Buổi sáng: FANXIPANG
chúng mình ăn sáng buffet tại khách sạn sau đó di chuyển đến Sapa Station để mua vé lên lên Fanxipang (Đây là địa điểm có rất nhiều vị trí sống ảo nhé)
__Một người lớn giá cáp treo sẽ là 700k/người, nếu bạn là sinh viên, xuất trình thẻ sinh viên giá vé sẽ giảm còn 490k nhé
__Để đến trạm cáp treo, chúng ta mua kèm vé tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k/khứa hồi/người
__Sau khi vượt cáp treo ngắm phong cảnh qua các chặng: ruộng bậc thang, núi non hùng vĩ, mây & trời... Các bác chính thức đặt chân lên núi. Nhiệt độ tại đây khá thấp, nhớ mặc áo thật ấm nhé.
__Bạn sẽ đi qua 100 bậc thang qua cổng thành và đi qua ba ngôi chùa. Sau đó vượt 600 bậc để lên tới đỉnh Fanxipang. Tuy nhiên, do nhiệt độ khá thấp bọn mình chọn đi tàu leo núi giá lượt đi 70k và lượt về là 80k cho nhanh. Bạn có thể mua luôn vé ở ga đầu trong thị trấn hoặc lên núi mua (giá là như nhau).
+Buổi trưa: Sau khi trở về thị trấn, chúng mình chọn nhà hàng A Phủ Thắng Cố ăn trưa. Mình chúng mình gọi Gà Rang muối 200/đĩa, Cá Tầm nướng 350k/đĩa và một số món ăn kèm. Đồ ăn khá ngon, tuy nhiên gọi hơi nhiều nên ba đứa không ăn hết .
+Buổi Chiều: CỔNG TRỜI (ĐÈO Ô QUY HỒ) +THÁC TÌNH YÊU + BẢN CÁT CÁT
__Vì là ba đứa con gái, đường đèo và khá xa nên chúng mình chọn Taxi trên này giá taxi khá cao 17,5k/km. Mình đi tất cả hết 600k cho cả hành trình. Anh taxi khá vui tính, giới thiệu cho mình về Sapa trong cả hành trình
__Đầu tiên, các bạn sẽ đến Đèo Ô Quy Hồ, con đường rất đẹp, nhưng không kịp check in vì đây là con đường nối sang Lai Châu rất nhiều xe tải, xe contener đi qua. Tại đây, có những chòi, mỗi người sẽ mất 10k để lên đó chụp ảnh. Cảnh núi non hùng vĩ đẹp đến nhường nào.
__Sau đó, trên đường trở về trấn, sẽ đi qua thác Tình Yêu. Phí vào thác là 70k. Tuy nhiên bạn sẽ phải đi khá xa đấy, mất tầm hơn tiếng. Sau đó mình trở lại Thị trấn
__Cuối cùng, điểm đến mình lí thú nhất là bản Cát Cát. Phí vào cổng là 70k/người.
Bạn có thể thuê một bộ trang phục để hóa những cô gái H'Mông xinh đẹp 50k/bộ.
Trên đường đi bộ trong bản có rất nhiều những điểm dừng chân để check in. Tuy nhiên, vì trời sắp tối và ngôi làng rộng nên mình thuê xe ôm xuống phía dưới thác (tầm 10k-15k là oke). Một lưu ý nho nhỏ với bạn nhé là các bạn đừng cho tiền 1 đứa bé trong bản cũng như trong thị trấn vì sau đó sẽ có những đứa bé khác xin theo đó.
+ Buổi tối:
__Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi, chúng mình trở lại thị trấn ăn tối. Tối nay mình chọn quán La Roma Pizza chọn 1 chiếc Pizza thập cẩm 200k/cái size L. Pizza ngon, nhiều phomai tuy nhiên đế bánh hơi mỏng.
Sau đó bọn mình di chuyển đến quán trà sữa Mông Tea. Quán ấm cúng, trà sữa rất ngon. Đặc biệt, mình thích cách phục vụ của nhân viên quán rất nhiệt tình. Có lẽ vậy nên mình cảm thấy đồ uống rất ngon không nhỉ
- Ngày 3: BẢN TÀ PHÌN + CHỢ TRUNG TÂM
+Buổi sáng:
___Mình dậy khá sớm, ăn sáng sau đó, gọi taxi với giá 400k đến bản Tà Phìn để tắm thuốc lá của Người Dao đỏ. Chỉ với 100k/ người thôi cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến trong chốc lát, cực kì Yomost
__Sau đó, mình trở về đến chợ Trung tâm Sapa cạnh bến xe mới để mua một số quà mang về. Mình mua khá nhiều hạt dẻ nếp (loại nhỏ) sẽ ngon hơn nhiều. Mình mua một ít rang rồi 50k/kg. Còn loại to chỉ 45k thôi. Và một ít chưa rang để 35k/kg để bảo quản lâu hơn và loại to sẽ là 30k nhé. Các bạn đừng nên mua nhiều hạt đã rang bơ vì sẽ chỉ bảo quản dc vài ngày thôi
Trâu gác bếp nhớ chọn miếng nào thịt nào thớ thịt đỏ nếu không bạn sẽ bị lừa với thịt lợn đấy, lửa vừa tới không quá khô sẽ rất ngon đấy. Đặc biệt nhớ trả giá. Mình mua được với giá 550k/kg. Và những món đồ thổ cẩm cũng là những thứ không thể bỏ qua đâu đấy. Và đưa nhiên hãy trả giá thấp nhất có thể
__Sau khi mua quà xong, mình trở về trung tâm thị trấn ăn trưa nhẹ. Và mình trở lại khách sạn để thu dọn đồ đạc kịp chuyến xe về Hà Nội lúc 13h30p.
__Chào tạm biệt Sapa trở lại Hà Nội kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm cùng hai cô bạn thân của mình. Hẹn Sapa vào một ngày không xa
xem tiếp
Ace cho em xin địa chỉ bán socola ngon ở Hà Nội với ạ.
Sắp valentine rồi hi. xem tiếp
Hà Nội lạnh rồi, lại còn mưa nữa. Nhiều người than thở chỉ lạnh thôi đừng mưa. Hà Nội đỏng đảnh, nhưng mà nghĩ bây giờ được ăn 1 củ khoai nướng mật thì còn gì bằng, bụng ấm tự dưng lại thấy trời mưa lạnh cũng có cái hay hay. Chẹp miệng cái cho đỡ buồn đời. Nhưng không trong cái tiết trời mưa gió ấy, 1 cô gái đi chăm người nhà ốm đã vô tình tìm thấy củ khoai của đời mình ah xe khoai của cuộc đời. Củ Khoai tròn, ngon, mật chảy ra và nằm im trên cái nồi nướng như muốn cắn xé cổ họng của cô gái. Và sau 1 sự thèm thuồng, cô gái ấy đã đưa ra 1 quyết định cuộc đời rằng phải ăn, phải cắn, phải nhai, phải nghiền nó trong cổ họng. Cô chạy tới người bán hàng không thân quen và mua hẳn 1 củ khoai với cái giá 5k/lạng. Cô mở củ khoai ra như 1 vị thần và bắt đầu thưởng thức như 1 vị vua... Ôi có lẽ đó là củ khoai ngon nhất cuộc đời mà cô được nếm thử. Và sau ngày hôm đó cô như một con nghiện, ngày nào cũng đứng ở trước cổng viện 198 lúc 5 rưỡi chiều để được ĂN KHOAI.
Bí mật showbiz: vì khoai được nướng trực tiếp ko qua luộc trước nên khoai nướng vẫn giữ được mật và vị ngọt chứ ko giống như khoai nướng mà mình ăn trước đây xem tiếp
CẦM 2040K ĐI KHẮP LÝ SƠN- ĐÀ NẴNG 3 NGÀY 2 ĐÊM
Đoàn mình 16 người vừa đi Lý Sơn 3 ngày 2 đêm.
Mình tự gọi Lý Sơn là Maldives của Việt Nam bởi sự hoang sơ, vắng vẻ, cát trắng, trời xanh và một màu xanh ngắt của biển khơi, những hàng dừa đung đưa trong gió … Sau đây mình viết 1 bài review khá đầy đủ, vui vẻ và nhiều cảm xúc. Nếu thấy hay thì hãy thả tim và nhấn nút share để mọi người cùng tham khảo nhé
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Từ HN mình book vé đi 9h sáng Hà Nội _ Chu Lai và về từ Đà Nẵng _ Hà Nội 10h tối trước 3 tháng có giá 1080k đã bao gồm thuế phí. Đi vj về vn. Bởi Chu Lai ko có chuyến về chiều, chỉ bay về sáng. Nếu ở lại thì sợ phí mất 1 đêm mà về sớm lại sợ chơi ko hết .
Từ sân bay Chu Lai đi Sa kỳ. 45km nếu các bạn đặt taxi thì 1 chiếu 450k xe 4 chỗ. Mình thuê xe 16 chỗ giá 900k.
Từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn
Tàu siêu tốc : Chạy 30p thôi, thường thì tàu Chín Nghĩa 03. Gía vé là 161k /1 người/ 1 chiều đi còn chiều về 150k 1 người. Rất may cả nhóm ko ai gọi "huệ").
Tàu cao tốc : Chạy tầm 1h15 phút cho 1 chuyến đi nhé. Gía vé khi đi từ 120k đến 130k /1 chuyến. Khi về lại đất liền thì 120k/1 chuyến thôi nhé. Các bạn nên nhờ chủ nhà nghỉ, homestay đặt trước tránh tình trạng ra cảng tự mua sẽ bị hết vé lại phải đợi thêm chuyến sau.
Đi trong đảo
Xe thuê : Ở motel, hotel hay homestay nào cũng có cho thuê xe máy cả. Đảo dài 8km nên đi xe máy là thuận tiện nhất. Mình thì thuê xe tại home luôn, có 120k/1 ngày bao xăng.
Ở ĐÂU?
Mình đã tham khảo rất nhiều nhà nghỉ, homestay nhưng mình chọn homestay của anh Minh (các bạn search "homestay Lý Sơn" là ra. Mình thuê tầng 2 có thể ở được 15-20ng. Mỗi ng 1 giường thoải mái, sạch sẽ thoáng mát, có ban công. Chủ home rất nhiệt tình. Giá 1700k 1 ngày.cho 16 người. Homestay của anh Minh còn có cả phòng cho 2ng, 4ng hoặc 6ng...giá cả lại rất phải chăng
ĐI ĐÂU?
Chưa đi cứ sợ chơi 3 ngày ko hết. Thực chất 2 ngày là hết cả Đảo bé đảo lớn luôn. Mình sẽ phân ra 4 nhóm địa điểm đi theo tuyến cho các buổi nhé.
Ngày đầu tiên.
3h chiều nhóm có mặt tại home và lấy xe máy đi luôn
ĐỈNH THỚI LỚI : Là đỉnh núi cao nhất của Lý Sơn, được hình thành từ miệng núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu. Từ trên đỉnh núi bạn có thể nhìn toàn cảnh huyện đảo Lý Sơn. View sống ảo cực đẹp.
CỘT CỜ : Cột cờ nằm trên đường lên đỉnh núi Thới Lới. Từ đây có thể quan sát được cảnh đẹp hùng vĩ của Lý Sơn.
HANG CÂU : Hang Câu được tạo ra nhờ gió biển, mưa, nước bao mòn quanh năm ở chân núi Thới Lới và đây cũng là bãi tắm chính của Lý Sơn. Ra đây nhớ thuê áo phao để tắm cho an toàn nhé, còn sóng mà mạnh quá thì đợi qua Đảo bé tắm chứ đừng xuống sóng dập (ở đây nhiều mỏm đá)
Đi 3 nơi này từ 3h chiều đến 7h tối luôn.
Ngày 2.
Nhóm dậy từ 5h sáng vscn 5h30 xuất phát luôn.
HÒN MÙ CU - HẢI ĐĂNG AN HẢI : 2 nơi này đi bình minh hết ý luôn câc bạn.
CHÙA HANG : Chùa Hang nằm cách xa các địa điểm khác 1 tí, cũng tại vì đường đi nó không thông nhau nhiều. Ở đây cũng gần như thuần thiên nhiên, bức tượng Phật nhìn ra biển, ở trong hang.
ĐẢO BÉ - HÒN NGỌC CỦA LÝ SƠN : Để qua được đảo Bé, chúng mình mua vé cano, cứ 40k/1 chiều đi nhé. Tầm 10p là đến. Nhóm mình đông nên thuê riêng 1 tàu bé ra đảo với giá 100k/1ng khứ hồi. Còn nếu các bạn đi nhỏ lẻ thì nên đi buổi sáng ra đảo bé. Đảo bé đi 3 tiếng là hết. Các bạn có thể thuê xe điện giá 30k/1ng quanh đảo bé rồi qua bãi tắm An Bình lên thuyền thúng 60k/1ng ngắm san hô nhé nhưng thuyền thúng thì hơi bồng bềnh sợ say sóng nên nhóm mình chỉ tắm còn lại quyết định hôm sau ra chùa Hang để đi tàu ra lặn san hô.
LÀNG BÍCH HỌA ĐẢO BÉ : Các bức tranh được họa trên tường trên đường đi quanh đảo bé. Nó nằm gần cảng đảo bé nên cứ đi lòng vòng tranh thủ thôi nhé.
CỔNG TÒ VÒ ở ngay cảng nên đi đảo bé xong nhóm đi ra đây luôn. Cổng chân trời là 1 biểu tượng của Lý Sơn. Đến đây thì thường người ta sẽ dặn bạn rằng “Đến lúc hoàng hôn nhé” nhưng đời đâu như mơ, đến lúc 16h nhé các bạn. Đến hoàng hôn mà còn ngày cuối tuần hay lễ nữa thì chắc đợi tới bình minh sáng mai rồi chụp luôn cho đẹp nha.
CHÙA ĐỤC : Đi Cổng Tò Vò xong chạy lên khúc nữa là đến Đài Quan âm. Tượng Phật sừng sững giữa núi, leo lên trên đỉnh núi thì càng thấy rõ vẻ đẹp của eo biển quanh đây.
Ngày 3
Sơ qua đã hết Lý Sơn nhưng nhóm ham lặn ngắm san hô nên 6h sáng đã đến bãi tắm ở chùa Hang thuê tàu ra ngắm san hô. 100k/1ng có bảo hộ phao và kính bơi. Có hướng dẫn viên kĩ thuật đi cùng. Với đoàn 16ng trong đó 1 nửa ko biết bơi thì các anh cũng hỗ trợ hết mình trong việc hướng dẫn mọi người dần quen với biển=)). Cái này phê khỏi nói luôn, san hô ở đây ko quá đẹp như Cù Lao Chàm nhưng cũng khá đẹp. Rất đáng trải nghiệm cho những bạn thích sống ảo.
9h sáng nhóm thu dọn hành lý ra tàu về đất liền 10h và lên xe 16 chỗ đi Đà Nẵng luôn. Trên đường ra Đà Nẵng nhóm ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn (vì cả đoàn chưa ai đi thánh địa Mỹ Sơn, hầu hết đã đi Đà Nẵng sẽ đi luôn Hội An nên lần này tận dụng cơ hội luôn. Vé vào với người nước ngoài 150k. Còn người Việt 100k). Tổng cung đường đi từ cảng Sa Kỳ - Đà Nẵng ghé vào Thánh địa Mỹ Sơn là 240km trong 7 tiếng. Chú lấy 2tr. Mình đưa thêm 200 là 2tr200. Chú thực sự rất nhiệt tình. Nếu đi xe khách từ cảng đến Đà Nẵng các bạn sẽ mất 150k/1ng và phải phụ thuộc nhà xe lại ko được rẽ vào Thánh địa Mỹ Sơn. Bản thân mình thấy 2tr200 cho 16ng vẫn còn quá rẻ=)). 17h có mặt tại chân cầu Rồng thuê 2 phòng nhà nghỉ trong 2 tiếng để gửi đồ, sạc pin tắm giặt. Những ai chưa đi Đà Nẵng bao giờ sẽ ra cầu Rồng, cầu Tình yêu và cá chép hóa rồng để sống ảo tiếp, những ai muốn mua đồ về làm quà thì ra chợ Cồn mua cho rẻ và ăn vặt. 20h cả nhóm rời nhà nghỉ đi ra sân bay Đà Nẵng về Hà Nội.
ĂN GÌ?
Cái này mình thấy tâm đắc nhất này.
-Trưa ngày đầu tiên ở Cảng Sa Kỳ nhóm mình đã ăn tại cảng và đã bị đắt=)). Mình nhờ chú lái xe tìm quán nào ngon và rẻ. Rút kinh nghiệm lần sau, ko nên ăn hải sản tại cảng và cũng ko phải bữa chính, nên ăn tô bún hay cơm bình dân gì đó rồi lên Đảo ăn sau.
-Tối đó nhóm đi lòng vòng 3 quán ăn hỏi giá dù rất đói=)). (Vì đi cả ngày rồi). Cuối cùng tìm được nhà hàng (mình có chụp lại hóa đơn và ảnh nhà hàng). Các bạn chọn đồ tươi sống và họ làm luôn cho mình. Giá cả chăng mà rất ngon. 2tr đồng cho 16ng ăn 1 bữa hải sản bao gồm cả nước ngọt.
-Ngày 2 buổi sáng nhóm ra cảng ăn sáng với bát bún chả cá tôm riêu cua 25k/tô. Khá ngon
-trưa nhóm về home ăn uống ngủ nghỉ (đặt home làm cơm 80k/1 xuất bao gồm 5 món ăn chính và 1 canh cá chua).
-tối ăn nướng tại home. Đặt chủ home với giá 2tr500 bao gồm đồ nướng nước ngọt hoa quả. Vì phòng có ban công nên rất thích hợp. Nhưng ngại tí là nhóm có 2 bạn cứ trực nướng cho các bạn còn lại ăn nên hơi tội. Nếu ko muốn thay phiên nhau nướng và mất thời gian thì các bạn cũng có thể qua nhà hàng ăn luôn cho tiện=)).
MUA QUÀ GÌ?
Ở Lý Sơn nổi tiếng tỏi nhưng chọn tỏi như thế nào để ko nhầm với tỏi từ đất liền mang vào thì thực sự khó. Cũng là tỏi 1 nhánh, có nơi sẽ bán 1tr-1tr300 và có nơi chỉ bán 600k-800k/kg. Nếu là tỏi cô đơn thật thì nhánh tỏi sẽ rất bé bằng đầu ngón tay út (người dân trên đảo nói vậy) còn nhánh tỏi bằng ngón tay cái đều là từ đất liền mang vào. Và nhóm mình đã mua loại đó vì ko biết và vì ham rẻ=)).
Tỏi nhiều nhánh sẽ có giá từ 90-120k/1kg
Ngoài ra các bạn có thể nhặt sỏi Lý Sơn mang về bỏ vào lọ thủy tinh làm quà vì kiếm sỏi đẹp ở đây rất dễ. Vừa ý nghĩa lại ko tốn tiền=)).
MỘT SỐ LƯU Ý
Mình rất ấn tượng với người dân ở đây, thân thiện và nhiệt tình quá mức luôn, nhóm mình ko để ý bánh xe nên để non hơi, trong quá trình đi đã bị xịt lốp 2 xe, 1 xe nhóm gửi luôn nhà dân dù chả biết ai với ai, 1 xe tìm được quán vá luôn lốp và vì 3 lỗ phải vá và chằng chịt những vết vá cũ, mình định thay thì anh thợ vá cũng nói "các em ko phải thay đâu, anh cố vá cho mà đi chơi tiếp là được, cái này cứ để chủ nhà chịu=))". Vì thế trước khi đi các bạn nên để ý lốp có non hay ko, trên đường đi gặp chỗ bơm thì bơm luôn bởi trên đảo rất ít quán, dắt bộ 3km thì tội lắm ^^.
khi đi xe các bạn nhớ ĐỘI MŨ, đừng chủ quan vì có thể gặp công an bất cứ lúc nào ko kể sáng sớm hay tối muộn và KO THỂ XIN ĐƯỢC ). Nếu bị bắt lại vì ko đội mũ, việc đầu tiên là gọi cho chủ home (bởi họ có thể quen ng này ng kia). Ko nên xin=)). Càng xin càng nhanh lập biên bản. 1 xe trong nhóm đã bị phạt 300k/2 mũ, giữ xe 1 ngày và phải nhờ chủ home hôm sau lên nộp phạt mang xe về.
khi ra cảng lên tàu đi đảo bé, các bạn có thể gửi ngay xe máy ở quán nước ngay cảng hoặc để gọn bên đường. Ko sợ mất và cũng ko ai lấy=)).
Liên Hệ
Chủ Home. Anh Minh 0965089712
Chú Lái xe 16 chỗ, chú có cả 7 chỗ và 30 chỗ. 0914287367
TỔNG CHUYẾN ĐI CHO 3 NGÀY 2 ĐÊM TỪ LÝ SƠN - ĐÀ NẴNG ĂN TIÊU NGẬP MỒM, ĐI LẠI TÀU XE NHÓM HẾT MỖI NGƯỜI 2040K CHƯA TÍNH VÉ MÁY BAY=)).
Mình sẽ up ảnh và nói rõ từng ảnh từ phong cảnh đến nhà hàng nhóm đã ăn. Hy vọng hành trình của nhóm mình sẽ giúp được các bạn có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.
Tất cả những hình ảnh trên đều chụp bằng điện thoại ko hề pts bởi Lý Sơn quá đẹp ^^ xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có thể tham khảo chung nhé!
Mình đi 1 tuần NInh Bình- Mộc Châu- Hà Nội, cơ mà m chỉ xin chia sẻ 5 ngày 4 đêm ở Ninh Bình và Mộc Châu vs thiệt hại lên đến gần 3 triệu việt nam đồng ! Nếu bạn nào muốn biết thêm thì cm m sẽ trả lời nhiệt tình.
Book vé từ SG ra HN, giá cả tuỳ mọi người săn vé nhé! nếu muốn tiết kiệm nên đặt vé trước sẽ rẻ hơn và muốn có thời gian đi chơi nhiều thì nên bay vào sáng sớm.
NINH BÌNH ( 2 ngày 2 đêm)
Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ 90km và mất 1h30 phút, mình đi xe limousin giá 130k/ vé, sdt đặt vé 043 8575575. Hoặc ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hầu như lúc nào cũng có xe.
Ở Ninh Bình có khá nhiều khách sạn để bạn lựa chọn, chi tiết đặt phòng nên tham khảo agoda.com hoặc booking.com giá từ 200k trở lên, thuê xe máy từ 150k/ day, có thể hỏi thuê tại ks.
Nhóm mình đi 6 người, ở NB 2 ngày 2 đêm, ks ngay trung tâm TP NB với giá 300k/ đêm/2 người.
Thời gian ở Ninh Bình 2 ngày mình chỉ đi được những điểm dưới đây, còn khá là tiếc vì chưa đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm, Vịnh Vân Long,...
Ngày đầu đến Ninh Bình đã rơi vào tầm trưa nên bọn mình ăn uống và đi Tam cốc-Bích động và Hang Múa vì 2 điểm này khá gần nhau và nằm trên 1 cung đường.
TAM CỐC- BÍCH ĐỘNG ( vé thuyền 120/ người / thuyền 4 người)
Hai điểm này cách nhau 2 km nhưng m chỉ tham quan Bích Động( hơi tiếc vì Tam Cốc rất đẹp lại k bit). Tham quan chùa Bích Động sau đó đi bộ 1 đoạn đến bến đò mua vé đi thuyền dọc theo nhánh sông Ngô Đồng để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình .Vào buổi sáng sẽ ngắm hoa súng nở rộ dọc bên nhánh sông. Nếu đi NB vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc 2 bên sông.
HANG MÚA ( vé tham quan 100k/ người)
Có nhiều hang động và chùa đặc biệt phải chinh phục gần 500 bậc đá bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc. Đi buổi chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và leo núi cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
CHÙA BÁI ĐÍNH ( vé xe điện khứ hồi 60k/ người, thuê hướng dẫn viên 200k, vé lên tháp để ngắm toàn cảnh 50k/ người)
Nếu như bạn đã xem phim Tấm Cám chuyện chưa kể thì sẽ hình dung được chùa Bái Đính rộng và đẹp như thế nào. Phải mất gần 1 buổi mới có thể tham quan hết ngôi chùa. Từ khu lễ tân cách cổng chùa 3,7km nên tốt nhất nên đi xe điện và nếu muốn có thể thuê 1 bạn hướng dẫn để không bị lạc và hiểu nhiều hơn về ngôi chùa đạt nhiều kỉ lục Châu Á này.
TRÀNG AN ( vé tham quan 150k/ người, 1 thuyền 4 người)
Tràng An là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình và Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hoá thế giới. Từ đây bạn sẽ được đưa đi dọc theo con sông uốn lượn qua những dãy đá vôi và khoảng 12 hang động.
Cố đô Hoa Lư
Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam tồn tại hơn 1000 năm, rất gần với Tràng An.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở Ninh Bình là món thịt dê và cơm cháy,... Ở gần khu Tràng An Bái Đính có nhiều nhà hàng bán đặc sản dê, hoặc về trung tâm cũng có rất nhiều quán bán dê bọn mình ăn ở Đức Dê quán cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được có điều giá hơi chát.
=> Chi phí cơ bản ở NB cho 2 ngày đêm cho 1 người khoảng 1tr500
Xe & thue xe máy 280k, khách sạn 300k, phí tham quan 430k, ăn uống thì tuỳ mỗi người nên mình không đưa chi tiết vào đây. Các nhà hàng, quán ở đây cũng không quá đắt và đều có niêm yết giá nên yên tâm không sợ chặt chém du khách.
MỘC CHÂU ( 3 ngày 2 đêm)
Di chuyển: Từ Ninh Bình đi Mộc Châu không có xe giường nằm, mình đi xe 29 chỗ 120k/ vé. Xe khởi hành lúc 5h sáng ngày chẵn và 4h30 ngày lẽ hoặc ngược lại, tầm 10h sáng đến Mộc Châu. Sdt xe 0913 002 565, 0968 051276
Vé xe từ Mộc Châu về Hà Nội xe ngồi 120k, giường nằm 195k. ( xe cộ ở đây theo cảm nhận của mình là hơi phức tạp, xe giường nằm mà nhồi nhét nằm ngồi la liệt k thở nổi, lúc về HN mình nhờ ks đặt dùm vé xe dùm nên k lấy sdt, nhưng cứ ra ngoài chỗ bến xe là xíu có xe đi liền vì nhiều xe về Hà Nội lắm)
Thuê xe máy ở Mộc Châu tầm 150-200k/ day, thường là thuê tại các ks chỗ mình ở. Mình thuê xe ở Bơ house chỉ 100k/ day giá rẻ nhất MC luôn í, nhớ đặt trước nha vì Bơ chỉ có 3 chiếc thôi.
Mộc Châu rất nhiều ks, homestay giá cũng khá bình dân.
BƠ HOUSE HOMESTAY
Bọn mình ở 3 ngày 2 đêm tại homestay BƠ HOUSE ngay thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Bơ cho bọn mình cảm giác thoải mái như ở nhà cả về cách phục vụ cũng như giá cả, phòng ốc đều khiến bọn mình thật sự rất rất rất thic, rất hài lòng. Anh chủ và các bạn nhân viên ở đây cực dễ thương, vui tính và rất quan tâm lo lắng cho khách và cả làm hướng dẫn dắt bọn mình đi chơi nữa cơ
Phòng ốc ở Bơ rất là đẹp, sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, kể cả cách decor cũng dễ thương có giường dorm 50/day, phòng đôi 150k/day, phòng tập thể 5 người 500k/day, có cả phòng 8 người nhưng mình không nhớ giá. Nhớ liên hệ đặt phòng trước vì ở đây không nhiều phòng lắm đâu nhen
Nhà bếp của bơ có tất cả, nồi niêu, chén bát, gia vị, bếp nướng nên bạn có thể thoải mái nấu ăn, làm cơm gia đình hoặc tiệc BBQ tuỳ thích, hoặc có thể nhờ các anh ở Bơ chuẩn bị bữa ăn, đồ nướng các thứ. Từ chỗ Bơ đi bộ 3 phút đến chợ)
Những địa điểm đi chơi ở Mộc Châu
Đồi chè trái tim, ngũ động Bản Ôn,Bản Pà Cò cách qlo 15km nằm trong thung lũng rất đẹp, Bản Lóng Luông cách Mộc Châu 20km, Vườn hoa cải Ba Phách nằm, Thác Dải Yếm cách thị trấn 5km,Cửa khẩu Lóng Sập 30km ,Rừng thông Bản Áng...
Mùa này đang là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch nở rộ và thời tiết hơi se lạnh nên lên đây cảm giác sẽ rất là thú dzị.
Hôm mình đến Mộc Châu gặp trời mưa phùn và lạnh nên hơi lười chỉ muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm và ăn thật nhiều đặc sản nên chỉ đi được đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, vườn hoa cải, cửa khẩu Lóng Sập ( Việt - Lào). Các địa điểm này cách nhau vài km hoặc 20, 30km nên cứ seach theo google map mà đi thôi nhé, đơn giản lắm.
Đặc sản Mộc Châu cá suối, bê chao, thịt trâu, cá hồi, cá tầm... có thể ăn bê chao và thịt trâu ở quán 75 rất ngon và giá không đắt lắm. Cá hồi, cá tầm thì bọn mình mua ở Vườn Đào nhờ họ làm sẵn xong mang về Bơ nướng, nấu lẩu và ăn sống.
Các bạn nữ đi Mộc Châu nhớ mua bột trà xanh về đắp mặt nhen, bột mịn và thơm lắm.
Thời tiết Mộc Châu rất lạ có thể có 4 mùa trong ngày nên mang đồ ấm và đồ mát, trang phục nhẹ dễ di chuyển, ưu tiên giày thể thao vì đi chuyển nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết Mộc châu đã lạnh rồi nên các bạn nhớ mang theo đồ ấm nhé!
=> Tổng chi phí ở Mộc Châu 2 ngày 3 đêm cho 1 người khoảng hơn 1 triệu xíu thôi
Xe đi+ về 240k, ks 150k, thuê xe + xăng 150k, ăn uống cái này thì tuỳ mỗi người nhé!
Tổng cộng cả chuyến đi 5 ngày 4 đêm tham quan nhiều nơi, ăn uống thả ga ở homestay đẹp mà chưa hết 3 triệu thì thật xứng đáng đúng không, vậy thì còn ngần ngại gì mà không xách mông lên và đi
Thiều Lệ Thu xem tiếp

Chào mọi người. Mình có một anh bạn người Hàn mới qua Việt Nam và có nhờ mình dẫn đi ăn các món ăn ngon ở Hà Nội.
Mình đã đưa anh bạn đó đi ăn phở, bún chả, bún bò huế, bánh xèo, nem lụi, bánh cuốn, nem cuốn, bánh mì, bánh gối, dimsum.
Những tháng ngày tiếp theo mình đang hoang mang vì không biết sẽ giới thiệu món gì mặc dù đã hứa sẽ cho đi ăn "hết cái Hà Nội" này ==
Vậy nên mình đăng bài này mong mọi người giới thiệu cho mình một số món ngon kèm địa chỉ cụ thể ạ.
Nhân tiện mình muốn tìm 1 quán bánh bao và bánh gối ngon, ai biết chỉ mình với ạ
Cảm ơn mọi người )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500ae cho tớ hỏi địa chỉ bún ốc nguội ngon ở Hà Nội với ạ
Ở đây được 5-6 năm rồi mà chưa ăn bao giờ
Cảm ơn mọi người trước nhaaa xem tiếp
Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel - một tuyệt phẩm kiến trúc đương đại mang phong cách Pháp kinh điển ngay giữa lòng thiên nhiên hùng vĩ của Sapa.
Mang vẻ đẹp lộng lẫy từ bên ngoài, độc đáo với thiết kế nội thất bên trong với những món đồ cổ được kiến trúc sư sưu tầm tỉ mỉ, Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel sẽ mang đến bạn những góc check-in không thể bỏ lỡ trong mùa này.
COMBO: Nghỉ dưỡng trọn gói 2N1D - Đêm nghỉ + Bữa sáng + Xe từ HN
- 2 ngày 1 đêm : /khách.
Bao gồm:
1 đêm nghỉ dưỡng tại Hôtel de la Coupole - MGallery by Sofitel
Miễn phí bữa sáng hằng ngày dành
Xe giường nằm chất lượng cao đón tiễn Hà Nội – Sapa (Loại xe: Dcar Limousine 9 chỗ và Fuso Dcar 12 ghế)
Ib, zalo, call 0983899260 để được tư vấn chi tiết nhé
c
Hội Review du lịch có tâm
jkx xem tiếp
Ask
Cho em hỏi có homestay nào ở Hà Nội nhỏ nhỏ xinh xinh không ạ? xem tiếp
[Góc khen và góp ý]
Goky 106 Tô Hiệu.
Không phải tín đồ trà sữa nhưng quá nửa các thương hiệu ở Hà Nội mình cũng có uống qua.
Đi đâu mình cũng chỉ uống một vị và 1 loại topping (matcha và trân châu trắng) và chỉ có Goky là hợp vị mình. Mình đã thử ở một vài cơ sở, về chất lượng đồ uống thì ngon như nhau Deco thì thích Goky Láng Hạ. Nhân viên thì lễ phép ra chào vào chào, cơ mà nv ở Hồ Tùng Mậu hơi thiếu nụ cười và lần nào mình tới cũng hết chân trâu trắng mới đau
Bình thường do tiện đường đi học nên mình hay ngồi ở Goky Láng Hạ, nhưng một tuần học 3 buổi nên Ko thường xuyên. Lúc về nhà mà thèm lên lại phải kìm chế lại vì ngại đi xa nhưng giờ đã có Goky Tô Hiệu, mình Ko còn phải đi xa nữa
Tuy nhiên, hôm đó lần đầu đến Goky Tô Hiệu mua mang về. Chỗ trc quầy có nhóm bạn (hình như bạn của nhân viên quán) ngồi rồi. Nhớ ko nhầm thì chỉ có 3 bạn thôi, còn một bàn trống nhưng ko còn ghế. Chỉ còn lại một ghế dài ở sát chân cầu thang và ngay cạnh cửa WC.
Có thể mọi người nghĩ mình khó tính nhưng mà mình vẫn cảm thấy xếp khách ngồi chờ ở cạnh cửa nhà vệ sinh không phù hợp cho lắm. 2 đứa mình định lên tầng trên ngồi chờ, mình nghĩ là tầng lửng thì các bạn gọi cái là bọn mình nghe thấy ngay. Nhưng mà nv Ko cho lên bảo bọn mình tiếp tục canh cửa WC
Thế thôi, mình ko chê gì đâu, chỉ hy vọng quán bố trí lại và lần sau chẳng may có Ko còn bàn đợi thì nv linh động cho bọn mình.
Sẽ thường xuyên đến vì gần nhà với cả có bạn nv đẹp trai hình như nằm ngay cạnh Patten nên nhan sắc nhân viên cũng phải cạnh tranh
P/s: ảnh là ở Goky Láng Hạ- chỗ yêu thích của mình mỗi tội mưa là sợ dột.
Hy vọng được duyệt, lần trc cũng đăng bài mà không được duyệt mình phải đi nghiên cứu lại quy định mãi Có gì sai xót mong các ad nhắc nhở nhẹ nhàng ạ. xem tiếp
[Góc khen]
Bún cá 15k
Địa chỉ ngõ A4 trường Đại học Hà Nội (cái ngõ cạnh sân vận động ý), mọi người đi vào tận cùng ngõ xong dẽ tay trái là thấy có 2 hàng bún thì đây là hàng bún thứ 2 nhé (anh chị trẻ hơn bán ý). Bát bún cá như trong hình là 15k, nếu có thêm giò nữa là 20k. Nếu không thích ăn giò thì dặn chị ý trước. Ở đấy còn có bún mọc với bún gì nữa ý nhưng mình chỉ ăn duy nhất bún cá. Nước dùng thì cũng ngon vừa miệng nói chung là đáng giá tiền . Rau thơm với giá đỗ là tự lấy, bốc bao nhiêu cũng được
Quán mở từ tầm 9h sáng đến 12h30 trưa là hết. Lưu ý là ăn lúc 11h-11h30 là đông lắm vì lúc đấy sinh viên tan học. Với cả quán chỉ mở từ t2-t6 thôi nhé xem tiếp
Review chi tiết Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn 5n4đ
DAY 1: HÀ NỘI - TP. NHA TRANG
Sáng : Mình bay chuyến 8h. Di chuyển bằng xe bus ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đến Cam Ranh – Nha Trang, di chuyển về homestay trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi. Mình book trên Traveloka Holi Eighteen’s House Nha Trang ( 150k/1 đêm )
Chiều : Các b có thể có 2 lựa chọn :
- Phương án 1 : Vinpearl Land thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khi đến với Nha Trang với nhiều các hoạt động như : khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi hiện đại trong nhà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hoa, vườn động vật, ẩm thực, phim, khu vui chơi dưới biển…( giá 880k/1 người lớn )
- Phương án 2 : Tham quan tháp bà ponagar với kiến trúc độc đáo, có giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm. Ngoài ra du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Chăm Pa và trải nghiệm dịch vũ tắm bùn độc đáo mới lạ tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ( giá 250k )
Tối : Ăn uống, dạo biển, chợ đêm mua sắm
NGÀY 2: BIỂN ĐẢO NHA TRANG - QUY NHƠN
Sáng: Ăn sáng sau đó check out, gửi đồ tại lễ tân, chỉ chuẩn bị những đồ cần thiết như kem chống nắng, đồ bơi, áo chống năng, mũ....
- Các b có 2 lựa chọn :
+ Phương án 1: Tour 4 đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, thả mình vào những bờ biển xanh mát đầy nắng, khám phá những hòn đảo nhỏ xinh đẹp của Vịnh Nha Trang (Hòn Mun, hòn một, Hòn tằm, hòn miễu )
- 8h xe bên tour sẽ đợi đón tại homestay và di chuyển ra cảng lên cano tham quan các đảo :
- Đi cano tham quan, tắm biển, vui chơi các trò chơi trên biển, lặn ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak, bar nhạc sôi động cuốn hút, thử cảm giác chơi golf môn thể thao quý tộc. thưởng thức các món ẩm thực địa phương. ( đã bao gồm ăn uống, và phương tiện đưa đón, giá 690k )
+ Phương án 2: Tham quan đảo Bình Hưng hoặc Bình Ba, đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản biển vô cùng phong phú, tươi sống, đặc biệt là tôm hùm, người dân hiền hòa, hiếu khách
- 16h về đất liền, xe đưa về khách sạn, mình deal đc tắm rửa và nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi đi ăn uống sớm
Tối: 20h di chuyển lên xe khách giường nằm di chuyển lên tp Quy Nhơn ( giá 270k )
- Khoảng 1h30 đến nơi, mình thuê taxi về homestay Lan Anh ( 150k/1 đêm ), nằm ở trung tâm và đc decor khá đẹp mắt
NGÀY 3: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ CO, EO GIÓ
- 8h: thuê xe máy tại homestay ( 100k/1 ngày ), ăn sáng và lên đường di chuyển đến Kỳ Co, cách trung tâm tp 25km, vượt qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa sẽ tới khu du lịch Kỳ Co
- 9h15: Di chuyển lên cano qua bãi tắm Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, quý khách tham quan, chụp ảnh, tắm nắng, lặn ngắm san hô,…ở đây tour ghép rất nhiều, b tha hồ lựa chọn ( tour cano 250k )
- 12h: Ăn trưa tại đây với các món hải sản tươi sống được người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ vô cùng thơm ngon và tươi sống. Sau khi dùng bữa quý khách sẽ nghỉ trưa thư giãn trên những chiếc võng đu đưa hóng gió, vừa nhâm nhi ngụm nước dừa mát dượi ngắm nắng biển
- 14h: Lên cano trở lại đất liền và tham quan Eo Gió, mang trong mình nét hoang sơ với eo biển xanh hút gió, bao quanh là những dãy núi cao với nhiều hình thù lạ mắt
- 16h: Quay lại homestay, tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h: Ăn tối, tham quan thành phố hoặc bằng xe điện, mua sắm, khám phá thành phố tự do trước khi về nghỉ ngơi
DAY 4: THĂM QUAN QUY NHƠN
Sáng: 7h30: Check out, gửi đồ,ăn sáng sau đó bắt đầu hành trình :
- Nhà thờ Mằng Lăng Một kiến trúc Pháp Cổ Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên
- Cầu Gỗ Ông Cọp : cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, Theo lời kể của người dân nơi đây cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm
- Hải đăng Gành Đèn một trong 79 ngọn hải đăng Việt Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nhất. Với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình, đứng từ nơi đây ngắm nhìn cảnh biển Phú Yên bao la, thơ mộng
- Gành đá đĩa : nằm ngay sát Gành Đèn, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên
- Ăn trưa, nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan, là đầm nước lợ, dưới chân đèo Quán Tuấn với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
- Thăm Bãi Xép sở hữu một bãi cát vàng rực rỡ ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi, là phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- 16h Về lại homestay trả xe lấy đồ và đón xe Sao Limousine ( 110k/ đêm ), đặt vé 02573666789
- 17h: Lên xe di chuyển đến tp. Tuy Hòa, mình ở Bon homestay ( 130k/1 đêm )
DAY 5: NGẮM BÌNH MINH MŨI ĐIỆN - HÀ NỘI
- 4h: Thuê xe tại homestay và di chuyển đến Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, trời tối om như mực phải dậy sớm , mệt mỏi nhưng lòng háo hức để ngắm trọn khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cảm giác nghẹn ngào khó tả, bao mệt mỏi muộn phiền tan biết nhường chỗ cho sự phấn khích tự hào
- Hải Đăng Đại Lãnh Ngọn hải đăng này vốn khi xưa được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, leo lên ngọn hải đăng phóng tầm mắt ngắm biển núi, mây trời xen lẫn những tia nắng đầu tiên hòa quyện lại với nhau tạo lên bức tranh hùng vĩ đẹp vô cùng
- Tham quan Bãi biển Bãi Môn ngay sát dưới chân núi từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.
- Ghé thăm khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ăn uống
- Tháp Bánh Ít – cụm tháp chăm ngự trên một đỉnh đồi cao, ngắm nhìn xuống hai nhánh con sông Kôn thơ mộng. Tiếp tục xuống dưới chân Tháp là Tu Viện Nguyên Thiều – nơi đào tạo các tăng ni phật tử các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
- Trả xe tại homestay, nhận đồ và di chuyển ra sân bay Phú Cát về lại Hà Nội kết thúc hành trình

xem tiếp
Review chi tiết Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn 5n4đ
DAY 1: HÀ NỘI - TP. NHA TRANG
Sáng : Mình bay chuyến 8h. Di chuyển bằng xe bus ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đến Cam Ranh – Nha Trang, di chuyển về homestay trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi. Mình book trên Traveloka Holi Eighteen’s House Nha Trang ( 150k/1 đêm )
Chiều : Các b có thể có 2 lựa chọn :
- Phương án 1 : Vinpearl Land thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khi đến với Nha Trang với nhiều các hoạt động như : khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi hiện đại trong nhà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hoa, vườn động vật, ẩm thực, phim, khu vui chơi dưới biển…( giá 880k/1 người lớn )
- Phương án 2 : Tham quan tháp bà ponagar với kiến trúc độc đáo, có giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm. Ngoài ra du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Chăm Pa và trải nghiệm dịch vũ tắm bùn độc đáo mới lạ tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ( giá 250k )
Tối : Ăn uống, dạo biển, chợ đêm mua sắm
NGÀY 2: BIỂN ĐẢO NHA TRANG - QUY NHƠN
Sáng: Ăn sáng sau đó check out, gửi đồ tại lễ tân, chỉ chuẩn bị những đồ cần thiết như kem chống nắng, đồ bơi, áo chống năng, mũ....
- Các b có 2 lựa chọn :
+ Phương án 1: Tour 4 đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, thả mình vào những bờ biển xanh mát đầy nắng, khám phá những hòn đảo nhỏ xinh đẹp của Vịnh Nha Trang (Hòn Mun, hòn một, Hòn tằm, hòn miễu )
- 8h xe bên tour sẽ đợi đón tại homestay và di chuyển ra cảng lên cano tham quan các đảo :
- Đi cano tham quan, tắm biển, vui chơi các trò chơi trên biển, lặn ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak, bar nhạc sôi động cuốn hút, thử cảm giác chơi golf môn thể thao quý tộc. thưởng thức các món ẩm thực địa phương. ( đã bao gồm ăn uống, và phương tiện đưa đón, giá 690k )
+ Phương án 2: Tham quan đảo Bình Hưng hoặc Bình Ba, đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản biển vô cùng phong phú, tươi sống, đặc biệt là tôm hùm, người dân hiền hòa, hiếu khách
- 16h về đất liền, xe đưa về khách sạn, mình deal đc tắm rửa và nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi đi ăn uống sớm
Tối: 20h di chuyển lên xe khách giường nằm di chuyển lên tp Quy Nhơn ( giá 270k )
- Khoảng 1h30 đến nơi, mình thuê taxi về homestay Lan Anh ( 150k/1 đêm ), nằm ở trung tâm và đc decor khá đẹp mắt
NGÀY 3: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ CO, EO GIÓ
- 8h: thuê xe máy tại homestay ( 100k/1 ngày ), ăn sáng và lên đường di chuyển đến Kỳ Co, cách trung tâm tp 25km, vượt qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa sẽ tới khu du lịch Kỳ Co
- 9h15: Di chuyển lên cano qua bãi tắm Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, quý khách tham quan, chụp ảnh, tắm nắng, lặn ngắm san hô,…ở đây tour ghép rất nhiều, b tha hồ lựa chọn ( tour cano 250k )
- 12h: Ăn trưa tại đây với các món hải sản tươi sống được người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ vô cùng thơm ngon và tươi sống. Sau khi dùng bữa quý khách sẽ nghỉ trưa thư giãn trên những chiếc võng đu đưa hóng gió, vừa nhâm nhi ngụm nước dừa mát dượi ngắm nắng biển
- 14h: Lên cano trở lại đất liền và tham quan Eo Gió, mang trong mình nét hoang sơ với eo biển xanh hút gió, bao quanh là những dãy núi cao với nhiều hình thù lạ mắt
- 16h: Quay lại homestay, tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h: Ăn tối, tham quan thành phố hoặc bằng xe điện, mua sắm, khám phá thành phố tự do trước khi về nghỉ ngơi
DAY 4: THĂM QUAN QUY NHƠN
Sáng: 7h30: Check out, gửi đồ,ăn sáng sau đó bắt đầu hành trình :
- Nhà thờ Mằng Lăng Một kiến trúc Pháp Cổ Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên
- Cầu Gỗ Ông Cọp : cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, Theo lời kể của người dân nơi đây cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm
- Hải đăng Gành Đèn một trong 79 ngọn hải đăng Việt Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nhất. Với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình, đứng từ nơi đây ngắm nhìn cảnh biển Phú Yên bao la, thơ mộng
- Gành đá đĩa : nằm ngay sát Gành Đèn, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên
- Ăn trưa, nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan, là đầm nước lợ, dưới chân đèo Quán Tuấn với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
- Thăm Bãi Xép sở hữu một bãi cát vàng rực rỡ ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi, là phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- 16h Về lại homestay trả xe lấy đồ và đón xe Sao Limousine ( 110k/ đêm ), đặt vé 02573666789
- 17h: Lên xe di chuyển đến tp. Tuy Hòa, mình ở Bon homestay ( 130k/1 đêm )
DAY 5: NGẮM BÌNH MINH MŨI ĐIỆN - HÀ NỘI
- 4h: Thuê xe tại homestay và di chuyển đến Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, trời tối om như mực phải dậy sớm , mệt mỏi nhưng lòng háo hức để ngắm trọn khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cảm giác nghẹn ngào khó tả, bao mệt mỏi muộn phiền tan biết nhường chỗ cho sự phấn khích tự hào
- Hải Đăng Đại Lãnh Ngọn hải đăng này vốn khi xưa được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, leo lên ngọn hải đăng phóng tầm mắt ngắm biển núi, mây trời xen lẫn những tia nắng đầu tiên hòa quyện lại với nhau tạo lên bức tranh hùng vĩ đẹp vô cùng
- Tham quan Bãi biển Bãi Môn ngay sát dưới chân núi từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.
- Ghé thăm khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ăn uống
- Tháp Bánh Ít – cụm tháp chăm ngự trên một đỉnh đồi cao, ngắm nhìn xuống hai nhánh con sông Kôn thơ mộng. Tiếp tục xuống dưới chân Tháp là Tu Viện Nguyên Thiều – nơi đào tạo các tăng ni phật tử các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
- Trả xe tại homestay, nhận đồ và di chuyển ra sân bay Phú Cát về lại Hà Nội kết thúc hành trình

xem tiếp
[ góc chê ]
Quán Simisi món ăn Hàn Quốc đường Nguyễn Trãi ( đối diện chợ phùng khoang) chưa nói về chất lượng nhưng cái hình thức mang cả xoong mì như cái xong nấu cơm ở nhà lên bày, xoong còn có cả vết cháy đen và vết ớt bột trên thành rửa không sạch. Không khác gì mì tôm ở nhà bỏ tiền ra để ăn thế này ư?? Cơm rang kim chi bò thì nhạt toẹt không có vị gì, ngấy quá nên chỉ ăn được 1 ít. Nói chung đây là bữa ăn tệ nhất từng ăn khi lên Hà Nội !! xem tiếp
Gia đình mình 2ng lớn; 1 bé 32th. Tháng 6 đi HÀ NỘI _ SAPA 1 tuần ạ. Hà nội. Nên đi đâu ạ. Mình thấy ninh binh/ tràng an đẹp. Nhưbg di chuyển xa ko ạ. Ai đi rồi cho mình ý kiên. Cám ơn ạ xem tiếp
[góc khen]

Gần đây thấy mọi người khá quan tâm đến các món dimsum, ở Hà Nội thì ko nhiều các nhà hàng bán Dimsum, chỉ đếm trên đầu ngon tay thôi. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn nếu thèm ăn dimsum hãy chọn gói buffet tại các nhà hàng lớn. Ví dụ trong hình là mình ăn tại khách sanh Fortuna, buffet 1 người sau thuế và phí dịch vụ khoảng 340k. Nghe giá thì có vẻ cao cao nhưng hơn 60 món dimsum ăn ngập mồm luôn các bạn ạ. Đặc biệt với một ks 4 sao như thế này thì dimsum chúng ta ăn là dimsum tươi chứ ko phải hàng đông lạnh như mấy hàng quán khác. Chất lượng ko xuất sắc như ăn ở các tiệm gia truyền chính gốc Tung Cảng, nhưng vẫn là ngon chứ ko tệ tí nào ạ.
Không gian nhà hàng 4 sao lại sang, sạch, được phục vụ tận tâm.
Nếu đã thèm dimsum, hãy nên chọn những nơi như thế này để thưởng thức một lần cho thật đã bạn nhé!!! xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán Kem trứng và bán cả quẩy ăn kèm không ạ?
Em bị nghiện món kem trứng này từ bé bố mẹ vẫn dẫn đi ăn sáng, giờ lên HN học có hỏi các bạn mà ít người biết món này quá và nhiều ng chưa đc ăn món kem trứng bao giờ ạ.
Em vẫn tự làm Kem trứng ăn nhưng mua quẩy thì toàn phải loại cứng rất khó ăn mà chỉ có quẩy mềm ăn mới hợp với món này ạ.
Rất mong được các ace recommend vài địa điểm ạ. xem tiếp
The Second Trip (27-31/3/2018)
Video mang tính chất giải trí vì lần đầu mình làm


Ngày 1 Hà Nội - Phú... xem tiếp
Các cậu thấy kem mặn ( kem cheese, machiato...đại loại là cái lớp kem ở bên trên trà ấy) ở đâu ngon nhất Tớ là 1 đứa cuồng trà sữa đặc biệt là kem mặn thì tớ thấy ở Royaltea là ngon nhất, ngậy, thơm vị phô mai và đặc, mặn vừa phải, mỗi lần uống toàn phải double kem cheese mới đã .
Xong sau đó là Bobapop, nơi bắt đầu tình yêu với kem mặn của tớ, nên xếp vị trí thứ 2
Rồi tới Camellia Tea, trời, cái lớp kem cheese ở đây phải nói là đặc ơi là đặc ấy, như kem ở trên bánh ngọt luôn, với cả cũng nhiều lắm. tớ uống được nửa cốc trà xong mới khuấy trà với kem, cảm thấy còn đặc hơn kem mặn ở 1 số tiệm khác luôn.
Kem ở Dunkin Donut, Xing Cha, Wangtea , GoKy thì từa tựa như nhau, không ấn tượng lắm.
Ở Chatime thì bình thường nhưng t ấn tượng với mùi thơm ở đây, chả hiểu vì sao t thấy có mùi thơm của dừa, hay phết.
K thích nhất là ở Tocotoco, lớp machiato siêu loãng và nhàn nhạt chả có cảm giác gì, kiểu có hay không có cũng không ảnh hưởng gì lắm ấy.
À còn cái Machiato ở Koi nữa, trong 1 lần vào SG thì có cơ hội thử, hình như hồi đó gọi trà vị xoài, ây guu, hay tại tớ uống nhiều trà sữa quá nên tớ chỉ phân biệt được giữa uống được và uống không được lắm ấy, hoặc là ngọt và ngọt quá ấy nên thành ra tớ thấy Koi cũng bình thường, không thần thánh lắm.
Giờ tớ chỉ mong Dingtea có kem mặn hoy Với tớ thì trà ở Ding Tea lúc nào cũng the best luôn ấy, chả hiểu sao lúc nào cũng thấy vị trà ở đây rất khác lạ so với các tiệm trà khác.
Mục tiêu của tớ là uống hết các tiệm trà sữa ở Hà Nội haha, nghĩ uống xong chắc tiểu đường mất luôn @@ xem tiếp
60k/bát quá trời thịt.
Gia vị chỉ có ớt nước, ớt ngâm dấm và chanh.
Bánh phở và thịt ổn. Nước dùng bị ngọt vì bỏ nhiều đường hay mì chính gì đó.
Quán mấy lọ gia vị trông không được sạch sẽ lắm :<
Ăn xong khá ấm bụng nhưng vui buồn lẫn lộn.
Tóm lại là thích hợp với bạn nào thích về lượng, với có khi mình không hợp khẩu vị vì thấy ngọt ngọt. 60k coi như bạn được một mớ thịt với 1 mớ hành.
Sẽ không quay lại lần 2 vì nước dùng thua mấy phở 25-30k bạn có thể tìm được quanh Hà Nội và nhất là điểm sạch sẽ 4/10. xem tiếp
Mọi người có biết chỗ nào Hà Nội bán loại kimchi này không ạ? Em tìm mỏi mắt mà không có. Chờ người quen đi Hàn mang về thì chờ đến bạc cả tóc. Thèm quá, huhu, giòn mà ngon quá. xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình có ông giáo sư người Hàn lần đầu đến Việt Nam, cả lớp muốn dẫn ông ấy đi ăn tối, món nào đấy đậm chất Việt Nam chút, cần chỗ nào rộng rãi một chút và sạch sẽ, lcihj sự, và món gì ngồi ăn lâu lâu chút để còn nói chuyện. Không thịt chó nhé! Và lẩu hay thịt nước ông ấy đều có vè không thích (không bằng được bên Hàn). Mong mọi người biết ở nội thành Hà Nội chỗ nào hợp tư vấn giúp mình chút!
À tất nhiên đồ ăn phải ngon nhé! xem tiếp
Nhân tiện tối qua đi ngang qua quán Đà Lạt nghe ông chủ quán chửi vợ, làm em nhớ lại hôm bữa uống nước định mệnh tại đó.
Chuyện là tối hôm bữa tầm lúc 8h em với bạn có qua mua đồ uống ở quán Đà Lạt quán bên Thái Hà có tên tiếng anh là gì em không nhớ. Chỉ thấy quán có chú chủ quán với cô tóc ngắn.
Lúc mua đồ có mấy người đến trước nên em với bạn xem menu rồi nói chuyện với nhau, bạn em hỏi uống gì thì em bảo "chắc trà sữa". Chỉ thế thôi mà ông chủ quán tay để đồ vào túi nói ngay 1 tràng "nhà mình không có trà sữa, nhà mình chỉ bán sữa tươi nguyên chất của Đà Lạt milk, loại đắt nhất Việt Nam hiện nay". OK em sai vì bọn em mới được giới thiệu quán này.
Đến lúc oder thì bọn em gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa chua nếp cẩm.
Và trong lúc mua đồ thì đã phải nghe "đường đen Hàn Quốc, chỉ có đường Hàn Quốc mới nấu được", "hàng sạch 100%", "chuẩn nhà làm", "caramen số 1 Hà Nội", "quán nằm trong top của Hà Nội",....
Và đến lúc nhận đồ em mang trong mình cảm giác phí tiền huhuuu
Về thái độ: chú chủ quán chửi cô tóc ngắn trước mặt bọn em và rất to tiếng
Về sữa tươi: ngọt gắt, toàn mùi mật mía, chắc từ nhỏ đến giờ em chưa biết đường Hàn là gì nên em không thẩm nổi.
Sữa chua nếp cẩm: cho em xin 2k nếp cẩm với huhuuuu tìm nếp cẩm như mò kim đáy bể.
Sau khi 2 đứa đã thử xong thì em có trao đổi "trân châu hình như đang sống" cho chủ quán thì mẹ sư em nhận được câu trả lời "KHÔNG PHẢI ĐÂU, TRÂN CHÂU NHÀ MÌNH NẤU RẤT KỸ" )) Ơ thế mồm em có vấn đề à các bác? Ông chú còn giới thiệu bảo hôm sau đến thử món Kem mặn làm từ muối đỏ Thổ Nhĩ Kỳ, thôi em xin giơ tay rút lui thôi. Em sợ lắm rồi.
Để mà chấm điểm thì thái độ 2/10
Đồ uống thì 4/10 vì dùng sữa tươi thật.
Bác nào uống ở đây rồi cho em xin nhận xét vớiiiii
Em dùng nich clone vì em nhiều người quen ở đây và có người quen với chủ quán. Em xin cam kết toàn bộ câu chuyện em kể là sự thật. xem tiếp
Pù Luông có gì vui?
Không có gì vui cả đâu, không có khu vui chơi náo nhiệt như sapa, không nhà thờ đá như Tam Đảo, nơi đây chỉ có âm thanh của sự bình yên, của những cánh rừng vâu thẳng đứng, tiếng dế kêu cạnh giường ngủ mỗi tối, nếu như hikking trong rừng vào mùa hè của khí hậu miền bắc thì Pù Luông thực sự tuyệt vời, thời tiết mát mẻ trong lành, và một thứ mình luôn tìm kiếm mỗi khi đến một nơi nào đó là sự công nghiệp hóa càng ít càng tốt, thật vui vì lần này mình chọn được một nơi vừa xinh xẻo lại vừa hợp gu là Puluong Glamping
Kinh phí: 1tr5/2per
Thời gian: 2N1Đ
Di chuyển: Có 2 cách di chuyển từ Hà Nội là đi xe máy hoặc thuê xe tour
Nếu bạn ngại lái xe thì có thể đi xe tour sẽ đón các bạn ở phố cổ, đến nơi sẽ có quản gia của khu nhà mình ra đón bạn. Chi phí là 300,000 / người / chiều
Ngoài ra bên khách sạn cũng có thể giúp bạn lo tất tần tật từ A-A (hơn cả Z luôn nhé)
Họ sẽ cung cấp thông tin liên lạc thuê xe có lái xe riêng cho bạn. Chi phí do bạn và nhà xe tự thoả thuận. Xe này sẽ đưa bạn đi chơi xung quanh Pù Luông được luôn. Bạn sẽ phải lo chi phí ăn ở của lái xe thôi
Mình thì còn trẻ (mới 14) nên mình đi xe máy để khám phá cung đường Hòa Bình - Pù Luông siêu đẹp và cũng mạo hiểm không kém cung Hà Giang khi mà có những đoạn gấp ruột mèo hoặc độ dốc đến 18%.
Bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lúc 2h chiều bọn mình chỉ mất 4h lái xe để đến nơi, đường đoạn Hòa Bình siêu đẹp, đường sạch và thoáng, khoảng 30km cuối là bạn sẽ phải đi xe lên dốc hoặc đi qua những cánh đồng trải dài mộng mơ lắm, đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối tại bọn mình ham chơi trên đường chứ không cũng được ngắm hoàng hôn rồi. Đánh giá sơ qua về Puluong Glamping thì không hề lớn và cũng gần kề Puluong retreat nhưng nó cũng sẽ có những nét riêng không giống Pù Luông retreat, phòng khá đẹp và view siêu hút mắt với ruộng bậc thang ngút tầm, nhân viên siêu dễ thương luôn, đặc biệt là bạn quản gia ở đây rất chu đáo và tận tâm với công việc (tự lái xe đưa một vị khách nước ngoài to con gấp đôi, đi ra xe trở về HN dù là con gái) một điểm cộng to đùng khi mà xe bọn mình hết xăng và được bác trai ở đây đi mua xăng dùm bọn mình rất biết ơn bác không thì đi bộ ở đường đèo là khốn khổ luôn rồi, chi tiết chuyến đi mình ghi ở từng ảnh nhé xem tiếp
Chè cô Thành - 71 Thái Thịnh, cô bán vỉa hè ngay chỗ MB Bank.
Rổ giá: 7k/cốc đầy ụ. Bao rẻ khắp Hà Nội
Cô bán tầm 3h chiều đến khi hết hàng nhé các b
xem tiếp

Sắp tới em chuẩn bị đi Sapa, mọi người cho em hỏi là đi Sapa nên ở Homestay nào đẹp mà thuận tiện nhất cho việc đi chơi không ạ? Với cả nên di chuyển bằng xe nào từ Hà Nội lên Sapa ạ?
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
mọi người có ai biết chỗ nào bán cốm ngon ở Hà Nội không ạ? Cho em xin ít địa chỉ, em đang cần mua làm quà.
Em cảm ơn m.n ạ xem tiếp
LÀO CAI - HÀ KHẨU
Tổng chi phí mình đi ~ 2 triệu vnđ
Đi lại
Hà Nội - Lào Cai:
Mình đặt khứ hồi nhà xe Sao Việt.
Giá vé 390k/1 người
Mình đi xe này vì điểm đón ngay cạnh nhà. Các b có thể tham khảo còn nhiều nhà xe khác giá rẻ hơn và chất lượng.
Khách sạn:
Đi 1m nên mình ưu tiên ở khách sạn cho an toàn.
Mình book qua traveloka.
Khách sạn Hoàng Gia: số 19 - 21 Trần Hưng Đạo,tp Lào Cai
Giá phòng: 600k/1,5 ngày lưu trú.
Tour:
Mình đặt tour qua fb anh Tuấn Nguyễn.
Giá tour: 550k
Bao gồm:
- Làm sổ thông hành (bạn sẽ gửi trước 1 ảnh 4x6 nền trắng và ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư cho anh trước từ 1-2 ngày)
- Xe đưa đón từ khách sạn - Cửa khẩu và ngược lại.
- Hướng dẫn đi cùng.
Đặc biệt bonus thêm tư vấn nhiệt tình và chụp ảnh hộ siêu có tâm.
Mình xuất phát từ Hà Nội đêm t6. 6h sáng t7 checkin nhận phòng, nghỉ ngơi.
10h sáng mình có mặt ở Cửa khẩu và bắt đầu làm thủ tục qua cửa khẩu
Ăn gì ở Hà Khẩu
- Trà sữa nướng (k thể bỏ qua ^^): 9 tệ/ cốc + topping thì mỗi loại thêm 1 tệ. (~ 35,40k)
- Ăn bữa chính thì mình recommend nhà hàng Dou dou, có thể gọi món để ăn vs cơm hoặc ăn cơm chiên, mỳ xào,... menu khá đa dạng
- Mực xiên que ông đầu trọc: 2 tệ/ 1 xiên nhưng phải mua tối thiểu 10 xiên nha
- Đậu hũ thúi, thịt xiên, chân gà, thập cẩm các loại xiên nướng đều có ở khu chợ nhé.
- Bánh bao lồng hấp, há cảo,... quán ở gần khu đường tàu: 7-18 tệ/ lồng
- Đồ ăn vặt, mua mang về thì vào siêu thị có rất rất nhiều luôn các b nhé.
Chơi gì ở Hà Khẩu
- Với các bạn đam mê mua sắm thì sẽ có nguyên 1 khu phố bán quần áo, đồ lưu niệm hay ho vs dễ thương. Quần áo thường mức 20,30 tệ (~100k) trở lên. Đồ lưu niệm thì vào mấy quán đồng giá 8 hoặc 10 tệ (~30-35k) sẽ dễ chọn mà đỡ phải hỏi giá.
- Siêu thị: vẫn là dành cho các tín đồ mua sắm, ăn vặt
- Khu đường tàu, bờ sông: khu vực dành cho sống ảo, đặc biệt nếu đi lại nhiều và mệt rồi thì có thể tranh thủ ngồi nghỉ ở đây vì cảnh đẹp và thoáng mát.
- Công viên ánh sáng: điểm này thì hot lắm rồi và chắc chắn đã tới Hà Khẩu không bạn nào bỏ qua được . Giá taxi tới đó là 15 tệ, nếu đi nhóm đông bạn có thể gọi xe tuk tuk giá 20 tệ nha.
Sau khi chơi và check in xong ở công viên Ánh Sáng, mình về cửa khẩu lúc 8h và ăn tối tại thị trấn Lào Cai sau đó về khách sạn.
Chủ nhật mình check out và về HN lúc 10h sáng sau khi đã nghỉ ngơi khá thoải mái.
Một số note cho các bạn nè
- Đầu tiên là dù có sổ thông hành nhưng vẫn phải mang theo Chứng minh thư để xuất/nhập cảnh nhé.
- Nếu bạn có hướng dẫn viên đi kèm thì khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn cẩn thận. Nếu không thì cũng lưu ý xếp theo hàng, trong quá trình làm thủ tục điện thoại phải tuyệt đối để im lặng và không sử dụng tới.
- Ngay trước cửa khu xuất/nhập cảnh sẽ có rất nhiều người đổi tiền, bạn đổi ai cũng được, tỉ lúc mình đổi là 3.5. Nếu không dùng hết có thể đổi ngược lại về tiền Việt.
- Nếu bạn chỉ qua để thăm thú, ăn uống là chính thì đổi khoảng 500k tiền Việt là đủ rồi. Còn muốn mua sắm và mua quà mang về thì theo mình nên dự phòng đổi khoảng 1.000k tiền Việt/ng.
- Bên này hầu hết ng bán hàng đều biết nói tiếng Việt, tư vấn chọn món, hỏi giá và thanh toán đều dùng tiếng Việt bình thường. Một số ít cửa hàng còn có thể thanh toán được bằng tiền Việt nữa, nhưng là số rất ít thôi và tỉ có thể chênh lên thành 3.7, 3.8 tuỳ cửa hàng.
- Lộ trình mình đi khá thoải mái thời gian để nghỉ ngơi, nếu muốn đi nhanh gọn, tiết kiệm chi phí bạn có thể xuất phát từ HN sáng sớm t7 lên tới nơi sẽ có xe bên tour đón, sang Hà Khẩu chơi luôn. 9h tối về lại Lào Cai thì lên xe khứ hồi về thẳng HN. Như vậy sẽ không mất thêm chi phí lưu trú khách sạn nhưng theo mình thì khá mệt và không dành cho những bạn say xe nữa
- À còn 1 chuyện về chênh lệch múi giờ, thì qua cửa khẩu thời gian sẽ nhanh hơn 1 tiếng so với bên Việt Nam nhưng theo mình cũng không ảnh hưởng gì lắm. Các bạn để ý để kịp check out khỏi cửa khẩu trước 10h tối theo giờ Việt Nam là được.
Cuối cùng, chúc các bạn đã có dự định đi có một chuyến đi vui vẻ và bạn nào còn đang băn khoăn thì hi vọng sau bài viết này sẽ có thêm động lực xách baloo lên nha xem tiếp
Tháng 07 mình dự định sẽ đi Ninh Bình & Hạ Long. Kế hoạch của mình là 5 ngày 5 đêm (11/07 đi và 16/07 về). Xuất phát từ Hà Nội.
Cả nhà cho mình ít kinh nghiệm nên đi Ninh Bình hay Hạ Long trước ạ? Với là nên dành time ở chỗ nào nhiều hơn? Nên làm gì, đi đâu ở đó?
Tại lần đầu mình đi ra miền Bắc chơi nên cũng hơi bỡ ngỡ. Thanks all!! xem tiếp
Góc hỏi han
Mình là người cuồng ốc xào nhưng để tìm đc ốc xào sả ớt Nghệ An ở Hà Nội này thật không dễ dàng. Vì vậy muốn lên đây nhờ mọi người chỉ giúp quán ốc xào Nghệ An nào chất lượng ở Hà Nội có thể chỉ giúp mình với. Mình rất rất cảm ơn ạ.
(Ốc xào Nghệ An bấm đít ốc ấy ạ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ace trong hội cho em xin địa chỉ bánh bột lọc ngon ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn.
xem tiếp
Góc khen nhẹ.
Quán ăn Bakkutteh 32 Nguyễn Khánh Toàn rất ngon, gần giống với Singapore. Mọi người đã đến Sing thì chắc hẳn đều biết món này, Nay ở Hà Nội đã có rồi ạ. xem tiếp
SỮA CHUA RƯỢU CẨM
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán sữa chua "rượu" cẩm không ạ?
Hoặc có chỗ nào làm rượu cẩm cũng được ạ.
Em lâu lắm rồi không được ăn mà ăn sữa chua nếp cẩm như kiểu sữa chua trộn cơm chán lắm ạ
---------
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ạ!! xem tiếp

Nghe nhiều bạn xôi ở đây ngon lắm lắm từ cách đây ngót phải 2 năm rồi mà bây giờ mới mò được đi ăn, cũng bởi vì ở đây ở xa mà lại toàn mở muộn, từ 8h tối đến khuya.
Mình không biết các bạn cảm thấy ngon như thế nào, nhưng cảm xúc của mình khi cắn miếng trứng lòng đào kia là cảm xúc nghẹn ngào đến nao lòng, không hẳn vì nó ngon mà vì nó giống hệt vị bát xôi trứng ở đối diện cổng trường cấp 2 của mình, bác nào từng học Ngô Sĩ Liên những năm 2000 chắc hẳn đã từng ăn xôi ở đó.
Quay trở lại với cô Sòn, món đầu tiên bạn không thể bỏ qua đó là: Thịt. Thịt ở đây giống với thịt ở xôi bà Thu Thợ Nhuộm ở chỗ thịt được ninh nhừ đến độ mỡ có thể tan được trong miệng, thế nên không lạ khi đang ăn bạn cắn phải một que tăm cô ghim bên trong để giữ thịt, và cảm giác không hề ngấy dù mình là người sợ thịt mỡ. Mình mới ăn lần đầu nhưng có thể đoán được, rằng đa số fan trung thành ở đây đều là vì món thịt này. Thực ra kiểu thịt này có thể lạ với dân Hà Nội, nhưng lại rất thân quen với những bạn ở Hải Phòng, tuy nhiên mình thích phần thịt nạc mềm hơn nữa (từ khi ăn Khâu nhục là mình chưa thấy món thịt nào ngon hơn ) ).
Mình thích xôi ở đây ngay từ miếng đầu tiên, là kiểu xôi nóng hổi đẫm nước thịt đậm đà, chứ nếu xôi không nóng, vị không đậm là mất đi 50% độ ngon rồi, xôi rất tơi và dẻo nhé, và đặc biệt vẫn luôn là không ngấy dù nhiều nước thịt, mình ăn xôi không chan nước chắc cũng phải được mấy bát.
Kế đến là món trứng, mình chọn trứng ốp tất nhiên là vì sở thích ăn lòng đào rồi. Trứng ở đây chuẩn kiểu lòng đào mà mình mê mệt từ hồi cấp 2: bên trong lòng đào nhưng bên ngoài phải rán cháy cạnh, miếng trứng được dìm đẫm trong nước thịt thì khi cắn vừa có độ dai, vừa có độ dòn của phần cháy cạnh, và phần lòng đào phọt ra hoà quyện với nước thịt thì thôi, không có gì có thể tuyệt hơn với một thằng mê trứng như mình.
Phần chả thì mình thấy không có gì đặc biệt lắm.
Tóm lại xôi ở đây ngon, hiếm có hàng nào mà mình thích cả thịt cả trứng cả xôi cả nước thịt như ở đây ), có thể nói nếu được chọn ăn xôi buổi tối, mình sẽ ăn ở đây, còn ăn buổi sáng sẽ ăn xôi bà Thu Thợ Nhuộm. Tuy nhiên vì đã từng được ăn nhiều hàng xôi ngon, đặc biệt là ở Hải Phòng nên mình thấy không quá thần thánh như nhiều bạn tâng bốc đâu, nên các bạn đừng quá kì vọng.
Điểm trừ to đùng: xa và mở muộn, xôi k ăn nóng thì thà không ăn còn hơn.
Địa chỉ: đi vào ngõ Cầu Gỗ, hàng cô ngồi vỉa hè bên tay phải nhé. xem tiếp
[Góc rì viu]
[ Suchef BBQ - 30 Trúc Khê]
Kính hội,
Mị thề là mị chưa thấy quán nướng nào tệ như thế này ạ. Toi mất ngày nghỉ của hội chị em vì chọn nhầm quán
Tình hình là hôm nay nhóm mình có đặt 1 bàn 5 người của Suchef cơ sở Trúc Khê. Chọn Su vì 1 phần đã đọc review của 1 vài bạn và có đứa bạn ăn ở Hai Bà Trưng nghe cũng ưng cái bụng lắm. Thế là nhắm mắt đưa tay nhấc alô đặt bàn bên Trúc Khê cho gần nhà vì nghĩ cùng hệ thống thì chất lượng như nhau. Bước vào quán cũng hí hửng như ai, được cái view cũng ok, sạch sẽ mát mẻ thôi tạm cho em nó nửa điểm thần thái. Bàn mình chọn set nướng, bạn nhân viên cũng bảo sẽ mang hết tất cả các món ra lần 1 rồi sau đó ăn gì sẽ gọi. Và thôi cuộc đời đã vả vào công cuộc đi ăn của cô gái ngay khi thử miếng đầu tiên. Mọi người có nhìn thấy cái bát đỏ đỏ như nước thánh của hội đức chúa trời không ạ. Vầng, em nó là nước chấm thịt duy nhất của quán và đã tạo ấn tượng sâu sắc luôn ạ, quá CAY và quá CHUA . Cảm giác ăn giống hệt tương ớt rẻ tiền lên men mà mấy hàng nem chua rán hay dùng ấy (à mà không tương ớt chỗ nem chua cổng trường Thăng Long cấp 2 còn ngon hơn gấp tỷ lần) tụt cmn mood từ lần thử đầu tiên. Mị cũng hỏi bạn nhân viên có loại nước chấm khác ko thì bạn ấy bảo ko, may sao vẫn có tương ớt với tương cà, thôi âu cũng là có cái ăn tạm. Xong thì đến phần món chính là THỊT. Ôi dời ơi loại nào đã không ướp thì thôi, ướp thì như chưa bao giờ được ăn muối. Team nói không với nước ngọt mà vừa ăn vừa nốc coca với ăn thêm rau sống cho nó chung hòa gia vị . Vâng, với cái nóng 40° của Hà Nội bạn em đã phát cáu, không phải kiểu cãi nhau đâu mà là nó tỏ ra khá khó chịu với đồ ăn. Cơ mà bạn nhân viên cũng ko kém cạnh ạ, bạn ấy thái độ lại luôn. Kiểu bơ luôn bàn bọn mình ấy. Gọi thịt thì mãi không lên trong khi lúc mình đến thì có mỗi bàn mình với 1 bàn nữa là 2, xong hỏi thì bạn nhân viên bảo nhà bếp đang làm, đợi thêm 10p ngồi nhìn nhau hỏi lại thịt của bàn mình có chưa, thì bạn nhân viên mới hỏi ăn gì để bạn ấy order (wtf) và tiếp tục đợi. Thêm nữa là bàn mình có lấy 1 kéo bàn bên cạnh (ko có khách) để cắt thì thì bạn nhân viên nhìn thấy rồi để lại bàn bên cạnh, bảo là mỗi bàn chỉ được 1 bộ gắp + cắt thôi, không được phép dùng. Ờ thì nếu là quy định của quán thì mình phải theo thôi, chỉ cần nhân viên LỊCH SỰ nhắc nhở, ok. Và cũng chúc mừng bàn bên cạnh được dùng combo gắp + kéo bên mình đã dùng và chưa qua sunlight nhé. Vì nhân viên cũng chỉ lấy lại vs để sang thôi chứ có mang đi rửa đâu. Cơ mà yên tâm bọn tớ không mắc bệnh truyền nhiễm đâu ạ . Salat hoa quả gọi từ khi bắt đầu đến khi ăn sắp xong tráng miệng mới mang lên và nó 'to' như bàn tay con bạn mị . Thôi thì đến lúc này thì cũng nhấc mông lên đi về chứ chả lẽ để quán đuổi vì cái tội khó tính thì nhục lắm.
Đấy, câu chuyện của mị đến đây là kết thúc, cảm ơn ace đã lắng nghe. Thân ái và quyết thắng
P/s: khẩu vị của từng người có thể khác nhau nhưng riêng mị thì cho dù nó có miễn phí cũng ko bao giờ quay lại nữa xem tiếp
Hôm nay ngồi đọc “Miếng ngon Hà Nội”, xem ông Vũ Bằng tả bánh đúc nộm vs bánh đúc nham mà ứa nước miếng. Cơ mà Hà Nội giờ có chỗ nào bán các món này không ah?
Đặc biệt món bánh đúc nham, em google mà chưa ra hình ảnh phù hợp ạ. xem tiếp
(Góc chê) Gemini Nam Đồng.
Là một người có sở thích lê la khắp các quán cà phê ở Hà Nội , nhưng chưa bao giờ thấy 1 quán nào phục vụ 1 cốc cà phê vừa ít vừa bẩn như thế này. xem tiếp
[Góc tư vấn?]
Anh chị cho em xin review vài địa chỉ cốm xào cốt dừa ở Hà Nội hay khu vực Cầu Giấy càng tốt ạ Lạnh lạnh tự nhiên thèm thuồng đến phát sốt xem tiếp

E sắp đi tam đảo cuối tuần này, Chủ Nhật đi - T2 về, nhưng k biết có chuyến xe khách nào đi từ nội thành Hà Nội lên Tam Đảo k ạ? Các anh chị đã từng đi bằng xe khách review giùm em vớii ạ!!!!!!
Và ở Tam Đảo nên ở Khách sạn, nào giá như thế nào là hợp lý? Cần một vài lời tư vấn từ những ng đã đi trước.
Em cảm ơn mn ạ!!!!!! xem tiếp

lượt. Kinh nghiệm lần đầu rút ra khi đi tàu là tàu chạy rất đúng giờ, 6h chạy là 6h chạy không cao su tí nào. Vậy nên những thanh niên lần đầu đi tàu như chúng tôi đã chạy sấp mặt vì gần giờ tàu chạy mới đến ga )) Lên tàu rồi thì đánh một giấc thôi vì phải đi khoảng 2 tiếng mới đến được Hải Phòng.
Trộm vía 2 hôm ở Hải Phòng là ngày nắng đẹp, không bị lạnh và mưa như mấy ngày trong tuần. Việc đầu tiên cần làm là đến homestay check-in và cất đồ. Nhóm đi 6 người nên thuê homestay có tên là “Căn hộ vui vẻ” tại ngõ 221 đường Hai Bà Trưng. Anh chủ nhà rất nhiệt tình và tốt bung khi bọn mình đến checkin sớm vẫn vui vẻ đến mở cửa cho. Cảm nhận đầu tiên thì căn hộ này rất rộng rãi cho 6 người với 2 tầng đầy đủ tiện nghi mà vô cùng sạch sẽ. Homestay gồm 1 phòng khách có sopha mềm, 2 phòng ngủ một to - một nhỏ cũng đầy đủ tivi, tủ quần áo, máy sấy tóc. Ngoài ra điểm thích nhất của căn nhà chính là phòng bếp với đầy đủ tủ lạnh, bếp từ, lò vi sóng để mọi người có thể mua đồ về nấu ăn. Giá là 800k/đêm cho căn hộ rộng rãi, không gian mở nên đi nhóm nhiều người.
Sau khi nhận phòng thì được anh chủ nhà giới thiệu cho quán bánh đa cua Hải Phòng Kỳ Đồng. Vì dậy sớm nên chưa ai ăn sáng cả, cộng thêm việc đi bộ nhiều được ăn 1 bát bánh đa nóng hổi thấy vô cùng ngon. Lưu ý, quán có cho mì chính vào nên ai không ăn được thì nên bảo chủ quán nhé không sẽ say mì chính như bạn mình.
Lấp đầy bụng rồi bọn mình đi bộ về chợ Cố Đạo gần nhà để tìm món giá biển xào. Tuy nhiên, tiếc là món này chỉ có vào đầu giờ chiều thôi vậy nên cả nhóm quyết định mua hải sản về nhà làm bữa lẩu cho bõ công đi chơi cũng như tận dụng được phòng bếp ))). Theo như lời của anh grab (mà ngày hôm sau mới gặp) thì chợ Cố Đạo là chợ nhà giàu nên giá cả khá đắt đỏ, còn đắt hơn cả ở Hà Nội nữa. Để khắc phục thì cả nhóm không ngại lượn vài vòng quanh chợ đến nỗi người bán hàng không mời chào nhiệt tình như ban đầu để có thể mua với giá cả hợp lý. Thành tựu của việc mặc cả và tham khảo giá từ đầu chợ đến cuối chợ là mua đủ nguyên liệu về làm một bữa lẩu hải sản siêu ngon đậm đà với giá cả hợp lý. (: 250k/1kg mực, 120k/3kg hàu, 300k/1kg bề bề tươi tanh tách)
Mua xong đồ thì về homestay ngủ trưa thôi. Ngủ một giấc đẫy đà đến 3h chiều thì dậy chuẩn bị cho bữa tối sớm. Nào là làm hàu nướng mỡ hành, sơ chế mực và bề bề, nhặt rau, nấu nước lẩu. Đến khoảng 5h hơn là đã bắt đầu bữa tối rồi )) Đánh chén no say thì ngồi nghỉ ngơi, tắm rửa, còn dọn dẹp đã có Ngân lo
Đến khoảng 8h thì xuất phát foodtour in night tại Hải Phòng. Mục tiêu đầu tiên là quán ốc Thủy Dương tại 263 Lạch Tray. Nhóm mình gọi tất cả 5 món gồm: ốc hương sốt trứng muối, ốc ngón tay sốt bơ tỏi, ốc mỡ sốt dừa, càng cù kỳ sốt me (với 8 em càng nhỏ xinh) và 1 đĩa nem chua rán. Quán rất đông nhưng phục vụ siêu nhanh. Ngoài ra còn có thêm bánh mì để ăn cùng với nước sốt hợp lí vô cùng. Tổng thiệt hại là 595k.
Ăn xong ngồi nghỉ ngơi chút rồi cuốc bộ tìm sủi dìn ở 53 Lạch Tray. Tiếc là đến nơi thì người ta thông báo là món này chỉ phục vụ vào mùa đông thôi. Vậy nên, để phục thù thì bọn mình lại tiếp tục quốc bộ đi ăn dừa dầm Hiền Béo cũng nằm trên đường Lạch Tray. Hightly recommend là gọi dừa dầm không có sữa đặc giúp giữ nguyên vị béo ngậy của cốt dừa mà không bị quá ngọt. Giá cho 6 cốc dừa dầm là 150k. Gọi taxi để về homestay. À có một điều không vui cho chuyến đi này là taxi ở Hải Phòng khá là bắt nạt khách khi mà đi lòng vòng để cộng thêm tiền vì bọn mình không biết đường. Vậy nên rút kinh nghiệm là nên gọi grab cho rõ ràng, thêm nữa là anh grab nào có nhã ý chờ để chở tiếp tục đi thì cũng nhẹ nhàng từ chối để em đặt chuyến mới cho an toàn nhé. Chuyến này bọn mình mất kha khá tiền cho mấy anh taxi vì ngu ngơ không nhớ đến grab ngay từ đầu.
Về đến homestay thì dĩ nhiên không nên ngủ luôn rồi, phải ngồi nghĩ ra trò để nghịch cho tiêu hóa đồ ăn chứ. Nhóm mình có chuẩn bị trò tam sao thất bản để chơi. Chơi đảm bảo bao hài luôn. Mặc dù có 2 phòng ngủ nhưng để nói chuyện với chơi đến đêm nên cả bọn quyết định dồn hết vào 1 phòng. Ngoài ra thì còn do sợ ma nữa )). Chả hiểu sao chơi xong rồi nằm tâm sự kiểu gì đến 3-4h sáng mới chịu ngủ trong khi hò nhau là sáng mai dậy sớm đi ăn sáng ))
Hệ quả dĩ nhiên là ngày hôm sau 10h mới dậy. Bữa sáng được chọn là bún cá cay Hải Phòng ở 47 Lạch Tray. Phải nói là cực phẩm luôn, nước dùng ngon, đậm đà, lại có nhiều topping như chả cá, tóp mỡ, chả bò... Lưu ý là không nên chọn chỗ ngồi gần quạt không là nhanh bị nguội không nhúng được rau sống. Một bát bún cá 30k với nhiều topping và sự thỏa mãn của dạ dày. Ăn xong thì về dọn dẹp lại homestay để trả phòng thôi nào.
Sau khi check-out thì bắt đầu chuyến bộ hành tìm đến quán trà hoa cúc tại 33 Phan Bội Châu. Cái này tùy mỗi người cảm nhận vì vị của nó như thuốc bắc vớt quất vậy. Vì vị hơi lạ nên cả nhóm chỉ gọi 3 cốc thôi, giá mỗi cốc là 25k.
Tiếp tục cuốc bộ đến 204 Quang Trung để thưởng thức Quy Linh cao. Lúc cả nhóm đến quán là 12h30, cái giờ hơi dở dang nhưng chủ quán rất thân thiện, không gian quán khá rộng, sạch sẽ. Quy Linh cao có rất nhiều vị ăn kèm theo như sữa chua, thốt nốt, đậu xanh, mít… Giá cho mỗi cốc là 30k.Vị linh quy cao rất đặc trưng, có chút đắng, ăn thì mềm mại lắm
Khoảng 1h hơn thì bắt taxi đến chợ Cát Bi – thiên đường đồ ăn vặt tại Hải Phòng. Món đầu tiên thử chính là giá biển xào ở quán cô Thủy. Món này có tên như vậy vì chân của con này nó dài và nhỏ như cọng giá vậy. Phần con thì giống như con hến nhỏ. Giá biển xào ăn kèm với chút hành và rau mùi. Phần sốt kèm theo thì đặc đặc sệt sệt như nhựa mận mà không cho sả, giềng và mắm tôm. Một bát giá bể xào có giá là 20k.
Rồi cả nhóm được giới thiệu cho quán bì bò của anh bán hàng trắng trẻo, đẹp trai gần đấy. Một đĩa bì bò gồm vó bò, thịt bò thái mỏng trộn với thính rồi cuốn với là gì đó mà mình không biết tên ăn cùng rau sống , xoài, chuối xanh và nước chấm (có 2 loại nước chấm để chọn: tương bần và mắm tôm). Cả nhóm gọi phần ăn 100k đủ để cuốn cuốn nhai nhai thỏa mãn.
Rời khỏi chợ Cát Bi thi bọn mình chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm đi mua bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn và chè dừa dầm (thích quá nên lại mua thêm) để ăn dặm trên tàu. Nhóm còn lại đi lấy bánh mì que đã đặt sẵn tại bánh mì Bà Già trên đường Lê Lợi và đi mua café cốt dừa ở 92 Lam Sơn. Review so sánh giữa 2 quán bánh mì que: bánh mì que ở ngã tư Cột Đèn thì vị pate đậm đà hơn, nhưng ít pate. Trong khi đó bánh mì của quán Bà Già thì lại nhiều pate hơn, nhưng vị pate không được đậm đà bằng quán ở Cột Đèn. Bánh mì của cả 2 quán đều ngon, nên ăn ở cả 2 chỗ ))) Café cốt dừa cũng rất ngon, cà phê đặc, cốt dừa thơm, cho chút đá trộn vào ăn phê pha lắm
Kết thúc chuyến foodtour, ra ga lên tàu về Hà Nội lúc 6h30. Kết thúc 2 ngày ăn chơi mất người tại Hải Phòng. Tính ra mỗi đứa hết khoảng 1tr cho tất cả chi phí như nhà ở, tiền taxi, vé tàu và tiền ăn là chiếm phần nhiều. Tạm biệt Hải Phòng, hẹn gặp lại nhau vào mùa đông để tiếp tục khám phá và càn quét các món ăn ngon xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - BUFFET DIMSUM - HÀ NỘI
Các bạn cho mình xin chút review, nhà hàng nào ở Hà Nội mà Dimsum ngon ngon không (Trừ ở Ks Hà Nội và Ah Yat Abalone vì đã ăn rồi).
P/s: Với đừng xa trung tâm quá xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] - BUFFET DIMSUM - HÀ NỘI
Các bạn cho mình xin chút review, nhà hàng nào ở Hà Nội mà Dimsum ngon ngon không (Trừ ở Ks Hà Nội và Ah Yat Abalone vì đã ăn rồi).
P/s: Với đừng xa trung tâm quá xem tiếp
Ngon vlll thề chứ đây là quán kem ngon nhất Hà Nội theo ý kiến riêng của mình thích nhất vị rượu rum tạm thời là thế vì mình chưa thử hết tất cả các vị tiện ai biết quán kem nào ngon thì chỉ cho mình với nhé nghiện ăn kem dã man còn chỗ mình ăn trong ảnh là Gelato Italia ở 31 Tô Ngọc Vân ạ mn đi ăn đi ngon lắm lắm lắm ý ))) xem tiếp
Tiện thể cho tôi hỏi ở Hà Nội có quán chim cút nào ngon không )) xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người ơi cho em hỏi
Có ai ăn bánh vs uống socola ở Marou chưa? Mọi người thấy thế nào? Mà giá hình như cg chát nhỉ.
Nhân tiện mọi người chỉ em các tiệm bán bánh Pháp ngon ngon với ở Hà Nội nhé
Ảnh em lấy bên page họ nha xem tiếp
[Ăn cho biết]
75A Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Bạn nào có cơ hội thì nên thử M rì viu nếu ăn ở Hà Nội thì nên ăn ở Thế giới hải sản nhé , đồ tươi, hay có chương trình giảm giá và phục vụ nhanh lẹ mình ăn ở Thế giới hải sản
Hôm nhóm mình đi có 6 ng , gọi một e cua hơn 3 cân tẹo( mình cũng k nhớ rõ là bn kg ) làm đc ba món, phần mai thì bỏ lò phô mai , ăn ngấy phát giồ lên đc ngon thì có ngon nhưng mà ngấy, 6 ng mà k ăn hết nổi cái chỗ trên hình kia. Càng cua thì đem nướng ngũ vị thịt ngọt và thơm chấm mù tạc với xì dầu là hợp lý . Được cả một nồi cháo nữa, nhưng mà mình quên ko chụp nói chung là cũng tạm ( bản thân mình thấy ko ngon bằng cháo sườn chợ Thành Công ) . Nói chung là 6 ng ăn thì thừa nhiều toàn phải ăn cố, nhìn chụp trông ít thế thôi chứ ăn no lắm xem tiếp

[ Góc ấm mùa đông- ngon lắm]
Hello, nay là ngày lạnh trời nên tớ phải chạy ù đi ăn cháo, thêm vào đấy là ko quên review cho tất cả mọi người. Cháo sườn Bách Khoa, giá siêu rẻ- 8k cho 1 bát đầy, gia vị siêu vừa vặn, chủ quán rất nhiệt tình. 1 bát cháo như hình thêm 1 chút hạt tiêu cay cay là đủ sức làm ấm cả mùa đông Hà Nội rồi. 3 năm rồi, tớ vẫn ăn ở đây và hương vị luôn luôn như thế, ko hề thay đổi và vẫn ngon tuyệt vời.
Địa chỉ: vỉa hè cạnh bể bơi Bách Khoa, đối diện bánh tráng trộn cô Toàn Tạ Quang Bửu nhé. xem tiếp
Mấy anh chị cho em hỏi ở Hà Nội có quán bạch tuộc, mực nào ngon ngon không ạ cho em xin vài địa chỉ với xem tiếp
&
Lâu rồi mới có thời gian review chốn đáng đến ăn và đáng đến uống. Thật sự rất đáng để chúng ta ghé qua một lần, ưng bụng thì quay trở lại còn không thì coi như trải nghiệm đi.
À, mình xin nói trước, mỗi người có một cái miệng, không ai dùng chung của ai cả nên ngon hay không ngon là tuỳ cảm nhận riêng nhé, mình không được trả tiền PR
50-52 Ngọc Khánh
Mình ăn ở đây đôi ba lần rồi, thực đơn rất phong phú, món gì cũng có luôn. Mình đã ăn gimbab chiên + thường, canh kim chi + cơm, súp mantu, canh rong biển, mỳ cay, cơm trộn kim chi. Trừ gimbab thường ra thì món nào cũng hết sảy, đồ ăn bày biện ngon mắt, sạch sẽ mà vị thì cực kì đậm đà, giá thì dao động từ 30-70k. Ngoài ra còn có các món lẩu nữa, nhưng giá lẩu hơi cao, đồ thì ít nên ăn lẩu không sẽ đói dù tốn tiền
Không gian sạch sẽ, đèn điện siêu tốt để sống ảo, tuy nhiên thì mình trừ điểm quán không có thùng rác, khách không dám vứt ra sàn nên để trên bàn lùm lùm nhìn hơi ghê. Phục vụ tuỳ từng bạn, nhưng các bạn nam mình thấy niềm nở hơn, nữ đa số là thái độ hơi khó chịu.
599 Đê La Thành
Chỗ này thì “hot” quá rồi, muốn tìm về những thứ xưa cũ trong cái thời tiết Hà Nội thật sự vào thu như hôm nay thì Nhà Kho là sự lựa chọn quá hợp lý. Không gian như ảnh, nó không bị kiểu nửa xưa nửa nay như Cộng, Time coffee mà nó cũ kĩ hẳn ý. Nhạc Trịnh, tường rêu, không gian yên tĩnh....tất cả sẽ khiến chúng ta buồn ngủ Giá thì không rẻ không đắt, max 60k. Cafe ở đây rất thơm nên món cafe cốt dừa uống vào lắm nhé. Các bạn ghé qua hãy tôn trọng “những thứ xưa cũ” này bằng cách đi nhẹ nói khẽ nha.

10/10 xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình sống trong nam, sắp tới có dịp ra Hà Nội chơi nhưng vì chưa đi bao giờ nên chẳng rành về ẩm thực HN. Mình cần tìm một vài chỗ ăn vặt hoặc các quán bán những món đặc trưng ở ngoài đó, khu vực quanh hồ gươm. Mọi người có thể giới thiệu cho mình được không? Giá cả hợp lý tí nha. Tks mọi người ^^
xem tiếp
Cả nhà ơi, có bạn nào biết quán bánh bao ngon ở Hà Nội ko ạ. Ví dụ như bánh bao gà, kim sa, xá xíu!
Cảm ơn cả nhà ha! xem tiếp
Review chuyến đi Đà Lạt xinh đẹp 5 ngày 4 đêm của Teng Đăngg và những người bạn. Mình đã làm 1 clip tóm lại hành trình của chúng mình, nhưng vẫn sẽ review lại tường tận mọi thứ để chúng bạn dòm qua, mà biết đâu lại có các bạn muốn tham khảo. Review hơi dài nên các bạn cố đọc cho hết nha. Hihi
- Mình đi từ ngày 21 đến 25 tháng 3, đi trọn 4 ngày 4 đêm còn sáng ngày 25 chỉ tưỡn hành lý ra sân bay đi về thôi. Nên sáng cuối cùng chúng mình cũng không làm gì. Chỉ ngủ cho đã, ăn sáng rồi đến giờ đi ra sân bay.
- Vé máy bay mình đi khứ hồi của VietJet. Phải nói là đi Đà Lạt hầu như ít có vé rẻ, mình cũng săn từ tháng 12, nhưng cũng không thấy có khuyến mãi đối với đường bay này. Nên tháng 1, mình đặt luôn trên web của VJ. Vé máy bay khứ hồi của chúng mình là 9 triệu/4 người đã bao gồm 20kg ký gửi lúc đi và 60kg ký gửi lúc về. Vị chi là 2250K/1 người. Đắt ngang ngửa VN Airlines đi SG đấy :<
- 5 ngày 4 đêm chúng mình ở 2 homestays và 1 khách sạn. Đầu tiên là The Shelter Homestay ở hẻm 36 Triệu Việt Vương 400K/1 phòng đôi, chấm cho 9 điểm vì chị chủ quá thân thiện luôn; sau là Home of Dreamers Homestay ở 2/35 Nam Hồ thì 600K/1 phòng đôi mình chấm 8 điểm, hơi xa trung tâm; cuối cùng là Diamond Hotel ở số 16 Khu Hoà Bình (ngay đối diện tiệm bánh Cối Xay Gió nè) 720K/1 phòng/4 người được 8 điểm, phòng ốc sạch sẽ, sang choảnh nhưng phòng mình 4 người hơi nhỏ. Vị chi là 900K/1 người/4 đêm. Xịn lắm mà lại hạt rẻ nữa nạ :”>
- Xe cộ thì 100K/1 xe ga/1 ngày. Bọn mình thuê 2 xe/4 ngày vị chi là 800K. Tính ra là 200K/1 người thôi nạ. Tiền xe này tính vào tiền chi tiêu bên dưới nhá
- Ăn chơi thì 1 ngày chúng mình đóng 500K/1 người để tiêu pha ngày hôm đó. Ăn uống, đi karaoke, quẩy bar, tiền vé vào các khu du lịch, tiền phát sinh linh tinh,… đều tính hết. Hầu như ngày nào cũng thừa vì đồ đạc trong ĐL quá rẻ. Tính cuối cùng, mỗi người chúng mình tiêu hết 1800K/1 người/5 ngày (không tính quà mang về nhé).
- Tổng 1 người chúng mình đi tuốt tuột là: 5 triệu mà vẫn cầm về mỗi người 200K.
Đó. Tình hình chi tiêu là thế cho đơn giản nhé, Còn lịch trình của chúng mình như sau:
- Ngày 1: 6h30 chúng mình bay nên 5h tất cả tập trung tại sảnh E của T1 Nội Bài. Bay 1h30 phút thôi nên là 8h sáng đã ở sân bay Liên Khương rồi. Việc đầu tiên sau khi ra khỏi sảnh đến là tự sướng bên khung tường nhôm vàng của sân bay LK. Chán chê xong mới gọi taxi về trung tâm. Hihiii. Vé bus về trung tâm là 40K/1 người nhưng đi khá lâu nên chúng mình đi taxi Quốc tế có combo xe 4 chỗ là 170K còn 7 chỗ là 200K. Chia 4 ra thì mỗi người có 50K mà lại đi nhanh. Bọn mình đến The Shelter Homestay trước. The Shelter nằm ngay trên con dốc đứng vãi chưởng nên lúc đỗ ô tô sợ vãi tè. Bên trong được decor vintage khá lạ mắt. Có phòng lều trên tầng 2, hoặc phòng gỗ ở khu nhà. Có khu phòng dorm 4 giường, có quầy bar, có đôi mèo trắng đẹp vãi, chị Ny manager thì siêu thân thiện, chị nhắc cho bọn mình 1 list thật dài các món ăn ngon, bổ, rẻ mà người địa phương hay ăn nữa. Chất lắm. Vì đến sớm chưa có phòng nên mình gửi lại đồ, thuê xe rồi tưỡn luôn. Các địa điểm du lịch khá gần nhau và dễ tìm trên google map, không thì hỏi người đi đường. Bọn mình đi Nhà thờ Con Gà trước, rồi ra Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương. Sau đó thì đi ăn trưa, Bánh canh Xuân An 15A Nhà Chung ngày cạnh nhà thờ Con Gà nhé. Nhớ là số 15A đối diện cổng trường ý vì ở đó có nhiều Xuân An lắm. Một suất chỉ có 30K thôi. Ngon mà nhiều vãi chưởng, miếng thịt thì to, nước dùng thì dậm đà. Hu hu. Thêm nước ớt vào thì hết xảy, Ăn xong thì chúng mình về lấy phòng rồi nghỉ trưa. 3h chiều lên đường đi tìm chân lý sống ảo mới. Nhưng xui thay chiều lại mưa. Chúng mình đi tìm bánh Cối Xay Giỏ, mắc mưa nên đã vào đó ngồi ăn bánh luôn. Khi tạnh tạnh 1 chút thì chúng mình đi tìm Cung thiếu nhi nhưng 1 tin buồn là Khu hàng ghế trắng đã bị dở để xây dựng lại. Quá buồn. Sau rồi, chúng mình tạt té lên Cao đẳng sư phạm, cũng đúng lúc các anh chị em có tiết thể dục chiều nên quá trời người. Chiều mưa nên tối khá nhanh nên chúng mình đã đi ăn thịt nướng Fungi Chingu 185 Bùi Thị Xuân rồi đi hát ở Ngốc nghếch – Phan Đình Phùng (hát điện thử, chỉnh bài bằng Ipad nhé chị em, tha hồ lọc lựa). Kết thúc ngày thứ 1.
- Sang ngày 2: Chúng mình tìm đến quán Mì Quảng trên đường YersinChúng mình nhân thể lực còn dồi dào nên đã đi chơi luôn Khu Datanla High Rope Coure ở thác Datanla. Ở đây có khu leo dây, trượt Zipline 350K/1 người/2 tiếng chơi hoặc bạn có thể chọn Xe trượt thác cũng vui 150K/1 người/ khứ hồi. Nhưng khu High Rope khi đỉnh của đỉnh. Bọn mình chơi 4/6 bàn mà phải nói là mệt phòi kèn. Nhưng phê lắm. Không phí của trời 1 tí nào. Chơi đến trưa mệt chúng mình tìm đến quàn Gà nướng Thái Tài đường Lê Quý Đôn. Ăn quán này hết xẩy nhé. 1 con gà nướng tẩm ướp 390K và 1 đĩa cơm chiên Dương châu 75K 4 người ăn tĩ tã luôn nhé. Ăn trưa xong chúng mình thẳng tiến Thiền Viện Trúc Lâm, phải công nhận Thiền Viện rất đẹp, rộng rãi và có gì đó rất tịnh. Kiểu như đến vs Thiền Viện, mọi tạp niệm đều biến mất vậy. Và tiện cung đường đó, chúng mình lên hồ Tuyền Lâm, và tìm đến khu Secret Garden mà bàn dân thiên hạ đồn thổi. Phải công nhận là ai phát hiện ra khu này quá kiên nhẫn. Gần như khu SG này vẫn còn mới, mình hỏi ai cũng không biết, may mắn đọc đc review của 1 bạn là khu SG này cạnh đường hầm Đất Sét nên bọn mình đánh liều đi tận đến điểm cuối cùng của khu du lịch hồ Tuyền Lâm thì mới thở phào. Cảnh vật nhìn tận mắt nói chung cũng không hẳn là đặc sắc, nhưng khi vào ảnh mới thấy khu này đẹp tuyệt vời. Ha ha. Xem ảnh để biết thêm chi tiết. Hết chiều, chúng mình về homestay tắm táp rồi ăn vận chanh sả để tiếp tục chương trình tối. Bữa tối với bánh căn đầu đường Nhà Chung và bánh tráng nướng đối diện quán bánh căn là 2 địa điểm lên hẳn Foody nha. Người dân địa phương ăn 2 món đó như kiểu bữa tối của mình đó. Đã đến rồi thì kiểu gì cũng phải qua ăn mấy lần cho bõ nha các bạn dì. Ăn tối xong chúng mình xúng xính lên The Fog Bar để chanh sả. Bar ở đây nhỏ nhỏ thôi nhưng 2 bạn DJ chơi cũng hay. Các bạn có thể sang F21 ngay gần đó cho rộng rãi. Hết ngày thì chúng mình lại về ngủ. Xếp đồ để chuyển sang homestay khác ở cho khác bợt.
- Ngày 3: Chúng mình dậy sớm chuyển sang Home of Dreamers Homestay ở 2/35 đường Nam Hồ. Đi rồi mới biết khá xa trung tâm. Hôm nay, chúng mình sẽ làm tour Mê Linh Coffee Garden và Hoa Sơn điền trang nên chúng mình có tạt qua bánh mì Liên Hoa để mua đồ ăn trưa. Bánh mì Liên Hoa là địa điểm MUST EAT nhé vì nó ngon lắm. Khó tả luôn. Trên đường đi Mê Linh Coffee Garden cũng có đi qua Hoa Sơn điền trang luôn nên không phải lo đi lòng vòng đâu nha. Google Map chỉ đúng lắm. Mỗi tội là đi xe máy cũng hơi xa nên các bạn hãy cân nhắc rồi hãy đi nhé, vì quán có view đẹp thật, nhưng cũng không hẳn là đặc sắc. Trên đường về, chúng mình có ghé qua 1 mỏm đất có view cực phẩm luôn, có thể nói khá là hùng vĩ, nếu qua đc, hãy nhớ mua ủng hộ chú bán nước 1 2 chai nhé. Rồi chúng mình về Hoa Sơn điền trang – nơi có bàn tay nhô ra phía thung lũng đó. Nhưng thật sự đến đây bọn mình khá thất vọng vì nó không như chúng mình nghĩ. Bàn tay khá nhỏ, khu điền trang nằm nhỏ gọn trong 1 thung lũng, Các chỗ chụp ảnh cũng khá thưa và không có gì đặc sắc. Không hẳn là bị lừa, nhưng không như chúng mình mong đợi. Chụp ảnh 1 lúc, chúng mình thay đồ, rồi về thành phố ra Ga Đà Lạt chơi. Ga Đà Lạt có cô bán bánh tráng cay tuyệt hảo nha hội chị em, cay cay giòn giòn mê ly luôn nạ. Bữa tối chùng mình ra chợ đêm ăn thịt xiên ngay đầu cổng chợ đêm nhé. Ngon lắm. Cái gì cũng ngon. Nhớ dặn chị ý nướng thật nómg là được nha. Tráng miệng TÔ hoa quả trộn kem xong, chúng mình lại về homestay đi ngụ. Ở homestay có 1 đàn chó đa chrng loại, có cả em chó Beagle xinh ơi là xinh, lại còn cho mọi người nựng nữa, mỗi tội nghịch. Phòng ở homestay chúng mình ở là phòng Gió, 4 bức tường đều là lớp bạt cứng trong suôt, giường có điện sưởi, sáng dậy thì cứ như hoàng tử đó nạ. Hi hiii.
- Ngày 4: Sau khi đã dành 2 ngày đi chơi ở những dịa điểm xa, chúng mình đã dành ngày hôm nay để đi những địa điểm đã bị bỏ lỡ trong thành phố. Chúng mình chuyển về Diamond Hotel số 16 khu Hoà Bình rồi đi ăn mì Quảng Yersin cho bữa sáng. Rồi chúng mình lượn quanh hồ Xuân Hương, lên thung lũng Tình yêu, và qua đường Phù Đổng Thiên Vương hái dâu. Dâu đợt này là dâu cuối vựa rồi, lại thêm mưa nhiều nên dâu nhạt và chua. Còn nếu muốn hái dâu to tròn đẹp thì các bạn lên khu Đất mới Lạc Dương nhé. Có vườn dâu Công nghệ cao Thắng Thịnh nổi tiếng lắm. Dâu ở đó tuyệt vời. Còn nếu dưới trung tâm, dâu to và tròn mịn thì 100% dâu TQ nhé. Chúng mình phải lượn 2 3 vườn mới hái được 3 4kg dâu mang về thôi mà đến Hà Nội cũng bị mốc do nóng và dập mất 1kg rồi. Khóc. Mãi quá trưa cơm nước và nghỉ ngơi xong, chúng mình mới đi tìm vườn dâu tiếp mà chiều thì tuyệt nhiên chạ còn. Do vậy, chúng mình đi chơi hồ Than thở, nghe sự tích rùng rợn về hồ; đi nhà thờ Domain de Marie; đi Dốc nhà bò huyền thoại trong Tháng năm rực rỡ nè. Rồi liên hoan tối bằng Buffee thịt nướng, tráng miệng bằng Buffee L’ang Farm và về Pack đồ.
- Ngày cuối: Chúng mình chỉ đi ăn sáng, cafe Windy Mills rồi về thôi. Đến Hà Nội là 1h30 chiều. Nghỉ ngơi thứ 2 đi làm.
Cả chuyến đi của mình là vậy. Đi rất nhiều mà ăn cũng rất nhiều. Nhìn chung chúng mình ăn tiêu xả láng nhé, không hề tiết kiệm tằn tiện đâu. Có sao nói vậy. Đi rồi lại muốn đi nữa. Nhưng quan trọng đi để biết Ừ, Đà Lạt đẹp thật. Đẹp kiểu mơ màng ấy. Tiếc là chưa đc thử cảm giác đạp xe đạp hay ngồi xa ngựa quanh hồ. Không thì cũng lãng mạn lắm dó chứ. Cảm ơn đã đọc đến tận dòng này Love you. Hihiiii. xem tiếp
Ở đây có ai từng ăn bánh cuốn Hải Dương quê mình chưa?
Bánh cuốn tráng tay mà mỏng dính, trong và mềm mịn như tấm lụa. Bột bánh vừa thơm mùi gạo vừa ngậy béo vị mỡ hành, lại hơi chua nhẹ dễ chịu
Có thể ăn với chả mực giòn ngọt, chả quế thơm thơm, hay là chả lợn rim mắm đậm đà, hoặc ăn với chả nướng cũng ngon . Quan trọng là nước chấm pha vừa vặn, đủ mặn ngọt đủ chua cay, thêm tí hạt tiêu xay và dưa góp (su hào, đu đủ muối) giòn tan nữa là trọn vị
Thực sự mình rất muốn tìm một hàng bánh cuốn tráng tay mỏng và mềm mịn như thế này , mình rất sợ bánh cuốn bột dày và ngấy, ăn không khác gì cục bột chấm mắm.
Topic này xin phép được tổng hợp những hàng bánh cuốn ngon và chất tại Hà Nội, bao gồm cả gánh hàng rong cho đến nhà hàng lớn ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị cho e vài quán gà có tâm, có điều hòa (gà chiên, gà sốt, gà 69 món...) ở Hà Nội vớiii
Quanh khu vực Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng càng tốt a!!!!
Em xin cảm ơn rất nhiều vì e muốn ăn gà nhưng ko muốn vào mấy quán fastfood kiểu Kfc, lotte..
xem tiếp

"Mày ơi tao thèm biển quá, tao thèm được đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết bọn mình ấy"
"Phú Yên không mày"
"Phú Yên có gì thế?"
"Phú Yên có biển và có tao "
"ok, thế bao giờ đi"
"2 ngày nữa nhé, t sẽ đặt xe, đặt phòng và đọc qua 1 số bài review về Phú Yên. Việc của mày chỉ là nghĩ xem hôm đó mình sẽ mặc chiếc váy màu gì, phối với đôi giày nào và tô son màu gì thôi"
Người yêu có thể không có, chó có thể không nuôi, nhưng bạn thân nhất định phải có, để thỉnh thoảng mè nheo, thỉnh thoảng í ới và thỉnh thoảng điên cùng nhau thôi.
Thế là 2 đứa xách nhau đi Phú Yên. Để thức dậy vào một buổi sáng tháng 6 trời xanh lam, nhìn vào ngày mới. Nắng lên rực rỡ. Nước ép trái cây tươi buổi sáng. Vỉa hè tinh khôi sạch sẽ. Nụ cười sáng bừng của những người lạ. Thành phố hiền hoà và cuồn cuộn sống không ngừng lại để nhắn gửi đứa bạn thân mặt quỷ của tao, nhắn gửi thanh xuân của chúng ta
Khoảng trời mộng mơ rồi cũng phải đi qua
Ai cũng phải lớn thôi mà
Chỉ mong giữ mãi nét cười vô tư nhất trong đời...
Thanh xuân của chúng ta là những ngày hè rực rỡ khi tiếng cười trong trẻo của ta hoà vào nhau, là phút giây ngông hai đứa bỏ hết, phi ra biển cho thỏa nỗi nhớ mùi biển mặn mòi, là buổi trưa, mình đội cả nắng hè nắm tay nhau đi đến miền đất mới, ăn những món ăn mới. Là ở vùng trời mới mình cùng nhau nhận được yêu thương từ cả những người xa lạ. Là những tháng ngày mình cùng nhau đi trên con đường mang tên tuổi trẻ, gom góp lại những mảnh vụn cất giữ mang tên miền kí ức
Chuyến đi đầy tính bốc đồng và ngẫu hứng như thế là chuyến đi xa đầu tiên mà 2 đứa đi cùng nhau, là chuyến đi đong đầy những kỉ niệm, vì vậy bài viết cũng mang tính cá nhân, viết bằng trải nghiệm và cảm nhận của bản thân mình cùng nhỏ bạn thân nên có thể review không quá đầy đủ, chỉ mong những trải nghiệm đó của chúng mình có thể giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm nho nhỏ.
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Di chuyển như thế nào nhỉ?
Các bạn có thể chọn đi máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách đều được. Bọn mình chọn phương tiện là xe khách, vì mùa cao điểm rất khó để săn được vé máy bay rẻ, hơn nữa chuyến đi khá bất ngờ và không xác định được ngày đi và về nên lựa chọn xe khách khá lí tưởng. Phương tiện di chuyển này có lẽ phù hợp hơn với những bạn sinh viên nhiều thời gian và tài chính có hạn nhưng vẫn ưa khám phá vùng đất mới.
Hà Nội - Phú Yên: 570k, xe Hoàng Long đặt trên web vexere.com
Di chuyển trong thành phố thì bọn mình thuê xe máy ở homestay luôn,120k/xe, cả xe ga và xe số giá như nhau nhé, đổ thêm khoảng 40,50k xăng là chạy tít mù cả ngày rồi.
Di chuyển xong rồi, giờ thì ở đâu bây giờ?
Phú yên: lúc đầu mình đặt phòng ở "july's homestay at phu yen" mà hết phòng nên july có bảo mình qua "trại hoa vàng homestay" là cơ sở mới của july's, lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm nhưng đến nơi thì thật sự bất ngờ, trên cả mức tuyệt vời ấy. vừa xuống xe thì bác chủ nhà đã niềm nở ra cổng đón bọn mình, xách đồ rồi còn hỏi han bọn mình đi đường có mệt không nữa chứ, đến nơi vì phòng trống nên bọn mình được nhận phòng luôn . Phòng đôi giá là 250k, bọn mình đặt 2 đêm là 500k. bác chủ nhà và nhân viên thân thiện, quan tâm bọn mình hết mức, không gian thì tươi mátnơi mà 1 mét vuông 1 nghìn bức ảnh sống ảo, phòng đẹp, đặc biệt ấn tượng với phòng tắm lộ thiên của Trại.
Đi những đâu nè :
Ngày đầu tiên bọn mình đi đầm Ô Loan - nhà thờ Mằng Lăng - cầu Ông Cọp, gành Đá Đĩa( vé 20k) - bãi Xép(gửi xe 5k)
Đầm Ô Loan ( thấy bảo ngày xưa nàng Loan cưỡi chim Ô thước dạo chơi trân gian khắp nơi mà không hề để ý chim đã mỏi cánh, đói và khát, nên khi ngang qua Tuy An, chim không còn đủ sức để bay, nên hạ cánh xuống dãy núi Từ Bi, sau này mượn tên chim Ô thước của nàng Loan ghép chung với tên nàng, gọi tắt là Ô Loan để đặt tên cho đầm.). Các bạn đến đây để ăn hải sản vừa tươi vừa rẻ, còn k có gì để chơi cả.
Nhà thờ Mằng Lăng, nhà thờ cổ nhất Phú yên, đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. tuy nhiên các bạn nhớ đến tầm chiều tối để vào tham quan bên trong nhé, vì 4h chiều mới mở cửa cho mọi người vào, bọn mình không biết nên đi giữa trưa đành phải đứng ngoài chụp ảnh
cầu gỗ Miếu Ông Cọp (hay tên khác là cầu Ông Cọp, Bình Thạnh, Tuy An) - Là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Phân cảnh trong phim " Ngày ấy mình đã yêu"
Bãi Xép ( phân cảnh trong phim tôi thấy hoa vàng tên cỏ xanh. mình đi vào mùa khô nên là k thấy hoa vàng trên cỏ xanh đâu, bù vào đó là rặng xương rồng cũng khá đẹp, thấy bác chủ home kêu mùa mưa mới có nhưng đến đây ngắm hoàng hôn thực sự vô cùng đẹp, ngắm hoàng hôn xong thì tắm biển luôn, bãi biển đẹp, bãi cát đẹp.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm:
Kè chắn sóng xóm Rớ( mình thấy trên ảnh rất đẹp mà hôm đến bác chủ home bảo mọi người kêu chỗ đó bị cấm rồi)
Gành Đèn ( nó ở ngay cạnh gành Đá Đĩa mà bọn mình mải chơi quên mất )
ngày 2 bọn mình đi: hải đăng Đại Lãnh - Mũi Điện - Bãi Môn - Tháp Nhạn
Hẹn 4h30 dậy để đi ngắm bình minh mà tối hôm trước ngủ muộn quá nên 5h mới dậy đi được.
Đến nơi gửi xe ở dưới 5k hay sao ấy, leo bộ lên khoảng gần 1km, bạn nào lười có thể gọi xe ôm có ghi sđt ở bậc thang lúc đi lên, 50k/người thì phải. Lên Hải Đăng vé 20k, nhìn ra toàn cảnh Bãi Môn đẹp lắm.
Trên đường đi lên hải đăng thì có 1 con đường mòn 2 bên là cây thông đi xuống Bãi Môn, Ngay dưới chân hải đăng Đại Lãnh là Mũi Điện. Mọi người có thể lo lên hải đăng để ngắm mặt trời mọc rồi xuống dưới Bãi Môn tắm nhé, bãi biển vô cùng xanh sạch luôn.
Đến trưa bọn mình đưa nhau về thành phố ăn trưa rồi leo Tháp Nhạn, đường leo bộ lên gần và bớt dốc hơn hải đăng đó.
Ngoài ra mọi người có thể đi thêm Vịnh Vũng Rô ( cách hải đăng có mấy km thôi, nhưng vì lười với nắng quá nên hôm đó bọn mình không đi)
Di chuyển có rồi, chỗ chơi cũng xong thì không thể thiếu khoản ăn uống đúng không nào?
Mắt cá ngừ đại dương: nhà hàng Hồng Ngọc ( bên cạnh là khách sạn Hồng Ngọc) nằm trên đường Hùng Vương, quán này được người dân ở đây khen ngon, 30k/ thố, hoặc có thể ăn ở quán bà Tám 289 Lê Duẩn 40k/ thố
Bánh hỏi lòng heo: gần cầu Hùng Vương (25k/phần, có thêm bát cháo loãng húp xì xụp nữa)
cháo hàu (15k/bát), trứng tráng hàu(30k/đĩa): 363 Lê Lợi, 373 Nguyễn Huệ
bánh xèo, bánh bèo chén ở chân tháp Nhạn
hải sản: đầm Ô Loan
Bắp nướng mắm nêm dọc đường Hùng Vương
ngoài ra mọi người có thể ăn lẩu dê chóp chài ở 238 Lê Lợi, cơm gà Tuyết Nhung ở 189 Lê Thánh Tôn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mình có một lần được nếm thử hương vị của món Bánh Đúc Tàu trứ danh Hải Phòng. Thực sự ăn một lần là nhớ mãi bởi vị chua ngọt của nước chấm, mấy miếng tóp mỡ giòn giòn, vị ngọt của tôm,..
Các anh chị em cô dì chú bác có ai biết địa chỉ bán món bánh Đúc Tàu chuẩn vị Hải Phòng ở Hà Nội không ạ? Thực sự nhớ vị đấy lắm mà không biết ở đâu bán cả.
Cần lắm 1 địa chỉ và chúng ta cùng nhau đi ăn
Tks all xem tiếp

Thứ 7 tuần tới bọn em định đi Ninh Bình, đặt phòng ở Chilli House Homestay, thuê xe máy tại đó luôn ạ.
Anh chị nào đã đi làm ơn cho e hỏi nhà xe nào uy tín đi chặng Hà Nội - Ninh Bình và lên xe thì nên bảo tài xế cho xuống đoạn nào để tiện bắt taxi vào homestay ạ? xem tiếp

Mình là một tín đồ của món bò bít tết này, nên cứ nghe ai nói bò bít tết ở đâu ngon là dù đường xa, nắng vỡ đầu hay mưa vỡ mặt thì mình cũng phải xách xe lên và đi. Sau khi đã thưởng thức được cũng kha khá các hàng bít tết ở Hà Nội hôm nay nhân ngày rảnh rỗi mình cũng xin phép review lại 1 số nhà hàng mà m thấy ấn tượng để các bạn có ai thích món này như mình thì có thể tham khảo nhé!
1. Moo beefsteak:
Nghe đến cái tên đã thấy đậm chất Mỹ rồi đúng k các bạn Nếu như các bạn đến nhà hàng thì sẽ thấy kiến trúc ở đây cũng đậm chất Mỹ luôn Còn về beefsteak thì mình thấy thịt bò Mỹ thơm, mềm, đậm đà đặc biệt là mình cực kỳ thích cách trang trí đĩa bò beefsteak ở đây, nhìn thực sự là lôi cuốn. Giá từ 400k trở lên.
2. Brickhouse bar & restaurant
Beefsteak ở đây thì hơi khác biệt một chút, vẫn giữ được nguyên vị thịt bò nhưng ở đây có cách pha trộn gia vị đặc biệt nên cảm giác hương vị khi ăn khá là độc đáo. Nhà hàng này về chất lượng và tiện nghi thì khỏi phải bàn nên giá thành cũng tỉ lệ theo ạ! Giá 200k trở lên.
3. Botanica
Ở nhà hàng này thì không chỉ riêng là bò bít tết mà có rất nhiều món bít tết khác như: nai, cừu, đà điểu…Nhưng mình thích món bit tết thịt bò nên chỉ ăn món đó khi đến Botanica này. Mình khá thích nước sốt ở đây rất thơm, bùi, không bị ngấy, nước sốt này ăn kèm với bánh mì cực kỳ hợp luôn ạ. Còn về thịt bò ở đây chín có độ mềm vừa phải dù thưởng thức Medium rare vẫn thấy thịt thơm và mềm. Giá 155k trở lên
4. Bò Tên Lửa
Nghe cái tên rất ấn tượng đúng không ạ? Điểm đặc biệt ở nhà hàng này là có món bò bít tết là thịt bò tơ Củ Chi nhé! Bình thường nghe bò bít tết là mình cứ nghĩ đến bò Mỹ hoặc bò Úc, nên lúc đầu cũng khá lưỡng lự xem có nên đến đây thưởng thức không vì nhà hàng nằm ở tận ngõ 76 An Dương. Sau khi suy tính mình vẫn quyết định đến thử món bít tết bằng bò tơ Củ Chi này như thế nào. Nhưng m phải công nhận là m đã qdinh đúng. Mình vẫn lựa chọn 1 suất Medium rare, đĩa thịt bò không trang trí cầu kì mà được đặt luôn ở trên 1 chiếc đĩa hình chữ nhật, sốt khá thơm, khi thử thịt bò thì thịt bò mềm, ngọt thịt. Mình khuyên là các bạn nên đến thử món bò bít tết bằng bò tơ Củ Chi ở đây. Giá 95k/ suất
P/S: tất nhiên là các nhà hàng sẽ còn rất nhiều những món ăn hấp dẫn nữa. Nhưng mình chỉ xin phép review về món bò bít tết thôi. xem tiếp
[Góc chê] [góc bóc phốt] [góc hết hồn chim én]
- nướng Thái Đạt - nướng Trung Hoa - 66 69 Hàng Bông ( nằm ở đường giao giữa Hàng Bông và Phủ Doãn)
Tối hôm nay em cùng ny đi ăn ở quán này. Mấy lần đi qua thấy khá đông nên hnay cũng ghé vào xem thế nào. Ấn tượng đầu của em là nó khá là BẨN. Không có nhân viên đưa menu cho khách mà khách sẽ ra quầy. Lấy các xiên thịt vào rổ và đưa cho nhân viên để ngta ghi order. Tuy nhiên quán lại KHÔNG CÓ BẢNG NIÊM YẾT GIÁ. Và khi hỏi nhân viên giá thành của các món thì ngta chỉ bảo em cứ chọn đi.
Em chọn vài xiên thịt bò, lợn, sụn, sườn các loại(mỗi loại chỉ 1-2 xiên), 1 xiên cánh gà. 1 xiên bạch tuộc, 1 xiên tôm, 1 miếng cá hồi nhỏ, 1 bánh mì mật ong, 1 xiên rau, 1 coca và 2 con ghẹ bé phủ phô mai. Mà xiên ở đây ÍT THỊT chứ không nhiều như ở các quán khác đâu ạ
Mình đưa cho nhân viên thì họ sẽ đưa vào khay nướng, nướng trước
Lúc nhân viên đưa đồ ra thì cảm nhận của em là KHÔNG HỢP VỊ.
Tất cả các xiên thịt bò lợn gà đều cùng 1 vị (nó là cái vị thịt nướng trên Sapa mà kẹp cùng cái lá mắc mật ý các bác ạ). Thịt KHÔ, KHÔNG TƯƠI
Xiên bạch tuộc thì đông lạnh, chả mùi vị gì
Miếng cá hồi thì bé bằng 2 ngón tay nhưng lại 50k/miếng. Kp miếng file ngon lành đâu mà là miếng bé tẹo ý ạ
Tất cả các món đều là hàng ĐÔNG LẠNH. Vừa lấy từ vỉ nướng ra mà cắn phát bên trong vẫn thấy lạnh lẽo vcl như kiểu ăn kem giữa mùa đông Hà Nội vậy.
Món ghẹ thì kp ghẹ to đâu ạ. Là thịt với ít tôm đông lạnh, tôm chay đắp vào trong cái mai con ghẹ. Và đây là món duy nhất nó nóng ))
Lúc ăn thì có bảo nhân viên cho em tí bơ, họ đưa cho 1 hộp đã dùng r, còn khoảng nửa hộp. Bơ Tường An loại nhỏ màu vàng ý ạ.
Lúc tính tiền thì khóc cmnl các bác ạ ))))
Xiên giao động từ 15-30k
Bạch tuộc 100/xiên
Cá hồi 50/ miếng
Ghẹ nhồi bột phủ phô mai 30k/ con
Lần đầu tiên em ăn ở 1 quán nướng mà cái đĩa kim chi ăn kèm có tính tiền (10k/ đĩa) và lọ bơ cũng tính tiền 10k ))
Em đọc reviews thấy bảo ở đây ăn thoải mái giá chỉ 150-200/ người. Các bác đừng tin. Toàn bọn ăn tiền bố láo đấy )) hai người chúng em mất tất cả là 530k
TÓM LẠI, 3 từ về quán:
BẨN
CHÁN
ĐẮT. xem tiếp

Lang thang phố cổ với thời tiết se lạnh ngang qua quán chè thấy bán chè sắn tự dưng tuổi thơ ùa về ) vào quán gọi 1 bát chè sắn nóng hổi ngồi ăn đúng hợp với thời tiết Hà Nội hôm nay nói qua về chè sắn thì nóng hổi, ngọt vị, thơm mùi gừng mùi ngô, vị ngậy của nước cốt dừa, sắn không quá cứng cũng không quá mềm ăn rất bùi hoà quyện với dừa bào sợi và ngô ăn xong 1 bát mà nóng bừng cả người luôn rất đáng thử
Địa chỉ quán: Chè ngon 93 Nguyễn Hữu Huân quán còn khá nhiều loại chè nhưng bụng mình ăn cx khá nhiều nên chưa thử hết nhưng chắc sẽ quay lại để ăn thêm xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà ơi ,có ai biết chỗ ăn nào ngon ở Hà Nội ko, hoặc bạn nào chuyên làm #salad bán On tại nhà ! cmt cho mình biết với
Thank all xem tiếp
Hôm qua lần đầu tiên mình đi ăn ở Nhà Hàng Sen Tây Hồ và thật sự số tiền mình bỏ ra không hề phí!!!!
Mình và ny ăn hết 720k gồm: 2 buffet Hà Nội, 1 nước lọc và 1 pepsi.
Theo mình đồ ăn ở đây khá là ngon, tươi và đa dạng (Sasimi cực kì tươi luôn các bạn ơi). Nhân viên phục vụ rất tốt, dọn đĩa bẩn nhanh, thái độ nhân viên nhiệt tình vui vẻ. Không gian ở đây cũng rất đẹp, sang trọng, mang phong cách Hà Nội xưa.
Nói chung là rất đáng để đến vào dịp cuối tuần. Bạn nào chưa đi thì hãy trải nghiệm ngay nhaaa xem tiếp

Thấy mọi người review khen Don ăn ngon lắm, chắc phải ngon nhất Hà Nội này, nên hôm qua mình lặn lội từ bên Mỹ Đình ghé Don ăn thử cho biết.
Mình gọi 1 miến xào, nửa con gà nướng cay và nửa con gà chiên mắm.
And guess what? Lúc check order vẫn là gà nướng nhưng đem ra bàn thì thành gà rán hết rồi. Nhưng thôi lúc đó mình cũng đói lắm chờ cũng lâu nữa nên cắn răng ăn luôn khỏi sửa order...
Mất công chờ còn bị order sai, mình đã mong gà phải ngon hơn để an ủi bản thân. But no no no you guys are all wrong ;;o;; Cả 2 đĩa gà đem lên không hề nóng, chỉ hơi ấm thôi, để ăn cỡ 15p là nguội ngắt cả. Thịt gà bị chiên quá lửa hay sao đó, gà cay thì vỏ giòn nhưng trong khô quá, gà chiên mắm thì mình xin lỗi chữ lớp bột nó nâu hẳn luôn, ăn thì có vị khói... Và rất là khô.
Panchan vừa ít vừa không ngon. Kimchi vị như để lâu ngày, chua quá. Đĩa salad thì khỏi bàn đi dở lắm mình bỏ cả đĩa, không ăn được.
Miến thì ngon, cứu tinh của cả bữa ăn đấy.
Nhưng mình nhận ra là từ miến tới gà tới panchan thì đều rất-là-ngọt )) Trời ơi ngọt lắm luôn sốt gà cay cũng ngọt ăn mà nghĩ không biết bỏ bao nhiêu đường vào...
----
Nói chung với giá ngang Papa hay Dagiya hay Hansol, thì bữa này mình ra Don ăn khá thất vọng :((( Cả 2 đĩa gà rất khô và nguội, chán hơn cả KFC vì mình gọi KFC chẳng bao giờ thịt gà bị như thế cả.
Được cái nhân viên lịch sự lắm. Lúc sau mình thanh toán mới nhắc là order của mình sai rồi, lần sau chú ý. Nhân viên cũng nhận sai và xin lỗi.
Don why??? xem tiếp
Bao lâu nay mình cứ đắn đo Hà Nội ngoài Phở Bò, Phở Gà, Phở Sốt Vang ra thì còn Phở gì vừa ngon lại vừa lạ nữa không nhỉ? Ở đây đã bạn nào ăn thử loại nào lạ lạ chưa? cho mình xin địa chỉ với nhé : xem tiếp
[GÓC KHEN]
Chào cả nhà
Lần trước em cũng có viết review về nem nướng rồi. Lần này xin viết đôi lời về Sumo BBQ và xin địa chỉ chè khúc bạch ngon ạ
Về chất lượng:
Riêng về chất lượng thì Sumo khỏi phải bàn rồi ạ. Thịt tươi ăn ngọt dã man, tôm cũng ok. Nói chung không có gì phải nói nhiều nữa. Hôm ấy mình đi đúng 14/2 may đặt bàn trước. Mình tới lúc 7h mà đã hết bàn rồi. Mình đi 2 người gọi suất là suất max nhất rồi và mình còn extra thêm 49k. Hôm ấy 2 người hết hơn 800k
Về không gian, thái độ phục vụ:
Mình ăn ở cơ sở Hàm Nghi, quán khá rộng. Bày trí cũng khá ok. Mình ăn ở tầng 4, sợ ngồi ở trên không được care nhiều mà ai ngờ nhân viên tận tâm ghê. Vào cái là giới thiệu menu, khá ngoan và nhiệt tình. Vì mình cũng từng đi làm phục vụ nên cũng không muốn hạch sách.
Về đồ tráng miệng:
Nghe đồn chè khúc bạch ở đây ăn ngon lắm. Mình gọi thử ai ngờ lời đồn là thật
Tiện đây ai biết ở Hà Nội có quán nào chè khúc bạch ngon như Sumo thì cho e xin ít địa chỉ với Em cảm ơn

xem tiếp
<Góc Khen>
Địa chỉ: 43 hàng Buồm (đầu Tạ Hiện) Gần đền Bạch Mã
Sau bao ngày chỉ có bánh chưng và thịt mỡ nay mới rảnh đi các chùa ở Hà Nội và review các quán ăn thay đổi khẩu vị. Quán này mình cũng khá chai mặt rồi. Ngày thường quán bán bún chả với nộm cổ gà bánh bột lọc (nghe đâu cũng hơn 30 năm) tết bán bún cá với bánh đa cá.
Cảm nhận đầu tiên là giá cả rẻ hơn so với bình quân có 30-40K/bát đầy cá.
Cảm nhận về nhà hàng: Phố cổ nên ngồi vỉa hè nhé, sạch sẽ chỗ ngồi cao ráo.
Về cảm nhận đồ ăn: Nước dùng rất vừa và mềm nước mặc dù mình ăn bánh đa nhưng không hề cứng. Bánh đa mềm, dai. Cá rô rán độ giòn vừa phải không cứng ngấm nước dùng thì rất thơm và không có mùi tanh. Rau nhúng gồm có rau cần và cải ngọt. Thêm một chút cà chua hành trần là đánh tan được dư vị mấy ngày tết ăn thịt thà.
Quán bán từ sáng đến 8h tối.
Các cụ các mợ cho thêm vào địa điểm ghé chân. xem tiếp
[HÀ NỘI - PHÚ QUỐC] 3 NGÀY 4 ĐÊM CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG
---
Tặng các bạn danh sách khách sạn Phú Quốc nếu bạn đang có ý định đi trốn một chuyến đã đời đây!... xem tiếp
Nếu bạn đang tìm kiếm 1 homestay thư giãn tuyệt vời giữa lòng Hà Nội ngày 30.4 thì hãy đến Zo Apartment nhé
Điểm cộng:
+ Có 2 căn nhà gỗ thiết kế độc đáo, đẹp mắt giữa lòng Hà Nội.
+ Có vườn nướng BBQ mọi người tổ chức tiệc tùng. Thu thêm phụ phí dọn dẹp sau tiệc là 299k/ buổi thôi nhé. Ăn xong là nhấc mông về. Không thu phụ phí đồ ăn đem vào. Củi lửa thoái mái
+ Nhân viên nhiệt tình, đẹp trai xinh gái
+ Có loa đài phục vụ nếu cần ( free nhé)
+ Ăn chơi xả láng tới sáng đều ok. Nếu có rượu bia thì Nên thuê thêm phòng nhà gỗ nghỉ tới sáng hôm sau về. Rượu chè vào sợ tai nạn và được giảm 10% tổng hóa đơn nữa
Điểm trừ:
- Khuôn viên chỉ tổ chức được 1 nhóm tối đa 30 người. Nhiều hơn sẽ không quẩy được.
- Oto đỗ cửa nhưng bãi đỗ xe oto cách đó 50m.
Có nhóm nào hay tổ chức tiệc tùng thì trải nghiệm không gian mới này nhé. Vừa vui lại không lo dọn dẹp ). Mình thấy có nhiều nhóm tổ chức tiệc 20.10, 8.3, sinh nhật, họp nhóm tổ chức ở đây lắm. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số 0981726896 Ms. Thảo
Cảm ơn các bạn đã đọc tin.... xem tiếp
Có ai biết chỗ nào ở Hà Nội bán món ghẹ ngâm tương Hàn Quốc k ạ. Tự nhiên xem mấy clip thánh ăn hàn quốc có món này nên muốn ăn thử xem nó như nào.
P/s ảnh google xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - - Tầng 2, 132 Vũ Trọng Phụng
Còn phải nói gì nữa khi cả Thế Giới đã công nhận loại socola của VN rồi
Lần đầu được thưởng thức em nó là ăn ké của bà chị bầu có bạn gửi ở Sài Gòn ra.
Mỗi lần xéo 1 tí để ăn, vừa ăn vừa để dành Cảm giác miếng scl tan ra trong miệng, phê....v~ .....
Mò mãi mới tìm được chỗ bán ở Hà Nội
Giá hơi mắc chút nhưng đúng là "Tiền nào của nấy" ạ
À..... Ở đó đang nữa đó nhé. 50k thanh bé . 100k thanh to xem tiếp
Cho em xin review Hà Nội và Sapa cuối tháng 12 này với ạ.
Cho xin địa điểm ăn uống và ngủ nghỉ, địa điểm check in đẹp luôn ạ!
Tầm 3 ngày 2 đêm.
Please!!! xem tiếp
(góc chê thái độ phục vụ)
Hôm nay mình và bạn có ngồi ở cafe sách Đông Tây Nguyễn Chí Thanh, vào oder đồ thì bạn nhân viên không nhận tiền và in hoá đơn luôn như mọi khi mà bảo mình ngồi đợi đồ uống, khi có đồ uống thì bạn nhân viên yêu cầu mình thanh toán luôn, bạn ấy bảo của mình hết hơn 60k và không có hoá đơn đưa mình, mình đưa 200k thì bạn ấy cầm và đi xuống luôn. Mình ngồi tầm 1 tiếng chỉ thấy có nhân viên lên dọn đồ chứ không có ai lên trả lại tiền thừa. Lúc đi về cũng không thấy nhân viên có thái độ gì hết, cứ tỉnh bơ
Mình đi cùng bạn và đây là lần đầu tiên bạn ấy ra Hà Nội, bạn có kể là trong đó nói dân bắc ghê gớm và khôn lỏi. Mình không muốn bạn mình có thêm ác cảm với nơi mình sống nên mình không muốn làm to chuyện. Thực sự thì hơn trăm nghìn không lớn nhưng đổi nhân cách lấy 100k thì rẻ mạt quá. xem tiếp

500 ace cho em xin địa chỉ chân gà sả ớt ngon ở Hà Nội đi ạ. Ship hay địa điểm cũng được ạ xem tiếp
Hi mọi người, tháng 01 tới mình dự định ra Hà Nội chơi . Lịch trình 4 ngày ( 18/01-22/01), mọi người có thể gọi ý lịch trình cho mình để vừa đi được Sapa và Ninh Bình với. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Xinh chào ace trong group, nếu để giới thiệu cho người nước ngoài những món tiêu biểu của Hà Nội thì nên đi đâu ăn ah? Các bạn có thể share mình mấy địa điểm trong phố cổ đc ko vì mình chỉ ở đc 2-3 ngày ở Hà Nội phố. Sorry nếu câu hỏi hơi chung chung vì thực mình mù tịt về địa điểm ăn ngon ở HN.
Cảm ơn các ace nh nh nh lắm !!!! xem tiếp
*GÓC BÚN ĐẬU*
Mình muốn review 4 chỗ cơ nhưng lại có mỗi 3 cái ảnh.
1. Bún đậu Hàng Khay: nổi tiếng nên quá đông, hôm mình đi ăn là 6 người ngồi chung 1 cái bàn nhựa nhỏ, xếp hàng lâu, để xe xa và nắng. Một mẹt full option 70k thì phải (vừa có bạn cmt ở dưới là 45k) nhưng thấy đậu không được ngon lắm. Mắm tôm tạm tạm
2. Bún đậu cây đa: cũng nổi tiếng phết. Đi ăn thấy có ảnh khoe david backham đã đến đây ăn ). Ở đây nước mắm không được chú trọng mấy, người đi cùng mình không ăn mắm tôm nên gọi nước mắm, được đưa ra mỗi bát nước mắm loãng không có gì hết. Và mình thích tự vắt quất vào bát mắm tôm hơn là dùng chai nước quất để sẵn trên bàn. Món giả cầy nướng ăn rất mỡ và ngấy, món lòng rán nhạt cảm tưởng như nhúng qua gia vị rồi rán luôn nên không ngấm. Chả cốm khô và đắt, 1 miếng nhỏ rán quắt mà 10k 1 miếng
3. Bún đậu Phùng Hưng (suất mình mua về): đây là nơi mình thích nhất ăn suốt 4 năm liền. Mắm tôm và nước mắm đều pha ngon lành. Đậu chả rán trước mặt nên thích có thể dặn cô đậu giòn, đậu mềm. Đậu ở đây ngon dã man ý ăn thấy thơm mềm vô cùng kể cả những miếng chiên kỹ vỏ ngoài. Giả cầy cũng ngon nữa, mình là nên càng không thể bỏ qua chintieets này, chả cốm ở đây beo béo dầy mình, ăn rất đã. Lần nào đi ăn mình cũng gọi riêng 3 chiếc chả cốm cắn cho sướng. Có một điều mình chưa Lý Thông cho lắm đó là hình như Phùng Hưng có hai đường đi phải không nhỉ? Lúc được bạn mình đưa đi thì thấy di đến cái đường PH mà có mấy cái xe bà già bán đồ vải lanh quần áo các mợ ý. Lúc mình đi xe với ng khác (mình chỉ đường) mà thế quái nào lại đến đường PH có dãy bán đồ nhựa xong tìm mãi không thấy số 5 PH đâu??? Ở đây 1 suất đầy đủ là 40k. Giả cầy bán theo bát 30,40,50 tuỳ số ngươi chả cốm 8k 1 chiếc
4. Bún đậu ngõ Trạm: ảnh thất lạc mất nên không đăng được. Một ngày đẹp trời rủ bạn đi ăn bún đậu Phùng Hưng, nó ở quê lên, mình rất sĩ đời "Tao ở Hà Nội mấy năm rồi biết lắm" cuối cùng lang thang mãi méo tìm được phố Phùng Hưng ), thế quái nào đi qua Hà Trung xong lạc cmn vào hàng bún đậu này. Lên facebook mới biết nó cũng nổi tiếng. Ở đây đậu cũng ngon như bên PH, mắm tôm cũng được rưới mỡ sôi cẩn thận nhưng giả cầy nhàn nhạt lờ lợ màu ăn không ngon mấy!
Chốt hạ sau bao lần ăn các hàng nổi tiếng cộng với hàng linh tinh quanh chỗ ở mình vẫn chung thuỷ với Phùng Hưng mãi mãi một tình yêu. Nhiều hôm vật quá thuê shipper đi 18km mua về ăn ) nhà xa trung tâm khổ thế
Coppy lại comment bên dưới đề phòng xoá:
1. Bài mình viết không Pr, không nhận tiền ai cả. Nếu ai đó trả tiền để viết mình xin cám ơn
2. Mình ăn Phùng Hưng 4 năm nhưng không nhớ đường vì không phải 4 năm ròng rã ngày nào cũng ra Ph ăn, và mình không biết đi xe máy nên ngồi sau xe hay bấm đt chứ không để ý đường mấy. Trên thế giới vẫn tồn tại những người thuộc type "mù đường" và mình là loại như vậy.
2'. (Hai phẩy) thực ra đến giờ là 6 năm rưỡi rồi chứ kphai là 4 năm. Nhưng mất 2 năm rưỡi đi bển mới về làm quen lại từ đầu nên lạc đường càng có lý do )
2". (Hai hai phẩy). Đang thất nghiệp, bác nào cần thuê người đến ăn rồi viết review inbox em! xem tiếp
Em đã Edit lại bài mong ace thông cảm cho con bé dân Hải Phòng lên Hà Nội vi vu mà trót múa dìu qua mắt thợ. Chắc vài dịa điểm trên này chưa phải đặc trưng Hà Nội tại trên đây rộng quá đi mãi không hết. Chắc con bé phải du hí thêm nhiều nhiều lần nên trên này mới được xem tiếp
(GÓC ĐẲNG CẤP CHÁO SƯỜN)
Đây là bát cháo sườn Lương Sử A mà mọi người vẫn hay review Phải nói thật đây là "bát cháo có tâm nhất Hà Nội", nay mình đi lúc đấy đến nơi là 7h tối rồi, bác dọn hàng mất rồi. Cứ đi lòng vòng mãi tìm ngõ Lương Sử C , mà đi mấy vòng vẫn chỉ thấy có ngõ Lương Sử A và Lương Sử B, cuối cùng đã liều đi vào ngõ Lương Sử A. Đi mãi vào ngõ vẫn chẳng thấy quán cháo nào :((( lúc đấy hụt hẫng lắm vì đang thèm cháo :((( rồi bác đi ra gọi hỏi "ăn cháo à 2 còn? Đi vào nhà bác làm cho". Thật chứ lúc đấy hơi mông lung là không biết có đúng cháo xịn mà mn hay nói đến ko Vào nhà bác cứ gọi "con" nghe ấm lòng lắm. Bát mang bát cháo ra mà giật cả mình )) đầy quá thể đáng. Bát chào này còn có 4-5 miếng sườn ở dưới nữa cơ )) ăn xong trả tiền cũng giật mình luôn )) 2 bát đầy như này mà chỉ có 50k thôi ạ Thật đáng đồng tiền bát gạo quá mà Quán bác bảo là bác mở từ 3h chiều đến 6h30 thôi
Chắc đi khắp Hanoi không tìm được bát cháo nào ngon mà rẻ như này nữa đâu nhỉ?? xem tiếp
============
Cốm non tươi: 220.000đ / 1kg
Bánh cốm Hà Nội:... xem tiếp
Các bác cho em xin review hàng ăn sữa chua hoa quả ngon ở Hà Nội với ạ? xem tiếp
MỲ NGỌC HOÀNG, Phúc Kiến Mỳ Gia, 116 trần nhật duật, hoàn kiếm
40-50k
Cả ngày
.
Mình với bạn bè hay gọi đùa đây là mỳ ngọc hoàng không phải là vì nó đắt, chỉ dành cho vua chúa đâu. Chả qua, mấy lần ăn tối muộn ở đây, rất hay được gặp Mr Ngọc Hoàng ( diễn viên hài Quốc Khánh) một mình một chiến một đĩa hoành thánh chiên vs đôi chén rượu.
.
Hà Nội có rất nhiều hàng mỳ vằn thắn nổi tiếng ngon và đông như ở hoà mã, đinh liệt, hàng chiếu, hàng phèn, lê duẩn, mai hắc đế, tuệ tĩnh. Nhưng với mình đây mới là hàng ngon nhất, đặc biệt là nước dùng. Trước kia, nhà này bán ở ngõ hàng chiếu chắc cũng đông ngang ngửa Bình Tây, 5 6 năm nay mua nhà ở trần nhật duật rồi mở cửa hàng ở đây luôn
.
Hàng này ngon nhất là nước dùng, bạn có thể cảm nhận rõ được vị ngọt của tôm và nước xương, theo mình đánh giá là thơm và dậy vị hơn các quán khác. Nguyên liệu thì cứ đông khách, ngày nào cũng hết hàng thì chắc chắn là tươi ngon rồi. Bạn nào ăn sáng ngồi trong nhà sẽ thấy được họ ngồi nặn hoành thánh, ăn hết đến đâu làm đến đấy chứ không làm trước, rất kì công và tỉ mỉ. Thịt xá xíu mềm, ko bị tẩm ướp quá nhiều, phảng phất vị thơm của thịt loại ngon. Mỳ hình như là tự làm hoặc đặt làm riêng, ăn vào biết ngay là mỳ tươi. Tuy nhiên, quán này hay trần mỳ tái kiểu al dente như pasta ấy. Bác nào quen ăn chín thì nên dặn trần kĩ nhé. Mỳ trộn ở đây 45k/bát, chắc tính thêm 5k tiền nước sốt trộn. Cơ mà, nó chả ngon nên em chỉ toàn ăn mỳ nước thôi. xem tiếp
Mong các bác cho xin vài địa chỉ tại khu vực Hà Nội với
xem tiếp
Mr. Công Vũ lần này mà không đăng nữa là t yêu cầu bài khác đấy
[GÓC HỎI HAN]
Lần trước nhớ có bài review những hàng bánh cốm ngon ở Hà Nội mà giờ tìm mãi không thấy Anh chị em bạn bè hạ cố cho mình xin 1 cái địa chỉ mua bánh cốm ưng cái bụng được không ợ? Cám ơn mọi người rất nhiều.
Cám ơn Mr. Công Vũ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Em muốn đặt mua trà hoa cúc nguyên bông, mọi người có biết ở Hà Nội nơi nào bán trà này uy tín không ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp
[Bản full không che] Review Quy Nhơn – Phú Yên 6N5Đ cho những con đỗ nghèo khỉ
Hành trình Quy Nhơn – Phú Yên của bọn mình hơi sốc nhiệt nên các bác tham khảo để có một hành trình thật tuyệt vời nhé.
1. Di chuyển
Vé máy bay: Nhờ ông tổ phượt phù hộ mà mình book được con vé khá rẻ giá 1tr350k/khứ hồi cho chiều Hà Nội – Quy Nhơn, Tuy Hòa – Hà Nội. Nói chung book vé như chơi sổ xố thôi các bác ạ, đen thôi đỏ quên đi.
Xe di chuyển từ Quy Nhơn vào Tuy Hòa: bọn mình book được xe Phúc Thuận Thảo – giá 70k/người giường nằm nhé các bác. Điện thoại: 056. 3 746 647
2. Chỗ ngả lưng sau mỗi hành trình
Hành trình của mình có 2 điểm đến nên chuyến này mình chọn 2 khách sạn:
Ở Quy Nhơn, mình book được phòng của Nhân Anh hotel, giá 2 đêm là 400k, thêm tiền thuê xe 80k/ngày nữa là 560k. Phòng ốc sạch sẽ, ngày nào cũng có người lên dọn phòng, nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm á.
Ở Tuy Hòa, mình chọn Nắng homestay á, giá 3 đêm là 540k, tính thêm tiền thuê xe 100k/ngày, và xe anh chủ chở bọn mình ra sân bay, tiền giặt nữa là tròn 1 triệu á.
3. Lịch trình
Ngày 1: Xuống sân bay, check in khách sạn và đi ăn.
Ngày 2: Chuyến hành xác bắt đầu
Hòn Khô, các bạn thuê cano 100k/người ra đó nhé. Người dân ở đó sẽ tư vấn bạn đi từ Hòn Khô ra Kỳ Co với 600k/người thì đừng đi nhé. Vì nếu đến Eo Gió bạn có nhu cầu ra Kỳ Co thì nên đi ở đây vì chỉ tốn có 250k/người cả vé và cano ra đảo Kỳ Co nhé.
Đồi cát Phương Mai, ngay trên đường đi Hòn Khô luôn, thời điểm bọn mình đi ở đây đang xây dựng lại nên chỉ có đồi cát và hai cái cột điện không à. Vào tự do nhé các bác.
Cánh đồng quạt gió, nằm trên đường đi chùa Thiên Hưng luôn á, vào check in phát rồi hai đứa bếch luôn.
Chùa Thiên Hưng, chùa đẹp lắm yên tĩnh, nhưng đang sửa sang lại khả năng vài năm nữa đi sẽ đẹp các bác ạ.
Chùa Núi Ông, bọn mình chỉ đi qua đây thôi, nhưng nó nằm ngay trên đường đi chùa Thiên Hưng nên bạn nào muốn đi có thể rẽ vào nghe nói ở đây có pho tượng phật to nhất Đông Nam Á luôn ý.
Tháp Bánh Ít là một cụm các tháp cổ Chăm Pa, lên đây mát lộng gió luôn, bọn mình ngồi mà quên luôn check in.
Ngày 3: Cầu Thị Nại – Kỳ Co – Eo Gió – Tháp đôi – Hòn Trứng – Bãi Tắm Hoàng Hậu – Ghềnh Ráng.
Đây chính xác là lịch trình ngày 3 của bọn mình á, nhìn có vẻ kinh khủng thế thôi nhưng các điểm ở khá gần nhau nên đi cũng nhanh lắm các bác ạ.
Tháp Đôi, Hòn Trứng, Bãi tắm Hoàng Hậu, Ghềnh Ràng là các điểm nằm trong thành phố Quy Nhơn nên đi lại khá tiện và gần chỗ mình ở nữa. Vì khách sạn mình book gần Ghềnh Ráng á, các bạn chỉ cần vào khu du lịch Ghềnh Ráng là có thể đi được các điểm Hòn Trứng, bãi tắm Hoàng Hậu, mộ Hàn Mặc Tử.
Sau đó, 4h bọn di chuyển ra bến xe Quy Nhơn để đi Tuy Hòa, chỗ mình ở cách bến xe có 5p di chuyển thôi à.
Ngày 4: Bãi Xép – Ghềnh đá đĩa – Hải đăng Gành Đèn – Cầu ông Cọp – Chùa Thanh Lương
Các điểm này đều nằm trên 1 cung đường nhé các bạn, nhưng nếu để lịch trình hợp lý và đỡ tốn thời gian. Mình khuyên các bạn nên đi theo lịch trình này hay hơn, đó là: Chùa Thanh Lương - Bãi Xép – Ghềnh Đá đĩa – Hải đăng Gành đèn (cách ghềnh đá đĩa có 2km thôi á) – Ăn trưa ở Đầm Ô Loan - Nhà thờ Mằng Lăng – Cầu Ông Cọp thì sẽ không mất thời gian di chuyển nhiều mà còn không bị ngược đường nữa.
Ngày 5: Hải đăng Mũi Điện – Hòn Rơm – Vịnh Vũng Rô – Nhà thờ Mằng Lăng – Xóm Rớ - Tháp Nhạn.
Mình chỉ có một chút lưu ý nhỏ là điểm xóm Rớ hiện không còn các bờ kè được phủ rêu nữa nên các bạn cân nhắc kĩ trước khi đi nhé.
Ngày 6: Về Hà Nội
Gặp được anh an ninh khá đẹp trai mà lại là hoa đã có chủ nên mọi sự tiếc nuối với chuyến đi càng nhân lên gấp đôi.
4. Food tour về đêm
Ăn gì Quy Nhơn:
Bánh canh cá trên đường Ngọc Hân Công Chúa, quán nào đông nhất bạn xông vào nhé vì mình chả nhớ địa chỉ ý.
Kem Bơ Aloo cuối phố Ẩm thực luôn
Bánh hỏi lòng heo ở gần chỗ mình ở chả biết đường gì á, nhưng m ở đường Phạm Thị Đào, tại hỏi lễ tân khách sạn họ chỉ ra đó á, ăn cũng ngon lắm.
Bánh căn ngũ sắc, à nhầm tôm mực ở đường Đặng Văn Ngữ, quán này nhằm trong ngõ nên hơi khó tìm, các bạn chịu khó tra địa chỉ nhé, m mất trí nhớ địa chỉ luôn rồi.
Bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ cũng ngon nhưng tôm không nhảy theo đúng nghĩa đen ạ.
Bánh canh tôm, bún cá cua ăn ở quán ven đường nên cũng không nhớ rõ địa chỉ.
Ăn sạch Tuy Hòa
Cơm gà, nghe nói ăn buổi sáng thì ngon, ở đây có cơm gà Tuyết Nhung nổi tiếng này
Ăn ốc ở quán Ốc 25k đường Nguyễn Huệ luôn nhé, ngon, tươi cũng rẻ nữa
Kem kí trên đường Duy Tân
Bánh Mì Cô bé đường Nguyễn Huệ
Hải sản Thúy Kiều đầm Ô Loan, tươi ngon rẻ lém
Bánh canh hẹ đường Nguyễn Huệ
Bánh bèo chén ở dưới chân tháp Nhạn
Bún Đất Phú
Bánh xèo tôm mực đường Lê Thánh Tôn
Mắt cá ngừ đại dương Bà Tám gần quảng trường
Nếu bạn nào muốn mua đặc sản Tuy Hòa về làm quà thì mua ở Phú An Nam nhé.
Tất cả tổng chi phí mà chưa tính tiền quà là 3tr8 các bác ạ, vì tiền quà đứa mua nhiều mua ít nên mình không tính nhé.


xem tiếp
<Góc hỏi han>
Lâu lâu về Hà Nội kiếm mãi chẳng có quán miến lươn nào ngon cả. Vì thế mình muốn nhờ mn chỉ giúp vài quán có miến lươn chuẩn theo kiểu Nghệ An khu vực Cầu Giấy hoặc quanh mạn Mỹ Đình thì càng tốt ạ!
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
*Góc chia sẻ*
Điên đảo vì bún 25k mà chất lượng cực kỳ nên phải up ngay cho mọi người cùng biết
Đi xa lâu ngày ko được ăn nên vừa về tới Hà Nội phải lao đi ăn ngay ko thì vật vã như con nghiện
- Ảnh 1: Bún riêu bò 25k ngõ 55 ngách 55/24 Hoàng Hoa Thám (địa chỉ hơi ngõ ngách tí ti nhưng khá dễ tìm) quán đông nên hết sớm chỉ tới trưa là hết sạch rồi.
- Ảnh 2: Bún cá chị Trà Hàm Long (ngõ bánh xèo cũ) quán bán sau 3h chiều tới khuya.
- Ảnh 3: Bún mọc ngõ 12 Láng Hạ, quán đông khách bán tới 2h chiều.
Cả 3 nơi mình đều ăn liên tục đến nỗi chỉ bước vào là chủ quán nhớ ngay mình hay ăn gì
- 3 quán 3 cô chủ thái độ phục vụ miễn chê.
- Đồ siêu ngon và sạch sẽ
Mọi người đi ăn ngay đi ạ
Quá tiết kiệm cho 1 buổi hẹn hò. xem tiếp
ĐU ĐƯA QUẬN HOÀN KIẾM ĂN GÌ BÂY GIỜ? (Phần 1 và còn rất nhiều phần khác) )))))))
.
Đối với mình, để chọn 1 Quận mình hay lui tới ăn nhiều nhất thì chắc có lẽ là Q. Hoàn Kiếm. Mọi tinh hoa ẩm thực của Hà Nội đều nằm ở đây, ngõ ngách nào cũng có đồ ăn ngon lắm . Quả thực để nói ăn hết cả cái Q. Hoàn Kiếm thì có lẽ hơi khó, nhiều vô kể bạt ngàn hàng quán siêu ngon nổi tiếng luôn . Dưới đây là 1 vài hàng quán mình hay ghé qua này. Bao giờ Hà Nội khoẻ lại mình cùng đi ăn nhé
.
1. Cháo Lòng: 88 Thuốc Bắc
.
2. Xôi Thu: 57 Thợ Nhuộm
.
3. Bánh Rán Đường-Mật Cổ Truyền: 52 Hàng Chiếu
.
4. Bún Cá Thái Bình: Ngõ 21 Hàng Bài
.
5. Bún Chả Nem: 36 Hàng Cót
.
6. Bánh Chưng Rán: 1B Thanh Hà
.
7. Bánh Cuốn Phượng: 17 Ô Quan Chưởng
.
8. Bánh Mì Xíu Mại Trứng Muối: 22 Hàng Vải
.
9. Xôi Bà Sòn: 44 Cầu Gỗ
.
10. Bánh mì xíu mại phomai: 14 Hàng Phèn
.
Ảnh: @_troosismeee @phuonganh.uni @duongvux_ @mokhoethanoi_ xem tiếp
REVIEW HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH 3n2d
- Di chuyển: Mình rảnh quá nên chọn xe máy, tự do thoải mái, vừa chạy vừa chơi vừa ngắm cảnh.
- Các b có thể di chuyển bằng xe khách giường nằm ( Nhà xe Hưng Long ), văn phòng Hà Nội 26 Phạm Hùng
0963388388, giá 250k
+ Xuất bến: 18h30 – 19h30 – 20h – 20h30.
+ Đến Quảng Bình có thể thuê xe máy tham quan, giá từ 100 – 150k
Homestay: Peaceful House (1B Ngõ 99 Lê Thành Đồng, Hải Thành, Thành phố Đồng Hới ). Mình book qua Traveloka giá 150k
1 số món ăn nên thử:
+ Bánh xèo Quàng Hòa.
+ Mì Quảng
+ Bánh khoái dẻo Đồng Hới.
+ Cháo hàu Quảng Bình.
+ Bánh bèo tôm chấy Đồng Hới.
+ Lẩu cá khoai.
+ Gỏi cá nghéo.
+ Bánh cuốn ruốc tôm.
+ Chắt chắt bánh tráng
+ Bánh canh cá lóc
Lịch trình tóm tắt:
Ngày 1: Đèo Ngang – Vũng Chùa – Đảo Yến – Làng Bích Họa – Bãi Đá Nhảy – Đồi Cát Quang Phú
- Đèo Ngang: nghe trong những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan, trên đỉnh đèo Ngang, phóng tầm mắt là cả một vùng đất Kỳ Nam, Kỳ Anh, Hà Tĩnh rộng lớn.
- Vũng Chùa – Đảo Yến: Thăm mộ, thắp hương chi ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi có vị trí đắc địa, thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ và yên bình
- Làng Bích Họa: Cung đường bích họa bắt đầu từ Đình thờ Tổ cho đến đường ven biển bao gồm những bức tranh 3D vô cùng sống động chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng đẹp đối với khách tham quan
- Bãi Đá Nhảy: có những dãy núi đá bị bào mòn bởi nước biển xâm thực theo thời gian, với nhiều hình thù lạ mắt, xứng đáng là một tuyệt tác điêu khắc của thiên nhiên.
- Đồi Cát: còn nguyên vẻ hoang sơ. Trải nghiệm cảm giác đi lạc vào sa mạc, chơi trượt cát vô cùng thú vị hay đi bộ ngắm nhìn đồi cát, tận hưởng không khi trong lành và chụp lại những bức ảnh tuyệt vời. Giá vé 30k
Ngày 2: Phong Nha- Kẻ Bàng – Sông Chày - Hang Tối - Biển Nhật Lệ
- Động Phong Nha: động Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy và từng được xếp trong danh sách ứng cử bình chọn 7 kỳ quan mới của thế giới, là một trong những hang động đẹp nhất thế giới. Giá vé: 150k/vé.
- Sông Chày – Hang Tối: Nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng, sông Chày hang Tối giữ nguyên được vẻ nguyên sơ của thiên nhiên với núi rừng và hệ thống hang động chưa bị khai thác quá mức. Vé tham quan: 80k/vé, Full dịch vụ: 450k/vé.
- Đến đây ngoài việc nhìn ngắm phong cảnh, bạn có thể tham giá vào những hoạt động, trải nghiệm cực kỳ thú vị
- Biển Nhật Lệ: Bãi tắm nơi đây thoải và rất an toàn, bạn có thể thỏa sức đắm mình vào làn nước trong xanh hay dạo chơi trên bờ cát trắng mịn, chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống
Ngày 3: Động Thiên Đường – Suối Nước Moọc – Hà Nội
- Động Thiên Đường được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài nhất Châu Á, một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát nhiều hang động trên thế giới. Động Thiên đường có cấu trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo khiến những người khám phá hang động liên tưởng về một thiên cung nơi trần thế. Giá 250k
- Suối Nước Moọc: Tận hưởng không khí trong lành của núi rừng hoang sơ và có những giây phút thư giản tuyệt vời khi đắm mình trong dòng nước trong xanh mát lạnh, trải nghiệm những hoạt động trên suối. Giá vé trọn gói 180k/1ng
- Chạy qua Huế chơi tiếp



xem tiếp
HAI NGƯỜI CHẠY TRỐN NHỮNG CƠN MƯA.
Tụi mình chạy trốn những cơn mưa ở Hà Nội với hai cái ba lô, hai đôi chân mong mỏi được rong ruổi. Anh chưa tới Đà Nẵng bao giờ, mình thì lại muốn tới Huế, thế nên chúng mình đi một lèo để thỏa lòng.
Tháng 8, trời Huế nắng trong, đường thưa người và nét trầm mặc hiện lên sau những bức tường cổ, chợt nhận ra trên phố Huế có đường Hà Nội, nghe vui vui, như kiểu mình tìm được một người đồng hương giữa đất xa lạ ý. Homestay của tụi mình, nằm bờ kia của sông Hương, lặng một chút bên ban công ngập nắng là nghe thấy tiếng chim hót. Ăn trưa xong, tụi mình qua Quốc học Huế, thăm làng hương Thủy Xuân, chùa Thiên Mụ, và khi trời tối, hai đứa lại tung tăng phố đi bộ Võ Thị Sau, ngắm một Huế thị thành sầm uất.
Sáng hôm sau tụi mình ăn cơm hến, bún hến. Cô chủ quán còn phải ra đảo hộ cái bát cơm lên, vì bọn mình không trộn lên mà để ăn vậy. Bát cơm bảy ngàn, hai người gọi ba bát đủ ấm bụng, làm ngụm trà đậm mùi hoa nhài khiến tâm hồn lâng lâng. Sau khi thăm Đại Nội, tạm biệt Huế, hai đứa lại xách ba lô để sang Đà Nẵng. Đường từ Huế đi Đà Nẵng nhất định phải ghé qua Lăng cô, nắng vàng trải dài bãi biển đẹp mê hồn, gió lại mát khiến bọn tớ muốn ngồi đó mãi!Rồi hãy đi men theo Đèo Hải Vân để được mở ra trước mắt là bao la. Bọn mình tới Đà Nẵng vào chiều tối, hòa mình vào dòng người đợi cầu Rồng phun lửa, rồi ra biển cho tới đêm muộn, để cho sóng đập thỏa thích vào chân, gió lùa vào tóc, và tay thì mơn man cát mịn lạnh.
Ở Đà Nẵng, sáng ăn bát bún chả cá, chơi quanh quanh với bầy chim câu , qua chợ ăn cốc kem bơ ngon lành, xong xuôi tụi mình qua hai ngọn hải đăng. Để lên đó phải đi ghe, và mình biết mình may mắn, là được lên ghe của Chú. Mình chẳng biết tên chú, chỉ biết cái giọng ấm, gương mặt hiền, và đôi tay đầy sương gió. Chú bảo sáng nay bán được ít, đang định về với vợ con, ấy thế rồi gặp tụi mình, chú thương lại cho lên ghe đi. Chú bảo đi bao lâu cũng được, cứ chơi chán đi, còn đưa cho hai đứa chai nước, thấy thân thương vô cùng.Buổi trưa lại tung tăng ra Mỹ Khê, chơi dù kéo và được bay như chim giữa biển, thấy như có thể với tay thêm chút là chạm tới đám bông trắng trên đầu, kể ra lũ chim có một đời sống thật thú vị )
Chiều, hai đứa về Hội An, là một phố mà theo anh nói là rất khác. Anh bảo nó là độc nhất, là rằng anh bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nơi đây. Không có sự pha tạp, phố Hội nguyên vẹn với những căn nhà cửa gỗ, với giàn hoa giấy, với đèn lồng và hoa đăng. Tối, tụi mình lên thuyền, cô chèo thuyền cười mãi mấy chuyện tầm phơ của tụi mình, hôm sau lại gặp cô, cô ôm trầm, vẫn nụ cười ấy bảo quý hai đứa, xuống cô chở hai đứa không lấy tiền. Mình chỉ bảo chắc chắn sẽ quay lại, và cô nhớ đợi bọn mình đi thuyền cô. Vậy là mình để lại một cái hẹn với Hội An rồi!
Với những người ham du lịch, ắt hẳn Huế - Đà Nẵng- Hội An là lịch trình hoàn hảo chẳng thể bỏ lỡ...

Còn nhiều nơi nữa bọn mình đã tới, có tỉ tỉ thứ cần note, mình để lại trong list lịch trình kèm địa chỉ trong ảnh cuối cùng nha xem tiếp
Anh/chị có kinh nghiệm về hàng Steak chất lượng ở Hà Nội cho em xin review với. Cảm ơn mọi người xem tiếp
Tổng thiệt hại đâu đó gần 6tr gồm 2tr vé máy bay từ Hà Nội cho chuyến đi này.
Một chuyến đi không tệ vì đã có hội chị em xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG ]
ROYALTY (Sự hoàng gia ở đẳng cấp...như Royaltea) CÁT BÀ
.Chỗ đoạn khách sạn Phú Thành
Phí tiền vch Xúc phạm tình yêu trà sữa của e các bác ạ. Ai đi Cát Bà thì nên cân nhắc.
T mua năm cốc.
1. Hồng Trà Vải kem cheese pudding trứng 53k
T đc thưởng thức nước lọc nhà với một mớ kem cheese ko ngọt cũng ko mặn. Kiểu đống bầy nhầy vô vị. Pudding ít vch và ăn cũng như kiểu thạch nước lã. Hi vọng ko đau bụng
2. Matcha kem cheese 57k
Ôi vch, toàn đá. Nhạt toẹt còn bột bột. Cháu t uống chưa đến 1/3. Nó bảo thà ăn bánh gạo one one còn ngon hơn.
3. Lục trà xoài kem cheeese pudding trứng 63k
Cái món t tự hào thì xoài ủng. Vô vị toàn đá. Pudding và kem cheese thì thôi khỏi bàn. Ít vch ra còn chả có vị gì cả. Kinh dị. Khó tả.
4. Trà sữa kem cheese trân châu trắng
Trân châu còn đỡ. Nhưng mà cho một đống đá đến nửa cái cốc mà uống vẫn ngọt lợ. Wtf à ít ra ko có sinh vật lạ. May
5. Socola trân châu trắng
Một đống bột cộng đá cộng đường cộng trân châu trắng hơi dính. Ngon t tự pha còn đỉnh hơn. Chán chả muốn nói.
Đợt trc mình ở Hà Nội uống mấy trà thuộc dòng trái cây của Royal. Cũng chán cơ mà đỡ hơn còn uống đc. Thất vọng vch luôn. Cảm thấy bị phản bội. T dễ tính lắm ạ nhưng mà t ko thể uống đc.
À đc cái view đẹp là điểm cộng nho nhỏ ah. Chắc là m vào phải quán fake nhưng cũng mong m.n cân nhắc khi đi du lịch và lên cơn nghiện trà sữa giống t ở đây. xem tiếp
Tìm mỏi mắt ko thấy ai review đồ ăn ở Quảng Ninh mà đợt này thấy nhiều ng đi QN quá. Bác nào thổ địa có thể chia sẻ 1 số quán ngon cho mọi người ko ạ????
Dưới đây thì e xin list mấy món e ăn ở QN
1. Bánh cuốn chả mực gốc bàng
Lặn lội sang tận Hòn Gai để ăn. Quán trong ngõ khá đông khách nên phải đợi hơi lâu vì e ăn tầm giữa trưa. Do bụng dạ e yếu nên bước vào quán đã thấy hơi lo lo về vấn đề vệ sinh r, cuối cùng về đau bụng thật Bánh ở đây dai hơn bánh ở Hà Nội, e thấy ko ngon lắm. Chả mực thì nhiều đầy đặn, nc chấm ngon nhg k bít sao e thấy ăn k hợp lắm. Đĩa chả trong ảnh là cho 2 ng ăn nhé ah, ăn khá no. Cùng ngõ còn có hàng bánh tráng nướng ăn cũng ngon.
2. Sữa chua trân châu Hạ Long
Quyết tâm về tận Hạ Long ăn schua chuẩn vị nhưng do ko biết hỏi ai nên vào tạm một quán gần Sunworld. Giá các qán ven ven này cũng cao nên cả nhà ăn thì nên hỏi giá trước. E thấy ăn cũng bt, k co j khác HN cả.
3. Hải sản Hoài Thu 2
Book Hồng Hạnh thì full bàn nên e đến HT2. Ăn uống thoải mái hết khoảng 300k/n có tôm, hàu, mực xào, ốc móng tay và mấy món linh tinh. Tất cả đều chỉ chấm xì dầu thôi chứ k có nc chấm riêng cho từng loại. E thấy ăn cũng được cái rẻ chứ ko ấn tượng lắm.
4. Bún cù kỳ
Huhu món này tuyệt đỉnh thất vọng chắc do e vào nhầm hàng. 1 bát bún 50k lõng bõng nước. Mà nc chan bún kiểu như nước lọc nấu với mắm muối, chẳng ăn nhập gì với nhau. Có 2 cái càng cù kỳ, vài con tôm khô và vài con bề bề to bằng ngón tay. E rất đói mà k thể ăn hết dc.
5. Cơm trên tàu
Vì hsau book thuyền đi vịnh nên e đặt ăn trưa trên tàu luôn. Bữa cơm có rau, tôm, mực xào, cá thu khá đầy đặn mà chắc do đói nữa nên đây là bữa ngon nhất em được ăn.
Vì sẽ quay lại QN nhiều lần nữa nên e thiết tha mong được biết những chỗ mà dân bản địa hay ăn chứ kp chỗ dành cho khách du lịch ạ. xem tiếp

Em có người bạn Hàn muốn ra Hà Nội chơi, anh chị bạn bè recommend vài địa điểm nên đi được không ạ. Em chỉ biết chỗ ăn uống thôi. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mn có thể cho mình xin list 1 số địa chỉ bán mấy món ăn hay xuất hiện trong văn hoá Nhật Bản ở Hà Nội kiểu bánh rán Doremon, mì Ramen trong Naruto, cơm cà ri...ko
Tự dưng muốn thử xem tiếp
Xíu Páo Nam Định- Người Nam Định nhưng không biết !!! Phí tuổi xuân
Hơn 20 năm kể từ ki được sinh ra, là người Nam Định nhưng e k biết đến sự tồn tại của món bánh thần thánh này. Lần đầu tiên được mở mang tầm nhìn về ẩm thực quê hương. Vốn là Fan bự của bánh bao nên mấy loại bánh kiểu nhân thịt trứng e đều thích hết á. Hôm nay b em cho e mới biết đến bánh này.
Ưu điểm: Vỏ giòn, có nhiều lớp, ăn vào giống vỏ bánh Pía nhưng bùi và thơm mùi trứng. Nhân có thịt, trứng, hình như có cả nấm nữa nếu e không nhầm, rất thơm, ngon hơn khi ăn nóng, nguội thì hấp lại là ok. Vị gần giống bánh bao mà nhân thơm hơn
Nhược điểm: Ăn bánh rất dễ bị nghẹn, có vẻ nhiều mỡ nên để lúc là cái túi giấy đựng bị thấm mỡ hết-> Ai đang muốn giảm cân ăn ít
Nhưng nói chung lại e vẫn có 1 tình yêu bao la dành cho loại bánh này. Địa chỉ bán ở Hà Nội thì e k biết vì e được cho. Bánh sẽ được list vào danh sách món ăn ưa thích
Điểm: 9/10 * Đối với cá nhân em* xem tiếp
[Góc phí mồm]
Luna steak tối nay.
Mình từng có ấn tượng khá tốt trong lần đầu tiên ăn ở Luna steak.
Nhưng dạo này các quán ở Hà Nội cứ như nyc ấy nhỉ. Lần đầu và lần sau gặp chưa cách bao lâu mà đã đổi khác hoàn toàn rồi.
Mình hăm hở gọi phần thịt 200g sốt tiêu, salad bò sốt bbq, khoai nghiền. Với tâm thế rạo rực là thế.
Nhưng hỡi ơi, chủ quán chắc fan hâm mộ cuộc nhiệt của mầm đá. Mình chờ khoảng gần 40' trong cơn đói đến đau đớn lòng để được ăn.
Nhưng nà người ta bảo rồi, cứ chờ đợi thì sẽ có kết quả. Nhưng chưa ai bảo là kết quả tốt hay xấu cả.
Salad mặn đến nỗi mình là người nhạt nhất thế gian này cũng không thể thấm nổi hết 1/3 chỗ sốt kia.
Thịt bò bở. Còn sốt tiêu thì thực sự đã cho mình thấy quyết định sai lầm nhất đời mình.
Và mình đành bỏ lại hơn nửa miếng thịt cho sốt tiêu đỡ cô đơn.
Khoai tây nghiền mịn. Nhưng ngoài mịn ra thì không còn gì để khen nữa.
280k cho tất cả. Các bạn có thể nói tiền nào của nấy. Còn mình thì mình thấy cứ như bị lừa ấy. xem tiếp

Dự là em đi Sapa, Ninh Bình, Hà Nội vào giữa tháng 6, mọi người cho em tí kiến thức về mọi thứ đi ạ! Từ chỗ ăn, ngủ, vui chơi với. Em đi 4N3Đ: Sapa 2 ngày, Ninh Bình 1 ngày, Hà Nội 1 ngày. Ai có lòng tốt thì cho em xin tí ý kiến về lịch trình cụ thể với ạ. Em CẢM ƠN xem tiếp
Chào mọi người, cuối tháng sau mình sẽ có chuyến đi 7 ngày Hà Nội - Sapa - Ninh Bình. Mọi người có thể suggest giúp mình vài homestay giá affordable với những chỗ thú vị ở những chỗ này được không?. Mình cảm ơn xem tiếp
[góc ngon quá cha mạ ơi]
Bánh đa - Miến cua Hà Nội 6A Phùng Hưng
Biết đến hàng này khá lâu rồi, từ hồi quán cũ cũng ở Phùng Hưng nhưng đoạn gần Hàng Mã. Sau này cô chuyển về Phùng Hưng đoạn thẳng ra Phan Đình Phùng.
Ở đây nổi tiếng là nước dùng nấu từ cua, ngọt & ngon lịm đến chết người. Trong hình là miến trộn thập cẩm đầy đủ topping. Mỗi thứ topping ở đây chất lượng đều oke từ đậu đến chả, giò, đặc biệt là riêu cua ấy ạ, bao giờ cũng phải gọi thêm riêu cua ăn cả. Lạc ở đây khách thoả thích dùng, ít nhiều tuỳ khách, nếu bạn ăn trộn sẽ có thêm dưa góp ăn cùng. Nói chung là percmnfect!!!
Đã từng ăn rất nhiều hàng bánh đa cua ở HN, nhưng tụi mình chỉ kết nhất tiệm này. Giá cả cũng hợp lí thôi 30-35k 1 bát. Quán mới là nhà cô mới xây luôn nên to rộng, thoáng mát hơn chỗ cũ. Có dịp lượn lờ ra old town thì nhớ ghé hàng này ăn thử xem các bạn nhé! xem tiếp
E đăng mấy bài rồi mà ad chưa duyệt cho e hay sao ý :(( mong lần này ad duyệt bài giúp e ạ.
GÓC HỎI HAN
Cả nhà cho e xin út review về những quán cafe thú cưng ở Hà Nội được không ạ. Tại e có đứa em gái mới lên Hà Nội học mà nó thích mèo lắm ạ. E thì lại chưa bao giờ đi mấy quán cafe như vầy nên lên đây xin ý kiến của mọi người ạ. E cảm ơn mn trước nhé. xem tiếp
Ngoài ăn uống ra thì bọn mình có đi khu du lịch quốc tế Đồi Rồng
- Vì là bãi tắm mới nên sạch sẽ lắm có thể nhảy xuống tắm luôn hoặc ở trên bờ sống ảo như chúng tui đây nhé
- Vé vào cửa: Miễn phí
- Phí gửi xe máy vào bãi tắm: 10k/xe
Muốn đổi gió thì chiều các bác có thể lượn quanh hồ An Biên (chỗ nè có một đoạn cây toàn hoa vàng sống ảo thì tha hồ nhá), hồ Quần Ngựa (buổi chiều người dân hay ra đây thả diều đi qua nhìn cũng thích mắt), Nhà hát thành phố Hải Phòng nè. Tối ngựa ngựa như chúng mình thì lượn quanh sông Tam Bạc nhạc xập xình như Tạ Hiện ngoài Hà Nội dị xem tiếp
{GÓC - CHÊ- BAI- THẬM - TỆ}
Hôm nay sinh nhật em gái. Em xung phong giơ tay nhận đi mua tặng nó bánh sinh nhật.
Lúc đầu định qua Vinh Tẩm mua bánh cơ nhưng nhiều việc bận nên thôi. Nghĩ ngợi thế nào lại bảo qua Madam Hương mua bánh, vì cungz tiện. Lại vốn rất có niềm tin vào chị Hương - chủ cửa hàng là người làm việc có tâm.
Nhưng em méo thể ngờ được, ở cái cửa hàng bánh to nhất nhì Hà Nội này lại có thể có 1 cái Red Velvet tệ hại như thế. Cái bánh này thực sự đặt dấu chấm hết cho sự trở lại cửa hàng Madam Hương của em.
Lúc cả nhà cắt bánh, em đang mải rửa bát nên ra ăn sau. Đến lúc ra, rất hí hửng ( kiểu đợi mọi người khen mua bánh ở đâu ngon thế ý) hỏi: bánh ăn thế nào? Cả nhà em im lặng đến đáng sợ luôn. Lại nhìn cái bánh được cắt nhỏ ra từng miếng, đặt trên các đĩa, nhưng chả ai buồn ăn, em chột dạ nên lao vào ăn thử. Thì.... ôi mẹ ơi!!!!
Velvet kiểu khỉ gì mà trát dày cộp, ăn miếng bánh mà vừa dai vừa cứng.
Miếng đầu tiên em cho vào miệng, em đã nghĩ: bà Hương bà ý cho nhân viên thực tập làm bánh hay sao ý nhỉ?
Chị họ e còn bảo: nhìn mày cầm miếng bánh ăn cứ như cầm miếng thịt bò khô ý .
Người khác thì bảo: ngay từ lúc tao cắt bánh tao đã thấy lạ rồi, vì bình thường cầm con dao cắt cái bánh, ấn dao xuống là được, đây ai đời phải lấy dao day mãi bánh nó mới rời ra ....
Nói chung là em xấu hổ vkl vì tặng con em cái bánh dở hơi nhất mọi thời đại. Làm cả nhà cụt cả hứng, mà có rẻ thối rẻ nát gì đâu. Cũng 400k đấy chứ .
Em đã từng ăn red velvet của D'Alice, nên khi e ăn cái thứ giả thịt bò khô này của Madam Hương, thực sự e thấy bị xúc phạm vkl, xúc phạm cả thực khách lẫn cả dòng bánh Red Velvet ý ah :((. xem tiếp

Nhóm tụi em 4 người từ Sài Gòn ra Hà Nội vào tháng 10. Tụi em tính đi tour Vịnh Lan Hạ và Tour Tràng An xuất phát từ Hà Nội ạ. (Với cả nên đi Vịnh Lan Hạ hay Vịnh Hạ Long đẹp hơn ạ). Nhờ mọi người chỉ giúp em công ty tour uy tín, chất lượng ở Hà Nội nha. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Mọi người cho em xin vài tên homestay đẹp đẹp ngoại thành Hà Nội, có phòng cho 6 người với ạ ! xem tiếp
Cả nhà ơi, ở Hà Nội chỗ nào có mac n cheese ngon nhỉ thèm món này quá mà không có tgian làm
*****
Tổng hợp các địa chỉ update liên tục qua cmt của các bạn
(chưa kiểm chứng)
1. El Gaucho - Tràng Tiền
2. The Fat Pig - Quảng An
3. IG: tiemgaran
4. Chops
5. Cowboy’s Jack
.... updating xem tiếp
Góc hỏi han
Mọi người cho em hỏi nên mua ô mai Hà Nội ở đâu để làm quà biếu ạ?. Em đọc thấy có Tiến Thịnh và Gia Thịnh Hàng Đường không biết bên nào chất lượng tốt hơn ạ? Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
Một trịu anh chị em trong group cho em xin vài cái địa chỉ ăn lòng, lòng rán, cháo lòng ở Hà Nội với ạ.
Đoạn Cầu Giấy, Bắc TL càng tốt ạ. Hoặc ở đâu cũng được có đồ ăn là tự khắc em có động lực đi hết.
Với cả cho em xin ít cảm nhận quán lòng rán Nhất Quán ở Nguyễn Siêu vs ạ. xem tiếp
Các bác cho em hỏi khoai lang lắc ở Hà Nội mua ở đâu là ngon nhất ạ?? xem tiếp
REVIEW LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SÀI GÒN-HN-SAPA
--
Ngày 1: Xuất Phát Sài Gòn - Hà Nội - Sapa
Thời gian bay đẹp nhất các bạn nên chọn là... xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bác biết quán lẩu nào trên Hà Nội có lẩu ngọc kê không ạ? Cho em xin địa chỉ với giá kèm review luôn ạ? Em xin chân thành cảm ơn
xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi: ở Hà Nội thì mình nên ăn sứa đỏ này ở đâu ngon vậy?
Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
[Hỏi Han]
Đợt đi vũng tàu được ăn cái bánh khọt này
Lạ mắt với hay hay. Anh chị em ở Hà Nội biết chỗ nào bán mà chuẩn vị không
Bên trái là Khọt tôm. Phải là khọt mực. Có 50k/1 đĩa xem tiếp
<GÓC KHEN>

Hôm trước vì thèm quá nên mình có đặt bánh bột lọc ở bạn này. Mình tìm thấy bạn này trong hội đớp. Fb ăn vặt hana phạm
Bạn này giới thiệu bánh chuẩn vị Quảng Bình thực ra mình chưa ăn bánh vị Quảng Bình lúc nào chỉ ăn ở mấy quán ở Hà Nội thôi. Nhưng giờ ăn thì thấy ngon không chan nước mà là bánh gói lá hấp rồi chấm nước chấm. Nhân tôm mộc nhĩ thịt ăn không bị ngấy.
Nước chấm hơi nhạt với mình nên mình chấm tương ớt lại thấy ngon hơn
Bạn này ship nhiệt tình mặc dù hơi muộn giờ hẹn 1 tí.
Chấm điểm 8/10
Thấy mọi người hỏi bánh bột lọc nhiều mình review cho mọi người thêm 1 địa điểm oke để thử xem tiếp
Mọi người có ai biết ở Hà Nội có quán nào bán bánh ngon mà có chỗ ngồi không ạ??? Giá vừa tầm thôi ạ xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
500 ae cho e xin địa chỉ quán cơm Tấm ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
QUAN LẠN - MỘT BALI ĐẸP NGẤT NGÂY NGAY GẦN HÀ NỘI
Nói có vẻ vô lí nhưng sự thật là chuyến Quan Lạn này cả đi cả về tới Hà Nội chưa đến 1 ngày.
Hôm đó tâm trạng tớ không được ổn cho lắm nên quyết định đêm đi luôn, 16h rủ bạn 17h book xe book phòng book tàu thuê xe máy. Và thế là chuyến đi của Hạnh Hạnh bắt đầu.
Di chuyển: bọn tớ di chuyển từ Hà Nội đến Vân Đồn và về đều là xe của nhà xe Xuân Trường, nhưng lúc về thì tụi tớ về bằng limousine nên nhanh hơn và ngắm được nhèo nhèo thứ hơn.
Lịch trình: lịch trình của tụi tớ lại càng đơn giản, Quan Lạn vốn chưa được khai thác du lịch nhiều nên cảnh ở vẫn còn khá là hoang sơ, không tấp nập, không ồn ào mà rất lặng lẽ, bình yên. Lại đúng đợt sau dịch nên khách lại càng không có.
1h10: xe đón tụi tớ tại RoyalCity di chuyển ra Vân Đồn, ngủ một giấc dậy là đã có mặt ở Vân Đồn, tới cảng Cái Rồng mới có 5h mà tàu cao tốc ra Quan Lạn 7h30 mới xuất phát nên tụi tớ đi ăn và dạo quanh khu vực Cái Rồng.
7h30: xuất phát ra đảo. Từ Cái Rồng ra Quan Lạn mất khoảng 1h30p nên vào ngồi là tớ ngủ luôn không thiết tha gì hết. Trong khoang khá bí và cửa kính màu xanh nên khá đau mắt, lại được cả tớ say xe say sóng say đủ thứ trên đời nhưng chưa say anh nào nên vào khoang là ngủ li bì, nếu các cậu muốn di chuyển kiểu thoải mái chút thì có thể lựa chọn tàu gỗ, nhưng thời gian di chuyển sẽ lâu hơn một chút (thực ra là nhiều chút)
8h55: tới đảo và bọn tớ được anh chủ homestay đón luôn tại bến bằng xe điện, đi tầm 5-10p là tới homestay, phòng khá to và ổn.
9h15: Sau khi check in nhận phòng thì tụi tớ thuê xe luôn lại homestay và đi thẳng ra luôn Eo Gió, đường đi có vài đoạn đang làm nhưng không hề khó đi đâu nhé. Đến Eo Gió sẽ có chỗ gửi xe và đi bộ ra, đi khoảng 10p là ra tới Eo Gió, nhưng cá nhân tớ thấy chỗ đó có thể đi xe lên được, nên bác nào vững tay lái cứ đi nhiệt tình nhé nhé.
10h30: Di chuyển về homestay, dự định là chiều sẽ đi tiếp bãi Minh Châu và bãi tắm Quan Lạn, tớ thấy 2 bãi đều đẹp nhưng quê tớ cũng ở biển, 18 năm sống ở biển nên cũng không ham hố cho lắm. Với lại sáng hôm sau tớ có việc ở Hanoi nên tụi tớ cũng quyết định về luôn, từ Quan Lạn về đất liền chỉ có 2 chuyến 1 ngày, do đó thì 13h tớ về Vân Đồn và book xe về Hanoi luôn, về Vân Đồn thì tụi tớ có đi ăn trưa rồi về thẳng Hanoi.
Tổng kết thì chuyến đi này khá là đáng giá và hợp túi tiền, cả đi và về tất tật ~ 1tr thôi ạ.
Instagram tớ: whereizhanhan (follow ủng hộ tớ nhé) xem tiếp
Tất cả là ý kiến cá nhân của mình nếu có gạch đá mong mọi ngừoi hãy ghé ăn thử và cho cảm nhận ạ! Để khách quan nhá
chúc cả nhà một buổi tối ấm áp
- Hà Nội (10-11-2018) xem tiếp
Bánh cuốn Hạ Hoà - Phú Thọ
Kiot 2 (cạnh ngõ 9 Lương Định Của) - Hà Nội
5.30am - 10pm
15-20k/xuất
Mình ăn bánh cuốn ở khá nhiều nơi r. Bánh cuốn ngon nhất chắc chắn k phải ở đây nhưng vừa rẻ, vừa no, ăn lại ngon, vừa miệng thì đây có lẽ là chỗ thích hợp và gần vs mình nhất. Bánh cuốn thường k chả là 15k/xuất, thêm chả là 20k/xuất, bánh cuốn trứng 10k/quả. Bạn mình ăn bảo vỏ bánh hơi zòn và dai hơn ở những chỗ khác, mình thì k để ý lắm nhưng công nhận mềm mướt và nhiều nhân ra phết. Bánh cuốn trứng thì béo ngậy, quyện vào trong nước chấm chua ngọt, cay cay của ớt tươi thì hết quả trong 1 nốt nhạc chứ chả đùa nước chấm ở đây ăn được, đậm đà vừa vặn ạ. Nchung nhìn cũng khá sạch sẽ, vs mình thấy cũng đông khách nên tiện vào ăn thử luôn. Xuất trong ảnh như của mình là 30k nhaa ^^ xem tiếp
Chào cả nhà ạ! Tết này gia đình mình có dự định làm chuyến ra Hà Nội. Cả nhà cho mình xin ít kinh nghiệm đi được không ạ. Hà Nội và các vùng lận cận. Mình cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[HÀ NỘI - PHÚ QUỐC] 3 NGÀY 4 ĐÊM CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG
---
Tặng các bạn danh sách khách sạn Phú Quốc nếu bạn đang có ý định đi trốn một chuyến đã đời đây!... xem tiếp
Chào mọi người!
Sắp tới e định đi du lịch trình Nha Trang- Mũi Né- Đà Lạt.
E tìm trên airbnb chỗ ở thì thấy Nha Trang có cái Multi- unit building, Mũi Né có Ocean House villa, Đà Lạt có Helen's House.
Không biết trong Group mình có ai thử book ở đây chưa cho em xin chút review với ạ. E muốn ở Homestay hoặc cả căn nhà ý vì đi 10 người.
Thêm nữa là e muốn thuê xe 16 chỗ tự lái khi đi chơi với cả di chuyển từ các địa điểm trên. Đến Đà Lạt thì e ra sân bay về Hà Nội luôn, mọi người thấy nên thuê như nào cho chi phí hợp lý với ạ. E cảm ơn :x xem tiếp
Hôm trước mình có tìm trên hội chỗ bán bánh bột lọc, chạy ra chỗ Xuân Thuỷ coi thì tìm được quán này, ăn ok mà cô ý bán theo suất, mình sợ ko ngon nên gọi theo cái. 3k/1c nhân tôm thịt. Sau đấy gọi cho 10 cái ăn sml ))
Mình thấy bánh bột lọc miền bắc hay ăn kiểu nộm như thế này, ăn cũng ngon, nhưng mình vẫn thích kiểu của miền trung ( như ở Đà nẵng ý) có bạn nào ăn rồi cho mình ít địa chỉ bánh bột lọc ở Hà Nội với? Tại thích ăn bánh bột lọc kiểu miền trung hơn )
Ảnh là 5c bánh r nhá, ở ngõ 130 Xuân Thuỷ Cầu giấy cho ae nào muốn ăn thử xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
-:- Chả là thế này! Quê em ở Hà Giang, trên chỗ em người ta thường ăn bánh cuốn với nước canh xương, kiểu miếng bánh miếng nước vào cho dễ nuốt )). Có lẽ vì thế mà từ khi xuống Hà Nội, nhiều lúc thèm ăn bánh cuốn lắm mà chả ăn đâu vừa miệng, e cực ko thích cái kiểu ăn chấm chấm nước chua ngọt như thế, nên em tự mặc định cho mình là ăn vậy thà ăn bún chả còn hơn Tuy vậy nhưng thèm quá lại cắm đầu đi ăn xong tự hứa ko bao giờ ăn nữa.
-:- Cho đến 1 ngày các anh chị ạ ) Ông trời đã không phụ cái trái tim khao khát được ăn bánh cuốn thật ngon, giống ở nhà. Chả biết linh cảm thế nào, e cả bạn em lại đi lạc vào 1 quán bánh cuốn, để từ đây, tại nơi này, món ăn này đã dập tắt luôn cái thói ghét ăn bánh cuốn chấm của em . Vâng, em xin bắt đầu kể tả từ đây ))
-:- Eo ơi cái thứ bánh gì mà dẻo thế ko biết, dẻo đúng kiểu dẻo ấy ạ, được cuốn trên cái mặt mâm quét qua lớp mỡ. Ui cái mỡ nó cũng thơm đi )) nhân thịt, mục nhĩ vừa ăn, chả cần chấm cũng ngon ấy Còn nước chấm cũng chả giống cái nước chấm bún chả, nó ngon kiểu riêng, kiểu sinh ra để dành cho cái bánh bên trên ấy Có chả quế, chả thường, thịt nướng, lạp xưởng ăn kèm ạ! Hành tự phi thơm ơi là thơm
-:- Giá 25k/ suất như trong ảnh ạ. Thêm trứng hấp thịt thì 10k/quả.
-:- Địa chỉ: Ngõ 300 Bạch Mai. Ngay ngoài ngõ có cái biển ghi rõ bánh cuốn nóng đỏ chót ạ )
-:- Quán bán cả sáng cả tối ạ, đến 23h đêm thì phải
Mà em tả nghe chả ngon mấy đâu, nhưng mà anh chị cứ thử ăn xem, em thề, em đảm bảo là ăn một lần và mãi mãi luôn ấy ạ ! xem tiếp
Em hiện đang ở Hà Nội nhưng quê em ơ nơi khác. Vậy khi làm passport thì có cần về công an tỉnh không ạ? Và khi làm thì cần phải mang những gì theo ạ?
Em cám ơn! xem tiếp
Mọi người đã tới phiên chợ dành cho giới trẻ ở Hà Nội chưaaaa? Ai muốn "cháy túi" thì tới đi nhé
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ] Mình ở Hà Nội mà thèm ăn củ mã thầy này quá mà không biết chỗ mua. Mua của mấy bà bán hàng rong thì vừa không ngon vừa đắt ai biết chỗ nào bán chỉ giúp với xem tiếp
[Góc Review]
(Xin lỗi vì đây sẽ là 1 stt siêu dài :(((( )
Chào cả nhà, mình là người đã hỏi về món ăn HN 1 tháng trước đây
ric
Vậy là 1 tháng ở HN của mình kết thúc rồi, về nhà mà nhớ cái lạnh Hà Nội quá trời, lạnh ko như ở châu âu chỉ khiến ở trong phòng,mà cái lạnh này nó thôi thúc con người ta phải đi ăn cho ấm bụng ))). Lần này mình ăn nhiều nhất là phở bò, phở gà, miến ngan... những quán các bạn cmt mình ăn gần hết rồi Sau đây là review chủ quan của mình và mẹ, có thể đúng, có thể sai, có thể hợp, có thể không, có gì các bạn thông cảm nha.
1. Phở bò: rất tiếc, mình ko có cơ hội để biết được hương vị chuẩn nhất. gần giống nhất là 49 Bát Đàn. nhà ông bà ngoại mình ngày xưa ở 13 Bát Đàn nên mẹ ăn quán này từ bé rồi. ngày xưa đông nhất là phở Bắc Hải hàng phèn, lúc đấy 49 Bát Đàn ko đông như bây giờ, nhưng bác chủ quán mất, quán chuyển sang Phan Đình Phùng con dâu bác ấy bán, nhưng hương vị ko còn như xưa nữa, phở 49 Bát Đàn thì ngấy hơn xưa. Mình cũng hỏi ngày xưa phở bò là của HN hay của Nam Định, mẹ mình bảo cũng có thời tranh cãi phở bò là của ai có trước, nhưng thật ra 2 phở khác nhau. Phở HN là phở nước trong với tái, nạm, gàu. Phở NĐ là phở nước đục với áp chảo, sốt vang. nhưng để phục vụ thị hiếu nên sau lẫn lộn hết cả.
2. Bún miến ngan: ngon nhất là quán ngõ hàng Đậu, măng tiết và bún chấm ngon bá cháy, nhất là măng. Măng tươi cực ngon, giòn, ngọt, chua nhẹ, ăn mãi không ngán, hôm đó mình ăn liền 3 bát . khó có thể tìm được quán nào có măng ngon hơn thế, quán bán cả ngày. thịt ngan ngọt, ko hôi, ko nát. điểm trừ: nước chấm hơi mặn và ko hợp vị mình lắm.
3. Phở gà: món này mình tìm ăn nhiều nhất, vì SG ít quán và cũng là đặc trưng của HN nữa. quán Lê Lan, 100 Ngọc Hà, quán đúng hương vị phở gà truyền thống. hôm đó, vừa thăm lăng Bác thì 2 mẹ con thấy quán đối diện, đói quá liền vào ăn thôi, về sau xem lại thì cũng có mấy bạn cmt rồi. Trước khi ăn mẹ nói cách để cảm nhận 1 bát phở là húp 3 thìa nước phở trước, thìa đầu để quen với miệng đang nhạt của mình, thìa thứ 2 để quen với cái nóng của nước phở. thìa thứ 3 thì là vị chuẩn nhất của nước phở, sau rồi cho gia vị gì thì cho. vị nước phở ở đây rất đặc trưng, ko nhạt nhưng ko quá nồng (quá nồng là do nhiều xương lợn), ăn xong ko bị tê gáy do mì chính. gà thơm thit, ko bở. điểm trừ: chỗ để xe honda ko rộng, phục vụ hơi lâu nếu quán đông khách, phở bò tái ko ngon,
4. Trà sữa: ngon nhất lại ko phải ở 1 quán trà sữa, mà là ở Hà Thành Trà, 93 Giang Văn Minh, cháo ở đây cũng ngon, nhưng trà sữa ngọc trai là xuất sắc nhất, vị thơm ngon đặc biệt ko lẫn vào đâu được. những vị trà sữa khác lúc uống cảm giác ngon miệng, nhưng khi nhớ lại thì ko thể nhớ nổi.
5. Trên đây là những nơi mình thấy tâm đắc nhất, 1 số quán khác ăn cũng ngon: cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân, chè Bà Thìn Bát Đàn, bún đậu mắm tôm Homeetaste Hotpot, lòng trần cháo và chả rươi cạnh nhau Đào Duy Từ và còn nhiều quán ngon khác... Cảm ơn những người bạn HN đã cho mình những địa chỉ ăn ngon. Mong 1 ngày sớm trở lại HN xem tiếp
[góc khen]
Trước đây cũng lâu, mình và ny có đi hội chợ ẩm thực Hàn Quốc ở Svđ Mĩ Đình và có được ăn món "mì lạnh bbq" của Meat plus 4+4. Lần đầu tiên được ăn mì lạnh, mình cảm thấy nó ngon kinh khủng, nước dùng chua ngọt đậm đà, sợi mì nhỏ dai, thịt mềm ngọt ấm nóng , ăn mì rồi uống thêm một chút nước mát lạnh cảm giác như bay bổng lên khỏi cái thời tiết nóng bức khi đó. Phải nói là mình bị đổ ngay từ miếng đầu tiên.
Hôm qua mình lại thèm nhớ cảm giác ý vô cùng và quyết tâm tìm ra nó. Cũng may là lần ý ăn mì lạnh là phải like trang của họ nên mình cũng dễ tìm ra. Bọn mình đi loanh quanh trong khu người Hàn sống, qua bao nhiêu quán ăn Hàn cũng đã tìm ra. Bọn mình gọi combo mì lạnh dimsum là 90k/ suất (chưa bao gồm phí dịch vụ) ảnh dưới là 2 suất.
Cảm nhận ban đầu thì nhân viên có vẻ khá hời hợt, không có cảm tình gì. Nhưng không sao, mình đến để ăn chứ không phải để kết bạn
Không gian quán đẹp, rộng, có nhiều ổ điện cho những người hay chơi game như mình
Vẫn món mì lạnh ý, vẫn nước dùng đó, nhưng có lẽ không ở trong hoàn cảnh như trước nên mình không cảm nhận được hết vị ngon của mì . . Ăn xong bát mì thì no muốn lăn ra
Dimsum cũng rất ngon và mình sẽ quay lại khi nhớ.
Đánh giá: 8/10
Cơ sở 1 : tầng 1 , nhà CC2 đường Mễ Trì, phường Mĩ Đình 1, đối diện cửa số 3 bigc garden, Hà Nội.
Cơ sở 2: Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội. xem tiếp
Cả ba nơi mình đều uống 1 vị là Lục trà sữa trân châu hoàng kim.
Lần đầu mình uống Koi thé là ở Singapore
- Vị: 10/10, pha chế vừa phải, trân châu hoàng kim ngon và dai. Nhân viên quầy nhiệt tình tư vấn.
- Phục vụ: 10/10, bên Sing phục vụ khá nhanh.
- Quán: hầu hết Koi thé bên Sing mình đi đều là takeout và không có chỗ ngồi nên k review được
.
Sau khi đi Sing về mình khá nghiện Koi thé nên mình đã đi uống liên tục trước đợt dịch covid. Mình đi ở cơ sở Royal City.
- Vị: 5/10, so với Sing thì Koi thé HN ở Royal city vị không bằng, trà sữa nhạt và đặc biệt là trân châu hoàng kim tất cả những lần mình uống đều cứng ngắc
- Phục vụ: 7/10, phục vụ mấy hôm mình đi khá thân thiện nhưng ghi order khá chậm và hay nhầm/quên. Thêm một điểm trừ là khá lâu mới có đồ.
- Quán: Chỗ ngồi sạch sẽ.
.
Ở Sài Gòn mình đi Koi thé ở 120 Pasteur, cửa hàng ngay góc phố khá lớn và đẹp.
- Vị: 9/10, trà sữa rất ngonnn nhưng trân châu hoàng kim vẫn không ngon bằng bên Sing. Tuy nhiên ngon hơn Hà Nội nhiều theo ý kiến cá nhân của mình.
- Phục vụ: 10/10 niềm nở, nhiệt tình tư vấn. Tốc độ phục vụ thì mình k rõ vì đi giữa trưa nên quán không đông.
- Quán: Đẹp, đặc biệt là có cốc Koi thé to bự trang trí để chụp ảnh tẹt ga.
.
Kết: Theo cảm nhận cá nhân thì Koi thé Sài Gòn ngon hơn nha các pạn ui xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là cuối tuần này thời tiết nóng bức nên e ngại đi ăn lẩu, nướng nên muốn đổi sang đi ăn sushi mà không biết quán nào tốt.. Mn trong nhóm có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội ăn sushi ngon và giá cả phải chăng k ạ? Many thank cả nhà! xem tiếp
Bây giờ thấy đang "mốt" bánh handmade, bao nhiêu địa chỉ bánh ngon bánh sạch nổi lên trên facebook với instagram cơ mà thật sự là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ăn thử bao nhiêu quán bánh su thì duy nhất bánh su của Bánh ngọt Hồng Kông số 2 Hàng Lược là đỉnh của đỉnh
Thật sự là ăn thơm, ngon, ko hề ngấy mà mát hết cả ruột ý bánh trong hình là bánh su ốc to hay nếu ai ăn từ ngày xưa ở đây rồi thì quen gọi là bánh su sâu 10k/c best luôn, thật đấy )) ngoài ra thì su ốc nhỏ hay su kem truyền thống ăn siêu ngon mà giá yêu hơn mấy cái tiệm bánh trên mạng nhiều, tin t đi xem tiếp
Các m cho t hỏi đây có phải mỳ ý GÀ NẤM ko??? T hỏi nhân viên trước khi gọi gà nấm có phải là sốt creamy ko? Nó bảo vâng chị ạ.
Nhưng!!! Đến khi t nhận đc lại là mỳ ý BÒ BẰM. T bảo nhân viên là order nhầm rồi. Của t là gà nấm cơ mà. Nó xuống nó đổi, và đây là đĩa nó đổi cho t. Có khác gì đống hổ lốn ko??? Sốt thì lèo tèo, thịt thì thịt lợn nhé, chứ k phải thịt bò đâuuu, nấm cũng lèo tèo. T gọi gà nấm sao lại có thịt lợn và cà chua????? Cạn cmn lời.
Nhân viên max ngáo, đồ ăn thì ko còn gì để nói. T k biết sao quán này có thể trụ được đến bây giờ.
Lần đầu review có gì k phải mong cmay thông cảm
Quán THE UMBALA 135 COFFEE ở đại học Hà Nội cạnh Circle K xem tiếp
[ Góc Khen Dạo ]

Nhân cái ngày Hà Nội đang trong ko khí lạnh tràn về , 2 vc lang thang đi ăn chả cá. Ăn món mình yêu lại đúng chỗ mình thích thì chẳng còn gì bằng !! Hà Nội kể ra chả cá cũng nhiều , và để phục vụ tinh thần ăn uống cũng như niềm yêu thích đặc biệt đối với thú ăn chơi món xa xưa của đất Kinh Kỳ , em cũng lê la ko ít quán xá , nhưng muốn ăn ngon trọn vẹn còn phải bao gồm nhiều yếu tố , và điểm dừng chân của em là ở đây .
Vẫn như mọi khi , 2 ng 2 suất chả + 1 suất lòng , full option trà đá, lạc, bún , rau , hành thìa là , kể cả vui mồm ord thêm dăm bảy lần thì vẫn cứ là thái độ đon đả nhiệt tình của chủ quán, vẫn cứ là free panchan nhé !! Cái hồn đôi khi k nằm ở món chính mà lại nằm ở gia giảm đi kèm , tiếng xèo xèo của chảo mỡ tí tách , 1 miếng chả kèm 1 miếng bún , rồi hành thìa là rau thơm lạc rang chấm đẫm mắm tôm đã đâm sẵn chanh ớt !! Ôi quốc hồn quốc tuý . Lần nào ăn cũng phải dấm dúi 2 bát mắm tôm mới chịu !! Cá tập gym béo núc ních mà chắc , thịt dai , ngọt tê lưỡi . Bản thân em thích ăn hơi cháy nên để quá lửa chút ăn sẽ đưa mồm hơn , nhất là lòng cá dai dai sần sật , hành phi thơm nức mũi !! Cả cuộc sống thu bé lại bằng 1 chảo cá ) . Lại vẫn như mọi khi , ăn xong sẽ có ngay thạch dừa đi kèm , và tất nhiên lại là FREE !!
Thêm 1 điểm cộng nữa cho vị trí , view đẹp. Có ko gian mở thoáng đãng ko bị ám mùi ( ưng nhất điểm này ).
Giá cả như mọi nơi , 120k cho 1 suất cá và 100k cho 1 suất lòng. Vợ chồng em bình thường 2 cá 1 lòng là vừa bụng no nê .
Địa chỉ : số 5 Hội Vũ
Kính hội !! xem tiếp
(Góc hỏi han)
500ae trog hội cho hỏi có chỗ nào ship đồ ăn hải sản ngon- bổ- rẻ tại Hà Nội k?
....
Ảnh chống trôi bài xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội chỗ nào bán Macaron ngon ngon ạ, cho em xin review luôn vì em đang làm bt khảo sát tiện thể đánh chén thử bánh này ấy ạ xin cảm ơn anh chị nhiều ạ
nguồn ảnh: mạng xem tiếp
[Góc bún riêu]
Có lẽ món ăn khiến mình yêu Hà Nội nhất chính là bún riêu cua ) đi đến đâu cũng nhăm nhăm nhìn xung quanh có chỗ nào bán bún để làm bát riêu đậu giò hehe Hôm nay mình sẽ review 1 quán bún ở gần nhà mình, vì mới chuyển đến đây nên phải lần mò ngay ))
Bún riêu quan trọng nhất đương nhiên là cua, riêu cua ở đây là riêu cua 100% luôn chứ không hề bị pha tạp hay độn cùng với...đậu như hầu hết các quán bún bây giờ. Nếu các cậu để ý, bình thường họ hay dùng đậu phụ nghiền nát ra hoặc dùng óc đậu trộn vào riêu cua cho có vẻ được nhiều ấy, anw có thể nhiều người k biết việc này nhưng sự thật là dư vậy )
Nước dùng ở đây cực đậm đà, nếu bạn ăn đc mắm tôm thì nhắc chị chủ quán cho thêm xíu xiu vào bát mình nhé, thêm ít dấm tỏi với ớt chưng trộn lên nữa thì hết sẩy con bà Bẩy lunnn Nước dùng k bị nhạt nhẽo đâu nói chung ăn đã miệng lắm lun
Hành khô topping bên trên cũng là hành khô thật, thứ nhất là mình ăn mình có thể phân biệt với đám hành khô vàng ởn đểu đểu độn toàn vỏ khoai tây với hành tây thối chiên bán đầy rẫy ngoài chợ, thứ hai là chiều nào đi qua cũng thấy thơm phức mùi hành phi nên yên tâm vô cùng.
Sợi bún rất nhỏ, điều này quan trọng nè vì khi chần bún chỉ cần độ 1-2s là sợi bún nóng và mềm nhanh, chan thêm nước dùng vẫn giữ được độ nóng sốt (vì mình rất thích ăn đồ nóng, kiểu nóng bỏng ấy, nhưng nhiều quán bún do đông khách nên họ chần rất vội, điển hình là quán bún Ngan Nhàn nổi tiếng trên Trung Yên ấy, khiến bún chưa kịp nóng đã cho thêm thịt thà này nọ rồi chan nước dùng vào, khiến cả tô bún chỉ ấm ấm ăn cực khó chịu).
Đậu với giò thì mình cũng k có gì để nói nhiều vì hai thành phần này ở quán nào cũng na ná nhau, giò tai mua sẵn khách gọi thì cắt thêm vào, đậu thì cũng chỉ là đậu chiên vàng bình thường thui hihi
Rau sống gồm nhiều loại trộn lẫn và được thái nhỏ nên khi cho rau vô bát bún nóng vẫn có thể mềm đc ăn rất đã ) (có nhiều quán k thái rau nên mình toàn phải kêu ngta chần qua rau sống keke)
Ngoài ra chị chủ cho 1 bát rất nhiều bún nên các bạn nam ăn sẽ no đấy, k lèo tèo vài gắp đâu yên tâm, lần nào ăn mình cũng phải bảo c ấy cho bớt bún lại )
Ngoài ra ở đây còn có miến và bánh đa, ốc và cá các thứ nữa, nếu gọi bún cá sẽ có rau cải hoặc rau cần (tuỳ mình chọn) ăn cùng nha.
Giá bún riêu đậu giò to ú ụ siêu ngon: 25k/bát, vì nó vừa nhiều vừa ngon nên lúc nào cũg hết sớm, quán chỉ bán buổi trưa phục vụ chủ yếu dân văn phòng quanh đó, tầm 12 rưỡi trưa ra là hết riêu rồi ấy nên chị em nào muốn thử thì ra tầm 11h cho chắc, lúc đó anh em chưa tan làm đâu ))
Địa chỉ: số 9B, ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa nhé. Quán chỉ bán buổi trưa thui ạ
Vì mình thích bún riêu lắm nên viết hơi có tâm quá cảm ơn ad duyệt bài và các bạn đọc được đến tận cuối này nhé xem tiếp
Hà Nội lạnh thật rồi các bác ơiiiiiiiii
Sáng sớm lạnh ăn suất xôi nóng mà tỉnh cả người luôn. E là tín đồ của xôi nên e ăn rất nhiều quán rồi nhưng thật sự e bị thuyết phục bởi quán xôi này
Xôi mềm, hành phi giòn tan quyện với ít dưa góp đỡ ngấy hẳn luônnnn. Có đủ thịt, chả, pate, lạp sườn, trứng ốp và trứng quả
1 điểm cộng của quán là giá vô cùngggg yêu thương. 13k 1 suất, như hình là suất mình ăn thì là 15kkk thôiii ý các bác. Quá rẻ luốn cho 1 suất ăn sáng. Bác bán xôi thân thiện dễ thương
Quán chủ bán sáng từ 6h sáng tới khi hết xôi ))) và nghỉ chủ nhật các bác ạ.
Địa chỉ : ngõ 389 Trương Định quán xôi bà Tần
Cảm ơn các bác đã đọc bài viết !!! xem tiếp
<góc khó quên>
Vì tối chưa ăn nên order ở page "Hà Nội đệ nhất ăn đêm" mấy món sau.
- 2 gà sốt cay Hàn. 1 mỳ đen. 1 khoai chiên.
- về dịch vụ. Dịch vụ khá ok. Nhân viên trả lời đt ok. Shipper đúng giờ dù trời mưa. Đồ ăn được gói giấy bạc. Khoai chiên được lót giấy cho đỡ thấm dầu mỡ. Nói chung về vấn đề này mình thấy khá có tâm.
- về món ăn.
Gà sốt cay Hàn: 50k. Mình tự hỏi có phải cửa hàng chọn GÀ CHỌI để làm thịt không mà thịt dai k nhai nổi. Làm lại không chuẩn vị Hàn tí nào. Đây phải gọi là thịt gà thái miếng xào với cần tây cà rốt.
Mỳ đen. 60k. Có sốt để riêng để trộn vào mỳ. Cũng không ngon nốt. Không hề có vị hàn tí nào luôn Nói chung sau khi nhai mấy miếng gà chọi kia, dù rất chán nhưng mình đã cố gắng ăn tiếp để review nhưng vẫn k ăn nổi. Cái sốt đen nó cứ kiểu đắng đắng khét khét thế nào ý
Khoai chiên. Bị ỉu ăn cũng k ngon cái này k thể trách cửa hàng được chắc do ship nên khoai k còn giòn nữa.
Tóm lại, 250k bữa ăn (đã bao gồm cả ship) mà thất vọng toàn tập. Cứ ngỡ được ăn gà sốt cay hàn và mỳ đen hàn quốc cuối cùng ăn gà chọi thái miếng xào cần tây buồn quá.
Có lẽ lần sau gọi đồ nên gọi mấy món truyền thống, gọi đồ Hàn làm k tới ăn lại thất vọng
Cần mọi người review cho địa chỉ ship đồ đêm ngon như quảng cáo ạ xem tiếp
[Góc Chim Ưng]
Linh Trà 67D Phó Đức Chính - cạnh lẩu Đức Trọc
Giữa bạt ngàn các loại trà sữa đài loan mọc lên như nấm ở Hà Nội thì mình lại tìm thấy một quán trà sữa thuần Việt. Decor quán như một Hội An thu nhỏ giữa lòng Hà Nội vậy.
Sự xô bồ như một số quán trà sữa khác mình tới thì Linh Trà lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào yêu thích sự trầm lắng hay những buổi tâm tình nhỏ nhẹ yên tĩnh đấy.
Về trà sữa ở đây, quán chỉ có duy nhất cốc 1 size to đại tướng chắc là size L của Dingtea mất. Hôm đấy mình gọi trà Nhài sữa kem mặn và Linh Trà cốt dừa kem mặn. Cá nhân mình thấy vô cùng thích Trà nhài kem mặn. Trà nhài thơm, ngọt vừa, uống cùng với kem mặn đặc sánh chắc chắn là bestseller của quán này. Còn Linh trà cốt dừa hơi có vị chát của trà sịn lại thơm mùi dừa rất nhẹ nếu ai ko uống được ngọt thì mình khuyên tốt nhất là nên giảm đường nhá
Lâu lắm mới tìm được một quán trà sữa phù hợp với xu hướng đồ uống của giới trẻ mà lại mang trà Việt đến gần hơn với người trẻ Việt.
Chắc chắc ai đã từng đặt chân đến Hội An sẽ ko thể ko rung động bởi decor của quán này..
Giá 1 cốc ts tầm 35-56k nếu mình nhớ ko nhầm thì là thế
P/s: bên dưới là clip mình quay độ đặc của kem mặn.. mình còn chưa bắt đầu uống mà bà chị mình đã tu gần hết 1 cốc rồi đấy ạ. xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Em là con nghiện ăn tào phớ nên muốn được ăn tất cả chỗ nào bán tào phớ ngon ở Hà Nội
Các anh/chị/bạn/em nào biết chỗ ăn tào phớ ngon cho em xin địa chỉ với ạ xem tiếp
Em cần tìm thông tin về biệt thự và văn Nguyễn Quý Đức. Ai có thông tin giá cả liên hệ cho e xin với ại
P/s: Tiện thể ai có thông tin gợi ý gì về cái homestay hay biệt thự gần Hà Nội chi e xin luôn xem tiếp
[Video ngắn] Phở Hà Nội.
Chào các bạn !!!
Mình là một người rất thích ăn phở Hà Nội, đặc biệt là phở bò (nạm gầu).
Mời các bạn cùng thảo luận, chia sẻ về các quán phở bò ngon tại Hà Nội nhé !!!
Mình xin chia sẻ một số địa điểm mình hay ăn phở bò tại Hà Nội:
1. Phở bò - số 10 Lý Quốc Sư
2. Phở Việt - 91 Hoàng Quốc Việt
3. Phở Lý béo - 6 Hàng Nón


xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn sành ăn ơi cho m đ/c các nhà hàng, cafe, bar, lounge, khách sạn soang chảnh, chất lượng, view đẹp ở Hà Nội với đồ Tây, Ta, Nhật... M cảm ơn nhiều nhiều ♡ xem tiếp
Góc xin địa chỉ "nổ bỏng" theo yêu cầu tại Hà Nội
Chả là ngày xưa năm nào dịp trung thu mẹ mình cũng cho tiền để đi nổ cái thứ này , xong cái tự nhiên năm mình lớp 5 cái máy "nổ bỏng " duy nhất trong làng bị hỏng ,không nổ được nữa , thỉnh thoảng vẫn ngóng tin tức của nó mà không thấy nó được sửa thành công gì cả , có lẽ nó đã bị bán sắt vụn ..... Thấm thoắt giờ mình đã 20 tuổi ... Hôm nọ được đứa bé nó cho một miếng tự nhiên bao nhiêu kí ức ùa về ,cảm giác vẫn như ngày nào khi cắn từng phát lại kêu bồm bộp bồm bộp ... Chỉ khác ở hương vị , vì ngày xưa công thức nhà mình ngô nhiều hơn gạo còn , nó nở to và xốp ,còn cái miếng bỏng kia hình như toàn gạo nên ăn lại giòn hơn ! Nói chung là vẫn ngon và mang nhiều kí ức cho mình
Nay mình viết cái tus này không phải review món ăn ,mình chỉ xin địa điểm nổ cái này để hôm nào trung thu nổ một ít ăn cho đỡ nhớ nhà thôi ,mà không phải là mua sẵn đâu nha ,mình xin chỗ nào làm theo công thức riêng do khách mang đến ấy ạ , nếu không đúng nội quy của nhóm em hứa sẽ xóa bài ngay sau khi tìm được địa chỉ ạ
Mong được ad đẹp trai duyệt bài để em có một trung thu ấm áp ạ
Thank mọi người ! khi nào nổ xong nhất định sẽ có review cho 500anh em xem tiếp
Các tiền bối cho em hỏi ở Hà Nội giờ đi ăn buffet ở đâu ngon mà giá phải chăng. Nhà e muốn có cả Thịt và ít hải sản, đặc biệt là cần HÀU vì ck em nghiện món này
Quanh khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên ạ.
Em cảm ơn mọi người nhiều! xem tiếp
Nhân dịp có bạn đăng trà chanh Nhà Thờ thì mình lại ngứa tay đăng thêm địa chỉ trà chanh "đầu tiên ở Hà Nội" mà chắc đến 99% mọi người đã đến thử: Trà Chanh 31 Đào Duy Từ.
Chẳng nói được gì ngoài từ "Thật", đơn giản là chè nhài được ướp thật chứ không phải trà cho hương liệu, uống hơn 10 năm ở đây rồi từ lúc trà khuấy từng cốc 1 với đường đến bây giờ vì khách quá đông nên phải pha với số lượng lớn, uống quen ở đây rồi khó mà đi đâu khác được mà sau hơn 10 năm thì từ 5k lên đến 15k thì giá quá là chấp nhận được đi.
Bonus: Ở đây bây giờ bán thêm cả bánh su kem cũng ngon, béo ngậy mà ngọt 1 cách dễ chịu nhất là vị phô mai )))
Bạn nào là fan cứng ở hàng trà này xin cho 1 nào xem tiếp
Cần các pro tư vấn giúp ks ở Hà Nội
Tiện đi chơi và ăn uống ở trung tâm , gần trạm cuối của xe Interbus , giá tầm 400k
xem tiếp
Tới Đà Nẵng lần 2 với cảm giác còn đặc biệt hơn lần đầu rất nhiều.
Đầu tiên phải nói tới anh grab đưa 5 đứa về Sky Homestay rất nhiệt tình chỉ và hướng dẫn cho cả nhóm về Đà Nẵng và các chỗ sạch đẹp, quan trọng là đẹp trai và bé em chưa có người yêu thì mém phải lòng anh đó.
Về chỗ ở thì tụi mình đặt Sky Harbour Hostel ở gần biển Mỹ Khê, chỗ này khá là sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, phòng ốc thì khá đẹp, tiện đường, dễ tìm và gần các địa điểm du lịch. Chủ nhà đẹp trai Nguyễn Đăng Nguyễn Hồng Sơn và nhân viên cực thân thiện và nhiệt tình tư vấn hỗ trợ về các địa điểm đi chơi, cũng như book được tour giá tốt. Lần sau đến sẽ quay lại đây.
Về các chỗ chơi thì mình đến Đà Nẵng vào lúc 11h trưa nên hôm đó thuê xe máy nhóm mình đi quay trong thành phố và bãi biển để ăn hải sản (Hải sản thì lên Bé Mặn hoặc Bà Thôi ăn nha) tối hôm đó thì tranh thủ đi xem cầu rồng phun lửa (9h tối T7 và CN) và cầu sông Hàn quay (lúc 11h đêm thứ 7 và CN).
Ngày tiếp theo thì mình book tour đi Bà Nà Bên Sky home luôn giá thì tốt hơn giá mấy bên khác mình tìm hiểu nên mình book thôi.
Với nhóm Lầy lội này thì Bà Nà là nơi mà bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể lầy và sống ảo được, mục đích lên đây là ngắm cảnh, ăn và sống ảo.
Kinh nghiệm rút ra là: cứ theo hướng dẫn của bản đồ trong cabin đi lần lượt hết tất cả các nơi thì sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm hay ho và trò chơi nào cả.
Đừng quên thử luôn trò cảm giác mạnh !! )
Thuê xe ở đây do ở 4 ngày nên họ lấy 110k/xe/ngày, cũng hợp lý.
Ngày thứ 3 thì bắt tour đi trải nghiệm ở trên Sơn trà giá từ sáng tới chiều, tour này khá hay và cũng đáng để đi trải nghiệm nhé.
Tour này đi bãi ngắm san hô, đỉnh bàn cờ, cây đa và Trúc Lâm Thủy Trang Trà,... một số chỗ nữa chụp ảnh đẹp mà quên mất tên rồi.
Tour này cũng đặt bên SkyHome luôn. (luôn được giảm ít nhất 10k).
Lợi thế là họ chụp ảnh cho khách luôn, nhưng phải bắt đi xe máy, cũng hay mà tay lái yếu nên hơi hoảng chút, nhưng cuối cùng vẫn êm đẹp )
Tour này về lúc 3h thì phải, sau khi về thì loanh quanh nội thành, qua Sunworld Da Nang wonder và bảo tàng tranh 3D để tiếp tục sống ảo.
Ngày cuối cùng thì nhóm mình đi cù lao chàm từ 8h sáng tới 3h chiều về lại tiếp tục đi Rừng Dừa bảy mẫu ở gần Hội An đến 6h rồi chạy thẳng qua Hội An luôn.
bởi tiện đường nên đi cả thể luôn. Tưởng không mệt mà mệt không tưởng.
List dánh sách ăn chơi Hội An ở đây nhé các chế : 394038834443675
Sau 4 ngày ăn chơi, mệt rã rời mà vẫn k muốn về lại Hà Nội.
Hẹn Đà Nẵng 1 ngày đẹp trời sẽ quay lại để thăm Đà Nẵng.
xem tiếp
Có bạn nào biết ở Hà Nội bán bánh cuốn hành phi chính hiệu Hà Nam như này không ạ? Chỉ cho em biết để em đến đóng họ chứ mỗi lần vã quá phải phi về quê thì lại quá xa ))
Trên Hà Nội toàn bánh cuốn thịt vs mộc nhĩ em ăn k hợp khẩu vị. Đi đâu cũng chỉ nhớ bánh cuốn quê nhà xem tiếp
3. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ:
Đêm đầu tiên: Hà Nội - Đà Lạt:
- Chúng mình ra sân bay Nội Bài bay chuyến 16h40 nhưng Vietjet delay thành 17h30 mới bay.
- Chúng mình đã search Google tự book 1 taxi đón ở sân bay Liên Khương lúc hạ cánh (chi phí 220k) và taxi này cũng chính là taxi di chuyển 2 ngày đầu ở Đà Lạt để đi tới những địa điểm chúng mình đã tìm hiểu trước (Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thỏa thuận giá hay liên hệ thì inbox mình nhé).
- Khoảng 8h tối bọn mình nhận phòng tại Homestay rồi bắt taxi đi ăn tối (Lẩu nướng Tre trăm đốt, 303 Hai Bà Trưng,p.6). Quán cực kì nhiệt tình từ anh chủ đến nhân viên, họ rất hiếu khách, 1 nhóm 5-6 bạn nhân viên đứng nướng đồ cho chúng mình ăn tại chỗ luôn, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, có gọi món theo set, giá thì khoảng 170k/người cả nướng, lẩu, nước uống.
Ngày 2: Langbiang - Cây thông cô đơn - Mê Linh Cafe - Cánh đồng hoa Hướng dương - Vườn dâu Minh Hải – Hoa Sơn Điền Trang:
- Langbiang khá xa thành phố và nếu muốn chụp được bình minh, mây và sương thì nên đi sớm. (Chi phí 610k/4 người, đã bao gồm cả vé và xe Zip chở lên tận đỉnh núi). Chúng mình đi từ 5h sáng nên đón được cả 3 thứ, không bị nắng quá nên cực kì ưng ý với ảnh chụp ở đây.
- Tiếp theo hành trình đi Cây thông cô đơn cực kì vất vả. Phải đi đò để sang được chỗ cái cây, (vé đò là 280k/4 người khứ hồi nhé). Thật sự lúc ra chỗ cái cây trời cực kì nắng, nắng ở Đà Lạt gắt cực kì, và rất nhiều bọ nhặng quanh chỗ cái cây nên các bạn đi thì nhớ mang kem chống nắng và thuốc bôi côn trùng đi nhé.
- Ăn sáng Bánh căn xíu mại Cây Bơ (56 Tăng Bạt Hổ, p.1) chi phí 230k/4 người.
- Mê Linh Cafe là nơi xa nhất trong chuyến đi, view khá đẹp nhưng mà đối với mình thì không quá xuất sắc lắm so với những quán cafe những ngày hôm sau đi.
- Cánh đồng hoa hướng dương thì hơi fail 1 chút vì mình nghĩ cánh đồng to và cây cao lắm, nhưng khi đến nơi thì các cháu hướng dương hơi còi và lùn huhu. (Chi phí vào vườn là 15k/người nhé).
0,5kg nhé).
- Hoa Sơn Điền Trang thuộc khu Trại Mát là điểm cuối trong ngày: Nơi có bàn tay phật khổng lồ với view cây thông cô đơn trái tim trên cao nổi tiếng í ạ. Chỗ này rất đông người chụp ảnh nên mọi người phải xếp hàng để đến lượt chụp ảnh nhé. Chi phí vào là 30k/người.
- Chúng mình ăn tối là Lẩu bò ba toa (nhà gỗ, số 1/29 Hoàng Diệu,p.5) giá gồm cả nước và món phụ : 555k/4 người.
- Tiếp tục ăn ở Kem Bơ Thanh Thảo (76 Nguyễn Văn Trỗi, p.2) chi phí 20k/cốc ăn siêu ngon. Ở đây có cả kem sầu riêng. Mọi người nên thử món này nhé.
- Bánh tráng nướng chợ đêm Đà Lạt (20k).
Ngày3: Tiệm bánh Cối xay gió - Nhà thờ Domaine de Marie - Cánh đồng hoa cẩm tú cầu - Hồ Tuyền Lâm - Cafe Thewilder-nest - Dốc nhà bò - Bức tường trắng ở Soul & Story:
- Tiệm bánh Cối xay gió thì quá nổi tiếng rồi đúng không ạ, nhưng quán nằm ở vị trí rất nhiều xe cộ đi lại nên mọi người khi chụp ảnh cần chú ý xe cộ xung quanh & nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tà.
- Nhà thờ Domaine de Marie: Nhà thờ có màu hồng rất xinh và không mất phí vào thăm quan nhé.
- Cánh đồng hoa cẩm tú cầu: lúc đầu bọn mình định đi film trường Happy Hill chụp cánh đồng cẩm tú cầu ở đó nhưng bị đóng cửa để tu sửa do vậy đành chụp ở chỗ khác đó chính là vườn hoa dọc khu công viên Đà Lạt. Đà Lạt hoa được trồng nhiều như hoa vỉa hè nên nhiều lắm, cứ giơ máy ra là có hoa sống ảo thôi.
- Hồ Tuyền Lâm: Nơi Sơn Tùng đóng mv Lạc Trôi đây ạ. Hồ rất đẹp, nước xanh trong vắt luôn í nhưng ngoài hồ ra thì xung quanh không có gì chơi đâu nhé.
Đi toàn vào trưa nắng nên bọn mình có nhờ anh taxi tìm quán nào ngồi nghỉ, anh rất có tâm tìm ra quán cực kì xinh và đúng ý chúng mình nhưng cũng khá xa trung tâm thành phố. Nhân viên cực kì nhiệt tình và chất nữa, đặc biệt có bạn chó tên Bim đốm trắng siêu ngoan và hợp tác sống ảo cùng bọn mình
- Dốc nhà bò: Lúc đi dốc thì trời mưa rất to - cơn mưa duy nhất trong chuỗi ngày ở Đà Lạt. Dốc khá xinh nhưng mà dốc lắm, chụp ảnh cẩn thận xe cộ đi từ dưới dốc lên.
- Bức tường trắng ở Soul & Story (7 Hải Thương, đối diện cổng bệnh viện tỉnh Lâm Đồng, hẻm lớn vào trường mầm non). Đây là nơi ra đời của loạt ảnh tạp chí fashion đang nổi gần đây, mình đi tầm 4h chiều vắng lắm, tha hồ tạo dáng ạ.
- Mình ăn chiều là bánh bèo Bà Hường (402 Phan Đình Phùng, p. 2)
- Tối mình ăn nem nướng Bà Hùng (5 Trần Phú, p.3) +súp cua+ bánh tráng nướng + sữa đậu ở chợ đêm Đà Lạt.
Ngày4: Hồ Xuân Hương - Quảng trường Doha - Nhà thờ con gà - Ga Đà lạt - Tiệm bánh Totochan - Gâu garden cafe:
- Chúng mình ăn sáng món Phở Bò kho.
- Những điểm này đều trong thành phố nên đi lại gần không vất vả như 2 ngày trên ạ. Đặc biệt Gâu garden có view trên cao lộng gió mát mẻ cực kì, bạn nào muốn thay đổi không khí nên đi ạ.
- Tiệm bánh Totochan thì quá nổi tiếng rồi, đồ uống cũng ngon và view mát mẻ.
- Trưa mình ăn Bánh ướt lòng gà Trang (15F Tăng Bạt Hổ,) - lưu ý là quán chỉ mở từ 1h chiều trở đi nhé.
- Chiều chúng mình đi Thung Lũng tình yêu và Đồi mộng mơ, do bị mưa to nên chúng mình không mua vé vào tham quan nữa mà ghé ăn sữa chua phô mai (chùa Tàu, 48 Khe Sanh, p.10) ở ngay gần.
- Tối mình ăn: Ốc và đồ ăn vặt chợ đêm Đà Lạt.
Ngày 5: Lan can Hongkong - Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt - Vườn Yên cafe:
- Chúng mình ghé tiệm bánh cối xay gió mua các loại bánh ăn sáng.
- Sau đó đi bộ ra Lancan Hongkong ở chợ Đà Lạt chụp ảnh.
- Đọc được thông báo là Trường cao đẳng sư phạm từ giờ sẽ không cho vào thăm quan nữa, không biết sau này có cho vào nữa không nên mình thấy khá là may mắn vì là những vị khách cuối cùng được chụp ở đây rồi. Khi vào tham quan trường phải ký gửi 1 cmnd và khi ra sẽ ủng hộ chi phí bảo vệ môi trường tùy tâm.
- Nhà văn hóa thanh thiếu niên thì đóng cửa hẳn rồi từ tháng 1/2019 nên mình rất tiếc vì không được chụp ở đây
- Chúng mình ăn trưa ở quán Lá chuối ( 21 Trần Phú, p.3, hẻm vào cạnh ngân hàng Agribank). Đồ ăn ở đây 49k/món, rất ngon và đậm đà. Đặc biệt anh chủ rất hiếu khách, nhiệt tình & còn đặt giúp cho chúng mình taxi, nhìn anh lãng tử lắm hihi.
- Cafe Vườn Yên view rất đẹp, có trồng nhiều cúc hoạ mi, đồ uống khá ngon & có mấy bạn husky hoặc alaska gì đó to cực kì nhưng hiền lắm, anh chủ cũng nhiệt tình nữa, chúng mình may mắn lại được pose với chú chó Lion to và hiền.
- Chúng mình tiếp tục ghé Liên Hoa - Bakery & Restaurant (15,17,19 đường 3 tháng 2) mua 1 chút bánh và nước. Ở đây rất nhiều đồ ăn và uống phong phú, rất ngon nữa.
- 5h chúng mình kết thúc chuyến đi & di chuyển ra sân bay Liên Khương bay
"Đà Lạt - nơi mà 1m vuông đất chụp được 10 kiểu ảnh " - "Nơi dành cho những cô gái nhỏ, yêu những điều đơn giản nhất ".
[ 05.04.2019 - 09.04.2019 ]
xem tiếp
[Vé máy bay]
Ở Việt Nam thì đi Philippines chơi
Nhân dịp hãng hàng không Cebu Pacific đang có khuyến mãi 1 Peso. Giá chặng Manila - Hà Nội hoặc HCM có $19 thôi, khứ hồi thì $50 - Rẻ nhất có thể rồi đó. Vài kinh nghiệm đi Philippines thì ở đây:kham-pha-chau-a/
Đi Phil tránh rét với thiên đường biển đảo. Bạn nào có kế hoạch thì mau mau mua nhé. xem tiếp
Chào mọi người^^
Chúc toàn bộ member của group năm mới vui vẻ, may mắn và thành công!
Sắp tới ngày 28.4 mình muốn đi du lịch và mùng 1 hoặc mùng 2.5 trở về thì nên đi đâu ạ.
Mình khởi hành từ Hà Nội ạ.
Mong mọi người giúp đỡ.
Many thanks ^^ xem tiếp

Mọi người ơi, mình đang bị lên cơn thèm Tokoyaki.. 500 anh em cho mình địa chỉ bán ngon nghẻ tại Hà Nội đi ạaaa
Iu thương nè xem tiếp
Cho em xin địa chỉ ăn Lòng Bò Nướng kiểu Hàn Quốc ngon ở Hà Nội với ạ. Nhìn ngon quá mà chưa đc ăn bh xem tiếp
Sắp tới t có 1 đợt nghỉ 5 ngày, mọi người có thể tư vấn cho t nên đi đâu quanh Hà Nội không ạ. T định di chuyển bằng phương tiện là xe máy,,, xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mình đang muốn mua socola đen nguyên chất ở Hà Nội,anh chị em trong hội ai biết chỗ nào bán chỉ giúp mình với ạ.
cảm ơn mọi người xem tiếp

Dạo này trong group có nhiều bạn rv Cô Tô quá rồi, Cô Tô thực sự rất đẹp, và đáng để đi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi Cô Tô 3n2d cho các cặp đôi muốn đi du lịch cùng nhau, và đặc biệt là đi vào dịp lễ để các bạn nắm rõ chi phí tối đa cho chuyến đi này nhé
Đợt mình đi là vào dịp lễ 30/4 1/5, giá cả tàu xe và mọi thứ ăn uống đều tăng lên đáng kể, chi tiết mọi người xem bên dưới nhé
***Day 1: 28/04***
- 12h đêm bọn mình bắt taxi ra cổng khách sạn Kaeng Nam mặt đường Phạm Hùng để chờ xe Xuân Trường tới đón. Sđt nhà xe các bạn gg sẽ ra ngay nhé, kinh nghiệm là ra đến nơi cứ thấy chỗ nào đông đông người thì chạy ra thôi. Và xe Xuân Trường không đặt chỗ được trước đối với xe 47 chỗ, xe đến ai chạy nhanh hơn thì người đó được đi ( hôm mình đi có cả 1 đoàn đông người phải ở lại vì quá đông khách, thế nên cứ thấy xe thì ù té lên luôn nhé các bạn nhóm nào muốn đi đông tầm 6-8ng thì tốt nhất nên đặt xe Limousine cao cấp, bao trọn xe không lo hết chỗ ). 1h40 xe chạy, vì đi đêm nên chạy nhanh hơn ban ngày. Lên xe ngủ 1 giấc 5h sáng đã đặt chân đến cảng Cái Rồng. 130k/1 vé.
- Đến nơi bọn mình hùa nhau đi mua hải sản ở chợ cầu cảng, có mực, cá, tôm, tu hài, nhiều lắm nhưng các bạn không nên mua nhé vì nó cũng chẳng tươi và rẻ hơn mấy đâu T^T Mua xong đi bộ khoảng 100m về phía bên phải cầu cảng, bến tàu cano ở đây, phòng vé tàu cao tốc cũng ở đây luôn, các bạn có thể vào đây mua vé tàu khứ hồi ra đảo luôn nhé. Giá chung 230k 1 vé. Đi mất tầm 1h20 phút. Mình xuất phát lúc 6 rưỡi, ra đến đảo là gần 8h.
- Ra tới nơi gọi điện cho chị chủ homestay. Mình bắt buộc phải đặt homestay vì dịp lễ nhà nghỉ người ta đặt phòng theo đoàn cho công ty kín lịch trước cả tháng rồi. Nên bạn nào muốn ở nhà nghỉ hay khách sạn mà đi đúng dịp lễ nên liên hệ càng sớm càng tốt nhé Bọn t ở homestay chị Hương anh Tuấn, tìm được cũng nhờ các bạn đi về rv cho nè.
Ưu điểm: phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, gần bãi biển tình yêu, con đường tình yêu, tiện đường đi ra bãi Vàn Chảy, Hồng Vàn
Nhược điểm: nhà vệ sinh không khép kín, và phải dùng chung với các phòng khác. Cách khá xa thị trấn, phải đi xe máy mất 10-15 phút.
Nhưng bọn t không thấy vấn đề nhiều lắm vì ở trong thị trấn thì đi ra các bãi biển xa cực kì xa luôn ấy, các bãi toàn nằm sâu tít mù tắp trong núi thôi. Muốn ăn chơi thì tối đi xe máy ra thị trấn chơi tẹt bô rồi về ngủ là xong.
Giá phòng ngày lễ: 400k/ đêm. Ngày thường chắc chỉ tầm 300k thui, số chị Hương nhé: 01697.642.357
Bọn mình thuê xe máy ở nhà chị luôn, ngày lễ 300k/ngày cả xăng xe ( bt sẽ là 250k, đi ngày lễ khổ thế đó huhu )
- Vào nhận phòng xong lăn ra ngủ đến 1h chiều, chạy xe ra thị trấn ăn bún hải sản ở Coto Plus, 40k/ bát, khá ngon và vì đang đói nên chấp nhận tuốt ))
- 2h chiều đi bộ xách máy ra bãi biển tình yêu, con đường tình yêu chụp ảnh. Bãi này không đẹp lắm, con đường tình yêu cũng hoang tàn xơ xác luôn chs huhu mình còn phải hỏi lại người dân là con đường tình yêu nằm ở đâu ấy ))
- 4h chạy xe ra Vàn Chảy tắm biển, đi xe máy mất phải 15-20phút, vì đường núi cực kì sâu. Được cái cảnh trên đường max đẹp, y như đường núi trên Đà Lạt vậy đó. Note cho các bạn là đi tắm luôn đem theo vài chục tiền lẻ để thay đồ + gửi đồ + gửi xe nhé.
- 5 rưỡi bọn mình quay về homestay tắm rửa, thay đồ đi ăn tối. Bữa tối đặt tại nhà chị chủ luôn, ngày lễ chị nấu cơm ít nhất 150k/ suất, còn bt có suất 120k, 150k cho các bạn chọn nhé
- Ăn xong chạy ra thị trấn đi dạo, loanh quanh thuê xe đạp đôi 50k/ lượt đạp đến khi nào tuột xích long bánh thì thôi ))
- Kết thúc ngày 1.
***Day 2: 29/04***
- Sáng 9h ăn sáng xong xuôi bọn mình chạy xe ra phía thị trấn để đi bãi đá Cầu Mỉ, tiện chạy qua nhà chị chủ đặt cơm luôn. Bãi đá rất đẹp nhưng cũng rất dễ ngã nhé, các bạn đi nên đi dép lê, đừng đi dép có dây dợ nhiều, trượt chân cái là đứt luôn dép đấy... thêm 1 cái nữa là muốn ảnh đẹp thì chịu khó leo lên trên đồi, chụp từ trên xuống. Vì đã quá mệt nên bọn t không leo lên đồi, đi về mới thấy ảnh mọi người chụp phê quá trời luôn T^T. Ảnh bãi đá ở dưới nghen
- Chiều ngủ dậy xách đồ đi Hồng Vàn. Xin được nhắc nghìn tỉ lần là Hồng Vàn cực kì đẹp, các bạn đi tầm 3h chiều ánh nắng chiếu xuống nước, phản chiếu bầu trời làm biển xanh ngát xịn max luôn ấy huhu t chụp ảnh đem về không ai tin biển xanh đến thế. Ở đây có thuyền kayak 100k/ lượt. Nằm thả trôi trên biển khá thoải mái, vs lại biển nông lắm, sóng cũng êm cực êm nên không lo sóng đánh tụt quần nhé ))
- Tối về bọn mình ra thị trấn tìm quán ăn, có tìm được Úy Thanh nhưng đông khủng khiếp, phải gọi đặt bàn trước nhưng mình ko đặt nên không có chỗ. Đành ra đường chợ kè biển tìm hàng ăn, cứ chọn hàng nào sạch sẽ mà ăn nhé các bạn. Giá cũng không quá đắt và đồ ăn ngon lắm. Bọn mình đi 4 người gọi 1 bát cơm, 1 ngô chiên, 1 thịt rang, 1 đĩa bề bề, 1 canh chua ngao, 1 mực chiên, 2 nước ngọt. Tính tiền chưa đến 150k/ người ( ngày lễ còn rẻ vậy đó, ngày thường chắc còn rẻ hơn ). Ăn xong cũng hơn 10h, đi quanh thị trấn ăn hoa quả dầm, kem cuộn ~40k/ người.
- Kết thúc ngày 2.
*** Day 3: 30/4***
- Sáng 8h hò nhau dậy để đi Cô Tô con. Thực ra các bạn nên đi Cô Tô con từ ngày đầu, hoặc ngày thứ 2. Vì buổi trưa hôm này bọn mình đã phải về Hà Nội rồi, mà muốn chủ tàu đưa từ cô tô con về cảng phải gọi giục mãi, nói chung bị phụ thuộc thời gian ở người ta ý... Đường ra cảng để đi cô tô con cùng đường ra Hồng Vàn. Kinh nghiệm để được đi nhanh đó là chạy ra bãi thấy tàu nào chuẩn bị cập bến là bắt luôn anh lái đò vào để nhập đoàn 12 người nhảy lên tàu đi luôn ))) vì dịp lễ đông kinh khủng khiếp nếu mình không làm thế chắc cứ đứng tới trưa cũng không được đi giá tàu chung 600k/12 người nếu các bạn đi bãi Nam ( chủ tàu sẽ auto đi ra bãi này, nhưng vì thế nên nhiều người dù bãi này biển cũng rất trong ), bọn mình thương lượng với chủ tàu chở ra bãi Đông, ít người biết, giá 1200k/ 10 người vì đường đi xa hơn. Thêm 40k 1 người nhưng bãi vắng tanh, cảm tưởng 1 bãi biển rộng bát ngát chỉ 12 người các bạn biết nó phê thế nào r đó )))
Biển ở bãi này cũng trong, và nông, lội ra đến giữa nước chỉ tới bụng, vì thế các bạn nên đi vào ngày t1 hoặc t2 để mang đồ bơi ra đây tắm nhé. Mình tiếc cực vì ngày cuối rồi nên xác định ra đó chụp ảnh rồi về.
- 12h mới về tới homestay, 13h30 tàu cao tốc đã chạy rồi nên mình về thu dọn đồ, ăn uống qua loa rồi té ra cảng ngay.
- 15h ra tới Cái Rồng, bọn mình có gọi cho Xuân Trường nhưng xe hết chỗ nên phải đi xe giường nằm Đức Hùng. Khuyên các bạn đi thì tránh xe này ra, vì xe vừa đi vừa bắt khách dọc đường. mình ngủ 1 giấc tới 5h chiều vẫn đang ở Uông Bí (?!), đi từ 3h chiều và 9h tối mới về đến HN, lạy chúa. Thế nên kể cả Xuân Trường có hết ghế thì thà ngồi ghế nhựa chạy thẳng về HN còn hơn nhé các bạn huhuh :(((
=> Tổng kết chi phí:
Vé xe lượt đi + lượt về: 130k + 150k= 280k/người
Vé tàu cao tốc: 460k/người
Ăn 3 bữa sáng: 120k/người
2 bữa trưa, 2 bữa tối: 600k/người
Tiền phòng 2 đêm: 400k/người
Tiền xe máy 2,5 ngày: 330k/người
Đi cô tô con: 100k/người
Thuê kayak + gửi xe, trông đồ..: 100k/người
Ăn vặt, thuê xe đạp đôi: 100k/người
Tổng: 2500k/ người, khá đẹp cho 1 cuộc tình ))
Tất cả chi phí ở trên có thể đội giá lên 1 số thứ do mình đi ngày lễ, chưa kể tiền mua quà về cho bạn bè gia đình etc.. Nhưng đi Cô Tô max chắc cũng chỉ tầm ấy tiền, rv hơi dài, mong rằng sẽ có ích cho những bạn đang có ý định đi nha cảm ơn vì đã đọc tới tận đây ) xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít review kinh khủng
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Pù Luông: chính là bây giờ thưa các mẹ . Cuối tháng 5 đầu tháng 6: Đây là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt & cũng có vài vựa lúa chín lẫn vô cùng đẹp mắt và bình yên. Đặc biệt, tuy là mùa hè, nhưng vì thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh nên không khí và thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.
Một thời điểm khác đẹp không kém đó là – Tháng 9 và tháng 10: Hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng.
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Con đường xuyên suốt và chạy thẳng đến “thiên đường xanh” Pù Luông là đường 15C. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì bạn hãy đi đến Bản Lác, Mai Châu rồi tiếp tục chạy xe theo hướng Co Lương, Đông Điếng, sau đó rẽ sang đường 15C chạy dọc sông Mã để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì mèo vote cho #Puluongretreat , Bản Hươu Garden Lodge or Puluong tree house .Lần này Mèo sẽ nói về Pù Luông Retreat nha, chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây tiết kiệm điện, đèn hơi mờ mờ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, cực nice.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là cái hồ bơi nhìn ra ruộng lúa vàng trc mặt ) tuy hơi nhỏ so với tg tượng dưng cơ mà sống ảo vô tư. Nước ấm nhé, có hệ thống kiểm soát nên bạn yên tâm là trời mưa cũng bơi đc
Phòng tại Pù Luông Retreat có 2 loại là nhà sàn từ 320k/1 người/1 đêm
và bungalow với giá 1 triệu 800k/1 đêm ngày thường và 2 triệu/1 đêm cuối tuần chưa kể phụ thu dịp lễ tết bao gồm một bữa sáng buffet tự chọn.
Ăn uống tại Pù Luông : đồ ăn rất ngon, mình phải công nhận ^^ đủ món từ âu đến á, đồ phong phú, ngon và giá không hề mắc, chỉ từ 95k trở lên.
Đặc biệt ở đây có vịt cổ lũng rất ngon dù hơi nhỏ, thịt mềm, thơm và nướng than tự nhiên, gía 450k/ con có thể ăn 3-4 người . Ngoài ra các bạn có thể order những món ngon, đặc sản núi rừng như: gà đồi, ốc khỉ, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG?
Do Retreat ở ngay trên cao, nhìn xuống đc những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn nên các bạn qua nghỉ dưỡng chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ ra ngắm cảnh phía dưới là thấy biển mây bồng bềnh ( với trời râm) hay nắng chan hoà xanh mướt ríu rít ve kêu ( khi trời nắng) đi dạo xung quanh đây đã đủ có nghìn tấm ảnh đẹp quên sầu
Với các bạn mê khám phá, Các bạn nên thuê xe máy tại đây luôn, của nhân viên bản địa cho thuê, giá hơi mắc 150k/ nửa ngày chứ ko phải cả ngày như Đà Lạt hay Đà Nẵng hay Mộc Châu đi xe bon bon thăm quan cảnh đẹp và các địa danh sau sẽ không hề hối tiếc đâu
– Trekking xuyên Pù Luông: Xuất phát từ bản Kho Mường, đi bộ xuyên qua 4 bản Pốn – Thành Công – Cao Hoong – Kịt để khám phá cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của dân địa phương. Hoặc đi theo đường mòn Kho Mường – Ươi – Phố Đoàn để đến bản Quắn trải nghiệm cuộc sống bình yên, đơn sơ và chậm rãi, ở đây bạn sẽ thấy thời gian như ngừng trôi.
– Thác nước Bản Hiếu, ruộc bậc thang rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông .
– Chợ phiên Phố Đòn: Diễn ra vào thứ 5 hoặc chủ nhật. Đến đây bạn không chỉ được trải nghiệm phiên chợ vùng cao mà còn có thể mua sắm đồ lưu niệm, sản vật vùng cao và ăn uống đặc sản…
– Vào buổi tối, bạn có thể tham gia các hoạt động đốt lửa trại, nhảy sạp và xem múa Khạp Thái ở bản người Thái ở Pà Luông.
Kết thúc hai ngày cuối tuần thực sự là Mèo cũng ko muốn về ấy ) nhưng phải về mà đi làm thôi.
Chốt hạ bài Post này là MÈO CÓ DEAL TỐT CHO PÙ LUÔNG RETREAT. COMBO 2 ngày 1 đêm ở nhà sàn or bungalow kèm XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI và MỘT BỮA SÁNG KÈM MỘT BỮA TRƯA
GIÁ CHỈ TỪ 1 triệu 100k /1 người nhaaa các bạn ib Mèo hoặc gọi số 0908071291 để có một trải nghiệm cực khó quên nào Tôi xin dừng gõ tại đây vì mỏi tay quá ) với lại đã viết với rất nhiều cố gắng, nếu ko hay cũng đừng nói lời đắng cay ) like dạo ủng hộ cho t bán hàng là đc rồi
Chốt hạ : Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
[Góc kiểm chứng] - Lavache Steaks Láng Hạ
Địa chỉ : Ngõ 59 Láng Hạ - đi thẳng gần cuối ngõ quán nằm bên trái.
Hôm trước em có thấy quán khuyến mại giảm giá hóa đơn theo đuôi số điện thoại, đuôi số em 96 nên được giảm 96k trong hóa đơn.
Em đến gọi 1 Steak sốt Tỏi cay, 1 Steak sốt phô mai, 1 mì sốt bò, 1 salad hỗn hợp sốt chanh leo.
Steak em gọi Medium rare. Thịt mềm, ngọt, ko hề khô. Nước sốt tỏi xuất sắc. Nước sốt phô mai hơi đậm vị whipping cream. Bánh mì ngon, đầy đặn.
Salad và mì ý cũng ngon, 3 đứa ăn hết sạch, gọi thêm nước thì tổng chi phí là 475k (đã được giảm 96k).
View quán đẹp, xung quanh toàn cửa kính nên rất tươi, hôm ấy Hà Nội là ngày đầu tạnh mưa nên vẫn còn âm u nhưng ngồi trong quán vẫn rất đẹp ạ. Mỗi tội không gian hơi nhỏ, các bàn khá gần và sát nhau.
Nhân viên bình thường, ko quá thân thiện nhưng cũng ko hề có vấn đề gì. Steak chờ hơi lâu, nhưng ăn rất tươi nên mình nghĩ do mình gọi họ mới bắt đầu làm.
Tổng quan đánh giá :
- Đồ ăn 9,5 /10 ( trừ điểm sốt phô mai ít phô mai, ngậy whipping quá, sốt chanh leo của salad chua vừa nhưng ít thơm)
Có quay lại không? Có chứ ạ. Em ăn còn thấy ngon hơn ở 6 Degrees Nghi Tàm xem tiếp
[ Góc khen kem ]
Nghe dự báo thời tiết kêu gọi rầm rộ đêm nay Hà Nội có mưa mà t đợi mãi không thấy, buồn quá ngồi review "kem" để tâm hồn mát mẻ chút vậy :")))
Quán này mới mở thôi, bán bánh các thứ kèm bán kem luôn, bánh thì t chưa thử nhưng kem thì đúng là quá tuyệt cho ngày hè 41 độ
Đã rẻ lại còn giảm giá các cậu ạ, tuy chỉ có 1 loại ốc quế trà xanh nhưng cũng làm t ưng phết, que kem dài, ốc quế k mềm èo uột mà giòn tan, hơi ngọt chút nhưng mix cùng kem trà xanh nhạt nhạt thì the best...
Hôm nay t ăn 2 que mà hết tận 5k, không biết nên cười kiểu gì cho đỡ vui nữa, không biết ngta làm kem như thế nào mà bán rẻ dữ vậy????
Quán ngay cổng Đại học Văn hóa HN, địa chỉ 422 Đê La Thành, quán Paolo Bakery nhé
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi quanh khu vực phố cổ có những quán đặc sản Hà Nội nào ạ?
Có giá luôn thì càng tốt ạ
Em cảm ơn
xem tiếp
Góc khen như chưa từng khen
Review cho chị chủ quán người miền Tây xênh đẹp.
Nếu để chọn một quán bánh tráng nướng mà có bạn đi cùng không ngại xa xôi, không ngại nắng mưa bão bùng, kể cả ngập cmn Hà Nội, dù từ Hà Đông qua Long Biên đón bạn, dù từ Sơn Tây xuống Hà Nội thì nhất định em sẽ dẫn lũ bạn của em đi qua quán này mà thưởng thức bánh tráng nướng và bánh tráng trộn của chế này. )
Sao nhỉ, chắc cũng có nhiều người review quán này rồi ) em đi review lại hoy. Chị chủ tốt tánh.
Bánh tráng trộn không bị dính và ăn khá cay. Còn muốn cay hẳn thì cứ kêu chị ý câu, cho ăn cay lòi mẹ nó ...
Bánh tráng nướng thì thôi, khỏi bàn rồi. Huhu, ăn bánh tráng nướng ở đây khác với mọi quán ở phần bánh tráng, bánh tráng nướng có vừng đen, nướng lên ăn ngon, giòn giòn bùi bùi của vừng. Chấm thêm cái sốt của bà ý ăn max ping. Dễ ăn, dễ nghiện đến đáng sợ. Ngon xuất sắc luôn ấyyyyy.
Mà có ti tỉ vị cho quý vị và các bợn lựa chọn ) nấm gà, thịt bò, thập cẩm, các kiểu con đà điểu
Mỗi tội địa chỉ khó tìm quá hà :((
À quên, địa chỉ là ngõ 318 la thành nhê. Ahihi đồ ngốk xem tiếp

Ad duyệt bài cho mình với nha!
Góc hỏi han
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán loại bán Wagashi hay cụ thể hơn là Namagashi này của Nhật ko nhỉ?
Mình cám ơn nhiều xem tiếp
ĐI SAPA VÀO MÙA NÀO?
Thật ra thì... mùa nào Sapa cũng đẹp, cũng có chất riêng và những cảnh sắc đặc thù riêng.
Mùa xuân hồng với hoa đào, hoa mai, thời tiết se lạnh lãng mạn.Đây là mùa tuyệt nhất để thưởng thức cái nắng, gió và không khí trong lành của núi rừng cao nguyên. Mùa xuân ở Sa Pa bạt ngàn những rừng hoa, hoa đào, hoa mận, hướng dương... và muôn ngàn hoa khoe sắc ở khắp các triền đồi, lưng chừng dốc, các thung lũng, sườn núi hay các con đường trên thị trấn đều tràn ngập sắc hoa, tất cả sẽ là bức tranh đẹp nhất, nhiều màu sắc nhất mà bạn có thể thấy khi đi du lịch Sa Pa mùa xuân.
Mùa hạ xanh với những ruộng susu, lúa mới, cải mèo xanh mươn mướt. Với một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam thì mùa hè quả là khắc nghiệt, cái nóng như muốn đốt da đốt thịt, ấy vậy mà ở Sapa, không khí lại dịu hơn nhiều, nó hệt như một thành phố ôn đới thu nhỏ của Châu Âu. Ở Sa Pa chỉ có một vụ lúa 6 tháng, người dân gieo mạ vào khoảng đầu tháng 5, đến tháng 7 thì lúa chuyển màu xanh và cao hơn rất nhiều. Những thửa ruộng bậc thang như được khoác lên mình tấm áo mới xanh mướt.
Mùa thu vàng, thời điểm này, lúa bắt đầu chín, cảnh sắc Sa Pa chuyển sang sắc vàng rực rỡ, ôm trọn lấy nơi núi rừng Tây Bắc. Những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm, óng ánh sắc màu trong nắng mới sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ
Mùa Đông Bạc với tuyết và ko khí lạnh đặc thù của Sapa, là nơi duy nhất có tuyết rơi ở một nước nhiệt đới nhiw Việt Nam Tháng 12 đến tháng 2, Sa Pa trời rất lạnh, nhất là về đêm, có thể xuất hiện băng và thỉnh thoảng có tuyết rơi. Đây cũng là mùa hoa đào nở. Tuyết phủ trắng các mái nhà sàn của đồng bào dân tộc, và các dãy núi quanh co khiến Sapa đẹp không kém bất kì tp Châu Âu nào bạn từng biết
Vậy nên, tuỳ vào sở thích, các bạn hãy chọn lấy mùa hợp lí nhất để đi du lịch Sapa nha
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC SAPA?
Thành phố Sapa - Lào Cai cách thủ đô Hà Nội khoảng 376 Km.
Do ở đây không có sân bay nên có 3 cách để bạn đến được Sapa : đi xe máy, đi ô tô và đi tàu hoả
Đi xe máy có thể đi theo cách sau:
* Đi theo hướng Lào Cai:
Cách 1: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phong Châu – Đoan Hùng – Yên Bái – Lào Cai – Sapa (Tổng đường khoảng 360km)
Cách 2: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cầu Phong Châu – Phong Châu – Đoan Hùng – dọc đường 70 – Lào Cai – Sapa (Tổng đường 370km)
* Đi phượt Sapa theo hướng Lai Châu:
Lộ trình: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Thanh Sơn – Dọc QL32 – Sapa (Tổng đường hơn 420km)
Đi ô tô các bạn có thể chọn xe limousine hoặc xe giường nằm.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, mỗi ngày có hơn 60 chuyến xe Limousine và xe khách giường nằm chất lượng cao từ Hà Nội lên Sapa - Lào Cai của các nhà xe như: Green Lion, Sapa Express, Queen Cafe, Inter Bus Lines, Sao Việt, Hưng Thành..
Chuyến xe khách đi sapa sớm nhất khởi hành lúc 06:00 sáng, chuyến đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi từ Hà Nội lên Sapa bằng xe khách (ô tô) mất khoảng 5 giờ 30 phút. Giá vé xe khách (bus) Hà Nội - Sapa trung bình khoảng 220.000 đ/vé. Giá vé xe Hà Nội - Sapa rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 400.000 đ/vé. Các bạn có thể check với Liên hệ tổng đài tư vấn và đặt vé chính hãng Hà Nội - Sapa, Sapa - Hà Nội: 024 3 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00) để đảm bảo giữ chỗ 100%, giảm thêm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác.
Xe limousine được đánh giá rất cao như: EcoSapa, Golden Horse, New Enjoy Limousine, Sapa Luxury Van, Sapa Limousine, Pro Limousine.
Xe Limousine Green Lion đi Sapa chỉ bán 07 vé/chuyến cho 07 ghế hạng thương gia đằng sau. 02 ghế thường cạnh lái xe, hãng xe chỉ bán khi khách hàng có yêu cầu, giá vé 320.000 đ/vé.
Điện thoại đặt vé xe Limousine đi Sapa của Green Lion: 0243 9036 036 / 0936 33 00 66 (08:00 - 22:00). Bạn nên gọi điện hoặc đặt vé trực tuyến xe Limousine Green Lion trước 1 tuần đảm bảo còn vé và có chỗ tốt nha
Ở ĐÂU KHI ĐẾN SAPA? Ở Sapa có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp nhưng chất lượng chưa biết chắc được nha
Nếu cao cấp các bạn có thể ở Pao’s Sapa Leisure, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa, topas ecolodge...
Homestay có Phơ ri house và Tả Van gỗ ở Tả Van là ok nhưng Mèo đánh giá cao Phơ ri hơn.
Các ksan bình dân còn lại khá nhộn nhạo và không có chất riêng.
Lần này Mèo đc mời lên check và ở tại lustig hostel, một hostel còn khá mới, nhưng đc đầu tư ổn, có cả phòng riêng và dorm ở chung, phong cách khá giống bên Thái, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và tốt tính
- Giá bán lẻ phòng dorm:
+ Giá niêm yết : 320.000/ người
- Giá bán lẻ phòng riêng:
+ giá niêm miết : 1.200.000/ 2 người. Đã bao gồm ăn sáng. Dịch vụ đi kèm hợp lí và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra Không phải của rẻ là của ôi. Chủ hostel có công ty phân phối đồ ăn nhập khẩu nên bữa ăn tại đây cũng đc đảm bảo về nguyên liệu, sạch sẽ và thơm ngon. Các bé nhân viên rất dễ thương, còn tết tóc giúp Mèo, chu đáo, nhiệt tình và thân thiện. Mèo ngồi xem bóng đá với team lễ tân nữa, đáng yêu cực kì ^^ trừ việc không có hồ bơi thì Mèo chấm 8,5/10 nha

ĂN GÌ Ở SAPA?
Lẩu cá hồi, lợn mẹt, đồ nướng, rau su su, lẩu thắng cố, lẩu cá tầm, trứng nướng, cơm lam, gà nướng tiêu xanh...
nhiều lắm lắm Mèo sẽ kê 1 list các nhà hàng ok cho các bạn nha :
Lẩu Cá hồi Sapa nổi quá rồi khỏi nói các bạn có thể ăn ở các nhà hàng sau :
- Nhà Hàng Hồng Long Sapa:
Địa chỉ: 69 Xuân Viên Thị Trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
- Nhà Hàng Hoa Đào
Địa chỉ: 48, Lê Văn Tám, TT Sa Pa, Sapa, Lào Cai
- Nhà Hàng Quỳnh Anh
Địa Chỉ: 05 Đường Fansipan, TT Sapa,
- Nhà Sapa Cuisine ( Nhà Hàng Ẩm Thực Sapa )
Địa chỉ: Ngõ Victoria, Đ. Xuân Viên, Thị trấn Sa pa. ( Hiệu Ảnh Quang Huy đi lên đường bậc Victoria 20 mét )
Ngoài ra các nhà hàng bình dân có :
- Nhà hàng cô Lịch số 1 Đường Fansipan đồ ăn, đồ nướng rất rẻ và thơm ngon
- Bánh đa cá :
- Cá rô Đồng - Bún Riêu Cua
Địa chỉ: 171 Thạch Sơn ( Gần ngã ba đền Mẫu Sơn )
- Quán Lòng Lợn:
Địa chỉ: Đường Điện Biên ( Gần Cây Xăng Sapa )
- Quán Phở Bắc Hà:
Phở Sạch Mình Quân ( Chuyên Phở Bắc Hà ) Địa chỉ: 233 Đường Điện Biên
QUÁN NHẬU BÌNH DÂN SAPA
- Quán Ăn Hồng Tài: Địa chỉ: 751 Đường Điện Biên Phủ - Qua nhà máy nước 50 mét
- Quán Dê Thêm : Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ ( Gần Cổng Huyện Đội Sapa )
- Quán Quyền Hường : Chuyên Gà suất, nẩu vịt om sấu
- Quán Lợn mẹt Sapa: Chuyên thịt lợn cắp nách đủ bảy món
Nhà hàng Hưng Tuyến: Chuyên lợn mẹt đủ 7 món
Địa chỉ: 318 Đường Điện Biên Phủ - Thị Trấn Sa Pa - Tỉnh Lào Cai. ( qua Cây xăng 50 mét bên tay trái )
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở SAPA?
Để thăm thú Sapa, các bạn nên thuê xe máy, thuê tại hostel gía 150k/1 ngày or gọi số Mr Cò : 0986073559 sẽ được giao xe tận nơi. Các bạn đi vòng vòng vài điểm này để khám phá Sapa nha
* Chinh phục đỉnh Fanxipan– Nóc nhà Đông Dương. Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương (3.143 m), nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn ( trước đây Mèo đi phải leo bộ, tập thể lực tháng trời, vừa đi vừa khóc , h thì có cáp treo, các bạn có thể đi dễ dàng, giá Mèo ko đi nên ko rõ, hình như 750k/1 người thì phải. Ở đây còn đang khuyến mãi giá tàu leo núi Mường Hoa có 50k/1 người thôi, trải nghiệm cũng ok, các bạn nên thử)
* Núi Hàm Rồng ( ko có gì đb)
* Nhà thờ cổ Sapa ( đi qua nhìn qua thôi )
* Bản Cát Cát ( chán lắm hổng có j chơi và mất vé 70k/1 người)
* Bản Tả Phìn ( ko đẹp bằng Tả Van, nhưng cũng nên đi, thuê xe máy mà đi nha )
* Thung lũng mường Hoa – Bãi đá cổ Sapa.
* Thác Bạc
* Đỉnh đèo Ô quy hồ
* Cổng trời
* Thác tình yêu
* Tả Van - Lao Chải ( chỗ nên đi, nên ở nhất ở Sapa, chưa mất chất mấy, nơi đây, Sapa vẫn là Sapa với ruộng đồng trùng điệp, bà con vản làng các dân tộc vẫn chưa công nghiệp hoá lắm
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Sapa không hề rẻ con người cũng ko còn chân chất nữa nhưng vẫn là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé Và Tất nhiên, Mèo vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, phòng khách sạn, xe cộ tới đây. Ai cần thì ới Mèo hen
P. S : Thanks người tình ko bao h xếp hình Hoàng Tuấn Anh đã quay và anh Hung Luong đã hậu kì video giúp Mèo ạ
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 ae trong group cho em hỏi đã ai ăn đồ Ấn ở Hà Nội chưa cho e xin ít review với :(( xem tiếp
[Góc nhờ vả] Em hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kiểm sát ở Dương Nội, Hà Đông. Vì ở trong miền Nam mới ra Hà Nội lần đầu nên mong có ac nào biết quán đồ nướng, lẩu, đặc biệt là trà sữa nào ngon, sạch sẽ ở gần chỗ trường e thì có thể tư vấn giúp e được không ạ?!? Có quán nào có thể nhận ship tới tận trường thì ac giới thiệu giúp e luôn nhé. Em cảm ơn mn nhiều ạ . (Nỗi niềm của 1 sv đói ăn nên mong ad duyệt bài) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em cho hỏi cái bánh này tên là gì và Hà Nội có chỗ nào bán ko ah? Ảnh ăn ở Thái Lan mà giờ thèm quá đi xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Có ai biết ở Hà Nội chỗ nào còn bán bánh này hokk ah xem tiếp
Review MỘC CHÂU 2018 (3n2d)
Đi MỘC CHÂU nào:
Mình xuất phát từ Hà Nội lúc 10h. Qua tham khảo mình chọn nhà xe giường nằm Bắc Sơn, sđt nhà xe 0979267507 hoặc... xem tiếp
[ Góc Review ]
Tự nhận thấy mình cũng được gọi là một con nghiện trà sữa chân chính với 8 năm kinh nghiệm và đã uống 25 thương hiệu ở cả Hà Nội và Sài Gòn nên em xin phép review chút. Đây là review cá nhân, mọi người bày tỏ quan điểm, giới thiệu hãng/loại trà mình thích thoải mái, nhưng hãy nói năng lịch sự, đừng xúc phạm nhau vì cốc trà sữa
Lưu ý là em viết thứ tự lung tung, không phải xếp loại!
1. Gongcha: Thương hiệu trà sữa xuất sắc nhất hiện nay, nổi danh nhờ milkfoam và trân châu trắng. Trân châu trắng nhiều chỗ khác có thể có nhưng milkfoam ở đây thì đúng là độc nhất vô nhị. Gongcha cũng đắt nhất trong các thương hiệu bây giờ nhưng quá ngon nên em cứ đưa đầu cho chém thôi Cốc tủ của em: Trà xanh double milkfoam + trân châu trắng. Lưu ý là đừng uống trà sữa ở đây
2. Royaltea (Heekcaa): Trà ổn nhưng cảm giác độ thơm chưa tới như Gongcha, milkfoam thơm vì ở đây cho cả bột phomai vào. Ngon thứ nhì trong các hãng có trà milkfoam bây giờ nhưng giá ngang ngửa Gongcha nên thà đến Gongcha còn hơn ) Điểm trừ là ở đây có mỗi 1 size bé, gọi 2 cốc thì thừa mà 1 cốc lại không bõ. Nghe bảo Heekcaa mới công thức khác, milkfoam chán lắm .
3. Taster's choice: mới nổi gần đây, tiền thân là bán onl sau đó mới mở cửa hàng. Trà hơi loãng, milkfoam oke, giá cũng rẻ nhưng mình ghét vì thái độ phục vụ chán đời.
4. Dingtea: Trời ơi một thời sinh viên 10 bữa trà sữa 9 bữa Dingtea nhưng từ ngày có Gongcha rồi Tiên Hưởng blabla em tự dưng chán Dingtea. Quá nhiều phốt về vệ sinh, tiếp đó là vị sữa át hết trà. Nên hơn năm nay em bye bye Dingtea rồi.
5. Feeling tea: Vâng, trà sữa có thương hiệu đầu tiên em uống năm lớp 9, ngày xưa có 10k/cốc nhỏ thôi nhưng cũng phải đắn đo lắm vì mấy hàng trà sữa vớ vẩn lúc đấy toàn bán có 5k/cốc to tướng. Nhưng giờ em nghỉ uống rồi vì mất vệ sinh cực kì, uống cũng chán nữa.
6. Chatime: Biết đến trước cả Dingtea nhưng ngày xưa hiếm thương hiệu còn thấy ngon, giờ em cũng bỏ vì giá thành không đi đôi với chất lượng rồi.
7. Tiên Hưởng: Em khuyên mọi người nên uống Trà sữa Olong hoa quế, đây là loại trà sữa em hay uống nếu không uống Gongcha. Trà thơm, vị sữa vừa đủ, có ngọc trai đào ăn giống trân châu trắng nhưng vị đào hay phết.
8. Chago: Một thời đắm say vì vị trà ngon mà là lạ nhưng giờ uống nhiều quá lại chán
9. Bobapop: Trà ổn, giá thành rẻ nhưng chưa có gì gọi là đặc sắc, lâu lâu uống 1 lần đổi gió thôi.
10. Coco: Trà loãng, trà sữa thì hơi ngọt quá, các bạn nên ord 70% đường thôi, giá trung bình, không có gì nổi bật.
11. Tocotoco: mình ghét chỗ này thế không biết trà sữa toàn mùi sữa ngọt sặc, không có tí gì vị trà, chán chết.
12. Taiwan good tea: chắc hãng này ít người biết, đây là do ông chủ người Đài sang mở nên trà sữa uống ngon phết, giá thì cỡ Dingtea.
13. Xingcha: gốc của Dingtea đây ạ ) nhưng còn chán hơn cả Dingtea, một lần và mãi mãi tạm biệt
14. Paris Gateaux: Trà ở đây khá thơm ngon nhưng vì ở đây nổi về bánh hơn nên ít người biết, menu cũng không đa dạng cho lắm.
15. Goky: giá cũng tầm trung thôi nhưng uống như dở hơi, 1 lần chán luôn.
16. Trà sữa lớp 1E: Kinh dị, nói chung là mấy hàng trà sữa tự người Việt mở hiếm khi ra gì lắm.
17. Chachago: giá thành trung bình, chất lượng thì bình thường, nhạt nhoà giữa 1 tỉ các hãng trà .
18. Mr. Good tea: con em mình nghiện hãng này lắm nhưng mình chịu, không cảm nổi
19. Citea fun: hãng này không nổi nhất định vì quá chán, uống 1 lần cho biết thôi
20. Black ball: thôi ai thấy ngon chứ em cạch đến già rồi...
21. Momo tea: trà nhạt, không thơm, không có gì để níu chân cả
22. Nhã tea: Cũng một hãng mới, nghe nhiều bạn giới thiệu nên qua thử, milkfoam giống Gongcha phết, trà thì lúc uống vào ngon, thơm nhưng lúc nó qua cổ họng, ôi vừa đắng vừa chát và dư vị ấy cứ đọng lại mãi loại mình uống là trà oolong, lần sau sẽ thử trà khác xem thế nào, bạn nào thích uống trà đắng có thể thử nhé. Đã thử thêm Hồng trà, khá oke dù trà hơi loãng, khổ là milkfoam ở đây không ổn định, hôm ngon hôm chán
23. Hefkcha: loạn hết cả lên với Roy rồi Hec với Hefk đánh giá là trà sữa có vị trà khá thơm, rõ, kem sữa oke hơn Hec hay Roy luôn, menu và giá thì vẫn thế. Trà sữa oolong kem sữa rất đáng để thử đấy ạ
Bảo Linh Nguyễn
Còn 2 thương hiệu nữa chỉ mở ở SG là Phúc Long và The Milktea Guy nên em không review, nghe thiên hạ đồn Koi trong đấy ngon lắm nhưng người ta không nhượng quyền thương hiệu ra ngoài này xem tiếp

Hi cả nhà
Mình hiện đang ở Hà Nội, đang muốn đi Hạ Long, mọi người có kinh nghiệm đi du lịch có thể giúp mình du lịch từ Hà Nội đến Hạ Long với giá rẻ nhất cho 2 người không?
Cám ơn mọi người nha! xem tiếp
Cả nhà ơi cho e xin địa chỉ quán lẩu ếch ngon ở Hà Nội với ạ chưa thẩm được chỗ nào ngon thực sự ạ xem tiếp
Những ngày trượt dài trong khủng hoảng, trong đổ vỡ và những khó khăn tưởng chừng như đã bóp nghẹt một con bé 25 tuổi. Đi khỏi Hà Nội vài ngày, ăn những món ăn ngon, ngủ một nơi ấm áp và gặp những người đáng yêu trên thế giới này để rồi khẳng định "Đừng chết ở tuổi 25" xem tiếp
Buổi sáng m có book 1 bạn đi chụp hình áo dài với chiếc áo dài m may chính tại Huế cách đây 3 năm. Chụp từ cầu Trường Tiền xong đi vào Đại Nội. K phải lần đầu vào nhưng cảm xúc vẫn y nguyên. Tất nhiên vào Đại Nội sẽ không lo không có góc đẹp rồi nè chỉ cần giơ máy lên thôi là bạn đã có 1 tấm hình sống ảo đúng chất. Chụp hình xong thì 2 mẹ con gọi xích lô để đi ăn trưa và mua quà luôn. Ghé chợ Đông Ba cũng là thiên đường ăn uống và mua đặc sản mang về.
* Chiều mình đưa mẹ đi thăm lăng Khải Định, với lối kiến trúc độc đáo mà mình đi mãi không chán.
* Đi lăng Khải Định xong 2 mẹ con đi tiếp đến chùa Thiên Mụ. Vì trời mới mưa xong nên chỗ nào cũng xanh mướt mắt đến lạ. Nếu ai đi chùa Thiên Mụ nhớ nghé thăm cả nhà vườn An Hiên nhé chỗ này cũng đẹp lắm ạ. Thăm chùa xong 2 mẹ con về lại ks trả phòng. Đợi xe đến đón để lên đường về lại Hà Nội kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa
* P/s : vì đi với mẹ nên m chọn lịch trình nhẹ nhàng nhất, đi ít nghỉ nhiều chứ nếu là các bạn trẻ đi với nhau sẽ đi được nhiêu hơn nữa đấy ạ. Cảm ơn mn đã đọc đến hết bài viết của mình nha nha xem tiếp
Hủ Tiếu Nam Vang Minh Châu, 67 Tuệ Tĩnh, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội.
——
Lúc đi ăn không kì vọng lắm là ngon đâu vì thực sự ở Hà Nội mình tìm mãi mà không có một hàng Hủ Tíu nào ngon cả, tạt vào quán ăn cho thoả cơn thèm thôi.
Bước vào quán đã rất ấn tượng rồi, quán tuy bé bé nhưng mỗi bàn lại rất sạch và ngăn nắp, cô chủ quán rất dễ thương và mến khách.
Điều mình thích nhất ở đây là các cô trình bày nhìn rất ngon mắt, tựa như đang đi ăn ở nhà hàng vậy chứ không phải là quán xá bình dân.
Qua phần thức ăn, mình gọi Hủ Tíu Nam Vang trộn và nước, cả hai món đều làm mình hài lòng vô cùng. Mọi thứ trong bát hủ tíu đều đầy đặn, miếng gan to, thịt rất nhiều và to, 2-3 miếng dạ dày, thêm 2 trứng cút và 1 chú tôm bóc sẵn vỏ vô cùng chắc thịt. Đặc biệt phần gia vị trên bàn có cả tương đen + 1 loại sốt gì đó trong hũ ăn cực bắt miệng, ngon vô cùng. Nước dùng có phần hơi ngọt, ngọt đường đúng như miền trong vậy ấy, ai không ăn ngọt thì nên gọi hủ tiếu trộn, ăn với nước sốt là tuyệt đỉnh.
Ngoài hủ tíu, mình có gọi hai nem cuốn, nem cuốn có tôm, thịt và bún, cuốn cực kì chắc tay, đầy đặn ăn khá ngon.
Đây là một địa chỉ chắc chắn mình sẽ quay lạiii.
_______
: 8h - 20h
———
50k/ bát Nam Vang nước, 45k /trộn, 15k/ nem cuốn. Với mức giá này có vẻ hơi cao nhưng khi nhìn thấy bát Hủ Tíu thì sẽ thấy đó là mức giá hoàn toàn xứng đáng... xem tiếp
Mình hay ăn bánh tráng ngay cổng chợ xanh văn quán, vì được 1 bán dẫn đến ăn nên mình nghiện luôn quán đó theo khẩu vị của mình thì rất hợp, đủ vị nhưng ko ngán nên đa phần đi làm trên đường về là mình phải ghé quá đó ăn. Nhưng nay sao cô bảo mới khai trương quán mới trong đó có nhiều món hơn là 1 đứa hay tìm tòi những món ngon nên mình đã xách xe lên men theo con đường cô chỉ đã tìm đc đến quán bánh tráng Trang Sài Thành liền ak
Ở đây có món bánh tráng chiên giòn chấm mắm me thật sự là lạ đúng ko các bạn. Vậy mak chị chủ quán đã bán 1 món mình cho là ngon lắm. Bánh tráng được chiên giòn tan tr cắn vào rộp rộp những miếng bánh tráng bể ra trong miệng nge vui tai lắm mak chưa lần nào được cảm giác đó cả trong nhân thì đầy đủ mắm me thì chua chua ngọt ngọt thấy lạ miệng gê luôn phải nói là sẽ quay lại để thưởng thức món này vì mình đi nhiều nơi nhưng ở hà nội mak kiếm đươc quán bánh tráng đúng vị sài gòn thì ít lắm. Còn có cả caramen ăn mát cả ruột nữa ạ vị béo béo ngậy thơm của trứng ko bị nhão ra như mình hay ăn ở mấy quán chè đâu
Menu của quán mình đã chụp lại cho các bạn xem còn rất nhiều món ngon và đủ loại bánh tráng lun mọi người ơi!!! Khỏi phải sợ ít món ăn ko đủ nha mình chụp lại đăng lên cho ai muốn khám phá món bánh tráng chiên giòn giống mình thì hãy ghé vào quán
Địa chĩ của quán: 39 đội 8- yên xá - tân triều- Thanh trì- Hà Nội (vì quán ko để địa chỉ nên mình đễ nhà đối diện) các bạn cứ đi dọc đường nguyễn khuyến khu hà đông cuối nghĩa trang làng hỏi địa chỉ là người dân chỉ đến tận nơi lun. Vì ở đây mọi người thân thiện lắm xem tiếp
Vào group thấy có bạn review cafe Ý nên cũng muốn làm bài review.
Mình thường chỉ uống đen đá không đường, espresso nên mấy quán Highland, Twitter, Starbucks gì đó đều thử qua hết rồi.
Bên Highland hay Starbucks giá khá cao, cũng đúng vì view, nhân viên.. của họ ổn. 55k/ly espresso vừa.
Còn bên Twitter bean. Gọi espresso mà các bạn ấy mang ra cốc gì ấy, Americano cũng không phải. Nói chung không uống được
Có lần thấy bạn checkin 1 quán bên Trấn Vũ, Hopper Koffie 116 Trấn Vũ. Thấy ảnh cà phê có vẻ ngon, view nhìn ra hồ khá hay nên đến thử. Đầu tiên vào quán thì khá ngạc nhiên vì quán decor khá bình thường nhưng khách tây nhiều hơn cả Highland. Mình ngồi 1 lúc thấy các bạn ấy xay cà phê liên tục, chắc cà phê máy bán là chủ yếu.
Về cà phê, espresso khá chuẩn, giá lại chỉ có 25k double là 30k Trước khi đến mình có xem qua review, thấy quán này đc lên cả HaNoiHideway về espresso. Ok perfect
Mình ngồi 1 lúc thấy khách vào chủ yếu gọi cà phê máy, thật sự là với 1 quán cà phê nhỏ như thế thì mình khá bất ngờ về lượng cà phê máy bán ra của các bạn ấy.
Chỗ này yên tĩnh, phù hợp với mấy bạn thích có không gian thưởng thức cà phê chứ không kiểu thị trường, điểm cộng khác mặt đường Trấn Vũ lại khá yên tĩnh, không ồn ào hay vội vã.
Điểm trừ. Quán 1 pha chế kiêm luôn phục vụ nên nếu đen đủi vào lúc đông thì chờ khá lâu 1 tý. Nhưng mấy lần mình đến đa phần thoáng.
Quán khá nhỏ. Có thể ngồi vỉa hè nhưng công an đi qua lại nhấc ghế lên rồi 1 lúc lại ra. Cái này không trách đc quán vì Hà Nội đang làm vỉa hè căng quá.
À quên, điểm trừ nữa là các bạn ấy đổ latte có vẻ chưa đẹp lắm, không được như Highland hay Starbuck. Nhưng bù lại vị cafe Ý rõ, để nguội vẫn thơm. Ảnh mình uống ở dưới xem tiếp
Review MỘC CHÂU 2018 (3n2d)
Đi MỘC CHÂU nào:
Mình xuất phát từ Hà Nội lúc 10h. Qua tham khảo mình chọn nhà xe giường nằm Bắc Sơn, sđt nhà xe 0979267507 hoặc... xem tiếp
Có ai biết chỗ nào Hà Nội bán món này không ạ ? Cho e xin địa chỉ với em cảm ơn ạ xem tiếp

Xin mọi người góp ý cho lịch trình của mình với ạ.
Tối t6 mình bay từ TPHCM ra Hà Nội sau đó ngồi xe lên Sapa lun trong đêm để sáng thứ 7 là có mặt ở Sapa.
Mình sẽ ở lại Sapa chơi từ thứ 7 đến sáng thứ 2 tuần sau thì đi chuyến xe 8h sáng từ Sapa về lại Hà Nội ( mình nghe nói là đi từ 8h sáng thì tầm 2h trưa sẽ tới Hà Nội )
Rồi mình sẽ chơi và ngủ lại ở Hà Nội 1 đêm đến trưa thứ 3 mới lên máy bay về lại TPHCM
Vì là lần đầu tiên đi nên thật sự mình ko biết lên lịch như thế nào cho hợp lý lun làm phiền các pro góp ý và chỉ e tất cả ạ ( địa điểm đẹp check in sống ảo, chổ chơi vui, quán ăn ngon, quán cf đẹp, khách sạn.....) của cả 2 nơi Sapa và Hà Nội lun ạ ( ko cần phải sang chảnh chỉ cần ngon và an ninh và giá cả hợp lý là ok ) cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp




Xin chào cả nhà. Cuối th10 đầu th11 này e có dự định đi du lịch 1 chuyến vào miền tây, dự kiến sẽ dành khoảng 1 tuần từ 29.10- 4.11.2018. Cả nhà có thể tư vấn cho e lịch trình phù hợp được không ạ? ( e ở Hà Nội , e đi 2 ng)
Có 2 dự đinh:
1.Dự định của e là đi Cần thơ( chợ nổi cái răng + miệt vườn ) và sau đó là đi Kiên Giang ( đảo Nam du). Nhưng e đang thấy cái rừng tràm Trà Sư An Giang cũng đẹp k kém . Không biết đi như nào cho hợp lí ạ? Nếu đi như lịch trình này e sẽ bay từ Hà nội vào cần thơ, sau đó đi xe khách ra các nơi khác
2. Không đi Nam du mà ra Phú quốc, nhưng chi phí bay từ Hà nội -phú quốc - cần thơ - hà nội cao quá. Có làm cách nào đi chi phí rẻ hơn không ạ? xem tiếp
Cho e hỏi tháng 12 Hà Nội lạnh lắm không ạ . Tại e chưa đi bao giờ mà nghe mấy c nói lạnh lắm không biết tình hình sao . E tks xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có địa chỉ nào ăn cà ri, cơm cà ri ngon ko mng nhỉ? xem tiếp

Mọi người ơi cho e hỏi Hà Nội tháng 5 nào mưa nhiều k ạ? Em dự ra Hạ Long chơi. Không biết em nên tự túc hay mua tour. A/C gợi ý giúp em lịch trình 2n1d với ạ. và nếu đi tour thì chỗ nào có tour ổn share em với.Em cảm ơn all! xem tiếp
Em chào anh chị ạ! Gần đến sinh nhật em nên em muốn tìm quán gà Hàn Quốc nào ở Hà Nội ăn ngon mà giá cả hợp lý ạ ^^ (gần Cầu Giấy càng tốt ạ)
Có quán nào anh chị hài lòng làm ơn review cho em với ạ~ Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà ơi hôm nay mùng 1, cho em hỏi thăm có quán ăn, nhà hàng đồ chay nào ngon, chất lượng đảm bảo cho em xin địa chỉ với ạ? Trung tâm Hà Nội là được ạ. Em cảm ơn cả nhà, mùng 1 chúc cả nhà tháng mới nhiều phấn khởi ạ ^^ xem tiếp
Nếu như Sa Pa đã quá đông đúc, chợ tình Mộc Châu đã quá nhàm chán, Tà Xùa chẳng có mây, Hà Giang chưa có tam giác mạch và Mù Căng Chải lúa mới bắt đầu chín thì hãy bỏ tất cả những cái tên đó đi... Đi ngay những điểm hấp dẫn trong lòng Hà Nội vào những ngày đầu thu này bạn nhé!
xem tiếp
REVIEW LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SÀI GÒN-HN-SAPA
--
Ngày 1: Xuất Phát Sài Gòn - Hà Nội - Sapa
Thời gian bay đẹp nhất các bạn nên chọn là... xem tiếp
Chào cả nhà ạh !
Mình có dự định ra Hà Nội, anh chị em tư vấn nơi ăn chốn ở và khu vui chơi (giá mềm, chất lượng) giúp mình với ah. Cảm ơn nhiều nhiều. xem tiếp
Các bác ở Hà Nội cho em xin địa chỉ các quán cafe tầm này có background Noel đẹp với ạ. Có ảnh cho em coi luôn á. Em xin chân thành cảm ơn ạ! xem tiếp

Trung thành với Dương cafe mấy năm, nhưng đến hôm nay mới chợt nghĩ ra là nên review cho mọi người thêm về quán
Giá, thuộc hàng top rẻ ở Hà Nội luôn nhé, đợt này là nó up giá lên mỗi món mấy k, chứ trước nhâm nhi ly cafe hết có 12k thôi mọi người ạ
Quán có đến 3 hay 4 cơ sở gì đó, nhưng mình hay uống nhất là ở 107C Minh Khai, 2 quán liền nhau
Cafe sữa nóng/đá 15kvà Sữa chua ca cao 20k theo mình là best nhất
Không gian quán ngồi khá thích, hướng ra đường, mỗi tội ghế gỗ hơi nhỏ.
Mình lần nào cũng phải chiến 2 cốc sc cacao liền xem tiếp
[HELP] ~ Gấp ạ!!!
Hội mình ơi. Có ai từng đặt bánh sinh nhật bông lan trứng muối ở HÀ NỘI chưa ạ? Em có tham khảo mấy bài review rồi nhưng to nhất cũng chỉ 20cm. Em muốn đặt bánh cho ~20 người ăn (nhưng ăn ít thôi ạ, hương hoa thôi vì ăn nhiều thứ khác nữa), tầm ~30cm, hoặc 25 cm thì 2 tầng. Không biết có chỗ nào NGON không ạ? Vì bạn nước ngoài nên muốn đặt đặc biệt chút. Không có thì đành quay về với bánh kem thông thường vậy Mà bánh kem thông thường thì chắc lại origato ạ? Kinh phí tầm 4~500k ạ.
Cảm ơn mọi người quan tâm! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Năm ngoái đi Đà Nẵng chơi được ăn món cao lầu lần đầu tiên mà ấn tượng đến bây giờ. Nay mưa gió em lại thèm ăn món đó. Không biết Hà Nội chỗ nào bán các bác nhỉ? Chỉ cho em với ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ quán có cơm cà ri gà ngon ở Hà Nội với ạ . Em cảm ơn
xem tiếp
cho em xin vài địa chỉ resort gần Hà Nội đi 2n1d cho nhiều người, cụ thể là cả lớp em tầm 50 người với ạ... xem tiếp
Xin chào mọi người!!!
Sắp đến 8/3-11/3 em có chuyến đi Hà Nội - Ninh Bình.
Mọi người cho em xin tham khảo địa điểm ăn, nghỉ ngơi, đi chơi ở hai địa điểm trên với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG + KHEN NGỢI] @bepmebong địa chỉ đáng tin cậy về Chân gà sả ớt ạ.
Em xin phép các bác được review lại về chân gà của quán này chỉ bởi nó quá ngon và sạch sẽ.
Điều đầu tiên theo cảm nhận của em là bạn chủ siêu thân thiện, bán hàng dễ tính, chiều khách lắm ý. Em gọi hàng hôm đấy lúc 11h30 đêm
Khi đã nhận hàng thì ôi thôi nhìn cái túi hàng đã mê luôn, đẹp đẽ, sạch sẽ muốn ăn lắm rồi. 1 túi chân to và nhiều lắm, 2vc em cùng nhậu mà no dã man. Chân giòn, nhai sần sật, không bị cứng quá, dễ gặm.
Vị ngon thật các bác ạ, chân ngấm nước ngâm, sả ớt hài hòa thơm lừng. Ăn tê tê cái đầu lưỡi. Quá đã.
Quan trọng là cái nước chấm ý. E thề luôn là fall in love. Ngon vc. Và cũng cay vd. Vừa ăn vừa khóc là đây chứ đâu
Đáng đáng thử lắm mọi người ơi. Phải nói là 1 trong những quán ngon nhất về chân gà ở Hà Nội mà em đã từng ăn. xem tiếp
E cần tìm quán đồ ăn Trung Quốc ngon ở Hà Nội có Bác nào có thể giúp e được không ạ :X xem tiếp
[Góc hỏi han]
[ Hà Nội]

Cả nhà cho em xin địa chỉ ăn lẩu hải sản với ạ. Em ở Huỳnh Thúc Kháng, chỗ nào gần gần quanh khu nhà e thôi chứ bụng em to đi lại cũng hơi vất ạ. Tối nay em định rủ chồng đi ăn không sắp sinh rồi là nghỉ không đc ăn dài dài, em muốn ăn 1 bữa no nê sau này khỏi thèm ạ
Em cám ơn! xem tiếp
Cuối tuần mình đi Tam Đảo. Các bạn cho mình tên homestay nào giá vừa phải, gần trung tâm và có hỗ trợ xe đón từ Hà Nội k ạ.
Mình có hỏi 90s homestay thì họ nói hết phòng rồi... xem tiếp

Em chào anh chị.
Em thường thì hay bị gọi là Rảnh, nhưng thật sự em rất thích đi tàu từ nam ra bắc từ Bắc vào Nam để ngắm cảnh.
Thiệt ra
ọ theo trường với tốc độ lùa vịt thần thánh của đoàn gọi là đi học tập nhưng trên thực tế là đi du lịch cho biết. Chính vì vậy khi ra đến Hà Nội cái cảm giác của em khá là khó chịu và em chưa thấy gì hay mặc dù rất tò mò. Tối em có đi xe ra Hồ thì đi vòng vòng cũng không biết đi đâu, ăn uống thì do nói tiếng Nam rặc cho nên nhiều bác bán hàng không hiểu nổi và em cũng không biết ăn uống như thế nào vì đồ ăn hơi lạ, em nhào vào một quán phở 30k ở gần bán bún riêu miền Nam (đối diện cái cổng cổ đá bé bé mà mọi người check-in ) thì em thật sự càng buồn hơn vì phở không như em tưởng ( em không tiếc tiền đâu nhưng em chỉ mong kiếm được tô phở hiệu ). Xong cái em đi vòng vòng chỗ bán túi, balo rồi kiếm kem Tràng Tiền mà em thề, em không biết nó nằm ở đâu luôn , sau mới biết nằm ở mấy cái nhà lớn. Đợt đấy tầm tháng 6-7 trời mưa vào chiều nhiều cho nên 9h tối là em bỏ chạy về khách sạn.
Tưởng chừng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không... ông lái xe của đoàn em quyết tâm chạy ngược đường 1 chiều sau khi bác bị công an thổi, và bác chở đến chùa trấn Quốc thì chùa đóng cửa, tụi bạn thi nhau mua túi thổ cẩm ( em thì nghĩ đồ rởm nên không mua ), tụi em ngồi vật vờ ở cái quán ăn đối diện chùa, rồi khi vào ăn thì cũng là những món quen thuộc nào là rau muống xào, nào là dưa hấu huyền thoại, và cái món gì gì em quên rồi. Thế là câu chuyện ở HN của tụi em kết thúc ( may mắn là em được đến cái chỗ gọi là đường gì gì mà có rất nhiều mảnh ghép lại thành tranh ở chân cầu và lăng bác, bảo tàng )
À riêng quốc tử giám, đợt em đi thì không đông lắm mà đang tu sửa, tốc độ tham quan y như trẩy hội nên ngoài những cái chuông, cái bút to thì cũng không biết có gì... để làm thêm không.
Bây giờ là hết thật rồi đấy. Em kể để anh chị thấy chuyến thăm quan của em hết sức là kì kì chính vì vậy em muốn hỏi ý kiến anh chị về
+ các nơi có thể đến.
+ ăn uống như em đơn giản ước mơ ( em có search tra rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ không chuẩn bằng người chỉ )
+ chỗ ở giá cả lower một chút tầm 2 ngày 1 đêm.
+ Nên tham quan trọng tâm như thế nào để biết mùi Hà Nội.
+ Chỉ em cả mấy cái siêu thị với, em thề cả chuyến đi em thấy 1 cái siêu thị sát quán ăn nhưng nằm tít trong ngỏ và 1 chỗ bán đồ ăn sáng bánh mì cực ngon gần ga tàu. Còn lại em mù tất.
Cảm ơn anh chị rất nhiều xem tiếp
Lịch trình:
Day 1: HÀ NỘI
Do vé máy bay của mình bị đổi chuyến bay nên mình đến sớm hơn lũ bạn 8 tiếng.
Sb Pleiku 10h-> Sb Nội Bài 11h30.
:Homestay: Michi House- số 3 ngõ 77 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình - Giá 466k/phòng giá cho 3 người. Cô chú chủ nhà thân thiện, phòng ốc bé thôi nhưng decor siêu xinh rất hợp để sống ảo, mình book đc phòng có ban công nên rất thoáng. Khu vực gần Lăng Bác, Văn miếu, Cột cờ Hà nội...
Ra cổng mình leo lên xe Bus 86 có biển báo nơi đậu xe nên rất dễ nhìn thấy cứ 10-15p lại có 1 xe. Xe chở về trong trung tâm TP giá 35k/ng/lượt, Xe thoáng mát, chạy nhanh vì nó chỉ có 3-4 điểm dừng. Mình book HS ở quận Ba đình nên nhảy xuống Cửa Bắc ( bạn nào không biết cứ hỏi phụ xe họ sẽ hướng dẫn dừng tại trạm gần nhất). Sau đó bắt taxi về Homestay giá 30k. Tính ra giá từ Sb-> Ks chỉ 75k rẻ quá phải không ạ
Về Homestay khoảng 1h hơn do mình nghỉ ở sb và chờ lấy hành lý khoảng 12h 15 mới ra đón bus. Buổi chiều mình vi vu cafe cùng mấy bạn đang học và làm ở HN. Chiều 5h về tắm rửa, xong xuống chơi, nói chuyện cùng chủ nhà trong khi chờ lũ bánh bèo của mình.
Vì chúng nó 21h30 mới tới nên sau khi về cất đồ đạc xong lại đi dạo quanh phố phường HN kiếm chút đồ ăn, Trời se lạnh rất thích nhé
Day 2: HÀ NỘI
Sáng 8 giờ 3 đứa dậy ăn sáng và đi tham quan các địa điểm du lịch ở HN. Vì HS mình ở khá gần Chùa một cột, lăng Bác... cách khoảng 500m nên chúng mình đi bộ đến. Còn những điểm xa hơn thì mình book grab. Đợt mình đi có lễ hội ẩm thực Hà Nội tại công viên Thống nhất nên đàn đúm kéo nhau đi ăn và chụp hình. Sau đó đi Nhà thờ , gần đó có quán bún chả 39C Lý Quốc Sư nếu mình nhớ ko nhầm khá là ngon, 3 đứa ăn nhưng chỉ giám gọi 2 phần vì rất nhiều ăn ráng mãi mới hết. giá 45k/ phần thôi ạ.
Về HS check out phòng tầm 1h chiều tụi mình gửi đồ đi uống Dingtea, đi chợĐồng Xuân rồi ra Hồ Gươm. Do cả team đứa nào cũng đã đi HN hết rồi nên đây chỉ là điểm dừng chân, đi ăn uống, ngắm cảnh thôi dành sức và tiền bạc cho những địa điểm khác.
Chiều 5h mình đón grab đến 72 Trần Nhân Tông nơi xe Limousine Khánh An để đi xuống Ninh bình giá xe đến thẳng homestay mình ở là 170k.
Day 3: NINH BÌNH
Homestay: Green Mountain Homestay- 497B Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Vô cùng may mắn khi book được HS này, anh chị chủ siêu dễ thương đáng yêu, View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, Giá mình book trên Agoda là 372k đã bao gồm cả ăn sáng, phòng 2 giường đôi. HS có đồ ăn tối giá giao động từ 35-70k/ món.
Khách du lịch chủ yếu là nước ngoài , homestay cách Bái Đính 12km, Tràng An- 2km, Hang Múa- 4.5km.
Mình chỉ ở Ninh Bình 1 ngày, book taxi ở đây rất khó và còn sợ bị chặt chém nên tụi mình có thuê 1 xe taxi chở đi nguyên 1 ngày các điểm giá 900k tính ra 300k/đứa thôi ạ.
Điểm đầu tiên mình đi là Bái Đính thực sự quá rộng tụi mình chỉ đc đc ½ cuộc hành trình rồi đi về lại. Vé vào cổng free nhé ạ, chỉ mất tiền mua vé xe điện, mình mua vé xe điện khứ hồi 60k/ng, nên mang theo sẵn nước uống vì địa điểm du lịch bán nước uống mắc lắm luôn đấy ạ
12h vác xác về đi kiếm đồ ăn, được chú taxi review quán Ba Cửa – chuyên Dê nên tụi mình tấp vô ăn luôngọi 1 đĩa rau xào, 1 suất cơm cháy và 1 đĩa dê+ 2 lon Pepsi, tổng: 540k , 3 đứa ăn no căng bụng, đồ ăn vẫn còn quá trời.
Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi xí rồi đi Tràng An luôn lúc này chắc tầm 2h, vé đi thuyền là 200k có 3 tuyến để mình lựa chọn, đều 1 giá tiền hết nhé ạ. Tuyến 1 nhiều động và đền nhất, tuyến 2 thì có 4 động, 3 đền, còn tuyến 3 thì có 3 động-3 đền. Mình chọn đi tuyến thứ 2, thời gian tầm 2-3 tiếng. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ, cái này là chắc chắn ai cũng phải đi đừng bỏ qua kiệt tác của thiên nhiên nhá.
Tầm 4h mình về HS lấy vali bỏ trong xe và đi qua Hang Múa luôn là 5h kém, lên tới đỉnh tầm 5h rưỡi lúc này mặt trời bắt đầu xuống; đường lên đỉnh dốc đứng thở hộc máu nhưng không phụ lòng người, ngắm được toàn cảnh Ninh Bình và được cảnh hoàng hôn siêu đẹp luôn.
18h30 mình đón xe khánh Toàn lên thẳng Mộc Châu trong đêm, tầm khoảng 11h là tới rồi nhưng xe bị hư đến mãi 12h 30 tụi mình mới mò lên đến nơi.
DAY 4+5: MỘC CHÂU- NỘI BÀI
HS: Mama house- Bảng Áng 3- Đông sang- Mộc châu
Giá phòng mình đặt là 350k/ đêm. Hai anh chủ siêu dễ mến thân thiện, 9x nên nói chuyện hợp rơ vô cùng. Ngay tại HS có đồ ăn sáng và đồ ăn trưa luôn, tối lại có BBQ, chỉ cần đặt trước với anh chủ là được nhé.
Lúc đi Mộc Châu chỉ có mình và 1 đứa bạn nữa thôi nên chi phí lúc này có cao hơn 1 tẹo. Thuê xe ngay tại HS là 180k/ngày + đổ xăng 60k đi thoải mái luôn ạ.
Mình có tham khảo nhiều địa điểm nổi tiếng tại Mộc Châu: Love Garden, Rừng thông bản áng, Happy Land, Trang trại bò sữa, Thác dải yếm, Đồi chè Trái tim… Nhưng tụi mình đi theo kiểu nghỉ dưỡng và khám phá Mộc Châu nên chỉ đi 1 vài địa điểm.
Sáng sớm tụi mình đi Đồi chè trái tim, lúc đi là 9h, nhưng vì đồi chè khá xa 17km từ chỗ HS mình ởm, đường thì nhỏ, bụi xe tải qua lại khá nhiều nên đi cũng mất hơn 30p mới tới nơi. Tụi mình có thuê đồ người Hmong giá 30k/bộ kèm mũ+dù+ vòng bạc, gửi xe ngay chỗ thuê đồ sẽ được free luôn đó ạ. Chụp choẹt xong xuôi thì 11h rưỡi mình lại xách nhau đi về HS, ăn uống ngủ nghỉ.
Chiều 2h mình đi Happy Land khoảng 13km, thực sự cũng không ấn tượng, ai đã từng đi Đà Lạt thì sẽ thấy những cánh đồng hoa được trồng lên, cối xay gió, trang trại cừu… vé vào cổng là 30k/ người. Tụi mình vô chắc 30p, chụp vài tấm hình rồi lại đi. Đường khá quanh co, dốc, bạn nào tay lái yếu thì nên đi cẩn thận nhé!
Tụi mình ghé qua Rừng Thông Bản áng, khá gần HS mình ở khoảng 3km, thuê 1 chiếc xe đạp đôi 60k- vé gửi xe vào là 10k, đạp quanh hồ, trong rừng thông có vườn dâu Chimi, hái dâu, làm mứt, sữa chua dâu… nhưng lúc tụi mình lên là khoảng 4h rưỡi thì họ báo đã đóng cửa nên các đi sớm xíu nếu có nhu cầu mua dâu và hái dâu trực tiếp tại vườn.
6h mình về HS tắm rưa, chiều tụi mình có đặt 2 suất BBQ tại sân nhà Mama house, giá 150k/ng, ăn ngập mặt không hết luôn đó ạ, không khí vui vẻ, ấm cũng khi nhiều bạn cùng HS quây lại nói chuyện, mang đồ ăn qua cùng nướng thịt, uống rượu vui lắm. Thực sự HS này mình rất ưng ý, như kiểu ở nhà luôn ạ.
Sáng hôm sau 7h mình có book xe Xuân Tráng- 0981.559.551 – vé 220k/ng đón tại HS về lại HN, tầm 11h đến nơi ăn uống xong 1h hơn tụi mình ra lại trạm bus 86 đón xe ra sân bay.
Kết thúc 1 chuyến đi ngao du cuối năm./.
Tổng chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay: 5tr2 xem tiếp
Lịch trình:
Day 1: HÀ NỘI
Do vé máy bay của mình bị đổi chuyến bay nên mình đến sớm hơn lũ bạn 8 tiếng.
Sb Pleiku 10h-> Sb Nội Bài 11h30.
:Homestay: Michi House- số 3 ngõ 77 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình - Giá 466k/phòng giá cho 3 người. Cô chú chủ nhà thân thiện, phòng ốc bé thôi nhưng decor siêu xinh rất hợp để sống ảo, mình book đc phòng có ban công nên rất thoáng. Khu vực gần Lăng Bác, Văn miếu, Cột cờ Hà nội...
Ra cổng mình leo lên xe Bus 86 có biển báo nơi đậu xe nên rất dễ nhìn thấy cứ 10-15p lại có 1 xe. Xe chở về trong trung tâm TP giá 35k/ng/lượt, Xe thoáng mát, chạy nhanh vì nó chỉ có 3-4 điểm dừng. Mình book HS ở quận Ba đình nên nhảy xuống Cửa Bắc ( bạn nào không biết cứ hỏi phụ xe họ sẽ hướng dẫn dừng tại trạm gần nhất). Sau đó bắt taxi về Homestay giá 30k. Tính ra giá từ Sb-> Ks chỉ 75k rẻ quá phải không ạ
Về Homestay khoảng 1h hơn do mình nghỉ ở sb và chờ lấy hành lý khoảng 12h 15 mới ra đón bus. Buổi chiều mình vi vu cafe cùng mấy bạn đang học và làm ở HN. Chiều 5h về tắm rửa, xong xuống chơi, nói chuyện cùng chủ nhà trong khi chờ lũ bánh bèo của mình.
Vì chúng nó 21h30 mới tới nên sau khi về cất đồ đạc xong lại đi dạo quanh phố phường HN kiếm chút đồ ăn, Trời se lạnh rất thích nhé
Day 2: HÀ NỘI
Sáng 8 giờ 3 đứa dậy ăn sáng và đi tham quan các địa điểm du lịch ở HN. Vì HS mình ở khá gần Chùa một cột, lăng Bác... cách khoảng 500m nên chúng mình đi bộ đến. Còn những điểm xa hơn thì mình book grab. Đợt mình đi có lễ hội ẩm thực Hà Nội tại công viên Thống nhất nên đàn đúm kéo nhau đi ăn và chụp hình. Sau đó đi Nhà thờ , gần đó có quán bún chả 39C Lý Quốc Sư nếu mình nhớ ko nhầm khá là ngon, 3 đứa ăn nhưng chỉ giám gọi 2 phần vì rất nhiều ăn ráng mãi mới hết. giá 45k/ phần thôi ạ.
Về HS check out phòng tầm 1h chiều tụi mình gửi đồ đi uống Dingtea, đi chợĐồng Xuân rồi ra Hồ Gươm. Do cả team đứa nào cũng đã đi HN hết rồi nên đây chỉ là điểm dừng chân, đi ăn uống, ngắm cảnh thôi dành sức và tiền bạc cho những địa điểm khác.
Chiều 5h mình đón grab đến 72 Trần Nhân Tông nơi xe Limousine Khánh An để đi xuống Ninh bình giá xe đến thẳng homestay mình ở là 170k.
Day 3: NINH BÌNH
Homestay: Green Mountain Homestay- 497B Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Vô cùng may mắn khi book được HS này, anh chị chủ siêu dễ thương đáng yêu, View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, Giá mình book trên Agoda là 372k đã bao gồm cả ăn sáng, phòng 2 giường đôi. HS có đồ ăn tối giá giao động từ 35-70k/ món.
Khách du lịch chủ yếu là nước ngoài , homestay cách Bái Đính 12km, Tràng An- 2km, Hang Múa- 4.5km.
Mình chỉ ở Ninh Bình 1 ngày, book taxi ở đây rất khó và còn sợ bị chặt chém nên tụi mình có thuê 1 xe taxi chở đi nguyên 1 ngày các điểm giá 900k tính ra 300k/đứa thôi ạ.
Điểm đầu tiên mình đi là Bái Đính thực sự quá rộng tụi mình chỉ đc đc ½ cuộc hành trình rồi đi về lại. Vé vào cổng free nhé ạ, chỉ mất tiền mua vé xe điện, mình mua vé xe điện khứ hồi 60k/ng, nên mang theo sẵn nước uống vì địa điểm du lịch bán nước uống mắc lắm luôn đấy ạ
12h vác xác về đi kiếm đồ ăn, được chú taxi review quán Ba Cửa – chuyên Dê nên tụi mình tấp vô ăn luôngọi 1 đĩa rau xào, 1 suất cơm cháy và 1 đĩa dê+ 2 lon Pepsi, tổng: 540k , 3 đứa ăn no căng bụng, đồ ăn vẫn còn quá trời.
Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi xí rồi đi Tràng An luôn lúc này chắc tầm 2h, vé đi thuyền là 200k có 3 tuyến để mình lựa chọn, đều 1 giá tiền hết nhé ạ. Tuyến 1 nhiều động và đền nhất, tuyến 2 thì có 4 động, 3 đền, còn tuyến 3 thì có 3 động-3 đền. Mình chọn đi tuyến thứ 2, thời gian tầm 2-3 tiếng. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ, cái này là chắc chắn ai cũng phải đi đừng bỏ qua kiệt tác của thiên nhiên nhá.
Tầm 4h mình về HS lấy vali bỏ trong xe và đi qua Hang Múa luôn là 5h kém, lên tới đỉnh tầm 5h rưỡi lúc này mặt trời bắt đầu xuống; đường lên đỉnh dốc đứng thở hộc máu nhưng không phụ lòng người, ngắm được toàn cảnh Ninh Bình và được cảnh hoàng hôn siêu đẹp luôn.
18h30 mình đón xe khánh Toàn lên thẳng Mộc Châu trong đêm, tầm khoảng 11h là tới rồi nhưng xe bị hư đến mãi 12h 30 tụi mình mới mò lên đến nơi.
DAY 4+5: MỘC CHÂU- NỘI BÀI
HS: Mama house- Bảng Áng 3- Đông sang- Mộc châu
Giá phòng mình đặt là 350k/ đêm. Hai anh chủ siêu dễ mến thân thiện, 9x nên nói chuyện hợp rơ vô cùng. Ngay tại HS có đồ ăn sáng và đồ ăn trưa luôn, tối lại có BBQ, chỉ cần đặt trước với anh chủ là được nhé.
Lúc đi Mộc Châu chỉ có mình và 1 đứa bạn nữa thôi nên chi phí lúc này có cao hơn 1 tẹo. Thuê xe ngay tại HS là 180k/ngày + đổ xăng 60k đi thoải mái luôn ạ.
Mình có tham khảo nhiều địa điểm nổi tiếng tại Mộc Châu: Love Garden, Rừng thông bản áng, Happy Land, Trang trại bò sữa, Thác dải yếm, Đồi chè Trái tim… Nhưng tụi mình đi theo kiểu nghỉ dưỡng và khám phá Mộc Châu nên chỉ đi 1 vài địa điểm.
Sáng sớm tụi mình đi Đồi chè trái tim, lúc đi là 9h, nhưng vì đồi chè khá xa 17km từ chỗ HS mình ởm, đường thì nhỏ, bụi xe tải qua lại khá nhiều nên đi cũng mất hơn 30p mới tới nơi. Tụi mình có thuê đồ người Hmong giá 30k/bộ kèm mũ+dù+ vòng bạc, gửi xe ngay chỗ thuê đồ sẽ được free luôn đó ạ. Chụp choẹt xong xuôi thì 11h rưỡi mình lại xách nhau đi về HS, ăn uống ngủ nghỉ.
Chiều 2h mình đi Happy Land khoảng 13km, thực sự cũng không ấn tượng, ai đã từng đi Đà Lạt thì sẽ thấy những cánh đồng hoa được trồng lên, cối xay gió, trang trại cừu… vé vào cổng là 30k/ người. Tụi mình vô chắc 30p, chụp vài tấm hình rồi lại đi. Đường khá quanh co, dốc, bạn nào tay lái yếu thì nên đi cẩn thận nhé!
Tụi mình ghé qua Rừng Thông Bản áng, khá gần HS mình ở khoảng 3km, thuê 1 chiếc xe đạp đôi 60k- vé gửi xe vào là 10k, đạp quanh hồ, trong rừng thông có vườn dâu Chimi, hái dâu, làm mứt, sữa chua dâu… nhưng lúc tụi mình lên là khoảng 4h rưỡi thì họ báo đã đóng cửa nên các đi sớm xíu nếu có nhu cầu mua dâu và hái dâu trực tiếp tại vườn.
6h mình về HS tắm rưa, chiều tụi mình có đặt 2 suất BBQ tại sân nhà Mama house, giá 150k/ng, ăn ngập mặt không hết luôn đó ạ, không khí vui vẻ, ấm cũng khi nhiều bạn cùng HS quây lại nói chuyện, mang đồ ăn qua cùng nướng thịt, uống rượu vui lắm. Thực sự HS này mình rất ưng ý, như kiểu ở nhà luôn ạ.
Sáng hôm sau 7h mình có book xe Xuân Tráng- 0981.559.551 – vé 220k/ng đón tại HS về lại HN, tầm 11h đến nơi ăn uống xong 1h hơn tụi mình ra lại trạm bus 86 đón xe ra sân bay.
Kết thúc 1 chuyến đi ngao du cuối năm./.
Tổng chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay: 5tr2 xem tiếp
Sang tháng em có dự định trốn lạnh Hà Nội đi Nam Du cho ấm áp, có ai có list homestay xinh xinh ở Nam Du không ạ, em tìm mãi mà chỉ có nhà nghỉ bình dân nên chưa ưng lắm. Cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi ở Hà Nội ở đâu bán bún mắm Đà Nẵng kiểu này nhỉ???
Ăn ở trong đó nghiền luôn mà ra ngoài này tìm hoài không thấy xem tiếp
[Góc tìm hiểu]
Ace group mình có ai biết địa chỉ bán ĐẬU PHỤ THỐI ở Hà Nội không ). Mình tìm địa chỉ bán thì chỉ thấy bán ở Sài Gòn gần khu người Hoa. Mà bảo món này ăn còn ngậy béo hơn đậu phụ thường.
Ảnh minh họa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em cần tìm 1 quán buffet các chế ạ
- Buffet nướng, lẩu, sushi,.... gì cũng được, nói chung là món mặn để ăn tối
- Giá tầm 300k/1 người hoặc rẻ hơn càng tốt ạ
- Khu vực nội thành Hà Nội
Mong các chế giúp em, em đang cần gấp ạ xem tiếp
Cứu emmmm. Add duyệt bài giúp e )
Bầu bí lên cơn. Ai biết ở đâu Hà Nội bán chỉ e với, nghén mà không được ăn tội e quá xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình có việc phải sang BK hôm qua, trưa không về nên kiếm bánh mì ăn trưa . Thấy ăn ngon qua nên lên đây review cho a chị e nào muốn thử.Quán của cô này ở chỗ hơi khuất mấy xe ô tô, gần đấy lại có 2 xe cũng bán bánh mì nữa nên hơi khó nhìn. Cô tên Tuyết, là người gốc Hà Nội,rất là dễ tính và hiền. Không cần quảng cáo nhiều. Cứ ăn thử là biết liền. Có bánh mì trứng,bò khô, thịt, chả, patê, xúc xích,nộm giòn ngon. Tóm lại địa chỉ là CỔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA của BÁCH KHOA nhé. Bánh mì 8k mà ăn no lắm nhé. xem tiếp
Mọi người giúp em với ạ.
Tối nay em vs bạn muốn ăn cơm tấm. Search trên foody ra nhiều quán quá. Mọi người chỉ giúp em quán nào ngon nhất Hà Nội với ạ.
Em cảm ơn mn nhiều! xem tiếp
[ Góc tạm ổn ] :Phở cuốn Hưng Bền.
Không biết có phải do lần đầu mình ăn phở cuốn trên Hà Nội nên không quen không mà mình không thích cách cuốn phở lắm . Nước chấm không ngon nhưng bù lại phở cuốn rất ổn, thịt bên trong không bị mặn hay nhạt quá. Khoai thì mình không thích lắm vì khoai đã được chiên lại khoảng 2 lần trước khi mình ăn ( ông bạn đi cùng mình ăn thử xong bảo vậy ), cơ mà tương ớt chấm khoai ngon. Vì hôm qua có mình mình ăn nên không thử được nhiều vì no quá, nhưng mà có dịp sẽ quay lại lần 2 để thử món khác.
Chấm phở 7,5/10, khoai 4/10. 95k cho 1 cuộc tình ).

Địa chỉ : 26 Nguyễn Khắc Hiếu, gần đoạn hồ Trúc Bạch.
P/s : tiện thể cho em xin vài địa chỉ ăn đêm ngon ngon ạ. Em cảm ơn ^^ xem tiếp
Địa chỉ resort cho ai cần: Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc cách Hà Nội khoảng 50km và cách sân bay Nội Bài khoảng 20km. Nếu di chuyển bằng ô tô/ Taxi thì từ trung tâm Hà Nội đến Flamingo Resort mất khoảng 1 giờ – 1 giờ 30 phút ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi cho mình hỏi ở Hà Nội có quán bún đậu mắm tôm nào ngon với? Thanks xem tiếp

Mình dự định đi tự túc 1 mình đi từ Hà Nội đến Ninh Bình. xin mọi người hường dẫn phương thức lẫn homestay như thế nào ạ?
Mình muốn mướn xe máy chạy long tong ạ xem tiếp
Cả nhà ơi, bạn mình tháng 10 sẽ tới Việt Nam du lịch 1 tuần ở Hà Nội & Hạ Long. Mình vốn mù dở về du lịch Hạ Long nên rất mong mọi người giới thiệu giúp các tour 2 ngày 1 đêm (15-17/10) nào đó đưa khách đi từ Hà Nội, chi phí vừa phải, có hoạt động chèo thuyền kayak tham quan hang động với. Xin cảm ơn! xem tiếp
Hôm trước mình đọc đâu đó trên các trang du lịch ở Hà Nội có quán cf mới mởtheo phong cách bao cấp,cửa màu vàng cũ xưa xưa đẹp lắm mà quên k chụp lại màn hình. Ở phố Kim Hoa thì phải
Ai có thể giúp mình địa chỉ tên quán k. Thanks

xem tiếp
không biết có chỗ nào ở Hà Nội có bán ốc làm kiểu này ko chứ nhớ quá rồi huhu xem tiếp
Mọi người cho em xin địa điểm du lịch trước Tết Nguyên Đán ở miền Bắc gần hoặc ở Hà Nội càng tốt ạ
Do trưa 25/12 e mới về tới VN và hiện đang bị mù địa điểm du lịch ở VN nên mong mọi người cho e tham khảo ý kiến ( khoảng từ 25-28/12 )
3n2d hoặc 2n1d
Mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
Mọi người ơi, có ai biết ở Hà Nội có chỗ nào bán đồ ăn kiểu ntn không ?? Nhiều cheese ý ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
cho mình xin tư vấn về những hàng có lẩu đuôi bò ngon ở Hà Nội với ạ
Khu vực bán kính 6km từ đường Trường Chinh thì tốt quá ạ vì nhà có người đang bầu, ngại đi xa
mình xin cảm ơn trước ạ xem tiếp
[Góc khen dạo trà sữa]
Dành cho các thanh niên khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Mugong Tea Nguyễn Trãi đối diện đại học Hà Nội, mới mở gần nhà, uống từ hôm khai trương mua 2 tặng 1 đến giờ uống thêm mấy chục cốc rồi mà mới rảnh viết review.
Không gian: tầng 1 ấn tượng nhất là lần nào vào cũng thơm mùi trà decor thì khá đơn giản, nhỏ, chủ yếu toàn người take away ngồi chờ. Tầng 2 thì xanh chỗ nào cũng cây với cây, thích nhất giá sách toàn sách hay, mình thì toàn chọn mấy quyển ngôn tình đọc À có quả ban công ngồi nhìn xuống đường nhìn dòng xe đi lại phiêu phết, mỗi tội ngồi đấy thì ồn
Đồ uống: kết ngay từ ngụm đầu tiên bạn mình thì kêu hơi ngậy nhưng với mình thì là vừa. Kết nhất machiato (ko biết viết đúng ko ) kem mặn với hồng trà hoặc ô long.
Trà sữa trái cây cũng ngon, vị không bị giả
Giá: quá mềm so với dingtea, toco, chago, xingcha, bobapop. Nhưng mà vì thế nên mình đóng họ cho hãng này hơi bị nhiều
Nhân viên: cực ưng nhân viên ở đây luôn, đây cũng là lí do chính mình sẽ còn uống hãng này nhiều. Hôm ý mình đi qua nên mua 2 cốc size M về nhà uống với ck, về đến nhà thì mình phát hiện 1 cốc bị hở nắp, đổ ra túi, mình inbox vào fanpage chỉ định bảo các bạn ý lần sau dập nắp cẩn thận hơn thui, vậy mà các bạn ý cứ xin lỗi đi xin lỗi lại vì máy đóng cốc hôm ý bị hỏng và xin địa chỉ để ship bù cốc khác cho mình mình đã ok ko vấn đề gì rồi mà các bạn ý nhất định xin địa chỉ để ship cho mình. Yêu tập 1. Lúc các bạn ý ship đến thì mình khá bất ngờ vì mình nhận được cốc size L topping đầy đặn (trong khi mình mua cốc size M), yêu tập 2 luôn không phải vì mình thích nhiều mà vì các bạn ý quá nhiệt tình và chu đáo.
Còn quả nhờ ông anh đi mua cho cốc matcha mà ổng nhìn menu ú ớ thế nào lại gọi machiato trà xanh (vì tưởng có chữ machi và trà xanh là matcha) đến lúc nhận đồ thấy màu khác khác mới hỏi lại nhân viên, thế mà các bạn ý cũng đổi pha cốc matcha khác
Chấm điểm chắc phải 9/10 luôn ạ
P/s: Điểm uống mình có roài, bạn nào rv cho xin điểm ăn vặt khu này luôn với ạ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi em xin 1 chút recomment các nhà hàng/quán ăn Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông ở Hà Nội ạ (kiểu dimsum hay các món mì, bánh,...):< không cần quá sang trọng kiểu nhà hàng xịn xịn hóa đơn tính từ triệu trở lên đâu ạ TvT em cảm ơn ạ xem tiếp
14h30 làm thủ tục check in 15h bay về với Hà Nội thôi. Tất tần tật cả combo và tiền ăn tiêu đi lại khoảng 5tr là các bác có thể du hí Quy Nhơn - Phú Yên trong 3N2D nhưng nếu có thể t khuyên các bác nên đi 4N3D để có thể thăm thú đc nh hơn
#quynhon#phuyen xem tiếp
Em ở Sài Gòn bị nghiện món hủ tiếu nam vang nên giờ ra Hà Nội muốn tìm địa chỉ quán ngon đúng vị miền nam. Các bác cho em xin địa chỉ quán Hủ tiếu ngon ở Hà Nội dc ko ạ? xem tiếp
[ Góc tìm đồ ăn giá sinh viên ] Dự là nếu em đỗ đại học thì sẽ học ở Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội ạ, nên anh chị bè bạn có chỗ nào ăn ưng ưng thì chỉ cho em với ạ, phạm vi 3 km thôi vì em không có phương tiện đi lại tự do. Dân quê mới lên thăm thủ đô 2 lần mà lần nào cũng chỉ biết ăn cơm gà, sau này có cơ hội học ở đây muốn được ăn nhiều thứ hơn ạ ="))) Mọi người cho em địa chỉ chi tiết chút nha, em cảm ơn xem tiếp
Góc khen
Hà nội steak 814 láng
Nay nhà mình vừa đi ăn kính hội món steak ở Hà Nội steak 814 đường láng. Xem trên mạng xong taxi ra thấy quán lẩu dê tưởng ăn quả bom ah . Ngơ ngác nhìn ngó xong may dt có 3g gọi cửa hàng thì hoa ra vào ngõ 814. Qua quán lẩu dê là thấy.Vào thì nhìn tầng 1 cùi quá. Nhân viên hương dẫn lên tầng 2. Câu thang thì rõ cao ah.huhu. Xong là đến màn gọi món. Nhà mình gọi - combo bò bí có 250g bò, 1 súp bí đỏ, 1 caramen. Với 1 bò 200g, 1 mỳ ý sốt bò băm, 1 nc khoang, 1 Sài gòn. Chờ 1 lúc thì có súp bí đỏ kèm vụn bánh mì bơ tỏi. Súp khá ngon ngậy bánh mì thơm giòn dã man. Nhưng ăn hơi nhanh ngấy. Xong đó là ahuhu chờ mãi để ra bò. Nhưng mà đúng là k bõ công chờ. Bò dẻo ngon sốt gọi kèm là tiêu tươi thì ngon hơn tiêu nấm ah. Trong đĩa bò có kèm khoai Tây nghiền ăn cũng khá ngon. Mỳ ý thì bình thường chắc lần sau k goii. Nhân viên ngoan. Ăn gần hết các bạn ý bê caramen ăn cũng ngon nữa. Và đến màn thanh toán tiền oi có chưa tới 400k ah. Cảm thấy so happy luôn vì đi ăn mình nghĩ ít cũng phải 500k y. Không dám so sánh cao cấp nhưng với giá tiền như thế mình cảm thấy ăn rất ngon luôn. Hơn hẳn hồi nhà mình ăn steak măm măm thì phải ở times city ấy. Được ăn thoải mái sốt và bánh mì. Nhưng thật ra 2 vc mình cũng chả ăn dc thêm vì no ui.
Chốt lại: với giá tiền hợp lý lại gần nhà nhất định nhà minh sẽ còn quay lại đây bỏ qua cái cầu tháng và tầng 1 xấu mù.
P/s: tuy không gian k sang choảnh nhưng lại có ghế trẻ em hình lợn kute là điểm cộng với nhà mình.
Kính hội cái ảnh made in chồng mình bằng em điện thoại cùi xem tiếp
Anh chị ơi giúp em với. Cho em hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho người ko có hộ khẩu Hà Nội với ạ. Ra chỗ Phạm Ngọc Thạch phải không ạ? Cần chuẩn bị những gì ạ. Em
Ko có KT3 thì làm dc ko ạ? xem tiếp
Mn có ai biết quán cafe aucostic ở Hà Nội k ạ?
Chỉ cho e với ạ
Mong ad duyệt bài cho e e đang cần gấp ạ. Tkanks ad xem tiếp
[ Góc giúp đỡ ]
Nhóm bạn mình sắp đến thăm Hà Nội vài ngày, thuê phòng ở phố cổ.
Giờ không biết đi ăn chỗ nào nên nhờ mọi người ở đây recommend vài địa chỉ ăn uống quanh phố cổ mà chất lượng ok, giá cả hợp được không ạ? Món nào cũng được ạ. À ngoại trừ món miền trung vì bọn mình từ Huế ra hehe.
Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
Mọi người cho e hỏi địa chỉ quán lẩu riêu cua đồng còn để nguyên con cua tai Hà Nội không ạ ? Em tìm mãi mà không tìm được quán nào ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có review gì cho e xin ở quanh khu đại học Hà Nội có quán nướng hay lẩu nào ngon không ạ?
giá cả phải chăng Cho 2 người ạ?
xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi với ạ
Có chỗ nào đi du xuân gần Hà Nội đẹp k ạ?
Bọn e tính đi tầm 2 ngày 1 đêm ạ với lại có trẻ con nữa thì đi đâu cho tiện ạ?? xem tiếp
[Góc hỏi han] [Góc Review]
Chào mọi người trong hội Mình có nguyện vọng xin mọi người giúp đỡ, nhất là những bạn ở Hà Nội nhé.
Mẹ mình là người Hà Nội, ngày xưa lấy ba mình từ Sài gòn ra công tác. Rồi ông bà mình mất, cả nhà vào Sài gòn sống. Mình có ra Hà Nội vài lần nhưng không ở lâu nên chưa được ăn thực sự những món ngon Hà Nội. Đợt này mẹ và mình ra chơi Hà Nội 1 tháng, mong các bạn cho mình xin địa chỉ những món ăn đặc trưng ở Hà Nội nha (phở bò, phở gà, bún chả, chè, bánh cuốn...., mình hứa sẽ review nhiều nhất có thể )))
Để tỏ thành ý, mình xin kể những món ăn đặc trưng nhất của Sài gòn nha, mình ko dám nhận khẩu vị của mình chuẩn, chỉ là đem kinh nghiệm ăn vặt lâu năm chia sẻ thôi
1. Cơm tấm: món này đặc trưng ở đây rồi, nên quán nào nấu cũng khá ok, các bạn nên ăn cơm tấm thuận kiều và cơm tấm 113 Nguyễn Phi Khanh, Q.1 vì 2 quán này có thêm nhiều đồ ăn kèm hơn (chả cua, nem nướng....)
2. Bột chiên: cũng giống cơm tấm, món này nhiều quán ngon, các bạn có thể ăn bột chiên Dìn ký 200 Tôn Thất Hiệp (chuẩn vị người Hoa) và bột chiên Phùng Hưng nha
3. Dimsum: Baoz dimsum ở Nguyễn Tri Phương: ngon, sạch sẽ, ngồi nhà hàng nhưng giá khá mềm, các bạn nhớ gọi vịt quay và chân gà tàu xị nhé
4.Ốc-đồ hải sản: thiên đường của ốc lun )))) tươi, ngon, rẻ thì nên xuống Cần Giờ, thăm Đảo khỉ, tắm biển ăn hải sản. Nếu không có dịp, Ốc Thảo 237/8 Hoàng Diệu, Quận 4 rất ngon (quán này hên xui, vì có nhiều hàng ốc fake ăn theo), Ốc Như 650/4/29D Điện Biên Phủ, quận 3 ngon nhưng chờ hơi lâu, bù lại có điều hòa, mình hay ăn ở Ốc Chánh gần BigC Ngã 5 Chuồng Chó, rẻ mà ngon thấy mẹ luôn
5. Phá lấu: nhiều quán nhưng ngon nhất là phá lấu Nguyễn Biểu (nằm trong hẻm chứ ko fai ở trường Phan Văn Trị )phá lấu và nước chấm phải nói là..... tuyệt
6. Nước rong biển và nước sâm Cô Ba, nhất định các bạn phải thử nha, trời nực mà có 1 ngụm rong biển thì bá cháy bọ chét )
7. Trà sữa Koi: số dzách lun, Trà đào Phúc Long rất ổn
8. Trái cây tô : ngon nhất ở thủ đức, ngã 3 Võ Văn Ngân, nhưng hơi xa trung tâm
9. Chè hột gà: đậm chất người Hoa nhưng kén người ăn, ngon nhất ở chè cột điện, hơi khó tìm, hoặc bạn ra quận 5 là có nhiều quán chè tàu, ăn cũng rất ngon
10. Bánh tráng trộn, hủ tiếu Nam vang, bún mắm mình chưa thấy quán nào có sự khác biệt nên ko review
trên đây là thành ý của mình, mong những người bạn Hà Nội giúp đỡ mình nha xem tiếp
Bánh Su kem (Choux à la crème) ngon nhất Hà Nội
Cậu nào là tín đồ của bánh ngọt Pháp đặc biệt là Su kem thì cực recommend để thử nha Ngon kinh dị luôn á giá hơi cao một xíu nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo, khiến cho mình từ một đứa không khoái su kem lắm còn cảm thấy ngon vô cùng. Thấy trên page ghi là bánh Su kem ngon nhất thế giới cũng k quá lắm nhỉ ))
Trong hình là 6 chiếc bánh trang trí khác nhau nhưng là 3 vị cơ bản: socola, kem trứng, matcha matcha, socola đậm vị, thơm dã man. Chuẩn vị matcha nhật bổn chứ ko phải trà xanh taiwan đâu ạ. Mỗi chiếc to bằng lòng bàn tay
Một hộp như hình 6 chiếc 150k, mua lẻ từng chiếc 20-35k
Điểm cộng thêm là túi và hộp đi kèm, hay túi bọc từng chiếc bánh rất cute. Có dịch vụ ship tận nhà nữa nhé
Điểm trừ duy nhất là về giá cả, vẫn hơi đắt
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà có ai biết quanh khu vực Hà Nội chỗ nào có quán miến trộn ngon không ạ, ở Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Ai biết chỉ e với. E cảm ơn !!
Mong ad duyệt bài giúp ạ xem tiếp
Mn ơi cho em hỏi có ai biết đăng ký đi tour từ Hà Nội vào Đà Lạt k ạ? Đi tour có ưu điểm và hạn chế gì so với đi tự do ạ?
Mn cho em xin lời khuyên với ạ xem tiếp
Về đồ ăn : Quán phục vụ đồ Tây/Việt, có cả bar kiêm luôn coffe và bánh ngọt nữa. Beer thì ko có nhiều loại lắm ( ko có Tiger bạc + corona + chimay ) nhưng menu đồ uống pha chế thì khá là nhiều, cơ mà chưa thử qua.
Mình qua ăn 2 lần gồm có Khoai tây chiên + Salad H'Mong + Mỳ ý + Gà sốt chanh leo + kem. Đồ ăn best luôn, ngon và lạ miệng, trang trí ổn. Vì menu có ti tỉ món nên mọi người đến r cảm nhận sau, nhưng nhất định phải ăn món Pizza trứ danh của quán ( lúc mình đến thì anh bếp trưởng đi công tác :<, nhưng mấy món kia anh phó làm đều rất okkk ).
Về giá cả : Giá khá hợp lý, beer + đồ uống cũng ngang Tạ Hiện, còn đồ Âu thì rẻ hơn 30% so với mặt bằng chung các quán Âu ở Hà Nội mà chất lượng thì tương đương, không gian đẹp hơn. Nói chung là lần sau đi Sapa thì cứ auto quay lại quán ) xem tiếp
Mình chào mọi người
Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội có địa điểm nào như thế này không ạ. Bọn mình tìm địa điểm quay phim cổ, giống Tấm Cám.
Rất cảm ơn mọi người ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mong ad duyệt bài sớm cho e
500 anh em cho hỏi ngoài Lẩu Ếch Hoàng Hoa Thám ăn ngon thì còn lẩu Ếch ở đâu ngon bổ rẻ cho 2ng ăn mà có cả quẩy nhúng nước lâu ngon ở Hà Nội khu cầu giấy- đống đa thì càng tốt ạ. Ae biết địa chỉ nào cho em xin một vài địa chỉ tham khảoooo. Plzzzz
Thanks all xem tiếp
[Góc cần tìm] Ad duyệt bài giúp em với ạ
500 anh em cho em hỏi, có ai biết chốn nào ở Hà Nội bán bánh ngải Lạng Sơn ngon mà giá rẻ không ạ, chỉ em với tìm mãi không thấy ạ.
Vạn lần cám ơn xem tiếp
Nhiều khi buồn buồn lại chỉ thèm 1 cốc chè đỗ đen. Địa chỉ quen thuộc của Hà Nội chúng mình các bạn nhỉ xem tiếp
Nhà mình có Biết địa chỉ nào bán lẩu Khô ngon ở Hà Nội không ạ?
Chỉ giúp em nhé
Thank ads xem tiếp
Phở bát đá Maison , hồ Hoàng Cầu.
Hà Nội có hàng trăm thương hiệu phở khác nhau nhưng ít chỗ bán loại phở này. Mỗi thứ 1 tí, phù hợp với team thanh cảnh chứ không ngồn ngộn như phở Thìn hay phở Lý Quốc Sư. Vào đây ngồi sofa, điều hoà mát rượi cảm giác thằng nông dân là mình được thành quý tộc trong ít phút , mỗi tội là thời tiết nóng phát điên như này mà ăn bát phở lúc nào nước cũng nóng rẫy làm thằng tham ăn như mình tí bị bỏng lưỡi mấy lần cảm thấy ko hợp lắm.
Chốt lại với giá 145k/ bát thì e ra Khôi hói làm 3 bát hợp lý hơn xem tiếp
Cho mình hỏi là có xe nào đi từ Ninh Bình ra Mộc Châu không ạ. Nếu muốn đi tuyến Hà Nội - Ninh Bình - Mộc Châu thì nên đi như thế nào là ổn vậy ạ. Mình cảm ơn
xem tiếp
Em đặt vé Hà Nội-Quy Nhơn của Bamboo vào cuối tháng 3 này, gọi lên hãng thì hãng ko hoàn cho vì kêu chưa có chính sách, mà Hà Nội đang tâm dịch như thế này thì đi kiểu gì hả giời xem tiếp
Cuối tuần mình dự định đi Cát Bà. Các c cho t xin kinh nghiệm di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến Cát Bà được không ạ? Mình cảm ơn nha xem tiếp
Món Huế - Trần Thái Tông - Hà Nội.
Đây từng là nơi mình đánh giá là ngon nhất trong chuỗi Món Huế quanh Hà thành này. Đây cũng là quán tạo ấn tượng để mình thưởng thức các quán Món Huế khác, và mỗi lần ăn địa điểm khác Trần Thái Tông thì đều có đánh giá không thể ngon bằng Món Huế - Trần Thái Tông. Khiến bản thân thôi thúc, khi nào có dịp sẽ quay lại Trần Thái Tông thưởng thức lại. Đợt trở lại này khá là thất vọng. Món Huế không còn ngon như ngày nào nữa. Hôm ăn nước chấm món "Nem nướng cuốn bánh tráng" khá là đậm và mặn. Tương tự với món bánh cuốn tôm chua, tôm cũng rất mặn, miếng tôm cuối bị sạn. Đánh giá được mỗi món bùn bò Huế là ổn mỗi tội đang ăn lại có sợi chun, khiến khá là nản hệ thống Món Huế hiện nay. Cảm giác hệ thống Món Huế giờ như đuổi hết đầu bếp giỏi vậy. Sẽ rất lâu nữa Món Huế mới là điểm dừng chân. Chỉ còn lại hoài niệm về Món Huế ngày xưa. xem tiếp

Mọi người ơi cho em tầm này du lịch từ Nam ra Bắc có ai đi không ạ, cuối tuần sau nhóm mình định đi mà tình hình dịch như vậy không biết có nên không.
Tụi mình định đi cuối tuần tới sẽ đi từ Hà Nội và Hà Giang, có bạn nào mới đi về không ạ, cho em xin ít thông tin tình hình dịch ngoài đó với ạ.
Em cảm ơn xem tiếp

Cả nhà cho mình xin vài địa chỉ ăn hải sản/đồ biển nào ngon, tươi sạch ở Hà Nội với ạ có nhiều loại ốc, sò, bề bề các kiểu ấy
Mình định đi ăn dịp sinh nhật nên kiểu quán nào có chỗ ngồi trong nhà và bát đũa bàn ghế sáng sủa dễ nhìn chút ạ!
Chi phí dự kiến tầm 600k/2 người cho cả nhà dễ recommend ạ!!
Cảm ơn rất nhiềuuuu xem tiếp
[Góc hỏi han] Cả nhà cho mình hỏi có chỗ nào bán Dorayaki ngoài Aeon Long Biên ở Hà Nội ko ạ. Hoặc chỗ nào có ship cũng đc.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Mọi người trong đây có ai từng du lịch đến Bình Liêu, Quảng Ninh chưa ạ? Mình đi vào tầm giữa tháng 10 này thì đã có hoa lau chưa mọi người nhỉ?
Với cả ai có kinh nghiệm du lịch đến đây rồi thì share mình với, mình xuất phát từ Hà Nội ạ.
Cảm ơn mọi người

xem tiếp
Giờ cứ có dịp xuống Hà Nội là lại phải ghé vào ăn... xem tiếp
GÓC MÊ
Đối với mình, nói không ngoa Maison Marou là hàng bánh có Tiramisu ngon nhất Hà Nội.
Một chiếc bánh hoàn hảo và tròn vị!!!
Cảm nhận phần bánh mềm ẩm, tan trong miệng thơm vị càe mỗi khi ăn. Giữa các lớp bánh đều có phần choco chip giòn tan.
Lớp kem trứng bên trên ngon cực đỉnh luôn, thử 1 chìa kem đúng kiểu lịm tim, ngậy ngậy, béo béo. Sâu hơn bên trong là lớp kem scl.
Xúc 1 thìa bánh đầy đủ, cảm nhận từng tầng vị trong miệng, từ ngậy thơm của kem, đến đắng nhẹ và hơi chua chua của scl chip giòn tan thật sự hoàn hảo và tròn vị.
Bánh giá 150k/ chiếc hơi cao nhưng mình thấy thật sự xứng đáng . Ngồi viết mà vẫn thấy thèm. Thật sự 1 mình ăn hết được cả chiếc
Ăn bánh này Must try mọi người gọi Trà để cân bằng vị giác và đưa vị hơn. Không nên gọi Cacao a
Maison Marou Thợ Nhuộm
Kính hội xem tiếp
Hà Nội không chỉ níu chân du khách với những danh thắng nổi tiếng mà còn được biết đến là “thiên đường ẩm thực” khiến ai một lần thưởng thức cũng đều nhớ mãi.
Nằm lòng những món sau đây để không bỏ lỡ nếu có dịp đến Hà Nội nhé ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 ae cho hỏi quanh Hà Nội có chỗ nào bán trứng nướng không ạ, khu vực Hai Bà Trưng càng tốt ạ. xem tiếp
*GÓC TÌM KIẾM*
Mọi người ơi cho em hỏi là có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội bán "bánh bèo Nghệ An" (như dưới hình này) ngon không ạ?
Em ra đây học được gần 3 năm, có tìm kiếm nhiều lần mà vẫn thất bại, tìm được nơi bán thì lại không chuẩn vị ( vỏ bánh bị cứng, nước dùng k ngon,...)
Hà Nội rộng thế mà tìm đỏ mắt không thấy nơi bán món ăn quê hương ( đúng vị 70%) là cũng được rồi ạ huhu, hỏi bánh bèo thì mn toàn nhầm bánh bèo chén, bánh bèo lá
Nên em xin phép nhờ ad duyệt bài hộ em, mn ai biết chỗ thì chỉ em với, chứ em thèm quá huhu
Cảm ơn mn nhiều ạ xem tiếp
<Góc hỏi han> Có ai biết chỗ nào ăn tôm hùm đất ở Hà Nội ngon ko ạ? xem tiếp
Bánh cuốn Gia An - [Góc không thể chấp nhận được]
Địa chỉ: 111/8 Láng Hạ
Chả là nhà mình ở khu vực Hà Đông, cũng khá gần 1 cửa hàng bánh cuốn Gia An ở Nguyễn Lộc. Hôm chủ nhật vừa rồi, mình quyết định rủ CRUSH qua đây ăn vì mình biết Gia An là thương hiệu bánh cuốn lớn, mình tin tưởng vào chất lượng ở đây.
NHƯNG tầm 8h bước chân vào cửa hàng, bọn mình định gọi bánh cuốn nhân tôm thì bác nhân viên bảo: "Hôm nay nhà em hết bánh cuốn nhân, chỉ còn bánh cuốn chay do xưởng nhà em trục trặc nên k vận chuyển về." Mà CRUSH của mình lại thích ăn nhân tôm nên bọn mình bảo nhân viên liên lạc đến cơ sở khác. Bạn nhân viên ở đây khá nhiệt tình, lập tức gọi điện thoại đến cơ sở Láng Hạ và báo cáo lại bên đó còn bánh cuốn nhân tôm.
Chúng mình tiếp tục chuyển sang cơ sở Láng Hạ (chính là chỗ mình sẽ bắt review)
1. Về món ăn:
Chúng mình muốn order bánh cuốn nhân tôm nhưng bạn nhân viên đã thông báo: "Bên em chỉ còn nhân thịt không có nhân chay và nhân tôm." Lúc đó do đói quá nên bọn mình gọi 2 suất nhân thịt, đồ ăn kèm chả tôm và lạp xưởng. Và mình thấy thất vọng toàn tập về lựa chọn dẫn crush đến Gia An.
- Vỏ bánh: mình thấy vỏ bánh ăn rất nhão, không hề có vị thơm của gạo.
- Nước chấm: dù được đun nóng nhưng vị của nó thật đáng thất vọng. Nó lờ lợ, không hề có vị mắm.
- Nhân bánh thì có lèo tèo ít thịt với mộc nhĩ.
- Đồ ăn kèm: hành khô của cửa hàng mình không hề thấy vị hành, chả tôm không có vị tôm mà toàn bột. Đặc biệt, crush của mình ăn miếng lạp xưởng đầu tiên thì thấy vị hôi. Ngay lập tức, anh đấy nhả ra và yêu cầu đổi đĩa khác thì đĩa khác cũng không khá khẩm hơn là bao.
2. Về phục vụ: Chúng mình rất hài lòng về cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Các bạn nhiệt tình, chiều khách và đáp ứng các nhu cầu của chúng mình.
Mình phải nói rằng, nếu các bạn muốn nhận được sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo thì Gia An là sự lựa chọn tốt.
Thế nhưng, chất lượng sản phẩm khiến mình vô cùng băn khoăn về độ tươi của nguồn nguyên liệu. Chưa kể, theo bạn nhân viên nói, bánh của cửa hàng được vận chuyển từ xưởng chứ không phải tráng trực tiếp. Đành rằng là thế, nhưng nguồn nguyên liệu đầu vào có vẻ không tươi nên cảm giác thật ức chế.
Cả 2 đĩa bánh kèm chả tôm, lạp xưởng và ruốc tôm hết tổng cộng 90K mà mình cảm giác CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU. Trong khi tuần trước, mình ăn 1 đĩa bánh cuốn bản Mèo phố Chính Kinh, 30k đĩa nhiều bánh cuốn và chả. Dù không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất vẫn giống Bánh cuốn hơn "Bánh cuốn" Gia An.
Nói chung, mình thấy thất vọng vì lựa chọn và sự tin tưởng của mình. Nếu đi một mình, mình có thể cắn răng chịu đựng nhưng mình lại đi cùng vs Crush của mình nữa chứ :(((
Nhân tiện, mình muốn xin 500 anh em suggest mấy hàng bánh cuốn ngon ở Hà Nội vì Crush của mình là a big fan of Bánh cuốn Mình xin cảm ơn và hậu tạ. xem tiếp
-Chúng mình đặt phòng tại : homestay nhà gỗ thuy thảo
Giá phòng : 500k / đêm
Không làm mình thất vọng , phòng sạch sẽ , đẹp , và đầy đủ mọi tiện nghi ( điều hoà, quạt hơi nước, tủ đựng đồ, bình nóng lạnh)
Địa điểm chơi : bọn mình di chuyển bằng xe máy , giá thuê : 150k/24h và xăng tự túc mn nhé
•Bãi Biển Hồng Vàn : cách homestay mình ở 100m, sạch sẽ , biển xanh cát trắng như trong truyền thuyết tuy nhiên chắc bọn mình tới hơi sớm nên ko gặp ai
•Thị Trấn : Cũng không có gì quá đặc biệt ngoài đồ ăn , đồ lưu niệm và vài quán cafe , bạn nào hay ăn vặt thì có thể chọn ở gần thị trấn ạ
• Bãi Đá Cầu Mỵ : bọn mình đến lúc sáng , thuỷ triều chưa lên nên không được đẹp cho lắm , bạn nào muốn bọt trắng xoá sóng đánh dữ dội mình nghĩ nên đi buổi chiều
•Âu Cảng : cách bến đò ra Cô Tô con không xa chắc tầm 1km
•Cô Tô Con : bạn nào muốn ra Cô Tô Con mình khuyên nên đi sớm để đón nắng vào thời gian đẹp nhất nhé , giá vé ra Cô Tô con : 700k/ thuyền / tối đa 12 người, hôm ấy bọn mình có 9 người nên chia ra 80k / ngừoi / khứ hồi. Và tất nhiên vẻ đẹp thì không phải bàn ạ, một trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi các bạn đã tới Cô Tô nhé.
Vì chỗ ở siêu thoải mái nên bọn mình đã ở nhà ngủ rất nhiều Có lẽ đấy cũng là lí do mình sẽ quay lại Cô Tô một ngày gần nhất .
• Đồ ăn : mình nghĩ mình khá may mắn khi được chủ homstay mời ăn cùng gia đình , không những 1 mà tận 2 bữa tối , mình được ăn hầu hết các đặc sản ở Cô Tô và ăn theo cách ăn như người bản địa , tiếc là mình không có thời gian ở lại để được đi câu đồ biển , trải nghiệm nhiều hơn cùng mọi người, và vì thế nên mình không tốn nhiều tiền ăn , chỉ đi mua một số đồ ăn vặt lúc đói )))))
• Con người : Người dân ở Cô Tô siêu siêu siêu thân thiện , điển hình như bọn mình đi chụp ảnh , cũng dắt xe gọn gàng hộ bọn mình , hay là đi bộ ngoài đường cũng có ngừoi ngỏ ý định cho đi nhờ, đi uống cafe hay đi mua đồ ăn cũng đều được mọi người đối xử cực kì thân thiện và mình nghĩ tất cả ngừoi dân ở đây đều mến khách như thế .
•Điều mình ấn tượng nhất : An ninh ở Cô Tô
Các bạn tha hồ cắm chìa khoá xe và để mà không sợ mất luôn ạ .
Gía cả và dịch vụ cũng không quá hơn đắt so với Hà Nội đâu ạ tuy nhiên về chất lượng thì các bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi đến tránh trường hợp “không hợp khẩu vị” nhé.
Nhìn chung Cô Tô là một điểm du lịch đáng đến cho những tín đồ yêu sự thân thiện , an ninh , biển xanh và nắng vàng nhé.
Hi vọng những chia sẻ của mình vừa rồi giúp ích cho các bạn trong chuyến du lịch sắp tới nhé . Chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ ạ. xem tiếp
Không biết có anh chị em nào review về quán này chưa nhưng em xin giới thiệu một hàng hủ tíu ngon ở Cầu Giấy: Xuân hủ tíu.
Theo lời chú chủ quán bảo em thì địa chỉ là 101B3 Nghĩa Tân nhưng theo em thì các bác cứ đi vào Tô Hiệu nhỏ đến quán coffee Nhất Long 2 rẽ vào ngõ bên cạnh đi vào là tới nơi.
Quán mở từ 6h sáng đến 3h chiều.
Em thường ghé quán để ăn hủ tíu trộn vì em bị dị ứng với tôm nên mỳ vằn thắn em không ăn được,ngoài ra quán còn bán há cảo chiên các kiểu. À còn nữa là trà đá free,điều hoà mát lạnh ngồi thoải mái.
Em chưa có từng review đồ ăn nên không thể miêu tả kỹ hương vị của nó,em chỉ biết là ăn thấy ngon nên giới thiệu mn ghé quán thử.Có thể khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng em chắc một điều rằng đồ ăn không phải là thứ ấn tượng nhất ở đây.Cái em cho rằng ấn tượng nhất là phong cách phục vụ.
với khách,trò chuyện với khách rất tự nhiên.Mỗi lần đến quán đều mang lại cho em cảm giác cực kỳ thoải mái.Từ khi bắt đầu sống ở Hà Nội thì em chưa gặp được hàng quán nào mà phục vụ tốt đến vậy luôn á
Ngoài ra em còn bị ấn tượng đến quẩy của quán,là người thích ăn quẩy nên em thích quán cũng vì điểm này: quẩy không to,vàng đều và thơm,không kiểu quá giòn tan và cũng không quá dai,ăn rất vừa. Em nghe cô chú giới thiệu quẩy lấy từ hàng quẩy Trụ ở phố Mã Mây.
Đó là những gì em trải nghiệm được và em xin chia sẻ cho mn được biết,ghé qua ủng hộ cô chú
Suất trong ảnh là hủ tíu trộn 35k và quẩy 10k )) em ăn hơi nhiều quẩy,còn trà đá cô chưa kịp mang ra vì quán đang đông,quán chỉ có 2 cô chú thôi nên có chậm thì các bạn thông cảm hehe. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi cho em hỏi có quán chè Khúc Bạch nào ngon ạ
quán ở đâu trên địa bàn Hà Nội cũng được ạ )
em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] - All about "Lòng"-
Chuyện một cô gái ở Hà Nội bị "lòng" vật vào lúc 9h đêm.
Chuyện kể rằng đầu ngõ 445 Nguyễn Khang, có quán lòng bán tất tần tật thứ từ cháo lòng, bún lòng, cháo tim cật, bún đậu mắm tôm đến lẩu cháo "có lòng" và đặc biệt là dồi, lòng, dạ dày chần nguyên đĩa.
Ôi mẹ ơi, nếu không bị dọa ăn nhiều lòng quá là bị gout chắc mình sẽ tẩn thêm một suất "lòng nguyên đĩa" nữa.
Cảm giác xì xụp bên nồi lẩu cháo nghi ngút khói gọi thêm một đĩa lòng chần giòn giòn, sần sật với mắm tôm, thêm tý rượu cay nồng, pha một bát gia vị nhiều ớt rồi thưởng thức vào cái tiết trời đầu đông se se lạnh này thì mê man khỏi nói.
Quán ngay đầu ngõ, anh chị chủ thân thiện, chu đáo với nhiệt tình vô cùng. Quán nhỏ mà đông khách, từ các bô lão sành ăn quanh khu đến mấy bạn trẻ lỡ bữa vào ăn tạm bát cháo rồi đâm nghiền đến hội chị em bạn dì, trẻ già, trẻ nhỏ đi ăn mấy tăng rồi vẫn vào quất thêm đĩa lòng, nồi lẩu.
Nhấc mông dậy để đi với một cái bụng no kễnh vẫn nghe loáng thoáng khách cười nói với chị chủ: "Chị bán đây lâu chưa, sao em ở đây mà không biết có quán lòng ngon thế nhở"
Tham ăn quá nên em chỉ kịp chụp đĩa lòng chần, các bác thông cảm nha xem tiếp

Xin chào mọi người ạ. Ngày 21.3 em có lịch thi ngoài Hà Nội tại trường Đại Học Hà Nội. Nên 20.3 em sẽ ra Hà Nội với dự định đi thi và tham quan đến ngày 22.3 . Mong mọi người review cho em khách sạn và các địa điểm du lịch nên đi với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Danh sách các quán mà em biết:
Pasteur số 1 Ấu Triệu (có phục vụ đồ ăn Tây)
Furbrew Garden đằng sau chợ hoa (có phục vụ đồ ăn Tây)
Peachy Craft 87 Hàng Đào (có khoai tây chiên)
CraftBeer Pub 26 Hàng Buồm (có hamburger)
Ibiero đối diện ga Hà Nội (có đồ ăn việt)
Phủi Grill Bar số 7 Hồng Hà (có nướng & lẩu)
CCraft 45a Lương Ngọc Quyến (có đồ ăn tây)
Nhờ các bác update tiếp ạ! xem tiếp
Admin duyệt bài giúp mình với
Mình đang bầu bí mà thèm ăn cà ri gà quá
Các cao nhân biết chỗ nào Hà Nội bán cà ri gà ngon cho mình xin địa chỉ với
Mình cảm ơn xem tiếp
(Góc hỏi han) Bạn nào ở Hà Nội biết ở đâu bán món gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám này ko ạ? Nhìn trên báo rớt cả dãi món này. Mà chưa có dc bay zô Sài Gòn. Chèm chẹp thèm quá xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Các cao nhân cho em hỏi tại Hà Nội có quán lợn mẹt nào ngon mà nhận ship về tận nhà không ạh. Em định đặt 3 mẹt tiệc sinh nhật cho chồng.
Em xin chân thành cảm ơn! xem tiếp
PHỞ VÔ DANH
[Góc rì viu]
[Góc kể chuyện]
[Các cụ kể lại]
< Ko PR nên đừng ai nói mình pr>
[Bạn nào hay đi tàu nên ghé qua ăn]
<Cảm nhận cá nhân về món ăn tại quán xem kẽ câu chuyện các ông xe ôm, bà bán nước, cô bác ngồi ăn quán >
Cái bữa mình ở Nha Trang về, khoe ở Khách sạn 5 sao mà giá có 350k một ngày đêm, ai cũng bảo mình nói dóc tổ. Sự thật là cái "Khách sạn Năm Sao" đó lấy theo tên ông chủ là Năm Sao, chứ không phải vì nó có đẳng cấp 5 sao, vậy thôi !
Cũng như cái quán phở gà này, gọi nó là vô danh là bởi nó không có biển hiệu, chứ sau lưng nó, là cả một tích xưa dài dằng dặc.
Cổng ga B Hà Nội xưa có cái chợ chuyên bán gà. Bà con mua xong thường thuê vặt lông (bằng tay), sau đó thuê luộc.
Cái nhà chuyên luộc gà thuê ấy, nồi nước luộc lúc nào cũng sôi sùng sục, mỗi ngày dễ đến vài trăm con gà chui ra chui vào. Nước luộc vàng sánh, thơm nức mũi, cứ như "Cao Gà Cốt" ấy. Bà chủ đem đổ thì tiếc của, bèn nảy ra bán cái món Mỳ tôm nóng. Khách ăn chỉ tính tiền mỳ tôm, 500 đồng một gói Miliket giấy xi măng Sài Gòn chính hiệu, còn nước luộc gà chan thoải mái. Hành mùi cũng miễn phí luôn. Khách đông như trảy hội.
Chiều tối thì bà chủ vớt chân, đầu cánh,.. bán cho đám uống rượu. Hàng rổ xảo chân gà vịt ngan ngỗng,.. các loại, giá rẻ như cho. Khách ăn trải chiếu ngồi kín 2 bên vỉa hè. Về đêm có đám chị em massage bên đường ra góp vui, son phấn hở hang, càng náo nhiệt. Xôn xao một thủa Hà Nội cái điểm bán chân gà, chân ngỗng ban đêm này.
..............
Sáng nay vào đây ăn phở gà. Bát gà đùi giá 40k, nước dùng đậm, và thịt gà ngập bát. Quá nhiều thịt. Và là gà tươi. Ăn hết bát này, ông nào đang suy dinh dưỡng khéo chuyển sang gout.
Đáng để thưởng thức !
Thank ad,thank bạn đọc xem tiếp
500 ae cho em xin địa chỉ súp cua ngon ở Hà Nội đi ạ. Thèm mà tìm hoài k thấy xem tiếp
[Góc trở về tủi thơ]
Có ai biết còn chỗ nào bán kem này ở Hà Nội ko ạ? Ngày xưa nhà ngoại làm kem này suốt ngày đc ăn mà h hết rùiii, còn có cả nhân lạc nhân đậu xanh nữa xem tiếp
Ace có biết chỗ nào ăn Cút lộn xào me ngon ở Hà Nội không ạ? loanh quanh quận Hai bà trưng với gần Phạm Ngọc Thạch thì càng tốt.
Nhân tiện thì em nói không với Dũng Béo ngõ tự do nhé ạ
Cám ơn mọi người xem tiếp

Chào cả nhà!
Giữa tháng 4 em định đi du lịch Quy nhơn - Phú Yên.
Mọi người cho e hỏi là nên đặt lịch bay đi và về Hà Nội và lịch trình chuyến đi thuận tiện nhất cho em với. Em cảm ơn. xem tiếp
GÓC FEEDBACK (chê và gợi ý địa chỉ khác)
Đọc review của bạn trên hội về quán bún bò Huế ngã tư Nhổn, sáng nay hai vc dậy sớm ra ăn kẻo hết chỗ mà thấy thất vọng dã man.
Đành rằng người Huế nói rằng 99% bún bò Huế ở Hà Nội không phải bún bò Huế, nhưng xét trên phương diện "bún bò" thì mình cũng chỉ chấm quán này được 5 điểm là rộng rãi!
1. Nước dùng bị nhạt, trên bàn có để sẵn một lọ mắm nhưng khi nêm vào ăn lại thấy ngang ngang
2. Bún bị vụn, không gắp được phải lấy thìa múc như kiểu trẻ con ý ) . Để phục vụ nhanh nên quán làm theo kiểu trụng sẵn bún có khách là chỉ việc xếp đồ ăn rồi chan nước dùng. Có lẽ nguyên nhân là như vậy chăng?
3. Sú giò chưa ninh kỹ, ăn bị dai, giằng xé mãi mới cắn được
4. Miếng thịt lợn luộc (không rõ là chân giò hay mông) cho vào hơi vô nghĩa vì nó thái dọc thớ, nhạt và dai
5. Cái này quan trọng: rau sống ăn kèm bẩn ở đây là tự phục vụ lấy rau và nước, lúc cầm cái rổ đi ra ngoài lấy rau chồng mình cắp cái rổ không mang về và bảo: nhìn sợ lắm không dám ăn. Nhưng tính mình đi ăn bún không có rau sống không ăn được nên cố đấm ăn xôi ra lại lần nữa thì đúng thật: cảm giác rau không nhặt bằng tay mà cắt bằng dao cho nhanh, lá úa nát lẫn với lá xanh, bẹ chuối còn dính chùm chứng tỏ không ngâm rửa kỹ. Nói chung là không dám ăn thật!
6. Vì là quán bán lẫn cả bún ngan, miến ngan và bún bò (huế) nên cảm giác ăn ở đây nó không "Huế" chút nào. Nói chung cả hai vc mình ăn xong đều tặc lưỡi: không quay lại lần 2!
Chốt: với cái giá 25k mà để cho nhiều nhân vào trong như vậy với nhiều người là okie, cũng bõ nhưng với mình thà ăn ít mà chất còn hơn là cho nhiều thứ tổng hợp và nửa vời vào như vậy! Thôi ăn cho biết chứ tha thiết gì đâu..
Nhân đây mình giới thiệu quán bún bò (Huế) gần đó: căng tin nhà máy Z135 đối diện toà nhà Intracom Cầu Diễn (sát với Thế giới di động Cầu diễn ý). Có các giá 25,35 và 50. Bát như hình mình đính nhãn là 50k. Nước dùng đậm đà và ngọt, tuy chưa thơm mùi mắm lắm nhưng có thể sẽ hợp với người Bắc không quen ngửi mùi mắm nồng. Nhân bên trong bát mình gồm có: chân giò (không xương), đuôi bò, huyết, óc heo, thịt bò nạm, mọc. Rau sống rửa sạch, ngồi phòng điều hoà mát wifi đầy đủ, quán có măng ngâm và kiệu ngâm ngon. Điểm trừ ngay từ đầu mình nói đó là chưa thơm mùi mắm lắm.
Mà không đi xa tí thì lên Nguyễn Chí Thanh ăn (hình cuối) cũng được xem tiếp
[Góc hỏi han] Em dự định đi Hà Nội chơi, cho e hỏi như sau:
Các quán lẩu ngon rẻ ở Hà Nội ở các quận trung tâm vào buổi tối.
Các quán đặc trưng ở HN mà có mở vào buổi trưa.
Ở phố cổ thì có những quán nướng và lẩu nào ngon cũng như đồ ăn vặt, bar pub các thứ.
Em chỉ muốn ăn đồ Việt nam ạ!
Em xin cảm ơn! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị em cô chú bác dì cho em xin địa chỉ ăn hàu nướng ngon ở Hà Nội được k ạ? ( có chỗ ngồi ăn chứ k phải ship nhé) em chỉ cần quán ăn có hàu nướng ngon thôi. Nướng phomai. Nướng mỡ hành. Nướng các kiểu . Còn các món khác chỉ là phụ cũng được. Cảm ơn nghìn lần ạ!!! xem tiếp
Huế không buồn
Nhóm mình đi Huế vào dịp nghỉ Lễ 30/4 vừa rồi. Good option, không chen chúc, xô bồ như những điểm du lịch quốc dân mà vẫn cảm nhận được nét năng động, nhộn nhịp hiếm thấy của cố đô.
Vì nghỉ lễ, vé máy bay đắt nên nhóm mình chọn đi xe khách giường nằm chạy đêm. Vẫn khá hợp lý, vì chỉ cần không say xe, bạn ngủ 1 giấc sáng mai là đến nơi, không hề mệt mỏi, như chờ Vietjet delay chẳng hạn.
Nhà nghỉ nhóm mình đặt trên booking và recommend các bạn đến Huế nên thử To Vo hostel. Nhược điểm là nhà nghỉ hơi nhỏ, các phòng thường dùng vệ sinh chung, nhưng ưu điểm thì siêu nhiều. Khá gần trung tâm, Phong cách bày trí rất đẹp và lạ, chụp ảnh siêu đẹp, chủ và nhân viên nhiệt tình, vệ sinh sạch sẽ , có free bữa sáng với món pancake chuối khá thú vị.
Ngày 1 đi chơi các điểm thành phố, nhóm mình chọn taxi để di chuyển. Taxi Huế thân thiện vì quãng đường ngắn cũng chạy và tinh tiền đung như trên đồng hồ. 4 đứa đi taxi hết 20k từ nhà nghỉ ra đại nội. Ngon ơ.
Sáng ngày thứ nhất , 9h đến nhà nghỉ, vệ sinh, ăn sáng xong hơn 10h bắt đầu hành trình khám phá kinh thành Huế. Cố đô Huế nổi tiếng ở đại nội và các lăng tẩm. Khi đi tham quan các bạn nên thuê hướng dẫn viên hoặc đi ké nhóm có hướng dẫn viên. Vì tham quan các di tích lịch sử có người thuyết minh mới hiểu được hết các giá trị văn hóa, phong tục và dậy lại 1 thời lịch sử hào hùng của dân tộc. Khi mua vé tại đại nội, sẽ có cả vé combo đi đại nội và lăng tẩm, mặc dù các lăng cách đại nội vài km nhưng nếu mua vé combo tại đại nội sẽ rẻ hơn các bạn mua lẻ ở đại nội và các lăng nhé.
Đại nội rất rộng và nhiều góc chụp đẹp. Kiến trúc rất tinh xảo. Đi đến đâu nên check in ở đó luôn, đừng chờ khi quay về mới check in vì rất có thể bạn sẽ về đường khác , do đại nội quá rộng và nhiều lối đi.
Sau khi tham quan hết đại nội, nhóm mình bắt xe ra chợ Đông Ba gần đó để ăn vặt trước khi về nhà nghỉ tắm rửa. Đa dạng các món từ ven đường vào chợ, cổng chợ và phía bên trong chợ. Các bạn có thể thử Bún nghệ, cơm hến, nem lụi,thịt nướng, bánh bèo, bánh nậm, chè… giá bình dân.
Sau khi tắm rửa nhóm mình có ý định thuê xe đạp đi ăn và chơi quanh Huế nhưng không thành vì hết xe, chắc do ngày lễ. Mình nghi thuê xe đạp hợp lý, các bạn nên thử.
Ăn tối tại lẩu cua bà Chanh, nhân viên phục vụ hơi chậm nhưng được cái nước lẩu ngon, thịt cua ngọt và giá hợp lý. Lẩu cua thịt 8 người, 2 nồi, 4 con cua 1,2 kg, cộng thêm ít đồ vặt thanh toán hơn 1 triệu là khá tốt cho 1 bữa tối ngon miệng.
Sau khi ăn tối no bụng Các bạn có thể đi bộ tại cầu đi bộ bắc từ cầu Tràng tiền sang cầu Phú Xuân, cây cầu bắc qua sông nên có thể hóng trọn gió trời. Hoặc đi bộ phố Tây khá nhộn nhịp, đông vui.
Hết 1 ngày tại Huế cũng đã khá mệt rồi.
Ngày thứ 2 nhóm mình lên đường đi vườn quốc gia bạch mã sau đó chiều về biển Cảnh Dương cắm trại qua đêm. Vì nhóm toàn các bạn thích khám phá nên chọn cung này, hoạt động nhiều . Nhưng đi như vậy khá mệt nên nếu để sáng thứ 2 chơi tiếp ở thành phố Huế, sáng thứ 3 đi từ Cảnh Dương về vườn quốc gia bạch mã sẽ hợp lý hơn.
Nhóm mình thuê xe máy, chạy khoảng 50km là đến vườn quốc gia bạch mã. Vào mua vé để được giảm vé vào cổng các bạn cứ nói là sinh viên sẽ dc giảm 60k xuống 20k/ 1 người nha, vì họ không kiểm tra thẻ sv. Ngoài ra còn phải thuê xe ô tô đi từ chân lên đến km 17 để leo bộ khám phá. 1 xe 16 chỗ tối thiểu đi 12 người hết 800k cả đi cả về.
Vào vườn quốc gia có khá nhiều điểm để đi nhưng nhóm mình chỉ chọn đi 2 điểm là ngũ hồ và thác đỗ quyên. Có 2 đường để đi, 1 là con đường an toàn, 2 là con đường khám phá, theo lời hướng dẫn viên 1 đoàn người nước ngoài là “ adventure way”. Quả thực cũng adventure thật, có 1 vài đoạn đu dây leo qua suối hoặc leo cầu thang xuống vực hơi nguy hiểm 1 chút chút thôi, cũng đáng để thử. Qua các con suối khá mát, nước trong veo, bạn nào thích có thể mang thêm quần áo để tắm suối, đảm bảo thư giãn sau 1 buổi vận động nhiều như vậy. Tại km 17 đường ô tô chạy có nhà hàng đỗ quyên có thể ăn trưa, nhưng nhóm mình đã tự chuẩn bị món bánh mì thịt ốp bô truyền thống cùng 1 chút bánh bột lọc mua dọc đường quốc lộ. Vậy là đảm bảo cho 1 bữa trưa đủ năng lượng .
Rời vườn quốc gia vào lúc 4h chiều, nhóm mình lên đường về biển Cảnh Dương. Trên đường đi qua đoạn đường Chân Mây tại Phước Lộc có phong cảnh khá hữu tinh, nên thơ, 1 bên là biển lúa vàng ươm, ao hồ nước xanh rì cùng núi non hùng vĩ.
Các bạn có thể đi bãi biển Tân Cảnh Dương, bãi Cảnh Dương, biển Chân Mây, các điểm này khá gần nhau. Nhóm mình chọn Tân Cảnh Dương vì tại đây có dịch vụ cho thuê lều trại, ăn tối bbq trên bãi biển.
Dịch vụ là combo: thuê lều, trại ngủ qua đêm, ăn tối tự phục vụ bbq trên bãi biển + ăn sáng vào hôm sau giá 195k/ người. Đồ nướng để tự phục vụ bbq bao gồm tôm sú, cánh gà, sườn, cơm chiên hải sản, khoai tây chiên. Đồ ăn cũng tạm, chủ yếu là không khí ăn tối tại bãi biển. Các bạn có thể chọn mua đồ ăn ở ngoài và thuê bếp, bàn ghế, bát đũa tại nhà hàng. Tắm rửa, vệ sinh có khu sinh hoạt chung. Tối ngủ tại bãi biển không khí rất trong lành, gió biển mát , không có muỗi , duy chỉ có cát lẫn trên bạt ngủ là nhiều thôi. CÁC BẠN Liên hệ FB cẢNH Dương Beach Camp sẽ có hết thông tin nha.
Ngủ tại bãi biển và sáng hôm sau dậy đón binh minh từ sớm, vì qua 6h là nắng đã rất chói chang. Ăn sáng luôn tại nhà hàng. Sau đó nhóm mình lại chạy xe máy về thành phố Huế. Trả xe máy tính 1,5 ngày và 120k/ngày, thuê luôn tại nhà nghỉ. Có cả dịch vụ sửa chữa xe máy miễn phí khi đi đường tại nội thành nha.
Chiều hôm đó 6h là lên xe khách về Hà nội, nhóm mình lại tranh thủ đi ăn vài chỗ tại Huế. Ăn trưa các món hải sản tại nhà hàng Kim trên đường Nguyễn Công Trứ cũng khá ổn, giá hợp lý.
Buổi chiều tại Huế các bạn có thể thăm thú chùa Thiên Mụ, trường quốc học Huế, 1 vài lăng tẩm.
Lên xe về Hà Nội lúc 6h, 8h sẽ đc nghỉ ăn tối ở Quảng Trị. Nằm ngủ 1 giấc ngon ơ sáng mai 6h dậy là đến Hn và không còn cảm thấy mệt sau chuyến đi dài. Tổng chi phí :Nhóm mình 8 người đi 3 ngày 4 đêm hết 2,3 tr/người. Hợp lý cho 1 chuyến du lịch giá rẻ!
Duy chỉ còn tiếc nuối 1 chút vì chưa đi được nhiều điểm, vẫn còn chưa đi phá Tam Giang ngắm hoàng hôn, chưa đi hồ Thủy Tiên, đồi Thiên An, chưa ngắm Huế trên đồi Vọng Cảnh….
Huế vẫn còn khá nhiều điểm đến để các bạn khám phá , thưởng thức xứ Huế mộng mơ và con người thân thiện, binh dị. xem tiếp
(Góc siêu ngon miệng)
Với 1 đứa có tâm hồn ăn uống như mình được con bạn mời vào nhóm cứ như kiểu cá gặp nước ạ
Hôm nay mình sẽ reviewer tại Botanica Restaurant Giảng võ. Ban đầu mình định vào cơ sở tại Hào nam mặt đường to đẹp hơn nhưng tiếc là hum ý quán nghỉ nên lại vòng ra Giảng võ, điểm trừ là hơi khó tìm đường, lối vào D4 lại ở bên hông của khách sạn Hà Nội, rẽ trái 1 đoạn là tới, đối diện trường mầm non hoa sen chứ không vào mặt đường GIảng võ như các tòa khác, Quán tuy nhỏ, nhân viên phục vụ ít nhưng tư vấn khá nhiêt tình và có chút gì đó sang sang như ở các nhà hàng lớn ý ạ khách đến khách đi đều ra mở cửa chào hỏi nhiệt tình và lịch sự cực kì .
- Đồ ăn: Các món trình bày đẹp, gọn gàng đúng phong cách Tây chất lượng món ăn (hương vị, màu sắc, trình bày) xứng đáng với giá tiền.Menu khá đa dạng, mình gọi beefsteak thăn lưng Bò mỹ đặc biệt 180gr giá 146k và 1 thăn bò úc đặc biệt 160gr giá 166k. Phải nói là tuyệt nhất trong những chỗ mình từng ăn, siêu ngon và chuẩn độ chín, thịt mềm, ngọt, mọng nước sốt rất đậm đà.Có Sốt tiêu mặn sốt nấm và phomai những cá nhân mình thấy sốt tiêu ăn hay nhất. Bò úc e nhân viên có giới thiệu là hảo hạng hơn nhưng mình thấy bò mỹ mềm và dễ ăn hơn mặc dù giá rẻ hơn.Có 3 loại khoai đc chọn để ăn kèm là khoai nghiền, chiên hoặc khoai tây bi. Mình thì thích khoai bi hơn vì vị lạ và k bị ngấy. Trong các món salad thì có salad kiểu thái khá ngon, sốt chua chua cay cay ngọt ngọt, và có khá nhiều thịt bò nữa . Bánh mì quán tự làm hơi bé nhưng thơm, giòn .Nói chung hường vị Tây chuẩn vừa ngon giá cả lại hợp lí rất đáng để thử ạ xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi ở đâu Hà Nội có bán món trứng nướng này với ạ?
Ảnh lượm nhặt của một bạn trên facebook ). xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh em cho hỏi Hà Nội chỗ nào ăn Beef Steak ngon mà giá phải chăng nhỉ? Cảm ơn anh em. xem tiếp
Uống cà phê Bắc Cực ngay trong lòng Hà Nội, quán cà phê mới checkin siêu hot!!!! mới của giới trẻ Hà Nội xem tiếp
Có ai thưởng thức trà chiều Music Box tại khách sạn Hotel De l'Opera 29 Tràng Tiền - Hà Nội chưa thấy review khá ổn đồ ăn nhiều lại còn hình như đang giảm giá còn tầm hơn 400k cho 2 người , lại còn được thoải mái uống trà nữa ???
Địa chỉ : Quầy Bar La Fee Verte tại khách sạn De l'Opera - 29 Tràng Tiền
Từ 13h-17h hàng ngày xem tiếp
Có anh chị nào biết ở Hà Nội có quán nào bán bánh bèo Quảng Bình như này không ạ xem tiếp
Mình ở miền tây lần đầu tiên cbi đi Hà Nội vào 22.12 và tìm 1 nhà nghỉ giá bình dân thôi, phòng riêng cho 2 người nha trong khu phố cổ để tiện đi lại tham quan. Ai biết chỉ giúp với. Tks. Và chỉ mình các địa chỉ tham quan và ăn uống trong ngày 22 và 23 với nha. Tks. xem tiếp
[Cần tư vấn]




Mình định đi Hà Nội - Ba Vì bằng xe máy ngắm hoa dã quỳ, có thể đi được ngày thường để tránh thất thủ.
Anh chị em tư vấn mình nên đi ngày nào (sáng đi tối về) và đến chỗ như trong ảnh (đường xe máy đi được, bên đường là hoa) thì phải đi lộ trình ra sao.
Câu hỏi phụ: Trong quần thể vườn quốc gia Ba Vì thì dịp này đến đâu là vui nhất? Có rừng mà có các con thú, bò sát nữa thì càng tốt )
Ok đã hỏi xong, rất mong nhận được sự tư vấn của anh chị em. Mình cảm ơn rất nhiều ạ. xem tiếp
Cho mình hỏi quán cafe có sân chơi hoặc bãi cỏ cho trẻ em ở Hà Nội ạ. Ưu tiên quanh ngã 4 sở,Ba Đình,Đống Đa,Thanh Xuân xem tiếp
Thịt nướng hồ Triều Khúc
Mọi người đã ai thử chưa ạ. Mình thì hay ăn ở đây, thẩm trc rồi mới review cho mọi người. Thực ra mấy quán xiên thì nhiều, nhưng xiên ở đây rán qua trước rồi, khi mình gọi thì nướng lại trên bếp than ( thực sự cảm thấy đỡ dầu mỡ hơn )
Nhưng đây mới là phần quan trọng. Thịt xiên nướng 3k/xien mình đánh chục xiên vẫn thòm thèm. Vì xiên bé thui, ướp vừa ăn có mỡ xiên kèm cùng thịt ( mình là đứa không ăn được mỡ ) nhưng xiên ở đây ăn bon mồm lắm, nói chung là không biết tả kiểu gì. Có dưa góp ăn cùng thịt và xiên nhé. Có cả bánh mì thịt xiên nữa.
thời tiết Hà Nội thế này, tội gì mà tối k lôi nhau đi thử vài xiên nhỉ. Còn mình k bàn về mức độ vsinh an toàn thực phẩm nhé vì khuất mắt trong coi thôi ạ
P/s: quên nó rằng ĐÂY LÀ HÀNG THỨ HAI TỪ NGOÀI ĐI VÀO MỌI NGƯỜI Ạ xem tiếp
< Review du lịch Ninh Bình 1 ngày - vẻ đẹp núi non hùng vĩ bất tận >
Chi tiết nhất:
* Phương tiện di chuyển: mình di chuyển từ HN - Hoa Lư bằng oto mất 1 tiếng, sau đó thuê xe máy và bắt đầu hành trình. Một loạt các danh lam nổi tiếng ở NB như Hang Múa - Tràng An - Tuyệt Tình Cốc - Cố Đô Hoa Lư - Tam Cốc - Bái Đính đều nằm dọc 1 tuyến đường, nên mình xuống xe tại Cổng làng Ninh Thắng và thuê xe máy tại đây luôn ( mọi người nên search sdt cho thuê xe máy tại nhà trc, yêu cầu giao xe và làm hợp đồng thuê ngay tại cổng làng để tránh di chuyển nhiều )
* Lịch trình: Theo kế hoạch là xuất phát tại Ninh Thắng, đi thẳng 1 mạch đến Bái Đính rồi mới quay lại Tràng An sau đó là Hang Múa, tốt nhất mọi người nên đi Tràng An cổ, vì Tràng An mới thật sự rất rất đông, nếu đi trong 1 ngày chỉ tối đa dc 3 địa điểm thôi ạ.
Vì bị nhỡ xe mất 1 tiếng, thêm 30p chờ xe, đi đường vòng xa hơn 15p và hết xăng mất 30p nữa, thì bọn mình đã vỡ kế hoạch, cuối cùng chỉ đi được Bái Đính và Hang Múa, mọi người nên đổ xăng ngay sau khi nhận xe máy, google đường tắt nhất để tiết kiệm thời gian nhé. ( Nên đi đường làng)
* Chi phí:
- Oto: Vì đi limousine nên vé xe là 150k/lượt, nếu đi xe thường chỉ 70k thôi ạ, nhưng xe thường đi sẽ mất tầm hơn 2 tiếng.
- Xe máy: 100k/xe sẵn 1 lít xăng r, bơm thêm 50k xăng là đi tẹt cả ngày luôn
- Bái Đính: gửi xe 15k, xe điện 60k/2 chiều
- Hang Múa: vé 100k/ người, đi xe vào tận nơi thì k mất phí gửi nhé mn, vì không biết nên mình gửi từ ngoài đi bộ vào tự dưng mất 15k tiền gửi xe
- Ăn uống: rảnh quá nên ăn tận 3 bữa: phở 45k, cơm rang 40k, 1 con vịt quay 130k/3 người ăn. Tính ra ăn ở Ninh Bình quá rẻ, nhưng mọi người k nên ăn phở, thà ăn mì tôm còn hơn, thề.
Tổng chi phí mình đi chỉ hết 800k đã rất xả láng rồi, nếu tiết kiệm thì chỉ hết tầm 500k/ngày thôi quá nên đi luôn
* Nên:
- chuẩn bị 2 bộ quần áo: 1 bộ đi lễ chùa 1 bộ để chụp ảnh ( có chỗ thay đồ)
- Mua nón, thật sự lên Hang Múa mà không chụp nón là trừ 5 điểm luôn
- Đi vào thứ 2 hoặc thứ 3, t7 chủ nhật rất đông
- Khi mua vé xe điện ở Bái Đính thì nên mua luôn vé khứ hồi, chiều đi thì không sao, chiều về rất rất đông nên phải xếp hàng mất 15-20p
* Thật ra nếu mọi người k ưu tiên lễ chùa, chỉ đi chơi thì nên theo lịch trình này: Hà Nội (5h20) - Cổng làng Ninh Thắng (6h30) nhận xe, ăn sáng - Hang Múa (7h10-10h)- Am Tiên Tuyệt Tình Cốc (10h20-11h40) - ăn trưa - Tràng An cổ (12h30-3h) - Bái Đính (3h30-5h45) sau đó quay lại Ninh Thắng trả xe (6h15) rồi ngồi ăn uống nghỉ ngơi sau đó 7h lên xe về lại Hà Nội.
Hết 1 ngày với non nước Ninh Bình, về rồi lại muốn đi tiếp
xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ quán Bánh Đa Trộn nào ngon ở Hà Nội với ạ. Tự nhiên thèm bánh đa trộn quá mà ko bjk ở đâu ngon . xem tiếp
[GÓC KHEN] [CƠM GÀ XỐI MỠ LINH ĐÀM]
Địa Chỉ: Lô 1, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Đối Diện Khách Sạn Mường Thanh
Chả là hôm nọ cả nhà mình có lên Thành Phố Lạng Sơn chơi (Bố Mẹ mình làm ăn trên đó) lúc về tới Hà Nội, đi qua khu Linh Đàm, tình cờ thấy quán Cơm gà xối mỡ này ở bên đường, nó gần như 1 cái Booth nhỏ xinh thôi, nằm ngay mặt đường Linh Đàm, chỗ để xe cũng khá rộng rãi.
Điểm cộng đầu tiên phải nói là cô chú bán hàng siêu niềm nở, chú đầu bếp là người Sài Gòn luôn. Chú kể là gia vị nêm nếm y hệt quán bán trong Sài Gòn, bỏ mỗi vị cay, ban đầu mở cũng sợ không hợp khẩu vị ngoài Bắc nhưng sau nhận đường nhiều phản hồi Khách Hàng cũng rất thích nên cô chú lại càng quyết tâm. Bonus thêm là chú đang xin phép tòa nhà (chỗ chú ấy bán hàng) để vẽ cái Chợ Bến Thành lên tường cho Khách có không gian Checkin, Chụp Choẹt nữa.
Về quan điểm cá nhân của mình thì Gà chiên ở đây ngập dầu nên bên vỏ ngoài giòn thơm, bên trong thịt gà vẫn còn độ mềm và ẩm, ko bị quá khô cứng. Cơm thì SIÊU NHIỀU, mình con gái chỉ ăn hết có ½, dù cơm chiên trứng thơm lừng, vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong thì mềm, ngon lắm nhưng do quá no nên có ngon thì mình cũng không thể tải thêm nổi
Ăn kèm thì có chút rau sống, 1 lát cà chua và 1 bát canh rau như hình, rau sống, cà chua không phải sở trường nên mạn phép không Comment, còn bát canh rau kia thì đúng Chất lượng, ngon, ngọt Nước uống thì nhà mình gọi 3 cốc: 1 trà đá, 1 dứa ép và 1 nước gì mà màu cũng y hệt như nước dứa, mình quên mất tên rùi Về cơ bản thì cũng không thể quá mong đợi vào các loại đồ uống của 1 quán ăn, cơ mà cái chai vừa xinh vừa hịn, đến trà đá cũng để vào cốc cắm ống hút thì thích hợp cho chuyện sống ảo của chị em mình : ))
8/10 (Trừ 1 điểm vì quá xa :(( không thể ăn thường xuyên được, chỉ có các anh chị em bên Khu Vực Linh Đàm thì nhất định nên qua thử! 1 Điểm nữa vì NHIỀU CƠM QUÁ ĂN DỄ BÉO ) xem tiếp
[Góc ăn dạo]
Phở cuốn Hương Mai - Số 23 Nguyễn Thị Định - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
Sau 3 tiếng xem Endgame khóc lóc các thứ thì em và nhỏ bạn thấy đuối sức. Chợt nhớ ra hôm trước thấy bài review nào đó nói phở cuốn quán này ngon bèn nhấc mông đi ăn thử.
1, Cảm quan lúc đầu: Quán có vẻ sạch sẽ, bày trí khá Việt Nam. Nhân viên mau lẹ. Tuy nhiên các bạn có vẻ không nhớ thứ tự khách đến trước đến sau lắm, chắc tại khách cũng đông nên em và bạn em ngồi khá lâu mà chưa có đồ ăn, 1 nhóm khác đến sau bọn em tầm 4,5 phút mà có đồ ăn trước?
1, Về phở cuốn:
Em không ưng lắm tại vì phở cuốn là được cuốn sẵn rồi bỏ lò vi sóng để làm nóng. Rau xà lách trong đó cũng hơi héo, chắc do phở cuốn từ sáng. Nhưng không mất vị lắm, thịt đậm đà và mềm. Ăn cũng tạm được.
Chấm điểm: 6/10
2, Về phở chiên phồng:
Mười mấy năm ở HN mà lần đầu em ăn luôn Giòn bên ngoài, bên trong bánh phở mềm. Món này em và bạn đều thích hơn phở cuốn. Cơ mà em thấy rau hơi nhạt hoặc có thể nói hơi sường sượng, chín không kỹ lắm. Hay cái này phải ăn tái nhỉ? Không mùi vị lắm. Hành tây chưa ngấm gia vị Được cái thịt bò ổn dù vài miếng hơi dai dai sao ý
Điểm: 7/10
3, Nước chấm: bình thường, không đặc sắc lắm, su hào hơi ngai ngái. Chắc do hên xui mà bát em không có một tý cà rốt nào luôn )) Điểm: 6/10
*Đánh giá chung: Quán tạm. Tuy nhiên em không định quay lại.
P/s: Hình của em là bọn em đói nên ăn hết phở cuốn, ăn sang phở chiên phồng rồi mới nổi máu review. Hình thật cũng giống hình mạng bên cạnh lắm. Được cái gọi mỗi 2 món mà ăn cũng chắc bụng phết.
Tổng thiệt hại: 1 phở chiên phồng, 1 phở cuốn (10 cái), 2 trà đá tốn 130k/ 2 người.
Liệu có phải do bọn em khó tính không nhỉ? Mọi người có hứng thì thử xem tại có khi tại khẩu vị bọn em không hợp. Thấy không đến mức như người ta review ý nên hơi thất vọng nhẹ ạ ))) Cảm ơn mọi người đã đọc Mong ad duyệt bài ạ.
Edit: Nước chấm đu đủ nhé )) Xin lỗi mọi người tại sự nhầm lẫn dở hơi này )) xem tiếp
[Góc khá khen]
Gà rán popeyes nhá cả nhà.
Chả là em đi mua đồ ăn hơi muộn nên quán em mua hết đồ rồi. Nghĩ đến hôm nay popeyes mua 1 tặng 1 nên đánh liều gọi thử xem thế nào.
Lúc em gọi là 9h27 rồi. Bình thường như kfc là chỉ nhận ship tới 9h tối thôi nên cũng liều mạng gọi thử xem có được không, không được thì đi tìm chỗ khác. Ai ngờ giờ ấy rồi vẫn nhận ship. Em gọi 2 miếng gà và 1 nước, được tặng 2 miếng. Nếu là gà thường thì hôm nay mua sẽ tính giá 18k/miếng (áp dụng khi gọi 2-3 miếng gà và 1 nước để được tặng 2-3 miếng gà). Em gọi cả 4 miếng đều là gà tắm nước mắm nên mỗi miếng thêm 8k nữa. Tổng thiệt hại hết 123k. Lúc đầu về tính không hiểu sao hết tận 123k, chẳng nhẽ tiền ship cao nhất trời thế. Hai chị em cũng nghĩ bảo thôi đành vì mình ăn muộn. Nhưng lúc sau mới nhớ ra là mỗi miếng thêm 8k và tính lại thì như vậy là không mất phí ship.
Về gà thì trước giờ em ăn ở popeyes rất nhiều lần, thường là đi ăn ở popeyes bờ hồ vì biết đến popeyes là ở đấy và thái độ phục vụ của popeyes ở đấy theo em là rất tốt. Thực ra em hay đi ăn các cửa hàng đồ ăn nhanh hay đồ uống trên bờ hồ vì ở đấy đông khách nước ngoài, nhân viên thường có thái độ tốt hơn các chỗ khác còn nếu mà thái độ ở đấy đã không tốt thì em gạch tên quán đấy luôn chứ đừng nói là đến cơ sở khác. Nhưng lâu rồi cũng không lên đấy nữa vì phát hiện ra popeyes ở giảng võ gần nhà hơn, nhưng popeyes ở giảng võ thì thái độ nhân viên và chất lượng đồ ăn vệ sinh các thứ e k đánh giá cao bằng ở bờ hồ.
Hôm nay gọi ship về là lần đầu nhưng gà vẫn nóng (dù em còn về nhà sau anh ship khoảng 15', chị em là người ra nhận gà). Chất lượng gà ở popeyes thì em khẳng định luôn là em thấy gà ngon hơn kfc và lotteria dù là gà ở những quán thế này đều là gà công nghiệp, về chất lượng dinh dưỡng thì em không bàn nhá nhưng popeyes lại ít cửa hàng nên đi đứng không tiện lắm vì thế khi nào muốn ăn thì vẫn đi kfc với lotteria nhiều hơn vì nó tiện hơn
Em ăn popeyes từ ngày popeyes còn khá mới ở Hà Nội, khi mà chỉ có mỗi loại gà cay với không cay như kfc với lotteria đến nay. Từ đó đến nay chất lượng thịt gà của popeyes vẫn rất ổn. Có mỗi cái là nhiều khi trong cacs đợt khuyến mãi các bạn nhân viên hơi khó tính và không cho chọn miếng như ở kfc với lotteria. Và theo cảm nhận của riêng em thì gà tắm nước mắm là loại ngon nhất và đây cũng là loại gà biến thể đầu tiên của popeyes (xin phép em được gọi thế vì em không biết nên gọi thế nào cho hợp lý). Thi thoảng popeyes còn có cho ra những loại như kiểu gà sốt xoài, gà washabi,... Em khẳng định là em thử hết các loại khác của popeyes từ trước đến nay rồi trừ cái loại washabi vì em không ăn được cay cay nồng nồng của washabi nên không thử nhưng mà em thấy ngon nhất là loại tắm nước mắm này. Vị gà thơm, vỏ giòn thấm đẫm nước mắm rất thơm và đặc biệt là rất Việt Nam Còn các vị khác em thường chỉ ăn một lần rồi thôi... thường không để lại ấn tượng trong lòng nhiều... Và cũng nói luôn là dù đây là loại đầu tiên được cho ra mắt của popeyes nhưng đã được cho quay trở lại 2 hay 3 lần gì đấy rồi ạ còn các vị khác thì... một đi không trở lại nên các bạn cũng tự cảm nhận được nó được ủng hộ thế nào để có thể quay trở lại nhiều lần như thế mà các vị khác thì không. Popeyes cũng từng tham khảo ý kiến khách hàng về việc cho các món biến thể này quay trở lại và đây là loại được yêu thích nhất.
Tốc độ ship: nhìn hình thì mọi người thấy em gọi đồ lúc 21:27 bạn nhận order bảo sẽ mất khoảng 30' để giao đồ và 21:50 thì anh ship đến đường nhà em rồi nhưng không tìm được ngõ nên gọi hỏi rồi. Tốc độ theo em là cũng khá nhanh vì em gọi đồ của kfc toàn phải đợi lâu đến quá giờ hẹn rồi phải gọi lại cho tổng đài đòi đồ thôi.
Điểm trừ:
- tổng đài gọi mất 1k/phút chứ không phải tổng đài free như kfc hay lotteria bạn tổng đài viên là người miền Nam và nói tốc độ khá nhanh, lúc đầu em còn không nghe rõ bạn ấy nói gì cơ nhưng được cái mấy bạn miền Nam thì giọng nhẹ nhàng và rất dịu dành từ tốn, em là con gái mà em còn thấy thích nghe nữa là...
- tiền nước bình thường của popeyes là 19k và được refill free tại cửa hàng nhưng gọi đồ về thì lại chỉ được 1 chai 390ml thì cũng thấy hơi đắt vì 15k ra ngoài mua đk 1 chai 1,5l xừ rồi. Nhưng nếu mà ra quán ăn thì 19k refill thoải mái ngồi từ sáng tới tối thì cũng... đấy ạ ngày trước em cũng từng một thời như thế
Em đã ggmap thử thì nhà em cách popeyes 2.8km nên cũng không biết là cách xa quá 3km thì có tính phí ship hay không nhưng nếu thích gà rán mà có hương vị Việt tí chút thì thứ 4 cứ gọi popeyes ăn cũng được ạ.
P/s: ảnh em chụp hơi xấu mọi người thông cảm. xem tiếp
Anh, chị nào biết ở Hà Nội có quán Bánh Canh hẹ như hình này không ag. Mách dùm em với. Em cảm ơn, cảm ơn! xem tiếp
[Góc thắc mắc]
Vô nhóm đã lâu rồi mà toàn thấy bài review đồ ăn ở Hà Nội không ak. Team Sài Gòn đâu hết rồi nhỉ. Sao mình ít thấy bài review vậy. xem tiếp
Review cho ae nghiện phở
Là team sống về đêm toàn 3-5h sáng mới bán hàng về
Phở đêm tại Hà Nội thì ko có mấy nhưng từ lần đầu vào quán này thì nghiện luôn !
Cá nhân em thì phở đây khá ngon , đặc sản 3 loại chính : sốt vang , phở gà , phở bắp lõi , gầu và nạm hay tái không thích ăn mấy nên mình đến đây ăn 3 loại trên
Sốt vang gân giòn dẻo là ngon nhất
Phở gà dùng gà mái già giòn sần sật sướng mồm lắm
Phở bắp lõi thì cũng ngon giòn giòn mềm mại ko khô và cứng
Giá 40k/bát khá ưng ko rẻ ko đắt nhưng nhiều thịt đối với mình khá ổn
Địa chỉ : trên phở thật khoảng mấy chục mét 48 Trần Nhật Duật cả nhà nhé !
Đánh giá : ngon hơn phở gánh và phở thật 1 chút , không phải đợi và xếp hàng lâu như phở gánh hàng chiếu đói mà đợi lâu dễ bẩn tính tí haha
Thời gian mở từ 7h tối đến 5h hay 6h sáng hôm sau !
Kính gửi cả nhà cho ý kiến ạ ! xem tiếp
Buổi sáng lang thang ngắm phố, xem cảnh chợ quê nhộn nhịp của Hà Nội, đi thăm quan 1 vòng các địa điểm du lịch của Hà Nội, buổi chiều đạp vịt trên hồ Trúc Bạch- cùng ăn kem và dắt tay dạo phố ngắm hoàng hôn trên hồ Tây Thơ mộng- tự tay nấu cho nhau những món ngon tại homestay rồi buổi tối tay trong tay khám phá chợ đêm phố cổ, hồ hoàn kiếm... vậy là trọn 1 ngày ý nghĩa bên người thương, đủ lãng mạn, đủ mộng mơ!
*** giá yêu thương chỉ từ 350k/đêm- phòng đôi dành cho 2 người.
*** Bạn có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, từ 6tr/tháng.
Nhanh tay đặt phòng- trải nghiệm : 0933162992 xem tiếp
[hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa ngoc Trung Yên có món này nhưng nghỉ hơn chục năm rồi, h không biết ăn ở chỗ nào! xem tiếp
Các chế cho mình xin đchi hoặc fb mấy chị bán chè khúc bạch ngon tại Hà Nội với ạ xem tiếp
[ Góc xin xỏ]
Các bạn có ai biết ở Hà Nội có địa chỉ nào bán bánh tẻ ngon mách tớ với ạ. Tớ cần mua vì có đứa em nó thích ăn quá. Mình cảm ơn nhiều
xem tiếp
-
Em chuẩn bị đi 1 chuyến Hà Nội - Sapa - Ninh Bình . Ai đã từng đi cho e lịch trình hoặc kinh nghiệm được ko ạ .
E xin cảm ơn xem tiếp
[GÓC GỢI Ý CHO CHIỀU MÙA ĐÔNG BUỐT TYM]
Không biết có mem nào khác biết khu này ở ngõ 36 Vũ Ngọc Phan không. Đây chắc là khu tổ hợp ăn uống vui chơi xịn nhất Hà Nội ))
Ở đây có quán Miến, Bánh đa nước/trộn (không có bún phở đâu ạ) Michelin (ngy em đặt tên ) vì 1 bát có 25k, nóng hổi. Chiều chiều tầm 2r 3h ra đây làm bát cho ấm bụng. Quán này em ăn hơn 1 năm rồi, hai vợ chồng làm với nhau, đến tầm 5-6h là đông nhất vì cơ quan tan tầm, 7h tối là hết rồi, cơ hội thưởng thức 50-50. Em thấy bánh đa trộn/ nước, miến nước/ trộn đều ngon hết
Trong ảnh em chụp minh hoạ thôi chớ em đợi mua chè ngy em ăn gần hết rồi )
Bên cạnh đó là quán chè nhà làm C6. Em thích ăn chè thanh mát, không quá ngọt. Em chụp luôn cả menu đấy, chị nào thích ăn gọi ship về, ở đây đồng giá 20k 1 bát chè, em ăn suốt thì thấy hơi mắc nhưng vẫn ăn đều đều ))) Mùa đông có chè cốm nóng ấm ấm ăn cũng ngon. Lưu ý là ở đây người ta không nấu ngọt đâu ạ, ít đường thui. Ngon nhất là chè khúc bạch, thật sự mùa hè nóng nực qua đây làm bát chè khúc bạch mát cả người. Tiếp theo là chè đác, nhưng bh mùa đông hết mùa đác rồi ạ. Nữa là chè thập cẩm sing và quy linh.
Ở đây cây cối mát mẻ, yên tĩnh, toàn người già với con nít thôi nên ngồi ăn chơi nói chuyện cũng thoải mái.
Ngõ 36 Vũ Ngọc Phan nha các chị em xem tiếp
[Góc hỏi han] Quán nước tại Hà Nội
Hi vọng các anh chị em có thể cmt các quán với thông tin gồm địa chỉ + giá cả + view sống ảo + cảm nhận một vài món trong menu mà các bạn đã thử.
Chả là ngày mai mình có buổi offline nho nhỏ khoảng chừng 5 - 7 người (chưa rõ có phát sinh thêm không). Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được một quán nước nào cả, bí quá nên lên cầu cứu hội.
Coi như là một post tổng hợp những quán nước tại Hà Nội để save lại mỗi lần cần chỉ lội cmt là được.
Cảm ơn các anh chị em
Edit: Quán nước ở đây bao gồm cả cafe, các loại nước pha chế có cồn, ko cồn, đá xay, trà, quán chè, sữa chua, sinh tố ... xem tiếp

Chào Mọi Người, sắp tới mình có chuyến du lịch Hà Nội- Sapa-Ninh Bình 5N4D
Mình từ SG book vé đến Hà Nội
Check in 19h-Thứ 4 ngày 14/05-check out 18h-Chủ Nhật 19/05
Mình có dự định đi theo lịch trình thế này ko bik có ổn ko : Sapa-Ninh Bình-Hà Nội
Sẵn tiện mọi người cho mình xin 1 số homestay tại các địa điểm trên giá ổn với ạ
Tks Nhiều Ạ xem tiếp
<Góc khen tâm huyết>
Địa chỉ trú ngụ là 96 Nguyễn Hữu Huân, cực dễ tìm ngay chỗ cắt giao voi Hàng Thùng
Mong chờ mãi cuối cùng Le Castella đã ra tới Hà Nội rồi cả nhà ơiiiii. Thứ 7 cuối tuần mưa gió ngồi nhà đói lọ mọ lên Foody đập ngay vào mắt mừng rơi nước mắt.
Ko biết sớm hơn quán mở khai trương giảm giá 10% đến hết mỗi hôm nay 16/9, vc mình đến khách xếp hàng dài, lúc đó mới 7h tối các bạn ấy đã bảo hết bánh, phải vào order đợi tới 8h mới có bánh tiếp và chỉ còn vị Cheese, ok vợ chồng tớ chấp nhận vì cũng mát zời đi ăn tối lượn linh tinh rồi quay lại. 7h40 quay lại sớm đã có bánh rồi, háo hức mang về.
- Nhận xét chính về bánh là ấm nóng khá lâu, nay se se lạnh, mình mang về nhà ở Minh Khai về vẫn còn nóng, mở ra thơm khắp nhà, bánh rất mềm, nhân bánh mịn, có cheese ở giữa nên hơi mặn, ngậy, thơm , có ngọt nhưng rất vừa phải, dễ ăn. Quán họ chỉ bán miếng to nửa tờ A4, ko bán cắt vuông nhỏ hơn nhé.
- Mới mở nên các em nhân viên niềm nở, chu đáo vô cùng, vừa bước vào là một dàn các em nam cao ráo đẹp trai "Castella xin chào ạ", choáng ngợp quá nên chỉ biết nhe răng cười tươi đáp lại thôi. Đặc biệt là em tên Tuấn nhận order quả là nổi bật, cao đẹp zai, môi trái tim, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh các thứ các thứ, và giọng miền Nam nữa chứ. Quả là gái có chồng nhưng vẫn "dại" trai quá điii . Đến cả anh quản lý lúc giao bánh cũng đẹp, cười có má lúm, trời, đúng là....Hoặc có thể do tớ tự huyễn hoặc ảo tưởng, các bạn nào qua rồi kiểm cứng cùng nhé .
Nói chung quá đủ ấn tượng cho lần đầu trải nghiệm, và chắc chắn sẽ trở thành quán ruột của 2 vc tớ. Sẽ qua thử các vị còn lại.
Kính hội
P/s: ad duyệt bài nhé, tớ bỏ nửa tiếng tâm huyết viết đó .
xem tiếp
Đó là lý do vì sao page của chúng cậu toàn là review 1 sao cho thái độ phục vụ của nhân viên ))
Chả là hôm qua mình có review về thái độ của nhân viên ở một chi nhánh Royal tea trên Chuối của Ti ) thế là đoàng một cái vừa thấy quả tin nhắn này luôn ạ ))
50k một cốc trà sữa chẳng là gì đối với mình cũng như đối vs các bạn, cái Hà Nội này cũng ko thiếu những thương hiệu trà sữa hút khách, nhưng với thái độ phục vụ của các bạn thì mình xin say Baiz ))
KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN THỨ 2..Hay tên quán là Royal thì nhân viên cũng phải là Royal luôn? xem tiếp
Đang mùa cốm bác nào có thể cho em xin địa chỉ mua cốm dẻo ngon ở Hà Nội được không ạ
Thanksss cả nhà xem tiếp
Em tính sắp tới vào Sài Gòn chơi. Anh, em, bạn bè cho e xin ít review với: vé ra sao, chơi đâu, nghỉ ở đâu... Em đi 1 mình từ Hà Nội vào ạ nên càng tiết kiệm càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người
Không biết Hà Nội có chỗ nào bán thịt nướng xiên nhỏ như này không ạ, có phủ lớp BỘT THÌ LÀ thơm nứcccc trong lúc nướng?
Mình không thích ăn thịt xiên to to mà HN hay bán, vì thấy nó không đậm vị :<
Huhu xiên kiểu này ở Hưng Yên ngon lắm ạaa, gợi ý cho ai có dịp đến TP Hưng Yên chơi nha xem tiếp
Hi mn còn nhớ con bé cuồng bánh mì là em không? hôm trước có hỏi về bánh mì ở Hà Nội ngon thì mn có review là bánh mì vợ ong vàng ,nên em đã qua ăn thử .Cá nhân em thì thấy ăn cũng ổn nhưng sốt hơi ngấy ,mà e thì phải ăn nhiều sốt cơ ,bánh mì vợ ong vàng sốt lại khá mỡ , và em đã tìm được chỗ bánh mì giá cũng 15k như bmi ở ong vàng thôi ạ. Mà ở đây sốt không hề ngấy em còn thích cho nhiều sốt ăn nóng ngon cực luôn ấy đặc biệt điểm khá ưng là chị ý phết mật ong ở toàn bộ ngoài bánh mà e thích ăn mật ong ncl chim ưng , nên đăng lên hội cho mn có dịp qua thử cho chị ấy. Thấy quán có vẻ không đông chắc chưa ai biết mấy, à điểm trừ là chị ý làm hơi lâu đợi mãi mới đc nhưng ksao bánh ngon rẻ là được hehe
Địa chỉ 181 Hồng Mai (đối diện THPT Hai Bà Trưng ) các bạn ăn bánh gà xong qua ăn mì luôn là ổn luôn
À mình muốn chỉ thêm cho các bạn 2 quán bmi thịt xiên mà mình hay ăn , thịt xiên ở đê Trần Khát Chân và 1 cái ở gần nhà mình thịt xiên to đùng ý ,cho 1 cái đủ cái bánh mì to luôn .Chỉ 10k cái thôi kp thịt vụn như các hàng khác đâu ,cô ý bán ngay đầu Đê Tô Hoàng ,rẽ vào là thấy luôn ạ mình ko giỏi văn nên viết hơi lủng củng mong ad thông cảm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[Bánh tráng trộn Sài Gòn ở Hà Nội]
Dạo gần đây e thèm bánh tráng trộn Sài Gòn. Không biết Hà Nội có quán nào bán bánh tráng trộn SG chuẩn không mn cho e địa chỉ với ạ. E cảm ơn!!! xem tiếp
Tình hình em có hai đứa bạn nước ngoài mới đến Hà Nội chơi, bác nào thiết kế giúp em 1 tour 1 ngày đi tham quan Hà Nội được không ạ. Tình hình em bí ý tưởng quá
xem tiếp
Mình có 2 ngày 1 đêm để đi từ Huế, ghé La Vang, động Phong Nha và Động Thiên Đường và ở Hà Nội đêm thứ hai. Các bạn thấy nên đi tour 2 ngày 1 đêm từ Huế hay 1 ngày từ Huế đến động Thiên Đường rồi hôm sau đi động Phong Nha được hơn ạ? Mình thấy tour trong ngày của Phong Nha hay kèm thêm chỗ khác nên không biết nên chọn tour nào. Ai biết chỉ giùm. Cám ơn. xem tiếp
LỆ GIANG - CỔ TRẤN ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG THẢO
Một chuyến đi hết sức tuyệt vời. Lệ Giang - nơi được thiên nhiên quá đỗi ưu ái. 1000 lời khen mĩ miều nhất dành cho Vân Nam - đặc biệt là Lệ Giang
Mình yêu Trung Quốc từ lúc nhỏ nên luôn mơ ước đc đi du lịch Trung Quốc. Năm vừa rồi mọi người rầm rộ lên đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hóng hớt suốt bao lâu cũng xách vali đi rồi đấy. Phượng Hoàng rất đẹp nhưng không đọng lại gì nhiều trong mình cả. Tất nhiên là đi xong càng cuồng Trung Quốc hơn vì quá nhiều lý do như con người quá tốt, cảnh sắc thiên nhiên quá hùng vĩ, đẹp hơn cả trong tranh. Đi Trung Quốc cảm giác mình như kiểu công chúa bước ra từ vườn cổ tích giữa đời thực ý nên nửa năm sau khi đi Phượng Hoàng mình lại tiếp tục đi Trung Quốc mà không phải là một nơi nào khác. Điểm đến lần này là Vân Nam. Thực sự chuyến đi này đọng lại trong mình quá nhiều cảm xúc. Đi về gần tuần rồi mà vẫn còn đang nhớ Lệ Giang nhiều lắm, muốn dọn qua Lệ Giang ở luôn ) Hôm nay rảnh rỗi nên ngồi viết chút review cho mọi người tham khảo, vừa để đỡ nhớ Lệ Giang, vừa để cho mọi người hãy bước đi và cảm thấy nơi đây tuyệt vời thế nào, đáng đồng tiền thế nào. Mở bài hơi dài thì phải ) vào vấn đề chính luôn ạ. Tiện xin nhắc nhở luôn bài này mình viết quá là chi tiết từng khoản chi tiêu rồi nên là VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI NHẮN TIN HỎI " ĐI HẾT BAO NHIÊU TIỀN " giúp mình nha
I. LỊCH TRÌNH
Mình đi hoàn toàn bằng đường bộ. Thứ nhất là do vé máy bay qua Trung Quốc rất hạn chế cả đắt vãi. Thứ hai là do mình thích thế ) Thề ngồi tàu xe vui lắm, nên là cứ thích đi đường bộ thôi
Ngày 0: Hà Nội - Lào Cai
Ngày 1: Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh. Tối lên tàu đêm Côn Minh - Lệ Giang
Ngày 2: Chơi ở thành cổ Lệ Giang
Ngày 3: Ngọc Long Tuyết Sơn
Ngày 4: Lệ Giang - Shangri La
Ngày 5: Tu viện Songzanlin- Napahai
Ngày 6: Shangri La - Côn Minh
Ngày 7: Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai
Ngày 8: Lào Cai - Hà Nội
Lịch trình này là lịch trình thực tế, nhưng theo mình khá gấp và không chơi đc hết các điểm tại chúng nó to quá mà. Nên thêm 1 ngày 1 đêm ở Lệ Giang. Mình vì ham chơi đú đởn nên về Côn Minh đú một đêm chứ không cũng ở Lệ Giang 3 đêm rồi )
Đi như này vô cùng mệt và cảm giác hết hồn nữa. Sẽ oải dần vào những ngày cuối nên bánh bèo thì nên bay cho nhanh gọn
II. VISA
Có mấy người inbox hỏi mình: " Đi Trung Quốc có cần visa không"
Dạ không ) hàng xóm láng giềng cần gì. Sang chơi tí cho vui rồi về ạ )
Ơ đùa đấy. Đi Trung Quốc phải có visa. Visa đợt mình làm dịch vụ của Visa Asia, sđt 0983859983. Đợt ý mình khảo giá các nơi thấy đây rẻ nhất, 80 USD. Đến lấy hộ chiếu tận nơi, có visa trả tận nơi. Anh làm dịch vụ thì dễ thương hết nấc, hỏi gì cũng dạ vâng, trả lời nhanh chóng nhiệt tình. Từ đợt Phượng Hoàng hot visa tăng giá dữ dội phết. Trước có 65 USD. cùng lắm 75 USD cho hộ chiếu trắng. Mà cũng may ơi là may, nghe thiên hạ đồn rộn ràng Trung Quốc cứ sau Quốc Khánh là visa tăng kinh lắm nên trước Quốc Khánh mình rén đi làm luôn. Đi về rồi mới biết giá visa hiện tại 140 USD. Chát lè lưỡi nhưng nếu là để đi Lệ Giang thì vẫn nên cố gắng ạ )
Còn tiếc quá thì cần chút thời gian và tự tin đến Đại sứ quán ở Hoàng Diệu ngồi đấu trí với các cán bộ, có 60 USD thôi ạ. Cái này mình không tự làm nên mọi người tự google tìm hiểu
III. CHUẨN BỊ
Phần này là rất quan trọng này. Mình mất 3 tháng để cày tất tật các review về Lệ Giang, chuẩn bị đồ đạc, booking, đồ ăn các thứ các thứ. Không biết do trời thương hay do mình cẩn thận mà chuyến đi vô cùng mượt mà, mọi thứ đều rất may mắn. Chắc do trời nhìn thấy cần cù, chăm chỉ tìm hiểu nên rủ lòng thương )
Lời khuyên đưa ra là trước khi đi đến một nơi xa lắc, xa lơ thì phải dốc hết sức tìm hiểu. Đừng chỉ đọc một review mà phải lồng lộn lên giống mình, tìm mọi thứ liên quan, bới từng góc lên, quan trọng nhất là có thời gian chuẩn bị kĩ càng để chuyến đi thuận lợi nhất có thể. Do cũng hiểu tâm lý của một người sắp đi nên mình sẽ cố gắng viết chi tiết nhất có thể. Bài review sẽ rất dài, nhưng yên tâm là toàn thông tin hữu ích
Các thứ cần chuần bị:
1. Sạc dự phòng: thứ quan trọng nhất. Không có thì thôi về nước. Nhìn cảnh đẹp mà hết pin thì về cho lành. Mang 7749 cục vào )
2. Đồ ăn hộp: cái này mình chuẩn bị hơi nhiều vì rút kinh nghiệm lần đi Phượng Hoàng, đồ ăn quá chán nếu không muốn nói là dở tệ, ăn xong bắn pháo tưng bừng nên mình mua gần 500k tiền mì hộp, cháo gói, xúc xích v.v... Và cái kết là đồ ăn Vân Nam ngon vãi ) Phàm thói đời là thế, cứ chuẩn bị cái gì là không bao h dùng đến . Vẫn dùng nhưng mua ít ít thôi nhé. Hoặc qua bên ý mua cũng đc. Ga nào cũng có siêu thị đầy đồ ăn
3. Thuốc: Panadol, cảm cúm mỗi thứ một vỉ + becberin 1 lọ. Đợt đi Phượng Hoàng bắn tùm lum may thông minh mang becberin cứu chữa kịp thời. Lần này đi mình không động đến tí thuốc nào, chắc chắn trời lại thương rồi ) À thêm cả miếng dán nhiệt vì Shangri La lạnh vãi linh hồn
4. Gối chữ U. Cái này cũng cần thiết này. Hãy mang đi nếu bạn không muốn cổ bạn như kiểu rớt khỏi đầu do di chuyển nhiều )
5. Book trước khách sạn. Lệ Giang thì nhiều nhà nghỉ, khách sạn lắm nhưng khách du lịch cũng nhiều. Book trước vừa được giá tốt, vừa đỡ cập rập, đến nơi bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi luôn chứ lúc ý mới kéo vali đi tìm là chửi nhau với bạn đồng hành ngay . Tất cả mình đều book trên Booking.com, không cần thanh toán trước, một số chỗ cần thẻ visa. Giá chung các hostel nhỏ xinh là 40-50 tệ/dorm/người, phòng riêng 160-250 tệ. Ở dorm cũng vui lắm, cẩn thận đồ đạc tí thôi. Highly recommend 2 hostel mình ở là Garden Inn ở Lệ Giang và Shangjoy Seasons Inn ở Shangrila. Nhân viên gần gũi, thân thiện, nói tiếng Anh ok, hỏi gì cũng trả lời nhiệt tình. Mình hỏi họ mỗi ngày 200 câu hỏi các thể loại trên đời cũng ok tuốt. Riêng đêm ở Côn Minh chơi sang, ở 4 sao nên không có gì review ngoài đẹp lộng lẫy @@
6. Tham khảo trước giờ tàu chạy trên trang e.com và giờ bus chạy trên om. Mình còn viết ra giấy và chụp lại giờ tàu chạy. Rất dễ dàng cho việc mua vé và quyết định giờ giấc ăn chơi đú đởn cho phù hợp )
Vé tàu mình không book trước vì tính mình hay tùy hứng, không dám liều mạng. Mà thực ra nếu không đi ngày lễ thì cứ đến ga rồi mua. Nhanh gọn rẻ. Sợ hết vé thì mua trên Ctrip mất phí 30 tệ một vé
7. Đổi tiền. Ra Hà Trung, đi từ đầu đến cuối, chỗ nào rẻ nhất thì mua. Nhớ hỏi mua nhiều được giá tốt hơn không. Mình đổi hàng nào giờ chẳng nhớ vì đi hết cả dãy hỏi . Đổi xong ra vẻ check tiền xem giả hay thật dù chả biết thật giả thế quái nào ) 2 lần đổi chưa bị giả nên chấm 10 điểm cho Hà Trung ạ
8. Giấy vệ sinh, khăn ướt, bộ chiết mĩ phẩm, chiết sữa rửa mặt nói chung là chiết các loại rửa ). Đừng tha lôi lọ to đi làm gì. Giấy vệ sinh, giấy ăn mang nhiều vì người Trung Quốc bị dị ứng giấy thì phải, quán ăn cũng k có, ăn xong chắc lau vào áo )
9. Tải app VPN Proxy, Betternet v.v.. mấy app vượt tường lửa để lên facebook sống ảo kịp thời. Nhiều ảnh đẹp mà không đăng lên sống ảo luôn khó chịu vđ luôn
10. Ngôn ngữ
Cái phần này lại cũng rất quan trọng. Trung Quốc gần như chẳng ma nào dùng tiếng Anh. Ai không biết một tí gì tiếng Trung thì học rồi hãy đi, hoặc chí ít cũng phải bập bẹ được những câu hỏi quan trọng kiểu ở đâu, bao tiền, đắt thế, bớt đi v.v... Học cả nghe không lại hỏi xong chẳng hiểu người ta trả lời gì. Không muốn học thì down google dịch ( dịch chán vãi ), từ điển, những câu tiếng Trung thông dụng để sẵn trong máy xong giơ ra. Trung Quốc rất rộng, vào ga tàu cũng nhiều thủ tục, tìm cái tàu cũng hết hơi nên không chuẩn bị cho mục ngôn ngữ này thì một là rất mất thời gian, hai là bị cảm giác chán nản, ba là không giao tiếp được với dân nước bạn. Mình thích Trung Quốc nên cũng học rồi chăm chỉ xem show, xem phim, nghe nhạc nên vốn tiếng Trung cũng đủ giao tiếp cơ bản và nhờ vả các ca ca, tỉ tỉ giúp đỡ )
IV. CHI PHÍ
Cái này khá là khó vì mỗi người một mức chi tiêu khác nhau. Nhưng cần ít nhất 12 triệu cho hành trình đường bộ như mình, chưa kể quà cáp. Cứ đổi 3000 tệ hoặc 3500 tệ cho chắc nếu chưa có kinh nghiệm. Cầm thẻ visa đi nữa ạ, có gì quẹt luôn vì kiểu gì cũng có một cái ngu trong đời mà, phòng thân nữa. Bay thì 20 củ. 20 củ thôi bye , đi đường bộ vừa vui vừa tiết kiệm )
V. NHẬT KÍ HÀNG NGÀY
Ngày 0: Mình book vé Hà Nội - Sapa của Shuttle Bus xong bảo người ta cho xuống ở điểm nào gần cửa khẩu nhất. Ai gần Mĩ Đình thì đi Sao Việt cho đỡ bị thả xuống đường xong run rẩy giữa đêm như mình, vẫn run nhưng run ít hơn )
Mình gần Tràng Tiền nên đi xe này để người ta đón ở Trần Quang Khải, đỡ được khoản taxi ra Mĩ Đình, vé lại rẻ hơn xe đi Lào Cai
22h lên xe. Xe giường nằm, mới tinh, sạch sẽ, có wc. Đang ngủ ngon bị lôi dậy giữa 2h đêm thả xuống chân cầu vượt. Chân cầu nổi tiếng với những anh nghiện đẹp zai nhất Lào Cai. 2 chị em mình nhanh chóng vào ngay quán bún ở đấy ăn 2 bát bún 60k cho bình tĩnh. Đang shock vì bị thả xuống sớm quá. Ngồi nghỉ một lúc quyết định gọi taxi chồng chị chủ quán ra nhà nghỉ ở sát cửa khẩu ngủ mấy tiếng cho đỡ sợ, tiện mai xuất cảnh luôn, đỡ cập rập. Taxi từ chân cầu ra cửa khẩu 60k, nhà nghỉ 3 tiếng 200k. Ai thích vãn cảnh cửa khẩu về đêm thì đi bộ cũng được, mất nửa tiếng đi bộ để đến cửa khẩu )
6 rưỡi sáng lếch thếch bê đồ xuống chạy thẳng ra cửa khẩu xếp hàng. Xếp hàng ở làn hộ chiếu thứ 3 bên phải. Ai đi sớm đc nên đi sớm hơn vì các cô bác, anh chị em giấy thông hành xếp hàng rất đông ở làn hộ chiếu ạ. Trong lúc xếp hàng tiện chỉnh đồng hồ lên thêm 1 tiếng. 7h đúng bắt đầu làm. Lý do cần xuất nhập cảnh nhanh là để kịp chuyến tàu đi Côn Minh chạy lúc 9h40 ( 8h40 bên mình, tức là có 1 tiếng rưỡi thôi ạ ). Xuất cảnh bên Việt Nam xong ra cửa kéo vali co giò chạy qua bên Trung Quốc điền tờ form màu vàng nhập cảnh. Sang nhìn các đồng chí giấy thông hành đông quá mà khóc ròng ròng trong lòng vì sợ muộn tàu. May mà cũng nhanh. Ra cửa có rất nhiều taxi, vẫy bừa một cái ra ga tàu Hekoubei ( Hà Khẩu Bắc ) 20 tệ thôi
Ga tàu và bến xe ở Trung Quốc an ninh rất chặt chẽ. Phải soát đồ, kiểm tra người, trình hộ chiếu. Nhớ đừng mang chai dạng xịt hơn 100ml. Xong chạy theo biển chỉ dẫn " Ticket Office ", quầy số 1 mua vé đi Kunming. 54,5 tệ một vé. Mua xong lên tầng 2 ra phòng chờ tàu, lại đến soát hộ chiếu cả vé . Ga tàu Trung Quốc có thêm một điểm loằng ngoằng là không phải cứ nhìn thấy cái tàu là nhảy lên mà bạn phải nhìn số tàu của mình ở tầng nào, cửa nào xong lếch thếch bê vali xuống hầm, có khi là 2 hầm rồi lại bê vali lên mới đoàn tụ đc với con tàu dù rõ ràng là nó lù lù ở trước mặt . Do có kinh nghiệm lạc lối ở ga Nam Ninh rồi nên mình đi giỏi lắm ơ hơ hơ )
Lên tàu tìm ghế của mình xong nhờ các soái ca xung quanh vác đồ lên cho. Mình chuyên gặp được người tốt trên các chuyến tàu thành ra định ngủ bù tối hôm trước mà không được. Ngồi chém gió cười hơ hớ đến lúc tàu dừng )
15h30 tàu đến ga Côn Minh. Trước đã bị shock vì ga Nam Ninh to vãi rồi, đến Côn Minh thì bật ngửa luôn, to hơn Nội Bài nhé. Đúng là Trung Quốc cái gì cũng to. Check choác xong vào luôn trong ga chỗ con trâu, đi thẳng rẽ trái theo biển có chữ " Left Luggage " gửi đồ. 5 tệ/vali hoặc balo 4 tiếng luôn. Gửi xong ra chỗ con trâu nhìn bên phải có biển " Ticket Office ". Vào cửa số 5 mua vé giường nằm đi Lijiang rồi làm gì thì làm. Có nhiều chuyến lắm, check trên travel guide ý, mình chọn chuyến 21h48. Giá vé ~ 150 tệ tùy giường tầng mấy. Mua tầng 1 tầng 2 thôi, mua tầng 3 là lên tàu thành con khỉ ngay )
Vé mua được rồi, đồ gửi được rồi thì bh chỉ có đi quẩy thôi )
Quanh ga Côn Minh nhiều điểm sống ảo đẹp lắm, thành phố mùa xuân của Trung Quốc cơ mà. Có tận 5 tiếng lê la ăn uống, lượn phố, mua sắm, quẩy nát Côn Minh luôn. Quẩy đến 8h tối đi bộ về ga tàu lấy đồ, vác vali lên tầng 2 rửa mặt mũi, vệ sinh rồi ngồi phòng chờ chờ tàu đến. Nhớ check số tàu để vào phòng chờ cho đúng không lại loạng quạng chẳng biết tàu mình ở phương trời nào vì có ti tỉ cái cửa @@
21h tàu chạy. tàu chạy êm lắm, không lọc cọc lọc cọc đâu ạ. Ki bo không mua sim nên chỉ biết nằm im nghịch ảnh thôi. Bứt rứt mãi vì cả ngày không có mạng nên lần mò bật wifi, thấy có cái wifi tên " Hehe " ngay lập tức nhập 88888888. " Mật khẩu không đúng Hehe ". Má, cười nát ruột. Cái wifi nó đang cười vào mặt mình ạ )
Nửa tiếng sau vẫn bứt rứt, lại bật wifi. Thấy có cái wifi khác lại cố gắng bấm 88888888 ). Ơ nó được ạ ) Từ đó rút ra kinh nghiệm cứ nhập 88888888 cho các thể loại wifi và đón chờ may rủi. Cũng được 4-5 lần thành công cho cả chuyến đi )
Ngày 2:
7h20 sáng đến ga Lệ Giang. Vẫn lại là xách vali lên rồi lại xách xuống để ra khỏi ga. Ở ga rất nhiều taxi xếp mấy hàng dài chờ khách. Mất 40 tệ để đến cổ trấn. Lôi cái địa chỉ ở trên Booking.com ra đưa cho tài xế. Thực ra địa chỉ trên booking không hữu dụng lắm vì 2 lần dùng ngta đều bảo chẳng hiểu lắm. Không hiểu mà cô taxi mình đưa đến vẫn đi đúng ). Xe dừng ngay trc cửa Garden Inn mà không biết, tiếp tục lếch thếch kéo vali đi vào ngõ tìm Garden Inn theo chỉ dẫn của các tiền bối mà không hề hay biết Garden Inn đã chuyển sang địa chỉ mới ngay chỗ taxi đỗ ). Cái ngu đầu tiên đến quá nhanh ). Loạng quạng trong ngõ tìm mãi không ra, cuối cùng phải vào một quán ăn sáng nhờ ông chủ gọi điên liên lạc nhân viên ra đón. Một soái ca bắn tiếng Anh như gió ra đón 2 bò đeo nơ về hostel. Đưa đến nơi phát té bật ngửa vì 2 bò đeo nơ tự cảm thấy mình rất ngu
Check in xong vội vàng tắm rửa, thay quần áo đẹp lao ra cổ trấn chụp ảnh deep sợ tí đông. Và thế là 2 bò rất tự tin chụp ảnh ở cổ trấn vắng vẻ mà không biết nơi đẹp nhất ở chỗ khác )
Trưa ăn gà ở gần hostel. Rẻ + ngon. 30 tệ ăn hết cả thế giới gà )
Về sạc đt xong lại đi ). Chiều dự định đi Vạn Cổ Lầu cả Mộc Phủ. Nhưng nghe một anh tây bảo đi 2 cái đó phải mua vé bảo tồn Lệ Giang 80 tệ, xong mua tiếp vé 2 cái đó. Mộc phủ hơn 100 tệ, Vạn Cổ Lẩu 55 tệ. Xong khuyên thêm " tao thấy phí tiền lắm, mày lên gần Vạn Cổ Lầu đầy quán cafe, 30-40 tệ một đồ uống, same kind of view ''. Ờ hay )
Lớ ngớ không biết lên Vạn Cổ Lầu lối nào nhanh nhất thành ra đi lòng vòng lên một cái núi leo hết hơi, tốn mất bao nhiêu thời gian. Trời gần tối vẫn không biết Vạn Cổ Lầu ở nơi nao. Ngu part 3. Lếch thếch đi bộ chán chê mê mỏi thì cuối cùng cũng đến. Mệt + trời tối + tiếc tiền nên vào tạm một quán cafe theo như anh tây chỉ dẫn. Đồ uống tầm 30-50 tệ cũng ngắm toàn cảnh Lệ Giang. Uống xong đi lang thang thêm một đoạn lại té ngửa vì có một cơ số các quán cafe cao hơn, view đẹp hơn rất nhiều Tiếc lắm nhưng thôi đi về. Trên đường về lại tiếp tục ngã ngửa part n vì vô tình đi qua nơi đẹp nhất thành cổ - quảng trường Ngọc Hà. Trời thì tối, người thì đông không chụp được con ảnh nào ra hồn
Về hostel nằm ngủ thẳng cẳng vì quá mệt
Ngày 3:
Mình book tour đi Ngọc Long tại Garden Inn từ hôm trước luôn. 530 tệ/người. 780 tệ nếu thêm show Ấn tượng Lệ Giang. Tự cảm thấy ấn tượng lắm rồi nên chỉ book tour 530 thôi. Gần 2 triệu nghe hơi chát nhưng đi rồi thấy đáng từng nghìn một. Tour này không phải dạng tour đâu mà nó giống comdu lịch hơn ý. 530 tệ bao gồm tất cả mọi thứ: áo khoác đỏ sống ảo tuyệt đẹp, xe đưa đón, bình oxy, lẩu gà ăn trưa, vé vào cửa, vé cáp treo, vé bus, nước lọc. Tính ra nếu tự đi chưa chắc rẻ hơn đâu nhé. Còn rước thêm một đống phiền phức, bực dọc vì loạng quạng không biết đi đâu về đâu ) một lần nữa highly recommend tour này của Garden Inn ạ
9h sáng xe đến tận cửa. Một soái ca đến đón. Cứ tưởng là tour guide hóa ra không phải. Ngta chỉ đến đón mình xong đến mua vé, phát áo, chỉ lối cho đi ntn còn đâu tất cả mọi thứ tự đi hết, người ta ngồi dưới chờ mình, hẹn mình mấy giờ phải xuống núi thôi. Tour này rất hay ở chỗ mình tự trải nghiệm, đồ bao gồm như áo với đồ ăn đều xịn. Lúc xếp hàng lên cáp treo nhanh hơn tự đi nhiều vì ngta quen thuộc hết rồi. Đi tour này chỉ có lời chứ không có lỗ, quan trọng là mình không phải đeo nơ. Xe đón thêm 2 anh chị Hong Kong, 2 anh chị Nhật Bản, 1 tour 3 đất nước lên đường )
Mình đi Ngọc Long rất may mắn là thời tiết đẹp dù lạnh tê tái. Lần đầu đc sờ vào tuyết, nhìn thấy tuyết thích lắm. Quả cáp treo dựng đứng hơi ghê sẽ đưa mình đến mốc 4506m. Rồi sau đó tự leo trèo, trườn bò tùy ý lên đỉnh 4680m. Leo rất mệt nhưng đã lên rồi nhất định phải lên đỉnh. Lên đỉnh có bao giờ dễ đâu ạ ). Chị đi cùng mình bỏ cuộc nên mình một mình leo lên đỉnh. Lên đến nơi đang sương mù thì mặt trời ló ra, tuyết phản chiếu lấp lánh, khung cảnh đẹp kì diệu kiểu vỡ òa luôn. Ảnh không lột tả đc, chỉ có tự đứng đấy cảm nhận thôi ạ. Dân tình hít oxy ầm ầm nên cũng bắt chước hít cho đỡ phí dù thực tình cũng không hiểu nó có tác dụng quái gì ))))
1h đi cáp treo xuống theo đúng hẹn của anh lái xe sau đó đi ăn. Không biết do lẩu gà ngon hay mình leo núi đói quá nên ngon nhưng lúc ăn cứ phê xong gật gù với nhau " 530 tệ đáng tiền thật " ). Ăn xong xuống Blue Moon Valley chơi. Đây là điểm gây ấn tượng và thích thú nhất của mình vì nó đẹp một cách thần tiên. Thần tiên cũng chỉ đến vậy thôi. Nước xanh ngọc tự nhiên, lá xanh , lá vàng, lá đỏ hòa quyện. Viết đến đây chẳng biết nói sao nữa, vì không tả được thành lời, thôi mọi người đến mà trải nghiệm đi ạ. Không đi phí cả cuộc đời
4h10 lên xe bus về chỗ bán vé. Anh lái xe thu áo rồi đưa về khách sạn. 5h chiều về đến khách sạn. Đi Ngọc Long mất nguyên ngày. May không xem ấn tượng Lệ Giang không lại ấn tượng quá lăn ra chết )
Tối mệt nhưng vẫn rất trâu, lượn tiếp thành cổ. Nhạc bar xập xình, ăn bánh hoa đặc sản, dạo phố. Cuộc đời tự dưng cảm thấy bình yên hết sức. Một triệu like cho Lệ Giang vì cảm giác yên bình hiếm có dù nhạc quẩy tung tóe )
Ngày 4:
Do hôm đầu bị lạc không chụp đc con ảnh ngon nghẻ ở quảng trường Ngọc Hà nên 2 chị em phục thù 7h lao ra đấy. Uê lêu hôm nay 2 chị biết đường rồi nên đi tự tin lắm, trời lại đẹp nữa chứ ). Ảnh ọt chán chê vội vàng đi về để kịp chuyến xe đi Shangri LA 9:40. Trên đường về phát hiện một lối gần hơn cả lối mình tự tin đi lúc sáng hihihi ))))) đến đoạn này không biết nên khóc hay nên cười, đến tận giây phút cuối cùng tôi vẫn là một con bò
9h bắt taxi ra bến xe Lệ Giang, 16 tệ. Vào bến vẫn là tìm chỗ " Ticket Office " mua vé đi Shangri la. 58 tệ/vé. Tiếp tục bài ca soát đồ, check choác rồi mới được lên xe. Nhớ đi vệ sinh + uống thuốc say xe trước khi đi vì xe lởm lắm )
Xe chạy 4 tiếng đến nơi. Lôi địa chỉ hostel trên booking cho ông chú taxi, ông chú lại không hiểu gì. May có số điện thoại nên mọi chuyện lại thuận lợi. Lại một soái ca 17 tuổi biết nói tiếng Anh bập bẹ ra đầu thành cổ ra đón ). Check in + trả tiền 2 đêm luôn
Tất cả mọi thứ đều thuận lời trừ việc trời mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Tắm rửa, lên đồ ngon nghẻ xong trời mưa phải nhịn đi chơi thì khác gì đang ngồi trên xe bus buồn tè )
Mưa không to lắm nên vẫn cố lết ra đường. Lạnh tê tái, đông đá hết các bộ phận. Có 1-2 độ thôi ạ. Ra quảng trường nhìn đàn chim bồ câu, thấy ông già tung đồ ăn cả đàn chim bay lên đẹp vãi. Cũng tinh vi mua 1 gói của ông già 5 tệ xong tung lên nhưng chẳng con nào bay Lừa dối !
Vào bảo tàng gần quảng trường chơi, được 5 phút đi ra vì quá chán. Tụt mood rõ ràng vì thời tiết Lệ Giang đang đẹp thế, lên đây vừa buồn tẻ, vừa mưa, vừa lạnh, chụp ảnh cũng xấu ). 2 chị em hừng hực đòi về Lệ Giang. Bh mới hiểu tại sao soái ca đòi mình thanh toán tiền phòng trước )
Chán quá quyết định đi về nằm. Tối lết xác đông cứng xuống ăn lẩu bò yak ở hostel luôn. 98 tệ 2 người, bao gồm lẩu, rau nhúng, trà, bánh, sữa bò yak. Rẻ cộng ngon tuyệt
Ăn xong vẫn mưa chán quá lên phòng nằm. Lại ngu không biết bật đệm điện nên ngủ run cầm cập trong cái rét -4 độ, mưa tuyết lả tả
Ngày 5:
Nằm đến 11h trưa hôm sau, ngó ra vẫn thấy trời mưa ). Bảo nhau thôi về Lệ Giang xong cuối cùng chẳng hiểu sao lại đi tu viện Songzanlin ) Đi tu viện xong lại bảo nhau đi tiếp Napahai ) Ơ thế thôi chả về Lệ Giang nữa )
Tu viện 115 tệ một vé, mua tại hostel rẻ hơn 10 tệ là 105 tệ. Mình có thẻ sinh viên quốc tế nên đến tu viện mua có 75 tệ thôi ). Từ chỗ bán vé đi ra ngoài, lên bus đi thẳng đến tu viện. Nhiều thời gian + yêu thích sống ảo thì đi bộ cho khỏe chân, bên đường cũng nhiều cảnh đẹp )
Tu viện to rộng, kiến trúc người Tạng đẹp độc đáo, các Lạc Ma đẹp trai )
Thung lũng lá vàng lá đỏ sống ảo trên cả tuyệt vời. Nai vàng giữa rừng lá là có thật ). Sống ảo ở tu viện xong xuôi lên đường đi Napahai cưỡi ngựa xem hoa. 30 tệ taxi khứ hồi )
Lên đây có 2 lựa chọn: 1 là đi bộ vé vào 40 tệ, 2 là đi ngựa có người dắt 100 tệ gần tiếng. Đam mê sống ảo nên mình chọn ngựa ạ ). Cưỡi xong bị đòi thêm 10 tệ áo mưa. Tự thấy giá hơi chát, thôi ok ảnh đẹp là được, còn hơn đi bộ trên con đường đầy bùn đất. Nói chung Napahai cũng tạm. Vì là kế hoạch thay thế công viên Potatso do trời mưa nên không mong đợi gì nhiều. Kết thúc một ngày mưa nắng lẫn lộn. Lên đường về thành cổ ăn lẩu bò yak. Do nghe theo lời một chú người Trung Quốc nên lang thang ra ngoài ăn, cũng 98 tệ mà chẳng bao gồm cái gì . Rau mua riêng, bát nước chấm 2 tệ, nồi nhìn có vẻ to hơn nhưng lại ít bò hơn, cơm mua riêng, bánh không có, sữa cũng không, Đến đây là chán rồi )
Tối về ngủ sớm, nghĩ mai về Lệ Giang chơi một đêm tại vẫn chưa đi hết Lệ Giang. Cuối cùng kế hoạch thay đổi ở phút thứ 89, mình lại quyết định về Côn Minh chơi một đêm chứ không đi Lệ Giang nữa
Ngày 6:
Dậy sớm check out, ra bến xe bắt xe về Côn Minh 249 tệ một vé. Trời nắng vàng đẹp lộng lẫy . Ừ ổn lắm Shangri La chào đón và tạm biệt mình một cách ác thú như thế đấy
8h30 lên xe về Côn Minh. Xe cũng hịn, chạy gần 10 tiếng, Ngồi trên xe ngắm trời xanh, mây trắng, năng vàng mà tức trào máu. Thôi hẹn Shangri La lần sau ạ. 17h30 xe đến Côn Minh, mệt mỏi quá độ nên là bị ngu tiếp part n. Taxi 40 tệ từ bến xe về trung tâm bĩu môi chê đắt xong lên xe 60 tệ đi ơ hơ hơ. Thôi mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền mặt
Về đến trung tâm check in hẳn con khách sạn 4 sao, view đường phố. Cảm giác mình còn là con người ). Đi ăn buffet, lượn phố đi bộ, uống trà sữa, ăn đồ nướng. Thích lắm nhưng mệt quá rồi, về nghỉ ngơi cho xinh đẹp, không có ảnh ọt gì nữa, mệt thực sự rồi đấy huhu
Kế hoạch hôm sau là đi Nam Ninh chơi rồi lên tàu liên vận về thẳng Hà Nội nhưng chị đi cùng mình quá mệt nên cả 2 đắn đo quyết định về nước sớm một ngày
Ngày 7:
Ra ga Côn Minh mua vé tàu về Hà Khẩu chuyến 12 rưỡi ngồi đến 6h tối về đến Hà Khẩu Bắc, vẫn 54,5 tệ. Bắt taxi 20 tệ ra cửa khẩu, lên tầng 2 xuất cảnh rồi về bên Việt Nam nhập cảnh. Vừa đến là đã có anh zai hú đổi tiền thừa rồi. Đổi luôn cho nhanh gọn, chênh lệch chẳng đáng bao nhiêu. Về nhà lết ra Hà Trung cũng thế thôi. Về Việt Nam rồi, tùy mọi người, ai thích đi tàu hay gì về Hà Nội thì đi. Mình bắt taxi từ cửa khẩu ra văn phòng Sao Việt, đi xe Sao Việt về Hà Nội, vé 220k ạ
Ngày 8: Về đến Hà Nội. Kết thúc chuyến đi hơn cả mong đợi
Nhìn chung Lệ Giang là nơi rất đáng đi, khen nhiều quá rồi chẳng biết khen sao nữa. Ai chưa đi nên đi một lần trong đời để trải nghiệm, quan trọng là người Trung Quốc, đất nước Trung Quốc chưa bao giờ xấu như chúng ta tưởng tượng. Ai phân vân giữa Phượng Hoàng và Lệ Giang thì quyết ngay Lệ Giang cho mình. Phượng Hoàng không bằng đâu ạ. Còn rất nhiều điều thú vị chưa kể nhưng cái đó không liên quan đến review lắm, mỗi người đi một trải nghiệm thú vị khác nhau mà. Cuối cùng là mình quyết định sẽ chụp ảnh cưới ở đây ạ )
Mọi người xong nếu thấy hữu ích cả có tâm thì like share nhé. Đừng đọc, cap kinh nghiệm xong âm thầm ra đi mà, thế là hư nha. Lần sau mừn đi đâu có động lực viết tiếp cho mọi người đọc tham khảo nè ) Đừng đọc chùa nhá )
Thank youuuuu � xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người biết ở đâu Hà Nội bánh Crepe sầu riêng ngon không cho mình xin địa chỉ với. Thanh kiu xem tiếp
Sắp tới bạn em du học về, em muốn đưa bạn em đi ăn mấy món ngon ngon đúng chuẩn "mùa đông Hà Nội phải thưởng thức" nhưng em chưa biết chỗ..
Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn rất rất nhiều ạ. xem tiếp
Các bạn tư vấn giúp lịch trình đi chơi Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng giúp mình với. Mình bay 7h05 ngày 13/8 HN Chu Lai và về lúc 22h05 ngày 17 Đà Nẵng - Hà Nội ạ.
Các bạn tư vấn giúp các phương tiện đi lại tiết kiệm nhất,chỗ ở homestay ở 3 địa điểm với .
Thanks mn rất nhiều
, , xem tiếp
[GÓC KHEN NỨC NỎ ]
PIZZA 4p , Pizza Ngon nhất Hà Nội
Thật sự là không lần nào đi ăn là không cảm thấy hài lòng, pizza ở đây theo mình thấy là ngon nhất hà nội bgio, ăn ở đây thật sự là khác hẳn, đồ tươi lắm, phô mai thơm, đặt biệt ở đây có món my cua theo em thấy là best nhất nhà hàng, nhân viên thì tận tình chu đao với khách, nhưng giá thành hơi cao so với các hãng pizzza khác, nhà em 2 người lớn 1 trẻ con đi ăn 1 mì cua, 1 bánh , 1 salat, 1 coca , 1 nuoc chanh tổng bill 718k
Ah một điẻm trù nữa là ko bao gio đặt dc bàn qua trước, lúc nào gọi trươc cung trong tình trạng hết bàn, nên em khuyên mọi nguoi muoins đi ăn cứ đến thẳng cửa hàng may ra con chỗ, chứ gọi đạt trước kiểu gì cũng ko dc xem tiếp

Mọi người cho e hỏi, ở Hà Nội có chỗ nào ăn lẩu tầm 30 người. Sạch và giá hợp lý không ạ . Bọn e liên hoan lớp xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi quán phá lấu nào ngon ở Hà Nội với ạ
Thanks mọi người xem tiếp
Góc review đủ thứ )
1. Thịt xiên nướng ngõ A8 Đại học Hà Nội
Thịt ướp ngon kinh khủng, chị bán hàng dễ thương mình mua 10 là tặng 1 thịt đập mỏng ra nên ngấm gia vị ướp rất ngon. Có vừng rắc lên khi nướng thơm thơm
2. Tengcho BBQ
Địa chỉ HH3C KĐT Linh Đàm. Quán có 3 tầng rộng rãi, đặt bàn trước được in tên ra giấy để trên bàn khá lịch sự. Đặt trước được giảm 20%.
Salad ngon, trà quất thơm dịu, 12k mà bình to kinh khủng thịt ở đây bình thường không tẩm ướp đậm đà mấy. Kim chi hơi cay quá, bát rau củ muối của mình bị ngọt quá mà còn thâm thâm xấu xấu =.=
Điểm trừ ở đây là quán ít nhân viên mà toàn nhân viên nữ, đợi lâu ơi là lâu. Chủ động ra hỏi mình có gọi thêm gì không khi thấy hết đồ trên đĩa chưa nướng.
À hay ở chỗ là tính VAT trên giá đã giảm 20% nên cũng rẻ
3 - 4. Bánh ngọt vs donut của Fresh Garden. Bình thường thôi mình sẽ không ăn loại này nữa đâu
5. Toco Toco: rẻ vs mua 1 tặng 1 nên mua chứ bình thường, không có gì đặc sắc.
6. Pizza của Pizza's Hut. Đế dày nhưng giòn ngon không cứng, ăn ngon.
7. Mochi Sweet: siêu ngon, lạnh mềm ngọt vừa phải.
8. Bobapop: bình thường, không đặc sắc, cốc xinh.
9. Chizza của KFC: tsb lừa đảo )))) nhìn quảng cáo rõ đẹp rõ to.
10. Peem Icecream: nhìn xinh, ăn bình thường không ngon bằng Lick n Bite
11. Goofoo Gelato: kem hoa hồng siêu nhanh chảy do nhân viên làm lâu quá, lại còn phải ăn dưới quạt )))
12. Bánh mì que Đà Nẵng ngõ A4 Đại học Hà Nội. Khá ngon, túi đựng xinh xắn nhìn sạch sẽ. Ớt kiểu tự làm, vị lạ nhưng ngon.
13. Kem than tre Circle K: sicula đấy mơ mà than tre ) không ngon lại còn bẩn huhu xem tiếp
[GÓC SO SÁNH] - Bông lan trứng muối có edit bổ sung.

Em mới biết đến bltm cách đây k lâu vì e mới về VN cách đây mấy tháng, nhưng bị cuồng bltm nặng, rồi em biết đến hội và cũng đã nằm vùng được mấy hôm, em mới chỉ ăn thử ở một vài chỗ bán bltm, nhưng cũng trải nghiệm hỉ nộ ái ố không ít, nếu mọi người k chê thì em xin review những chỗ em đã ăn. E sẽ đánh giá theo ý kiến cá nhân em cảm nhận và xin mọi người cho em xin mấy địa chỉ bán bltm ngon để e trải nghiệm thêm ạ! Bài hơi dài mong mọi ng đọc hết
1. Insta: t_cake_hn
Lần đầu e ăn là bạn này, lúc chưa biết hội, lớ ngớ lướt insta thì gặp, order ăn thử thì ôi mẹ ơi hơi ác mộng ạ
Giá 45k/hộp mix với cả bò khô (như hình), cả ship là 60k
Cốt bánh nhạt nhẽo, bánh như để lâu trong tủ lạnh và phần đáy bánh hôm em ăn nó bị ướt như kiểu ngấm nước ấy ạ xong thỉnh thoảng , trứng muối ít, chắc đc 1 quả bóp vụn, ruốc ít, sốt thì e k hiểu nó là cái gì ấy ạ, nó không mềm mượt rồi chảy ra đâu mà bị vón cục như thạch ý ạ, em ăn giống như bột sắn dây quấy lên mà bị ít nước ý, chả biết tả ntn :((((. Chiều hôm đó em ăn thì đến tối bác Tào bác ấy đuổi em luôn :(((((((, mà có ăn hết đâu, em khều tí bánh, tí bò khô, tí ruốc thôi ạ.
Bạn bán hàng thì ok vì e k tiếp xúc nhiều nên k đánh giá.
Nói chung là tiền nào của nấy ạ, e mất tiền để đi học khôn :((((((
Tổng điểm: 1/10 và chắc là k bao h quay lại ạ
2. Fb: Bánh bltm Hà Nội
Ưu: bánh nhiều trứng+ruốc
Nhược: cốt bánh cứng và khô, sốt kia trông như sốt phô mai mà lại là vị sữa ạ, nhạt nhẽo, k có gì đặc sắc :(((, vì chụp lên ảnh trông rất đẹp nên em cũng háo hức lắm, e lại thích sốt cheese nữa nên order...:((
Giá 60k/hộp, 80k cả ship
Tổng điểm: 4/10 và em cũng k quay lại nữa vì k hợp ạ.
3. Insta: thelove_cake 175 Chùa Láng
Em cũng tìm thấy ở trên insta và gần nhà nên muốn ăn thử, tiện hôm đi cùng bạn qua Chùa Láng nên mua ăn xem sao. Đến mua thì anh bán hàng mới rưới sốt ạ
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt dầu trứng đậm đà, vừa miệng, ngon, nhiều trứng muối, ruốc vừa. Nhiều sốt.
Nhược: sốt trắng kia k phải sốt phomai hình như e k có duyên với sốt phomai ạ, ăn nó như sốt sữa và rất nhạt, k ngon.
Với giá 50k thì e thấy cái cỡ bánh thế là ok rồi
Nhân viên thì bthg, e k có ý kiến
Tổng: 5/10 vì gần nhà, nhưng e cũng k quay lại, trừ khi vật quá k mua đc ở đâu khác ạ ))))))
4. Fb: Mầu Thảo, ở Phạm Ngọc Thạch
Đến đoạn này thì em nằm vùng hội rồi ạ , hôm thấy bài nào viết về bltm mọi người recommend chị Mầu Thảo nên e order ăn thử.
Ưu: c Thảo bán hàng dễ chịu, niềm nở, e thấy thân thiện ngay từ đầu, về bánh thì phần cốt bánh mềm, sốt nhiều, nhiều trứng. Bánh rẻ, 55k, ship rẻ, nchung giá thì k cần bàn ạ.
Nhược: cốt bánh nhạt, hơi ít ruốc, e thấy chưa đã nên rắc thêm ruốc nhà e mọi ng thông cảm e ăn thùng uống chậu nó quen rồi. Ăn cả thể em thấy cứ thiếu ngọt, thiếu mặn thế nào ý ạ, nhàn nhạt nên hơi buồn xíu vì nhìn bánh cực kì bắt mắt.
Tổng: 6/10 ạ, chắc em không hợp nên cũng k quay lại đâu ạ :((((
5. Fb Hà Phươngg ở Nghĩa Tân
E biết bạn này qua một bài review trên hội, mà thấy bảo khó order lắm vì toàn hết sớm nên càng thôi thúc cái sự thích chinh phục của em ))))
Bánh 65k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, nhiều sốt, bạn ấy đóng kèm 1 túi sốt riêng, nhiều ruốc, ruốc vừa, tổng thể vị của bánh khá hợp khẩu vị của em. Ship rẻ/hợp lí
Nhược: hơi ít trứng muối nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bứt dứt lắm ạ )))) nếu order lần sau chắc e sẽ extra trứng muối ăn cho sướng, khổ lắm e biết e tham ăn mà :((((. Sốt dầu trứng mà ngọt thêm một chút nữa thì tuyệt :((((
Tổng: 9/10 và tất nhiên sẽ ủng hộ tiếp và extra trứng muối :((((
P/s: hôm order bánh nhà bạn Phương thì e đói quá với đt k cầm theo nên e ăn luôn mà k chụp ảnh, ảnh dưới là e ăn trộm trên tường nhà bạn ấy về.
6. Ship đồ ăn đêm Trang béo
Cái thuở hồng hoang e chưa biết đến hội, e với bạn e 2h sáng đói quá nên order hên xui đồ ăn đêm về ăn, e k chụp riêng bánh nên lấy ảnh chụp chung kia ạ.
Riêng bánh 75k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt vừa, phomai, trứng muối, ruốc đủ cả, nchung là ưng, e thấy ăn ở đây vừa khẩu vị nhất với e ạ.
Nhược: đợi ship lâu :(((, e đợi 1 tiếng để đc chỗ như ảnh đấy ạ, tiền ship đắt, chắc do ship ban đêm :((((. Với lại có hôm có hôm k, nếu muốn ăn bánh ban ngày thì phải đợi sau 4h chiều mới order đc :((((
Cả đống e mua về kia thì e thấy mỗi bltm ngon, chân gà nhạt như luộc, gimbap thì k có gì đặc sắc, cuốn toàn cái e k thích bên trong nên ăn k vui lắm )))) trà thái kia thì cũng tạm, hơi ngọt so với con quá hảo ngọt như em
Nv bán hàng thì ok, nhẹ nhàng nchung k có j bàn
Tổng: 9.5/10 cho em bltm của em, các đồ ăn còn lại chắc 5.5/10 quá . Sẽ quay lại.
Tổng kết lại là: e sẽ tiếp tục đóng họ với nhà bạn Phương và nhà Trang béo.
Sắp tới e muốn ăn thêm nhiều nơi nữa vì bltm với em là ty vĩnh cửu
Cảm ơn mọi ng đã đọc đến tận đây ạ!
7. Fb: Phạm Thuỳ Dương
Đăng bài lên một lúc thì mọi người rv cho bạn này ạ, vừa ăn xong, vui quá mọi người ạ )))
Ưu: Hình thật và hình minh hoạ y sì nhau ))))
Bánh ngon, cái gì cũng nhiều, sốt 2 lớp, lại cả 2 loại sốt, vừa miệng ạ, nếu bạn nào hảo ngọt như e thì ngon lắm ạ, còn bạn nào ăn nhạt có thể thấy hơi ngọt, với e thì ngon lắm ạ. Lại 2 lớp sốt, sốt phomai ngon, sốt dầu trứng trong và ngon nốt )))) đồ nhiều nên thoả mãn cái sự ăn thùng uống vại của em ạ ))))))). Bạn bán hàng cute.
Nhược: Xa nhà em :(((((.
Tổng: 9.75/10, chắc chắn đóng họ dài dài ạ ))))
Ps: k thể chấm 10/10 đc vì cái bánh của bạn ấy đã phá vỡ kế hoạch giảm cân của em xem tiếp
Mọi người ơi giờ mình ở Hà Nội muốn ăn bánh red velvet ngon thì qua tiệm nào được nhỉ ? Mình muốn qua hẳn tiệm bánh ngồi ăn ý. Cảm ơn mọi người trước nhaa xem tiếp
Mình chuẩn bị đi du lịch ra Hà Nội và muốn ăn các món ăn đặc trưng của ngoài này. Mình có tìm hiểu hết các thông tin nhưng vẫn thấy mơ hồ vì các địa điểm quán ngon lại ở rải rác và có nhiều quán nêm bột ngọt mà mình bị dị ứng với bột ngọt. Thêm nưaz mình trọ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm nên muốn kiếm các quán gần khu vực đó. Mình có lên ds các quán. Các bạn có thể cho mình vài review hoặc gt thêm cho mình các quán khác nếu các bạn thấy ổn. Thanks
- [ ] Ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt : xôi xéo
- [ ] Bún chả : 74 hàng quạt bán đến 2h là nghỉ
- [ ] Bún lữoi : Ngô Sỹ Liên có chửi. 11 ngô thị điểm
- [ ] Bund Mọc 57 Hàng Lược
- [ ] Xôi kem, xôi chừ 289 kim mã
- [ ] Phở gánh ngã 4 hàng chiếu hàng mã bán buổi sáng
- [ ] Sủi cảo, mỳ bò kho 131 Nguyễn Ngọc Vũ
- [ ] Nộm khô bò 190 lò đúc bán từ 4h chiều đến 6h
- [ ] Gánh ốc của bà 75 Lò Sũ chỉ bán buổi sáng
- [ ] Bún ốc chị Mây 53 Cửa Nam
- [ ] Bún đạu mắm tôm anh Đầu Trọc 23 phan huy ích bán từ 10h sangd đến 2 hchieeu
- [ ] Oc trang 01 đinh liệt
- [ ] 04 ngõ 1194 số 91 Đường Láng ốc mở từ 3h
- [ ] Xôi lòng gà 20 Tạ Hiện bán từ sáng đến 12h trưa
- [ ] Xôi đêm 30a thợ nhuộm
- [ ] Phở Cường 23 hàng muối
- [ ] Bánh cuốn nhà chung, hàng ga
- [ ] 55 Ngõ phất lộc bún đậu mắm
- [ ] Kem tràng tiền kem thuỷ tạ
- [ ] Bún ốc hàng khoai xem tiếp
[Góc review]
BÁNH CHUỐI CHỢ CHÂU LONG
Nói chung mình ít ăn đồ chiên rán, nhưng kể từ hôm cái rét ập đến Hà Nội, mình quyết phải ăn bằng được 1 cái bánh chuối chiên cho ấm lòng. Nghe bánh chuối Thành Công nổi tiếng lắm, nhưng chả tiện đường đi qua mà mua. Bữa thấy Hội có bạn cmt bánh chuối chợ Châu Long ngay gần cty mình, vậy là hnay ra thử. Mình ra tầm 6h kém, hỏi thăm ng ta chỉ ra ngay. Bánh mới chiên nóng hổi, chờ mấy lượt khách rồi cũng được sờ vào. Có chỗ ngồi trong nhà nên cũng sáng sủa hơn và đỡ rét, lại còn free wifi
Chất lượng bánh: Chuối nóng tràn mồm hí hí, bột chiên mỏng, giòn, ăn ko ngấy đâu, cô bán bánh cũng vớt bột thừa liên tục nên bánh vàng đẹp ko dính cặn đen.
Còn có bánh khoai và ngô, đồng giá 7k. Tầm mình đến đã hết khoai, còn 3 cái ngô và tầm chục cái chuối đang rán nốt.
Địa chỉ cụ thể: Kiot 20 chợ Châu Long, cạnh ban quản lý chợ (trên đoạn đường nhỏ đối diện 47 Châu Long, nối Châu Long vs Trấn Vũ). Cô chú mở bán từ 2h chiều nhé! xem tiếp
THÈM ĐỒ HÀN THÌ VÀO K-FOOD
hưng không phải quán đồ ăn vặt Hàn Quốc nào cũng ngon, vào nhà hàng thì lại đắt quá. Thế là mình chọn đóng họ cho chỗ này, giá không quá đắt mà vẫn chuẩn vị
Mọi lần ra đây mình đều gọi combo cơm cuộn + chả cá và 1 món nữa, như bữa nay là ăn mì xào tteokbokki nhé
Cơm cuộn nhìn chung đầy đặn, nhiều nhân lắm. Có trứng, thanh cua, củ cải vàng, xúc xích,...cuộn trong lớp cơm dẻo ngon có trộn gia vị. Chấm với xì dầu rắc mè hoặc sốt mayonaise khá ngon ạ
Chả cá ngâm trong bát nước dùng nóng hổi, chả dai và thơm mùi cá. Ngồi điều hoà lạnh ăn ngon phết ý ))
Mì xào tteok đẫm sốt ớt Hàn Quốc, sợi mì mềm dai giống mì Koreno, còn tteokbokki thì dẻo dính răng luôn. Trong đĩa mì cũng có sẵn chả cá và bắp cải xào, đặc biệt là ăn 1 món cũng sẽ được kèm theo đĩa củ cải muối vàng ươm ngon lành như kia
Bữa này 2 người ăn hết khoảng 135k, trung bình mỗi người hết 70-100k là no căng ạ . Không gian nhỏ nhưng sáng sủa, đa phần khách là người Hàn nha.
Địa chỉ: K-FOOD (thuộc hệ thống K-Mart, có rất nhiều cơ sở tại Hà Nội). xem tiếp
Em đi nhiều quán cafe phong cách xinh xinh có piano ở Hà Nội rùi mà chưa tìm đc quán nào ưng, em là fan của âm nhạc nên thích kiểu lãng mạn xíu như vậy. Toàn đàn fail :(( đa số là trang trí chứ k còn ngon nữa. Vậy em lại lên đây xin chút info các anh chị biết quán cafe nào có piano ở hn thì làm ơn giới thiệu giúp em với xem tiếp
[Góc khen]
Đi ăn về ngon quá nên phải review ngay cho nóng ạ.
Lẩu riêu cua sườn sụn Choén quán Ô Chợ Dừa.
Cái này không phải là buffet đâu mà kiểu ăn đến đâu gọi đến đấy ý ạ. Trong ảnh dưới em gọi lẩu riêu cua sườn sụn sz bé, đủ cho tầm 3-4ng ăn luôn ấy ạ.
Đầu tiên nói đến nước lẩu, ôi thề gần 2 năm đi học ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên em ăn nồi lẩu ngon như thế. Nước lẩu đủ vị, đậm đà, nhiều riêu cua, đậu phụ và sườn sụn. Vì kiểu được nấu lâu nên đậu phụ cũng thấm hết vị luôn ý chứ không như nhiều hàng khác cho đậu vào sau đâu ạ. Riêu cua thì các bác có thể thấy gần nửa nồi rồi đấy. Sườn sụn trong đấy cũng kha khá rồi nhưng bàn mình ăn 4 ng nên phải gọi thêm 1 đĩa sườn sụn ngoài. Kèm theo nồi lẩu thì có 1 đĩa rau to và 1 đĩa bún. Ăn thêm thì phải gọi thêm.
Rau nhúng lẩu ngon, nhiều loại và đĩa cũng to lắm ạ. Đĩa ngô chiên cũng đầy đặn, ăn mãi mới hết. Thêm nữa là mở muộn, bọn mình 9h30 mới đến ăn nhưng ngồi cũng khá lâu. Nhà bếp thì chốt đơn lúc 10h nên nếu đến tầm giờ đấy thì phải gọi hết 1 lượt đồ ăn chứ ko là ko có đồ ăn. Thái độ nv phải nói cực kì nice ạ, để ý dọn bàn và hỏi han khách, ăn nói cực kì ưng.
Tuy nhiên giá cho mỗi đĩa có thể nói là khá chát. 1 đĩa rau muống bọn mình gọi sau, cũng to và đầy đặn như đĩa rau trong ảnh nhưng 45k, thịt bò sườn sụn các thứ cũng tầm 50-65k. Đồ chấm thì chỉ là bột canh với quất chứ cũng không có gì khác. Cũng có thể là do quán có view đẹp, dễ tìm, ngay mặt đường Ô Chợ Dừa nên mới có giá đấy.
Tất cả đồ ăn trên bàn thêm cả đĩa rau muống và 1 đĩa rau gọi thêm thiệt hại 600k ạ. Nch chấm điểm đồ ăn: 10/10, nv:10/10, giá cả: 8/10. Đáng để thử ạ. xem tiếp

Sắp tới mình định đi du lịch một mình tới một nơi nào đó gần Hà Nội trong thời gian khoảng 2 ngày!
Mọi người có thể góp ý cho mình 1 số địa điểm du lịch mà giá rẻ rẻ chút đc k ạ! Mình cảm ơn rất nhiều ^^ xem tiếp
(Bài viết là trải nghiệm cá nhân, không quảng cáo. Mình ưa hình thức nên cho hoa hoét vòng vèo cho đẹp)
BÁNH RÁN MẶN VÕNG THỊ - ngõ 242 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội ( 14h-18h ).

Nhân 1 dịp trời thu lành lạnh, sau khi lượn 1 vòng hồ tây mình và bạn quyết định ăn nhè nhẹ trước khi ra về. Lần đầu tiên được dẫn đến nên mình hoàn toàn không biết đây là quán bánh rán nổi trứ danh ở Hà Nội, may là đi sớm nên không phải xếp hàng!

Địa chỉ rất dễ tìm nha. Từ ngõ 242 đi vào tầm chục mét là thấy quán ngay, nằm bên tay trái ngay trước chùa hay đình gì đó.

Ở đây có 2 loại bánh rán là mặn và ngọt. Bánh mặn ở đây khá to, được cắt nhỏ, ăn kèm dưa góp cho đỡ ngấy, và chan thêm tương ớt pha của quán. Vỏ bánh mỏng, nhai giòn rụm thích mê. Bên trong là nhân mọc nhĩ, miến với thịt, nhưng thịt để nguyên miếng sắt mỏng, cơ mà hơi nhạt nên ăn kèm nước sốt chan là hợp lí nè. Nước sốt của quán là tương ớt pha, sệt sệt, không cay lắm đâu, nhưng pha cảm giác hơi thiếu gia vị, không đặc sắc lắm. Và có 1 nhược điểm là ăn nhiều sẽ ngấy, và ngon hơn khi ăn trời lạnh. Trong ảnh là mình gọi 1 chiếc, bạn nào ăn khoẻ gọi 3 chiếc là ok nha. Quán có hẳn 1 đội ngũ nhân viên hùng hậu luôn chân luôn tay nặn và rán bánh nên mẻ bánh lên sẽ nóng hổi và giòn cực ấy. Mình chưa thử bánh ngọt, nên hẹn lần khác nha. Chắc sẽ sớm thôi vì mình lượn hồ tây suốt í mà )))
Price: 8k/ chiếc mặn (hình như là 7k chiếc ngọt).
.
(Cạnh có hàng nộm 25k ăn cũng được. Mình thích ăn thịt bò ở đấy)
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi chỗ nào ăn Hàu hoặc mua về chế biến thì ở đâu tươi, ngon mà giá hợp lý ạ. Mình ở Hà Nội, ưu tiên ở kv Đống Đa , Hoàng Mai. Cảm ơn mọi người ! xem tiếp
[Góc Hoang Mang] [ Góc Cảnh Báo ]
Mình chiều nay có bay từ sân bay Cam Ranh về Hà Nội
Vck m có ăn bún bò huế ở tiệm Yen ở trong sân bay. Thực sự nghĩ trong sân bay sẽ đảm bảo. Nhg k m đã lầm. Ăn xong lên máy bay m lên cơn đau bụng dữ dội. Trên máy bay k có cứu thương. M phải chịu đau suốt 2 tiếng đồng hồ trên máy bay. Kết quả m bị lên cơn co giật vâng. Là co giật đó ạ đời m chưa bh bị trận đau nào nthe từ bé đến giờ.
Vừa hạ cánh là bác sĩ và xe cấp cứu đến đưa m đi luôn. Phải tiêm 2 mũi giảm đau liều mạnh mới đỡ. Và m đc kết luận là ngộ đoojc thức ăn. Vâng là ngộ độc thức ăn đó. M chỉ ăn đồ quán này nhé k mn lại bảo ăn chỗ khác bh ms bị.
M chỉ lên cảnh báo cho các bạn biết để chọn chỗ ăn cho an toàn thôi. Thực sự bh m ms tỉnh như cõi chết trở về vậy.
!!! Mong add duyệt bài cho m!!! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi địa chỉ mua vịt quay ngon ở Hà Nội với ạ ^^ xem tiếp
Mình vừa bị hủy Tour đi Phượng Hoàng Cổ Trấn ngày 20/12 vì không đủ số lượng người
Vì vé máy bay đã book nên không đổi được (Mình ở Tp.HCM và muốn được đi tour đường bộ khởi hành từ Hà Nội)
Có bạn nào có Tour đi PHCT ngày 20/12 và ở Phượng Hoàng 02 đêm không ạ? (Khởi hành từ Hà Nội nhé!!!)
Hoặc có bạn nào đi tự túc thời gian này cho mình ghép với :(((
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm trước mình có đi Đà Nẵng chơi dc ăn món kem bơ ngon quá về Hà Nội giờ vẫn còn thòm thèm )) 500 ae có thể cho mình xin địa chỉ bán kem bơ ngon ở HN ko ạ????
Xin đạ tạ. xem tiếp
Trong group có anh chị nào đi Cung đường Hà Nội - Sapa - Hà Giang - HN (Hà nội - Hà Giang - Sapa - HN) chưa ạ. Em có 4 ngày để oanh tạc cung đường này. Anh/chị nào mới đi cho em xin ít review với information với ạ. xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hồi lớp 12 mình có xem trên tv khen gợi một quán bún thang rất ngon ở Hà Nội đấy là quán bún thang Bà Đức xong cũng háo hức chờ đến khi lên HN nhất định sẽ phải thử cho bằng được. Xong cứ nuôi hi vọng đặt trọn niềm tin vào. Đến khi đi học trên HN thì năm nhất k đi được đến gần đây mới đi được thì có rủ một người bạn đi chung nhưng khi hai bát bún thang được bê ra thì quá thất vọng , cảm thấy đúng là thực tế khác xa so với quảng cáo . Nhưng lúc đó cũng cố gắng tạm chấp nhận nghĩ có thể ăn sẽ ngon nhưng đến khi ăn lại càng thất vọng, không có mùi vị gì hết ăn nhạt như nước lã . Hình thức hình k đẹp nhìn sợi trứng cắt mỏng đến không thể mỏng hơn được nữa:~ cảm giác lúc đó của mình thật là tiếc. Ăn một bán bún mà không cảm nhận được mùi vị gì hết . Nước dùng cũng không có mùi vị gì cả.Cảm thấy tất cả mọi thứ vô vị . Dù lúc đến đó có gặp một chị vừa bước xuống chị ấy bảo là không ngon nhưng mình vẫn cố leo lên quán để ăn . Vậy mà người dân ở đó ai cũng khen bún thang bà đức.
Bún thang Bà Đức, 48 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm xem tiếp
Mỹ thực trong lòng các bạn là gì?
Với mình là bánh cuốn hành phi
Mình ở Hà Nam. Quê mình mọi người đều chỉ ăn bánh cuốn lạnh với hành phi đơn giản như này thôi.
Nhớ hồi còn đi học, sáng nào cũng ra chợ mua 3k bánh cuốn về ăn, ngày nào cũng mắc nghẹn vì ăn vội ăn vàng, không phải không có thời gian mà chỉ là không thể kiềm chế được cảm giác cắn 1 miếng bánh to thật to. Đến trưa đi học ở lại trường, mẹ cho 5k thì chỉ ăn hết 3k bánh cuốn ở chợ. Sạp hàng chợ huyện bé xíu, đông chật người qua lại. Mình và mấy đứa bạn ngồi trên chiếc ghế gỗ dài lau đũa đợi cô bán hàng lấy bánh. Cô bán cho biết bao thế hệ học sinh ở huyện rồi. Đứa nào cũng mải miết nhìn bàn tay thoăn thoắt bóc từng lớp bánh trong thúng. Bánh cuốn Hà Nam được làm sẵn từ sáng sớm, để nguội và cứ chồng lên nhau từng lớp từng lớp mỏng, dai. Cô bán hàng cắt sẵn bánh ở trong thúng, rồi mở hộp hành phi vàng ươm, giòn tan xoa lên từng lớp bánh, sau đó xếp ngay ngắn vào cái đĩa nhựa. Lúc nào mình cũng bảo cô cho cháu nhiều hành vào, vì thứ làm nên hương vị đặc trưng của bánh cuốn chính là những lát hành thơm ngon được phi bằng tay ấy.
Nước chấm bánh cuốn đơn giản, chỉ là nước mắm pha loãng, thêm chút quất cho thơm, vài lát ớt cho cay nhè nhẹ thế mà hút hồn bao nhiêu người. Mình ở vùng quê nên chỉ ăn bánh cuốn chay như vậy. Còn nếu lên đến Phủ Lý thì mọi người ăn kèm với chả thịt nướng thơm lừng và chút ít rau sống.
Chục năm sống trên Hà Nội, thử ăn bánh cuốn nóng, bánh cuốn Cao Bằng, bánh cuốn Gia An... nhưng vẫn không thấy ngon. Lòng mãi nhớ về đĩa bánh cuốn chỉ bán vào phiên chợ sáng, đơn sơ, giản dị vậy thôi xem tiếp
Đầu tháng 3 tới mình phải dẫn 1 đoàn khách Ai Cập (5 người) đến làm việc và tham quan tại Hà Nội trong 7 ngày. Mình muốn tìm quán ăn ngon, nhiều (vì bên đó họ ăn rất khỏe), ngồi tương đối lịch sự, món ăn chủ yếu là thịt bò, cá, hải sản, cơm, salad....
bữa. Thanks !!! xem tiếp
[Góc hỏi đáp ]
Mọi người cho mình xin địa chỉ làm bánh dẻo truyền thống ngon - sạch ở Hà Nội với ạ. Đừng chỉ mình lên cửa hàng gì nổi tiếng ở Thụy Khuê nhé hàng đó mất vệ sinh lắm. Cháu mình nó sắp đi nước ngoài ko biết có bh về vn nữa không. Nên mình cần mua gấp trong hôm nay, có ship càng tốt ạ.
Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Các bác cho em xin vài nhà hàng có cua rang me ở Hà Nội các bác thấy ổn với ạ. Cám ơn các bác trước xem tiếp

Đã có bạn nào dân SG ăn ở đây chưa ạ? Mình người miền Bắc vào ord bát bún thịt nướng ở đây, ăn xong thấy theo style Hà Nội hơn và giá 80k Đúng là ăn mồ hôi chan nước mắt tớ ko chụp ảnh bát bún lại, mn cứ đến ăn tham khảo ạ!!!
P/s: ah tớ hỏi bún thịt nướng nhé, quen gọi kiểu HN xem tiếp
Bây giờ quán bánh ở Hà Nội mọc lên như nấm nhưng mình vẫn chung thuỷ với HaiHa Kotobuki, vừa rẻ, vừa lành, cũng đẹp và nhất là nhiều mẫu bánh. Tất nhiên thi thoảng mình vẫn đổi gió sang Tiệm bánh nhọ nồi hoặc Devu ) xem tiếp
Thay mặt bộ phận chăm sóc Nhóm, cảm ơn toàn bộ các TV, đặc biệt khu vực TP.HCM và Hà Nội, đã theo dõi nhóm tụi mình suốt thời gian qua. Trong 2018, Nhóm KNMR sẽ học hỏi thêm nhiều ý tưởng phục vụ tốt tiêu chí Review.
Nếu Nhóm có đăng quá nhiều bài gây phiền các TV, mong các bạn thẳng thắn góp ý để Nhóm hoàn thiện hơn. xem tiếp
Các bác cho em hỏi Hà Nội có nhà hàng Dimsum nào ngon và chất lượng ko ạ? Đi ăn vài nơi rồi mà chưa ưng cái bụng lắm
Cứu emmm :(( xem tiếp
Gấp!!! Gấp!!! Gấp!!!
Chuyện là nhóm mình định đi Huế vào dịp nghỉ tết dương nhưng do gia đình có người ốm nên đành phải hoãn.
Hiện mình muốn pass lại 4 vé vietjet chiều Huế - Hà Nội ngày 31/12/2018 lúc 12:15 với giá 1.000.000/vé.
Ưu tiên anh em trùng tên nhé
1. Nguyen Thuy Tien
2. Nguyen Xuan Loc
3. Luu Thuy Linh
4. Nguyen Tuyet Thanh xem tiếp
Bên cạnh 26 gian hàng bày bán các món ăn làng nghề được chia thành 3 khu vực: Khu vực ẩm thực khô, khu ẩm thực ướt và khu ăn uống chung, lễ hội còn có hoạt động trình diễn ẩm thực do các nghệ nhân thực hiện; triển lãm ảnh các tác phẩm chủ đề Hà Nội xưa và nay, những ký ức Hà Nội về lịch sử văn hóa nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng, giới thiệu phong cách văn minh, thanh lịch của người Hà Nội trong thưởng thức ẩm thực và ứng xử nơi công cộng. xem tiếp
[Góc khẹn nhẹ]
chào các cưng, hôm nay chúng ta cùng nói về món BÁNH HỎI nhé
miên man về cái duyên số gặp món bánh hỏi ở Hà Nội thì đơn giản chỉ là tình cờ thôi. bận đó có 1 bạn giai ở Đắk Lắk rủ đi ăn, mà 2 đứa đèo nhau khắp nơi định tìm mì vằn thắn trên Đội Cấn thì đi ngang qua chỗ này, quên mất tên quán với địa chỉ dồi nhưng nhớ là có chữ bánh canh chả cá ý. nếu đi từ hướng Liễu Giai vào Đội Când khoảng 3km thì quán nằm bên phải nhé, ngay mặt đường luôn
à vì quán là của 1 cô là người Bình Định, còn tớ lại chỉ sống ở Bình Định có 1 thời gian thôi rồi dời mồm về Plei nên tớ sẽ chỉ nhận xét chủ quan để tham khảo hoy nha )
tớ với bạn giai Đắk Lắk gọi món bánh canh chả cá với 1 đĩa bánh hỏi để hú hí
bánh canh chả cá thì hơi đắt chút xíu, tô 30k nhưng cái có vẻ ít hơn bánh canh Gia Lai 25k ở Tạ Quang Bửu, với cả chắc do trên núi nên tớ ăn đậm vị và nước dùng khá màu mè hoa lá hẹ, nên xuống đồng bằng khẩu vị dưới này ăn thanh hơn nên tớ phải vùng vẫy cho nước mắm thêm ớt )) hẳn là cô chủ đã nêm nếm gia vị cho vừa vùng miền nên mấy đứa ngụ cư như tớ hơi vất vả hihi. à quên, lúc bánh canh đưa ra thì tớ nhớ mình quên không hỏi là có bột mì hay bột gạo. bột mì sẽ giống sợi làm từ bột lọc, còn bột gạo thì giống sợi bún nhưng to gấp 4 lần ý. còn tô tớ ăn thật cũng không biết là bột nào luôn con bé ngồi bên cạnh chém với bạn nó là bột lọc nhưng tớ thấy sai sai vì bánh bột lọc sẽ dai hơn và sợi gần như trong suốt chứ không giòn cho lắm
nhưng ai biết được, tớ chỉ ở Bình Định lúc nhỏ thôi )) loại bột thì mỗi nơi mỗi khác mà
bên dưới là bánh hỏi. khá lạ vì bánh hỏi ở Pleiku không có hành khô, bù lại có rất nhiều hẹ, hẹ và hẹ phết lên thớ bánh. đấy, cái xanh xanh là hẹ đấy, không phải hành đâu ))
nước chấm thì có vẻ là để tiết kiệm nên quán dùng nước chấm bánh xèo để chấm bánh hỏi luôn. một dấu trừ đối với tớ vì nước chấm có củ cải trắng thái sợi, và tớ bị dị ứng củ cải trắng ở Pleiku thì nước chấm bánh xèo chỉ có đu đủ xanh với cà rốt thái sợi hoy, không có củ cải trắng (hiếm), còn nước chấm bánh hỏi hay bánh ướt thì từ nước mắm với nước sôi và đường, hẳn là tớ quen mồm nên vị sẽ lạ hơn ở núi )
nhưng phần bánh thì tớ sẽ trừ mạnh, vì có thể quán mới mở và khá đông khách hoặc cô chủ chưa "training" kỹ với bên làm bánh nên bánh khá khô, kiểu sợi bánh bị teo lại ý, và bánh khá nhiều dầu nên sẽ nhanh bị ngán, lớp bánh hỏi thì thông thường đòi hỏi phải bóc thật mỏng nhưng chắc đông khách nên bánh vẫn dính nhiều lớp vào với nhau (nếu các cậu để ý sẽ thấy ha ) mà cơ bản tớ cũng chưa ăn bánh hỏi có hành khô bao giờ nên đại ý kiểu như gấp đôi dầu mỡ ấy )
đấy là tất cả nội công tớ vận ra thành vài dòng thế này. quán còn có các món khác như chả ram tôm đất, bánh bèo, bánh xèo, nem chua các thứ. nhưng hôm đấy bọn tớ chỉ dừng lại ở đó thôi chứ quyết định không gọi thêm )
cá nhân tớ đánh giá 7/10, không phải không ngon nhưng vì tớ đã quen với khẩu vị hình thức như ở nhà, và hầu như những món ở miền trong đem ra Hà Nội vị sẽ có biến đổi ít nhiều nên tớ hơi khắt khe 1 chút kiểu auto nghĩ "ở nhà ngon nhất" ấy huhu
nhưng đại ý là sẽ khá phù hợp với các bạn muốn thử món ăn nổi bật của phía miền Trung và Nam, hay đơn giản là nhớ nhà nên xách mông qua ăn vậy á ))
rứa hoy, sau khi ăn xong và đi uống trà đá thì tớ đã nảy ra ý nghĩ "có khi bún cua thúi ở Gia Lai mình đem ra đây cạnh tranh với bún đậu mắm tôm được" )))
đọc được tới dòng này thì haha 1 cái cho bạn có động lực đi kiếm quán ăn nữa nha hihi )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em sắp có một người chị từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi, ở khu vực phố cổ mà em đang hoang mang quá về food tour trong 1 ngày nên đi những đâu ăn những món dặc trưng của Hà Nội được ạ? :((((
Với cả cho em hỏi thăm các quán cà phê ổn, rộng rãi thoải mái phù hợp cho off nhóm ở khu vực Nguyễn Chí Thanh- Cầu Giấy được không ạ?
Mong các thánh nhân chỉ dẫn
Em cám ơn ạ
Cảm ơn admin đẹp trai đã duyệt bài ạ :> xem tiếp
[Góc giới thiệu]
Thấy kem tinh than tre hót quá mà có mỗi CircleK bán nên mình giới thiệu với cả nhà bánh bông lan tinh than tre.
Mình ăn thì thấy ưng lắm. Cốt bánh mềm, vị tinh than tre thanh mát. Màu sắc thì đen xì xì như cục than tổ ong )))
Giá bạn này bán 45k/c sz 15 hay 16 cm gì đấy. Ko biết đắt hay rẻ vì mới thấy mỗi chỗ này bán ạ.
Địa chỉ mua bánh là 372 Bạch Đằng, Hoàn kiếm, Hà Nội.
Sđt 0975574843
Fb là Chu cake
Ai biết chỗ nào nữa thì giới thiệu cho mình với nhé. xem tiếp

Kính Hội !
Chào quý anh chị. Vợ chồng em quê người Phú Thọ. Bọn e sắp tới sẽ xông pha chiến trường mở quán bán thịt xiên, đồ ăn vặt !
Ở quê bọn e đã tìm tỏi học hỏi rất lâu rồi nhưng không làm đc chuẩn vị cũng k có ai dạy chúng em.
Mai vợ chồng em xuống Hà Nội một phần là đi tìm hiểu, mua gia vị tẩm ướp thịt. Hai là cũng muốn được ăn, đuọc hỏi hỏi từ những hàng thịt xiên nướng ngon nhất Hà Nội.
Vậy mong quý anh chị chia sẻ cho chúng e biết những đia điểm thịt xiên ngon, dễ tìm. Và ai có bí quyết gì rất bọn e rất mong được chia sẻ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
hỏi han
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có quán trâu giật nào ngon ạ.
Thanks all xem tiếp

Hi anh em hội, mình đang có dự định du lịch miền Tây đợt tháng 6 tới đây. Anh em tư vấn giúp mình nên đi tầm bao nhiêu ngày, phương tiện di chuyển, các điạ điểm và kinh phí ước chừng với nhé.
Mình đi từ Hà Nội ạ. xem tiếp
(Góc hỏi han) Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào bán bánh thắng dền này không? (Không phải bánh trôi hay bánh trôi tàu, bánh này mình thấy ở Tuyên Quang bán) xem tiếp
[HÀ NỘI - PHÚ QUỐC] 3 NGÀY 4 ĐÊM CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG
---
Tặng các bạn danh sách khách sạn Phú Quốc nếu bạn đang có ý định đi trốn một chuyến đã đời đây!... xem tiếp
(xin phép Admin)
BÚN MỌC ĐIỆN BIÊN PHỦ LIỆU CÓ NHƯ NGON LỜI ĐỒN ?
______________
địa chỉ: 22A Điện Biên Phủ (sát hàng quần áo M2)
Quá nhiều bạn đã review về quán này với độ ngon thần thánh, nhưng mình thì chỉ Okela thôi
Các bạn đừng nghĩ mình chê, mình chỉ thấy không quá ngon. Bát đầy đủ gồm: mọc, giò, sườn, măng. Nước dùng ổn, không quá đặc sắc, có đủ độ ngọt. Mọc ăn cũng tàm tạm, giòn giòn của mộc nhĩ nhưng chưa quá thơm, dưới mọc chợ Châu Long vài nấc. Giò thì không có gì đặc biệt. Ở đây hơn Hàng lược là có thêm Sườn, sụn nên ăn đầy đặn không nhàm chán. VÀ DRAMA đã đến khi ăn đến miếng măng: XƠ XÁC ) Kì thực làm măng khô rất khó, công đoạn ngâm măng và thay nước đã mệt lả.À, quẩy khá ngon giòn tan, mình cũng thấy mọi người gọi thêm trứng trần nhưng ăn trứng trần với bún mọc thì hơi không hợp nét thanh lịch của mình lắm ))
Thôi. Tóm lại mình sẽ để trải nghiệm này 7,5/10 vì góc ăn nho nhỏ rất Hà Nội (hơi bẩn tí), nhưng ăn bún xong dạo phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương rợp bóng mát cũng thư thái
Quán này chỉ mở sáng 6-10h, hết hàng nhanh.
Giá: 30k, bát đầy đủ 35k xem tiếp
[Góc review] Ngon, đáng thử.
Tối ra phố đi bộ muốn kiếm chỗ uống nước thì có quán gần bưu điện Hà Nội stamp gì đó, hình như cũng là quán của bưu điện. Có trà đào ngon mà giá cũng chấp nhận được. 25k cho cốc này, vừa phải dễ uống, đào ngon, cốc mình được 3 miếng. ) À có thêm cả xả ở trong, nói chung là tối đi dạo trên này có cốc này uống cũng sướng, ngoài ra chỉ ấn tượng với house of cha ở khu này. Quán bé nên ngồi vỉa hè, nhưng trong quán cũng vintage chụp choẹt cũng oke. xem tiếp
Em chào mọi người.
Ai ở Hà Nội có thể cho em xin chút thông tin với ạ.
Cuối tuần này, em đi Hà Nội
Không biết ở gần sân bay có chỗ nào cho thuê xe máy không?
Hoặc là có khách sạn nào mà cho thuê xe máy luôn không, ở gần sân bay càng tốt ạ?
Em cảm ơn! xem tiếp

Tuần này mình có chuyến đi xuyên việt xuất phát từ Hà Nội nhưng lịch trình còn mù mờ quá. Các bạn có kinh nghiệm đi rồi cho mình ít review nhé. Mình đi trong vòng 1 tháng. tiện đây có bạn nào trùng lịch k đi cùng cho vui. xem tiếp
Bia hơi Hà Nội
Nếu là người HN hay sống và làm việc, học tập tại Thủ đô chắc hẳn đã từng thưởng thức hương vị của nó. Mặc dù cái cốc chỉ là loại cốc thủy tinh thổi thủ công, trong cốc vẫn thường nhìn thấy sạn, cát... nhưng đó lại chính là 1 phần để tạo nên vị thơm, ngọt của bia HN.
Dù vậy..! Thời gian gần đây để tìm được quán bán chuẩn bia HN có vẻ khó, HN quá rộng để có thể tìm hay nhu cầu quá cao mà không thể bán bia chuẩn, rất nhiều loại bị pha tạp, nấu tại các lò bia thủ công rồi dán mác bia HN. Người uống bia nhiều năm sẽ cảm nhận được điều này.
Hãy giúp mình địa điểm uống bia chuẩn Hà Nội... xem tiếp

Lần đầu tiên có bánh này tại Hà Nội nên cũng háo hức ăn thử )
Cảm nhận bánh mềm, ngon đặc biệt là kem ăn cực ngon mà k bị ngấy (kem khác hẳn các loại bánh bình dân khác)
Tuỳ khẩu vị từng người tuỳ cảm nhận các bạn ạ.
Có người thấy vị trứng nhiều nên hơi tanh
Có người lại thấy thơm ngon
Người hảo ngọt thấy nhạt nhạt
Người bthg thấy vừa miệng
Đối với bản thân tớ thì tớ cực thích bánh này
Bánh có 2 loại có kem 100k và k kem 80k
Quán cũng có view khá đẹp thích hợp để học nhóm và tụ tập bạn bè )
Đối với những bạn thích ăn bánh và ăn vặt nên ghé quán thử nhé
Khi mình viết review này là vì mình đang thèm "nhỏ giãi"
Công ty mình đa số ai cũng khen bánh này
Edit: Có ship đấy ạ mn vào fb của tiệm bánh có nhé ạ tên như hashtag xem tiếp
[Góc khen]
Tham gia nhóm đã lâu nay viết vài dòng quán ngon làm mình nhớ:
1. Phở cuốn "Hương Mai - mai lại đến" hình như ở 25 Ngũ Xã, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, ngon thật là ngon.
2. Hải sản tươi sống ở Quán Tuấn - Đầm Ô loan (Đầm Ô Loan, Xã An Hải, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên) hải sản ngọt ngon hơn ngoài Bắc.
Cháo hàu 363 Lê Lợi (Tp. Tuy Hòa, Phú Yên) - không hiểu sa o mình kết món này, ngon mà không ngán.hi. Mình ngạc nhiên khi họ chỉ cách ăn cho cả đĩa nhỏ hành và đĩa nhỏ gừng vào chộn đều ăn, hỏi ra mới biết là hành với gừng đó có tác dụng thơm và chống lạnh bụng, điều đặc biệt là họ nấu cháo hàu bằng gạo tẻ lại ngon, mình đến đó 2 ngày thì 2 ngày đều ra ăn, quay về Hà Nội vào Hải sản Vân Đồn gọi cháo hàu ăn thử thì ko ăn nổi, chỉ nhớ ăn trong đó. (Cùng tp Tuy Hòa có thể ăn cơm tại 57 Duy Tân).
3. Tại tp Đà Nẵng mình mải đi chơi và ăn vài quán hải sản thì kết quán hải sản Bé Mặn B (quán Bé Mặn thứ 2) dọc theo bờ biển.
4. Tháng sau mình đi Vũng tàu về kể tiếp. hi.
=>> Cảm ơn tình yêu. xem tiếp
[GẤP.. GẤP]500 anh em cho mình xinh địa chỉ ăn uống, vui chơi khám phá khu phố cổ Hà Nội với ạ, mình có lịch trình 2.5 ngày 2 đêm, ở khu vực hàng Nón . xem tiếp
[MÓN MỚI PHÚC LONG HÀ NỘI]
Có lẽ trong các chuỗi cửa hàng đồ uống thì Phúc Long lười ra món mới nhất xứ Đông Lào vì thế khi lần này PL ra 2 món mới là Hồng trà đác cam và Trà Lài đác thơm mình khá trông ngóng bán là thử liền món Lài đác thơm cỡ L 55k.
- Đầu tiên là khen thái độ phục vụ ở PL rất tốt từ chú bảo vệ, cô lao công tới nhân viên phục vụ đều tốt, bạn mình còn bảo “nhân viên PL hít bóng cười hay sao mà cứ thấy cười suốt”.
- Về món mới thì vẫn là đặc trưng quen thuộc của PL là vị trà đậm vừa thơm nhẹ vừa chát kết hợp cùng vị trái cây tự nhiên và không quá ngọt với nhiều topping trái cây.
- Món Lài đác thơm là kết hợp của trà lài quen thuộc của món vải lài, syrup dứa cùng với mứt đác thơm và 2 miếng thơm tươi khá to. Nói chung mình thấy kết hợp khá ổn tuy nhiên mứt đác mình thấy hơi mềm giá như dẻo hơn một chút nữa thì ngon hơn.
- Món Hồng trà đác cam thì là kiểu đá xay nên cốc bự hơn và hình như chỉ có 1 cỡ 65k (hơi khét): vị dễ chịu hơn cốc lài đác thơm, nhẹ nhàng dễ chịu nhưng lạnh vì là đá xay, nhận đồ khuấy thật đều và mạnh tay rồi hãy uống nha mọi người, kết hợp của đá xay cùng cam vàng tươi, hồng trà và mứt đác cam may mắn hôm nay hạt đác không bị mềm mà dẻo ngon. Vì đựng trong cốc nhựa nên nhìn khá bắt mắt dù chụp cam thường.
- Kết luận là nên thử cả 2 vị vì khá ngon và lạ, đừng nên uống nhiều vì uống nhiều là nghiện đó. Từ hồi có PL ra ở HN hơn 1 năm mà đóng họ gần 20tr.
- Góp ý là Phúc Long HN bỏ món Trà gừng sả mật ong nóng đi được không vì từ khi bán món đó vào PL lại thấy mùi như quán ốc vậy, ý mình là mùi sả nó át mất cái mùi trà đặc trưng mỗi lần mở cửa vào PL thôi ạ còn món đó cũng khá ổn áp cho mùa đông Hà Nội xem tiếp

Tất tần tật Review Làng văn hóa các dân tộc từ A- Z
Cần gì phải đi đâu xa chơi mà chi phí rẻ không tưởng chỉ dưới 100.000đ là mọi người có thể quẩy tẹt ga, chơi tẹt ga và check in ảo tung chảo ở ngay Hà Nội.
Note:
1.Ở đây mang đồ ăn đều không phụ thu, nên mn có thể thoải mái mang đồ theo. Về đồ ăn ở đây, mình chưa ăn nhà hàng trên này nên cũng k rõ nhưng đồ uống ăn vặt thì giá khá bình dân không hề đắt.
2. Vào trong làng mn đều di chuyển bằng xe điện, mn chú ý giờ xe điện chỉ đến 5:00PM nên căn giờ về cho phù hợp, không là về bộ cũng cực vì nó rất rộng và xa. Hoặc gần đến giờ mn có thể gọi vào số xe điện để k lỡ xe về: Hotline- 0246.2929.777
3. Với những người thích chụp ảnh như mình thì cứ thoải mái mang đồ nhé, vì ở đây mỗi một khu dân tộc đều có nhà vệ sinh rất sạch sẽ!
-------
Buổi sáng nhóm mình di chuyển bắt grap ra điểm xe buýt Trần Duy Hưng bắt tuyến 107 ( Kim Mã- Làng Văn hóa các dân tộc)- 9.000đ/lượt và mất khoảng 1h30p đến thẳng bên trong làng văn hóa các dân tộc.
người). Ở ngay đầu mua vé sẽ có bản đồ các dân tộc, mn có thể chụp để khi đi cho dễ xem. Mn di chuyển chính bằng xe điện qua các điểm, giá vé là 35.000đ/người( Muốn di chuyển thì chỉ cần bắt xe dọc trục chính qua các bản của từng dân tộc là được). Khi đi xe điện thì chú lái xe cũng là hướng dẫn viên luôn, mn muốn xuống điểm nào trước cũng được, riêng nhóm mình chọn 2 điểm cuối là tháp Chàm và Kmer để chơi và chụp ảnh trước. Buổi trưa, nhóm mình không mang theo đồ ăn nên gọi đồ ăn nhanh ở hết đó.Gần cuối buổi chiều, nhóm mình di chuyển qua khu vực làng tây nguyên, vì ở đây có rất nhiều cây cọ, chụp ảnh max đẹp luôn, lòng vòng quanh các bản khu đó tham quan và cuối cùng bắt xe về điểm đầu để lên buýt về.
Tổng thiệt hại cho chuyến đi này: cả tiền xe buýt, tiền vé và tiền xe điện di chuyển trong làng chưa đến 100.000đ/ người chưa kể ăn uống.
=>>> Tóm lại đây thực sự là một buổi đi chơi rẻ nhất, chất nhất và khám phá được rất nhiều thứ hay ho nữa, mn chỉ cần dành 1 ngày cuối tuần thôi đi cũng rất oke rồi!!!
antocvietnam

P/s: Tất cả đồ mình đều mua ở Quyên Trịnh nhé xem tiếp
Có bạn nào đi Vĩnh Hy từ đầu Hà Nội chưa ạ?
Cho m xin review với nhé
Cám ơn
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e/mình hỏi ở Hà Nội có quán cafe nào ngồi học thích không ạ ( yên tĩnh, mát mẻ, sáng sủa)? Mình cám ơn trước ạ xem tiếp
Em đang cần gấp 1 page (du lịch, vé máy bay, hoặc chuyên trang dành cho cộng đồng giới trẻ).
- Độ tuổi: 20 - 38.
- Khu vực: ưu tiên Hà Nội.
Cần lắm các Cô/ Chú/ Anh/ Chị / Bạn / Dì ai có hoặc quen biết ai giới thiệu cho em với ạ.
Em cảm ơn nhiều nhiều. xem tiếp
Mình thì không thích ăn bún phở ở Hà Nội lắm
Nhưng có lần được dẫn đi ăn bún riêu ở Quan Hoa mà đóng họ ở đây vào buổi trưa luôn
Điểm cộng : +mình thích nước bún vì nó đậm vị
+ ớt thì là loại kiểu ớt xào nên mình rất thích ( mình ko thích kiểu ớt dạng tương tại trông ghê ghê)
+ bò mềm và thái rất vừa ăn , đậu rán giòn nên ăn với bún vị rất lạ( mình thích ăn đậu nhất)
+ thái độ của cô bán hàng rất vui vẻ nhiệt tình( mình thường gọi nhiều bún mà cô cho cả bát đầy ú ụ luôn )
Điểm trừ : tầm trưa quán hơi đông nên chỗ ngồi hơi trật hình như trên tầng có chỗ ngồi nhưng mình chưa bao giờ lên cả
Thỉnh thoảng về quê mà chỉ thèm qua đây ăn bún
Giá tiền : mình thường ăn đậu bò là 35k nhưng nếu ăn đầy đủ không ốc thì gồm : giò , bò , đậu, chả cá là 35k còn thêm ốc là 40k
địa chỉ cụ thể : mình không nhớ rõ nhưng tên là quán ngon , ngay chỗ rẽ vào Quan Hoa luôn gần cửa hàng bán giày xem tiếp
Các mẹ đã ngủ chưa Nhà Ngọc không có cơm nên đi ăn đêm nè
Hủ tíu đêm ngon lắm lắm siêu rẻ ạ 30k/bát thui. Quán vỉa hè bé xíu thôi mà cô chủ quán dễ thương cực Ngồi gần hỏi chuyện thì cô là người Hà Nội gốc. Cô bán từ năm 1988 lận luôn Bát to ú ụ ù u...trong bát nước dùng có cả viên há cảo nữa
Àhhh 18 Hàng Bồ nha ngay cạnh gốc to chà bá
Em có một kho đồ đã ăn và giờ tập toẹ review Các mẹ like page ủng hộ em nhé
81878/ xem tiếp
Minh muốn đi Đà Nẵng đầu tháng 7 khoảng 4 ngày 3 đêm (dành cho 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ dưới 5 tuổi) mọi người cho mình xin ít review combo vé + khách sạn nào ổn áp với ạ
Minh xuất phát từ Hà Nội , chỉ cần combo vé + phòng ngủ sạch sẽ là được ạ.
Xin càm ơn mọi người xem tiếp

Mình đang định đi tự túc Quan lạn 2 ngày 2 đêm tuần tới. Anh chị nào có kinh nghiệm mới tới đây thì share mình với nhé. Đi từ Hà Nội mọi người ơi! Many thanks.
xem tiếp
// PHỞ TÍU //
Hà Nội một ngày cuối tuần, thời tiết ngoài trời se lạnh pha thêm chút mưa rải rác, đỏng đảnh, khó chiều như tính cách của Crush vậy. Trong cái lạnh đó, tâm hồn cô đơn cần một sự an ủi đặc biệt, như mọi lần thôi, chán quá thì mình đi ăn Chợt nghĩ rằng, à khu này có món Phở Tíu mình chưa thử lần nào. Quán nằm trong ngõ Đồng Xuân, một con ngõ khá nhỏ, không dành cho ai yêu thích sự thoải mái bởi đây hơi chật. Bước vào con ngõ, là một loạt dãy hàng ăn, mùi thơm từng gian hàng bốc lên. Giữa hương thơm của thức ăn, giữa dòng người đâu đó vẫn vang lên nhưng tiếng ‘’ ĐỊT MẸ’’, thật thân thương. Quán nép mình trong ngõ, bước vào mạnh dạn gọi 2 bát Phở. Phở, nhưng không phải là thịt bò, thịt gà mà ở đây là ăn với Thịt lợn quay vàng ruộm. Bát phở trắng trần qua nước sôi ăn kèm với thịt lợn quay, một ít giá, lạc, ít hành phi và rau thơm. Những thứ nguyên liệu quen thuộc đó làm nên át phở đặc biệt. Chan lên đó là nước sốt đặc biệt của quán, đảo lên, đưa vào miệng là thấy hương vị chua ngọt đặc trưng. Chị chủ lúc làm đồ đã cho thêm vào 1 thìa dấm, chắc vậy nên không bị ngán. Cái hương vị vừa quen- là phở, là thịt nạc cũng vừa lạ- từ cái tên, đến hương vị làm cho tâm hồn cô đơn bỗng chốc được an ủi vào một buổi chiều mưa gió. Giá cũng chỉ có 30k thôi. Điểm trừ, có lẽ là không gian nhỏ, hơi đông người qua lại nhưng biết đâu là một trải nghiệm thú vị vào ngày rảnh rỗi. Vậy thôi, nếu có dịp thì các bạn nên đi ăn thử, còn không có dịp thì thôi, bỏ, khỏi cần kể cho mình cảm nhận cũng được tại mình không quan tâm xem tiếp
Dạo này hội mình có vẻ rất quan tâm món BÚN BÒ HUẾ riêng mình thì có thể ăn bún bò huế tháng đủ 30 ngày đều được, đã lân lê khá nhiều quán bún bò huế khắp Hà Nội trên mỗi lần đi ship hàng hay có việc đi đâu cứ thấy ở đâu có bún bò huế là nhảy vào ăn đã. Mình đã ăn ở ngõ đình đại, Bạch mai, đại cồ việt, Trần Khát Chân, Lạc Long Quân, Lạc Trung.
Trong hình là bát bún bò huế 38k ở 174 Lạc Trung có cả móng giò nhưng mình ko thích ăn móng giò nên kêu ko cho, free cốc nước đậu ván thơm ngon. Mình ăn ở đây từ ngày ra HN và lúc ý là 25k, và 3 năm nay chất lượng vẫn ko thay đổi, nước dùng đậm đà, ngon mỗi lần ăn mình hay húp hết nước (hết phần nước gạo của heo)
Thịt bò mềm, thơm, ở đây có ớt xanh, hành củ muối và gia vị chuẩn Huế luôn, ngoài bún bò huế thì ở đây còn có gần như tất cả các món ăn huế như: hến xúc bánh đa, bánh bột lọc huế, nem lụi, bánh canh, bánh nậm....
Không gian quán rất thoáng, bàn ghế lịch sự sạch sẽ, toàn mấy em trai phục vụ rất nhiệt tình, có quạt điều hòa
Mỗi lần mệt hay chán ăn là mình lại ra làm bát bún này, ăn xong no căng rún là hết mệt luôn.
Rất đáng thử đấy ạ
Kính hội....
P/s: ai ko thích nước béo thì dặn nhé, trong hình là mình bảo cho thêm tý béo vì mấy bữa ăn kiêng giảm cân hơi mệt cần bù năng lượng
Đây là 2 quán mình ưng ý nhất xem tiếp
- Thời gian: 1h – 1h30’
- Giá vé: 20k/người.
- Phí đò: 60k/chuyến đò/2 khách.
TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG
- Khu du lịch Tam Cốc Bích Động, còn được biết đến với những cái tên nổi tiếng như “Vịnh Hạ Long trên cạn” hay “Nam thiên đệ nhị động”.
- Toàn khu vực bao gồm hệ thống các hang động núi đá vôi và các di tích lịch sử liên quan đến hành cung Vũ Lâm của triều đại nhà Trần nằm chủ yếu ở xã Ninh Hải, Hoa Lư.
- Bích Động được mệnh danh là động đẹp thứ nhì trời Nam, sau động Hương Tích.
- Quần thể danh thắng Tràng An – Tam Cốc được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đã được tổ chức UNESCO xếp hạng di sản thế giới.
- Giá vé: 150k/người.
- Phí chở đò Tuyến Tam Cốc: 150k/chuyến đò.
+ Đối với khách Việt Nam: Quy định chở 4 khách/chuyến đò
+ Đối với khách nước ngoài: Quy định chở 2 khách/chuyến đò
ĐỘNG AM TIÊM (TUYỆT TÌNH CỐC)
- Ninh Bình giống như viên ngọc trên bản đồ du lịch Việt Nam, có sông, có núi và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.
- Trong đó có động Am Tiên với phong cảnh kỳ bí, địa hình đặc biệt đậm chất kiếm hiệp.
- Động Am Tiên là một di tích quốc gia thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 10km.
- Nơi đây được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam.
- Tuyệt tịnh cốc Hoa Lư Ninh Bình khiến bạn mê mẩn là vẻ đẹp của hồ nước hồ nước trong xanh được bao bọc xung quanh bởi núi đá – nét đặc trưng của vẻ đẹp tại Ninh Bình.
- Quanh bờ hồ có một con đường được lát đá nhẵn mịn, bạn phải mất 15 phút đi bộ nếu muốn đi hết con đường quanh hồ này.
- Để đến được động Am Tiên bạn phải leo 205 bậc thang, cửa động Am Tiên với một chiếc chuông lớn. Tương truyền đây là nơi mà thái hậu Dương Vân Nga tu hành.
- Giá vé: 20k/người.
CỐ ĐÔ HOA LƯ
- Một Cố đô hoàn toàn được bao trọn trong lòng núi hiểm trở, non sông tráng lệ.
- Cố đô Hoa Lư là quần thể di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia đặc biệt quan trọng của đất nước. Nơi đây cũng là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử không thể nào quên.
- Xung quanh quần thể Cố đô Hoa lư có các đình, chùa cổ niên đại hàng nghìn năm và có các đền thờ các vua Đinh, Lê…
- Giá vé: 20k/người.
TRÀNG AN
- Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Nơi đây đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014.
- Tràng An với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, qua thời gian dài phong hóa bởi sự biến đổi của trái đất, khí hậu, biển tiến, biển thoái đã mang trong mình hàng trăm thung lũng, hang động, hồ đầm.
- Danh thắng này là nơi bảo tồn và chứa đựng nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi, các di chỉ khảo cổ học và di tích lịch sử văn hóa.
- Có 3 tuyến để bạn lựa chọn:
+ Tuyến 1: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Tối – Hang Sáng – Hang Nấu Rượu – Đền Trần – Hang Ba Giọt – Hang Seo – Hang Sơn Dương – Phủ Khống – Chùa Báo Hiếu – Hang Khống – Hang Trần – Hang Quy Hậu – quay về bến thuyền (thời gian 3,5 tiếng)
+ Tuyến 2: Bến thuyền – Hang Lấm – Hang Vạng – Hang Thánh Trượt – Đền Suối Tiên – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – Phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 2,5 tiếng)
+ Tuyến 3: Bến thuyền – Đền Trình – Hang Mây – Suối Tiên – Hang Địa Linh – Hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong (làng thổ dân) – quay về bến thuyền (thời gian 3 tiếng)
- Giá vé: 250k/người (6 người một thuyền).
- Bạn có thể lựa chọn hoặc là Tam Cốc hoặc là Tràng An vì hình thức đi thuyền cũng gần như nhau. Nhưng nếu ai muốn trải nghiệm thử 1 lần cho biết như mình thì nên thử cả 2.
Ngày 3: CHÙA BÁI ĐÍNH, VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG, DI CHUYỂN VỀ
CHÙA BÁI ĐÍNH
- Chùa Bái Đính là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn đến Ninh Bình, lại càng không thể bỏ qua vào dịp đầu xuân năm mới nữa.
- Quần thể chùa này đang nắm giữ nhiều kỷ lục không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực Châu Á.
+ Một trong những ngôi chùa rộng nhất Việt Nam
+ Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á
+ Tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á
+ Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á
+ Hành lang La Hán dài nhất châu Á
+ Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam
+ Chuông đồng lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam
+ Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam
- Có 1 chỗ chụp ảnh view đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn được cả bảo tháp và ra sông khung cảnh núi non. Bạn hỏi đường lên Tam Thế nhé.
- Giá vé:
+ Vé xe điện 30k/1 người/1 lượt.
+ Tham quan bảo tháp 50k/người.
VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
- Vườn Quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là một khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ động thực vật phong phú đa dạng mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại đây. Đây cũng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.
- Thời điểm thích hợp nhất để đến vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 5. Lúc này tiết trời mát mẻ, bạn nên tránh đi vào mùa mưa vì lúc này đường trơn có rất nhiều muỗi và vắt, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi của bạn.
- Đặc biệt là vào tháng 5, mùa bướm ở rừng Cúc Phương nở rộ nhất. Với số lượng hàng triệu con đủ sắc màu ngợp trời, khiến cho nơi đây trở thành trốn thành tiên.
- Lưu ý: Ở đây gọi xe taxi cực kì khó nhé. Nếu bạn nào về luôn Hà Nội thì còn có xe Limousine đón tận cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương.
+ Bạn có thể thuê xe taxi 2 chiều bảo người ta đợi. Nhưng vào trong rừng vẫn phải thuê xe máy : 250k/xe
+ Hoặc tốt nhất nên tự đi xe máy rất chủ động mà rẻ nữa.
- Giá vé: 60k/người.
TÓM LẠI
- Ninh Bình đẹp lắm mọi người ạ.
- Ai chưa đi thì lên lịch, xách mông lên mà đi ngay đi nhé. Không đi kẻo tiếc đấy.
- Đừng quên mua ít Cơm cháy về làm quà nhé các bạn.
CÁC NƠI ĐÃ REVIEW
01. BALI - INDONESIA (Hòn đảo của những vị Thần) ?sfns=mo
02. NHA TRANG - THÀNH PHỐ BIỂN ?sfns=mo
03. QUAN LẠN – HÒN ĐẢO HOANG SƠ ?sfns=mo
04. HẠ LONG – KỲ QUAN GIỮA ĐẤT TRỜI ?sfns=mo
05. MÙ CANG CHẢI - THIÊN ĐƯỜNG RUỘNG BẬC THANG ?sfns=mo
06. MYANMAR - ĐẤT NƯỚC CỦA NHỮNG NGÔI CHÙA ?sfns=mo
07. ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ MỘNG MƠ ?sfns=mo
08.HÀN QUỐC – MÙA THU VÀNG ?sfns=mo
09. SÓC TRĂNG - XỨ CHÙA VÀNG CỦA VIỆT NAM ?sfns=mo
10. MALDIVES - THIÊN ĐƯỜNG TRÊN BIỂN ?sfns=mo
11. PHÚ QUỐC - ĐẢO NGỌC ?sfns=mo
12. BẠC LIÊU – XỨ SỞ HÀO HOA ?sfns=mo
13. PHUKET - HÒN NGỌC THÁI LAN ?sfns=mo
14. LEGACY YÊN TỬ - CHỐN BÌNH YÊN NƠI ĐẤT PHẬT ?sfns=mo
15. CEBU - PHILIPPINES (Hòn đảo Thiên đường) ?sfns=mo
16. NINH BÌNH - MẢNH ĐẤT CỐ ĐÔ SẮC NƯỚC NGHIÊNG THÀNH ?sfns=mo xem tiếp
Góc hỏi han
Có bạn nào biết quán bún mọc ngon và chất lượng tại Hà Nội không ạ? Thời gian, địa điểm và chi phí thế nào ạ. Bạn nào biết cmt giúp mình với ạ. Mình xin cảm ơn xem tiếp
Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An - Huế - Quảng Ngãi
Cả nhà có hóng lịch trình di chuyển & kinh nghiệm đi của nhà em không ạ
xem tiếp
Có ai uống cái này chưa? Cho mình xin review và chỗ mua ở Hà Nội với hihi xem tiếp

Em đang có ý định đi Đà Nẵng-Hội An hoặc Sài Gòn mà chưa biết nên đi tháng mấy thì đẹp với chi phí khoảng bao nhiêu. Em chỉ có thời gian tầm tháng 8-12 và em ở Hà Nội.
Bác nào đi rồi cho em xin chút review về chỗ ăn, chỗ ở và kinh nghiệm đi lại với ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
Chào cả nhà, em đang có dự định tổ chức đi du xuân đầu năm, nhờ ace tư vấn giúp. Lịch trình dự tính như sau.
Ngày 1 :
Sáng : Hà Nội -> Nam Định, Đền Trần, phủ Giầy, nghỉ ăn trưa ở Nam Định.
Chiều : Nam Định -> Ninh Bình. Nghỉ ăn tối, vui chơi tự do, ngủ qua đêm.
Ngày 2 :
Sáng : du lịch Tràng An, Bái Đính, nghỉ ăn trưa.
Chiều : Ninh Bình -> Hà Nội, kết thúc hành trình.
Đoàn em khoảng 20 người , ace tư vấn giúp xem đi lại, ăn ở ntn cho hợp lý nhé.
Em cảm ơn. xem tiếp
Review chuyến đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm cho những người thích ăn ngủ và k quên trải nghiệm
️Ngày 1: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An
Sáng 7:00: ăn sáng... xem tiếp
Bác nào biết địa chỉ bán "Hến Xúc Bánh Đa" ngon ở Hà Nội thì cho em xin ít review ạ? xem tiếp
Bánh mì bao cấp
Gọi là vậy vì bánh mì của cô giống hệt cách đây 30 năm, ko khác tý j. Pate tự làm, xúc xích kiểu xưa (màng đỏ ở ngoài), thịt xá xíu, ruốc. Giá thì có thể nói rẻ nhất Hà Nội cũng nên (ko dám so vs bánh mì bơ và bánh mì HP cay nhé). 5k/c bánh mì đầy đủ hoặc bánh mì trứng pate. 6k/c bánh mì trứng pate đầy đủ. Thêm chả thì 7k/c. Trong ảnh là bánh mì pate trứng đầy đủ ko chả 6k nhé
Điểm trừ là ít khi cô có rau nên ăn hơi ngán. Ngoài ra bánh hơi bé hơn hàng khác 1 chút. Thêm nữa là quán quá đông, chồng cô chạy xe ôm thì phải nên đôi khi ko có người tráng trứng. Hnay toàn khách tráng trứng hộ. M cũng tự tay tráng 3 quả hộ trong lúc chờ
ĐC: bánh mì cô Huệ, đầu ngõ 159 Hồng Mai.
PS: bánh mì rẻ, gần trường học nên nhiều lúc 8h30 đã hết rồi xem tiếp
Chào các mày. Nằm vùng trong nhóm đã lâu mà hôm nay mới dám lên đây review cái món bún ở khu tao
Tao hiện sống ở khu Nhổn, và nghiện các món bún gê gớm ấy. Nhưng đi ăn bún nhiều chỗ mà thấy bún chỗ t vẫn cuốn nhất các mày ạ. Trong hình là 1 bún chả và 1 bún thập cẩm nhá ( tao chụp dìm thôi chứ ngoài nhìn ngon vd ấy )
Nước chấm bún chả thì chuẩn vị cực. Ngọt ngọt cay cay. Còn cái món bún thập cẩm thì nước dùng đậm vị, vừa miệng mà nhân đầy đủ thôi rồi : đậu, thịt, trứng cút, rau sống và măng ớt free ăn kèm (còn nhân gì nữa t không nhớ vì tao ăn bún chả ) Nhưng 30k cho 2 bát bún này và chất lượng như tao thấy thì dám cá bọn m tìm quanh Hà Nội không thấy đâu .
Địa chỉ quán: đường dẫn từ cổng phụ đại học Công Nghiệp Hà Nội vào làng Nguyên Xá, đối diện quán lẩu nướng. Ở đó có 3 quán bún, chất lượng thì t thấy ngang nhau vì ăn cả 3 rồi
Quán mở từ tầm 9-10h sáng đến chiều tối nha các mày ^^
Chắc tại khu tao xa xôi quá nên chả thấy bài review nào nên hôm nay tao xin phép ad và các mày cho tao khai bút.
Thân gửi hội mê ẩm thực xem tiếp
[ Góc cháo ]
Hà Nội ngày thu trời trở gió, mùa mà có lẽ được mệnh danh là mùa có nhiều thức quà.... chớp nhoáng nhất.
Đi lang thang phố phường chợt hoà vào cái thoang thoảng hơi gừng của hàng bánh trôi tàu, cái màu xanh xanh vui mắt của hàng cốm đi động, xa xa là màu của những quả sấu chín vàng lựng mà qua đoạn vài tháng mùa thu là sẽ biến mất....
Hà Nội mùa này có quá nhiều món ngon để chờ người tới thưởng thức. Mùa nào, thức nấy...thu lạnh là mị lại thèm cảm giác nhâm nhi bát cháo sườn nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Cháo sườn nấu từ bột gạo tẻ xay nhuyễn, thêm tí sườn sụn ninh nhừ, ngon từ thịt ngọt từ xương điểm xuyết, thấm đẫm vào nền cháo trắng mịn. Chị bán hàng cắt tạch tạch thêm dăm ba miếng quẩy giòn, rắc thêm chút ruốc nấm thơm lừng, lại thêm chút tiêu là hoàn thành.
Cháo nóng mịn, thịt nhừ, quẩy giòn, ruốc mặn, tiêu cay hoà huyện với nhau chạy từ miệng đến bụng làm ấm lòng cô sinh viên hết tiền giữa tháng.
20k/ bát, quá ổn cho một bát cháo đầy, nhiều sườn và topping
Địa chỉ: Chị ngồi cạnh số 84 Đội Cấn. Mùa này nên đi sớm để ăn vì chị hết rất nhanh. Hôm nay 3h chị ra mình đến lúc 4h30 mà đã là hai bát cháo cuối cùng.
Kính hội xem tiếp
Hôm qua có 1 bạn nữ sau khi đọc review trên mạng về rồi đi ăn ở quán bánh mì ngon Nguyễn Quý Đức rồi về review chê vì bánh mì đắt (48k cho 1 bò xào nấm + 1 thập cẩm + 1 sữa ngô) làm cho bản thân em lâu ngày ko qua đây ăn cảm thấy bị thôi thúc từ chiều qua là phải qua ăn bằng được!
Vậy là trưa nay con bé cố tình nhịn ăn trưa để 2h chiều bắt đầu thấy đói phát điên, xin sếp ra ngoài có việc thực ra lượn phố là chính (hôm nay trời Hà Nội đẹp thực sự, ngồi đần ra trong văn phòng quả là phí hoài) việc chính thứ 2 là quay lại quán bánh mỳ thời Thanh Xuân ở Thanh Xuân của mình để ăn 1 chiếc bánh mỳ thập cẩm!
2h chiều 5 người đang đợi mua bánh mỳ! Cuối cùng cũng đến lượt em cầm chiếc bánh mỳ trên tay rưng rưng xúc động vì nhớ người yêu đã đi du học của em qúa (vì 2 đứa từ cấp 3 đã hay ra đây ăn bánh mỳ rồi) )))) bánh vẫn thế vẫn ko quá xuất xắc nhưng đủ làm cái mồm của mình hài lòng!
Đính chính là quán đã mở ở Nguyễn Quý Đức hơn 10 năm rồi ko lại có bác bảo là làm gì đến 10 năm thì em chịu vì em ăn từ 16 tuổi bây giờ em 26 tuổi thì chắc chắn nó phải hơn 10 năm chứ )) chắc bụng dạ em cũng oke chỉ là lớp 2 bị viêm loét dạ dầy cấp cứu sấp mặt 1 lần thôi chứ chưa bao giờ ăn ở đây bị đau bụng cả
Tiếc là 2h chiều hàng thịt xiên trước cửa vẫn chưa mở chứ bình thường combo của em sẽ là 1 bánh mỳ thập cẩm + 2 xiên thịt :((
Cô bán hàng giong miền nam vẫn nhẹ nhàng tình cảm như xưa.
Thanh toán 13 cành cho 1 chiếc bánh mỳ đong đầy kỷ niệm, lúc đó có 1 chị gọi bò xào nấm mà bản thân em ruột đau như cắt vì phun môi nên phải kiêng thịt bò 3 tháng! những nấm hải sản xào cùng bò rắc ít hà tiêu sao mà nó hấp dẫn đến thế!
Mãi yêu bánh mỳ tủi thanh xuân của em )
P/S: Nhiều bác hỏi địa chỉ em note lại là quán ở đầu phố nguyễn quý đức, trước cửa bể bơi hoa lư cạnh cây ATM vpbank nhé các bác ơi xem tiếp
Mọi người có thấy chất lượng đồ uống ở Hà Nội ( hoặc toàn Việt Nam) rất dở không?
Mình uống thấy cứ nhạt nhẽo kiểu gì ý, từ vị coffe cho đến vị chocolate, ko bật được lên vị gì cả
Mà nhiều khi thấy nhân viên pha chế làm việc kiểu uể oải ý, có khi nào pha 1 cốc Macchiato, hay một cốc Mocha mà không đặt cái tâm vào đó, hoặc đơn cừ là làm cho xong chứ không theo chuẩn công thức, khiến cho thành phẩm đến tay khách hàng kém đi k?
Không chỉ Starbucks bị nhạt, mà McDonalds ở Việt Nam cũng vậy, bánh ăn dở kinh lên được xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Admin thân mến ơi , giúp em duyệt bài sớm được với ạ. Mai lớp em bất ngờ lên lịch ăn lẩu, muốn hỏi mọi người có biết chỗ ord đồ lẩu ship về nhà ở Hà Nội nào ngon chất lượng không ạ
Em cám ơnnnn xem tiếp
ĐIỂM DANH NHỮNG HOMESTAY ĐẸP CHẤT NGẤT GIỮA LÒNG HÀ NỘI
------
Có ai ngờ rằng, giữa phố phường Hà Nội ồn ã như vậy lại có những chốn an yên đến lạ thường.... xem tiếp
(Góc kiểm chứng) Hôm nay mình khám phá ra 1 cửa hàng bán bánh bao nhìn trông rất sạch đẹp và ngon mắt, giá lại rẻ nên liều mình vào mua thử hai chiếc bánh bao: 1 chiếc tên Nhất phẩm giá 10k và 1 chiếc nhân sữa dừa giá 11k. Nhưng ôi mẹ ơi cái bánh Nhất phẩm vỏ nhạt nhẽo, nhân thịt lợn có mùi gừng ăn không thể trôi được cái vị của nó. Còn bánh nhân sữa dừa thì ngon hơn. Ăn sữa dừa nó ngọt béo, thơm. Nói chung nếu ai ăn ở đây thì tránh xa cái bánh Nhất phẩm nhé. Tiệm bánh này khá chuyên nghiệp và có mấy cơ sở tại Hà Nội ạ! Mình mua ở 499 Đại Mỗ ah! Kính hội xem tiếp
Cả nhà mách em vài địa chỉ bún bò nam bộ / bún bò trộn ngon ở Hà Nội với ạ . .
(Đừng ai bảo em ăn ở Nét Sài Gòn nhé. Chán lắm ) xem tiếp

Tuần trước em vào Sài Gòn được người yêu dẫn đi ăn ốc, em tha thiết muốn tìm quán ốc nào ở Hà Nội như quán này ạ, chắc giá thành ở ngoài Hà Nội sẽ cao hơn trong SG nên cái đó không thành vấn đề, các anh chị em trong hội có thể share cho em vài địa chỉ quán ốc như thế này được không ạ ? xem tiếp
Mách mấy cậu nếu đi Huế, nhớ ghé bên hông chợ Đông Ba ăn thử Bánh Mỳ xinh đẹp của mấy O bán hàng rong nhé. Trông nhỏ nhắn xinh xắn mà hương vị vô cùng tinh tế
Nhắc lại thèm, nhìn thúng bánh mỳ với bánh bé xíu giống kiểu bánh mì chuột Hà Nội nhưng phiên bản tiny Huế ý. 1k/1 cái, cho thịt kho +rau+ớt của các O vào, giá xông xênh lên hẳn 3k
Ăn 1 cái thấy cứ hèn hèn nên tớ xông xênh ăn hẳn 3 cho sang mồm. Bật mí cậu nào ăn bánh mì đêm cầu Trường Tiền rồi thì quả thịt kho đúng vị kiểu ấy luôn.
Tớ đành mua hẳn 10c mang lên tàu ăn tạm trên đường ra HN
Địa chỉ: cuối đường Chương Dương, Huế
3k/c - môi tem tém cũng được 6 miếng hết cái
Kính Hội! xem tiếp
[Góc khen]






Đi ăn thấy ngon quá nên ngoi lên đây review cho mngg
Quán này mình gắn bó từ năm lớp 10 rồi sau bao nhiêu năm đã có nhiều sự update đáng kể và thêm nhiều món ngon ngon, k review thì tội lỗi quá mng cứ qua thử xem mình nói có đúng k nha
ĐỊA CHỈ: 111B7 Tân Mai
Tìm đường hơi khó, mng qua Tân Mai xong rẽ vào ngõ ngay cạnh Chago, đi thẳng rồi rẽ trái ở hàng phở Phượng , đi vào cũng khá sâu nha , nhìn sang tay phải là thấy ngay
Về đồ ăn, cô chủ là người Sài Gòn cho nên mình nghĩ sẽ chuẩn vị Sài gòn nhé, có chăng chỉ gia giảm cho hợp với ng Hà Nội
Món ăn hầu hết tầm 15k, mng có thể ngó qua menu bên dưới
Những món tiêu biểu mình thích:
- Bánh tráng trộn: món này khỏi phải bàn, có từ lâu rr mình ăn chỉ ưng chỗ này, bánh k bị khô, ngấm gia vi chứ sợi n k khô cứng như trên Hàng Trống đâu nha, gọi mới trộn cho nên k bị dính bết vào nhau
- Bánh tráng nướng: xưa tui mê lắm nhưng giờ đỡ rrrr ncl là n ngậy ngậy và hầu hết thấy vị trứng, mng ăn cũng tạm
- Bắp xào tép: ở Sài gòn bán nhiều lắm mà ở Hà Nội ít thấy nhỉ ngon lứm nha ăn ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi bơ
- Bánh gạo chiên trứng: ăn giống bột chiên trứng trong Hcm ý ạ nhưng thay bằng bánh gạo, bánh gạo vỏ ngoài giòn bên trong dai mềm, xong chiên vs trứng vẫn còn chút lòng đào, rưới thêm xì dầu đc pha chế ngọt ngọt ăn ngon dã mannn )) must tryyy mềnh thấy 1 9 1 10 trong Sài gòn mình đc ăn thừ
- Súp gà: súp cũng ngonn nha mà có 15k 1 bát thuu
Còn món Bánh tráng lụi mình cũng chưa thử, chỗ này còn bán cả cơm cháy, bò đen rồi da heo các kiều nữa
Tóm lại thì mọi thứ ở đây đều ngon bổ rẻ, thử tạm 1 món cũng tháy okk, k cần mình pr thì ở đây cũng đông lắm rr k biết sau khi bài này lên còn có chỗ để ngồi k đây
Mình ăn nhanh quá k kịp chụp lại ảnh, mng xem tạm ảnh đĩa băp xào tep chụp vội của mình nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 ace ới cho em xin địa chỉ ăn pizza/ sườn nướng/ đồ tây ạ. Em ở Hà Nội xem tiếp
Em lập topic này nhờ cả nhà giới thiệu giùm em các hàng ngon ở Hà Nội ạ. Cũng là để “thu thập dữ liệu” cho các bạn đang có nhu cầu ăn kiêng giống em xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho em hỏi ở Hà Nội có quán steak nào ngon k ah ??? Ak nhân tiện cho e xin giá rổ luôn tks cả nhà ah
Nhân tiện dưới đây là suất 106k của botanica thái phiên ah, suất bò Mỹ là từ 149k trở lên ah, mì từ 79k hay 69k j đó (lâu k ăn nên k nhớ x x). Ăn okay, nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp :x xem tiếp
Hello mọi người. Tình hình là ngày mai mình dắt gia đình ra Hà Nội chơi. Dự tính ngày 3 đi lăng Bác rồi. Ngày 4 và ngày 5 đi Ninh Bình vs Yên Tử rồi. Còn 3 ngày 6-7-8 chưa biết đi đâu. Mọi người cho mình hỏi Hà Nội có nơi nào để dắt mấy người lớn tuổi đi ạ. Cảm ơn mn nhiều. xem tiếp
Bánh mì Madam Khánh ở Hội An ăn ngon thật sự.Ko đông bằng bánh mì Phượng nhưng bánh mì Madam có một nét đặc trưng riêng biệt.Bánh dù để nguội vẫn ngonnnn.
Mọi người muốn ăn thử ko ạ.E đang ở Hội An.Đêm nay mới bay về Hà Nội xem tiếp
Review một số quán phở ở Sài Gòn cho các bạn muốn nếm thử. Thật ra phở Sài Gòn nó chẳng giống một tí gì so với phở Hà Nội hết, từ nước dùng cho đến cọng phở, đồ ăn kèm... đều hoàn toàn khác, thứ duy nhất 2 món này có chung là cái tên, nên những ai ăn phở Sài Gòn lần đầu phải xác định là không thể áp các tiêu chí phở Hà Nội để so sánh với phở Sài Gòn được. Bài này cũng vậy, hoàn toàn là nhận xét phiến diện của t chứ không áp đặt. Như món quẩy ăn kèm cũng vậy, quẩy trong Sài Gòn nhìn không khác gì cái bánh mì, to và rất mềm, mình ăn sẽ cảm thấy ngán nhưng hôm t đi ăn phở Hoà thì có 2 anh bàn bên nói chuyện với nhau: “quẩy nó mềm vậy mới ăn được chứ quẩy ngoài bắc cứng quá sao ăn?”. Vào Sài Gòn thì t đã ăn phở tại 4 quán phở nổi tiếng tại đây gồm: phở Hùng, phở Phú Vương, phở Hoà đường Pasteur và phở Quỳnh. Phở Hùng thì t đã ăn ở cả 2 chi nhánh Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương, không hiểu sao chi nhánh Nguyễn Trãi cảm giác ngon hơn hẳn, nước dùng đậm hơn và gần với vị phở bắc hơn, nếu chấm điểm tô phở Hùng t ăn ở Nguyễn Trãi 8 điểm thì tô đặc biệt t ăn ở Nguyễn Tri Phương chỉ 4 điểm, điểm cộng cho phở Hùng chắc là rau giá rất nhiều. Phở Hoà Pasteur thì nghe nói là nổi tiếng nhất nhì trong Sài Gòn nhưng cá nhân t thấy hương vị không có gì nổi bật, sẽ không quay lại, không phải vì không ngon mà thấy hương vị không khác các quán phở bình thường ở Sài Gòn. Phở Phú Vương thì hồi lần đầu vào Sài Gòn em lễ tân khách sạn đã nói với t: “anh ở ngoài bắc vào thì nên ăn phở Phú Vương”, sợi phở gần giống phở bắc, các quán khác sợi phở giống sợi hủ tiếu hơn, nước dùng cũng đỡ mùi hồi quế, ai ăn thử phở Sài Gòn lần đầu thì nên thử quán này. Phở Quỳnh cũng là lựa chọn khá ổn, đặc biệt là quán này có món phở bò kho vị như sốt vang ngoài mình. Ngoài ra các quán này cũng hay bán các món ăn kèm như bánh pateso (patechaud) hay tiết hột gà (nước dùng đánh cùng với tiết và trứng lòng đào) nhưng cá nhân t thấy các món ăn kèm này đều không ngon, không recomment. Phở Sài Gòn nước dùng sẽ hơi nồng mùi gia vị nên khi ăn cần ăn thêm rau giá như bún bò sẽ ngon hơn. Bài viết chỉ là nhận xét cá nhân thôi nhé
Địa chỉ:
Phở Hùng: 243 Nguyễn Trãi
Phở Hoà: 260C Pasteur
Phở Phú Vương: 120 Nguyễn Thái Bình
Phở Quỳnh: 323 Phạm Ngũ Lão xem tiếp
[Góc hỏi han]

Mn cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh bèo Nghệ Tĩnh ngon không ạ? em dò mãi không thấy quán nào ngon đúng vị không lẽ về quê ăn
Mong admin duyệt bài cho em với ạ xem tiếp
Góc hỏi han
Có bạn nào biết chỗ nào bán phở Đán ngon ở Hà Nội không ạ xem tiếp


[LẨU ĐUÔI BÒ - 28 LÒ ĐÚC - HÀ NỘI]
Se Lạnh như này là xì xụp nồi lẩu là best cmnl )
- Điểm thích:
+ Lẩu ăn bằng nồi đất, cảm giác về với thôn quê vkd ) nhưng cũng khá hay, bàn thiết kế có chỗ nhét cồn nên rất an toàn.
+ chị chủ thì cũng khá để ý khách nên khi thấy nồi sôi có bọt đã gọi em phục vụ ra hớt bọt cho khách => điểm này khá khen cho mấy hàng lẩu vỉa hè.
+ Nước dùng thanh thanh, có củ cải trắng, rau mùng tơi và rau cải xanh.
+ Mình gọi 1 nồi lẩu đuôi 150k, kèm thêm 1 đĩa thịt bò 130k, 1 đĩa tuỷ+lòng 120k, sau thêm 1 nửa đĩa lòng bò 60k. Đồ ngoài bla bla tổng Bill hết 545k
=> nói chung cũng k phải rẻ k phải đắt nên chấp nhận được
- Điểm không thích:
Quá quá quá quá nhiều hạt tiêu, lại còn là hạt tiêu nguyên hạt đập dập, mình là đứa thích ăn hạt tiêu mà cũng thấy trong lúc ăn khá khó chịu vì nhai phải hạt tiêu haizzz
TÚM VÁY : 7/10, sẽ quay lại vào ngày đẹp dời xem tiếp
Ace cho hỏi chỗ ăn cho 2-6 người ở khu vực Hà Đông - Hà Nội thì đâu là ok nhỉ e muốn dẫn gia đình đi ăn tối với uống thì trà sữa hoặc ăn vặt gì đấy ạ thêm địa điểm ăn tráng miệng vs ăn sáng thì càng tốt luôn ạ
xem tiếp
[ Góc ấn tượng] Cafe Linh - 86A Hàng Mã
Sau những tối oi bức, tranh thủ được buổi Hà Nội mát mẻ. Gấu dẫn mình đi cafe Linh - 86A Hàng Mã để uống thử bạc xỉu (do Gấu ngâm cứu kỹ review trong hội).
Quả thực, thời tiết không phụ lòng người và đồ uống cũng ko phụ vị giác người uống lun.
Gấu gọi bạc xỉu còn mình gọi trứng đậu xanh để thử cho biết...yummm phải nói sao nhỉ???
* Vì mình thích trứng đậu xanh của quán wa đi nên mình sẽ nói món này trước nhé. Trứng đậu xanh được đánh bông trắng lên quyện với vị thơm thơm của đậu xanh, ngọt ngọt đầu lưỡi và béo ngậy nơi cuống họng...cốc mang ra vẫn còn ấm, đúng là ực ực thèm woa .
* Còn cốc bạc sỉu của Gấu, thấy bạn ấy gật gù kiểu tâm đắc lắm ý, lại còn lôi xì phôn ra chụp choẹt (mà dùng hẳn app cho lung linh luôn ), nên mình cũng tranh thủ uống trộm tí nhân lúc bạn ấy mải chỉnh ảnh. oa oa bạc sỉu ở đây ngon cực nhé. Cốc bạc xỉu có tới 3 lớp màu sắc mê hoặc: Ở dưới là lớp cốt dừa vs sữa đặc rồi đến lớp sữa tươi lắc lên cùng đá và trên cùng là lớp cà phê nhìn hấp dẫn cực. Cà phê thơm, đậm ngậy vị sữa.
Hơi tiếc chút là Quán hơi bé, không nhiều ánh sáng lắm, vì chỉ có đèn đường thôi, nhưng không sao, vẫn nhìn thấy chính cái cốc bạc xỉu to oành, cốc trứng đậu xanh ngậy thơm là đủ rồi ). hì hì
Giá rổ: Bạc xỉu 30k/cốc, trứng đậu xanh: 25k/cốc. Menu của quán còn nhiều món nữa, mình phải thử hết mới được xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[ Coffee ]
Trung Nguyên Legend
Nhờ các mem có thể review cà phê ở Trung Nguyên Legend ạ. Chẳng là cuối tuần này rảnh nên có dự định tới đó uống cà kê vs người bạn. Thấy khá sang chảo, nhưng ít chi nhánh ở Hà Nội.
Trước khi đi muốn thỉnh ý kiến ae.
Ah mà cà phê ở đây so với Cộng, SB, highlands thì ở mức nào ạ?
Cảm ơn rất nhiều
xem tiếp
Mình đang cần tìm một chỗ ăn buffet thật ngon ở Hà Nội ạ, chỉ cần là trong nội thành là được. Budget tối đa là 1tr/người. Các bạn cho mình địa chỉ và review với mình cảm ơn xem tiếp
BUFFET LE BRUNCH - FRENCH GRILL JW MARRIOTT
Khen
Chỉ trưa chủ nhật
~ 1tr5/ng (menu ảnh cuối)
French Grill được gọi là “nhà hàng Pháp” ngon nhất Hà Nội và đã từng được Tổng thống Trump dùng bữa đây ạ
Bình thường nhà hàng chỉ mở vào buổi tối thôi nhưng bữa Brunch thuộc kiểu Semi-buffet này sẽ được chạy vào trưa chủ nhật hàng tuần nhé mà giá cực kì “hạt dẻ” luôn đấy, nếu các bạn đã ăn các nhà hàng Pháp khác rồi thì các bạn sẽ thấy mức giá này quá là ổn so với chất lượng đồ ăn ở đây nếu đi buổi tối gọi món sẽ hết tầm 3-4 triệu/ng nhé vậy nên tội gì nhỉiii
Semi-buffet ở đây sẽ có các quầy dành cho món khai vị, đồ nguội, salad,... Hải sản (cũng là khai vị) sẽ đc phục vụ tại bàn và sẽ đc reserve liên tục, mình mê nhất bánh croissant ở đây ý nướng nóng hổi giòn tan ngon mê li Chưa hết cho phần khai vị đâu vì còn món “Gan vịt áp chảo” siêu ngon, tất nhiên kém gan ngỗng tí nhưng mà đc chế biến và kết hợp vs sauce cam làm mình nhớ mãi luôn này
Món chính sẽ là ord chứ ko còn là lấy ở quầy nữa nhé, món nào cũng nhiều và to ý vừa ăn vừa nín thở ko thì đứt khuy quần ) Tráng miệng cũng được serve tại bàn luôn, có 1 xe tráng miệng kéo đến và bạn sẽ pick món nào bạn muốn nhé Tuyệt vời quá phải ko nào Hãy thử đi và bạn sẽ k tiếc số tiền bạn sẽ phải bỏ ra đâu
Follow Insta @yourtastemate để xem các hàng ăn bình dân khác nhé ạ
xem tiếp
Góc bún ngon ăn sáng Hà Nội
Mình có đọc review của 1 người bạn ca ngợi hết sức món bún bung này, địa chỉ ở 178 Triệu Việt Vương . Cảm nhận đầu tiên là bát 35k mà hết sức đầy đặn, nhiều rau dã man ) Nhưng điều đặc biệt ở đây là nước dùng nấu từ đu đủ, rất thanh và tinh tế, ăn ko bị ngấy mà thơm thơm thích lắm. Quán bán từ sáng đến 2h chiều, riêng thứ 7,cn thì bán đến 11h trưa. xem tiếp
Hoà chung không khí tưng bừng phấn khởi của kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chả mấy khi Hạ Long đông đúc đến thế. Buồn mỗi cái là mưa với gió chẳng đi được đâu. Nằm rảnh nên mình lại quyết định Review cho các chén các thớt thêm một huyền thoại ở Hạ Long nữa ))
——
HUYỀN THOẠI BÁNH CUỐN CHẢ MỰC GỐC BÀNG
——
Nếu như Hà Nội có bánh cuốn chả quế, bánh cuốn Thanh Trì; Phủ Lý có bánh cuốn chả nướng... thì Hạ Long nức danh với bánh cuốn chả mực...
Ở Hạ Long hơn 2 chục năm nay lần đầu tiên mới được thưởng thức đĩa bánh cuốn chả mực cực phẩm như thế. Bảo sao các chén Hà Nội du lịch về đây kháo nhau nhất định phải thử bánh cuốn ở đâyyy.
—-
Bánh cuốn chả mực không quá cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tinh tế của người làm.
Trước hết nói về bánh: không biết phải dùng từ ngữ nào để tả được sự mượt mà, mềm mịn mà vẫn có sự dai ngon vừa đủ, màu trắng ngần của bánh cuốn ở đây. Bánh trong, mềm, thơm, dai rất nhẹ, ngậy mùi nhân tôm thịt, mộc nhĩ, nấm hương. Phủ trên mà lớp mỡ hành thơm ngậy, hành tím vàng ruộm tự phi 100% ngay tại quán luôn...
Không phải ngồi nhà gõ phím chém gió PR đâu mà nó ngon thật các chén ạ!!
Về chả mực : Sự xuất sắc của bánh cuốn ở đây không chỉ từ bánh cuốn mà còn là sự hoàn hảo của chả mực.
Mỗi 1 suất bánh cuốn được ăn kèm với 2 miếng chả mực.Như mọi người thấy đấy, khách ăn đến đâu chả mực được rán vàng ươm, nóng hổi đến đấy!.Chả mực giã tay, không bột không bở,không hàn the, mực nhiều mà vẫn giữ được vị giòn ngọt, mặn mòi của biển! Miếng chả rán không vàng non cũng không vàng sậm quá lửa!!!
——
Cứ ngỡ là chỉ ở HN mới phải xếp hàng chờ đến lượt ăn, hôm nay về Hạ Long ăn bánh cuốn chả mực mới được trải nghiệm cảm giác chờ ăn mà hồi hộp đến vậy )) Đúng kiểu ghế thì ít mà đít thì nhiều. Vừa ăn vừa có người đứng để trực thay chỗ, vừa nhấc mông lên là lao vào giữ chỗ luôn. Đi ăn mà chờ từ 8 rưỡi đến đúng 9 rưỡi mới được chạm tay vào đĩa bánh cuốn.
——
Thôi thì chốt lại một câu nho nhỏ: “Ai đến Hạ Long mà chưa ăn bánh cuốn chả mực gốc bàng thì chưa đc tính là đã đến Hạ Long”.
——
Địa chỉ : số 189 ngõ 1, phố Nhà Hát, Đường Lê Thánh Tông,TP Hạ Long.
Giá : 35k/ suất
Thời gian : 5h30 - 11h30 sáng xem tiếp
[góc nhầm lẫn]
Ngày nọ chủ định của mình là đi tìm bánh bèo Nghệ An, Hà Tĩnh
Mình có tra mạng và tìm thấy quán bánh bèo Chợ đổ ( Quán sứ), tưởng là tìm đúng nơi, đúng món.
Ai dè đây là bánh bèo Hải Phòng
Mình cứ cãi cô là con muốn ăn bánh bèo Nghệ An cơ, ko phải cái món này
Cô ấy thì lại 1 mực khẳng định ko, làm gì có bánh bèo nghệ an nào, đây là bánh bèo quê cô. Chỉ có bánh bèo quê cô thoaiii. Các con ăn thử đi
Ok và tôi ăn. Cái bánh nó ko ngon lắm các bố các mẹ ạ. Nhưng cái nước chấm thì ngon vc. Ăn đc, uống đc như uống nước. Nói chung món ăn này 10 điểm thì nước chấm 9 điểm các bố các mẹ ạ.
Đấy. Đạm bạc thế thôi. Đây là 1 suất bọn tôi ăn thử. 35k. Cĩng đc
Nhân tiện cho t hỏi có ai pít quán bánh bèo Nghệ an nào view đẹp ở Hà Nội ko, giới thẹo mình vssss !!
(Bánh bèo Nghệ an : bánh bột lọc nhân tôm ấy ) xem tiếp
Hôm nay bạn nam sang bên này công tác, dũng cảm lắm mới lại gặp nhau, lại kéo nhau đi Steak. Thật sự không có nhiều niềm tin lắm vào mấy Steak house ở Hà Nội vì mồm miệng hơi khó tính. Hỏi mãi, được một anh chef offer cho cái S&L tít trên Bảo Khánh. Quán hơi khó tìm vì ở dưới một cái khách sạn, đứa nào cận 6 độ như mình thì cực quá ) Anyways để tưởng niệm mối tình ngắn ngày, chúng mình quyết định mỗi người lùi một bước, gọi Steak kiểu Medium cho match với nhau. Mà thật sự khi cắt ra miếng thịt còn ẩm và vẫn rất ấm, đỏ hồng, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn í. Thật sự làm nghề cũng lâu mà đi ăn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thấy được miếng Steak Medium nào ok đến vậy.
Viết lên đây để cảm ơn S&L's Diner đã giúp chúng mình chắp nối được nốt câu chuyện tình viết chưa xong từ hồi ở Mỹ với giá rẻ hơn rất rất nhiềuuu. Đồng thời cho bạn nào muốn thử đồ Âu chuẩn vị với giá Việt Nam tham khảo nhé!! xem tiếp
Chuẩn bị mùa lạnh đến rồi em cần lắm một địa chỉ súp lươn Nghệ An ở Hà Nội, khu Cầu Giấy, Tây Hồ càng tốt ạ!
Em cảm ơn!
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mn ơi ở Hà Nội có quán đồ Hàn nào ngon ko ạ giới thiệu e với ??? xem tiếp
Kết thúc chuyến du lịch tự túc của 4 con zời, thực sự phiêu luôn. Sapa tháng 12 cực kỳ lạnh, đến mức có thể nhìn thấy hơi thở, nhưng nói chung là lãng mạn k thua kém j Hàn Quốc.
Hôm đó bọn mình xuất phát từ Hà Nội, đi xe khách mất tầm 6,5h. Vừa bước chân lên xe là mih làm 1 hơi, đến 2h sáng thì tới nơi. Bọn mình ở homestay (quên mất tên rồi), phòng khá ổn, mà cái chính là vừa túi xiền (130k/ng). Nhận phòng và nghỉ ngơi Đến sáng hôm sau cả đám kéo nhau đi ăn sáng r phi ra nhà thờ đá, quảng trường, núi chụp chọe tự sướng các kiểu, thế mà cũng hết cả buổi sáng. Xong đâu đấy bọn mih quốc bộ khoảng 200m đến BB Express ở khu khách sạn BB hotel để lót dạ và nghỉ chân luôn.
Vừa đúng lúc thèm pizza, thèm cafe. Mà may sao khách sạn này lại có khu BB Express (nằm hơi khuất vì dưới đường dốc nhưng decor chất phết). Pizza nướng tại chỗ chỉ mất khoảng 10 phút sau khi order là có bánh nóng hổi, thơm lừng. Tớp hết 2 cái pizza, đâu đấy rủ nhau lên cafe ở tầng trên nghỉ ngơi lấy sức cho hàh trìh buổi chiều. Phải nói là quá đã, sag choảnh, vừa nhâm nhi cf, vừa ngắm lại toàn bộ khung cảnh xung quanh, ngồi ở đây còn nhìn ra đc quảng trường.
Nếu kinh phí hạn hẹp, các b có thể book phòng ở homestay và đến đây nghỉ chân khá thú vị.
Chiều bọn mình đến bản Cát Cát sau đó về nghỉ ngơi ăn uống tại homestay, hôm sau bắt xe đi fansifan. Đó là chuyến đi của mình, thanks m.ng đã đọc xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
500 anh chị em ở Hà Nội cho em hỏi hôm nay có quán trà sữa nào bán hàng không ạ ???
Em cảm ơn mọi người
xem tiếp
Hôm trước đọc review của một chị về quán này nên rất muốn đi nhưng giá đồ ăn đắt đỏ nên cứ định bước chân đi thì ví lại kéo mình lại.
Nhưng mình nghĩ vất vả làm lụng rồi đôi khi phải xoã tý, cứ ki cóp rồi xong lại đến già chẳng kịp hưởng thụ gì. Thế là búng tay một cái, mình quyết định ăn một bữa tối ở Pyongyang Restaurant (Bình Nhưỡng Quán) trên đường Nguyễn Thị Định.
Đó không phải là một ý tồi. Nói đến Pyongyang mọi người thường nghĩ đến các buổi duyệt binh chân đi rầm rập, những xe tăng, trọng pháo, tiêm kích cơ hay tên lửa đạn đạo,... Nhưng thành phố có nhiều hơn thế các bạn ạ. Qua quán ăn Bắc Triều Tiên này, mình đã được trải nghiệm đồ ăn ngon và các em phục vụ dễ thương nữa.
Bước vào quán trong thần thái hùng vĩ như Thanos vừa đáp xuống Trái Đất, được các em chào :” ăn nhông a sê ố”. Mình bảo “nope, Vietnamese”. Em phục vụ đứng ngay cửa cười hiền như người yêu cũ hồi xưa cùng cái giọng tiếng Việt lơ lớ nghe nũng nịu vãi cc “anh ăn cơm ạ”. Xong hộ tống mình vào bàn góc phía trong.
Đậu xanh, quán gì toàn người Nam Triều Tiên, mỗi mình là người Kinh. Mình xem menu xong dõng dạc order bằng tiếng Việt làm mấy em ngồi bàn bên quay sang nhìn mình như một thế lực ghê gớm ngoài hành tinh. Chột dạ nên nói nhỏ lại. Em phục vụ dễ thương nói được cả tiếng Anh, tiếng Việt hỏi mình thân mật như là quen lâu rồi: “anh thích ăn cá ạ, thế ăn canh cá đi”. Lúc mình nói tiếng Kinh nhanh quá em nghe không kịp lại nói Tiếng Anh. Thực sự mấy em ở đấy quá giỏi vì mình nghe nói các em bị quản thúc chặt ko được ra ngoài, chẳng tiếp xúc với ai mấy ngoài khách đến ăn mà nói được tiếng Anh với tiếng Việt tốt như vậy. Nghĩ lại thấy mình kém cỏi biết bao, chạy Grab suốt ngày nói chuyện với người Anh, người Mỹ mà học có 1 ngoại ngữ thôi còn không ăn nên đọi, nói nên lời .
Về đồ ăn thì mình đánh giá ngon. 2 món mình thích nhất trên đời là Phở bò Hà Nội và canh cá thì ở đây mình đã gọi canh cá. Món chính gọi là cơm với mực xào cay. Thêm chai bia Bình Nhưỡng như trong ảnh 500ml giá 250k nhưng uống được phết. Giá đồ ăn tuy chát, 2 món cộng 1 bia hết 754k( trả bằng thẻ Visa tính thêm 2% but it’s alright) nhưng ngon miệng và món nào ngoài thật nó cũng nhiều hơn trong ảnh menu rất nhiều. Ăn thực sự no, không ăn hết đc đồ ăn. Ban đầu cứ nghĩ mỗi món ít nên mới gọi 2 món.
Không gian quán thì không đẹp nhưng sạch sẽ, thoáng và có sân khấu để biểu diễn nhạc sống. Trên tường dán biển “no camera” đúng phong cách Bắc Triều Tiên. Ngồi ăn thì xung quanh toàn dân Nam Triều Tiên. Hướng 1h có em áo đen thỉnh thoảng liếc mình, chắc thấy lạ. Ở đây chỉ được chụp đồ ăn thôi không đc chụp cái khác nên...
Các em phục vụ thì mình nghe nói toàn con cái tầng lớp tinh hoa ở Pyongyang mới đc sang đây làm. Đoán chắc là ai cũng giỏi ngoại ngữ, biết đàn hát. Tuy không xinh lắm nhưng em nào cũng trắng với nói chuyện đáng yêu vcc. Em dễ thg nhất có cái nốt ruồi ở má thì không nói đc tiếng Việt nên mình hỏi thì ngại ngại không nói gì. Nói chung dễ thương.
Nói chung thỉnh thoảng ăn sang tý với trải nghiệm để thêm hiểu biết cũng hay. Hài lòng sau một ngày nắng nôi mệt mỏi . xem tiếp



Xin phép ad. Chào các bạn!
Mình đang tìm phương án di chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt trong tháng 8 này. Tiêu chí của mình là an toàn và giá hợp lí. Mình tra thử vé máy bay khoảng 1tr8/chiều hơi đắt. Tra thêm thì mình thấy phương án sau có vẻ kinh tế hơn:
- Đi tàu Hà Nội – Tháp Chàm nằm điều hòa khoảng 900k/chiều, mất khoảng 28 tiếng, xuất phát từ Hà Nội khoảng từ 6 đến 8 giờ sáng và đến Tháp Chàm khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tùy tàu;
- Đi xe khách Hiền Ân/Tuấn Tú từ Tháp Chàm vào Đà Lạt khoảng 80k.
Mình có một số băn khoăn:
- Đọc đánh giá cả hai nhà xe không thấy ổn lắm, ko rõ thực tế thế nào.
- Mình chưa biết đặt vé trên trang kia có yên tâm không, nên muốn tìm số máy liên hệ trực tiếp nhà xe. Hơn nữa không biết xe đón tận ga không hay phải di chuyển ra bến xe.
- Nghe nói đường đi xe khách có nhiều đoạn nguy hiểm ko rõ thực tế thế nào.
Rất mong các bạn giải đáp giúp mình. Các bạn có phương án di chuyển tốt hơn vui lòng chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Link tham khảo trong bài:
em-chi-phi.html
-2018 xem tiếp
Hello mọi người!
Mình định du lịch tự túc, mình bay từ Đức về Hà Nội, rồi sau đó tham quan Hà Nội rồi ra Hạ Long chơi 2 ngày. Các bạn cho mình hỏi tý nha!
1. Các bạn có biết hotel nào vừa tốt vừa rẻ vừa gần trung tâm và đón khách ở sân bay không?
2. Mình lần đầu tiên đi nên không biết ở HN có cho thuê xe đạp không ạh?
3. Nếu đi ra Hạ Long thì nên đi 1 hay 2 ngày Và khách sạn nào là tốt nhất?
Mình Rất cám ơn ! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mng có biết quán chè Trung Hoa nào ở ngoài Hà Nội không ạ
Em từng ăn ở ChinaTown bên Thái vs trong Sài gòn rồi bh thèm quá mà Hà Nội không thấy có xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] BÁNH MÌ PHÚC - SỐ 9 YẾT KIÊU
Bánh mì Phúc thì chắc các bạn ở Hà Nội không lạ gì rồi. Review về Bánh mì Phúc thì không ít nên mình sẽ chỉ nói qua về bít tết thôi vì chủ yếu post này mình muốn nhấn mạnh về cách phục vụ hơn.
Tổng quan:
Vị trí quán khá ổn, nằm ở mặt đường Yết Kiêu, biển hiệu to dễ tìm mỗi tội đây là đường một chiều nên nhỡ đi quá lại phải vòng vèo. Quán có 3 tầng và một nhà phía trong đi vào ngõ khoảng 15-20m là tới. Nhìn chung là khá nhiều chỗ ngồi. Quán không có điều hòa nên chỗ ngồi trên tầng 2-3 khá là bí và dễ ám mùi dầu mỡ. Chỗ để xe rộng. Mình xin đánh giá 7/10
Đồ ăn: (6/10) Một suất bít tết 80k gồm 2 miếng thịt bò, 1 quả trứng ốp, 1 miếng pate, vài miếng khoai, và hành tây + cà chua. Ăn kèm là 1 bát dưa góp. Bít tết ở đây khá ngon, tẩm ướt đậm đà. Pate thơm, mịn. Ăn hơi khô và nguội, cảm giác như để lâu rồi bỏ ra chưa giã đông hết ý. Khoai chiên khá giòn nhưng ngập dầu. Trong ảnh các bạn thấy là toàn dầu thôi đấy ạ.
Phục vụ (0/10): Lúc mình đến là 2h30 chiều nên quán khá vắng khách. Mình lên tầng 2 ngồi ngay ở bàn bên trong góc cho đỡ nắng nhưng vì nhân viên vừa bê nồi mì tôm ra ăn với nhau nên bảo mình "không ngồi đây được đâu ra chỗ kia ngồi đi chị ơi" ))))) khá là buồn cười. Mình gọi 2 chảo bít tết nhưng vừa đi điều trị về nên mình không ăn được trứng và thịt bò nên mình gọi 1 chảo bình thường và 1 chảo thêm pate bỏ thịt bò và trứng nhưng lúc phục vụ mang lên thì chỉ mang 1 chảo đầy đủ thì miếng trứng ốp như vừa đập vào còn chưa chín nổi lòng trắng ấy chọc có khi còn tòi cả lòng đỏ ra được ý (lòng đỏ chứ không phải lòng dào nhé) và 1 "CHẢO" bít tết không thịt bò không trứng bạn nhân viên ghi hóa đơn tự động chuyển thành xuất pate trứng jambong nên cả cái chảo có đúng 2 miếng pate (chỉ duy nhất 2 miếng pate thôi ạ không có gì khác). Trông như cho lợn ăn Lúc đưa đồ lên thì bạn nhân viên phi luôn cái chảo tròn tròn có 2 miếng pate ấy trước mặt dì mình như kiểu khinh bọn nhà quê đi ăn bánh mì ấy ) Rồi vì cả tầng 2 không có ai nên mình cũng không được phục vụ dưa góp luôn. Mình tìm không thấy dao đâu thì hỏi mượn dao thì nhân viên mang dao ra thái độ thả cái bộp vào hộp thìa với dĩa. Rồi lúc mình ngồi ăn thì 5-6 đứa nhân viên túm tụm lại cười nói ầm ĩ cả lên rồi chửi nhau om xòm ( cứ đm anh, đm em,...)
Giá thành: Ổn so với giá thành chung một suất bít tết, nhưng quá đắt để đổi lấy 1 thái độ của nhân viên. với cả cái chảo 2 miếng pate của mình mà những 23k thì chắc chảo trứng với jambong chỉ có 12k thôi. )))))))))
Chung quy là quán này lâu đời rồi, chú chủ quán rất nhã nhặn điềm đạm nhưng nổi tiếng là nhân viên thái độ lồi lõm, thích hợp cho những chị em cá tính muốn thử cảm giác mạnh đấy ạ. Mình đang ăn dở mà ức vì cái kiểu phục vụ khinh mình nên đang ăn mới chụp. Tặng kèm thêm cái ảnh menu của quán để ace chọn món. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
ahuhu các ace ơi, cho e hỏi ở khu Văn Quán Hà Đông ( khoảng từ Đại học Hà Nội đến Bưu Chính có quán mì cay nào ko ạ. M.n tư vấn hộ e với ạ . m.n trong nhóm nhiều ạ )
xem tiếp

Đã bạn nào đi Cần Thơ - Nam Du xuất phát từ Hà Nội chưa ah? Cho mình xin kinh nghiệm ăn ngủ nghỉ đi lại nhé. Thanks!!!!! xem tiếp
Bữa tối mang tên "Ăn tối cuối tuần li kì truyện"
.
Khi bạn có ý định ăn tối vào cuối tuần thì khuyên thật lòng đừng mò lên phố cổ, nếu có lên thì nên đi sớm hẳn hoặc đã định hình chính xác quán muốn ăn và đường đến quán. Còn k bạn và đồng bọn sẽ chết vì đông, chắn đg và đi mãi chưa tìm đc quán ăn
.
Như các buổi đi chơi khác nhg vào tối t7, trời rất ngốt và muốn vào nhanh 1 quán đồ ăn vừa miệng, có điều hoà càng tốt và ko chọn đồ chan nước nóng. Đời cháy khoáy thay là k tìm đc chỗ nào ưng ý, đg đông, lắm xe lắm ng đi bộ, chưa kể cái cảnh đến nơi thì đợi mốc mặt k tới lượt
.
Kết cục ngoài dự kiến mò ra Hàng Tre làm 2 bát mỳ chua cay gọi là ăn cho xong bữa tối vì cũng 8h r. Mn ca ngợi khá nhiều món này, nhg là lần đầu ăn và ăn ở đchi này, 40k ko hề xứng chút nào.
.
Mỳ là mỳ hảo hảo, 3 loại topping chính để lựa chọn là bò, tim cật và bầu dục. Có sẵn rau cải. Nước dùng thêm tương ớt, chanh vs t mới hợp khẩu vị. Tóm lại 40k cho bát mỳ này ko hề hợp lí. Nếu ai có ý định t recommended ăn đchi ở Hàng Cháo
.
___
cafe trứng tại Giảng coffee. Quán này nổi tiếng lâu đời cafe trứng r ko có gì để bàn luôn, lại là quán càe đậm phong cách Hà Nội nên t rất thích uống ở đây. T cực recommended uống cafe quán này nha. Cafe chất lượng, giá cả hợp lí, phục vụ nhanh và lịch sự
.
___
nảy sinh khi cơn thèm bánh ngọt của 2 đứa trỗi dậy. T vs con bestie mò lên Thợ Nhuộm vào quán cafe khá nổi tiếng Alley Coffee vs mong ước ăn bánh ún trà/cafe sang choảnh. Tiếc là chỉ còn pancake mà t thì k mặn mà gì món đó đành nhìn anh nhân viên ngậm ngùi mà ra về
.
Ai muốn tìm quán cafe trẻ trung, đồ uống tầm giá chung so với các quán, menu có nhiều lựa chọn lại có cả bánh ngọt có thể thử Alley Coffee - 82H Thợ Nhuộm
.
___
Điểm dừng chân cuối thay thế cho Alley Coffee là Paris Gâteaux
.
Quán này chắc ai cũng đã ngồi ít nhất 1 lần. Nhiều bạn bè t khen quá bài chí view tốt, menu nhiều bánh và đồ uống. Nhg cái đáng nói ở đây là giá cả bánh và đồ uống đều cao nhưng chất lg ko hề xứng
.
Bánh Opera giá đẹp 58k/miếng nói ngoa cạp 2 phát là hết mà ko ngon, khô, nhạt nhẽo. Cốc nước k nhớ rõ tên có vị dừa topping thạch sương sáo vs tên cực mĩ miều. Dặn chị nhân viên giảm đá vẫn đầy 1/3 cốc, nhạt k rõ vị. Vớt vát là viên kem socola cafe 24k còn thi vị 1 chút cơ mà nhỏ xinh quá. Nhân viên hời hợt cả phục vụ lẫn ng trông xe (Paris Gâteux Lý Thường Kiệt nhé)
.
___
Stop ở đây thôi vì đều là các chỗ hầu như ai cũng thử hết r, cảm nhận của mỗi ng 1 khác nhé chứ t k có ý chê tẩy chay hay gì đâu. Bài viết mang tính chất cá nhân thôi ạ
.

- Mỳ tôm chua cay 48 Hàng Tre
- Giảng coffee 39 Ng Hữu Huân
- Paris Gâteux Lý Thường Kiệt xem tiếp
Góc hỏi han
Em muốn tìm 1 quán steak ở Hà Nội
Mọi người có thể cho e xin review 1 số nhà hàng giá cả hợp lý so với chất lượng được không ạ. Em tìm quán có không gian kiểu như ảnh và có rượu vang ngon em xin cảm ơn mn xem tiếp
II. Phim đầu tiên xem khi lên Hà Nội mà như cc thất vọng tràn trề :(((((( xem tiếp

Nhân ngày Hà Nội trở lạnh, em xin hé lộ danh sách những món ăn nóng tuyệt vời nhất thủ đô, cho những du khách có đang hưởng cái lạnh Hà Nội nhất định phải ghé ăn ạ! xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi xe khách Hà Nội - Hà Giang chuyến muộn nhất là mấy giờ ạ? Cảm ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
Tớ vào Đà Nẵng chơi mấy ngày và tình cờ phát hiện ra 1 quán bánh mỳ khá là ưng cái bụng. Là quán vỉa hè thôi, nhưng trông khá là sạch sẽ; quán chị này chuyên bán heo quay và buổi sáng bán thêm cả bánh mỳ. Chính vì thế nên quán chị ấy chỉ bán 1 loại bánh mỳ duy nhất là bánh mỳ heo quay. Về mùi vị thì đặc biệt nhất là ở phần thịt heo; ăn mềm, ngậy, vị đậm đà, có một chút ngọt. Thịt heo quay ở Đà Nẵng khác hẳn với thịt heo quay ở Hà Nội nên tớ ăn cảm thấy lạ miệng và rất ưng. Ngoài ra nhân bánh còn có dưa chuột, hành hoa, rau răm và nước sốt dưới cùng thịt heo chị chủ tự làm. Thực sự mùi vị ăn khá là Ok. Mình ăn 2 lần rồi và vẫn chưa có ý định dừng lại. Bạn nào đi du lịch mà gần khu này thì thử ăn xem có như mình review không hihi. Quán nằm trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, cạnh số 69 cafe Osaka xem tiếp
Review # 2N1D - top 3 ng từ Hà Nội
Lên kế hoạch rõ lâu mà đợt giữa tháng 3 ms đi được, hào hứng lên chụp ảnh hoa là chính mà hết mất hoa mận vs hoa mơ mất rồi. Nhưng đấy là chuyến đi mình cảm thấy Đủ để Đẹp . Trước khi đi mình đọc khá nhiều review từ các trang khác nhau, nhớ như in các điểm đi, đường đi; do đó thấy rất bổ ích cho những ng muốn đi như mình. Nên viết cho những bạn nào cần
: Đi gì?
- Chiều đi: mình đi Hải Vân (190k/1ng), xe đẹp, sạch sẽ - miễn chê, vì ng quen đặt hộ
- Chiều về: Bắc Sơn (180k/1ng), đông, mùi xe khó chịu - a chủ homestay đặt hộ
- Đi lại ở Mộc Châu: thuê xe máy (150k/xe số), xe ga mình ko rõ . Các điểm du lịch đi khá xa nên cần cứng tay lái.
: Ở đâu?
- Ban đầu mình định đặt ở TA Homestay vì có phòng chữ A mình thích nhưng lại hết mất phòng. Được ng quen giới thiệu ở Làng homestay. Cảm giác thật có duyên và mình cubgx “đặc biệt” thích nơi này. Có rất nhiều loại phòng từ nhà ống tròn, nhà chữ A đến contener; ngoài ra view bên ngoài nhiều cây cối rất đẹp. Nơi này gần thị trấn, gần đường lớn, được đưa đón tận nơi bất kể lúc nào chỉ cần gọi cho a chủ- các Chị e đều thích mỗi tội có vợ roài 1ND + 80k/1ng thêm. Bạn có thể thuê nhiều chỗ như: Ta homestay, MaMa house, Bơ, ...
Ngoài ra, tối đến cong tổ chức giao lưu văn nghệ với ng dân ở đó nữa nên rất là vui. Cảm giác như ng 1 nhà, hay là vì men rượu làm mình say quá
Liên hệ đặt phòng: 0968669767
: Ăn j?
Cubgx như dưới hn thôi, cái j cubgx có. Bọn mình gặp quán nào là ăn . Tối tổ chức ăn nướng ở homestay: thịt ngon và rất tươi,..
4: Chơi j? - cái này ms quan trọng
Tối t6- bắt xe lên MC đúng 2r đến nơi, gọi điện về homestay ra đón.
- 8h sáng bắt đầu đi rừng thông bản Áng- vườn dâu Chimi. Vé vào cổng 20k/ng, vườn dâu ở ngay trong. Bạn nên thuê xe đạp, xa lắm đó, đi bộ mướt mùa. 1 xe là 50k, kể cả xe đạp đôi cũng thế. Vào đây thì tha hồ sống ảo, nơi đâu cubgx chụp được. Khuyên chân thành là vườn dâu này bán đắt hơn ở ngoài mình mua dâu xong ms biết. Bên trong bán 350k/1kg dâu, ngoài bán có 250k. Nhưng được cái dâu rất ngọt. Ra thanh toán bọn mình làm thêm cốc sữa chua dâu nữa 25k/cốc. Ở đường vào vườn dâu có khá nhiều quán ăn, bọn mình vào đó ăn xúc xích, trứng nướng, cơm lam, nước mía- 3ng hết có 120k.
12h ra khỏi đó.
- 13h có mặt tại thác Dải Yếm: nhưng mình thấy ko được đẹp cho lắm. Có cây cầu kính được mong đợi thì chưa làm xong. Hôm mình đi nắng vỡ đầu
- 15h đến Happy Land: đi toàn con gái nên dốc của Happy Land ko đam xuống. Bọn mình đi bộ khá đau chân, lên thì thôi rồi Lượm ơi. Có xe ôm chở xuống 40k khứ hồi nhưng họ phóng như bay, sợ chết nên ko dám đi. Vé vào 30k/ng, cảnh đẹp, toàn hoa nhưng lúc đấy mệt nên ko còn sức chụp. Tiếc!!!
-16h30 phi lên đồi chè trái tim nhưng sương mù quá đi nửa đường quay lại. Về homestay ăn nướng, đốt lửa trại, nhảy múa tưng bừng,...
- Ngày hôm sau, mưa phùn đến 9h sáng. Nhưng vẫn quyết định đi đồi chè, chuẩn bị đồ thì cubgx 10h sương mù nhiều, đường khó đi nên các bạn nên xem thời tiết trước khi đi. Vào được đến nơi thì hơn cả mong đợi. Quad đẹp ý!! Bọn mình thuê váy dân tộc hết 20k/1 trang phục, thêm giỏ hoa cải:10k. Vào chụp hình như bay vì đến 1h phải có mặt tại homestay chuẩn bị đồ lên xe về Hà Nội.
- 1r lên xe về Hà Nội
Kết thúc chuyến đi!!!!
Chi phí:1tr3/1ng
Chú ý: mang nhiều quần áo 1 chút vì nhiều cảnh quá, mang áo khoác vì tối ở đây xuống độ nhanh lạnh. Mang xịt muỗi vì đi rừng muỗi đốt sưng chân, đặc biệt hơn là chống nắng. Mình cảm thấy xót xa cho làm da .
Có thời gian mình muốn quay lại vì mình chưa đi hết được: còn Pha Luông, Tà Xùa,... xem tiếp
[Xin địa chỉ bánh mì hoa cúc]
Nghỉ lễ ở nhà mà lên cơn thèm bánh mì hoa cúc quá thì phải làm sao ah?
Cả nhà ơi cho mình xin địa chỉ bánh mì hoa cúc ở Hà Nội mà chất lượng ổn với nhiều khi chỉ thèm 1 miếng bánh mì hoa cúc thôi mà nghĩ phải vác cái bánh hơn nửa cân về ăn cũng cảm thấy hơi ái ngại cho cái thân hình
Anh em bạn bè có địa chỉ uy tín em xin hậu tạ nửa cái ạ.... xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người có ai biết chỗ nào bán món bánh bột lọc chiên không ạ?
Loại bánh lọc chiên mà nhân thịt mọc nhĩ nấm ý ạ( k có tôm) và nước chấm mắm( kiểu có hành khô và rau mùi ạ)
Huhuu thèm quá mà gg cũng chẳng thấy chỗ nào Hà Nội bán cả .
Ảnh copy xem tiếp
[Góc khen hết lời]
Chả biết bài này có được admin duyệt cho đăng không nữa vì nó không giống mấy bài review bình thường lắm )))
Lí do là mình muốn review về đồ ăn của 1 thành phố - Quảng Bình
Mình mới đi du lịch Quảng Bình về và thực sự bị ưng cả đồ ăn lẫn thái độ phục vụ của các hàng ăn
Đồ ăn ở đây đối với mình rẻ thực sự )))
Không hiểu có phải sống ở Hà Nội đắt đỏ quá không mà thấy món gì ở đây cũng rẻ ý.Lúc đi cũng lăn tăn tiền ăn các thứ nhưng đến ăn bạt mạng vẫn thấy quá ok )))
Nhớ hôm đầu tiên đến mắt nhắm mắt mở lơ ngơ không biết gì đành nhờ chú taxi chở đi ăn sáng .Chú ý chọn món Bánh canh cá lóc - Ram cá. Lúc được quán bê ra cho cái bát to ú ụ.Mình không thích ăn cá lắm nhưng cá ở đâ lóc ở đây ăn được.Ram thì giòn thôi rồi, ăn kèm hoặc ăn không đều được.Lúc tính tiền 15k 1 bát, 25k/10 cái ram. Shock )))
Trưa do quá mệt quyết định chọn bừa quán gần nhà nghỉ ăn cho nhanh chứ không hỏi địa chỉ nổi tiếng nữa. Nhưng chất lượng vẫn ổn.Bọn mình ăn bánh tráng cuộn thịt heo và mì quảng. Bánh tráng thì ăn cũng được nhưng ở đây lại ăn bằng bánh tráng cứng nên muốn cuộn mình phải nhúng nước )) Hơi khó kiểu. Mì quảng dễ ăn, có bò, gà, sườn non, trứng cút các thứ
Tiếp đó bọn mình cố thử tất cả các loại đồ ăn ở đây. Hải sản rẻ, chế biến ngon, ăn ngập mồm vẫn không hết.
Các loại bánh như bánh bèo, bánh khoái, nem lụi,.... có nước chấm rất ngon, ăn nhiều cũng không ngán ))
Mình còn chưa thử món lươn các thứ do phải về ))
Nhưng nói chung là rất ưng ý ))) Vì được ăn ngon nên đi chơi còn vui gấp nhiều lần ))
UPDATE: Chỉ nhớ được 2 địa chỉ cụ thể là :
Quán các loại bánh trên 17 đường Cô Tám
Nhà hàng nổi bình yên trên đường Hương Giang ( Nếu các bạn muốn ăn hải sản thì thì một dọc quán ăn cạnh bãi biển đối diện KS Mường Thanh cũng là một sự lựa chọn tốt nhưng trên nhà hàng Bình Yên thì view đẹp hơn nhiều nhé, thích hợp sống ảo mà đồ ăn vẫn không quá đắt) xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho e hỏi ở Hà Nội ăn Nem nướng Nha Trang ở đâu ngon ạ. Cả nhà tư vấn cho e với. E cảm ơn! xem tiếp
Nhân tiện hôm nay Hà Nội mưa gió nên em review cho mọi người quán lẩu cá kèo cực ngon 142 Tân Mai.
Đây là quán lẩu của người miền tây mở nên menu hầu hết là các món miền tây. Hôm trước em và bạn đi ăn gọi 1 lẩu cá kèo 200k và 1 cơm cháy kho quẹt 85k mà ăn hết sạch không còn một miếng nào.
Cá kèo tươi còn giãy đành đạch, nước lẩu thì miễn chê, chua chua ngọt ngọt, thanh thanh, đến cuối nồi rồi mà ko hề bị mặn tí nào!!! Quán còn có nước chấm me ngon tuyệt nữa, 2 lần tới ăn đều phải xin thêm nước chấm )
Kho quẹt cũng khá vừa miệng. Tóm lại là nên thử sẽ không cảm thấy thất vọng tí nào. Phục vụ cũng dễ chịu, có điều hoà mát mẻ. Mình ăn lần 2 rồi nhưng vẫn muốn ăn tiếp, mỗi tội hơi xa, vì mình ở ba đình, đúng là ăn dc bữa lẩu chạy vài chục quãng đồng luôn ấy.
Hôm trc mải ăn quá nên ko kịp chụp ảnh, mượn tạm ảnh của 1 bạn trên face. Hôm sau có thể thử lẩu mắm xem vị thế nào ))
Chấm điểm: 9/10!!! xem tiếp
Hi cả nhà chuyện là cả nhà em tính book tour đi Châu Âu ạ, nhà em tính đi 4 người có người lớn ạ nên hơi chú trọng bên phương tiện đi lại ạ, nhà mình có tour nào ngon , giá cả phải chăng giới thiệu em nha, khởi hành ở Hà Nội ạ. Em cảm ơn cả nhà xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Đã kiểm chứng: Quán bún riêu ốc đậu trong ngõ Phất Lộc. Một bát như thế này giá chỉ 15k . Đến lúc thanh toán vẫn kiểu mắt chữ A mồm chữ O vì không nghĩ trên Hà Nội bán bát bún ốc mà CHỈ 15K.
Quán bác bán buổi sáng, toàn người dân sống ở đó ăn khá đông. Thời tiết thu như này mà ngồi ăn ở đây với không khí đậm chất Hà Nội thì còn gì tuyệt vời hơn xem tiếp
[~GÓC KHEN DẠO~]
Bubble Tea
Ko biết đã nhiều bác uống ở đây chưa nhưng e thấy tuyệt lắm, cơ sở 42E Lý Thường Kiệt - Hà Nội ạ
E uống từ những ngày đầu quán mở, là quán Feeling Tea cũ ạ! Đồ uống ngon, nhân viên nhiệt tình xinh xắn, nói chung là tuyệt vời Vote 1 tỉ sao cho trà sữa thêm trân châu trắng + pudding + kem cheese (e nghiện kem cheese ở đây mất rồi) Topping mới có thêm cả hạt nổ, nha đam v.v.. cái gì cũng ngon ý xem tiếp
[Góc Hỏi Han]

Mọi người cho em xin ít địa chỉ ăn lẩu riêu cua ngon ở Hà Nội đi ạ. Em thèm quá rồi xem tiếp
Kem dừa 34 Nguyễn Chí Thanh
Phải nói ăn kem cái mùa lành lạnh ở Hà Nội thích cực ý
Kem đầy ú ụ mềm mịn ngọt vị sữa chứ không bị ngọt lợ
Theo khẩu vị của riêng iêm thì 8/10
Người yêu em thì bảo nếu thêm 5-6 quả sơri thì a cho 10
1 quả + 1 cốc nước dừa 45k thuii đúng chuẩn ngon bổ rẻ à
Bonus: Ở dưới quả dừa vẫn còn kem nhé các chế ăn xong kem khoét cùi dừa cũng được vì dừa non ) xem tiếp
[GÓC KHEN - Phá Lấu]
Mới đi ăn về xong và hơi sửng sốt.
Quán hơi xa, mà vì chuyện ăn cho sướng mồm thì nên thử ạ
Em mò đến quán vì món bánh đa lắc lạ miệng, ai ngờ đến nơi được giới thiệu món mới nên ăn thử luôn.
Phá lấu
Ai từng ăn trong Nam rồi sẽ mê món này và nay em hơi giật mình khi Hà Nội có nó. Còn làm khá giống nữa.
Lòng bò ruột bò mềm, hạt điều, nước cốt dừa khá quyện và đặc biệt vị cay rất lạ.
Mà có 35k/suất.
Ngon bổ rẻ
À quên. Địa chỉ số 59 ngõ 140 Nguyễn Xiển.
K nhớ rõ tên quán nhưng hình như T kit hay cái gì đó.
Chủ quán là 2 bạn trẻ rất đáng yêu và nhiệt tình kinh khủng
Nói chung nhất định sẽ quay lại. xem tiếp
[BAMI BREAD]
Cái này chắc mọi người cũng quen mặt quen mũi rồi và nói ra thì hơi quê vì giờ em mới ăn, cơ mà ngon nên em cứ đăng để ai còn chưa ăn giống em thì có thể thử : )))))))) này là cơ sở ở Nguyễn Trãi ạ.
Độ gần trưa nay em đi tập về và đói ngấu nên lúc đi đường tạt qua ăn bánh mì luôn cho nhanh gọn. Và nói thật là em có trông đợi gì đâu vì em nghĩ là bánh mì thì quán nào mà chẳng giống nhau : ))))))) nên em gọi bừa bánh mì pate trứng với trà thái xanh. Và chẳng biết là do em siêu đói hay không cơ mà cả bánh cả nước đều ngon thật sự ạ : ))))
Bánh mì em ưng cả vỏ lẫn ruột. Vỏ bánh nóng, giòn và chắc, cắn miếng nào ra miếng ấy. Pate trứng bên trong làm rất vừa miệng, khá là mềm và thơm, và có cảm giác là được làm rất cẩn thận chứ không phải kiểu chỉ quấy quấy rồi nhét cố vào đâu. Em chẳng biết tả như nào nữa nhưng nói chung là vỏ với pate cứ bị hợp nhau ý : )))))))))
Trà thái xanh thì em không kịp chụp vì em đói quá chỉ chụp tạm ảnh này rồi cắm đầu ăn thôi : )))))))) nhưng mà em thấy ngon, ngậy hơn và thơm hơn ở các quán bánh rồi đồ ăn đêm em hay ăn. Trong trà thái có cả thạch, và thạch cũng ngon nữa : )))))))) giời Hà Nội sáng nay nóng như thế mà được cấp cứu kịp thời nhờ em trà thái hết sẩy này : ))) nói chung là em ăn uống dễ tính nên em thấy ưng bụng lắm : )))))))))
Bánh mì trứng pate là rẻ nhất trong menu bánh, có 15k thôi. Trà thái thì em không nhớ, nếu không nhầm thì giá cũng bằng ấy. Tầm 30k để no bụng vào một buổi trưa nắng nóng vỡ đầu thì em rất là hạnh phúc ạ : ))))))))))
Dông dài thế rồi ai chưa thử thì hôm nào thử xem nhéee xem tiếp
Sắp tới mình có plan đi cắm trại. Xung quanh khu vực Hà Nội <50km có chỗ nào cắm trại view đẹp tí không ạ?! xem tiếp
Em từng ăn ở Nhất Ly rồi, chán! Nên hỏi xem có ai biết ở Hà Nội có quán nào kiểu này hông xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người
Mình chuẩn bị đi du hí Hà Nội với gia đình nên muốn được mách cho vài địa điểm vui chơi với cả quán ăn địa phương ngon bổ rẻ cho gia đình càng tốt ạ, vì ba mẹ không thích mấy món của giới trẻ
Mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm mua yến chưng sẵn mà không biết mua ở đâu. Mn cho e xin địa chỉ cửa hàng nào bán yến chưng sẵn uy tín chất lượng ở Hà Nội với ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Hành trình 3 ngày 2 đêm Hà Nội - Cần Thơ - Côn Đảo (đi theo đoàn)
Sau gần 1 tháng đi Côn Đảo, em xin chia sẻ về chuyến đi của nhóm 27 người chúng em. Ai có... xem tiếp
[ Góc nhờ vả ] Bạn nào biết ở Hà Nội có quan Phá Lấu nào ngon không cho mình xin thông tin với. Mình cảm ơn nhiều
Dưới đây là ảnh chống trôi xem tiếp
Góc khen
Ăn bánh cuốn An An, bà Hoành, Lê Văn Hưu phố các kiểu nhưng vẫn thích bánh cuốn 19 Tô Hiến Thành cổng sau bệnh viện Y Học cổ Truyền nhất. Bánh tráng mỏng mịn tan trong miệng ngập nhân, bột bánh mỏng tang. Chả cốm cũng ngon. Bánh cuốn trứng đúng kiểu Hà Nội mình hay ăn từ bé. Điểm cộng của quán là nước chấm pha cực ngon nhạt và ko ngán. Hành khô tự rang nên thơm bùi sạch sẽ. Chân gà to và thật.
Điểm trừ duy nhất là quán đông quá nên hơi chậm và nhân viên hay bị nhầm order của khách nhớ nhắc chủ quán vì ăn bánh cuốn nóng hay phải đợi mà. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi Hà Nội có quán buffet chay nào ngon không ạ? Mai là rằm em muốn dẫn bạn là người nước ngoài đi thưởng thức!
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Hello, tháng tới em có lịch đi Mù Cang Chải ,cả nhà cho em hỏi có ai biết xe nào di chuyển từ trung tâm Hà Nội đi Mù Cang Chải , đi chuyến ngày, không ạ ? xem tiếp
Em cực kỳ thích ăn Cơm hến, Bún hến (đặc sản của Huế). Ace có ai biết quán nào bán Cơm hến bún hến chuẩn vị Huế ở Hà Nội chỉ em với ạ
Tha thiết mong ad duyệt bài ạ ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là sắp Tết rồi ạ và nhà em rất rất cần những địa chỉ làm giò ngon ngon ở Hà Nội ạ :((((
Các a/c/bạn có ai biết nơi đâu có giò nhà làm uy tín không ạ mách em với ạ
Em cảm ơn rất nhiều ạ. xem tiếp
[ GÓC HỎI HANNN]
Chẳng là mình định làm chuyến đi Hải Phòng để được ăn thỏa thích mấy món ở Hà Nội ít bán, hôm trước có lưu bài foodtour HP rồi mà không hiểu sao lại tìm không ra được nữa nên là lại mò lên đây mạn phép hỏi các anh/chị/bạn ở Hải Phòng là nếu đến Hải Phòng thì nên ăn gì, ở đâuu và gần gần ga Hải Phòng càng tốt ạ?.
Còn muốn hỏi thêm nữa là khu vực gần ga HP thì có chỗ nào cho thuê xe đạp hay xe máy không ạ??
Xin cạm ơnnnn
xem tiếp
<<GÓC HỎI HAN>>
Dạ giống như bao bạn bè cùng chăng lứa ở độ tuổi mới ra trường đi làm, chỉ free tối và cực nghiện bún đậu mắm tôm
Mình/ anh/em xin phép được hỏi địa chỉ bán bún đậu mắm tôm vào buổi tối ở Hà Nội
Cảm tạ các vị huynh đệ tỉ muội xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người, mình sắp ra Hà Nội chơi vào ngày 13 này và có list ra các quán ăn, mọi người có thể vote những quán nên đi được không ạ? Hoặc đề xuất thêm nè.
Nhân tiện thì hôm đó bạn nào hứng thú có thể join với mình 1 ngày food tour này nha, vì đi 1 mình nên ăn sẽ ko hết được rồi
Cảm ơn mọi người đã quan tâm! xem tiếp
Chào mọi người, em là thành viên mới
Cho em hỏi mọi người có biết địa chỉ bán bánh pizza đế dày phô mai ( như trong ảnh ) ở Hà Nội mà ngon không ạ ???? Mong mọi người giới thiệu cho em. Em cảm ơn xem tiếp
Những ngày bực bội kinh khủng mà được ra ngoài rong chơi, ăn một con ảnh đẹp, tự nhiên thấy dễ dàng tha thứ cho cả thế giới
———
HaNoi - LaoCai - HaKhau - HaNoi:
- Đầu tiên là bạn phải làm giấy thông hành, tìm gg rất nhiều công ty làm nhé. Chuẩn bị 2 ảnh 4x6 nền trắng (CMT, CCCD, hộ chiếu đều được). Giá trung bình tầm 350-370k
- Ok giấy thông hành thì bắt đầu đặt xe, đa phần mng chọn xe Hà Sơn Hải Vân và chúng tớ cũng vậy. Xe có ở Mỹ Đình và Gia Lâm (230k/người giường nằm và 350k/người xe siêu vip) Gọi điện trực tiếp đặt chỗ bao giờ lên xe mới trả tiền.
- Đổi tiền: đổi ở Hà Nội hay lên Lào Cai đều được. Mang mỗi người 1000 tệ sang có mà tiêu nhoè.
- Khách sạn, Nhà nghỉ: Khách sạn các bạn xem 1 dọc đường An Dương Vương (Sen Trắng) or gần cửa khẩu cũng có. Nhà Nghỉ xem dọc đường Hồng Hà (đằng sau An Dương Vương)
———
- Vì giấy thông hành chỉ được một ngày mà Lào Cai cũng không có gì chơi nên chúng tớ đi chuyến 16h-20h30 thứ 7. Đến nơi cất hành lý đi ăn đồ nướng ngon vcđ ở phố mới gần đường tàu
- Đi lại ở Lào Cai: taxi, xe điện. Giá không chặt chém đâu
- Ăn uống, chơi bời ở Lào Cai: Đồ Nướng gần đường tàu (6 người ăn hết 700k), đồ nướng khu cứu hoả, Cá hồi đường bờ sông An Dương Vương, đi chợ Cốc Lếu, buổi tối ra cửa khẩu chụp ảnh.
- Sáng hôm sau 7h dậy đi ăn sáng, sau đó đi xe điện lên đền thượng, đền mẫu.
- 10h sang cửa khẩu bắt đầu hành trình ăn ăn và uống
———
- Hà Khẩu đường phố theo hình bàn cờ các bạn nên biết trước để đi cho đỡ nhầm mất thời gian nhé. Đường ở mồm nên cứ mở mồm là sẽ đến (mở tiếng Việt cũng đc hehe)
- Không có chuyện bị bắt cóc đâu nên các bạn cứ yên tâm mà đi, chúng mình tự đi không có ai đưa đi cả.
- Bên đấy sim Việt Nam vẫn gọi nhau bình thường, đi vào sâu sẽ mất sóng. Fb không vào được các bạn down VPN nhé.
- Đặt chân xuống đất TQ việc đầu tiên là đi tìm hàng Trà Sữa nướng. Khu này chỉ có 1 hàng thôi hỏi ai cũng biết (8 tệ 1 cốc).
- Đối diện trà sữa nướng là Khoai trộn (ăn không ngon như đồn những vẫn nên thử) (6 tệ 1 bát)
- Lẩu băng truyền sát vách cũng không ngon lắm trông sập sệ bẩn bẩn ý.
- Đi vài trăm mét nữa là đến hàng mực nướng anh đầu trọc, ăn ngon lắm nhưng anh hơi chảnh bảo chụp ảnh cùng anh quay mẹ đi (2 tệ 1 xiên)
- Đi 10m từ cửa hàng anh đầu trọc là hàng trà sữa Smile123 cũng hot những cá nhân mình thấy không ngon, trà quá ngọt. (6 tệ 1 cốc)
- Đi cuối đường là ra vườn hoa
+ rẽ trái 100m đến hàng bánh trứng, bánh sầu riêng ăn ngon ngon dã man
+đi thẳng ra chợ, trông như chợ Cầu đông Bắc Qua ý không khác tí nào, rau cỏ đậu phụ thối.. vân vân mây mây
Tiếp lại đi ăn ) lúc này mình không nhớ đường nữa cứ đi thấy hàng nào đông đông dân địa phương ăn là nhảy vào thôi:
- Bánh bao, há cảo, trứng thuốc bắc: ăn cũng được nhưng nước chấm hơi nhạt (10 tệ 1 xửng)
- Đậu phụ thối: ăn không thối lắm đâu nhưng không quen ý
- Chân gà ngâm: ăn chán lắm nhưng nên thử (5 tệ 2 cái)
- Bánh trứng lắc: ăn bình thường
- Dâu tây: các ngã tư hàng rong đều có, 30k vnd/hộp nửa cân ăn ngon ngọt vô cùng kể cả quả bé.
- Chiều đến sẽ có 1 dãy phố chuyên bán đồ nướng, lẩu. Phố này bán khá đắt giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc tiền
+ Nướng: 5 tệ/xiên
+ Xôi quả dứa: ăn nhạt thếch chả có vị gì (20 tệ/quả)
+Chim hầm táo đỏ: ngon nhất ở khu phố này, rất nên thử nhé (40 tệ 1 con)
+Mỳ xào thịt lợn băm: mặn dã mannnn (15 tệ 1 đĩa)
- Vịt quay: đến đấy không thể không ăn Vịt quay, i love Vịt ngày nào ăn cũng đc. Vịt có bán ở cửa hàng trên đường đi công viên ánh sáng, hoặc trong chợ cũng gần công viên ánh sáng lunnn
- Gà Disco: trông như KFC nên mình không thử
- Tầng 2 quán gà Disco là Siêu Thị: vô vàn quà bánh mang về, cái nào độc lạ hãng mua nhé vì giá có vẻ khá đắt (bánh sữa chua tính ra gần 200k/kg trong khi mua ở Việt Nam có hơn 100k.
- No nê các bạn có thể đi mua sắm, ở Hà Khẩu quần áo khá đắt các bạn nên cân nhắc và tìm hiểu trước khi mua nhé. Bọn mình chả mua được bộ quần áo nào luôn.
- Ở Hà Khẩu có 1,2 cửa hàng 1 giá 10 tệ, 15 tệ tai nghe, sạc, cặp tóc, mặt nạ...vào đấy mà mua cho rẻ.
- Đi chán chê 19h tối giờ Trung Quốc lên taxi đi công viên ánh sáng nhé. (15 tệ tiền taxi) ngày bọn mình đi công viên bị trộm vào lấy cắp dây đồng nên cv không sáng đèn
- 20h bắt taxi về thôi không là không kịp về Việt Nam đâu nhá.
- 23h tối Chủ Nhật lên xe về Hà Nội, kết thúc hành trình
———
Tổng chi phí chuyến đi khoảng: 2.000.000đ đã bao gồm tiền ăn nhưng chưa kể mua sắm xem tiếp
Buổi sáng lang thang ngắm phố, xem cảnh chợ quê nhộn nhịp của Hà Nội, đi thăm quan 1 vòng các địa điểm du lịch của Hà Nội, buổi chiều đạp vịt trên hồ Trúc Bạch- cùng ăn kem và dắt tay dạo phố ngắm hoàng hôn trên hồ Tây Thơ mộng- tự tay nấu cho nhau những món ngon tại homestay rồi buổi tối tay trong tay khám phá chợ đêm phố cổ, hồ hoàn kiếm... vậy là trọn 1 ngày ý nghĩa bên người thương, đủ lãng mạn, đủ mộng mơ!
*** giá yêu thương chỉ từ 350k/đêm- phòng đôi dành cho 2 người.
*** Bạn có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, từ 6tr/tháng.
Nhanh tay đặt phòng- trải nghiệm : 0933162992 xem tiếp
Quán chè truyền thống trong khu phố cổ đã có tuổi đời 50 năm, bán đủ các loại cả nóng lẫn lạnh như đậu xanh, đậu đen, hoa cau, bà cốt,… Mình tìm đến đây là vì có xôi cốm và cốm xào hehee. Xôi cốm được nấu rất khéo, tơi vừa đủ càng nhai càng thấy bùi mà không bị ngọt gắt đâu, thỉnh thoảng lại lẫn vài hạt sen nữa. Ngồi nhẩn nha mà thấy yêu Hà Nội hơn mấy phần. Cốm xào mình không thích lắm cảm giác ăn giống bánh cốm thôi được cái cũng thơm và không bị ngọt. Hom nào lành lạnh lên đây ăn thử mấy món chè nóng xem.
Xôi cốm 40k/ đĩa như của mình, cốm xào 25k nha.
Địa chỉ : 26 Gia Ngư xem tiếp
Cả nhà có biết ở đâu bán MƠ NGÂM ĐƯỜNG ở Hà Nội thì chỉ mình với, có đứa bạn ở Nam ra, nó muốn mua mơ tươi về ngâm đường nhưng mùa này không có nên mình định mua mơ ngâm sẵn cho nó.
Cảm ơn cả nhà đã đọc xem tiếp
Hà Nội dù nóng, nhưng dẫu sao mọi thứ vẫn thật đáng yêu phải không nào? xem tiếp
[Góc hỏi đáp]
Cho mình hỏi ở Hà Nội có những hàng óc chần nào ngon nhỉ? :< Lăn lộn khắp các ngõ ngách mà chưa tìm được hàng nào ăn cả xem tiếp
Mình không ở Hà Nội nhưng rất thích món bánh đa trộn ở Hà Nội. Các bạn có thể cho mình 1 vài gợi ý địa điểm ăn món bánh đa trộn ngon được không. Mình xin chân thành cảm ơn. xem tiếp
-Xuất phát từ Hà Nội
-Nha Trang 4 ngày 3 đêm rưỡi ))
-Bình Ba, Điệp Sơn, Vinpearl Land...........
-Vé máy bay VJ khứ hồi 3 tr book trên atadi, mình book vé... xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em hỏi Hà Nội có chỗ nào ship hàu sống và hàu phomai ngon không ạ? Em cần đặt tối nay luôn ạ! Em cảm ơn
xem tiếp
Tất tần tật ở trên là hành trình 13 đứa con gái lớp 2i-13 bọn tớ đã trải qua để kỉ niệm 4 năm đại học sát cánh bên nhau, thực sự là cả một vùng trời ký ức ở nơi đây. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ của tớ. Đã về Hà Nội rồi, thực sự vô cùng yêu và nhớ da diết Cô tô, hòn đảo ngọc trong lòng bọn tớ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Thèm bún miến ngan quá. M xin review các quán ngon ở Hà Nội để đi càn quét xem tiếp
The Lissom Parlour - 68A Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội.
Không gian siêu đẹp, chỗ nào cũng chụp được ảnh đẹp, không khí kiểu Hà Nội xưa, trầm trầm hoài cổ ấy. Decor sang trọng và có gu, hợp với khách nước ngoài.
Nhưng giá tiền thì ở mức đắt, nước > 60k, bánh > 100k, trà mình uống là Ô long đào cảm thấy rất chất lượng nhưng bánh thì thật sự không xứng với giá tiền :(( xem tiếp
Triển lãm Food&hotel tại Cung Hữu Nghị Việt Xô - Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
Năm nay bùng nổ pho mai và sữa, kem do hiệp hội sữa Hoa Kỳ tài trợ. Ăn thử thoải mái nhưng mua không bán vì bán theo container.
Đặc biệt có thêm các gian hàng Tây Ban Nha, từ đùi lợn muối, thịt bò tót và các giống lợn đen, lợn organic.
Điểm buồn là năm nay ít cà phê. Và đầu bếp do các công ty thuê ngoài chất lượng rất kém. Làm hỏng cả món ăn.
À mấy gian Tây Ban Nha họ mang đầu bếp theo nên ổn hơn. Nhưng chỉ giờ trưa họ mới chế biến.
Trưa có buffet nhưng không biết có miễn phí không vì mình không ăn.
Mở cửa nốt ngày mai. xem tiếp
Các bạn trong Nam ra chơi Hà Nội mình nghĩ nên ghé qua Bát Tràng chơi, thăm thú và mua đồ lưu niệm tặng bạn bè ^^ Mình ở HN bao nhiêu năm mà giờ mới có dịp đến đây xem tiếp

Review Huế 3n2d
Mình đi 1 mình ạ
* Phương tiện di chuyển tới Huế:
Lúc đi mình đi tàu hoả SE3, 19h30 từ ga Hà Nội đi, 8h30p tới Huế, giá 830k, đi taxi đến ks 30k nữa.
Tàu hoả là một phương tiện du lịch thú vị cho những ai muốn dành thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp hai bên đường )). Còn nếu các bạn không muốn mất quá nhiều thời gian để di chuyển thì hãy đặt vé máy bay tới Sân bay Phú Bài, chỉ mất tầm gần 1 tiếng vi vu trên bầu trời là tới HN thôi ))
* Chỗ ở:
Thực ra mình cũng ko quan trọng lắm về chỗ ở, vì mình dành thời gian lớn là đi chơi, chỉ cần gần trung tâm là okie rồi, share trên booking là có ạ )).
* Địa điểm du lịch mình đi:
-Đại Nội Huế:
Đến Huế mình thuê xe máy ở ks (100k/1 ngày) rồi đi Đại Nội luôn( giá vé 150k), gửi xe gần mấy khẩu thần công (10k), rồi đi bộ mỏi chân luôn, nhưng bù lại là những khung cảnh tuyệt đẹp của Đại Nội ))
-Các lăng tẩm:
Mình đi 2 lăng :
Lăng Khải Định: mang kiến trúc kết hợp giữa phương Đông và Phương Tây
Lăng Tự Đức: thơ mộng, hữu tình
-Hồ Thuỷ Tiên: Mình đến thì bị chú bảo vệ không cho vào, đành ngậm ngùi quay xe ra về ( về sau nghe thông tin là chú chỉ đuổi vờ thôi, năn nỉ tí chút là đc vào à, tiếc quá )
-Chùa Thiên Mụ
-Đồi Vọng Cảnh
-Quốc Học Huế
-Điện Hòn Chén
-Nhà Thờ Phủ Cam
-Biển Thuận An
-Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng
-Chợ Đông Ba
-Cafe Gác Trịnh: dành cho ai yêu dòng nhạc Trịnh ạ.
Tối đến thì đi bộ ra chân cầu Tràng Tiền chơi, đi thuyền ra sông Hương nghe những điệu hò, dân ca xứ Huế nữa.
*Ăn uống ở Huế:
-Chè hẻm: số 1 kiệt 28 Hùng Vương, có nhiều loại chè lắm, nhưng nổi tiếng nhất là chè bột lọc thịt heo được xem là đặc sản của chè hẻm Huế
-Cơm hến, bún hến: Quán chị Nhỏ trong ngõ ngã tư Phạm Hồng Thái – Trương Định, nhưng nghe nói chỉ bán mỗi buổi sáng thôi 10k/1 bát, có cả sữa đậu nành, sữa đậu ván... có 5k/1 cốc hoặc bạn có thể đến cơm hến bà Cam số 2 Trương Định gần đó.
-Bún bò Huế: quán Cẩm 45 Lê Lợi, Phú Hội, nước dùng ngon, đậm đà, thực phẩm tươi nhưng giá hơi mắc(60k/1 bát) hoặc bạn có thể đến bún bò Huế bà Xuân 17 Lý Thường Kiệt
-Bánh bèo nậm lọc bà Đỏ: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Cát...
.......
Kết thúc chuyến hành trình, mình book grab đến sân bay Phú Bài bay về HN, tạm biệt Huế mộng mơ, hẹn gặp lại vào một dịp gần nhất ạ )) xem tiếp

Sống ở Hà Nội 24 năm mà chưa biết mùa cúc họa mi bao giờ, cuối tuần này đón đứa em xuống chơi mà nó bắt đưa đi chụp, thì đi chơi với chụp ở đâu cho đẹp ạ xem tiếp
Chiều ngày 1:
Xuất phát từ sân bay TSN lúc 16h45, đến Nội Bài lúc 18h45. Thay áo ấm, ăn uống, nghỉ ngơi tại sân bay rồi 11h lên xe đi Sapa luôn (Interbusline).
Ngày 2:
5h30 sáng đến Sapa. 6h check in phòng (Sapa Paramount Hotel)
8h ra nhà thờ Đá (trung tâm Sapa) chụp vài tấm hình xong đi ăn sáng.
Đi bộ đến bản Cát Cát (cách tt 2 km), ngang qua The Haven Sapa uống cốc cacao nóng, chụp vài tấm sống ảo, chỗ này view ruộng bậc thang, đi mùa lúa sẽ rất đẹp. Sau đó đi bộ tiếp đến Cát Cát, thuê trang phục dân tộc (50k), mua vé vào bản (70k).
Lê lết trong bản chụp ngàn tấm hình xong tới 2h chiều thì bọn mình ăn trưa cơm lam thịt nướng ở nhà hàng đối diện Sun Plaza, sau khi về phòng thay đồ tắm rửa thì thuê xe đi Cổng trời ở Đèo Ô Quy Hồ. Tiếc là trời không chiều lòng người, lên đến nơi sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn nên lại đi xuống. Đường đi nhiều xe container và xe tải chạy rất nhanh, cần cẩn thận. View trên đường đi rất đẹp, cung đường ngang qua Thác Bạc và Thác Tình Yêu.
Về lại trung tâm cũng cỡ 6h tối, đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng gần hồ Sapa. Nhà hàng này nấu nước lẩu chua quéo cả ruột, rất may họ đã đổi lại nước lẩu cho bọn mình. Cá tầm ăn rất tươi ngon luôn.
9h tối trả xe về phòng ngủ vì quá mệt, không thể lết thêm nữa. Buổi tối ở đây khá vắng vẻ, sương mù dày đặc.
Ngày 3:
Sau khi ăn sáng và mua ít đồ nướng đem đi, bọn mình vào Sun Plaza mua vé, tàu lửa leo núi Mường Hoa 50k khứ hồi, cáp treo Fansipan 700k khứ hồi, tàu lửa leo núi lên đỉnh Fan 70k một chiều. (Thời tiết trên Fansipan rất thất thường, cần cập nhật thời tiết thường xuyên trên các trang chuyên review Sapa và nên đi sau 10h sáng để sương tan bớt
Ngồi trong cabin ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn ngụp lặn trong biển mây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình, cách một tầng mây là đường lên tiên cảnh.
Tàu lửa sau khi đưa lên trạm thì lại phải tiếp tục leo bộ lên mấy chục bậc thang của Bích Vân Thiên Tự để lên được chóp nhọn, dấu mốc Fansipan. Bậc thang ở đây hẹp và dốc, gió thổi mạnh và mờ sương, không khí loãng, cần trang bị áo ấm, nón mũ, bao tay đầy đủ.
Trên đỉnh chóp Fansipan rất rất là đông luôn. Ngoài ra còn có tháp chuông và tượng Phật rất to, phải tranh thủ chụp hình lúc nắng đẹp nếu không sẽ bị sương mù che khuất.
Lúc xuống không được đi xe lửa nữa mà phải đi bộ khoảng 600 bậc thang để xuống, khá là mệt mỏi!!!
Lại đi cáp treo và xe lửa về lại trạm Sun Plaza, sau đó check out khách sạn, lên xe đi về Hà Nội. (Khá tiếc vì thời gian gấp quá, không kịp mua đặc sản Sapa là thịt trâu gác bếp về).
Về tới Hà Nội là 8h tối, check in homestay Backpacker Ha Noi Hostel (Đinh Liệt, Phố Cổ), tắm rửa rồi ra ngoài đi dạo, ăn uống (high recommended quán Jeju Korean Bbq & Hotpot 15 Hàng Chĩnh, đồ nướng, lẩu kimchi Hàn Quốc ngon, rẻ), uống cốc sấu, trà chanh (phố Mã Mây) rồi về ngủ nà.
Ngày 4:
Thuê xe máy đi Ninh Bình (thuê xe bên Motogo, xe Sirius còn mới cóng, được tặng 2 cái áo mưa nữa, 120k/ngày).
Đối với xe máy đi Ninh Bình thì sẽ đi đường Quốc lộ cũ, dọc đường đi nghỉ chân ăn sáng. Đi từ 7h đến nơi lúc 10h, thời tiết buổi sáng khá sấu khi mà sương mù dày đặc, mưa lất phất. Bọn mình đã rất lo lắng khi trời chẳng có miếng nắng nào. May mắn là khi đến Ninh Bình trời nắng lên xua bớt cái âm u của ngày đông.
Theo lịch trình ngày đầu tiên ở Ninh Bình là quần thể chùa Bái Đính và Động An Tiên - Tuyệt tịnh cốc.
Chùa Bái Đính có xe điện chở từ đầu cổng đến điểm tham quan. Có 2 cách đi xe điện, cách 1 là họ chở tới khu chùa mới để bạn tham quan và đi bộ lên chùa cũ, nếu muốn đi chùa cũ theo cách này sẽ rất xa, phải đi bộ nhiều. Cách 2 là họ chở bạn đến chân núi chùa cũ, bạn đi bộ khoảng 300 bậc thang thăm chùa cũ trước rồi đi bộ xuống núi tham quan chùa mới sẽ ok hơn. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết minh nữa mà 500k lận, bọn mình đi 2 người nên không dùng dịch vụ này.
Bọn mình đi theo cách 1 nên chỉ đi thăm được chùa mới. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp chứa xá lợi mang từ Ấn Độ về, có thang máy lên đỉnh tháp, ngắm toàn cảnh quần thể chùa (vé 50k)
Loanh quanh trong khu chùa Bái Đính tới tận 3h chiều mới tìm được lối ra. Tiếp đến là đi ăn trưa ở nhà hàng chuyên dê núi gần Tuyệt tịnh cốc. Bọn mình ăn dê tái chanh, cơm cháy sốt, đi 2 người thì chỉ ăn như vậy là no lắm rồi, hết tầm 300k.
Thăm quan Tuyệt tịnh cốc 20k/người, giữ xe 10k. Khu này mình tranh thủ tham quan nhanh, chụp vài tấm hình thôi.
Tầm 6h tối mình di chuyển đến Tuyet’s homestay, chỗ ở này cũng là đường vào Hang Múa luôn. Chị chủ nhà rất thân thiện, phòng sạch sẽ, có phục vụ bữa ăn sáng rất tiện.
Ngày 5:
Sau khi check out Tuyet’s homestay bọn mình đi thêm một đoạn nữa là tới luôn Hang Múa. May mà chị chủ nhà có dặn trước là vào tận cửa mua vé gửi xe miễn phí luôn, chứ đừng gửi bên ngoài mặc dù họ mặc đồ như kiểu bảo vệ xong còn tuýt còi nữa.
Vé vào Hang Múa 100k, nên xem thời tiết, chờ nắng lên để sương tan, lên lúc đó mới nhìn được toàn cảnh. Hang múa tầm 500 bậc thang, đường lên chia thành 2 đỉnh, đi tham quan Hang Múa tầm 2 tiếng.
Tiếp tục di chuyển đến Tràng An (Tuyệt tịnh cốc, Tràng An, Hang Múa theo thứ tự và trên cùng một cung đường nha). Sau khi cân nhắc thì tụi mình chọn đi tuyến thuyền số 3, vì tuyến 1 toàn hang động, vào hang thì tối và hay phải cúi đầu sẽ rất mệt, tuyến 2 thì hơi ngắn, nên tuyến số 3 là ok nhất. Thuyền chở tối thiểu 3-4 người, bọn mình đi 2 người nên họ bảo chờ thêm 1 đôi nữa mới được đi, hoặc muốn ngồi thuyền riêng 2 người thì mua thêm một vé (200k/vé).
Đi Tràng An ngồi thuyền và đến các điểm tham quan chụp hình là tầm 3 tiếng. Xong tụi mình ghé quán Chính Thư (ngõ Hang Múa) ăn thịt dê tiếp, quán này ngon, view hồ mát mẻ.
Tầm 5h chạy xe về Hà Nội. 8h về đến nơi, trả xe.
Bọn mình vẫn ở dorm chỗ Đinh Liệt, quẹo vào hàng Bạc có quán ốc hấp vỉa hè ngon bá cháy, mà rẻ nữa. Kế bên là 2 quán chè lớn, đối diện là phố bia Tạ Hiện.
Ngày 6:
Sáng dậy sớm mua ít quà đem về: sấu dầm Tiến Thịnh Hàng Đường, bánh cốm Nguyên Ninh 11 Hàng Than.
Check out phòng rồi ra sân bay.
---------------
Tóm tắt:
Ngày 1: SG-HN
Ngày 2: HN-Sapa (Nhà thờ đá, Cát Cát, Đèo Ô Quy Hồ)
Ngày 3: Sapa (Fansipan)-HN
Ngày 4: HN-Ninh Bình (Chùa Bái Đính, Tuyệt tịnh cốc)
Ngày 5:Ninh Bình (Hang Múa, Tràng An)-Hà Nội
Ngày 6: HN-SG
Chi phí (2 người)
Vé máy bay: 3,250,000đ (vé 0đ, khứ hồi, 15kg)
Xe giường nằm Sapa: 940k (khứ hồi)
Sapa hotel: 290k (check in sớm)
Cát cát: 100k+140K= 240k (thuê đồ+vé vào)
Thuê xe: 120k + 30k xăng
Fansipan: Tàu lửa Mường Hoa 100k+ 700k cáp treo (được free 1 vé đã săn trước đó)+140k tàu lửa leo núi= 940k
Xe máy đi Ninh Bình: 240k/2 ngày +Xăng 100k= 340k
Bái Đính: 60k xe điện+ 100k vé vào tháp= 160k
Tuyệt tịnh cốc: 50k (vé 2 người+ gửi xe)
Tuyet’s Homestay: 250k (có ăn sáng)
Hang Múa: 200k
Tràng An: 200k/vé, 3 vé 600k
Ăn uống:
350k lẩu cá tầm + Thịt dê 2 bữa tầm 600k + thịt nướng Sapa: 300k + nướng Hàn Quốc: 250k + Ốc hấp: 100k
Ăn linh tinh, mua quà tầm 1tr nữa
Tổng: 10tr10k (2 người) xem tiếp
[góc khen, chê lẫn lộn]
Lăn lê, bò lết trong hội đã lâu mà iêm chưa có cơ hội rewvieu về đồ ăn lần nào vì chưa có dịp đó đây Hà Nội, mặc dù cũng là con dân thủ đô.
Mấy món khác không biết khẩu vị các bác thế nào chứ em rewvieu cho những con nghiện bún, phở, chè như em.
1 [góc chê]
Cái này dành cho hội anh, chị, em, cô, dì, chú, bác đang đi, chuẩn bị đi, sẽ đi, có dự định đến với SaPa- Lào Cai.
Nếu có thèm bún phở không lên vào chợ ăn, có ăn hãy ăn các quán ở ngoài cổng chợ. Cá nhân em rất rewvieu về quán bún chả nước ở thẳng cổng chợ đi ra, cổng chợ đêm SaPa mà chỗ xuống xe khách ý, chéo về tay trái nếu nhìn từ cổng, bún ngon, giá OK, chả đậm đà.
Còn dưới hình là bát phở "phí mồm" 30k em đã ăn trong chợ, nói thật 30k cũng không hẳn là đắt, nhưng với bát phở này thì nó đắt một cách lạ lùng.
Lời khuyên chân thành là các bác đừng vào chợ ăn bún, phở hay cơm giá bình dân (nó có bình dân quái đâu)
Cô bán phở rewvieu phở ngon - bổ - rẻ, ừ ăn xong thấy bổ thật "bổ cho những bác bị táo bón lâu ngày". (vì em ăn xong thấy anh Tào đang welcome)
Nước phở trắng bợt bợt, hành giá thì chắc nhập dưới xuôi mang lên khá bầm dập và úa tàn (hoặc có lẽ chúng nó đánh nhau), vài miếng thịt gà ăn bột như khoai, phở có mùi chua, ăn khá nát.
Edit cuộc hội thoại của em với cô bán phở.
E: cô ơi bao tiền bát phở như này?
C: 30k
E: đắt thế cô
C: SaPa đất du lịch, 30k là rẻ nhất chợ này rồi.
E: gà này, gà gì cô.
C: gà chạy đồi.
E: (ăn xong) sao gà bở thế cô, cháu tưởng chạy đồi phải dai chứ
C:Ừ gà chạy đồi, chắc gà nhà cô nó lười lên nó không chạy, lên không dai. E:
Đã thế còn edit thêm không gian không sạch sẽ, có những loại côn trùng dễ thương như ( ruồi, muỗi, kiến, gián và một số con vật họ hàng nhà Jerry), thêm cái quả trời mưa sẽ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn của các anh, chị, dân tộc.
Xuất cơm 35k gồm ( vài sợi rau cải, giá đã đến tuổi lão hóa, thịt băm, chả lá lốt size mini, đậu lướt ván size xúc xắc, đỗ luộc lỡ thì, gà lười chạy đồi thái lát, lợn cắp lách da trắng tái chín, su su xào kiểu tỏi hấp diêm su su, lạc rang tắm mỡ, thịt xào full hành, trứng rắn 1 quả trứng 3k hành, rau muống luộc gốc) mà trong đó các bác sẽ được ăn 4 món trên tổng số.
2 [góc khen]
Đáng lý em muốn giữ làm của riêng, nhưng thôi, các cụ bảo sống là phải biết chia sẻ.
1"bún mọc 20k"
Đ/c: 93 Vỡ Chí Công, nó ở trong ngõ của tiệm thuốc, trước ngõ có hàng trà đá.
Quán nhỏ sạch sẽ, bác chủ thân thiện, sẽ hỏi muốn ít hay nhiều bún, vì bếp ở ngay ngoài lên thấy bác ý nấu rất sạch, từ nồi cho đến bát, dùng găng tay để nấy đồ (nhiều quán toàn thấy bốc tay, mà không biết tay có sạch không).
-Nước dùng trong, có vị ngọt từ xương ống, không phải cái ngọt lờ lợ của mì chính.
-Mọc được trộn với mộc nhĩ, ăn đậm đà, ngọt thịt, không ngấy, viên mọc vừa đủ.
- dọc mùng giòn, chín tới, không bị ngứa như một số quán bún mọc em hay ăn.
Bún mọc hoặc mọc thịt giá 20k bao no, bao ngon đến giọt cuối cùng.
Bún móng giò (móng giò mềm không bị nhừ quá, ăn thơm không ngấy, miếng vừa ăn), bún bò (bò mềm, không hôi, nhiều lạc) giá 25k.
Hoặc các bác có thể kết hợp các loại với nhau giá chỉ từ 20k -30k. Quá rẻ, quá ngon, quán chỉ bán buổi sáng tầm 9h đã hết vì khách hàng chủ yếu là bệnh nhân.
2 "chè đỗ đen size L 8k"
Đ/c: dưới gầm cầu nhật tân, cạnh điểm bus, quán trà đá.
Em cứ nghĩ nó phải đắt lắm, hóa ra chỉ 8k cho một cốc size L.
Nhiều đỗ đen (đỗ mềm, ngọt), nước chè cũng ngon.
Bác nào không thích quá ngọt thì hãy dặn thêm đá vì em thấy hơi ngọt.
, , xem tiếp
6h kết thúc chuyến đi, về với Hà Nội này. Trên đây là tất cả các món ăn mình ăn trong 1 ngày ở HP, giá rẻ khỏi bàn nên tính ra lần này đi mỗi đứa hết 400k thui ))) xem tiếp

BUFFET 200k: toàn thịt chất lượng, dày cộp tươi ngon roi rói như thế này mà chỉ 180k/ trưa và 200k/ tối thì làm gì có nơi nào đọ bằng, thật luôn. Cũng là giá quanh năm luôn chứ không phải KM nha.
----
Nói trước bài này sẽ làm nhiều người khó chịu, bực bội, điên tiết, đọc đến cuối sẽ rõ
----
Một cách ngắn gọn thì mình thuộc team Thèm thịt, đặc biệt là kiểu Thịt nướng Hàn Quốc, như quán Meat Plus chả hạn, thì quán này đúng kiểu như vậy:
- Thịt 10/10: hoàn toàn không tẩm ướp, chỉ ăn với sốt nên chất lượng sẽ được kiểm định tốt nhất, thịt ôi thịt hỏng lòi bản mặt ra ngay. Nhìn thớ thịt, màu sắc là biết thịt như thế nào rồi nhé.
Ăn kiểu thịt không tẩm này vừai đảm bảo chất lượng, vừa cảm nhận rõ được vị thịt bò, nhiều người ko thích cảm thấy nhàn nhạt vì quen tẩm ướp rồi, nhưng ai ăn được rất mê nha, càng nhai càng ngọt, ăn 1 lại muốn ăn 2, cứ gọi mãi thôi.
Lõi vai ngon nhất thì phải.
- Sốt mình không nhớ rõ vị, vì ăn lâu rồi )), chỉ nhớ là mình múc liên tọi.
- Đồ ăn kèm khá nhiều, đặc biệt là có trứng hấp một niêu khá to.
- Nhân viên nhiệt tình nướng tại bàn.
- Không gian sang trọng, sạch sẽ, hiện đại
----
Điểm trừ:
1. Phải ăn hết 1 lượt đầu tiên mới được gọi random, lần đầu ăn cứ ăn thử một lượt rồi thích cái nào chọn cái ý nhé.
2. Nếu các bạn đủ kiên nhẫn đọc đến đây thì xin lỗi, quán ở hơi xa Hà Nội nha, cụ thể là: Hải Phòng )
Kangnam Mr Du, chỗ ngã tư Phượng Chi rẽ vào nha, search fb là ra, có cả menu đó
----
Mình up bài này để hỏi xem Hà Nội có quán buffet nào ngon-bổ-rẻ ntn ko chứ Meatplus vẫn xót ví quá dù đắt sắt ra miếng. xem tiếp
Helppp
Mn cho hỏi có ai biết chỗ nào bán óc hầm ở Hà Nội chỉ giúp mình với ạ
Huhu lạnh r thèm thật sự xem tiếp
Mọi người cho mình xin thông tin vài quán lẩu nấm và các món ăn đặc sản ở Hà Nội nhé. Quanh quanh khu Cầu Giấy hoặc khu Hồ Gươm là tốt nhất ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e hỏi chỗ bán cốt bánh gato giá cả phải chăng ở Hà Nội với ạ. E thích ăn bánh lắm nhưng cứ dính kem là không ăn được
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ
Mong ad duyệt bài
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 ace cho xin 1 cái địa chỉ ăn gà (không phải luộc) ở Hà Nội ngon nghẻ, trong ngân sách 150k đổ về mà ngập ngụa mồm miệng với ạ. Tks xem tiếp
Cả nhà ơi, có ai biết ở Hà Nội thì bánh này được bán ở đâu không? Em thèm chết mất huhu xem tiếp
Từ ngã tư Thủ Đức tiếp tục chạy thẳng theo Xa lộ Hà Nội đến suối Tiên, chạy thêm khoảng 2,5km gặp Cây xăng Hiệp Phú 2 tại Ngã ba đường mới nằm bên phải xa lộ Hà Nội. Sau đó rẽ vào Ngã ba đường mới, đi hết đoạn đường ngắn này (1,5km), gặp đường Nguyễn Xiển cắt ngang trước mặt, rẽ phải một chút qua cầu Đồng Tròn, chạy tiếp khoảng hơn 700 m sẽ thấy chùa Bửu Long nằm bên phải đường.
- - -

xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi ng ơi cho e hỏi có ai biết địa chỉ quán súp gà hoặc súp cua ngon ở Hà Nội k?
Thanks kiu mn trc xem tiếp
Tour phượng hoàng cổ trấn tháng 2 bay thẳng Hà Nội - Trương Gia Giới giá chỉ từ 7900k
Giảm 200k/khách cho nhóm từ 3 ngươi
Tháng3,4,5 giảm 300k/khách kho đăng kí trước 1 tháng
Ai quan tâm ib hoặc liên hệ 0393665309 xem tiếp
Chào cả nhà, đầu tháng 7 tới nhóm em đến Cô Tô. Ai từng đi rồi review em phương tiện đến đảo từ Hà Nội được không ạ đi xe với tàu nào thì oke ạ
Em cảm ơnnn

xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mình tìm hàng BÁNH TRÁNG NƯỚNG ngon khu quanh Hà Nội mà ko thấy ? Có bạn nào có Đchi ăn BTN ngon không cho mình với xem tiếp
Lại là mình, lại là review Bún Đậu quanh quanh Hà Nội đây )))))). Niềm đam mê bất tận với bún đậu vcl ))))
Một suất đầy đủ trên hình là 30k nè. So với mình một suất 30k ntn cũng khá là oke. Vẫn là những topping bình thường mà bún đậu có, chưa có gì ấn tượng với mình lắm )))))). Được cái mắm tôm ở đây khá ngon, hơi loãng 1 chút. Thịt chân giò luộc ở đây bá cháy lun. Không hề bị khô như nhiều quán khác, ăn mềm, ngọt vị thịt . Chả nem vỏ giòn lắm, không bị độn nhiều rau, may mà ăn vẫn có mùi thịt trong đó ))))). Tìm mãi được 3 miếng lòng có đúng 3 hạt lạc trong đó )))))))
Hôm nay mình ăn lần đầu không biết mọi hôm như thế nào: Đậu rán hôm nay có mùi hơi chua chua . Chắc là do bán cả trưa lẫn tối cộng thêm thời tiết HN vài hôm nay nóng quá nên đậu có vị hơi chua chua hic , mong là mấy tiếng nữa không bị đau bụng . Để xe hơi bất tiện một chút, cũng khá đông nên mình phải chờ nta ăn xong ms có chỗ để xe trong ngõ. Điểm cộng là đông nhưng không phải chờ đồ lâu nhaa.
Túm quần lại là 30k cho một suất dư này thì mình sẽ ăn chỗ khác ổn hơnnnn xem tiếp

Là một người sinh sống ở Hà Nội, ít nhất bạn phải một lần đến với quán phở được mệnh danh ngon nhất nhì phố Bát Đàn này, để biết rằng, cái gì cũng nên có sự trải nghiệm, nó thực sự không quá thần thánh như kỳ vọng.
Đây là một bát phở ngon, rất ngon, nhưng chỉ là ở những giây đầu tiên, khi mà nước phở nguội(cũng đúng, nước mà nóng thì bê bỏng cmn tay ah?), nước dùng theo tông ngọt, tuy đúng là ngọt của xương nhưng càng ăn sẽ càng ngấy. Với mình, một bát phở ngon, là thơm ngon tới giọt cuối cùng, đến nỗi khi ăn xong vẫn còn vương vấn, còn phở Bát Đàn thì không, hoặc nó sẽ rất ngon khi chỉ ăn 1/3 bát và 1/3 thịt , và không phải tự bê
49 Bát Đàn
P/s: không phải dìm nhưng ăn xong thấy mệt như say mì chính mặc dù mình tin là mấy hàng phở có lượng khách đông ntn thì lượng xương tiêu thị một ngày để ninh một nồi phở ngọt đậm đà là chuyện tất nhiên, có lẽ do đêm qua ngủ ít, tóm lại là không sướng! xem tiếp
Review chuyến đi ngắn cuối tuần chưa đến 100k
Danh cho các bạn thích chụp ảnh , đi đây đi đó với ngừoi yêu hoặc chưa có ngừoi yêu thì đi cùng bạn bè
Đây là lịch trình chuyến đi khá bất ngờ với cả hai đứa (mình và bạn mình ). Chúng mình cũng không lên kế hoạch trước cụ thể nên đi trong ngày rồi về ngay
* Đồ ăn : vì chúng mình đi hai ngừoi nên đồ ăn mua đồ ăn sẵn và thức ăn khô mang đi từ Hà Nội . Sống ảo là chủ yếu nên chúng mình mua ít , mỗi đứa tầm 40k là đủ no
* Phương tiện : xe máy . Mình đi từ Hà Nội lên Tam Đảo đi mất khoảng 2 -2,5 tiếng . Hai đứa con gái chở nhau nên mất khá nhiều thời gian tìm đường các thứ
Đường Tam Đảo khá là dễ đi , đường đang mở rộng nên có nhiều đoạn bụi kinh khủng . Gần như lúc nào cũng có người đi nên không lo lắm các bạn nhé , bên đường bán rất nhiều xăng và khá đắt nên nhớ đổ đầy bình cả đi cả về là vừa .
Cách đi từ Hà Nội : Đi hết đường Phạm Văn Đồng , qua Cầu Thăng Long một đoạn xong có ngã tư thì rẽ sang đường AH 14 , Quốc lộ 2 đi thẳng đến TP Vĩnh Yên , rồi rẽ lên Tam Đảo . Nói chung các bạn cứ đi theo GG Map là không cần lo gì
Chú ý nhỏ : Nếu con gái đi với nhau như bọn mình thì cứ từ từ mà đi . Cứ đi số 4 xong đoạn dốc thì lên số 2 là ngon r . Lên dốc số nào thì xuống dốc số đấy thế thôi hihi
* Đến Tam Đảo mình gửi xe ngay trung tâm , vé xe là 20k /xe . Các địa điểm hay chụp ảnh khá gần nhau nên mình quyết định đi bộ
1, Nhà thờ đá : chỗ này đẹp nhưng đông kinh khủng vì mình đi cuối tuần nên toàn phải chờ để chụp ảnh . View cũng khá đẹp và cổ kính
2, Quảng trường Tam Đảo : chỗ này cũng đông . Chỗ mấy cái chữ thì đông quá nên mình không chụp , đi bộ trong quảng trường cũng chụp đc vài pô đẹp đẹp như đu quay , trái tim , vườn ...
3, Cổng trời : Mình thấy mọi ngừoi chụp được và kêu gần nhà thờ đá nhưng mình tìm k thấy hâhha
Mình đi chỗ này lúc gần về nên đi lên bằng xe máy và đi khá xa thì đến chỗ Hạt Kiểm Lâm thì có chỗ chụp ảnh . Chỗ đấy view đẹp nhưng nắng quá nên mình chụp vội vàng r về .
3 , Quán gió & Rock Cafe: Chỗ này thì quá quen thuộc với các bạn r . Từ quảng trường các bạn nhớ đi xe máy lên vì nó khá xa mới lên đến quán gió và đương nhiên thì đồ uống ở đây khá đắt đỏ
4, Thác Bạc : mình thề đây là điểm chán nhất vì mệt . Mình tưởng có cây cầu xinh xinh nhưng hoá ra k có . Biển chỉ đường nhưng mình nhìn mãi k ra vì trông nó chứ mông lung , đi hun hút sâu xuống dứoi mới đến . Ở đây cho thuê dép để xuống thác lội nước 1k / đôi . Leo xuống thì bình thường chứ lên gần đứt hơi . Dọc đường xuống có nhiều quán nước với bán đồ ăn đặc sản . Nói chung chỗ này không có gì và rất mệt nên khuyên các bạn k nên đi
5, Khu nhà khách Chính Phủ : trên đường đi Thác Bạc có cổng vào khu này . vì không thấy ai mà view có mấy cái lan can sắt chạy dài cungz đẹp nên vào chụp . Hoàn toàn free nhé
6, Khu cầu Chân Mây : vé vào 10k / khách lẻ . Đi theo đoàn thì tầm 150k . Chỗ này biển nhỏ ngay gần đoạn đầu thị trấn . Bạn đi theo đường rẽ vào Beverly Hill Resort thì bên trái . Chỗ này hơi nhỏ nhưng cảnh thì miễn bàn , hoa hoè , cầu treo nhìn ra núi , xích đu ,... mùa đông còn có hoa Dã Quỳ nữa nhé .
Còn Tây Thiên với Tháp truyền hình thì khá xa nên mình k đi
Bọn mình đi từ 7 rưỡi sáng đến 4 rữoi chiều là về đến Hà Nội . Thời gian đi chới khá lý tưởng
nếu đi về trong ngày
Bọn mình chỉ mất mấy cái vé vào khu chụp ảnh với gửi xe nên chi phí chuyến đi thấp
Cám ơn các bạn đã xem hết những gì mình viết trên đây hihi Hi vọng có thể giúp ích cho các bạn ở nhưngx chuyến đi sắp tới với bạn hoặc người yêu của mình xem tiếp
[Góc hỏi han kiêm nhờ vả]
Các thánh cho hỏi Hà Nội có địa chỉ nào có Gà hầm sâm Hàn Quốc ngon không ạ? Mình kiếm mãi không ra xem tiếp
Ăn uống xong là 12h30, gọi grab ra sân bay để 15h30 bay về Hà Nội - nơi mà vẫn còn đang rét miên man, miên man hehe. Kết thúc chuyến đi đã quá trời, mặc dù đến giờ nghĩ lại vụ quên đồ trên taxi vẫn tiếc thắt ngực ) xem tiếp
Thả thêm quả ảnh tham gia minigame của admin, sụn nướng nổi tiếng ngon nhất Hà Nội, đó là theo quan điểm của mình, quán ở ngõ 29 Lò Đúc, bán từ 15h đến 22h, cả tuần luôn. Sụn 6k, mềm giòn giòn, dễ ăn, thơm mùi sả ướp rất ngon. xem tiếp
Sắp tới mình dự định sẽ đi du lịch Phan Rang Ninh Thuận. Có ai đã đi rồi cho mình xin lịch trình, cách thức di chuyển và nên đi trong bn ngày. Mình đi từ Hà Nội xem tiếp
Góc giới thiệu ]
Có lẽ bánh Hỏi khá xa lạ với các bạn miền Bắc nhưng với các bạn miền Nam thì đây là món ăn khá quen thuộc.
Với những món ăn này ở Hà Nội, người miền Nam như bọn tớ cực kỳ thích vì gặp lại được món ăn quê nhà. Quán này do 1 chị người Gia Lai mở phục vụ chủ yếu là bánh hỏi bên cạnh đó còn ram cuố cải và bánh bột lọc ( đặt của 1 chị người Huế làm trong ngày ) bún riêu cũng là 1 món rất đáng để thử ở đây.
Về đánh giá thì chắc phải để các bạn tới thử và nhận xét. Ý kiến của mình là bánh khá lạ với các bạn miền Bắc, dễ ăn. Ăn với thịt nướng hay thịt quay đều ngon. Quán phục vụ nhiệt tình. Và có 1 điều đặc biệt là quán sử dụng ớt theo kiểu của người Gia Lai là ớt xay trực tiếp luôn nên thơm và cay nồng. Nước chấm đã gia giảm theo khẩu vị người Bắc, ăn bún riêu có thêm mắm ruốc để pha.
Địa chỉ quán ở ngõ 76 Duy Tân. Đi vào ngõ 20m bên tay phải có 1 ngõ. Quán bánh hỏi thịt nướng ngay đầu ngõ.
Được chị chủ khuyên là bánh ngon nhất là vào buổi sáng và trưa. Trong ảnh là tớ đi ăn buổi chiều nên thịt nướng hết và vì xuất có 35k nên thịt quay cũng không được đầy đặn lắm. Buôn bán mà phải có tý lời cho người ta bán tiếp chớ. Quan điểm của tớ, ở đất Hà Nội này mà có bánh hỏi ăn là tuyệt vời rồi. xem tiếp
Lang thang khắp Hà Nội ,cũng thử qua bún cá ở nhiều quán nhưng chỉ ưng mỗi bún cá quán
Miếng cá giòn giòn bên ngoài mà mềm thơm bên trong
Nước dùng chẳng biết nói gì ngoài chữ
Món có một không hai, ăn chỉ có nghiện , cay cay , thơm thơm , tươi , sạch
Tóm lại là mình cảm thấy bún cá ở đây
Ai muốn kiểm chứng thì qua ngõ quán #Long nhé
Vì một số bạn nói là t PR cho quán này nên t xin phép đc sửa bài tí ạ , t nói rõ là t ăn thấy ngon thì share cho mn đến thử nhé chứ t k rảnh để pr cho quán này làm gì đâu ạ xem tiếp
<Góc hỏi han >
Hello cả nhà e là thành viên mới
Cả nhà cho e xin 500 địa chỉ các quán ăn "bánh mì chảo" ngon ở nội thành Hà Nội với ạ
Tks m.ng xem tiếp
" Góc chia sẻ quán ngon"
Mình là người rất nghiện món phở gà --- mà Hà Nội tìm phở bò thì dễ chứ phở gà tìm được quán ngon thì không phải đơn giản---
Hôm qua mình có măm thử quán mới chuyên phở gà - phải nói là quán này ngon tuyệt , đặc biệt quán này có thêm Ngọc kê mình làm luôn 2 hạt ngon lành nhà cứ phải tranh nhau với thằng em ở nhà giờ ra đây ăn thoải mái.
Quán này rất dễ tìm ngay số 3 hồ đắc di mặt ngã tư hồ giao với Đặng văn ngữ . Mai em lại ra làm 2 hạt kê:) xem tiếp
[ Tín đồ sống ảo và muốn đồ ăn ngon ]
- Hỡi các con zời Sống Ảo và muốn được thưởng thức đồ ngon.
- Thì đây là địa chỉ đầu tiên sau những năm lang thang Hà Nội lê la từ vỉa hè đến những nơi sang trọng và em đã tìm ra ạ.
- Em phải nói là đồ uống sinh tố ngon đúng chất đúng vị. Nhân viên rất nhiệt tình , không gian rất yên tĩnh. Thực sự là nơi đầu tiên, Quán cafe đầu tiên e thấy rất hài lòng.
- Ở đây có cả đồ ăn nhưng e mới chỉ thử sinh tố và đồ uống khác
- Thực sự thì View ở đây không phải quá đẹp nhưng nó sẽ đẹp với những người biết khai thách góc chụp. Nhưng đồ uống thì phải nói là tuyệt giá cả phụ hợp.
- Chẳng là hôm đó mấy chị em tổ chức sinh nhật. Một lần tchuc ở Highlands Hàm cá mập nó không cho ăn bánh. Nên bọn em chọn đại 1 quán gần đó.
-Chỉ hỏi được ăn bánh kem với thổi nên không và phi vào luôn vì lúc đó cg mưa.
Nhưng thực sự rất hài long về quán.
Em k có ý định QC quán . Nhưng vừa đọc 1 bài bóc phốt Cộng thì e nghĩ mình nên Review quán này cho ace biết.
--- Do không chụp lại tên quán nhưng có cái ảnh để mn nhận dạng quán ạ Khổ quá
BÊN CẠNH HIGHLANDS Hàm cá Mập VÀ TỪ ALADO LÀ QUA DG 1 chút.
Ảnh em che mẹt lại k thì các AC lại bảo e QC ảnh của em.
Nhưng cg do sơ suất e k để ý tên quán, Cà cũng không chụp đồ uống vì n ngon quá uống hết veo luôn
Đã ai ngồi đây rồi thì cho mn tên quán đc k ạ. xem tiếp

Có anh chị nào đi Hà Nội - vịnh Hạ Long - Ninh Bình trong 2ngay1dem chưa cho em xin lịch trình ạ. Ở buổi chiều đi đâu vui ạ. Em cảm ơn mọi người, mong ad duyệt bài giúp em ^^ xem tiếp
( NẦM CÔ VÂN)
Nầm cô Vân 200 Phó Đức Chính nhưng không thấy cô Vân đâu chỉ thấy toàn chú và các anh.
Được hôm trời Hà Nội mưa to chả ra mưa to mưa nhỏ chả ra mưa nhỏ, mưa đủ ướt mi mắt )) thì đi ăn nầm là chuẩn.
Đã khoảng 1 năm chưa ăn nầm kể từ ngày hay ăn ở Gầm Cầu, Trần Hưng Đạo và bên chỗ Trung Kính hay gì gì ý thì hnay comeback đi ăn nầm )))
Đồ ăn: Bò + nầm : thịt thái dày, tươi rói, bò thái dày nhưng ăn rất rất rất rất mềm. Nầm ăn không hề hôi tí nào. Nói chung là thịt thà thì độ tươi đạt 10 (các chỗ khác thì chắc độ 6 hoặc 7 thôi) kiểu nhìn phát thấy ngon luôn rồi ý. Lần 1 mình gọi 1 bát nầm + bò lần 2 mình gọi 1 bát bò không.
Ướp nầm rất chuẩn, rất đậm đà không nhạt không mặn ( điểm cộng) ko giống mấy quán kia.
(TÔI CÓ ĂN XOÀI BÀO NỘM TRỘN VỚI MUỐI Ô MAI NHÁ) khổ lắm cơ cứ thắc mắc
Không gian: chật , bước vào thì hơi dầu mỡ 1 tí nhưng không sao. Nhưng bực là bị cái anh ngồi đằng sau đạp vào người mấy phát vì chỗ ngồi nó chật quá, áo mình lại là áo trắng nữa chứ, trời thì mưa, đường thì ướt, giày họ thì bẩn, áo cũng bẩn theo ....
đồ uống: mình gọi 1 bia và 1 âu trà đá
gọi thêm : Khoai tây chiên
nhân viên: quên cha nó nước chấm của mình khi ăn được 1/3 rồi mới mang ra, nước chấm bột canh quất hạt tiêu.
CÓ QUAY LẠI KHÔNG?
TRỜI LẠNH TỤT L MỚI QUAY LẠI NHÁ, ăn ám mùi lắm ....
(Cho 7,5/10 về tổng thể)
Cho em xin thêm gợi ý vê quán nầm nhé các bác ơi ....
400k/2 người cả khoai và nước xem tiếp
[góc hỏi han]
xin các ace trên đây gợi ý vài địa điểm bán bánh bao xá xíu tại Hà Nội vớiiiii
xem tiếp
Bún cá quả 42 Ngô Quyền - TX Sơn Tây, bát bún với cá rán, cá hấp và viên chả đầu cá rim vừa vặn - khá đặc biệt so với các kiểu bún cá ở Hà Nội mà mọi người hay ăn, vị của nó gồm gừng, xả, nghệ nên rất thơm ăn kèm với rau sống - chủ yếu là xà lách và rau ngổ nên dễ ăn, hạn chế vị tanh của cá quán bán buổi sáng 30k/bát bình thường xem tiếp
Một cú sốc sau thời gian lâu rồi mới quay lại
Bún chả Cửa Đông vẫn thấy nằm trong list bún chả lâu đời có tiếng ở Hà Nội mà nhỉ?
Hôm qua quay lại ăn, nước bún chả ở mức ổn, vừa phải nhưng không dậy vị tỏi lắm. Chả xương sông ăn cũng tạm, nhưng không dậy lên mùi vị gì cả
Chả miếng thì mình đc 2 miếng nạc còn lại toàn mỡ, mà mỡ cả tảng chứ không ba chỉ sợ hãi
Và cú chốt hạ gục phát cuối là 420 bún chả + 35k nước cho 7 cái miệng ăn. Tính ra là 60k/suất mà không đọng lại gì
Định quay lại xin lại nước bún chả về chiều uống dần cho đỡ tiếc tiền
Bún Chả - 41 Cửa Đông, Hoàn Kiếm xem tiếp
Mn có ai biết chỗ nào quanh trung tâm Hà Nội có quán đồ ăn healthy kiểu như này ko ạ? Quán có chỗ ngồi ấy ạ chứ ko fai ord gọi về ạ ^^
Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai ăn bánh Lava sầu riêng chưa cho mình xin ít review và địa chỉ mua bánh này ngon ở Hà Nội với.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

500ae cho tôi xin địa chỉ quán nào có món kem bơ ở Hà Nội với ạ. Thèm món này lắm mà thấy ít bán ở HN thì phải xem tiếp
Kính ACE hội
Nhà em có ông bác Việt Kiều về nước, người gốc Sài Gòn, lại về chơi nhà em ở Hà Nội, mà em chưa biết dẫn ông ấy đi đâu ăn cho hợp với khẩu vị miền Nam, các ace giúp em ạ xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Em dự định sẽ đi Hà Nội - Ninh bình -Tràng An vào đầu tháng 10 ạ, em đi 7 ngày 6 đêm. Lần trước em có ra Hà Nội công tác và ở một homestay phố cổ khá xinh nhưng không có chỗ để xe máy nên em phải gửi bên ngoài thì hơi bất tiện một xíu. Mọi người có thể tư vấn cho em homestay và chỗ thuê xe máy nào ổn không ạ.
Em muốn hỏi là e định chơi ở Hà Nội trước rồi đi ra Ninh Bình nhưng di chuyển bằng xe máy thì hành lý có thể gửi ở đâu được, theo mọi người vậy có ổn không ạ. Em cảm ơn
xem tiếp
Tổng hợp các món ngon ở Hà Nội mà mình đã từng thưởng qua.
Do điện thoại mất hết ảnh nên 1 số ảnh mình lấy trên mạng.
Mình sẽ ghi chi tiết review ở từng ảnh cho các bạn dễ theo dõi nhé ạ
Làm mất thời gian vật vã nên mong các ad duyệt cho. Chứ mấy bài review không hiểu sao k được duyệt em buồn lắm .
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Các bác cho em xin địa chỉ bán chè Huế ở Hà Nội với, chỗ nào các bác ăn thấy ngon ấy ạ. Thank các bác trước ạ xem tiếp
Đà Lạt , dù không có người yêu , cũng đừng có mà đi 1 mình !!!!
*****
*Tổng thiệt hại : 3,5 củ hơn chút xíu xíu
Note : Chuyến đi của mình dành cho những người thích hưởng thụ )) không thích phượt ))
-Mình bay Vietjet , vé mua đc là 1200k cả khứ hồi
-Bước xuống sân bay cũng là 7h tối , ôi cái không khí trong lành buổi tối ở Đà Lạt làm mình cứ hít lấy hít để ))
-Nơi ở : mình chọn khách sạn thay vì Hostel hay homestay ) cá nhân tụi mình rất ngại khi mà sáng sớm dạy phải đợi nhiều người vệ sinh cá nhân xong mới đến lượt , ks mình book là Dong Viet hotel hết 1320k , chia 3 người là chưa đến 500k 1 cháu mà phòng còn có thể ở 4 người ạ
Ks nằm trên đường Nguyễn Thị Nghĩa cách chợ đêm 20k tiền taxi
-Từ sân bay về trung tâm thành phố là 30 phút , book trên dichungtaxi có 180k thôi ạ , mấy chú taxi ở cửa sb chào giá ghê lắm
-Việc đầu tiên khi đặt chân về ks đó là cất đồ rồi ra phố hóng chợ đêm ))
-Chợ đêm chỉ mở th7 cnh thôi nên bạn nào mà đi cố gắng mà book vào th7 cnh vì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ bất kỳ món nào ở đây đâu ạ
Bánh tráng nướng , Bún riêu cua , tàu hũ nóng , bánh mì xíu mại , sữa đậu nành bò , bánh mì ........ ti tỉ món và món favor của mình là Yaourt phô mai không thể nhớ nổi đã ăn bao nhiêu hộp nữa rồi cơ
Giá cả các món cũng phải chăng , yaourt là 7k , đậu nành bò 3 người ăn hết 60k ... súp cua 20k, bánh tráng nướng 20k.... Ăn bánh tráng nướng ở đây xong về Hà Nội không bao giờ ăn lạ được ạ
Sau khi đớp xong thì tụi mình về nhà nghỉ ngơi , chuẩn bị cho chặng đường dài ngày mai
*Ngày 2 : Ma rừng lữ quán , Làng cù Lần , đường hầm đất sét , Thiền viện trúc lâm , chùa Linh sơn
-Vì để đi được tưng đây địa điểm và cung đường thì quá hiểm trở nên bọn mình chọn cách book tour 1 ngày ạ giá 350k không kèm ăn trưa
-Thời tiết buổi sáng thì khá nắng và ấm có lúc thì nắng vỡ mặt , đi bộ nhiều nên phải thủ sẵn cho mình đôi giày nhé !!!!
-Làng Cù Lần rộng và đẹp lắm ạ !! Đến đây nhớ thử món heo tộc nướng , ở đây thì tha hồ checkin sống ảo
-Ma Rừng Lữ quán mình thấy khá nhỏ , chủ yếu là có hồ cá KOI với độc đáo nhất là chiếc đàn ghita bên hồ với ngôi nhà màu tím , còn lại cũng không có gì mấy
-Đường hầm đất sét rất đẹp , đây là 1 kỳ quan nhân tạo có 1 không 2 ở VN , các bạn nhớ đi nhé !!!!
-Chùa Linh Phước : cá nhân mình nghĩ đây là ngôi chùa đẹp nhất VN rồi ) chùa còn có tê là chùa ve chai ) sở dĩ chùa có con rồng dài 49m được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn vỏ chai . Ngoài ra chùa còn có tháp chuông rất rất là cao , đi lên trên có thể ngắm toàn thành phố Đà Lạt . Một điểm độc đáo nữa ở chùa đó là tượng phật cao tầm 20m được kết từ những bông hoa rất đẹp .... một nơi mà đáng để đi ở Đà Lạt . Ngoài ra chùa LP còn có khu 18 tầng địa ngục , mọi người có thể vào thăm quan
À đừng ăn dâu của mấy chị bán ở ngoài nhé. Vừa đắt dâu vừa bé lại còn toàn thối thất vọng lắm ạ
-Bọn mình đi nốt Thiền viện trúc lâm rồi về khách sạn , tắm rửa nghỉ ngơi các thứ tối lại mò ra đường ))
-Chợ đêm ngày thường không mở , bạn có thể ăn bún riêu cua , hoặc bánh mì xíu mại ở gần lotteria chợ đêm , sau đó đi bộ ra Nguyễn Văn Trỗi kem bơ Thanh Thảo để ăn , trên đường mình có gặp 1 bác bán trứng cút với trứng vịt lộn ) Bác ấy luộc với nước dừa ngon với ngọt lắm ) Các bạn có thể ghé qua ủng hộ bác ấy
-Các bạn có thể ăn thêm bánh với đậu nành bò ở Tăng Bạt Hổ nhé , bao ngon luôn ạ , mình còn mua mang về sáng hôm sau ăn sáng nữa kia
Xong bọn mình ra quảng trường Lâm Viên đi dạo
*Ngày thứ 3 :
-Khách sạn mình ở xe số 80k ngày nhé , xe ga100k ạ
Nhà thờ con gà , khu du lịch lá phong , lẩu bò gỗ abatoa , misty forest , nhà thờ Domaine , trường cdspDL
-Khu du lịch lá phong khá là rộng , chắc tầm mình đi không phải mùa lá phong nên chỉ có 1 vài cây là đỏ thôi . Ở đây có ngôi nhà 132 mái , với hồ cá KOI và xung quanh trồng cây Bonsai nên tạo cảm giác rất Nhật bản , ngoài ra ở đây còn có cả homsetay cho thuê nhưng mình thấy không ai ở cả ..... cũng đúng thôi tại chỗ ở hơi ẩm mốc và tối !!!
-Về ăn trưa thì bọn mình quyết định ăn lẩu bò gỗ , sở dĩ gọi là bò gỗ vì quán nhà xây từ gỗ , các bạn phải chọn đúng quán này nhé , xung quanh cũng có nhiều hàng nhái lắm . 3 đứa mình ăn hết 300k ( chắc do đói ) chứ mọi người xung quanh cũng 4-5 người mà họ ăn hết có 200 250k thôi ạ ))) .Thị bò rất ngon , nước dùng thơm , nói chung là tuyệt vời
-Ăn xong bọn mình đi tiếp Biệt thự Hằng Nga vì ngay gần đó , phải nói là nơi này khá là vui nhộn loay hoay ở đây cũng mất hơn tiếng đồng hồ Nơi này dành cho bạn nào yêu thích độ cao , thích leo trèo nhé )
-Tiép theo bọn mình chọn 1 quán cf ngồi nghỉ : Misty Forest là 1 quán cafe nằm trên đường Bạch đằng , quán thiết kế rất đẹp , có nhiều khu sống ảo , đồng uống bth , giá phải chăng
- Sau đó là đi nhà thờ domaine và cuối cùng là trường cdsph ĐL , trường mở thăm quan sau 5h nhé
-Buổi tối bọn mình lượn ăn ốc nhồi thịt 33 Hai Bà Trưng ạ , ngon lắm luôn , đi ăn kem bơ rồi ra Thong dalat ngồi
*Ngày 4 :
-Sáng bọn mình đi ra tiệm bánh cối xay gió , thứ nhất là muốn chụp ảnh thứ 2 là muốn ăn thử bánh như nào . Bánh ngọt ở kệ thì ăn cũng ra gì đấy nhưng bánh mì thì chắc chắc không , vỏ bánh mì giòn ấm , nhưng thịt gà hay bò viên bên trong đều nguội lạnh ? Bù lại được cái bắt mắt
-Tiếp theo bọn mình ra quảng trường Lâm Viên sống ảo với búp sen atiso )) , đối diện quảng trường là cầu chữ Y , bên cạnh là công viên Yersin
*Có 1 shop bán hoa giấy , trà với rất nhiều loại tinh dầu thơm tên là 1989 trên Bùi Thị Xuân , các bạn có thể ra đây mua đồ mang về làm quà cho gia đình bạn bè , shop có bọc hoa giấy cẩn thận nên mang lên máy bay không sao hết nhé
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Từ hồi lên Hà Nội thì đây là lần thứ 2 được ăn ngon đến nỗi phải post lên page )
Mì trộn vịt quay ở 77 Đặng Văn Ngữ ạ
Vị siêu ngon, cho thêm tương ớt càng ngon hơn.
Rau hơi bị chín kĩ nhưng không ảnh hưởng lắm, mình vẫn thấy ngon ))
Không biết những khung giờ khác như thế nào nhưng trưa nay đến ăn thì quán không đông lắm.
Nên ăn thử ạ.
Quên mất ạ: 45k/bát ạ xem tiếp
Các anh chị bô lão cho em xin vài resort giá rẻ gần Hà Nội với ạ.
Lớp em đi 2 ngày 1 đêm. Khoảng 40 người. xem tiếp
Mình đi Vietnam Airline từ Bangkok - Hà Nội được ăn món này ngon quá!
Cả nhà biết món này tên gì? Ở đâu HN bán không ạ? xem tiếp
Về chất lượng thì mình không nói thêm, món ăn trong mức chấp nhận (mức giá 65k/ bát cháo Đài). Nhưng thực sự ăn rất mất ngon khi thái độ nhân viên như bố đời mẹ thiên hạ.
Gọi nv lấy hộ cái bát, bạn ấy ngoái lại, không nói không rằng đi thẳng. Chờ lâu nên mình ra tận bếp, nv khác bảo cứ về chỗ đi. Và mình đợi 30p, vẫn không nổi 1 bạn nv ra chứ đừng nói bát đũa gì.
Cả quán ăn không thấy mặt nv đâu, khách trong nhà cứ gọi oang oang, nhân viên ngoài sân cứ túm tụm lại (cửa mở toang luôn chứ không phải đóng kín để mà khó nghe).
Tới mức phải ra nên tận nơi, gọi trả tiền mới chịu vào. Rồi vào hằm hằm cái mặt...
Khó chịu bực cả mình, đi có trẻ con chả nhẽ văng tục rồi cãi nhau... Mình đi thẳng và không hẹn ngày quay lại, nếu các bạn ấy không cần khách thì chắc cả Hà Nội này chỉ có mỗi cháo Đài Loan ở Phan Đình Phùng, mình cũng không cần.
Địa chỉ số 3B Phan Đình Phùng.
Edit 1: Bạn nv trong ảnh đã inbox xin lỗi nên mình xoá ảnh có mặt bạn ấy đi rồi cả nhà ạ. Còn các lý do khác mình không chấp nhận và không muốn đôi co nên post mình giữ nguyên. xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người cho mình hỏi có chỗ nào bán óc hầm lá ngải ngon ở Hà Nội không ạ? Tự nhiên mình lên cơn vật.
Đa tạ mọi người!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa xem tiếp
M bị nghiện ăn khoai tây chiên kiểu như ảnh mà chưa tìm đc chỗ ngon. Mọi người có ai biết ở đâu Hà Nội có khoai tây chiên ngon k ạ ? Giới thiệu m với M tìm loại kiểu belgian fries giống như trong ảnh ý ạ?
M cảm ơn ạ xem tiếp
Một chút nắng tinh khôi buổi sớm.
Một chút hương Hà Nội ngọt ngào.
Một chút gió trong lành để xua tan đi những bức bối.
Một khoảng trời xanh biếc để lòng người thư thái hơn.
Ig: m/ductran74/ xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Các bạn/anh/chị cho mình/em hỏi là quán hải sản nào ngon mà giá rẻ ở Hà Nội ko ạ? Thèm quá mà ko biết quán nào cả.
Cảm ơn cả nhà!


xem tiếp
Bún Bò Huế 65 Đường Láng
Theo cảm nhận của em thì đây là quán Bún Bò Huế ngon thứ 2 Hà Nội mà em từng ăn (quán ngon nhất chắc BBH O Uông).
Nước dùng đậm vị ngon đúng kiểu Huế, phục vụ nhanh, giá cả phải chăng 9/10
1 chút lỗi nho nhỏ là em gọi bát Vàng ăn cho phê pha nhưng mà mang nhầm bát Xanh :((vì vội quá nên em thôi ko đổi nữa ))
Bát Xanh thêm quẩy xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi ngươi có ai biết chỗ bán sukem ngon mà có ship ở Hà Nội ko ạ? Mình đang cần gấp mà chưa tìm được chỗ nào xem tiếp
Review cháo trai A15 Nghĩa Tân.
Một bát cháo không to không bé, cỡ vừa giá 15k/bát. Cháo được quấy mịn như bột em bé, còn nóng hổi, không mặn quá cũng không nhạt quá, vị rất vừa. Trai cho rất nhiều, kèm hành rau, thơm ngon đúng vị trai. Quẩy cũng nhiều, nhưng với mình thì quẩy lại là điểm trừ. Cá nhân mình thấy quẩy cứng quá, cho vào bát cháo nóng hổi còn chả mềm ra, ăn vừa cứng mồm vừa không có vị. Nhưng quẩy là cho vào bát riêng (không phải một bát cháo kèm một bát quẩy nhé, mà họ sẽ định lượng ăn của nhóm bạn mà chia quẩy) nên cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Biết cháo ở đây nổi tiếng lâu rồi, tuy không ngon tới mức thần thánh như nhiều bạn review nhưng cũng 8/10. Và thật sự mình rất thích không gian của quán, be bé xinh xinh nằm trong khu tập thể cũ, cảm giác rất giống Hà Nội xưa. xem tiếp
Tuần sau em đi Đà Lat trước-Nha Trang sau trong 5n4d từ Hà Nội
Thời gian được trọn 5 ngày, mà em chưa biết điểm nào, lịch trình hợp lý bác nào có cho em xin với ạ!
Em cảm ơn
xem tiếp
Một ngày ở Hải Phòng của chúng mình như thế nào ???
1 ,
- Xuất phát : sáng bọn mình di chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng bằng xe riêng , vừa lái vừa buôn , khoảng 1h20’ thì đến thành phố.
- Lưu ý nho nhỏ là so với Hà Nội , Hải Phòng nhiều đường cấm , nhiều đường 1 chiều , nên ace mình để ý biển chút là ok
2,
- Ăn uống : Đây là mục đích chính của chuyến đi nên phải chi tiết nhất nèee
- Đầu tiên là bánh đa cua , món đầu tiên phải thử chắc chắn là bánh đa cua cho có hương vị HP rồi. Bọn mình cũng đi theo review trên phố Cầu Đất có 1 hàng bán vỉa hè rất ngon nhưng tìm mãi ko thấy nên vào luôn BÀ CỤ ( Cầu Đất ) . Ở đây cảm quan sạch sẽ , có điều hoà, đồ ăn ra nhanh , nước dùng rất đậm đà , dậy mùi thơm dễ chịu , tớ thấy vắt nhiều quất thì nước dùng còn ngon hơn nữa í . Nhược điểm là hơi ít topping;)) , nếu lần sau mình biết rõ rồi mình sẽ od bát nhiều gấp đôi hôm qua
- Giá : nem 50k ( rất ngon ) , bánh đa cua đầy đủ 40k
- Ăn mặn xong thì phải ăn ngọt luôn chứ , bọn mình vòng ra cô Hạnh od mấy cốc dừa dầm và cafe cốt dừa rồi ra Phan Bội Châu ( gần nhà hát lớn để check in luôn ) để uống trà cúc . Cả 1 phố trà cúc nên chẳng biết nhà nào ngon nên ngẫu nhiên rẽ vào số 39 Phan Bội Châu ( vì có điều hoà )
- Trước khi review dừa dầm thì mình phải dành hẳn 1 đoạn để cực khen cô chủ ở 39 PBC . Từ cô chủ đến nhân viên cực kì nhiệt tình và thân thiện , trà cúc thơm ngon dã man , ở trên có nhân táo đỏ giòn giòn nhai thích lắm . Biết bọn mình đi bộ ra nhà hát chụp ảnh , còn cho mượn ô , đóng hộp cho những cốc trà cúc mình ko uống hết , gọi nhân viên ra nhắc bọn chị để quên đồ nè. Huhu bọn mình kiểu bị cảm động và ngạc nhiên về độ siêu thân thiện ở đây í . Mà giá thì chỉ 25k / cốc
- Dừa dầm và cafe cốt dừa thì ko phải khen nữa rồi , ngon và đậm đà , hàng real nên cũng khá là khác hàng mình từng ăn ở HN. Ko bị ngọt quá. 20k/ cốc
- Tiếp đến là ăn trưa. Bọn mình mua bánh mì cay và sữa đậu nành mang về khách sạn ăn . Bọn mình ko ăn bánh mì và bate ở cột đèn , mà đi chỗ được người dân giới thiệu là trên đường Đinh Tiên Hoàng ( đối diện cf 1986) . Cũng lại xin tả 1 lần nữa là cực cực ngon , người dân mua đông dã man , giá 3k/ chú , mình mình ăn 10 chú )) . Sữa đậu nành 5k , có thêm thạch đen ở trong. Thơm ngon bổ rẻ . Lúc về bọn mình cũng quay lại đây mua bánh mì mang về
- Nghỉ trưa 2 tiếng ở khách sạn Vạn Xuân trên đường Lê Lợi, khách sạn cũ nhưng sạch sẽ, đủ tiêu chí nghỉ trưa ( 170k / 2h)
- Ngủ dậy thì ra Cfe 1986. Đúng là must try anh em ạ ) Siêu rộng , siêu to khổng lồ . 1000 góc sống ảo , đồ uống rất ngon , giá hợp lý 55k
- Cuối cùng là ăn ốc , tiết mục mong đợi nhất . Ốc Thuỷ Dương đóng cửa nghỉ , được gthieu nên bọn mình qua ốc Tuấn Lý ( nghe đồn là em trai của Thủy Dương ) ở 50 Ngô Gia Tự . Đồ ăn cũng rất ngon , nước sốt đậm đà , ăn đến đâu khen đến đấy , ăn nhoè ra hết 495k . Nhược điểm : nóng , siêu nóng, nóng khủng khiếp , ngồi trong nhà nóng như cái lò . Nhưng ngồi 5’ cơ thể sẽ quen , vừa ăn mồ hôi vừa chảy tòng tòng nhưng may đồ ăn ngon nên được tha thứ hết
- Cuối cùng là lên xe về , tổng thiệt hại mỗi cháu tầm 500k , NGON BỔ RẺ VUI . Và chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần . Hehe xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ quán Lẩu Lòng ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
[ góc so sánh dạo ]

Hôm nay chả có hứng văn vẻ nên vào vấn đề chính luôn. Hiu hiu. Bánh giò, kẻ thù truyền kiếp của mình, trăm lần ngu cả trăm, đã tự dặn lòng là không ăn mà nhắc đến lại đi đớp xong ngồi chối đến tận óc vì quá "xôi thịt".
Hôm nay mình sẽ review 2 hàng bánh giò khá nổi tiếng bánh giò Cô béo số 3 Thụy Khuê và bánh giò ngã tư Ngô Thì Nhậm Trần Xuân Soạn.
Điểm chung: team mê xôi thịt sẽ thích hai hàng này, đầy đủ chả giò dưa góp các thứ các thứ, ú lu lu lên luôn, ăn xong ngán đến 1 tháng k dám ăn lại luônnnn ( cơ bản là ý kiến cá nhân)
Điểm riêng: bánh giò Cô Béo mình thấy phần nhân khá ngon, vỏ bánh k bị nát. Tuy nhiên giò với chả thì khá nhạt nhòa, k rõ vị. 25k/suất đầy đủ. ==> rẻ
Bánh giò Trần Xuân Soạn khó thấy hơn, nằm ở góc đường, chỉ bán từ 3h chiều đến tầm 6h tối. Riêng hàng này thì giò chả cực ngon, ăn miếng nào chết miếng ấy, nghiện luôn nhưng dấu trừ to đùng là bánh giò rất nát, nhân thì bèo nhèo mà không hiểu sao vẫn rất đông. Vote các bạn đến ăn thử giò bò và chả cốm, ăn vị rất Hà Nội, hàng này thì có đc mấy chục năm rồi, cơ bản từ hồi mình học lớp 1 thì đã thấy cô bán ở đó ^^ giá cũng 25k - 30k/suất. Cũng rẻ luôn
Kết lại thì ăn bánh giò rất là kinh tế, ăn 1 suất ở đây thì các cậu nhịn 1 ngày cũng đc, giảm cân tốt lắm. Hehe. Hình bên trên là bánh giò Trần Xuân soạn, bên dưới là Cô béo nhé. xem tiếp
Các bạn ơi, mình muốn đi du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhưng vì không biết tiếng Trung nên chắc ko thể đi tự túc được.
Mình muốn nhờ các bạn giới thiệu giúp mình tour nào tổ chức đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, xuất phát từ TP.HCM. Đặc biệt là có ngày tự do đi tham quan ở trấn ạ.
Vì các tour em tham khảo đều không có ngày tự do, thế thì chán lắm. Và phần lớn thì đều xuất phát từ Hà Nội
Các bạn từng đi tour nào rồi có ngày tự do thì giúp mình nhé. Mình cám ơn nhiều
xem tiếp
[GócThíchCafe]
Mình rât thích lang thang ở hà nội vào cái mùa thu này lại đc ngồi uống cốc cafe ngẮm hà nội thì không còn j bằng:))
Đã đc uống cafe trứng ở 2 quán cafe Giảng và Hà Nội time ngon thật có ACE nào có quán cafe nào view cổ cổ ở trong lòng Hà Nội cho e xin địa chỉ với 500 ảnh nhé xem tiếp
Cả gia dinh em gồm 21 người 3 thế hệ từ người già đến trẻ nhỏ đang tìm 1 địa điểm du lịch kiểu ở 1 villa resort gần Hà Nội, có bể bơi, có thể nướng đồ thì ltuyệt vời
Em chỉ đi được duy nhất ngày 25,26/8 ạ
Anh chị cho em xin chút gợi ý ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi đi ăn thịt bò bít tết ở Hà Nội thì chỗ nào ổn ạ ? xem tiếp
Cuối tháng mình có đi Sa pa bạn nào đã đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội hoặc Hải Phòng cho mình ít review với ạ( thới tiết,homestay, ....) Mình đi 2 người tầm 2 ngày 1 đêm. Thaks all xem tiếp
Cuối tháng 3 mình dự định đi Hà Nội khoảng 1 tuần. Mọi người cho mình xin tí kinh nghiệm nên đi những đâu, ăn gì và nơi ở với ạ. Cám ơn mọi người xem tiếp
Có hẳn 41 ĐỊA ĐIỂM quanh Hà Nội cho các bạn tha hồ du hí nè! xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
các chế cho em xin mấy địa chỉ ăn nầm bò nướng ở khu vực Hà Nội đi ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
Cần lắm địa điểm bán bánh canh thịt ngon ở Hà Nội ạ !!! e k thích ăn cua ghẹ mà tìm mãi không có quán nào bán bánh canh thịt heo mn ai biết cho xin 500 địa chỉ với ạ xem tiếp
Mình đi Đà Nẵng về được 2 tuần và cũng viết review rồi mà bạn mình bảo rằng bài review du lịch toàn thấy ăn nên mình review lại cho hội Mình đã lược bớt phần ĐI, còn lại phần ĂN. Ai quan tâm phần ĐI thì qua fb mình ạ. Cảm ơn cả nhà
[ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN]
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k).
Lúc vào hầm rượu ở Bà Nà Hills, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
Cụ thể hơn về từng món mình note ở từng ảnh (nếu nhớ)
-----
xem tiếp
[ Góc Review khen ]


Hôm nay Hà Nội mưa gió nên 4 đứa xách mông đi ăn
Gọi 14 đĩa mà thịt có hơn 600k - quá rẻ cho 1 cuộc tình
Thịt thơm - đặc biệt là Ba Chỉ Bò Mỹ Nướng Nhà Mắm
Nhân Viên phục vụ k được nhanh nhẹn lắm vì full cả 3 tầng nên hơi chậm ( tầm 7-9g là full nên khuyến khích đặt bànn trc )
Không gian quán thoáng mát , ngồi điều hoà , sạch sẽ
Ps : mỗi người 1 vị nên mọi người đừng kêu em PR xem tiếp
Mút vỏ ốc thật kỹ, nhấm nháp vị thơm ngọt của ốc ăn kèm với đĩa sung muối, khế dầm, thật không gì tuyệt bằng! Những quán ốc trứ danh Hà Nội phải kể đến ốc bà Câm nằm trên con phố ẩm thực nổi tiếng Tống Duy Tân, ốc Ken Sài Gòn trong ngõ nhỏ Đội Cấn, ốc Đinh Liệt, ốc chị Lệ đối diện trường cấp 3 Phan Đình Phùng... xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ gà bó xôi ngon ở Hà Nội với ạ . Sắp tới là sinh nhật chồng mình mà anh ấy lại rất thích ăn gà mong đợi phản hồi từ các cao nhân xem tiếp
Anh chị em trong group làm ơn cho e xin mấy địa chỉ bán Hủ Tiếu Nam Vang ở Hà Nội với ạ. E thèm quá mà ko biết ở đâu bán.
Trước ở gần nhà mình có chị bán ngon lắm, ngon mất xác luôn ý mà bh chị đi trốn nợ mất rồi :((
Thèm ăn gan bùi bùi xong nước dùng thơm ngậy, sợi tíu quyện tỏi phi cháy ngon ơi là ngon.
Quận càng tốt ạ.
E cảm ơn xem tiếp
Mọi ng cho e hỏi: qua tết e định ra Hà Nội và dự định đi Sapa với Ninh Bình để chơi. Thế e phải đi trong bao lâu là đủ và lịch trình như thế nào mọi ng có thể chỉ giúp e ạ... xem tiếp
Hết dịch, ngại đi xa thì có ngay điểm đến lý tưởng
An Lạc resort cách Hà Nội 2h30 xe ô tô
Rất lý tưởng cho các gia đình, lớp, cơ quan tụ tập xả stress và đặc biệt hoạt động team building các bác ạ
Không gian ở đây cực đã, có đầy đủ cảnh quan, có sân bóng, hai bể bơi, đồi cỏ trượt cỏ ... rất nhiều thứ hay ho để trải nghiệm.
Có cả dịch vụ mang đồ ăn và nướng Bbq ngoài trời, nói chung là rất chill
Nhà Mình đi 13 người lớn 1 trẻ em tất tần tật thì rơi vào khoảng 1,2 tr/nguoi cho 2 ngày 1 đêm với 2 bữa trưa, 1 bữa sáng và 1 bữa tối.
Rẻ quá đáng, chất lượng quá tuyệt vời, ảnh sống ảo thì full máy, cháy máy, up cả năm không hết
Vote 9,5/10 nhé! xem tiếp
[Góc khen nhiệt tình]
Bình thường chỉ lên nhóm đọc review rồi đi ăn các thứ thôi nhưng vì tìm review về ốc không có nên đành tự đi tìm quán, xong vì ấn tượng quá nên review cho anh chị em đến thử.
Mình với bạn đi 2 người, gọi 2 hàu nướng mỡ hành, 1 ngao hấp thái, 1 cút lộn xào me.
Mình rất kén ăn những món xào me vì nếu không chuẩn vị ăn sẽ rất chán, nhưng cút lộn xào me ở đây vị ăn khá ổn, chua đủ ngọt đủ. Siêu siêu ngon.
Về ngao hấp thái thì có dứa và xả ớt, vị chua chua cay cay dễ ăn cực.
Hàu nướng mỡ hành thì mình thấy ở đâu cũng vậy, nhưng hàu ở đây tươi và ngọt, nhưng vì mình không thích hành nên không thích lắm.
Nước chấm ở đây đúng vị nước chấm hải sản Vũng Tàu, muối tiêu xanh chuẩn vị lắm, hình như ở Hà Nội chưa thấy ở đâu có cả.
Trà đá free thơm thơm kiểu Sài Gòn và nhân viên siêu dễ thương, hỗ trợ cả flash để bọn mình sống ảo ))
Với 50k/ 1 đứa và vác 1 cái bụng no căng về thì mình chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa.
Quán tên là Ốc Nốc Sài Gòn, địa chỉ 95 Phúc Tân ( đi xuyên qua gầm cầu Chương Dương thẳng ngay ngã 4 Thanh Yên) xem tiếp
Các anh/chị cho em xin resost gần Hà Nội được không a? Em đang định đi resost gần nghỉ 2n1d mà k biết reost nào ổn ạ. xem tiếp

Cả nhà ơi, chả là cuối tháng 12 năm nay( Noel) mình có chuyến ra Hà Nội, sẵn tiện định Sapa luôn.
Mng đã ai đi Sapa mùa này rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ: Đi lại, ăn, ở, địa điểm...
Đội ơn cả nhà nhiều xem tiếp
Mình có bạn nơi xa đến thăm Hà Nội, nó rất có tâm hồn ăn uống. Mình đã đưa đi ăn đc
bún chả Hàng Mành, Lê Ngọc Hân;
phở Bát Đàn, Lý Quốc Sư;
bánh cuốn Hàng Cót;
Bún riêu Hòa Mã
Phở cuốn Ngũ Xã
Bánh đúc Lê Ngọc Hân
Chè ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh
Nộm bò khô Hồ Hoàn Kiếm
Hoa quả dầm Tô Tịch
Caramen...Hàng Than
Cafe trứng Giảng
..
Các bạn chỉ cho mình các địa điểm ăn chính, ăn vặt ở Hà Nội với, các địa điểm phải THẬT LÂU ĐỜI ấy. Cảm ơn các bạn xem tiếp
ĂN CHƠI ĐÃ ĐỜI TRONG 3N2Đ TẠI SAPA CHỈ 1 TRIỆU 700K
Ở Sapa vào mùa xuân tôi thấy những cánh hoa ban nở trắng trời, lất phất thêm những hạt mưa bụi, vào mùa hè Sapa trở nên trong trẻo, đến mùa thu bầu trời như được nhuộm vàng bởi những thửa ruộng bậc thang. Nhưng có lẽ vào những ngày mùa đông này, Sapa huyền ảo không chịu được vì mây và sương phủ ngập lối, và cũng là cơ hội để bạn trực tiếp chiêm ngưỡng nhưng bông hoa tuyết.
Giờ này ở Sapa đang rất giá lạnh, cái giá lạnh của ngày mùa đông, cái giá lạnh của những bông tuyết phủ trắng trời. Và nếu đi Sapa dịp này, bạn sẽ bắt gặp những cái ôm chặt cùng nhau, những cái nắm tay xiết chặt để xua tan đi cái lạnh tê tái.
Và những khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, mũm mĩm của những cô bé dân tộc, với cái nhìn tò mò khi bạn đi ngang qua.
Liệu 3 ngày 2 đêm ở thị trấn mờ sương này có làm cho bạn lưu luyến không nhỉ. Yên tâm, chi phí chỉ với 1 triệu 700k/người thôi.
1. Nhưng cách book phòng, xe như thế nào đây?
- Book phòng:
Nếu muốn chiêm ngưỡng những áng mây bồng bềnh gần nhất, rõ nhất, thì VietTrekking Homestay là điểm lý tưởng cho bạn. Homestay này nằm cuối đường Hoàng Liên Sơn, cũng là homestay duy nhất trong trung tâm. Nếu từ đây ra nhà thờ đá mất 600m.
Nhưng nhớ để chắc chắn có phòng, bạn phải đặt trước 2 tháng, và phải chuyển khoản trước 100% tiền phòng luôn.
Giá phòng tham khảo: Phòng đơn (2 người): 400K ngày thường, 450K cuối tuần, phòng 2 giường 4 người: 700K ngày thường, 800K cuối tuần, phòng Dorm 100K/ng ngày thường, 120K/ng cuối tuần.
Bạn có thể tham khảo thêm trên VietTrekking nha.
Chắc chắn khi đến homestay này, bạn sẽ phải thích thú ngay với cái view thần thánh, giữa núi, giữa bầu trời ngắm sương, đắm mình trong những ngày lạnh như thế này.
Vẻ đẹp chẳng thế nào mà lãng quên của homestay: Một dãy nhà toàn gỗ nâu ấm áp, xinh và cứ như trong truyện cổ tích vậy
- Vé xe lên Sapa:
Bạn có thể phượt hoàn toàn bằng xe máy. Cứ việc thẳng tiến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai - Sapa thôi. Đường quốc lộ nên khá là dễ đi, dài khoảng 390km.
Không thì hãy lựa chọn đi tàu hỏa hoặc xe khách tới Lào Cai rồi từ đó thuê xe máy lên Sapa. Từ Lào Cai đến Sapa chỉ khoảng 40km, đường đi uốn lượn, phía dưới có suối quanh co, xa xa bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng ruộng bậc thang xếp tầng.
người thôi. Một số xe như Hưng Thành (0989.294.294), Hải Vân (ĐT: 0203.872.606), Hà Sơn (ĐT: 04 66.62.62.62), VietBus (ĐT: 043-627.27.2).
Đi chuyến 10h tối, và mất khoảng hơn 5 tiếng, đến sáng sớm hôm sau bạn sẽ đến bến xe khách Sapa luôn.
- Thuê xe máy:
Muốn vi vu, khám phá Sapa bạn cứ thuê ở VietTrekking nhé, xe số là 100k/người, xăng thì tự đổ. Mình nhớ không nhầm thì cần 50k, bạn đi hết 3 ngày đổ đèo, xuống bản vẫn còn nguyên nửa bình (nó là do kỹ thuật đi nha). Bạn nên trải nghiệm đi xe máy vì quãng đường đi, ngắm được nhiều cảnh đẹp lắm, dừng lại mà chụp ảnh thì hàng tá cảnh. Nhưng mà phải chắc chắn tay lái của bạn cứng, vì đường đèo quanh co nhiều lắm.
Nếu chưa có lịch trình để khám phá Sapa, bạn có thể tham khảo lịch trình dưới này nha.
2. Lịch Trình:
Ngày 1:
Xuống đến Sapa, chắc chắn bạn phải lót bụng đã, hãy thử ăn sáng ở gà cựa Bắc Hà nằm ở số 53 Lê Văn tám, giá là 40k/bát.
Nước dùng ở quán này rất ngon, thanh và trong, không lợ cợ, ngọt đằm mà hơi đậm đà.
Sau đó về homestay gửi đồ, rồi đi dạo loanh quanh trong khu trung tâm để chụp ảnh ở Quảng trường, nhà thờ đá,...Nếu muốn nhâm nhi tách cafe thì ghé số 7 Mường Hoa nhé. Không gian quán vô cùng xinh xắn, toàn gỗ thôi, tha hồ mà sống ảo.
Đến trưa thì ăn cơm gọi món ở nhà hàng Cô Lịch đầu đường Fansipan. Ở đây có trứng chiên, thịt ba chỉ rang, ngọn su su xào, canh chua thịt bằm,…
Bạn phải thử lợn mán và rau cải mèo - 2 món ăn đặc sắc Sapa đấy nhé. Ăn xong thì về homestay nghỉ ngơi.
Chiều khoảng 4h thì khởi hành đi đèo Ô Quy Hồ để đón hoàng hôn. Đỉnh đèo này cách trung tâm thị trấn khoảng 15km. Chú ý là đường đi quanh co, nguy hiểm và có lúc đi qua các tầng mây nữa nên bạn phải đi chậm lại để cho an toàn.
Hoàng hôn ở Ô Quy Hồ đẹp đến mê hồn. Mặt trời lặn trong vòng 2 phút, nếu kịp thì nhớ cầm máy lên để lưu khoảnh khắc ấy.
Xong rồi nhớ ghé quán nhỏ cô Nhung làm chút thịt lợn gác bếp chấm tương ớt mắc khén cay xè, thêm vào ống cơm lam nếp cẩm dẻo quẹo thơm bùi tim tím, khoai lang mật, trứng nướng bên cạnh bếp than hồng thì hết sẩy con bà bảy.
Tối đến thì ghé hành hàng A Quỳnh ở số 15 Thạch Sơn để thưởng thức thắng cố. Ở đây cũng có lẩu cá hồi, lợn bản nướng than hoa, cá suối chiên, rượu táo mèo.
Nhưng mà nhớ đặt bàn trước nha.
Ngày 2:
Sang ngày 2 thì vi vu mấy bản trên này chứ nhỉ. Đầu tiên phải là bản Cát Cát. Vì nó nằm gần trung tâm thị trấn nhất, chỉ cần đi xuôi theo đường Fansipan tầm 2km là tới. Vé vào bản là 70k/người. Đến đây, bạn có thể thuê đồ dân tộc để chụp ảnh, đi dọc xuống bản còn có các con suối, bánh xe guồng nước, thác nước nữa, đẹp lắm đó.
Trưa ngày 2: ăn trưa và cafe ở Gem Valley, một quán nổi tiếng có view đẹp nằm ngay đường xuống bản Cát Cát luôn. Quán này nằm nép sát sườn núi, một mặt bám vào đường đèo quanh co, một mặt ôm trọn lớp lớp tầng tầng núi rừng.
Thích nhất là cảm giác nhâm nhi tách đồ uống ấm nóng và chiêm ngưỡng view núi rừng trùng điệp, xanh ngát phía xa.
Quán này khá là nổi tiếng rồi, bạn chỉ cần hỏi, ai cũng sẽ biết. Mặc dù đồ uống có chút không rẻ nhưng đổi lại view và sự dễ thương cũng đáng mà.
Thông tin quán:
người - Địa chỉ: Gem Valley - Bản Cát Cát, Sapa
Chiều ngày 2:
Ghé bản Tả Phìn, bản này cách trung tâm khoảng 15km, theo hướng đường Điện Biên Phủ. Vé vào bản là 40k/người, nhưng mình khuyên là bạn không cần mua vé đâu, phí lắm vì không có người soát vé, cứ vào bình thường thôi.
Đi đâu khi đến bản Tả Phìn? À! thì đi di tích tu viện đá cổ bỏ hoang để nhìn rêu phong cổ kính, để chụp ảnh "sống ảo" rồi.
Đường đến với Tả Phìn có lẽ là xa và khó đi nhất so với Tả Van và Cát Cát, vì phải vòng vèo, đổ đèo, có nhiều khúc cua mạo hiểm. Thỉnh thoảng đi qua những con suối chảy róc rách, trong veo, bạn sẽ phải dừng chân lại để chụp hình.
Khi đi vào bên trong bản, những nếp nhà lưa thưa, những cặp mắt trẻ con nhìn bạn chằm chằm, với đôi chân đất giữa cái tiết trời se lạnh. Nhưng vẫn tươi cười. Điểm đầu tiên dừng chân là di tích Tu viện Pháp cổ với đường vào quanh co, rêu phong, cổ kính và một chút hoang tan bao phủ.
Có một quán cafe mà bạn nên ghé thăm đó là The Hill Station nổi bật lên với gỗ và đá ong nâu trần. Và không gian trầm lặng, yên tĩnh, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Tối ngày 2:
Bây giờ thì bạn cứ thỏa sức với nhứng món xiên nướng ở Mây nướng - số 3 đường Hoàng Liên Sơn nha.
Chỉ khoảng 110k/người. Ăn xong thì đi chợ đêm trên phố Cầu Mây và dừng chân ở H'mong Sapa Sister Pub trên phố Mường Hoa. Một Pub khá nổi và đông, có bàn Bia, Uno, cá ngựa nhé.
Đồ nướng ở đây rẻ và ngon lắm luôn. Mùi thơm sực nức ngào ngạt xung quanh. Khoai lang mật to mập, nóng bỏng tay, 10 điểm vì ngọt bùi, vàng ươm, siêu ngon.
Menu ở đây bao gồm: thịt cuốn cải mèo (must try nhé, đặc sản cải mèo chỉ có ở Sapa), nầm lợn nướng, thịt dải, thịt ba chỉ sụn nguyên tảng, lạp sưởng mặn quán tự làm, cánh gà và chân gà nướng cay xè mà cực ngon luôn. Đừng quên thêm món cơm lam và khoai lang mật.
Thông tin:
- Giá: 15K-30K/xiên, ăn no tầm hơn 100K/người - Địa chỉ: Mây nướng - 2 Fansipang, Sapa
Ngày 3:
Hãy cho mình được phép ngủ nướng, rồi đi Tả Van cũng được. Khi dậy, bạn nên trả phòng, có thể gửi đồ ở đây rồi thuê xe máy đến bản Cát Cát để ăn cơm gọi món. Ở đây ghé vào quán H'mông Cát Cát nằm đối diện với The Heaven Sapa Camp Site cũng được. Với suất 50k, sẽ bao gồm: đặc sản rau cải mèo xào gan tỏi, rau cải mèo xào thịt lợn mán, thịt lợn mán rang, trứng rán, canh trứng. Nếu muốn mua cải mèo về làm quà thì chỉ có 25k thôi.
Ăn xong, còn sớm thì ghé Cafe Viet Emotion số 27 cầu Mây để ngắm đường phố chút. Quán này nằm ngay trung tâm phố Cầu Mây, không gian nhiều màu sắc, khá là sôi động và sầm uất.
Khoảng 3 giờ thì quay về homestay trả xe và ra bến xe để kịp về Hà Nội chuyến 4 giờ chiều nha.
Nếu muốn khám phá hết Sapa thì có lẽ 3 ngày là thời gian khá ít. Nhưng mình chắc chắn, lịch trình 3 ngày trên này cũng đủ giúp bạn hiểu được phần nào vẻ đẹp của Sapa phải không.
Mình biết còn rất nhiều địa điểm ở Sapa mà tụi mình bỏ lỡ, nhưng mà không sao, đó chính là lý do để sau này mình quay lại.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Cre : Đặng Vân Trang xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ ăn bánh trôi tàu ngon ở Hà Nội với ^^ trời se lạnh mà ăn bánh trôi tàu nóng hổi thì phê phải biết. xem tiếp
Cả nhà ơi,, có ai biết chỗ bán bánh mì nướng mật ong nào ngon ở Hà Nội không chỉ giúp mình với
Cảm ơn cả nhà
Mong ad duyệt bài xem tiếp
Cả nhà ơi, nhóm mình có 4 người muốn đi đâu đó chơi bời trong ngày quanh Hà Nội mà không phải là Ba Vì (vì đi nhiều quá rồi ) thì có địa điểm nào hay ho hơn không ạ? Tiêu chí là đi để ăn hoặc sống ảo cũng được ạ.Em cảm ơn
xem tiếp
GÓC KHEN !!
Bún bao tử cá Hải Phòng
Đợt mình đi Hải Phòng chơi được bạn dẫn đi ăn món này mà cứ lưu luyến mãi , cho đến tận hôm qua lướt fb mình mới biết ở Hà Nội cũng có huhuuu mừng rớt nước mắt hộc tốc phi đi ăn thì đến nơi quán này đóng cửa mất rồi ( mình đi buổi tối ) , quyết tâm trưa nay quay lại lần nữa , và thật may mắn nó ko làm mình thất vọng , nó ngon y như hôm mình đi ăn ở Hải Phòng. Mình gọi suất đầy đủ có 2 miếng cá , 1 miếng là cá thu ( ăn cũng bình thường ) , 1 miếng là cá bò ( xuất sắcccc ) , với cả nhân vật chính là bao tử cá thì thôi mình khỏi tả vì ăn cái này ngon vật vã :(( , thêm 1 điểm cộng nữa là nước dùng khá đậm vị , à cộng thêm 1 điểm nữa là có cái nước trà thơm vị cốm nữa ! Mình ăn suất đầy đủ này là 45k/ suất , nhưng lần sau quay lại mình sẽ chỉ ăn suất thường thôi , suất thường ko có cá thu thì 30k hay 35k gì ấy , vì mình thấy cá thu cũng bình thường ko ngon lắm ! Chốt lại ai cũng khoái món bao tử cá này thì nên thử nhá
Địa chỉ ở 120 ngõ 140 Giảng Võ , rẽ vào ngõ nhìn bên tay phải ý , đi vào tầm 50m thôi , cứ nhìn bên tay phải là thấy , chứ ko tìm đc số nhà đâu ở đây đánh số linh tinh tìm lòi cả mắt :(( xem tiếp
Trốn ngay đến những căn homestay an yên, xinh đẹp giữa lòng Hà Nội ồn ã để hưởng thụ những phút bình yên
Đổi... xem tiếp

Hà Nội ngày đẹp trời, chưa biết tìm chỗ nào ngồi cafe thì được đứa bạn giới thiệu đến Cafe Ga Đông Dương. Quán nằm cạnh đường tàu nên bạn nào chưa thấy tàu hỏa thì qua đây uống cafe rồi ngắm tàu luôn rất tiện mình ngồi buổi chiều k thấy chuyến tàu nào, vào buổi tối thì chắc có cảm giác đang sống trong truyện "Hai đứa trẻ" luôn .
- Không gian: 3 tầng khá yên tĩnh hoặc có thể ngồi ngay vỉa hè trước quán cạnh đường tàu (khách nước ngoài chủ yếu ngồi đấy), mình thích không gian mở của quán này. Tầng 1 thì như cái khoang tàu siêu iu, ghế ngồi cứng, điều hòa y như ở trên tàu vậy đó. Tầng 2, 3 ngồi phía ban công ngắm đường phố.
- Đồ uống: bọn mình gọi cafe trứng và cacao trứng, mùi vị rất thơm ngon, dễ uống, hơi ngọt đối với người anti-sugar như mình, uống thêm ly trà đào cam sả thì best luôn ).
- Nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình, không phải đợi đồ quá lâu dù lúc bọn mình đến khá đông khách.
- Giá cả rất phải chăng, đồ của bọn mình 30-35k thì phải.
- Menu cũng đa dạng, theo như bạn mình xem thì có cả trà, sinh tố hay bia nữa.
Túm lại là quán rất phù hợp với những người thích phong cách đường phố, thích sống ảo (thấy ai đến cũng chụp ảnh dù chỉ có cái đường tàu ), thích nói chuyện với Tây (dễ phải đến 90% là khách nước ngoài).
Địa chỉ quán ở số 5A Trần Phú gần Hàng Bông, đoạn có đường tàu đi qua đó ạ. xem tiếp
Các ace có thể suggest cho e một vài địa điểm có thể là homestay, villa, resort gần Hà Nội, 1 phòng ngủ có hồ bơi riêng. Giống với Lake view villa của flamingo ý ạ. Các ace có thì gợi ý hoặc báo giá giúp em nhé. 2 ng trong tháng 6 ạ! Many tks!
xem tiếp
Hà Nội nơi nào bán bánh bò thốt nốt ngon vậy các chế??? xem tiếp
Vừa khai quật được một quán cơm giá cực kì ổn với chất lượng cũng khá được trong khu thiên đường ăn uống của các bạn Hanu.
- Đây là một quán ăn chuyên vào các loại cơm, đồ thái trong khoảng tầm giá từ 30-60k như cơm gà của mình trong ảnh có 35k th trời ơi coá cái đùi to tổ bố thằng ăn mày với đẫm sốt cay và sốt me ăn khá đậm đà và vừa miệng lắm nha ! Rate: 8/10
- Đến phần dessert thì có nh loại chè với kem nhg mk mới chỉ thử kem xôi sầu riêng ăn khá đậm mùi nhưng chỉ dừng mức khá chứ không được xuất xắc lắm được cái nhiều topping bên trên ăn cũng vui mồm Rate: 7/10
- Không gian có cả inside và outside nên rất thoáng decor đèn lồng cũng khá thơ mộng Rate: 7/10
- Thái độ phục vụ 8/10
Quán mở cả ngày nên bạn có thể ăn cả trưa lẫn tối và mk nghĩ đồ ăn cũng phù hợp để cho bn no cả bữa.
Địa chỉ: Thai Siam số 21 ngõ 2 Cổng trường đại học Hà Nội xem tiếp
Em sắp đi Sầm Sơn - Thanh Hoá từ Hà Nội
Bọn e đi 2 người mà đều là sinh viên cả nên kinh tế hơi eo hẹp
Achi nào có kinh nghiệm đi SS về chỗ ngủ nghỉ , ăn uống , xe cộ từ Hà Nội review cho e với ạ !
Em cảm ơn ạ xem tiếp

Các bạn, anh, chị nào đã đi Tam Đảo rồi có thể review cho em về phương tiện đi lại ( Đi từ Như Quỳnh - Hưng Yên hoặc Hà Nội), chỗ ở, chỗ ăn uống, chỗ chơi,....
Em cảm ơn ạ xem tiếp
PHỞ BÁT ĐÀN THẬT SỰ NGON NHẤT HÀ NỘI ????
câu trả lời của mình là ..........
KHÔNG
___
Chắc sáng sớm mà ai đi qua Bát Đàn cũng đều thấy cảnh "xếp hàng" đông nghịt đã quá quen thuộc. Không có một ai ca thán ) Quán phở có tuổi đời lâu, lại còn lên cả sóng EBS ở Hàn Quốc. Mình thề nhiều bạn cũng từng muốn thử nhưng lười xếp hàng, lại còn phải tự tìm chỗ.
..
Thực ra với những quán phở huyền thoại như: Phở Thìn, Phở Lý Quốc Sư, hay cả phở Bát Đàn... thì đều đã trở thành một nét văn hoá ẩm thực của Hà Nội rồi, phục vụ khách du lịch rất nhiều đôi khi chất lượng lại đi xuống. Mình cũng không nhớ ăn phở bát đàn từ năm nào nữa, chỉ nhớ rất lâu rồi, nhưng hồi đó rất ngon..
...
Bây giờ đi ăn thì vẫn nhiều thịt nhưng không hiểu sao nước dùng cứ thiếu cái gì đấy. Nhìn chụp có vẻ ngon mắt chứ Ăn không ngon miệng như trước, cũng chẳng ăn hết một bát. Nếu được chọn, mình sẽ ra ăn phở Lý Quốc Sư ở Phùng Hưng hoặc đi vào ngõ Tạm Thương ăn phở, nước dùng rất hợp miệng.
...
Quán mở từ sáng 6h đến tối, nghỉ buổi trưa.
Trả tiền trước ! xem tiếp
Các bạn ơi, mình cần 1 villa cho khoảng 25 người vào thứ 7 tuần này, quanh Hà Nội.
Có bể bơi riêng thì tốt. Mình cảm ơn
xem tiếp
Chuẩn mùa đông Hà Nội đây rồi ạ
Bánh trôi tàu, chè sắn siêu ngon
Đ/C : 50 nguyễn chí thanh xem tiếp
Có Bác nào biết ở đâu bán bánh bao này trong khu vực Hà Nội không ạ ? xem tiếp
500 anh em cho mình hỏi vịt quay ở Hà Nội thì chỗ nào đỉnh ạ :"> cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
*
Em năm nay mới ra Hà Nội học, em học kinh tế quốc dân, mn có thể cho em mấy quán ăn ngon mà giá sinh viên gần đấy không ạ em cảm ơn xem tiếp
Em có dự định đi Tam Đảo 1 ngày. Sáng đi chiều tối về. Ai có số nhà xe nào xuất phát Hà Nội sớm cho em xin với ạ.
Many thanks. xem tiếp
GÓC HOÀI NIỆM
( Mong ad duyệt bài ạ )
Không biết các Bác tỉnh lẻ lên Hà Nội học có món ăn nào đặc sắc k vào hoài niệm với em nào. Chẳng là em ra trường và xa HN gần 3 năm rồi mỗi lần có dịp về lại HN thì không bao giờ quên 2 địa điểm ăn uống
1. Lẩu nguyệt - Nguyễn Du
2. Bún bò Huế 65 - Ngã tư sở
Hai địa điểm quen thuộc của em khi còn ở HN học và khi em có dịp về lại HN. Không biết tại sao em lại ghiền nthe. Có lẽ là do vừa túi tiền và vừa với khẩu vị của em. Nhân viên ở 2 chỗ này cx khá nhiệt tình nên em lần nào cx như lần nào về HN là ghé.
BÁC NÀO CÓ ĐỊA CHỈ QUEN THUỘC CHỈ THÊM CHO EM VỚI NHÉ ĐỂ EM CÓ DỊP LÊN HN LẠI ĐI KHÁM PHÁ THÊM xem tiếp
Mọi người cho em xin review mấy quán sốt vang ngon với rẻ trên Hà Nội với ạ Từ ngày lên đây thèm sốt vang quá mà có mấy quán giá không chát thì chất lượng cũng tệ. Hic
Đây là ảnh phở sốt vang lần trước về quê đi ăn xong chụp lại ))) 1 bát 30k đầy ú ụ, thơm lừng, thịt cả tảng to và dầy, nhai sướng mồm lắm. xem tiếp
Nhưng ít nhất trong thời gian gần đây mình sẽ thôi không mua caramen ở đây nữa vì sự không hài lòng về cả chất lượng sản phẩm lẫn thái độ của bác Việt.
Nhân đây mình mong các cao nhân chỉ vài địa điểm ở Hà Nội bán caramen ngon ngon để 2ce mình táp. xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp
Các bác cho em hỏi ở Hà Nội món này ngon thì tìm ở đâu ạ? Dạo này toàn thấy mỗi lợn giòn bì xem tiếp

Mình thấy rất nhiều bạn quan tâm tới các homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp.
Mình chia sẻ một số các Nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Sapa- Hà Nội và một số Homestay view khá ok tại Sapa.
Các Hãng xe chạy chuyến HN-Sapa-HN.
---------
1. Interbusline giá bán khoảng: 280k/1 chiều
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN
- Giờ khởi hành Hà Nội :07:00, 13:30, 22:00
- Giờ khởi hành Sapa: 07:30, 08:00, 13:30, 16:00, 22:00
Điểm đón tại Hà Nội.
 Café Cộng Linh Đàm
 Đón tại khách sạn khu vực Phố Cổ
 110A Phố Trần Nhật Duật
 ĐH Ngoại Ngữ ( số 1 Phạm Văn Đồng ) + Công viên Hòa Bình (chỉ áp dụng chuyến tối 22h00 đi từ Hà Nội, và chuyến 13h30 từ Sapa về )
 Ngã Ba Kim Anh
 Sân bay Nội Bài ( Phụ thu 40,000đ tiền vé vào cổng sân bay )
 Km8 Trạm dừng nghỉ Cốc San , TP. Lào Cai.
Điểm đón tại Sapa
 Văn phòng tại Sapa -> 81 Xuân Viên
 Nhà Thờ Đá
----
2. Green Bus GIÁ VÉ: 300K/ 1 CHIỀU.
Nhà Xe : Green Bus giường nằm 40 chỗ
Khởi Hành 21 Hàng Thùng Hà Nội : 7h00, 14h00, 21h30-22h.
Khởi Hành Sapa 25 Kim Đồng Sapa: 8h00, 13h30,16h00, 22h00
Đón khách tại Khách sạn trong phố cổ từ Hà Nội đi
- Trả khách về khách sạn với chuyến 16h từ sapa về ( Áp dụng 2 chiều )
- Giường nằm chất lượng cao
- Wifi tốc độ cao miễn phí
- Bảo hiểm 100 triệu/ 1 khách
- Nước uống, khăn lạnh và chăn
- Hướng dẫn viên thông thạo ( Tiếng Anh )
- Cổng sạc Usb trên mỗi giường nằm
------------
3. Shuttle Bus GIÁ : 250K/ 1 CHIỀU.
XE BUS HÀ NỘI - SAPA - HÀ NỘI
HÃNG XE: XE GIƯỜNG NẰM SAPA SHUTTLE BUS
38 GIƯỜNG.
Thời Gian: Hà Nội – Sapa:7H00, 22h00
Thời Gian: Sapa – Hà Nội: 15h30,22H00
TIỆN ÍCH TIỆN ÍCH XE GIƯỜNG NẰM:
• Nước uống miễn phí.
• Wifi tốc độ cao.
• Nhà vệ sinh trên xe.
• Hướng dẫn viên song ngữ.
• Bảo hiểm du lịch vận tải
ĐÓN TẠI KHÁCH SẠN TRONG PHỐ CỔ
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Số 16 Hàng Chĩnh , P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Đón Tại Sapa: Số 36 Lương Đình Của , TT Sapa, Lào Cai – Ks Sapa Apollo Hotel
-------
4. Sapa Express GIÁ: 280K/ 1 CHIỀU.
Hãng Xe: Sapa Express
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN ( 38 Giường)
- Hà Nội : Điểm đón 12 Lý Thái Tổ : 7h - hoặc 22h
- Sapa Điểm đón số 2 Cầu Mây Thị Trấn Sapa 13h30 hoặc 15h30
- Trên xe có hướng dẫn viên tiếng Anh, Vệt, điều hòa, wifi, chăn, gối ngủ, nước uống, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ.)
------------
Homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp
1. Vietrekking Homestay.
2. La Do Homestay.
3. Clay Homestay.
4. La Dao Homestay.
5. Homestay Upland.
6. May sapa.
7. Little Homestay.
8. Art Homestay.
Anh chị cần thêm thông tin inbox em nhé.
Mong ad duyệt bài xem tiếp

Mình thấy rất nhiều bạn quan tâm tới các homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp.
Mình chia sẻ một số các Nhà xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Sapa- Hà Nội và một số Homestay view khá ok tại Sapa.
Các Hãng xe chạy chuyến HN-Sapa-HN.
---------
1. Interbusline giá bán khoảng: 280k/1 chiều
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN
- Giờ khởi hành Hà Nội :07:00, 13:30, 22:00
- Giờ khởi hành Sapa: 07:30, 08:00, 13:30, 16:00, 22:00
Điểm đón tại Hà Nội.
 Café Cộng Linh Đàm
 Đón tại khách sạn khu vực Phố Cổ
 110A Phố Trần Nhật Duật
 ĐH Ngoại Ngữ ( số 1 Phạm Văn Đồng ) + Công viên Hòa Bình (chỉ áp dụng chuyến tối 22h00 đi từ Hà Nội, và chuyến 13h30 từ Sapa về )
 Ngã Ba Kim Anh
 Sân bay Nội Bài ( Phụ thu 40,000đ tiền vé vào cổng sân bay )
 Km8 Trạm dừng nghỉ Cốc San , TP. Lào Cai.
Điểm đón tại Sapa
 Văn phòng tại Sapa -> 81 Xuân Viên
 Nhà Thờ Đá
----
2. Green Bus GIÁ VÉ: 300K/ 1 CHIỀU.
Nhà Xe : Green Bus giường nằm 40 chỗ
Khởi Hành 21 Hàng Thùng Hà Nội : 7h00, 14h00, 21h30-22h.
Khởi Hành Sapa 25 Kim Đồng Sapa: 8h00, 13h30,16h00, 22h00
Đón khách tại Khách sạn trong phố cổ từ Hà Nội đi
- Trả khách về khách sạn với chuyến 16h từ sapa về ( Áp dụng 2 chiều )
- Giường nằm chất lượng cao
- Wifi tốc độ cao miễn phí
- Bảo hiểm 100 triệu/ 1 khách
- Nước uống, khăn lạnh và chăn
- Hướng dẫn viên thông thạo ( Tiếng Anh )
- Cổng sạc Usb trên mỗi giường nằm
------------
3. Shuttle Bus GIÁ : 250K/ 1 CHIỀU.
XE BUS HÀ NỘI - SAPA - HÀ NỘI
HÃNG XE: XE GIƯỜNG NẰM SAPA SHUTTLE BUS
38 GIƯỜNG.
Thời Gian: Hà Nội – Sapa:7H00, 22h00
Thời Gian: Sapa – Hà Nội: 15h30,22H00
TIỆN ÍCH TIỆN ÍCH XE GIƯỜNG NẰM:
• Nước uống miễn phí.
• Wifi tốc độ cao.
• Nhà vệ sinh trên xe.
• Hướng dẫn viên song ngữ.
• Bảo hiểm du lịch vận tải
ĐÓN TẠI KHÁCH SẠN TRONG PHỐ CỔ
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI.
Số 16 Hàng Chĩnh , P. Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Đón Tại Sapa: Số 36 Lương Đình Của , TT Sapa, Lào Cai – Ks Sapa Apollo Hotel
-------
4. Sapa Express GIÁ: 280K/ 1 CHIỀU.
Hãng Xe: Sapa Express
Xe giương nằm cao cấp HN - Sapa - HN ( 38 Giường)
- Hà Nội : Điểm đón 12 Lý Thái Tổ : 7h - hoặc 22h
- Sapa Điểm đón số 2 Cầu Mây Thị Trấn Sapa 13h30 hoặc 15h30
- Trên xe có hướng dẫn viên tiếng Anh, Vệt, điều hòa, wifi, chăn, gối ngủ, nước uống, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ.)
------------
Homestay tại Sapa giá rẻ và view đẹp
1. Vietrekking Homestay.
2. La Do Homestay.
3. Clay Homestay.
4. La Dao Homestay.
5. Homestay Upland.
6. May sapa.
7. Little Homestay.
8. Art Homestay.
Anh chị cần thêm thông tin inbox em nhé.
Mong ad duyệt bài xem tiếp
Hà Nội hết cách ly, cơm thèm phở đã được giải khát
Phở bò Long Bích Tam Trinh, ổn áp thật sự các bác ạ. Bát mình gọi là tái nạm 35k:
- Nước dùng ngọt thanh, tương đối trong ko lợ lợ kiểu mì chín như các quán khác.
- Thịt bò tươi, khá nhiều, xứng đáng với giá 35 k
- Mỗi tội quán quá đông, hầu như lúc nào cũnh full. Mình đi lúc 9rưỡi, hơi muộn gọi quẩy ăn cùng nhưng hết mất.
Quán này có cơ sở ở 8/3 gần nhà nhưng thật sự ko thể sánh bằng cơ sở chính
Tiện thể các bác cho e xin thêm 1 số recommend quán phở ngon, đặc biệt là nước dùng ko mì chín khu HBT này với ạ!!!! xem tiếp


9/5 - 13/5 e có chuyến đi Hà Nội và Sapa nhà mình cho em xin chút ít kinh nghiệm với ạ
Cảm ơn ạ xem tiếp
Em trong Sài Gòn ra chơi. Anh/chị cho em hỏi Hà Nội mình có món Gà/ Tiệm Gà nào ngon nhất không ạ?
Em cám ơn ạ! xem tiếp

Review Các điểm tham quan ăn chơi xuất hiện trong Clip:
Sau khi nghiên cứu và đắn đo, nhóm mình quyết định chọn 3 điểm là Tràng An ( thay cho Tam Cốc vì nghe nói đẹp hơn ) , Chùa Bái Đính và Hang Múa.
Phương tiện di chuyển :
Tàu hỏa từ Hà Nội – Ninh Bình : Lượt đi 100k/vé ( chuyến 6h sáng), lượt về 130k/vé ( chuyến 17h30)
Danh lam thắng cảnh:
+ Tràng An : Vé 200k/người ,gửi xe 15k/chiếc, Một thuyền đủ 4 5 người mới xuất phát, muốn đi ít hơn thì cứ nhiêu đó tiền chia ra nhé.
Mình chọn cung đường: qua 3 hang động - đền Trình - Đền Trần - phim trường Kinh Kong - Hành Cung Vũ Lâm, mất khoảng tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng, tùy mình muốn đi nhanh hay chậm. Nhớ mang nước uống thức ăn mang theo nhé. Cảnh rất đẹp, núi non hung vĩ, lúc mình đi thời tiết se se lạnh mát mẻ phê lắm.
+ Chùa Bái Đinh : Giữ xe 15k/ chiếc, xe tuktuk chở đi 1 vòng là 60k/ người ( lượt đi + lượt về), muốn thuê hướng dẫn viên giới thiệu trọn 1 tour thì tầm 200k-500k tùy thương lượng.
Chùa rộng và rất đẹp, tự tham quan và lòng vòng sẽ kiếm được cả chục góc chụp bao ảo, đi tầm 3h đến 6h tối về là đẹp nhất, để kịp xem chùa lên đèn vào buổi tối.
+ Hang Múa : Giá 100k/vé, giữ xe 10k/ người, leo lên cao cảnh cũng khá đẹp, nhưng giá vé hơi cao, trên đó cũng khá đông đúc nên khó chụp hình được
Nơi ở :
+Mình chọn Trang An LUXURY Hotel ở Vạn Hạnh, cách trung tâm 8km nhưng yên tĩnh, gần với những địa danh Tràng An, chùa Bái Đính nên tiện cho việc tham quan, nghe Luxury nhưng giá chỉ tầm 350k-420k/đêm phòng rất chất lượng tiện nghi + ăn sáng, view nhìn ra núi và đồng ruộng xanh mướt, chị quản lý và anh chị lễ tân rất vui vẻ nhiệt tình tư vấn hỗ trợ tẹt ga nha.
Xe máy thuê khách sạn 120k/ ngày/xe số.
Ăn uống :
+Đường đi đến Tràng An có rất nhiều quán dê đặc sản, mình chọn nhà hàng BA CỬA (có trên google map), vì chỉ ăn một quán nên không thể so sánh với các quán khác, nhưng cảm nhận quán này ăn hợp khẩu vị, ngon, nhân viên thân thiện, đem dù ra che cho khách vì bữa mình ăn là trời mưa tầm tã.
+Nhà Hàng TAM GIA TRANG (đường Tràng An 2 ), quán có phong cách kiếm hiệp nên thực đơn cũng toàn mấy món Dương quá bắn bi, Cô Long leo núi các kiểu, quán ăn được, nồi lẩu thập cẩm 450k bưng ra nhìn hế hồn vì quá nhiều, 4 đứa ăn không hết.
+ Quán cơm gia đình Trung Tuyết restaurant 14 Hoàng Hoa Thám( xếp hạng 1 trên tripadvisor) : quán này nên thử, nếu muốn có một bữa ăn ngon, no nê, chất lượng. Nhước điểm của quán là một món rẻ nhưng quá nhiều, ăn không hết phải bỏ rất uổng
Music : Scars to your beautiful - Alessia Cara ( American Idol) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Cho em hỏi với mn ơi, Hà Nội trời se lạnh thế này ăn gà tần ở đâu ngon ạ. Em đang tìm quán có vị :
Em thích ăn gà tần nhưng chủ yếu nếm vị nước dùng, và ăn rau ngải cứu, nhai bã thuốc bắc. Nếu ngon nước dùng sẽ ngọt nhẹ, thuốc bắc nhai sẽ hơi dai một xíu,hạt sen mềm bùi . Còn về phần thịt gà thì không hôi, không quá mỡ không quá nát. Thời tiết này ăn buổi tối hợp nhất. Ăn xong cảm thấy nhẹ nhàng dễ tiêu, nhất là hạt sen giúp dễ ngủ, ngủ ngon luôn !!!! Em ăn hồi bé, có bà bán gà lon bia ở quê một lần nhớ mãi
Em cảm ơn mn nhiều !!!
[ GÓC CHECK HÀNG ]
Buổi tối em đã đi check in 12C hàng cót, nước dùng hơi ngọt do cho đường quá tay , gà ăn tạm đc, mềm mềm, rau chưa nhừ kĩ, hạt sen hơi cứng. Nói chung ăn xong hơi buồn buồn vì chưa được như mong đợi.
Tổng điểm 6,9/10 xem tiếp
[ Góc hỏi đáp ]
Các anh chị em trong group tư vấn em chỗ ăn bún ốc ngon ở Hà Nội ( quanh mạn Thanh xuân, hoặc cầu giấy thì càng tốt ạ )
Hôm trước có ăn bát bún ốc gì gì ở khu Chợ Hà Đông vừa nguội, vừa đắt vcđ nên muốn tìm quán ruột ạ.
many thanks xem tiếp
Cho mình hỏi tour du lịch uy tín chất lượng Hà Nội - Sapa. Và các kinh nghiệm đi du lịch Sapa với ạ? xem tiếp
Thỏa sức thả mình như 1 người khách du lịch không vướng bận, đó là cái mình cần sau những ngày làm việc căng thẳng. Chẳng cần đi đâu xa, ngay trung tâm phố cổ cũng mang lại cho mình những phút giây tuyệt vời rồi. Hà Nội mùa thu lại rất đẹp nữa, cảnh quan, cây cối rất nên thơ. Chúc các bạn có 1 chuyến đi đáng nhớ!
0022981410233 xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào cả nhà. Thỉnh cầu cả nhà một quán cafe acoustic không gian nhẹ nhàng, ấm cúng ở quanh khu vực Hóc Môn hoặc quận 12, Sài Gòn ạ Trong hội em thấy review Hà Nội thôi ko, team Sài Gòn buồn ghê gớm
Tiện các chế cho em xin lịch diễn của mấy quán đó luôn nha. Many thanks xem tiếp
Kiếm đâu ra 2 món này ở Hà Nội đây hichic :((
Kem ốc quế phomai và bánh cheese tart 6 vị của Hokaido ngon vãi chưởng xem tiếp
[ĐI ĐÂU ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN] REVIEW CỰC CHI TIẾT ĂN VÀ LĂN 3N2D VỚI 3TR/NG
----
Trong 1 phút cao hứng kêu ở HN chán quá, bọn mình đã quyết định trốn nhà đi chơi. Mình book vé máy bay qua Momo liên kết với Gotadi giá 2tr550k/2 người khứ hồi. Book hôm trước hôm sau đi luôn. Nếu chuẩn bị sẵn sàng hơn để book sớm thì giá vé sẽ tốt hơn.
Trước khi đi mình đã
- Book khách sạn ở Đà Nẵng 1 đêm (300k) và homestay ở Hội An 1 đêm (300k) qua Booking (Khách sạn Đà Nẵng: Hoàng Thành Châu, Homestay Hội An: Quỳnh Châu).
- Đặt taxi đưa đón sân bay Nội Bài (chiều đi có xe đi chung 110k, về lúc muộn k còn đi chung nên là 300k)
- Đặt thuê xe máy 2 ngày giao tại sân bay ĐN (120k/ngày + 100k xăng = 340k). Mình lấy xe lead có cốp to để đủ đồ của 2 đứa vào cốp tha hồ vi vu luôn. Cần chuẩn bị kính râm và áo chống nắng vì ở đây siêu nắng luôn ấy.
Mọi thông tin đặt các loại mình đều search Fb và Gg. Mọi người chỉ cần bỏ chút thời gian đọc là có ngay.
Chuyến này mình đi ăn là chính, nên phần review sẽ ăn hơi nhiều
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Sáng sớm Đà Nẵng rất mát và vắng. Bọn mình ngắm cầu, ngắm Sông Hàn, ra Cầu Tình Yêu chụp ảnh thoải mái mà không lo bị vướng người. Chụp đến lúc đói r thì bắt đầu đi ăn. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k). Quay về check out khách sạn, hành lý đã có cốp xe lead lo.
Sau đó mình ra phòng vé Bà Nà Hills ở chân cầu Rồng mua vé trước (700k/ng), đề phòng trên đó xếp hàng đông rồi bắt đầu xuất phát. Đường ở Đà Nẵng cực kì đẹp và dễ đi, gần 30km đi Bà Nà trồng hoa xinh xinh, đi theo tiếng gọi của chị Google bọn mình đến Bà Nà tầm 9h30.
Trên Bà Nà thì tha hồ chụp ảnh, chỉ sợ không đủ sức chụp chứ mọi ngóc ngách tiểu cảnh đều là tư liệu sống ảo. Hôm bọn mình đi thực sự thời tiết quá đẹp, đi sớm hơn thì quá nắng, muộn hơn là gặp bão. Lên Bà Nà buổi sáng mát tê người, đến trưa thì nắng, khá nóng bọn mình mới xuống.
Lúc vào hầm rượu, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Khoảng 15h bọn mình xuống núi, lên đường đi Hội An. Từ Bà Nà đi thẳng Hội An khoảng gần 50km, trên đường đi thấy có chỉ dẫn ra bãi biển Hà My nên đã ghé vào. Bãi này vắng người, nước cực xanh, cực sạch, sống ảo vô vàn không lo phiền ai.
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Bọn mình vào Vincom Đà Nẵng cho vì đi đường nắng và nóng quá rồi, đi loanh quanh và in mấy tấm ảnh sống ảo hết 60k.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
No muốn xỉu, bọn mình liên hệ trả xe máy và ra sân bay. Kết thúc chuyến hành trình trọn vẹn càn quét đồ ăn ngon của Đà Nẵng, Hội An. Ra gần đến sân bay, Đà Nẵng còn tặng cho mình 1 cơn mưa sấp mặt thay lời tạm biệt
-----
Tổng chi phí các loại 2 người là khoảng 6tr500k. Ngoài các loại phí cố định (các loại vé, thuê xe, ksan), bọn mình ăn rất nhiều và cảm thấy nếu còn nhiều thời gian nữa thì vẫn có thể ăn được thêm nữa. Mỗi món nên gọi 1 phần ăn thôi, 2 đứa ăn chung thì sẽ thử đc nhiều món. Ngoài ra, mình có mua quà nữa nhưng phần này riêng, không tính nha.
Kinh nghiệm rút ra là cứ đi thôi, thấy quán đông thì ghé vào, cái gì không biết thì tra Google, hỏi người bản địa để biết quán ngon bổ rẻ; di chuyển bằng xe máy cực kì thích luôn, vừa linh động lại tiết kiệm.
Phía dưới ảnh đồ ăn mình sẽ ghi rõ món, giá và địa chỉ (nếu nhớ).
Các bạn nên đi thêm 1 ngày để có thêm thời gian nghỉ ngơi và thăm thú vài địa điểm khác ở Đà Nẵng nữa. Như mình thì hơi gấp.
Edit thêm cách đặt vé máy bay rẻ cho mn ạ:
T đặt hôm trc hôm sau đi luôn. Nên cũng gọi là tình cờ thôi.
Các trang đặt vé đều giống nhau về "giá vé niêm yết" - giá hãng đưa ra nhưng khác nhau về tiền thuế phí c ạ. T đặt qua ứng dụng Momo có liên kết với Gotadi.com
C đặt qua Momo hoặc vào thẳng web để đặt cũng đc
C xem vé rẻ nhất trong vài tháng ở vietjet.asia tìm trong menu mục vé rẻ trong tháng sẽ xác định đc ngày nào bay rẻ nhất rồi tự đặt qua momo


xem tiếp
Góc khen
Lặn lội từ thanh xuân lên ngõ phất lộc vì nghe tiếng quán bún riêu lâu năm
Cảm nhận đầu tiên: Quán mang lại cái chất Hà Nội, ngồi trong ngõ nhỏ tay bưng bún ăn xì xụp
Thứ 2 : Nước dùng rất ngon chứ không bị lạt miệng như nước mì chính ở các quán bún mình hay ăn. Nước đậm đà, thịt cua hay gạch cua được phi với hành khô thì phải mình ăn cảm nhận được là vậy
Thứ 3 : mình ăn bát to uỳnh riêu ốc thịt đậu mà có 15k. Ck mình ăn bát đầy đủ mà cũng chỉ 20k hay 25k gì đấy mình không nhớ rõ vì không trả tiền, bát mình biết giá vì có cô ăn ý hệt và trả 15k. Bát đầy đủ là có riêu ốc thịt chả cốm giò lụa nhé mọi người
Nói chung ưng cái bụng. Sẽ quay lại
Ak địa chỉ mình ko rõ chi biết là quán bún riêu cô Lâm ngồi trong Ngõ Phất Lộc đối diện có một cái đền xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị bạn bè nào biết ở Hà Nội có chỗ nào bán gà quay, gà nướng nguyên con ngon bổ rẻ không ạ?
Chỉ em mí!
Pls! xem tiếp
HOSTEL Chỗ bọn mình ở là @City Hostel Da Nang .
Phòng ốc xinh xắn nhỏ nhắn mà cực cực tiện nghi
Nhân viên thân thiệt và rất có tâm
Gía phòng hợp lý bọn mình thuê 1 phòng Dorm 12 giường ôm trọn một phòng hết 1800k
Di chuyển đến các điểm ăn uống vui chơi cũng rất tiện
Đến nơi do cũng hơi mệt nên tầm 4h bọn mình mới di chuyển dạo phố ) qua mấy cây cầu đặc biệt là cầu tình yêu )) cơ mà hơi sợ chút vì đông quá ! Sau đó bọn mình lượn qua ăn
Bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh ( 25-35k ) nghe bảo nổi tiếng lâu đời nhất nhưng ăn không đọng lại gì nhiều chả cá nhiều tiêu quá , nước dùng ngon !
Sau đó bọn mình đi ăn chè Liên chè sầu phải nói cực đỉnh đê mê , có món rau câu phô mai ăn cũng thú vị lắm ( 200k/ 9ng)
Tầm 9h bọn mình trở về Hostel chuẩn lên đồ đi SKY36 !!! hehee rất hào hứng luôn ấy ! bọn mình di chuyển taxi từ Hostel hết 30k xe 7 chỗ )
Sky36 phải nói chúng mình rất chim ưng
Không gian xuất sắc , view cả thành phố Đà Nẵng về đêm xinh đẹp vô cùng . hơn nữa ở đây không quá bon chen ngột ngạt
Nhạc hay vũ công chất ) và rất slayy thêm cái thân thiện và cười xinh khỏi bàn luôn
Phục vụ đúng chất từ A đế Z luôn ạ ) bạn mình có lỡ say chút mà nhân viên cao mét 8 bếch đến tận khu nghỉ ngơi lun ! xuất sắc
Gía cả đương nhiên hơi chát nhưng rất xứng đáng !
=>Đi cả nhóm 9 đứa hết 3300k ( đã gồm thuế và phí dịch vụ )
NGÀY 5 huhu về Hà Nội rùi
Cả sáng bọn mình nghỉ ngơi dùng brunch ở hostel vì về muộn đêm qua, kèm thêm phòng ốc xinh xắn lợi dụng sống ảo luôn đến tầm 11h mới bếch người chơi ..
Trà Phúc Long bọn mình ghé qua luôn vì tò mò về danh tiếng đã lâu quả đúng đã mà phê luôn ấy đi 8 đứa cơ mà gọi 3 loại thui trà sữa phúc long ngon vị đặc sắc mà lạ trà vải cũng thơm cơ mà k có quả vải thêm cốc trà lucky gì đó vị lạ thơm ) mỗi lần nhấp lại là 1 vị khác nhau ) hay cực .giá tầm trung 50k /c
Cung văn hóa thiếu nhi : Sau đó chúng mình tiếp tục đi thưởng ngoạn thành phố đến CVHTN tiện vừa chơi vừa sống ảo luôn )) rất may là nơi này không những xinh đẹp free vé vào cửa mà còn cực vắng )
Tiếp thì kem bơ ở chợ Bắc Mỹ An :(( phải nói ăn một miếng mà say lòng, quá quá ngon mềm :< ăn mà như đang mát xa cho cái miệng ấy kem gì mà xuất sắc vậy chời mà rẻ bèo lun 10k một chiếc cốc thôi ạ
Tiếp là bánh mỳ Bánh mỳ Cô Vân ) cơ mà lại không thấy đặc sắc lém 17k/c
6h ăn uống no nê chúng mình quay lại trả xe máy( thuê tròn 1 ngày từ hôm qua ) rồi di chuyển tạm sang một caffe phim để nghỉ ngơi chờ giờ bay ( chuyến vay lúc 11h T^T) @Zone 7 nói chung đồ ăn dịch vụ ở đây cũng ổn phòng ốc sạch !
Cả chuyến đi thiệt hại chúng mình hết 4tr700k hehe
Đến đây cũng gọi là kết thúc chuyến đi chơi chút bão táp của tụi mình rồi ạ !!
Stay together- Noah Cyrus
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác các ace ơi! Đợt trước em có đi vào trong Nam thì thấy trong đấy có món da heo cháy tỏi ngon lắm, em ăn không ngừng được mồm Từ lúc về Hà Nội em tìm mãi mà chưa tìm thấy chỗ nào có thể chén cái thứ mĩ vị đấy )))) Các bác recomend giúp em quanh khu Hai Bà Trưng có hàng nào bán đồ ăn gì lq đến da heo chiên với ạ! Cảm ơn các bác
xem tiếp
Có quán nướng nào mở bán mồng 1 Tết ở Hà Nội ko ạ? xem tiếp
Hà Nội ngoài KFC với Lottle thì ở đâu gà rán ngon mọi người nhỉ?
Mình chả biết đi đâu ngoài 2 chỗ đó xem tiếp
Mình dự định đi tour Hà Nội - Cao Bằng, các bạn cho mình xin ít review hoặc giới thiệu giúp mình tour tốt, cảm ơn nhiều nhen. xem tiếp
MỘC CHÂU NÊN ĐI MÙA NÀO
Thật ra ngoại trừ những lúc mưa bão, thì với mình, mùa nào cũng có thể đến đây, mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau và chắc chắn đều sẽ làm bạn muốn quay lại đây thêm lần nữa.
Tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2(âm lịch) mùa hoa đào, hoa mận Mộc Châu. Khi bắt đầu mùa đông, Mộc Châu sẽ nhuộm sắc hồng bởi hoa Đào, và những ngày đầu năm dương lịch, là những ngày của hoa mận trắng tinh khôi. Đi mùa hoa này vừa thấm cái lạnh của vùng cao nguyên, vừa ngắm rừng hoa bạt ngàn giữa trời đông rất tuyệt vời.
Tháng 3, tháng 4 là khoảng thời gian của hoa Ban Mộc Châu. Mộc Châu là một trong những nơi có hoa ban nở nhiều và đẹp Tây Bắc. Hơn nữa, nếu đi vào dịp này các bạn có thể tham gia vào lễ hội Hết Chá của người Thái ở đây tổ chức (khoảng 23-26/3)
Tháng 10, 11, 12 (Dương lịch) Đây là thời điểm hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Tháng 11, ngoài hoa dã quỳ còn có thêm sắc hoa cải trắng bạt ngàn nữa.
Ngoài ra, những tháng khác mặc dù không có mùa hoa gì nổi bật nhưng mình vẫn cứ đi ) Vì ngoài hoa ra còn nhiều thứ hay ho và đẹp lắm
PHƯƠNG TIỆN ĐẾN MỘC CHÂU VÀ CHỖ Ở
Các bạn có thể đi xe máy, ô tô khách nha, hiện tại thì có rất nhiều loại xe du lịch cao cấp, xe giường nằm, Limousine đến Mộc Châu. Tất cả đều rất dễ dàng để đặt chỗ ạ.
Vì mình làm cung cấp combo xe/phòng nên đi tiền trạm dịch vụ của mình luôn
Combo Mộc Châu nhà gỗ + limousine: là 1090k/ng và là 1290k/ng
Combo Mộc Châu ks 5 sao Mường Thanh + Limousine: #2n1d 1099k/ng và #3n2d 1599k/ng
Hoặc các bạn có thể book xe lẻ và đặt ks lẻ nhưng như thế chi phí sẽ cao hơn ạ.
Một số homestay ở Mộc Châu: Bơ House (phong cách vintage cổ điển, nhè nhàng, tinh tế, coa từ phòng đơn, phòng đôi, phòng dorm, có bếp chung, máy giặt để các bạn sử dụng) Nhà ta Homestay (tiện nghi, nguyên sơ, sang trọng) Mộc Châu Arena Village (mình có nhận book phòng của homestay này)
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI THỊ TRẤN MỘC CHÂU
ngày chưa tính tiền xăng nhé ạ. Hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển bằng taxi nhé.
Mình đi hai ng nên chọn di chuyển bằng xe máy cho tiện và gọn
CÁC ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN
Thác Dải Yếm: đây gần như là một biểu tượng du lịch của Mộc Châu, cảnh thác chảy rất ấn tượng và hoành tráng.
Rừng thông Bản Áng: đây là địa điểm NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI khi ghé Mộc Châu đó ạ. Đến đây sau khi gửi xe các bạn có thể thuê xe đạp đôi để để đi dạo quanh hồ, xuống vườn hái dâu. Ngoài ra, ngồi cà phê tối ở rừng thông rất đẹp. Không khí và khung cảnh ở đây trong lành, yên bình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đến đây bạn nhất định ăn thử những món đặc sản nhé (cá suối nướng, bê chao, thịt lợn sấy, rau rừng), cá là bạn sẽ muốn quay lại thêm lần nữa để thưởng thức đó.
Đồi chè trái tim: Hẳn là đến Mộc Chậu thì nên thuê một bộ quần áo dân tộc và sống ảo tung hoành ở đồi chè rồi Sau khi lượn lờ đồi chè, các bạn có thể ngồi quán nhâm nhi cốc sữa chua nếp cẩm rồi mua bột trà xanh, chẩm chéo, chè để làm quà nữa đó.
Happy Land: Ở đây giống như là các vườn hoa chụp ảnh dã ngoại ở Hà Nội, nhưng nếu đi đúng mùa hoa đặc trưng của Mộc Châu thì bạn sẽ thấy ghé vào địa điểm này là hoàn toàn không lãng phí ạ. Vé vào cửa 20k/ng, trò chơi bóng lăn 10k/ng/lượt, dải lụa ước 10k/dải.
ĂN GÌ Ở MỘC CHÂU
- Đồ nướng GỤI (quán đồ nướng với cách tẩm ướp và gia vị chấm rất đặc trưng)
- Thịt lợn, thịt trâu sấy, lạp xườn.
- Gỏi cá hồi
- Sữa chua dâu (rừng thông Bản Áng, các vườn dâu)
Trên đây là một số kinh nghiệm cũng như địa điểm du lịch ở Mộc Châu mà mình đã trả nghiệm. Vẫn còn những địa điểm ở Mộc Châu mà mình chưa đến nên không nhắc tới, các bạn từ từ khám phá và trải nghiệm nhé. Chuyến đi của mình hết khoảng 2tr cho lịch trình 2n3d nếu tính tata cả các chi phí như môt khách du lịch bình thường
Các bạn cứ cân nhắc và từ từ khám phá Việt Nam mình nhé, và tất nhiên là mình vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, xe, phòng đến Mộc Châu và nhiều nhiều địa điểm khác. Ai cần thì ới mình nha
CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
Mọi người cho em xin review các điểm du lịch quanh Hà Nội có thể đi vào cuối tuần được ạ!
Em cảm ơn!
xem tiếp
Lại là mình đây
Ngon _ Bổ _ Không Rẻ
Lâu rồi không qua ăn dạo ni mới tăng giá phải không ae?
Hôm trước qua ăn xôi ngõ cấm chỉ thực sự chán. Mn thích ăn quán nào nhất ở Hà Nội vậy?
xem tiếp
Mình là người rất thích ăn bún đậu, luôn lùng sục các quán bún ở Hà Nội để ăn thử hihi trước giờ mình toàn dành tình cảm cho bún đậu Ngõ Hàng Khay. Ngon thì rất ngon nhưng phục vụ hơi chậm + hơi nhiều lưỡi luộc (ăn xong toàn thừa)+ giá hơi chát (65k1 suất đầy đủ và gửi xe 5k) túm lại là lần nào ăn cũng thừa mà nghĩ tiền nên xót và cố ăn tiếp mình hay lượn qua học viện bưu chính viễn thông chơi và thề với các bạn ở phố ao sen cạnh học viện là thiên đường đồ ăn giá sinh viên và món gì cũng có. Đương nhiên mình tìm hàng bún đậu ) và mình đã tìm thấy quán Giang Béo số 18A ngõ 3 Ao Sen các bạn ạ. quán siu đông nhưng bù lại có 2 hay 3 tầng cơ ý. Nhân viên phục vụ siu hiền lành và tận tình, xin thêm mắm tôm thoải mái vì cứ 10p 1 lần lại có bạn bê cả mâm mắm tôm nc mắm đi khắp các tầng hihi ) à còn phục vụ siu nhanh vừa đặt mông xuống gọi món là 2p sau đã bê lên rồi còn 1 điều nữa khiến mình ko khỏi ngạc nhiên đó là giá. 25K 1 suất đầy đủ các bạn ạ ảnh là mình chụp 2 suất đầy đủ là 50k nhé. Có bún, đậu, gan, thịt luộc, dồi tiết, chả cốm và rau các thứ. Lại còn free trà đá tự phục vụ chứ ) ôi mẹ ơi ) ăn xong no căng và dĩ nhiên ko thừa lại miếng nào ) nhờ phát hiện to lớn này mà mình đã tiết kiệm được 45k cho mỗi lần ăn bún đậu. Tuần nào cũng vượt 8km qua đây ăn đó xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin địa chỉ bán bánh cốm ngon ở Hà Nội với ạ. Em định mua về làm quà ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
xem tiếp
resort có bể bơi và gần gũi với thiên nhiên cho đoàn 15 người cả người lớn và trẻ em, gần Hà Nội, sạch sẽ. Mong các bạn review giúp. Mình cám ơn nha! xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Hà Nội cũng chuyển lạnh rồi, tự nhiên em thèm ngô khoai nướng quá ạ. Không biết quanh khu vực Cầu Giấy, HN có chỗ nào ngon không ạ?
Cảm ơn mọi người
xem tiếp
[GÓC NHỜ TÌM]
Tình hình là ra Hà Nội 10 tháng nay rồi nhưng vẫn không quên các món của Sài Gòn các bác ợ, cơn nghiện mỗi ngày một nhiều thêm lên nên mình nhờ các bạn tìm giúp những món ăn như này, nơi nào ở Hà Nội có các món này, các bạn cho mình xin luôn cái địa chỉ với T___T Đội ơn cả nhà!
Hứa ăn xong sẽ còm men trả bài
Đầu tiên là món PHÁ LẤU thần thánh mà mỗi trường học trong Sài Gòn đều có 1 xe bán chuyên dụng, thường được ăn kèm bánh mì chấm.
Kế là món BỘT CHIÊN là bột gạo cắt miếng, được chiên (rán) bằng mỡ, ăn với trứng và gỏi (nộm) đu đủ, có kèm nước chấm đậm đà chua ngọt.
Món BÁNH XÈO MIỀN TÂY : ngoài này bánh toàn nhỏ nhỏ cỡ bàn tay, ăn lại thiếu rau và nước mắm chua ngọt :(((( bác nào biết quán bánh xèo làm 1 cái to hơn cái mặt ấy thì cho em cái địa chỉ với ạ!
Cuối cùng là chè cốt dừa các loại : chè đậu trắng, chè đậu đen, đậu xanh, chè bắp, chè bà ba các thể loại nhưng ko ăn với đá, mà ăn theo chén (bát) nhỏ, có nước cốt dừa đậm đà, béo ngậy và thơm ngọt.
Cảm ơn các thánh ăn! xem tiếp
Một lần bất tín, vạn lần bất tin, dù có ngon nhất cái Hà Nội này mà thái độ như vậy cũng không đáng để bạn bỏ ra 1 đồng. Thôi thì quá khứ ngủ yên nhé, tạm biệt cô, tạm biệt những điều tốt đẹp nhất về quán từng tồn tại trong tôi. xem tiếp
[Góc khen] Chè 114 Kim Hoa
Mình cũng là sinh viên ở cái đất Hà Nội 4 năm rồi. Cũng ăn nhiều quán chè sinh viên ở Bách Khoa, Kinh Tế.... Và đây là quán mình thấy ngon nhất
Chè ở đây được làm đúng kiểu ngày xưa, kiểu chè truyền thống chủ yếu là đậu thôi. Không phải kiểu mấy loại xanh đỏ như ở mấy quán tự chọn hay gì đấy
Chè ngọt dịu kiểu đường mía, không hăng hắng như đường hóa học. Đậu xanh và ngô sánh bởi bột sắn dây nhưng ko kiểu nhớt nhớt nhé. Và trân châu cốt dừa quá tuyệt.
Chủ quán là một bác gái lớn tuổi.( nhìn ngoài bác ko thận thiện lắm nhưng bán có tâm lắm) .Bác bán ở đây lâu rồi mấy chục năm gì đó. Bác bán cả ngày. Lúc nào cũng đông khách. Nhưng quán nhỏ không có nhiều chỗ ngồi. Đi đông là không có chỗ luôn. Mình hay mua mang về. Và giá rất rẻ chỉ 12k một cốc ăn tẹt.
Mùa hè lần nào đi học về qua mình cũng mua.
Bác nào thích ăn chè mà kiểu truyền thống như em thì có thể qua.
P/s. Ảnh vừa mua xong. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]

Cuối tuần tới nhóm em gồm 4 người cần tìm quán nướng ngon ngon quanh khu Đại học Hà Nội hoặc Đại học Thương Mại . Giá vừa phải ạ.
Mọi người cho em xin địa chỉ ạ xem tiếp
[GÓC REVIEW] Bún cá, bún thập cẩm Nam Định
- Địa chỉ: số 9 ngõ 172 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm (gần trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)
- Thời gian bán: cả ngày từ 6r,7h sáng- 19h tối ( tùy số lượng bún, nếu hết bún thì nghỉ bán sớm hơn hơn)
- Không gian: Hơi bé mặc dù có bàn ở trong nhà và ngoài trời, trong nhà đặt được tầm 6-7 bàn đôi. Quán chỉ có cô chủ và con gái nhưng nếu đông cũng làm đồ rất nhanh. Cô và chị rất thân thiện, hay nói chuyện, ăn xong còn hỏi là có no hay không
- Đồ ăn: Bát bún to, nhiều bún, lần nào cũng dặn ít bún mà ăn xong no k thở được trong khi mình là đứa ăn như thuồng luồng. Nước dùng rất ngọt, bát bún thập cẩm thì có rau chần( bắp cải hoặc dọc mùng tùy hôm), đậu phụ, thịt, xíu, giò, chả cá, cá, tóp mỡ chưng( tùy hôm), đặc biệt có nước sốt cà chua ăn làm bát bún đậm đà và ngon lắm, nước sốt này mình ăn ở nhiều nơi mà thấy quán này làm ngon nhất luôn. Đồ ăn kèm có măng hoặc củ cải muối, siêu ngon, ăn khá cay và chua nhưng chung với bún thì không thấy cay mà thấy rất tuyệt luôn. Ai thích ăn gì hay không thích gì có thể nói, chị ấy bát bún theo yêu cầu luôn
- Giá cả: 20k/bát như hình ( bún cá và bún thập cẩm giá bằng nhau) có nhiều giá khác nhưng mặc định là 20k nếu không dặn dò gì hơn. 20k có thể thêm bớt bún đến căng bụnggg
Bát bún đáp ứng được nhu cầu ngon - rẻ - no xem tiếp
Anh chị em cho em xin 1 địa điểm có mì lạnh ngon ở Hà Nội với ạ ~
Bán ở các quán đồ ăn Hàn bình thường thôi không phải trong các hàng buffet thịt nướng càng tốt ạ xem tiếp
Góc khen nức nở

Lần đầu tiên đi ăn ở bún bò ở Hà Nội mà cảm thấy ưng cái bụng như ở chỗ này
Không gian quán rất sạch sẽ, thoáng mát, có điều hòa mát rượi, đặc biệt bàn ghế rất sạch. Đũa ăn được gói trong giấy riêng chứ k phải để cả âu lẫn lộn. Tóm lại ưng cái độ sạch sẽ ở đây.
Nhân viên có bạn nữ rất xinh, nhiệt tình vui tính nữa, cười max xinh các ông ạ, đến t là gái còn thấy mê. Điểm trừ cô chủ kiêm đầu bếp, kiêm thu ngân nhìn hơi đáng sợ và dữ dằn
Đồ ăn không biết khẩu vị mn ntn nhung riêng e cảm thấy rất hợp. Nước dùng rất ngọt, ngọt của xương chứ k phải ngọt kiểu lợ lợ như cho nhiều mỳ chính vào đâu ạ. Chân giò ninh vừa đủ mềm nhưng k bị dai, ăn vẫn thấy giòn giòn của bì. Chả mọc ăn rất thơm và ngon, k biết cho cái tiêu vào mà thơm lắm luôn. Sợi bún cũng miễn chê luôn, k có bị chua.
Điểm trừ duy nhất bún bò nhưng thịt bò hơi ít, lại thái mỏng nữa, giò lụa cũng thái max móng luôn và rau ăn kèm có vẻ hơi nghèo nàn , lèo tèo vài sợi chưa ăn đã hết huhu.
Chấm 8/10 sẽ quay lại lần sau
À quán có các mức giá 30,40,50 rất hợp với những đứa ăn ít như em hehe
Địa chỉ 350 cổ nhuế , tên quán bún bò ngon xem tiếp
Review MỘC CHÂU 2018 (3n2d)
Đi MỘC CHÂU nào:
Mình xuất phát từ Hà Nội lúc 10h. Qua tham khảo mình chọn nhà xe giường nằm Bắc Sơn, sđt nhà xe 0979267507 hoặc... xem tiếp
Các anh/chị/em/bạn dì cho em xin một địa chỉ ăn bún thang ở Hà Nội với ạ Thật sự là cứ nghĩ đến cái ngọt nước với mùi nấm hương là em lại lên cơn vật ... mà bao lâu rồi không có điểm dừng chân
*ảnh không phải của em và mang tính chất minh hoạ cho niềm mơ ước cháy bỏng* xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Vili Wok ở 120 Bạch Mai - Hà Nội
Quán này hinh như mới mở, thấy khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên mình quyết định đi
Không gian: Quán bé, không có trang trí, không có điều hoà, thiếu ánh sáng, quán có 1 cái quạt mini duy nhất cho mình và mẹ mình, chả hiểu có thêm khách thì mát kiểu gì ??
Giá cả: toàn 65k trở lên, mì đa sắc mình gọi có vẻ lạ giá 105k
Ăn như đấm vào mặt, mì cho ớt xanh ớt đỏ vào cực khó ăn, giá còn trên trời luôn, với 105k thực sự đi ăn món khác còn hơn, mua 1 tặng 1 vẫn thấy đắt dã man, được cái nhìn lạ nhưng sợi mì làm cũng cực kì khó nuốt, không bao giờ quay lại xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]_NHÀ HÀNGTHÁI - ĐỒ ĂN THÁI
Em không biết nhiều nhà hàng Thái ngoài Hà Nội nên em muốn nhờ hội nhà mình đề xuất để mời khách quan trọng ạ
Tiêu chí:
- Nhà hàng Thái Lan uy tín, chất lượng
- Đồ ăn ngon, trình bày đẹp mắt
- Không gian sang trọng, thanh lịch
- Phục vụ chu đáo, lịch sự
Em cảm ơn mọi người ạ!
xem tiếp
< góc hỏi han >
Cho em hỏi ở Hà Nội có quán ăn nào mở đến 30 Tết không ạ :((( tìm được quán mở hôm đấy mà khó quá
Ảnh mục đích chống trôi ạ xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người cho mình xin 1 địa chỉ ở Hà Nội bán mẹt ăn vặt như này với ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang ở nội thành Hà Nội với ạ. Em ở khu Đội Cấn ạ. Hà Nội em chỉ biết mỗi chỗ nông nghiệp bán mà chỗ đấy thì xa tít mù. Bố em ra chơi nên tối em muốn đưa bố đi ăn món gì ngon ngon lạ miệng mà nghĩ không ra ạ
Sorry ad giờ em mới thấy nội quy cần kèm ảnh nên em đăng lại ạ xem tiếp
Cho e hỏi tháng mấy đi Mộc Châu là đẹp nhất.ai có kinh nghiệm chỉ đường và xe từ Hà Nội đến Mộc Châu với ạ xem tiếp
HỎI/ĐÁP
Red Velvet ở Hà Nội ăn ở đâu ngon hả các bác?
Em xin cảm ơn! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ơi cho mình hỏi thăm ở Hà Nội (càng trung tâm càng tốt) có quán nào chuyên chè thái sầu riêng tươi ngon không ạ? Đắt tí cũng được mà quan trọng chất lượng đảm bảo ấy ạ, trước giờ ăn chè cô Liên nhưng có lần ăn phải chè chua nên sợ quá :(( mà đến lúc thèm k biết chỗ nào khác để mua. Cảm ơn cả nhà ạ. xem tiếp
500 anh em xin hãy quân sư cho đệ biết một ít địa chỉ bán Bánh bèo ở Hà Nội với. Có thằng ôn ở Vinh nó lên hà nội chơi ít hôm, dẫn nó đi ăn nó mà quán nào nó cũng chê các bạn ạ ) nó tuyên bố 1 câu “Hạ nội nị ặn ko ngon bặng ợ Vinh mi ợi” cay cú làm sao )))) xem tiếp
Nói thiệt là vì người Huế nên mình muốn quán nào đúng chất Huế để được ăn như đúng hương vị quê nhà.
_Đầu tiên là bún Huế . Ăn quên chụp ảnh luôn.Cảm nhận đầu tiên là nước dùng ngọt từ xương ko phải từ mỳ chính.Cái nữa là cục chả cua to chả bá chứ ko như viên viên bé tý.Chả cua có cua thật mn ah, ngon.Ah, chụp kịp lại rau thơm đúng chuẩn rau thơm Huế và cả chanh cũng từ Huế luôn. Mình nghĩ ngay, chủ quán này phải tâm huyết lắm mới kỳ công vậy.
_ Bánh bèo chén, con trai mình đánh bay 2 khay trong 1 nốt nhạc, năn nỉ mình mới có được 1 bát.Trời ,bảo sao con choén nhanh thế. Bột mềm, mịn mà vẫn có đủ độ dẻo cần thiết của món bèo chén.Cái nước chấm , công nhận ngọt vị tôm ninh,tôm chấy rãi trên bánh thì tươi ngọt.
_ Hơi no rồi, nhg con vẫn đòi thêm bèo chén, chả nhẽ cả bữa chỉ ăn bèo chén.Con bạn bảo, bánh ram ít là bánh gì c?(Nó người ngoài Bắc).
Gọi luôn đĩa ram ít. Chuẩn vị Huế, mà điêu thêm tý còn ngon hơn mấy quán trong Huế mình ăn.Lần này mình thắc mắc với Nv: E ơi có chủ quán đây ko e ơi. Chủ quán xuất hiện, mình hỏi luôn bánh ni( Ram ít) c nhập trong Huế ah.
Chị chủ quán bảo : tự làm ở Hà Nội, nhg đầu bếp thì bê từ trong Huế ra.
Thảo nào, bánh dẻo,dai và tươi.Nước chấm vẫn là nước chấm cùng bèo chén.
3 món đã qua,nhg mình thèm bát cháo gạo đỏ nên gọi tiếp 1 tô cháo.Cháo ngon,cá hình như mới kho nên chưa được quắt lại lắm( Điểm trừ cá, chủ quán xác nhận cá hnay chưa chuẩn).
Không gian quán đẹp lắm mn ah. Tiếp khách thì tuyệt.Trong khi ăn mình để ý thấy khách đến đây cũng nhẹ nhàng, từ tốn như cái phong vị từ cái tên Vỹ Dạ.
Nói nhiều nhg ko nhớ địa chỉ, chỉ nhớ ở đường Phan Bội Châu đối diện quán Ngon nhìn là thấy luôn.Cạnh tòa nhà to đang làm nên nhìn hơi bị che lấp tý.
Lúc về con trai tóm lại câu thế này: Con chưa ăn quán nào đồ Huế ngon như vậy.Chủ quán nghe được câu này lần sau cháu tới giảm giá cho mẹ con cháu nhá. xem tiếp
[Góc hỏi nhỏ]
Thời tiết thay đổi, người yếu đuối quá, 500 ae cho hỏi quán mỳ gà tần ngon ở Hà Nội để tẩm bổ lại thần xác. Xin cảm ơn xem tiếp
Bác nào biết ở Hà Nội chỗ nào có crepe ngon ko nhỉ xem tiếp

Đi Hải Phòng mình vẫn thấy có mấy xe đẩy nho nhỏ xinh xinh bày bán mía mix, mix nước mía với các loại hoa quả khác như chanh leo, dưa hấu, dứa... uống khá ngon vì vị thơm của mía làm tăng thêm độ thơm ngon của các loại hoa quả khác, không biết ở Hà Nội có quán nào không nhỉ? xem tiếp
Kem ngọt vừa không bị ngọt sắc quá. Hợp với giá tiền. Nước dừa ngọt dịu được ủ đá đóng chai, trời nắng nóng mà tạt qua tu 1 hơi thì best rồi
Chú bán xe đẩy bán kem dừa và nước dừa tươi lun. Kem có cùi cừa, đã nạo miếng cho dễ ăn + kem +dừa khô+ lạc + siro. 1 quả 20
Mình mua mới là chặt dừa ngay tại chỗ. Nước dừa bán riêng 15k 1 chai. Mua 2 chai chú bán 10k
Mình mua ở cổng đại học Hà Nội
Ngon lắm ạ , mn thử đi xem tiếp
Cùng tham khảo hành trình đi Quảng Bình siêu tiết kiệm của bạn Nguyễn Duy Anh nhé!
Phương tiện di chuyển:
- Hà Nội - Quảng Bình - Hà Nội: xe khách Hà Quảng... xem tiếp
*TÌM ĐỊA CHỈ* plz
Ad duyệt giúp mình với
Hồi trc mk hay ăn bánh đa cua ở đầu đường Lê Đại Hành
Nhưng lâu rồi mới quay lại Hà Nội, hnay mình có đến địa chỉ cũ nhưng k còn thấy quán nữa, không biết đã chuyển đi đâu.
Rất tiếc mình không nhớ số nhà, chỉ biết cô bán hàng hơi mập, nói chuyện dễ thương, có 3 cái bàn ở ngoài cửa ngay cạnh chỗ cô bán và 2 bàn trong nhà, hình như cô ý thuê ở đó bán thôi.
Thực sự bánh đa cua cô bán rất ngon, nước dùng ngọt, topping nhiều, bán ngoài đường nhưng khá sạch sẽ.
Bạn nào biết làm ơn chỉ giúp mình với
Many tks !! xem tiếp
Mình có 3 vé tàu du lịch Hà Nội -Sapa của DreamExpress khởi hàng lúc 22h ngày 28/6/2018 tại ga Hà Nội muốn pass rẻ cho bạn nào có nhu cầu. Giá gốc 550k. Có fix nhé. Mình cảm ơn. xem tiếp
Mọi người ơi có ai biết Hà Nội có chỗ nào bán hải sản tươi ngon không ạ ? Nhiều lúc muốn chủ động đi mua mag không biết mua ở đâu cả, helppppp meeeeeee xem tiếp
REVIEW LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SÀI GÒN-HN-SAPA
--
Ngày 1: Xuất Phát Sài Gòn - Hà Nội - Sapa
Thời gian bay đẹp nhất các bạn nên chọn là... xem tiếp
[góc review]
Nghe danh Bami Bread đã lâu, hôm nay Hà Nội mưa gió vẫn quyết định xách xe đi mua và đúng nhe mình nghĩ, nó không làm cho mình thất vọng
Mình gọi xá xíu, ăn khá ngon, sốt đặc trưng, thịt nhiều, đẫm sốt mà mỗi tội các bạn ý dàn thịt không được đều thành ra chỗ có thịt mà chỗ chỉ toàn rau mình có kêu cho đầy đủ mà ót ít quá, ăn không cảm nhận được gì cả
Về đồ uống mình gọi trà quất, với 1 đứa không thích quất nhưng uống trà quất ở đây thì khá ngon, không bị chua, mùi thơm của quất, thêm vị ngọt nhẹ của đường
Đây ra Bami Bread Trần Khát Trân các bạn nhé xem tiếp
Lăn khắp Hà Nội
Mng cần review cmt vào ảnh, e rảnh ngồi rep từng cmt lunn xem tiếp
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh hỏi thịt heo quay không ạ?
Ai biết chỉ cho em với, tự dưng thèm quá ạ huhu
Ảnh minh hoạ xem tiếp
Chưa bao giờ viết review
Nhưng hnay mình có đi ăn 1 hàng bún dọc mùng ở Kim Mã Thượng và để lại cho mìn nhiều ấn tượng quá nên hnay sẽ viết cho một người
Hàng này mình đi qua nhiều lần rồi nhưng thấy khá vắng, hnay dậy muộn nên liều mình vào ăn thử.Lúc mình vào hàng đang dọn rồi nhưng cô vẫn lấy đồ ra và làm cho mình.mình gọi 1 bát Sườn Mọc Thịt nhiều mọc vì mình là 1 đứa cuồng mọc ) và ở Hà Nội này thì rất ít hàng có thể làm được thịt mọc chuẩn như ngày xưa hồi bé mình ăn ở Thanh Xuân.Đợi tầm 5p thì cô mang ra cho mình một bát như hình: và wow thực sự nhiều
Nước dùng: thực sự rất thanh và ngọt nước có chút chua xương dù là mấy nc dùng cuối rồi nhưng ko bị mặn
Mọc: thực sự chuẩn vị- rất khõ diễn tả nhưng phải gần chục năm rồi mới ăn được 1 hàng có mọc như vậy,khi nào khách đến cô mới làm chứ k làm trc nên k sợ thịt mọc bị chua nha
sườn,thịt: khá ngon,thịt dai dai mềm mềm k bị khô hay bac bã,sườn sụn thì hơi nhạt xíu vì mình ăn mặn
Tương ớt ở đây cô tự làm nên sạch và k bị mỡ đâu nhé
Tổng: bát mình 35k vì thêm mọc
Thêm 5k quẩy trà đá nữa là no đến tối )
Thực sự sẽ thành quán ruột của mình
Một hàng bún rất chất lượng giá cả cx hợp lí nhưng khs lại thấy ít khách quá nên hnay mình review để ủng hộ cô.
Mọi người nên thử nhé ko làm bạn thất vọng đâu thực sự í
Địa chỉ: 10 kim mã thượng
Giá:25-30-35k
Cô bán từ Sáng đến trưa xem tiếp
Cho mình hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán panna cotta hay souffle giá mềm không nhỉ? xem tiếp
Có ai sắp tới đi Hội đình Dư Hàng (khoảng 18/2 âm lịch) ở Hải Phòng không lập team đi từ Hà Nội đi ạ. Hội bọn em đang có 3 đứa tính kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa hội làng, nếu còn dư dả thời gian thì bọn em định ghé Đồ Sơn chơi luôn mà đang sợ sau Tết hơi lạnh. Đi 3 ngày không biết có kham được hết lịch trình này không nhỉ ạ? Với cả bọn em đang tính đi thử khách sạn Vinpearl Imperia mới khai trương xem có gì thú vị không, ai đi rồi có thể chia sẻ chút chút kinh nghiệm về giá phòng và service với. Bọn em rất cảm ơn ạ!!! xem tiếp
Món ăn tưởng quen thuộc mà lại lạ vô cùng. Nhìn vào ảnh thứ nhất các mẹ nghĩ đến món gì? Bây giờ nhìn ảnh thứ 2 có thấy liên hệ gì với nhau không? Chắc nhiều người đang nghĩ là đây là review 2 món khác nhau đúng không, nhưng không đây là cùng một món đấy ạ. Số là đợt vừa rồi tôi về nhà bạn ở Nghệ An chơi, vừa đến nơi trong đầu đang vô cùng háo hức thưởng thức đặc sản Nghệ An thì đùng một phát nó dẫn đi ăn bún đậu. Giãy nảy lên ngay "đm bún đậu ăn ở ngoài Hà Nội chưa lòi l*n ra hay sao mà về quê còn dẫn tao đi ăn? Trời đất ơi cho trẫm xuống xe, trẫm muốn ăn cháo canh, súp lươn, xáo má lợn, bánh gói...". Cơ mà đến nơi thì khá là bất ngờ, không hiểu bún đậu kiểu gì mà lại có cả đu đủ chua, thịt cuốn sả với bánh đa nem, lại còn đưa thêm cái kéo để cắt nhỏ đồ ăn ra nữa. Sau mới biết hóa ra vì đặc điểm người miền trung rất thích ăn đồ cuốn nên về đây món ăn cũng phải có biến thể riêng để phù hợp với văn hóa vùng miền. Cắt nhỏ các nguyên liệu trên mẹt ra, từ đậu, thịt, ram, lòng đến rau dưa rồi gói với đồ chua như ảnh sau đó chấm với mắm tôm. Mắm tôm của người Thanh Hóa thanh nhẹ phù hợp với khẩu vị của người miền bắc thì mắm tôm của Nghệ An mặn hơn, đậm đà hơn những nơi khác rất nhiều, chấm với bún không sẽ bị mặn nhưng để chấm với đồ cuốn thì cực hợp, chỉ một miếng ăn nhưng như nhai cả miền trung nắng gió trong miệng. Sau khi ăn mùi mắm tôm vẫn còn vương vấn trong mồm, có nhai chục viên singum với nửa ấm nước chè vẫn chưa hết mùi . Những ai có cơ hội đến với miền trung thì rất nên thử món này, đảm bảo không phải hối hận, món bún đậu tưởng quen nhưng hương vị vô cùng kỳ lạ níu chân người ăn xem tiếp
Tháng 1 mình đi Hà Nội, nhờ mn tư vấn khách sạn, homstay giá rẻ, sạch sẽ khu phố cổ. Mình ở 2 người lớn, 2 bé 2 tuổi và 3 tuổi. Tiện thể chỉ giúp mình món ăn ngon phố cổ và chơi ở đâu ạ. Cám ơn nhiều ạ xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi tầm 18/12 có bạn nào hay đoàn nào đi Phú Quốc không cho mình ghép vô với ạ. Mình đi từ Hà Nội ạ thêm bạn thêm vui. Rất mong mọi người giúp đỡ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e hỏi buffe hải sản ở Hà Nội thì chỗ nào ok ? E đang phân vân Poseidon, Bay, Sen, Chef Dzung vì giá cũng same same ~400k/1ng. Bác nào ăn rồi review e với xem tiếp
Nghĩ bỏ ra 40-50k cho 1 cốc cà phê mà nhận lại 1 dịch vụ không hề xứng đáng với dịch vụ được nhận, từ khâu supplier đến khâu vận chuyển. Một thương hiệu Việt Nam đã rất nổi tiếng bao năm nay từ TP.HCM nhờ dịch vụ, chất lượng khi có tin xuất hiện ở Hà Nội thì ai ai cũng rất hào hứng muốn trải nghiệm, nhưng thực sự sau ngày hôm nay chúng tôi không thể nhân nhượng được, thực sự thất vọng và đã mất niềm tin, đặc biệt là thái độ phục vụ của bên vận chuyển NOW.VN
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Anh chị e cho em xin địa chỉ ăn miến xào ngon ở Hà Nội với ạ ?? xem tiếp
Các mẹ có ai từng ăn bánh ở Tiệm Bánh Nhọ Nồi chưa, sao em thấy bên đó chụp thì đẹp mà đồ uống với bánh ngọt ăn lại dở quá. Em hay ăn ở The Seed Hàng Bông, quán bé nhưng bánh ngon, còn tiệm bánh nào ở Hà Nội ăn được không các mẹ? xem tiếp
Vé máy bay giá rẻ đây ạ.Mọi người tham khảo nha.
Vi vu Hà Nội - Sài Gòn với giá vé siêu hot:
Hà Nội - Đà Nẵng::
Tháng 6, 7: chỉ từ /chiều
Tháng 8, 9, 10, 11: chỉ từ /chiều
Tp.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng:
Tháng 6, 7: chỉ từ /chiều
Tháng 8, 9, 10, 11: chỉ từ #199k/chiều
Hãng bay: Vietjet Air
Giá trên là giá vé 1 chiều, chưa bao gồm thuế, phí
Giá có thể thay đổi trong trường hợp khuyến mại đã hết
===============
xem tiếp
Chào các bạn! Mình cuối tuần có ra Hà Nội chơi, nhưng vì chưa đi bao h nên có thể cho mình xin ít review về khách sạn nào ở Hà Nội thuận tiện khu trung tâm ăn uống ko ạ? Mình xin cảm ơn ạ! xem tiếp

Cho em xin kinh nghiệm đi du lịch Huế cuối tháng 8 với ạ, e có hai người và ở Hà Nội .
Iem cảm ơn ^^ xem tiếp
Các ace thông thái trong hội cho em xin 1 địa chỉ ăn tôm hùm đất ngon tại Hà Nội với ạ e xin cảm ơn ))) xem tiếp